PDA

View Full Version : Lời thú tội của VNPTer!



ShinjaVn
07-07-2011, 09:09 PM
Tính ra em tham gia VNPT cũng được gầm 3 năm ( không tính 1 2 năm đầu ngồi hóng mà chưa đăng ký thành viên ), vui có, buồn có, tùm lum có, bực bội có. Thời gian đầu thì gắn bó với diễn đàn cũng khá nhiều, tham gia những box chiến sự phải nói căng thẳng nhất ( vẫn nhớ nhất vụ " nâu đất " của JD vs Newbie_SG.

Em thì không thích dài dòng văn tự, vào chủ đề chính luôn. Tự nhiên ngồi buồn buồn, nhớ ra những hành động " không đẹp " mà mình đã từng nghĩ, định làm, sắp làm nhưng không dám làm của mình trước các bác chiến hữu ở đây!

Lời thú tội đầu tiên : Xin lỗi bác James Dương và bác Overseas, vì đã từng nói với bác hienmtd là me bác ở sân bay khi hai bác về VN. Càng ngày xem ảnh và bài của 2 bác, mình rất thích 2 bác. Dạo này vắng 2 bác cũng buồn lắm!

Lời thú tội thứ hai : " Xin lỗi " bác ben2003, hay sang bác chơi, thuê, mượn, ngồi tám linh tinh. Một ngày đẹp giời hỏi mua cái ballhead và bác tặng luôn! Em vẫn giữ cái ball này mặc dù h đã ko còn tripod :angel_not:

Lời thú tội thứ ba : Cài này không phải lời thú tội mà là một tí cảm xúc thôi : Tôi nhớ bác Huutran70!

Cũng hơi xàm xàm nhưng mà trút đc nỗi lòng mấy bữa nay ấm ức!
Chúc các bác luôn có nhiều ảnh đẹp và ít bị ban!

hienmtd
07-07-2011, 09:17 PM
Mịa! Chiều giờ hắt hơi liên tục! Thì ra có thằng tru tréo mình ở đây!

Mai mày mời anh cafe đi, để anh có dịp gặp mày chửi nhá!

Tana
08-07-2011, 11:28 PM
Trời, lâu lắm rồi mới thấy thằng em xuất hiện. Đã vậy còn xin lổi xin phải, tâm sự tá lả... ngạc nghiên chưa.

rockmaninhell
09-07-2011, 02:39 PM
Shin mập vào đây xin lỗi ah...cafe đi thôi

AnhDuy632011
09-07-2011, 05:06 PM
bác này tình cảm quá...:D e thích những ng như vậy lắm :)

choilachinh
09-07-2011, 07:36 PM
Em có thằng bạn khi say thì hay cám ơn, xin lỗi, khóc bù lu bù loa,... giống bác này nè. Không biết bác có xỉn không. Xin lỗi bác trước nếu so sánh khập khiễng quá nha.

apham
09-07-2011, 11:05 PM
Có vụ gì mà mình không biết vậy ta :)