Em xin phán dấu cho lân sau ạ! Thank các bác đã quan tâm!
Printable View
Em xin phán dấu cho lân sau ạ! Thank các bác đã quan tâm!
hình kì quá bác ạ, bố cục không đẹp mà mẫu tạo kiểu cũng chẳng có gì ấn tượng cả. Cố gắng ở đợt ảnh sau nhé.
Đúng là thất bại thật bác ạ :D, lần sau làm lại vậy :D
Bảo trọng nhá. Mấy tháng trước báo có đăng vụ 1 ông già và 1 cô tiếp viên ngủ trong phòng xông hơi không bao giờ dậy ^^
bác này liều thật, em thì ko dám mang máy vào phòng hơi rùi........hihi
Ối xời, thế này là thành công lớn chứ thất bại gì hả bác? Nếu quả thật thất bại, có lẽ súng ống của bác có vấn đề chăng? :devil:
Thui em dzọt :chair:
Thank các bác đã quan tâm, chụp buổi này bị thụ động quá, trong đó tối om, ánh sáng phụ ko có, đèn đóm này no kia chả có gì, gần nhưko có sự chuẩn bị, Iso 800 ...^__^..
Em dùng lens Nikon 18-70 ạ...Nói chung chụp hum qua em có ý tưởng nhưng ko thể hiện đựoc vì quá chật hẹp và ko làm chủ đựoc ánh sáng tại đó, chắc nay mai phải chụp lại..^^
xin lỗi xin lỗi, em ko có ý đấy, ý em hàng có nghĩa là người yêu hay vợ cũng được, các bác thông cảm bỏ quá cho
ánh sáng với bố cục ko đạt. đúng là thất bại bác àh. Hay là mấy tấm thành công bác giấu mất hết rồi