-
Em bị sao quả tạ!
Thưa các bác!
Sáng sớm nay một mình E lang thang định chụp ở Vườn Hoa Lý Thái Tổ đã bị một thằng đi xe máy, lao lên hè và giật mất em 40D của E rồi:24:. Chắc nó rình từ trước nên nhằm đúng lúc E ngồi, tụt giây đeo ra khỏi cổ định thay ống kính thì hành sự...
Các bác cẩn thận khi đi chụp ở ngoài nhé. Mong rằng ko bác nào bị như E.
-
Chia buồn với bác! Loạn hết rồi, potay. Cẩn thận thôi.
-
Xin chia buồn cùng bác. Cuối năm tìh hình trộm cắp ghê quá.
Bác ở Hà Nội?
-
hic , chia buồn cùng bác, nghe mà thấy ghê quá. Bác về nhà coi có còn số serial number của máy trên hộp không, đem ra mấy của hàng ngoài Nguyễn Huễ canh me nó.
XL
-
Đúng là dạo này càng phải nên cẩn thận!
-
Bọn cướp giật lại tìm thấy thêm một mỏ vàng từ anh em ta rồi. Xin chia buồn cùng bạn và đề nghị mọi người nên nân cảnh giác với bọn này.
-
Nghe thấy ghê quá, chắc em phải sắm cái xích khoá cho KissF của em quá....
Chia buồn cùng bác nghen.
Em có kinh nghiệm là nếu chụp ở ngoài đường thì cứ đeo vào cổ, không thay ống kính, ngoài ra em còn vòng tay vào dây máy cho chắc... Tuy nhiên cũng cần cảnh giác cao độ, với nhưng nơi công cộng có nguy cơ cao như công viên, đường phố thì hạn chế dùng máy.
Em thề với bác là sau này em mà gặp thằng nào cướp máy ảnh và bị bắt em sẽ hùa vào "cho nó một trận hội đồng" để "trả thù cho các bác bị cướp mất máy ảnh...
-
Chia buồn cùng bác. Như vậy kinh nghiệm đi chụp ngoài đường là phải cẩn thận và tất cả body và lens đều phải ghi lại số serial number để hy vọng tìm lại được của mình
-
Mấy tháng cuối năm tình trạng này lại hay xảy ra lắm. Hôm vừa rồi bọn mình có đi off loanh quanh công viên gia định, có mấy người đi xe máy đến xem. Một lúc sau cũng giựt một cái giỏ rồi bỏ chạy. May mà không có gì đáng giá. Loạn thật rồi, hy vọng anh em đi với nhau cho nó đông để bọn càn quấy không dám lộng hành. Riêng với site ta cũng nên lập một topic để anh em bị mất cắp cập nhật thiết bị, series và các thông tin về thiết bị mất cắp. Điều này giúp mọi người check trước khi mua, nếu phát hiện kẻ gian còn báo anh em thu hồi sản phẩm (chẳng hy vọng gì ở công an phường đâu!). Các cửa hàng mua lại đồ cũng kiểm tra được, phần lớn các thiết bị ngành ảnh chỉ đem ra hiệu ảnh bán mà thôi. Nếu có chứng cứ thì mình có cơ hội đòi lại được.
Em mà bắt được thằng nào giật giỏ hay cướp máy ảnh thì sẽ úp 10 tấm "hành quyết" cho anh em chiêm ngưỡng ngay!
-
Khi đã nghiện ngập vào con đường đam mê nhiếp ảnh của những ae mình là CHỈ THÍCH CHỤP, ngoại trừ các bác pro. Nói thật với các bác là ăn nhín nhịn thèm, lén lút dấu vợ dấu con, dấu người thân, mua mười nói một làm sao để có được một trang thiết bị vừa ý thích, cũng không phải là bữa một bữa hai mà có được. Mà kẻ khác đã phỏng tay trên mất, con bà mẹ tụi nó, bọn cẩu đó mà tóm được thì cái mặt will be tô mắm nêm liền ạ, để đến cơ quan, công an, cảnh sát nhìn cũng không ra luôn. Mình chưởi tí cho đã tức các bác nhé, thật xin lỗi.
Cũng chia buồn cùng bác chủ nhé, và cũng nhắc nhở ae luôn luôn cảnh giác là thượng sách.