PDA

View Full Version : Chụp Macro thật là khó và khổ ! Xin chỉ dạy !



sicily198x
18-03-2005, 10:24 PM
Em mới tập tành chụp macro và thấy thật là nhiều vấn đề nảy sinh cần được giải đáp ! Hôm nay em chỉ xin hỏi 1 câu hỏi :
- Khi chụp chuồn chuồn, châu chấu, bướm .v.v. các loài mà không thể lại gần thì chụp như thế nào để có hình tốt nhất về life-size càng lớn càng tốt mà nó ko bay đi mất! Đại khái là không thể lại gần quá 1 mét. Khi đó thiết bị cần những gì ?
Hiện giờ em đang có ống Tamron Di AF 90mm f/2.8 Macro 1:1 , extension tube 12 24 36 mm Kenko, +1 + 2 + 3 diop Hoya Fillter, đèn Canon 580EX
Xin được chỉ dạy để em đỡ khổ ! Em đọc mấy nơi thì thấy họ còn dùng cả Tele converter 1.4x hay 2.0x .... Có phải vậy không ạ ?

PS: Hic, lúc em mua cái ống kính cứ nghĩ mang về cắm vào và chụp được hình như mấy tờ tạp chí về Macro :p . Lúc đi chụp thì mới biết là tốt nhất cất hết đồ đi và học hỏi rồi hẵng chụp ko hao pin ... mặc dù pin nạp lại được nhưng vẫn phí vì hình chụp delete rồi mà cái thùng rác của Windows nó còn ko nhận :D

xichlo
21-03-2005, 10:15 AM
hi Sicily,
Đồ chơi của Sicily đầy đủ hết rồi, đúng là chụp những vật bay rất mất công, đặc biệt chụp chuồn chuồn và bướm.

Đúng như bạn nói, nhiều người chụp macro bằng Canon tele 300mm trở lên, cùng với extension tube, 1.4x tele conv và thêm con Canon 500D nữa. Cả 4 cái đó cho phép chụp life size, vừa có working distance khá lớn.

Nếu bác chưa chụp đẹp như Magazine thì bán hết đồ chơi đi, nhiều đồ chơi vậy mà không đẹp à :D , hihi, just kidding, cứ từ từ bác ạ.

Rule of thumb khi chụp macro côn trùng đừng dùng tripod. Vậy mới đuổi theo chuồn chuồn được chứ.

Chăc bác biết Frank Phillips. www.beautifulbugs.com
Cái howto rất hữu ích http://www.beautifulbugs.com/howto.htm


Good luck

XichLo

ducnc
06-04-2005, 04:06 PM
Theo tôi, đồ chơi chỉ là phương tiện. Cái khó nhất của Macro là chính ở nguời chụp. Ví dụ: phải kiên nhẫn, chịu khó và quan trọng nhất là tinh thần thoải mái thảnh thơi thì chụp mới đẹp được. :o

toilavu
06-04-2005, 05:02 PM
nói tới Mác cờ rô là tự nhiên ốc ác nổi khắp người :( mỗi lần chụp là cả nhà cười, chụp được vài tấm chẳng ra gì mà mắt mờ vì căng ra lấy nét, đuổi theo đối tượng chụp, tay thì cầm không nổi cái máy. Chụp đối tượng cố định cũng chẳng hơn được gì ngoài việc đỡ mỏi tay :((

Em sợ lắm rồi Mác cờ rô ơi

Gen NT
07-04-2005, 06:55 AM
Toilavu rất chân tình thú tội trước bình minh. Có lẽ nóng vội quá nên chưa có ảnh đẹp. Học bài của Ducnc sẽ chụp đẹp hơn :-D