View Full Version : Ngủ gục
Tracy
21-03-2007, 05:36 AM
Bức hình này hôm nay em đi qua nhà thờ gần nhà, thấy ông lão ngồi ngủ gục trên xe nên chụp, trời không có nắng xám xịt, trong cái bát không có đồng xu nào vì người ta đâu có đi nhà thờ những lúc xấu trời thế này !!!
http://i160.photobucket.com/albums/t178/Tracyphotos_2008/ngugat2.jpg
uhm nhưng mà em không bít là post vào Ảnh chân dung có đúng chỗ không, mà ảnh đời thường cũng không đúng chỗ. thôi thì các bác thông cảm cho newbie nhé, có gì nhắc nhở em lần sau không tái phạm! thanks all
anhhang
21-03-2007, 05:43 AM
Ảnh tình lắm bác, post ko sai đâu ạ :)
Nếu là em thì em lấy rộng hơn, tức là đứng xa hơn chụp lại, lấy cái vắng vẻ xung quanh nữa :)
cupid
21-03-2007, 08:11 AM
Đúng rồi, em thấy nên lấy góc bên trái con đường vắng vẻ, để ông lão lui xuống góc dưới bên phải bức ảnh. Phần cái bát hơi bị cháy bên trong thì phải.
Tracy
21-03-2007, 08:17 AM
cám ơn các bác góp ý, căn bản em chụp bằng ống 50mm nên hơi hạn chế về zoom
@cupid : bác tinh quá, em định dùng Ps sửa lại nhưng mà nghĩ lại thôi!
sylilave
21-03-2007, 06:07 PM
[QUOTE=Tracy]Bức hình này hôm nay em đi qua nhà thờ gần nhà, thấy ông lão ngồi ngủ gục trên xe nên chụp, trời không có nắng xám xịt, trong cái bát không có đồng xu nào vì người ta đâu có đi nhà thờ những lúc xấu trời thế này !!!
[IMG]
Ảnh đẹp. Bát rỗng. Lốp xịt. Đời sao mà buồn vậy. :thua:
Drakan
21-03-2007, 07:07 PM
cám ơn các bác góp ý, căn bản em chụp bằng ống 50mm nên hơi hạn chế về zoom
@cupid : bác tinh quá, em định dùng Ps sửa lại nhưng mà nghĩ lại thôi!
chắc bác bị vướng chi tiết thừa hay sao chứ cái ảnh vuông vắn thế kia thì rõ là bị crop mất kha khá rồi. hay là bác chụp dọc?
Em thích tấm ảnh, chỉ thấy tiếc vì thiếu bên trái.
Tracy
21-03-2007, 07:29 PM
đúng là em chụp dọc rồi cắt bớt phần trên, còn bên trái thì lúc đấy ngắm cũng vội nên chưa kịp nghĩ gì
cupid
21-03-2007, 08:53 PM
Càng nhìn càng bùn ghê. Hồi trẻ chắc cũng có lúc phong độ, thể nào cũng có thời oanh liệt. Vậy mà...
tumitoe11
22-03-2007, 08:22 PM
Ảnh chụp đẹp quá!!!! Em cũng tự nhiên muốn biết quá khứ của ông cụ ....
street-eyes
22-03-2007, 09:15 PM
nhà tracy ở đâu vậy ta?
Tracy
22-03-2007, 09:57 PM
uhm nhà em ở phố Hàng Bông bác Bonny ạ, nhưng mà em giờ đang học ở Nga
@tumitoe : Em cũng muốn biết giống bác vậy
street-eyes
22-03-2007, 10:48 PM
chán nhể, ở Nga thì hơi khó sang thăm rồi
thanhlukhu
23-03-2007, 09:38 PM
...Phần cái bát hơi bị cháy bên trong thì phải.
Đọc câu này em lại thấy ảnh hay hay hơn. Thì thực sự trong lòng bát bị cháy mà bác, cháy cả đen lẫn bóng.
Tracy
23-03-2007, 10:12 PM
@bonny : bác yên tâm, có duyên nhất định sẽ gặp, bác đang ở đâu?
@thanhlukhu : ồ cái này em không có chủ í:D
street-eyes
23-03-2007, 11:04 PM
nhà tớ ở Bắc Âu. Nhà bạn mà ở St Petesburg thì tớ có chút hi vọng. Thích lắm, mệt mỗi cái visa
zipzip
24-03-2007, 12:16 PM
:horse: , bác ui, bức này của bác trông cứ khắc khổ thế nào ý...
Tracy
24-03-2007, 10:40 PM
@bonny : hh bác không sợ skinhead à?Nếu không sợ thì làm visa sang chơi nhỉ? :D
@zipzip :bác có cảm nhận vậy hả? Em thì thấy thảm thương hơn là khắc khổ
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.