-
Em Mèo - nụ cười trong mắt em.
-
Bộ này vưỡn còn nhiều ảnh các bác ợ . Em chấm chỗ này để mai post tiếp nha .
-
Bộ ảnh của bác nhìn chung em thấy ánh sáng đẹp, màu sắc ảnh nhẹ nhàng, kỹ thuật chả có gì để chê. Em chỉ thấy thiếu chút gì đó để ảnh "pop" hơn thôi.
-
vote cho em meo; hôm trước định gọi cậu đi chụp nhưng thấy quang nói cậu đang chụp e Hoa nên thôi. Hôm truớc cũng có 1 em chuẩn lắm. đang dìm hàng chưa dám post
-
-Pumbaa : Áo dài thì "pop" để làm gì hả bác??
- ivan : thế lần sau vác đi chụp chung cũng đc bác ạ. Hé hé , bác chỉ vote cho mẫu mà chả thấy bình ảnh ọt gì cả =))
-
Ảnh hay quá bác ạ...
135 MF khủng bác nhỉ, em có con 100, 2.8 vặn vặn mà thỉnh thoảng vẫn out nét đều, bác dùng 135 mà vẫn nét căng, phục quá...hic...
Hôm nào bác chụp, bác ới trước câu, anh em tham gia với...
-
Oái, nét căng là em chụp chục cái chọn 1 đấy bác. Vì cái ống của em bị lỏng forcus nen nhiều lúc ức nó lắm. Nhưng chất ảnh của nó thì em lại rất yêu :)
Mà bác ở đâu em không biết làm sao ới bác đc
-
Màu sắc trong và tươi tắn quá, thích #4,#5 vì khuôn mặt mẫu góc đó đẹp nhất
#12 bác đã nói post cho vui, nhưng xem đến đó em bị..."tuột" cảm xúc, hơi tiếc
Nhìn chung mình thích bộ ảnh này/ TFS :cheers:
-
tâm ơi bao nhiêu % là PS? hì hì, Ảnh thế này đẹp rồi, ko lẽ chiến hữu lại khen nhau? đâm thì chả có gì đáng kể để đâm (vì trình của tớ cũng có hạn), à à... có chút, tớ cảm giác như hơi cháy hôm đó nắng to nhỉ? Hôm đó tớ cũng có 1 bộ đi chụp hoàn toàn ngược sáng, hôm nào rảnh sẽ post ảnh gốc lên sau.
PS: Nhìn e HOa này mới nhớ là nợ em ấy 1 bộ ảnh? khỉ thật, mấy lần hẹn hò đi chụp mà tớ bận ko đi được
-
Hơ hơ hơ, Không chụp thì làm gì có cái gì là PS hả bác??
PS chả ai tính phần trăm cả bác ạ :)
Hôm rồi bác chụp em lào đấy, post lên cho em nghía tý :)