-
scotland
Vừa qua em có chuyến đi Edinburgh và Highland của Scotland, có vài tấm ảnh muốn chia sẻ với các bác ah.
Mấy cái ảnh đồi núi em chụp qua cửa kính ô tô bus nên hơi bị mờ. Vả lại xe chạy nhanh nên em cũng kô có thời gian ngắm nghía, chỉ để máy ở chế độ cao rồi dơ súng bóp cò thôi ạ
Lâu đài Edinburgh
http://farm3.static.flickr.com/2704/...6f163050_o.jpg
Công viên Edinburgh
http://farm3.static.flickr.com/2775/...f73ba60e_o.jpg
Edinburgh - Phố cổ & nhà cổ kô một bóng người và kô xe cộ
http://farm3.static.flickr.com/2730/...55295de9_o.jpg
Trên đỉnh Arthur's Seat - Một ngọn núi lửa đã tắt từ lâu
http://farm3.static.flickr.com/2450/...79d0a517_o.jpg
Highland
http://farm3.static.flickr.com/2794/...a3d10909_o.jpg
Highland
http://farm3.static.flickr.com/2647/...415d6211_o.jpg
Hồ Loch Ness
http://farm3.static.flickr.com/2518/...c9162f56_o.jpg
-
đẹp bác ah ,bác đang ở đâu ở UK thế ah
-
Em thích Tấm #5 HighLand đó wá. Nhìn Rất đẹp.
-
Nhình hình bác chụp làm tôi nhớ Scotland . Hồi xưa tôi cũng đến 3-4 lần đi công tác . Mỗi lần đến Aberdeen là cuối tuần lại lang thang ở Edinburgh . Vùng NorthEast của Scotland rất đẹp và cổ kính, thêm một chút quyền rủ vì mang nhiều giai thoại . Lúc đên Scotland làm việc thì mong ngày qua về MỸ, như về MỸ rồi lại nhớ Scotland . Nhình nhưng con hẻm đường lót đá và những căn nhà xây bằng đá trong rất cổ kính thời xa xưa . Hồi đó tôi hay lấy xe lửa từ Aberdeen xuống Edinburgh . Edinburgh, muốn chụp hình đẹp bác phải đi xe bus của mấy cai tour và ngồi trên upper deck không có mui để dễ chụp hình . Trong hình bác chụp cái Edinburgh castle .
-
@meonha: mình đang ở London nhưng sắp về VN rồi ạ
@PW2000: đúng là rất ấn tượng với những con phố nhỏ nối giữa Calton Hill và Arthur's Seat ạ. Hội mình không đi bus vì thời gian hơi eo hẹp vả lại thấy có tour du lịch đi bộ miễn phí ở trung tâm nên cả hội nhất trí đi bộ cho nó rẻ :15:
Hôm sau bọn tôi lấy tour du lịch đi một vòng lên hồ Loch Ness. Tour này là một cái không thể thiếu nếu các bác tham quan Scotland. Tour trong vòng 12h sẽ dẫn các bác đi tham quan các khu làng nhỏ cổ kính nằm sâu trong thung lũng, những hồ nước rộng mênh mông và các ngọn núi cao phủ tuyết trắng. Đi tour vào mùa thu các bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ và đầy sắc màu. Chỉ tiếc là bus tour nên họ không dừng lại cho mình chụp ảnh, tất cả đều phải chụp qua cửa kính ôtô :chris:Tiếp một số ảnh nữa để các bác cảm nhận.
http://farm3.static.flickr.com/2445/...a4235453_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2712/...be6d4110_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2615/...6f14dc18_o.jpg
Vùng núi quay bộ phim King kong :donatello:
http://farm3.static.flickr.com/2474/...3fe1ba70_o.jpg
Có một điều em thắc mắc là tại sao nước hồ ở đây rất là đen (hơn cả sông Tô Lịch), nhưng chắc không phải tại ô nhiễm
http://farm3.static.flickr.com/2690/...d25baaa3_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2613/...1a10450f_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2647/...cf9cebe3_o.jpg
Và cuối cùng là quay về Edinburgh với tượng của Robert Fergusson bên ngoài Canongate Kirk
http://farm3.static.flickr.com/2761/...4eb82e4a_o.jpg