PDA

View Full Version : Có nên đề nghị admin lập box "Hội những cô gái cầm súng" không nhỉ ?



onelight
15-05-2011, 06:54 AM
Trước khi nói, em xin tự giới thiệu về em để cho các bác chưa biết gì về em khỏi tò mò nữa. Em năm nay 25 tuổi, là người Nam, không đi làm cũng không đi học. Cộc cằn, nóng tính nhưng không có thô lỗ đâu ạh. Em thấy có gì đáng ngạc nhiên đâu mà các bác xôn xao lên thế. Cứ lôi em ra mổ xẻ thế này thế kia. Chụp hình cũng phân biệt là nam hay nữ nữa hả? Cũng phân biệt tuổi bao nhiêu nữa hay sao? Hôm qua em đi off, có một người nói với em rằng ...
" Đừng có nên đi theo con đường nghệ thuật này, đừng có hứng nhất thời, em bây giờ giống như người đàn ông đang thấy một người phụ nữ to lớn mà thèm muốn. Cái hứng thì chừng 5 hoặc 10 phút thôi, sau cái hứng thì thở hổn hễn. Em để móng tay dài, sơn đỏ thế kia, cầm máy một chút là than nhức mỏi. Anh thấy vào môn nghệ thuật này thì phải hơi nam tính một tí. Em cũng không phải làm nhà báo hay thời trang. Hội sony này thật sự vẫn thiếu người, còn em thì không đủ khả năng. Em nên đi làm mẫu. Anh không muốn làm em mất hứng nhưng anh khuyên em nên bán máy đi ... "
Dạ thưa các bác, em chân thành xin cám ơn lời khuyên chân tình của Bác ấy
... Đầu tiên em mua máy A580 chỉ nghĩ đơn giản là máy KTS không thỏa mãn được nhu cầu của em. Em cứ nghĩ mua máy mắc tiền, chuyên nghiệp thì chụp hình sẽ đẹp hơn. Nhưng sự thật là do em không biết chụp hình. Rồi thì do không biết chụp nên lại muốn bán nó đi. Nhưng sau đó có vài bác khuyên em đừng bán, và họ sẽ chỉ cho em làm chủ cái máy. Và em rất mừng cũng như rất cám ơn họ. Cụ thể là em rất cám ơn bác One Light và bác Khương nhé ...
... Thứ hai, em chẳng có ý nghĩ sẽ làm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp gì đâu ạh. Chỉ mong muốn biết chụp hình như thế nào để nó đẹp hơn thôi. Và em cũng chẳng nghĩ là sẽ gia nhập hội nào hết ( vì em thật sự không biết là có cả một thế giới ngầm trong làng nhiếp ảnh ). Đơn giản là có bác nào biết chụp hình, có thể chỉ em những thông số đơn giản, những kỹ thuật cơ bản về máy là em cám ơn nhiều rồi.
... Thứ ba, không phải vì là nữ, không phải để móng tay dài, sơn màu đỏ, không có nam tính, em không làm nghề nhà báo hay thới trang thì em hứng nhất thời, không có đam mê và sẽ không chụp được tấm hình nào ra hồn đâu ạh. Đừng coi thường em là nữ như thế. Bác không muốn em chụp hình thì em vẫn cứ chụp, bác muốn em bán máy để mua một cái rẻ hơn thì em vẫn không bán. Vấn đề bây giờ không phải là bán cái máy này đi để tiết kiệm tiền mà mua thêm len, mà vấn đề là ai có thể giúp được em không cần len khác mà vẫn chụp được những tấm hình đẹp từ ống kít ...?
... Ta có rất nhiều sự lựa chọn khi mua máy : Canon, Nikon ... Cũng có rất nhiều người khuyên em nên mua Canon và Nikon nhưng em không đồng ý. Một hai là chỉ mua Sony. Vì sao vậy? Đơn giản là vì "I love Sony. It's Sony". Anh em Sony nhà ta có rất ít. Không cần biết newbie tham gia với mục đích gì, vì cái hứng nhất thời, vì thú vui hay đam mê, là nam hay nữ ... khi họ gia nhập thì cứ đón nhận họ đi, ai nhiệt tình thì chỉ giúp, ai rảnh thì chỉ chụp. Họ muốn chụp gì thì kệ họ, mục đích gì cũng không đừng quan tâm. Sau đó ai muốn đi thì đi, ai muốn ở lại thì welcome. Miễn sao họ cùng chung chí hướng : Yêu Sony, thích Sony là được rồi ...
... Lời cuối cùng, tiền em không cần, máy em không bán, và em cũng không tham gia với hội nào hết, bác nào thương em, vẫn muốn giúp em thì em xin cám ơn, bác nào coi thường em là phận nữ nhi không muốn giúp thì em cũng cám ơn vì đã giúp em có động lực vươn lên. Em hi vọng, hội Sony sẽ ngày một lớn mạnh, xanh, sạch, trong. Không bè phái, không tranh đua. Và box Sony cũng đừng xôn xao vì một đứa con gái "tầm thường" như em nữa. Sau bài viết này chắc sẽ có người chỉ trích em nhiều lắm. Nhưng cứ tự nhiên mà chỉ trích ạh. Em sẽ cố gắng lắng nghe. Cám ơn các bác đã kiên nhẫn ngồi đọc bài này.


http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=93827

Các bác nghĩ sao, chị em vào cho ý kiến nhé :beer_smile:

AndyTran
15-05-2011, 07:34 AM
" Đừng có nên đi theo con đường nghệ thuật này, đừng có hứng nhất thời, em bây giờ giống như người đàn ông đang thấy một người phụ nữ to lớn mà thèm muốn. Cái hứng thì chừng 5 hoặc 10 phút thôi, sau cái hứng thì thở hổn hễn. Em để móng tay dài, sơn đỏ thế kia, cầm máy một chút là than nhức mỏi. Anh thấy vào môn nghệ thuật này thì phải hơi nam tính một tí. Em cũng không phải làm nhà báo hay thời trang. Hội sony này thật sự vẫn thiếu người, còn em thì không đủ khả năng. Em nên đi làm mẫu. Anh không muốn làm em mất hứng nhưng anh khuyên em nên bán máy đi ... "
Cái bác nào mở mồm phán đc những câu khó nghe thế nhỉ , chẳng đáng mặt nam nhi tí nào
Chụp theo đam mê thì cũng phải có khả năng sao ?
Chỉ thấy 1 cái bác ấy nói đúng là nếu chị em phụ nữ chụp hình thì k nên để móng tay dài vì sẽ khó cầm máy, đơn giản thế thôi

loithuxua
15-05-2011, 07:46 AM
mình nghĩ không cần, nam nữ chung topic cho vui, thời giờ làm gì còn trường học dành riêng cho nữ nữa. Nữ vào 1 nơi những nới khác chán chết

phan_vinh_nguyen
15-05-2011, 08:44 AM
Khi cầm máy, bước ra đường, người ta sẽ gặp nhiều người, nghe nhiều lời khuyên, trong đó có những lời khuyên ngu ngốc. Kinh nghiệm của em là phải biết nhận dạng những lời khuyên này, bỏ nó ngoài tai và tránh xa chủ nhân của nó ra (để khỏi phải nghe lải nhải mất thời gian). Không phải cứ người nào có kinh nghiệm một chút, chụp ra ảnh coi đẹp đẹp một chút là họ nói cái gì mình cũng phải nghe theo. Bây giờ mình chưa biết nhiều, chụp xấu, mình thấy hình của họ có thể đẹp, nhưng tương lai có thể mình sẽ thấy hình của họ tầm thường lắm thôi. Vì vậy, dù mình ở vị trí nào, cũng phải xác định một định hướng đúng đắn, sai lầm trong định hướng thì chỉ có bán lúa giống thôi.

Riêng em thấy lời khuyên của bác này không có tính xây dựng. Khuyên người ta bỏ đam mê, bán máy, chê bai khả năng của người khác, tự nhận mình là nghệ thuật, có vẻ ác ý, nhất là lại nói điều đó với phụ nữ, bất lịch sự. Không có cái tôn trọng với phụ nữ, không có cái tôn trọng của đồng nghiệp với đồng nghiệp, của người cầm máy với người cầm máy (khuyên người ta bán máy), không có cái tôn trọng giữa người với người (áp đặt đam mê của người khác). Thiếu những phẩm chất đó, rất khó học hỏi được gì về nhiếp ảnh ở người này. Tốt nhất nên bỏ ngoài tai những lời khuyên trên, rồi tránh xa người đó ra.

nnk
15-05-2011, 08:56 AM
ha ah ha, chỉ sợ mở box ấy xong, các bõ khác sẽ vắng teo vì bà con chui hết vào box ấy hóng đấy chứ

e63d90
15-05-2011, 09:03 AM
ha ah ha, chỉ sợ mở box ấy xong, các bõ khác sẽ vắng teo vì bà con chui hết vào box ấy hóng đấy chứ
Em cũng nghĩ như bác ! hihi

nikka
15-05-2011, 09:11 AM
Khi cầm máy, bước ra đường, người ta sẽ gặp nhiều người, nghe nhiều lời khuyên, trong đó có những lời khuyên ngu ngốc. Kinh nghiệm của em là phải biết nhận dạng những lời khuyên này, bỏ nó ngoài tai và tránh xa chủ nhân của nó ra (để khỏi phải nghe lải nhải mất thời gian). Không phải cứ người nào có kinh nghiệm một chút, chụp ra ảnh coi đẹp đẹp một chút là họ nói cái gì mình cũng phải nghe theo. Bây giờ mình chưa biết nhiều, chụp xấu, mình thấy hình của họ có thể đẹp, nhưng tương lai có thể mình sẽ thấy hình của họ tầm thường lắm thôi. Vì vậy, dù mình ở vị trí nào, cũng phải xác định một định hướng đúng đắn, sai lầm trong định hướng thì chỉ có bán lúa giống thôi.

Riêng em thấy lời khuyên của bác này không có tính xây dựng. Khuyên người ta bỏ đam mê, bán máy, chê bai khả năng của người khác, tự nhận mình là nghệ thuật, có vẻ ác ý, nhất là lại nói điều đó với phụ nữ, bất lịch sự. Không có cái tôn trọng với phụ nữ, không có cái tôn trọng của đồng nghiệp với đồng nghiệp, của người cầm máy với người cầm máy (khuyên người ta bán máy), không có cái tôn trọng giữa người với người (áp đặt đam mê của người khác). Thiếu những phẩm chất đó, rất khó học hỏi được gì về nhiếp ảnh ở người này. Tốt nhất nên bỏ ngoài tai những lời khuyên trên, rồi tránh xa người đó ra.

Bác mà post ở facebook là em like 10 cái liền :-)

nguyenbang65208
15-05-2011, 09:14 AM
Một người nam hay nữ nếu biết cách làm mẫu sẽ chụp ảnh rất đẹp và nếu chụp được ảnh đẹp sẽ setup mẫu rất hợp lý.

e63d90
15-05-2011, 04:08 PM
Ới Kimanhdeghet ơi ! Topic kia closed mất rồi ! Đang vui thì đứt dây đàn. hic ! Sang đây 88888888 tiếp đê ! ;-D

nguyenbang65208
15-05-2011, 04:16 PM
Ới Kimanhdeghet ơi ! Topic kia closed mất rồi ! Đang vui thì đứt dây đàn. hic ! Sang đây 88888888 tiếp đê ! ;-D
Ơ hơ! Tưởng lão về rồi chứ. Vưỡn ở đây à. he..he...

e63d90
15-05-2011, 04:28 PM
@ nguyenbang65208: Hôm nay em quyết định hủy show dẫn Gấu và F1 đi chụp để ở nhà tham gia chém gió vụ "Cô gái Sồ Ly". Vừa mài sắc dao thì lại tàn cuộc vui sớm quá ! Hic . Hy vọng được chém ở đây để đỡ công mài dao chuẩn bị thớt bác ạ ! ;-D

long.dser
15-05-2011, 04:48 PM
Toàn nghe nhưng bài post phê phán nhằm 1 phía =]
Mình thì cũng k dám nói gì nhiều nhưng nếu đúng mình mà nhìn cái cảnh để móng tay dài, sơn đỏ điệu đà, cầm máy chút la mỏi oai oái mình cũng ngứa mắt nếu bạn gái kia tự nhận mình muốn tham gia nhiếp ảnh, hi vọng nâng cao khả năng chụp hình, cống hiến này nọ. Hay chắc tại tính mình chẳng ưa nổi bọn con gái đỏng đảnh.

Tóm lại là, mình chả bảo được ai đúng ai sai. Chuyện riêng thì tự bảo lẫn nhau, xấu thì bỏ còn tốt thì nhận. Dù sao thì cũng nên cảm ơn ng ta 1 câu chứ đừng làm thế, có lời khuyên đó bạn mới biết bạn đang đứng ở đâu, hở 1 chút đem lên "méc", thật là chán các cô :))

P/s: Mình nói riêng với bạn gái, không nói gì đến các bác trai hào hiệp trên này nghe gái thở than chút là bênh chằm chặp, vậy nhé =]

e63d90
15-05-2011, 04:51 PM
@long.dser: A, bác này mua xăng về rồi đây ! ;-D . Lửa đâu, lửa đâu ! ;-D

hatuannam
15-05-2011, 04:57 PM
Ới Kimanhdeghet ơi ! Topic kia closed mất rồi ! Đang vui thì đứt dây đàn. hic ! Sang đây 88888888 tiếp đê ! ;-D

cụ này đúng là rảnh thật post như cho đủ 50 bài vậy

nguyenbang65208
15-05-2011, 04:58 PM
@long.dser: A, bác này mua xăng về rồi đây ! ;-D . Lửa đâu, lửa đâu ! ;-D
Lửa đây! lửa đây.
Bác Long đờ sơ nói thía mà cũng nói được à.
Người ta con gái, chân thì yếu, tay thì khoẻ mà lại bẩu là đỏng đảnh. Ai để móng vuốt dài thì cũng không cầm máy được á.
Bác nhầm nhá.
Trông thế thôi, có khi chị em còn vác được cả bao tải gạo cỡ 60kg.
Em Kimanhdeghet ơi. Hôm nào off Cần Thơ em xách máy theo bác onelight, anh vù sang ké kiểm chứng cho.
Nếu anh thấy em yếu thật thì anh cũng khuyên em... nhưng anh khuyên khác cơ... Hi..hi...

e63d90
15-05-2011, 05:02 PM
Em đang cố gắng tiến tới mốc 5000 bài bác ợ ! ;-D

cụ này đúng là rảnh thật post như cho đủ 50 bài vậy

long.dser
15-05-2011, 05:09 PM
Topic hot quá này. Đọc kỹ bài mình, mình đánh giá thái độ bạn gái đó nếu mình nhìn trực tiếp được những chi tiết lời bác trai kia nói và nó thật sự là đúng =]]
Mỏng manh và yếu đuối đên mức nghe vài câu đã lên đây nhõng nhẽo r. Được "cưng" quá mà =]]

135LC
15-05-2011, 06:23 PM
Trời phật ai phát minh ra cỗ máy thời gian để mấy bác thời phong kiến đi lạc sang năm 2011 thế kia?

Này nhé. Ai bẩu phụ nữ chân yếu tay mềm thì xem lại đi nhé. Sáng sớm mở mắt ra là phải dọn quét nhà cửa chuẩn bị bữa sáng trong khi mình còn nằm nướng trên giường. Đưa con đi học rồi tất bật chạy tới nơi làm việc, đang làm cũng phải nhính chút thời gian đi chợ búa chuẩn bị cho bữa trưa. Trưa về lại còn cơm nước trong khi mình ngồi ghế salon đọc báo hút thuốc nhá. Rồi còn chợ chiều, cơm chiều, giặt giũ, dọn nhà v.v... trăm thứ nữa. Bạn nào thời phong kiến đi lạc thì xem lại đi nhá, đừng tưởng tay vác mấy chục kg, nhậu dc két bia hay nằm sấp chống đẩy vài phút là ngon lành nhá.

Riêng vấn đề nhiếp ảnh. Trong hội em có 1 chị cũng rất xinh và rất chịu chi. Khả năng chị ấy cầm "L" là trong tầm tay mặc dù chẳng biết 1 tý gì về cơ bản. Thế là chạy đôn chạy đáo tìm người hướng dẫn, chỉ bảo, tiếp thu nhiệt tình. Nhiệt tình cỡ nào thì e ko nêu rõ nhưng thử hỏi dc bao nhiêu bác thời phong kiến dám cầm xe chạy, buông ra là cầm máy trên suốt hành trình xấp xỉ 900km trong 2 ngày ko?

Đấy là e nói riêng những bác thời phong kiến, anh em nào có đồng tính thì cho em xin lỗi nhiều ạh.

sunshinekid
15-05-2011, 06:28 PM
@long.dser: A, bác này mua xăng về rồi đây ! ;-D . Lửa đâu, lửa đâu ! ;-D

Lúc nãy em làm đổ can xăng thì ứ bác nào chịu châm.Buồn quá xăng bay hơi cả rồi :(

poweriss
15-05-2011, 06:35 PM
Lửa đây! lửa đây.
Bác Long đờ sơ nói thía mà cũng nói được à.
Người ta con gái, chân thì yếu, tay thì khoẻ mà lại bẩu là đỏng đảnh. Ai để móng vuốt dài thì cũng không cầm máy được á.
Bác nhầm nhá.
Trông thế thôi, có khi chị em còn vác được cả bao tải gạo cỡ 60kg.
Em Kimanhdeghet ơi. Hôm nào off Cần Thơ em xách máy theo bác onelight, anh vù sang ké kiểm chứng cho.
Nếu anh thấy em yếu thật thì anh cũng khuyên em... nhưng anh khuyên khác cơ... Hi..hi...


bác nói thế thì nên khuyên cho khéo nghe, chừ không anh em Cần Thơ lại bị nói là nam nữ không bình quyền đó nghe. Mà không biết vụ này có lảm em nó chụp lên tay không đây,
Mong là Kimanhdeghet chụp thật đẹp vào.

Mà cái vụ BOX cho chị em phụ nữ cầm súng cũng nên lắm chứ. Có chổ cho họ sinh hoạt họ lên tay hơn anh em mình luôn cho biết.

e63d90
15-05-2011, 06:40 PM
Lúc nãy em làm đổ can xăng thì ứ bác nào chịu châm.Buồn quá xăng bay hơi cả rồi :(
Bác vừa đổ xăng ra, em vừa lon ton chạy đến, chưa kịp bật lửa thì chính quyền sở tại đã căng dây cấm bén mảng vào nên tiếc quá bác ạ ! ;-)

Chealse
15-05-2011, 06:50 PM
@long.dser: Nói vậy chớ cô nào để móng tay dài, đi giày cao gót... mà chụp hình ra đẹp thì bác nói sao ạ? Đã gọi là chung sở thích nhiếp ảnh thì nhìn ảnh mà đánh giá rồi góp ý ảnh. Hết chuyện nhìn gear đánh giá giờ tới lượt nhìn móng tay phải ko bác? =))
Mà em thấy khối bác là đàn ông, con trai lại đi chấp nhặt từng câu, từng chữ trên này thì ko biết có được bác liệt kê vào hàng ngũ "nhõng nhẽo" ko? :))

nguyenbang65208
15-05-2011, 06:50 PM
bác nói thế thì nên khuyên cho khéo nghe, chừ không anh em Cần Thơ lại bị nói là nam nữ không bình quyền đó nghe. Mà không biết vụ này có lảm em nó chụp lên tay không đây,
Mong là Kimanhdeghet chụp thật đẹp vào.
Bác Poweriss thấy em nói có đúng không. Đôi lúc con gái móng vuốt dài cầm ... máy còn chắc nữa đằng khác. Mà máy ống càng dài cầm càng chắc, đỡ rung. Mà gặp phải ống có chống rung thì ô kê quá còn gì.
Các bác í cứ coi thường em nó yếu với chả mềm.
Thôi hay nhất là để hôm nào ọp ẹp rồi nói bác Bóng Đèn rủ em Kimanhdethuong off cùng rồi mình đưa ... máy với ống của tụi mình cho em nó cầm xem có chắc không và cho lời khuyên thiết thực là hay nhất. Còn giờ thì chưa kết luận được. Có phải không cụ Poweriss. He...he...

e63d90
15-05-2011, 07:04 PM
Em Gia cát Dự là mợ Kimanh sắp tiếp tuc cuộc vui này rồi nhé !-;).
Các bác tích trữ trước xăng dầu, củi lửa đi ! ;-)

e63d90
15-05-2011, 07:11 PM
Bây giờ kô nói chuyện khuyên đúng hay sai nữa mà chuyển sang móng tay, móng chân " xanh xanh, đỏ đỏ. Trẻ nhỏ nó mừng ;-). " có thuận tiện và chụp được ảnh đẹp hay kô nhé các bác ui ! :-)

nguyenbang65208
15-05-2011, 07:14 PM
Em Gia cát Dự là mợ Kimanh sắp tiếp tuc cuộc vui này rồi nhé !-;).
Các bác tích trữ trước xăng dầu, củi lửa đi ! ;-)
Thế theo lão thì có nên mở cái box hội những cô gái "cầm ... súng" không hử.
Mình thì mình hưởng ứng ngay thôi. Ai chứ các cô gái móng vuốt dài mà cầm súng hoặc có súng mà cầm thì có khi còn chắc chắn và khoẻ nữa đằng khác. Chụp choẹt cầm ống to dài quen tay có khi buông tay ra lại nhớ đứt ruột chứ chơi à... Lão chuẩn bị ống dài đi mà thử... Mình đây có ống 250mm rồi hôm nào ọp sẽ rủ em cầm thử xem có chắc không.... Hi..hi....

e63d90
15-05-2011, 07:17 PM
Đấy ! Em dự cấm có sai ! Đã thấy bóng kimanh lấp ló rồi các bác ợ ! ;-)

e63d90
15-05-2011, 07:24 PM
Thế theo lão thì có nên mở cái box hội những cô gái "cầm ... súng" không hử.
Mình thì mình hưởng ứng ngay thôi. Ai chứ các cô gái móng vuốt dài mà cầm súng hoặc có súng mà cầm thì có khi còn chắc chắn và khoẻ nữa đằng khác. Chụp choẹt cầm ống to dài quen tay có khi buông tay ra lại nhớ đứt ruột chứ chơi à... Lão chuẩn bị ống dài đi mà thử... Mình đây có ống 250mm rồi hôm nào ọp sẽ rủ em cầm thử xem có chắc không.... Hi..hi....
Cái này em phải hỏi chị em xem ntn chứ em còn bé lắm kô biết gì đâu ạ ;-)
Kimanh ơi ời ! Hôm nào có đi off với lão này thì bóp cho nát ống của lão ý ra nhé :-)

xichlo
15-05-2011, 08:00 PM
Các bạn ở VNPHOTO mà không tận dụng các chức năng sẵn có. Vào GROUP http://www.vnphoto.net/group/index.php, mở ngay cái BOX của các chị em chụp ảnh là được ngay, cần gì đến ADMIN cho phép hay mở hộ :). Mọi người vẫn đang làm ầm ầm trong đó đó.

long.dser
16-05-2011, 12:12 AM
@long.dser: Nói vậy chớ cô nào để móng tay dài, đi giày cao gót... mà chụp hình ra đẹp thì bác nói sao ạ? Đã gọi là chung sở thích nhiếp ảnh thì nhìn ảnh mà đánh giá rồi góp ý ảnh. Hết chuyện nhìn gear đánh giá giờ tới lượt nhìn móng tay phải ko bác? =))
Mà em thấy khối bác là đàn ông, con trai lại đi chấp nhặt từng câu, từng chữ trên này thì ko biết có được bác liệt kê vào hàng ngũ "nhõng nhẽo" ko? :))
Đọc cho kỹ dùm ạ, viết dài thế đọc qua loa rồi lại bảo mình chấp nhặt. Bạn đọc kỹ cái đoạn bạn gái đó viết, mình đọc sao nói vậy thôi =.=

Thôi thì nói thẳng ra cái ý của mình luôn vậy. Bác kia là bác ý nhìn trình ảnh bạn gái đó và cái cách mà bạn gái ấy thể hiện niềm đam mê (mình nhắc là cái thái độ của bạn gái ấy có ra sao) nên mới phán cho 1 câu thẳng thừng như thế. Còn chi tiết thì để ng trong cuộc tự hiểu, tự giải quyết lấy với nhau. Mình nhắc bạn gái kia đừng có hở chút chuyện lại mè nheo, 25 tuổi đầu r, khổ thật =].

Và chuyện nhìn gear là bạn gái ấy tự biên tự diễn, đừng có chụp mồ chụp mả người khác.

Và mình đã bảo mình không có hứng nc này với mấy bác thấy gái mè nheo đã bênh chằm chặp mà k chịu nhìn rộng hơn dùm. Stop ở đây luôn. Hiểu được ý mình r hẵng nói tiếp, chào :">

Son Tran
16-05-2011, 12:41 AM
Ới Kimanhdeghet ơi ! Topic kia closed mất rồi ! Đang vui thì đứt dây đàn. hic ! Sang đây 88888888 tiếp đê ! ;-D

Em đang tự hỏi tại sao những bài viết của bác lại ko đc liệt vào dạng SPAM???

tuankiet412
16-05-2011, 01:15 AM
vụ này nổi như "cồn 90 độ" ....đi chụp hết 1 ngày chủ nhật về....leo lên đấy ngồi nghe lại.....giờ xếp ghế ngồi nghe tiếp.!

boieng777
16-05-2011, 02:58 AM
góp ý thì ít mà tào lao thì nhìu ( ai nhột thì tự hiểu nha )

altomos
16-05-2011, 05:59 AM
Cũng bị cuốn hút vào câu chuyện của các bạn Sony, đã đọc hết ở topic cũ cho đến topic này. Em tự rút ra vài điều, thôi thì coi là góp ý cũng được, coi là tào lao cũng được, còn với em thì câu chuyện của các bác lại là một bài học thú vị:

- Trong mọi việc, lắng nghe, nhìn nhận phải từ hai phía. Việc trong nhà chưa tỏ thì đừng có ngoài ngõ đã thông.
- Không cần thiết lập box những cô gái chụp ảnh, mọi người đều có chung đam mê và quyền lợi trong cộng đồng nhiếp ảnh.
- Bên trong 1 người phụ nữ luôn ẩn chứa 1 con quỷ, đừng để con quỷ đó bộc phát ra, hậu quả không thể lường trước được đâu.

Em xin hết ạ.

Chealse
16-05-2011, 06:35 AM
@long.dser: Ôi, bác nóng tính quá! Em cũng ko muốn nói qua nói lại nhiều với bác vì cơ bản em thấy cái cách bác nhìn chị em phụ nữ thật "trẻ con" :)

e63d90
16-05-2011, 07:21 AM
Em đang tự hỏi tại sao những bài viết của bác lại ko đc liệt vào dạng SPAM???


góp ý thì ít mà tào lao thì nhìu ( ai nhột thì tự hiểu nha )

Đã vào mục Tán Gẫu thì 888888 cho vui cửa vui nhà mà các bác :-)

long.dser
16-05-2011, 10:37 AM
@long.dser: Ôi, bác nóng tính quá! Em cũng ko muốn nói qua nói lại nhiều với bác vì cơ bản em thấy cái cách bác nhìn chị em phụ nữ thật "trẻ con" :)

Theo mình hiểu thì bác bảo mình trẻ con mình cũng xin nhận, mình chỉ mới 21, trẻ khỏe =]

Mình thuộc dạng hay để ý những hành động nhỏ vô tình của người khác để nhận xét 1 con người, chính những hành động tự nhiên k suy nghĩ đó nó bộc lộ bản chất nhiều hơn. Mình nghĩ bác trai kia cũng có ít nhiều suy nghĩ như mình.

Và mình thấy chưa gì bạn gái kia đã lên "vạch mặt" bác trai + 1 mớ các bác xúm lại bênh mà không cần biết sự thể thật sự nó tròn méo ra sao.

Bác có hiểu được mình đang nói đến cái thái độ nhìn nhận của người trong cuộc không. Để họ tự giải quyết với nhau là được rồi. Chỉ riêng bạn gái là đã thấy rõ bạn ấy sai khi "mè nheo" ăn vạ trong khi chưa ai động chạm gì đến bạn ấy =].

P/s: bớt nóng r đấy bác, tranh luận với mình đúng vấn đề chứ đừng chuyển đề tài sang bảo mình trẻ con hay xyz...

T-130
16-05-2011, 11:16 AM
góp ý thì ít mà tào lao thì nhìu ( ai nhột thì tự hiểu nha )

Mấy bác ấy 8 cho '' Qua ngày đoạn tháng '', '' cho xì mụn ra '' chứ góp ý gì trong mục '' phét '' bác ơi. :9:

phan_vinh_nguyen
16-05-2011, 11:36 AM
Theo mình hiểu thì bác bảo mình trẻ con mình cũng xin nhận, mình chỉ mới 21, trẻ khỏe =]

Mình thuộc dạng hay để ý những hành động nhỏ vô tình của người khác để nhận xét 1 con người, chính những hành động tự nhiên k suy nghĩ đó nó bộc lộ bản chất nhiều hơn. Mình nghĩ bác trai kia cũng có ít nhiều suy nghĩ như mình.

Và mình thấy chưa gì bạn gái kia đã lên "vạch mặt" bác trai + 1 mớ các bác xúm lại bênh mà không cần biết sự thể thật sự nó tròn méo ra sao.

Bác có hiểu được mình đang nói đến cái thái độ nhìn nhận của người trong cuộc không. Để họ tự giải quyết với nhau là được rồi. Chỉ riêng bạn gái là đã thấy rõ bạn ấy sai khi "mè nheo" ăn vạ trong khi chưa ai động chạm gì đến bạn ấy =].

P/s: bớt nóng r đấy bác, tranh luận với mình đúng vấn đề chứ đừng chuyển đề tài sang bảo mình trẻ con hay xyz...

Vậy theo chỗ bác biết thì sự thể nó tròn méo ra sao? Có ba trường hợp:

Một, nếu bác biết, thì bác nên nói ra cho rõ.

Hai, nếu bác không biết, thì bác cũng nói mò như những người khác mà thôi. Người phát ngôn ra những câu đó cũng là thành viên vnphoto, nếu có gì oan ức bác ấy đã nói ra rồi. Theo em thấy, không có lý do gì một người (chưa bàn tới chữ "đàn ông") mà lại soi mói những thứ cá nhân của người ta như móng tay móng chân, xài máy gì, chụp thế nào v.v... ra để nói. Đúng là em mà như bác chủ, em cũng không lên đây mè nheo, mà ai ăn nói với em cái kiểu đó, em cho "lấy nguyên hàm" ngay tại chỗ.

Ba, nếu bác biết, nhưng không muốn nói, thì đừng trách người ta nói oan ức cho mình.

Diễn đàn là chỗ người ta cảm thấy bực bội thì lên chia sẻ, không có gì sai với cái đó. Nếu bác nọ không phải là thành viên vnphoto thì cũng vậy thôi. Chẳng lẽ bác kết hợp hai cái lý lẽ là: một, ai không biết đầu đuôi câu chuyện thì không được nói; hai, tôi chẳng muốn đưa đầu đuôi câu chuyện ra; thì có thể bụm miệng thiên hạ?

Em cũng giống bác ở chỗ hay để ý những hành động nhỏ của người ta để đánh giá con người, nhưng trong trường hợp này em đánh giá khác với bác.

Đáng ra câu chuyện này chấm dứt ở đó. Bác chủ topic cũng đã biết những gì bác ấy cần biết, và bác ấy không hề trả lời những câu xỉa xói trong thread này. Vậy mà bác vẫn dây dưa lẵng nhẵng mấy trang vừa rồi, bới móc cả chuyện tóc tai của người ta để nói. Vậy mà bác nói người ta "mè nheo" thì em thật chịu bác.

Bác đừng nghĩ người ta không chịu đọc rõ bài bác. Cái lý của bác nó nằm trong cái phần gạch dưới sau đây đúng không ạ?


Toàn nghe nhưng bài post phê phán nhằm 1 phía =]
Mình thì cũng k dám nói gì nhiều nhưng nếu đúng mình mà nhìn cái cảnh để móng tay dài, sơn đỏ điệu đà, cầm máy chút la mỏi oai oái mình cũng ngứa mắt nếu bạn gái kia tự nhận mình muốn tham gia nhiếp ảnh, hi vọng nâng cao khả năng chụp hình, cống hiến này nọ. Hay chắc tại tính mình chẳng ưa nổi bọn con gái đỏng đảnh.

Tóm lại là, mình chả bảo được ai đúng ai sai. Chuyện riêng thì tự bảo lẫn nhau, xấu thì bỏ còn tốt thì nhận. Dù sao thì cũng nên cảm ơn ng ta 1 câu chứ đừng làm thế, có lời khuyên đó bạn mới biết bạn đang đứng ở đâu, hở 1 chút đem lên "méc", thật là chán các cô :))

P/s: Mình nói riêng với bạn gái, không nói gì đến các bác trai hào hiệp trên này nghe gái thở than chút là bênh chằm chặp, vậy nhé =]

Thưa với bác, cái lý đó nó không đúng với chuẩn mực xã hội, mà là cái loại lý ngang ngược. Trong xã hội, mình ra đường, gặp rất nhiều loại người. Trong số đó có những loại mình không ưa, vì lý do này hay lý do khác. Nhưng không phải vì vậy mà mình được quyền đến trước mặt họ làm những việc xúc phạm đến họ. Một người có thể không ưa các cô gái để móng tay dài, sơn đỏ, yếu đuối, đó là chuyện của người đó. Nhưng không phải vì vậy mà người đó có quyền bảo người ta bất tài, có quyền lên mặt kêu người ta bán máy, bỏ đam mê. Đó là bất lịch sự, dù với con gái cũng vậy mà con trai cũng vậy. Phép lịch sự nó là cái chuẩn chung, không loại trừ một ai.

boieng777
16-05-2011, 12:04 PM
Đã vào mục Tán Gẫu thì 888888 cho vui cửa vui nhà mà các bác :-)


Mấy bác ấy 8 cho '' Qua ngày đoạn tháng '', '' cho xì mụn ra '' chứ góp ý gì trong mục '' phét '' bác ơi. :9:

oh em quên mục này là 8888 , hihih em sr các bác nha

long.dser
16-05-2011, 01:29 PM
@phan vinh nguyen: Bác gạch dưới rồi bác có đọc được chữ NẾU không. Giả thiết thôi đấy, tiếng việt nó rắc rối lắm ạ. Đừng có chụp mồ chụp mả gán người khác như đúng r.

và đó cũng k phải cái lý của mình, gạch xuống dưới 2 dòng. Bác viết dài dòng lắm nhưng cũng chẳng hiểu được cái gì :)

Mình nhắc lại lần 3 : "có lửa mới có khói", bạn cũng không biết bác trai kia và bác gái kia sự thể ra sao thì cũng đừng phán. bạn đọc từ đầu đến cuối nếu mình không dùng giả thiết thì mình cũng không phán như đinh đóng cột =]. Mình chỉ xét tới vấn đề chưa gì đã mè nheo và cái thói bênh chằm chặp của các bác vui tính =].

Xăng tiếp nè =]]

phan_vinh_nguyen
16-05-2011, 01:44 PM
Chữ nếu đó của bác không thay đổi được cái gì cả, vì vậy em chẳng cần gạch nhiều làm gì cho mệt. Người ta như vậy thì đã làm sao? Nó không phải là lý do để một người nào khác có thể nhào vào phán xét này nọ. Nếu bác nọ thấy bạn gái ấy không hợp nhãn, thì cứ việc im đi là xong. Còn phê phán như vậy là bất lịch sự.

Câu "có lửa mới có khói" của bác cũng vô lý. Vì như vậy là bác đã mặc định là bác gái nọ làm sai trước, trong khi chính bác cũng chẳng có thông tin gì cả. Bằng vào câu "có lửa mới có khói" của bác, em ra đường có thể bụp vô mặt bất cứ đứa nào mà chẳng bị ai phê phán. Câu đó chẳng có lý lẽ gì cả.

Sự thể như thế nào nếu bác kia (cũng là thành viên vnphoto), hoặc những người quen của bác ấy, thấy không đúng đã có thể phản bác. Còn họ không phản bác, thì người ta dựa vào lời nói của phía bên kia là chuyện dĩ nhiên.

Chính bác là người hô hào người ta "đừng nói", nhưng cũng chính bác là kẻ độc diễn trong suốt mấy trang gần đây. Chính bác là người đã tự bảo là "stop" từ mấy post trước, nhưng cũng lại chính bác là người nói nhiều nhất. Lời nói của bác không đi đôi với việc làm. Em thường hay đánh giá con người dựa trên mấy chỗ như vậy đó ạ.


Và mình đã bảo mình không có hứng nc này với mấy bác thấy gái mè nheo đã bênh chằm chặp mà k chịu nhìn rộng hơn dùm. Stop ở đây luôn. Hiểu được ý mình r hẵng nói tiếp, chào :">

LIEMHO
16-05-2011, 02:06 PM
haha, bình thường mình cầm 1D EOS Mark III, bữa rãnh rỗi cầm con G10 đi chụp hoa lá và vài cảh tết vui vui cho cơ quan, gặp vài bác cầm 40D và 50D, thấy mình cũng khuyên nhũ thôi chú, về kiếm con như anh mà chụp cho nó "oai". Nghĩ cũng thương, khuyên chụp cho đẹp thì mình nghe, khuyên chụp cho oai thì bái bai nhé, đây không cần oai. Với giới nữ cũng vậy, quan trọng là chịu lăn lóc, chịu h5c hỏi để làm chủ phương tiện và có thể có hình đẹp chứ cần gì nam tính hay không nam tính. Vậy lập topic riêng làm chi hen. Có Solero và Pinky ngày xưa ủa Vnphoto cũng chụp đẹp ơi là đẹp nè. Mà lúc đó đâu có forum nữ gì đâu ta??

long.dser
16-05-2011, 02:07 PM
Bác tự nhiên bay vào quote bài tôi nói năng dài ngoằng, tôi không đáp trả bác lại bảo tôi bất lịch sự nữa thì khổ.

Bác yên tâm, "không ai đá 1 con chó chết", tôi trả lời là bác còn giá trị nhiều lắm :">

Chuyện bất lịch sự nếu đúng như bạn gái ấy nói thì cả 2 và các bác "vui tính" đều bất lịch sự như nhau cả thôi. Chẳng qua các bác chả thấy nổi.

Nhắc bạn đọc lại dùm chữ KHUYÊN và chữ PHÊ PHÁN nó khác nghĩa nhau nhiều lắm đấy. Bạn dùng nghĩa khác nghĩa mà bạn gái kia dùng, haha.

Tôi không áp đặt suy nghĩ, tôi đã bảo từ post đầu là ai đúng ai sai tôi không biết, chuyện anh em khuyên nhau chả cần đến cái thái độ kể lể như vậy. Tôi đang nói đến vấn đề tôi post ở post trên. Và nếu bác nào không nuốt nổi nữa thì thôi. Tôi lặn vậy, các bác cứ hả hê =]

P/s: ngay từ post đầu của bác chủ đã bảo chị e vào nc. Ai trong chúng ta đều có máu "đàn bà" trong người cả, đừng có chấp nhặt gì tôi :). Xăng đã tiếp đủ :))

nguyenbang65208
16-05-2011, 02:12 PM
Các cụ hay thật.
Đã quay về đắm chìm trong cõi hồng hoang trần trụi tất tật, mát mẻ như thủa đầu sơ khai da trắng nõn ra rồi mà mấy cụ vẫn còn mè nheo làm gì. Có gì thì mang xăng mang lửa ra bảo nhau chứ............
Ừ thì em nó nhõng nhẽo, ừ thì em nó thích cầm súng to và dài, ừ thì em nó lên gân lên cốt. Tất cả vì em nó mê thế, em nó thích thế, các anh thương, các anh bẩu là em đừng cầm súng ống to dài, kiếm cái súng nho nhỏ mà cầm cho đỡ cực. đỡ đau cái cổ tay... Nhưng em không sướng. Em thích cầm súng to dài oai hơn, hoành tráng và hùng hổ hơn. Mà nói thật với các bác Em thấy súng ống to dài hoành tráng em cũng mê chứ nói gì là em nó. He..he... Thôi... các bác cứ để em nó tự do... Khi em nó bằn liên thanh ra nhiều ảnh đẹp không có chỗ treo thì em sẽ động viên treo vào topic của em đã mở sẵn. Gọi là góp gạo thổi cơm chung. cái gì còn chung được nữa là treo hình. Chuyện nhỏ chỉ bằng con thỏ thôi.... Hi..hi...

choilachinh
16-05-2011, 03:55 PM
Thế cuối cùng là thế nào ạ? Có lập đội quân tóc dài không ạ?
Biết đâu sau này có một nhóm không như Hải Âu thì cũng chim ém, chim sẻ, diều hâu gì đấy cũng không chừng.

nguyenbang65208
16-05-2011, 04:18 PM
Cái này em phải hỏi chị em xem ntn chứ em còn bé lắm kô biết gì đâu ạ ;-)
Kimanh ơi ời ! Hôm nào có đi off với lão này thì bóp cho nát ống của lão ý ra nhé :-)
Ha..ha... Ô hay! Sao ôm nay mình mới để ý cái comment này nhề.
Lão này ranh ma kinh!
Lão không thương bộ đội thì thôi lão lại còn xúi em nó bóp nát súng ống của họ nhà Lính ra để mất khí tài chiến đấu à.
Nói nhỏ cho lão biết nhá. Đây súng dài ngắn có tất. Lúc nào cần dài có súng dài, cần ngắn là có súng ngắn. Bắn liên thanh hay bắn chỉ thiên cũng đều đạt yêu cầu...

kevin1310
16-05-2011, 04:41 PM
Các cụ hay thật.
Đã quay về đắm chìm trong cõi hồng hoang trần trụi tất tật, mát mẻ như thủa đầu sơ khai da trắng nõn ra rồi mà mấy cụ vẫn còn mè nheo làm gì. Có gì thì mang xăng mang lửa ra bảo nhau chứ............
Ừ thì em nó nhõng nhẽo, ừ thì em nó thích cầm súng to và dài, ừ thì em nó lên gân lên cốt. Tất cả vì em nó mê thế, em nó thích thế, các anh thương, các anh bẩu là em đừng cầm súng ống to dài, kiếm cái súng nho nhỏ mà cầm cho đỡ cực. đỡ đau cái cổ tay... Nhưng em không sướng. Em thích cầm súng to dài oai hơn, hoành tráng và hùng hổ hơn. Mà nói thật với các bác Em thấy súng ống to dài hoành tráng em cũng mê chứ nói gì là em nó. He..he... Thôi... các bác cứ để em nó tự do... Khi em nó bằn liên thanh ra nhiều ảnh đẹp không có chỗ treo thì em sẽ động viên treo vào topic của em đã mở sẵn. Gọi là góp gạo thổi cơm chung. cái gì còn chung được nữa là treo hình. Chuyện nhỏ chỉ bằng con thỏ thôi.... Hi..hi...

Em thì chả thích mấy cái to dài, chỉ được cái hình thức để show hàng cho mấy em, xài rồi mới biết to dài vừa bất tiện lại vừa dễ bị đau (tay,...). :)). E thì chỉ thích cỡ trung bình thôi. :))

e63d90
16-05-2011, 05:01 PM
@nguyenbang65208: Lão này nhiều súng to nhỏ nhể !;-D. Thảo nào cứ gạ gẫm chị em về góp gạo hì hục thổi cơm chung ! Coi chừng có ngày bị bóp nát hết súng to, súng nhỏ là phải ra tòa án binh hết đường về với gia đình và những người thân yêu đấy nhá !;-D

hatuannam
16-05-2011, 05:08 PM
ây da các cụ nhiều chuyện thấy ớn bây giờ lại luận cái to dài ,rồi bóp biếc này nọ .nghe cũng thấy phê phê....

[HD|Photo]
16-05-2011, 05:37 PM
to và dài àh, dính vào rồi mới thấy =)) mệt lắm các bác ạh.e từ "tí hon" (fix) lên "lực sĩ" (tele),mới cầm thì mặt cũng vênh cao lắm =)) kaka.chụp nửa buổi vào so ảnh thì cắm mặt xuống mà đi với các bác "tí hon" khác =)) mình chơi phục vụ sở thích, k lo cơm áo gạo tiền thì cứ cái gì thoải mái,nhẹ nhàng mà chất lượng tốt thì chơi thôi ợ ! đấy là kinh nghiệm e rút ra sau 1 năm TDTB từ ngắn tới dài,từ to tới nhỏ ạh !

yashicanon
17-05-2011, 08:08 AM
thôi em xin đi trước đây
http://i224.photobucket.com/albums/dd235/yashicanon30d/NYsummer08/NY82.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/dd235/yashicanon30d/NYsummer08/NY76.jpg
vầy là ra 1 tp mới thôi , đâu phải xin phép hihi

nguyenbang65208
17-05-2011, 08:17 AM
thôi em xin đi trước đây
http://i224.photobucket.com/albums/dd235/yashicanon30d/NYsummer08/NY82.jpg
http://i224.photobucket.com/albums/dd235/yashicanon30d/NYsummer08/NY76.jpg
vầy là ra 1 tp mới thôi , đâu phải xin phép hihi

Ô hô! Em này cầm súng ống to và dài giống của mình quá này.
Cho mình hỏi: Cái ống dài dài kia thế em lột cái đầu loe loe đi đâu mất rồi hả em... cái đầu ấy là quan trọng lắm đó.
Đấy!
Các bác cứ bẩu là mấy em móng vuốt dài không cầm được súng ống to.
Em nó còn giơ lên như Nữ thần tự do, biểu hiện sứ dũng mãnh và sung sướng kia kìa.
Các bác xem lại mình đi nhá... Hi..hi...

tranbaohoang911
21-05-2011, 12:03 AM
Những cô gái đã lấy chồng đều có thể vào box "cô gái cầm súng" hết ạ... như vậy thì loãng wá, bác chỉ nên lập bên webtretho :))

matiaoh
23-05-2011, 11:31 AM
Em xin gửi các bác xem vài flickr của các bạn nữ photo trẻ tuổi (20-25), xem rồi các bác có quyền đánh giá tiếp về các bạn nữ về trình ảnh, cũng như về những điều các bác nói về sức khỏe của họ.
Theo em biết thì các bạn này có từ film đến 5DMII, D700, Pentax, Nikon, Canon, Sony đủ kiểu, đây là các bạn nữ đa số ở VN, ngoài ra thì trên thế giới có cả khối NAG nữ.

http://www.flickr.com/photos/nguyeenxthuyr/
http://www.flickr.com/photos/jamiepink/
http://www.flickr.com/photos/25320275@N04/
http://www.flickr.com/photos/thuynt/
http://www.flickr.com/photos/trachi/
http://www.flickr.com/photos/lifeisunstable/
http://www.flickr.com/photos/pinkpeonyphotography

choilachinh
23-05-2011, 03:45 PM
Em xin gửi các bác xem vài flickr của các bạn nữ photo trẻ tuổi (20-25), xem rồi các bác có quyền đánh giá tiếp về các bạn nữ về trình ảnh, cũng như về những điều các bác nói về sức khỏe của họ.
Theo em biết thì các bạn này có từ film đến 5DMII, D700, Pentax, Nikon, Canon, Sony đủ kiểu, đây là các bạn nữ đa số ở VN, ngoài ra thì trên thế giới có cả khối NAG nữ.

http://www.flickr.com/photos/nguyeenxthuyr/
http://www.flickr.com/photos/jamiepink/
http://www.flickr.com/photos/25320275@N04/
http://www.flickr.com/photos/thuynt/
http://www.flickr.com/photos/trachi/
http://www.flickr.com/photos/lifeisunstable/
http://www.flickr.com/photos/pinkpeonyphotography

Vậy là quá thuyết phục rồi các bác nhề.