PDA

View Full Version : Nikon D3x 'tử nạn' sau nhiệm vụ ngoài không gian



live4die
10-06-2011, 12:25 PM
Thẻ nhớ chứa dữ liệu hình ảnh đã về đến trái đất an toàn nhưng Nikon D3x đã bị cháy thành tro khi tàu vũ trụ đi qua bầu khí quyển.
> Mối 'lương duyên' thành công của NASA và Nikon

Để chụp bức ảnh tàu con thoi Endeavour, phi hành gia người Ý, Paolo Nespoli (54 tuổi) và hai cộng sự của mình đã sử dụng tàu vũ trụ của Nga là Russian Soyuz và một chiếc máy ảnh mà theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA là "được cung cấp bởi người Nga".


http://tin247.com/sohoa/110610111818-330-420.jpg
Nikon D3x là mẫu máy ảnh hay được sử dụng ngoài vũ trụ.

Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật của hình ảnh trên NASASpaceflight cho thấy mẫu máy được sử dụng là Nikon D3x và ống kính có tiêu cự 24-120mm. Các phi hành gia cũng được cho là còn sử dụng một máy quay video kỹ thuật số nhưng không rõ của nhà sản xuất nào.

Ông Paolo Nespoli cùng các cộng sự đã chụp tàu con thoi Endeavour ở một điểm thuận lợi trên quỹ đạo cách trạm vũ trụ quốc tế khoảng 200 mét. Thời gian chụp chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ vào ngày 23/5 vừa qua.

Mặc dù vậy, trong khi thẻ nhớ được cất giữ trong khoang chính của tàu Russian Soyuz thì chiếc D3x lại bị bỏ quên ở module quỹ đạo và đã bị đốt cháy khi bay qua bầu khí quyển của trái đất. Tuy nhiên, điều này là dễ hiểu, các phi hành gia chỉ lấy những thứ mà họ cần và phải cắt giảm trọng lượng hành lý đặt trong khoang chính, thậm chí đó là cả một chiếc Nikon D3x với giá 8.000 USD.

Từ năm 1971 đến nay, NASA đã lưu trữ hơn 700.000 bức ảnh bằng việc sử dụng thiết bị của Nikon trong không gian. Nikon cũng là hãng cung cấp trang thiết bị quan sát chính thức được sử dụng trong việc khai phá Bắc cực. Các sản phẩm của Nikon vẫn được tin tưởng bởi chúng có độ bền, độ tin cậy và khả năng kỹ thuật cao, hoạt động tốt ở ngay cả những môi trường khắc nghiệt nhất.

Một số hình ảnh tàu con thoi Endeavour do Nikon D3x chụp.

http://tin247.com/sohoa/110610111818-158-69.jpg
Cận cảnh tàu con thoi .

http://tin247.com/sohoa/110610111818-931-56.jpg
Tất cả các hình ảnh này đều được chụp bằng D3x.

http://tin247.com/sohoa/110610111818-420-747.jpg
Thời gian chụp chỉ trong nửa tiếng từ vị trí cách trạm vũ trụ quốc tế ISS khoảng 200 mét.

http://tin247.com/sohoa/110610111818-55-565.jpg
Nikon D3x và ống kính 24-120mm đã "tử nạn" sau nhiệm vụ này.

Hoài Anh
Ảnh: NASASpaceflight

Không biết e D3x này còn sót lại gì hok ta? Hay là trở về với cát bụi >.<'

quocphuong
10-06-2011, 12:37 PM
Từ hôm nay, đi đâu e cũng để mắt dưới đất tìm con D3x này, biết đâu.....:18:

madi3d8
10-06-2011, 12:53 PM
Trừ khi con D3X này bay lo lững ở ngoài không gian thôi, chứ làm sao qua nổi bầu khí quyển của trái đất

gaume
10-06-2011, 01:08 PM
Sài Nikon rùi đọc bài này thấy cũng thơm lây he heeeeee

easyshot
10-06-2011, 01:30 PM
Từ hôm nay, đi đâu e cũng để mắt dưới đất tìm con D3x này, biết đâu.....:18:

Em đã lụm được em này tại Miền Đất Lạnh rồi anh đừng để mắt cho mất công, tập trung cho con art thôi!

maycatang
10-06-2011, 04:58 PM
Báo cáo các Bác con D3X nầy hiện em đang lưu giữ nó.
Các Bác khỏi mắt công tìm hiếm nó làm chi. :) :)

songtinhsi
10-06-2011, 05:53 PM
Em vừa đấu giá thành công xong bộ đôi gồm D3X này và nhúm cỏ ở sân blackburn nơi Rooney mang về chức vô địch Anh lần thứ 19 cho MU.
Em tính triển lãm nó vào ngày 31/06 này, các Bac nhớ tới tham dự đúng giờ vào ngày duy nhất này nhé!
Ai đến đúng ngày 31/06/2011 tới đây, em thề em hứa em đảm bảo là ... em tặng luôn cho Bac í làm kỷ niệm.
Hehe.

quocphuong
10-06-2011, 06:58 PM
Báo cáo các Bác con D3X nầy hiện em đang lưu giữ nó.
Các Bác khỏi mắt công tìm hiếm nó làm chi. :) :)

Xạo dễ sợ ! Con phải có 24-120 1 khẩu kèm theo mới đúng, con của bác nhái chắc :)

11002
10-06-2011, 08:36 PM
Em vừa đấu giá thành công xong bộ đôi gồm D3X này và nhúm cỏ ở sân blackburn nơi Rooney mang về chức vô địch Anh lần thứ 19 cho MU.
Em tính triển lãm nó vào ngày 31/06 này, các Bac nhớ tới tham dự đúng giờ vào ngày duy nhất này nhé!
Ai đến đúng ngày 31/06/2011 tới đây, em thề em hứa em đảm bảo là ... em tặng luôn cho Bac í làm kỷ niệm.
Hehe.

Hehe! em sẽ đến và chờ từ 23:59:55 ngày 30/6/2011 cho đến tận 0:00:05 sáng ngày 1/7/2011 với cam kết sẽ không thở trong suốt thời gian chờ đợi này ạ.

Sunndang
10-06-2011, 09:10 PM
ơ, thế hóa rà ko phải 1 con. mà mấy con ah? e cũng lụm đc mà :))

net86
10-06-2011, 09:47 PM
Đặt giả thiết, nếu Phi hành gia cầm máy chụp xuyên qua ô cửa kính. Tôi nghĩ, nhiều khả năng máy sẽ được đem theo về...Bởi việc mở cửa ném nó ra ngoài là việc vô cùng nguy hiểm đối với sinh mạng con tàu...Mặt khác, phi thuyền nó cũng phải tiêu tốn thêm năng lượng cho qui trình (phức tạp) mở cửa nữa...Xem ra việc đem quách nó về, hóa ra lại đơn giản và an toàn hơn...

tiathuon089
19-06-2011, 12:38 AM
hôm nay mới thấy anh em vnphoto chém gió cũng kinh phết. lập hội dc đấy.......:))

bluelion
19-06-2011, 03:45 AM
Đặt giả thiết, nếu Phi hành gia cầm máy chụp xuyên qua ô cửa kính. Tôi nghĩ, nhiều khả năng máy sẽ được đem theo về...Bởi việc mở cửa ném nó ra ngoài là việc vô cùng nguy hiểm đối với sinh mạng con tàu...Mặt khác, phi thuyền nó cũng phải tiêu tốn thêm năng lượng cho qui trình (phức tạp) mở cửa nữa...Xem ra việc đem quách nó về, hóa ra lại đơn giản và an toàn hơn...

Gió mát quá bác ạ!
Tất cả những gì không dùng, hết công dụng sẽ được đặt vào modul chứa rác, và cái modul đấy được tách ra khỏi tàu con thoi, rơi vào khí quyển và cháy thành tro chứ không phải họ mở cửa ném ra đâu ạ!
Nguyên nhân về việc loại bỏ D3x hay những thứ tưởng chừng đắt đỏ là do: giảm tải trọng tối đa cho tàu khi trở về, cái này thì bác cứ xem các máy bay phải quay lại do thời tiết thì cũng phải bay vòng vòng để đốt bớt nhiên liệu. Việc phóng và hạ một con tàu vũ trụ là rất tốn tiền, số tiền để vác theo 1-2kg cũng tính bằng chục nghìn $, so sánh với giá của một cái máy và lens thì thấy nó cũng bình thường.

quocphuong
22-06-2011, 12:55 PM
D3X mà cũng ...cháy khi vào khí quyển thì còn nói làm gì :) Cứ để ý tìm dưới đất đi các bác !

net86
23-06-2011, 04:22 PM
Gió mát quá bác ạ!
Tất cả những gì không dùng, hết công dụng sẽ được đặt vào modul chứa rác, và cái modul đấy được tách ra khỏi tàu con thoi, rơi vào khí quyển và cháy thành tro chứ không phải họ mở cửa ném ra đâu ạ!
Nguyên nhân về việc loại bỏ D3x hay những thứ tưởng chừng đắt đỏ là do: giảm tải trọng tối đa cho tàu khi trở về, cái này thì bác cứ xem các máy bay phải quay lại do thời tiết thì cũng phải bay vòng vòng để đốt bớt nhiên liệu. Việc phóng và hạ một con tàu vũ trụ là rất tốn tiền, số tiền để vác theo 1-2kg cũng tính bằng chục nghìn $, so sánh với giá của một cái máy và lens thì thấy nó cũng bình thường.
thank Bác. Nếu tàu con thoi có ngăn ném rác, thì vẫn có khả năng D3x sẽ bị bỏ.

CU TÈO
23-06-2011, 05:15 PM
Chắc là ai chôm nó rồi đem bán ! Xong báo cáo là mất...@@

net86
23-06-2011, 06:37 PM
Mình thắc mắc việc Tàu tự động NGA, cứ định kỳ lên Trạm Vũ Trụ tiếp tế và đem về chất thải ( cả trăm Kg ) ? Sao không cho vào 'Ngăn ném rác' tống ra nhì ? Có Bác nào biết giải thích hộ ?

bluelion
23-06-2011, 07:38 PM
Mình thắc mắc việc Tàu tự động NGA, cứ định kỳ lên Trạm Vũ Trụ tiếp tế và đem về chất thải ( cả trăm Kg ) ? Sao không cho vào 'Ngăn ném rác' tống ra nhì ? Có Bác nào biết giải thích hộ ?

Nếu từ ISS ném ra ngoài thì nó thành rác vũ trụ, ở quỹ đạo của ISS thì các vật thể cứ lơ lửng xung quanh khu vực đó mà không rơi xuống, muốn nó tự rơi xuống thì mất hàng chục hoặc hàng trăm năm. Nguyên nhân tại sao nó không chịu rơi xuống thì bác xem sách Vật Lý phổ thông cấp 3, phần lực hấp dẫn. Mà rác rưởi quanh cái quỹ đạo ấy, bình thường nó chả sao nhưng khi ISS bay qua chỗ rác đấy thì lại có vấn đề vì rác có thể va đập làm hỏng các thiết bị ngoài như cánh pin mặt trời... Chính vì vậy họ phải kéo rác xuống quỹ đạo mà ở đó nó có thể bị phá hủy, rơi trở lại trái đất. Với các vệ tinh nhân tạo khi hết hạn sử dụng cũng phải cho rơi để tránh tạo rác trên quỹ đạo sử dụng chung (350-1000km).

net86
24-06-2011, 12:06 AM
Thank Bác Bluelion . Bác reply rất cừ. Không kém gì 1 thành viên "Khoa học.com" đấy ạ. Từ giải thích của Bác, mình nghĩ khi ném cái D3 ra ngoài, nó không đi đâu xa. Đúng 1/4 quỹ đạo,sẽ thấy nó lao vào con Tàu bằng đúng vận tốc ném nó đi. Thậm chí lao đúng vào cái cửa sổ đã ném nó. Nếu con Tàu tránh được, D3 sẽ lao vút sang bên kia...nhưng 1/2 vòng quỹ đạo kế tiếp sẽ thấy nó lao trở lại...( Quỹ đạo con D3 giao cắt chữ X hai lần mỗi vòng tròn...) Tất nhiên con Tàu phải tránh liên tục...