-
Chụp macro bằng máy Canon G9
-
hic PnS mà Macro kinh zị quá, ổn quá
-
kinh quá.thế này chiu bác rồi.
-
Nhìn mà hoảng luôn, G9 đúng là danh bất hư truyền :blink:mà sao con ong nó đứng yên cho bác bắn vậy:gun_bandana:
-
Bác chụp rõ thật, em canh dữ lắm mà ko chụp được rõ như bác.
-
Ôi trời, bỏ Dslr thôi, chơi G9 cho nó gọn :((
-
Chỉ biết nói "Không tưởng" :22:
-
Khủng quá, nét đến từng sợi lông :) mà con ong này còn sống k dzị bác? Bác đứng bắn kế bên mà nó k động tĩnh gì thì hay thật...!
-
Quote:
Được gửi bởi
phamtuanvu
Khủng quá, nét đến từng sợi lông :) mà con ong này còn sống k dzị bác? Bác đứng bắn kế bên mà nó k động tĩnh gì thì hay thật...!
Chào các bạn , codai đã để máy gần hoa trước khi ong đáp xuống nên không có chuyện làm cho chúng hoảng sợ , những hình trên codai chụp ở khoảng cách rất gần , nếu dí ống kính vào để chụp thì chúng sẽ bay ngay. May mắn một điều là G9 khá nhẹ , nếu là 40D và ống macro 100 mm có lẽ tay codai bị chuột rút trước khi chụp được hình, một trở ngại ở G9 là thao tác chỉnh khẩu độ , tốc độ hay lấy nét đôi khi cần đến 3 động tác nên khó chủ động khi chụp với những chủ thể bay nhảy lung tung, chúng ta có thể thấy điều đó ở những hình dưới đây
Thêm hình ở một số tư thế khác .
Đầu
http://aycu36.webshots.com/image/445...9051067_rs.jpg
Đuôi
http://aycu31.webshots.com/image/436...3429600_rs.jpg
http://aycu39.webshots.com/image/453...2335165_rs.jpg
http://aycu15.webshots.com/image/439...8434027_rs.jpg
-
G9 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đẹp lắm bác !