Tình cờ chụp thôi anh bạn ạ. Tôi mua cây giống ở Úc về LangBiang trồng mà. Khà khà..
Printable View
Đi loanh quanh chụp ảnh thì cũng phải đến hãng rượu. Hãng của gia đình Jacob thành lập năm 1840, nhưng giờ đây đã đổi mới vươn ra toàn thế giới rồi.
#60. Phòng tiếp du khách
#61. Một phần khuôn viên đồn điền
#62. Cột mốc trằng, có lẻ ý nói sản phẩm nơi đây đã vươn ra thế giới
Một vài hình ảnh bên trong khuôn viên hãng Jacob Family.
#63.
#64.
#65.
Mấy tấm bác chụp vườn nho đẹp và yên bình quá, mặc dù màu lá đỏ làm cho ảnh đượm buồn. Tấm #61 của bác cũng rất đẹp. Nhìn ra phía xa núi đồi núi bao la, làm lòng người thấy thư thái, nhẹ nhàng. Cháu cũng có vài dịp qua Úc nhưng cũng chỉ loanh quang ở Sydney, muốn một lần đến Adelaide, Melbourne, miền Tây Úc mà vẫn chưa đi được. Cháu cũng muốn post vài tấm góp vui nhưng mà toàn là ảnh phố xá nhộn nhịp, sợ làm chỏi loạt hình thiên nhiên của bác :D
Chào bạn @luckybone đã ghé thăm. Nếu có hình Adelaide thì cùng post lên, còn ở nơi khác thì đợi topics khác vậy ( ví dụ Sydney cảnh đẹp chẳng hạn ). Khà khà...
Cũng có thể bạn mở tôi sẽ tham gia.
Ganh tỵ với Ông bạn già quá. Tấm 50 thật thích hơp với U60.Ảnh chụp không cảnh đồng quê buồn nhưng rất đẹp.
Anh Nghệ PM cho mình đừơng đi nước bước ,hảng hàng không ? Tháng oct 2012 mình sẽ sang đó.
Ồ tháng 10 là giũa xuân. Cảnh trí sẽ tuyệt vời.
Cám ơn anh bạn già ghé thăm . Khà khà...
Nhưng trước mắt ngày 24/6 tham gia trại sáng tác ở Lâm Đồng không ?
Mời tham gia hội trại sáng tác ảnh tại Lâm Đồng
http://www.vnphoto.net/forums/showth...t=96276&page=1
Theo dỏi topic Lâm đồng -Đàlat ,muốn đi lắm nhưng lở hẹn cho kids chơi hè.Chúc vui .Hận anh Tôm càng,Máy cà tàng và 2 người, ngưởi thấp người cao luôn ôm giải:TAD&Art Tuân.
#66. Nho chín đỏ trên rưộng , bị bỏ đi không thu hoạch làm rượu vì bị nứt, không đạt yêu cầu nguyên liệu đầu vào. Hèn gì rượu nho Úc đang dần chiếm thị phần rượu vang trên thế giới!