Em mới tập chơi thể loại ống kính siêu rộng, em mua ống Sigma 12-24mm này được nữa tháng, hôm nay mới đem ra chụp thử.
http://ecx.images-amazon.com/images/...500_AA300_.jpg
Theo em biết thì dùng ống kính siêu rộng rất khó control, nếu không nắm được nguyên tắc thì hình chúng ta thu về chỉ là một bãi rác lộn xộn nhiều thứ.
Nguyên tắc là "nếu mũi bạn có thể chạm được đối tượng thì hãy chụp, không thì hãy quên đi"
có nghĩ là bạn phải chụp thật gần đối tượng, khi bạn chụp được như vậy thì bạn đã "mang được người xem vào ảnh"
Đây là những hình ảnh em chụp đầu tiên với ống 12-24mm, mới chụp có thể hơi tệ nhưng khi em đã control được con ngựa bất kham này thì em sẽ nhét các bác vào hình của em cho mà xem.
(tính em vui vậy đó, các bác đừng giận em nhé)
Bác đang đứng ở bờ biển Nha Trang
http://farm5.static.flickr.com/4075/...6235fcb4_b.jpg
ô kìa, bác đang nằm ở lối đi à?
http://farm5.static.flickr.com/4102/...852cf023_b.jpg
Cao lắm, xin bác đừng leo
http://farm5.static.flickr.com/4137/...39c45481_b.jpg
Nóng trong người quá
http://farm5.static.flickr.com/4138/...d229b45c_b.jpg
Lần này thì bò trên cát
http://farm5.static.flickr.com/4098/...b82625be_b.jpg
Đá to quá các bác ạ
http://farm5.static.flickr.com/4142/...71558af3_b.jpg
Thả câu
http://farm5.static.flickr.com/4099/...2037a649_b.jpg
Hình này em vi dụ đã bị "out of control", mặc dầu mới nhìn thấy vẫn bình thường.
http://farm5.static.flickr.com/4142/...272f807d_b.jpg