sunshinekid
22-05-2011, 11:15 PM
Hai ngày nay em liên tục theo dõi vụ Tàu nhà hàng Dìn Ký bị chìm và nhiều câu chuyện thương tâm diễn ra quanh vấn đề đó.
Em vừa đọc xong bài viết về người mẹ ôm cứng con mình khi ở sâu dưới lớp bùn sình.Khi lên đến mặt nước,được các anh cứu hộ ôm xác đứa con,thì tay người mẹ mới bỗng buông con mình ra.Phải chăng đó là tình mẫu tử thiêng liêng nhất của người mẹ.Bà không muốn con mình phải trôi dạt nơi nào để mãi lạnh giá trong dòng nước.
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/thi-the-nguoi-me-ay-van-om-chat-xac-con-duoi-day-tau/
Em đã nhỏ nước mắt khi đọc bài viết này.Mỗi nỗi đau mất mát quá lớn trong gia đình có 9 người gặp nạn mãi không quay trở về.
Nay em mong được xin ý kiến các anh em và BQT ngôi nhà chung Vnphoto về vấn đề sau:
-Tổ chức chụp hình đám tang miễn phí cho gia đình các nạn nhân để chia sẽ một phần nào cùng họ.Vì em biết Vnphoto mình không ít các bác chụp tiệc,đám rất chuyên nghiệp.
-Vấn đề thứ hai là có nên quyên góp một tí để thăm hỏi gia đình các nạn nhân.Cái này em chỉ dám đưa ra ý kiến tham khảo thôi ạ.
Em mong BQT đứng ra tổ chức chuyến tham hỏi và đặt vấn đề chụp hình đám tang Miễn phí cho các gia đình nạn nhân đẻ chia sẻ nỗi đau cùng họ.Em không dám đứng ra tổ chức vì tuổi em còn nhỏ so với rất nhiều bác.Và em cũng không giỏi tổ chức.Em chỉ xin được tham gia.
Xin cảm ơn các bác và BQT đã xem vài dòng ngắn ngủi của em.
Em vừa đọc xong bài viết về người mẹ ôm cứng con mình khi ở sâu dưới lớp bùn sình.Khi lên đến mặt nước,được các anh cứu hộ ôm xác đứa con,thì tay người mẹ mới bỗng buông con mình ra.Phải chăng đó là tình mẫu tử thiêng liêng nhất của người mẹ.Bà không muốn con mình phải trôi dạt nơi nào để mãi lạnh giá trong dòng nước.
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/thi-the-nguoi-me-ay-van-om-chat-xac-con-duoi-day-tau/
Em đã nhỏ nước mắt khi đọc bài viết này.Mỗi nỗi đau mất mát quá lớn trong gia đình có 9 người gặp nạn mãi không quay trở về.
Nay em mong được xin ý kiến các anh em và BQT ngôi nhà chung Vnphoto về vấn đề sau:
-Tổ chức chụp hình đám tang miễn phí cho gia đình các nạn nhân để chia sẽ một phần nào cùng họ.Vì em biết Vnphoto mình không ít các bác chụp tiệc,đám rất chuyên nghiệp.
-Vấn đề thứ hai là có nên quyên góp một tí để thăm hỏi gia đình các nạn nhân.Cái này em chỉ dám đưa ra ý kiến tham khảo thôi ạ.
Em mong BQT đứng ra tổ chức chuyến tham hỏi và đặt vấn đề chụp hình đám tang Miễn phí cho các gia đình nạn nhân đẻ chia sẻ nỗi đau cùng họ.Em không dám đứng ra tổ chức vì tuổi em còn nhỏ so với rất nhiều bác.Và em cũng không giỏi tổ chức.Em chỉ xin được tham gia.
Xin cảm ơn các bác và BQT đã xem vài dòng ngắn ngủi của em.