-
Phong cảnh Đà Lạt nè!!
Mấy tấm ảnh này em chụp lâu rùi, từ hồi Festival Hoa 2007 lận!Hôm nay em mới dám đem ra cho anh chị thưởng thức và bình lựng, tay nghề em còn non nớt có gì mong các anh chị chỉ giáo dùm em! Em xin tầm sư hoc đạo ạ!!!
Em xin post mấy tấm hình đây:
http://img443.imageshack.us/img443/7...132copyke5.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/6...152copyzg4.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/4...070copynp2.jpg
Em chụp bằng Canon SD400, em đi tham quan ở Đà Lạt thấy cảnh đẹp quá nên bon chen vài tấm.
-
Bạn không nên đưa chữ ký vào giữa hình, như vậy hình đẹp cũng thành xấu.
Bạn tên Đan Thùy thật à? Hay là tên bạn gái?
Hồi xưa mình có đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm in trước năm 1975, có nhân vật nữ chính tên là Vương Đan Thùy, không biết tên bạn có liên hệ gì với nhân vật đó không hihi
-
Em thích nhất tấm số 1.
Nhà ở Đà lạt lên hình đẹp ghê bác nhỉ?
-
Chưa đậm "chất" Đà Lạt lắm bác à. Bác cố gắng chụp tấm nào thấy đậm nét Đà Lạt nhất, chẳng hạn như sương mù, thác, núi đồi, v.v.. để khi người xem nhìn vào biết ngay đó là Đà Lạt.
-
Hình như tấm cuối bị overexpose phải không bác danthuy?
-
Hichic em chụp cảnh đồi núi, thác, sương mù nhiều lắm nhưng gia sản chỉ có máy Canon "sì cùn" nên cảnh đẹp mà hình hỏng đẹp! Chỉ có mấy tấm này là em thấy ok nhất đó!
Năm sau em tậu máy mới, sẽ "chiêu đãi" các anh chị những tấm hình đẹp hơn nữa!
-
Tấm cuối cùng em canh ánh sáng chưa đúng nên nó như vậy.
Bạn em nó chèn tên vào ảnh hơi dzu dziên, nhưng mang tíh thương hiệu đó mà!Em sẽ rút kinh nghiệm hihi!
Em tên thật là Đan Thùy mà, nếu có cuốn tiểu thuyết tình cảm có nhân vật tên là Vương Đan Thùy chắc em pải mua cuốn đó về đọc quá!!hhihi.
-
-
-
em lại chua di Đà lạt lần nào