PDA

View Full Version : Lang thang Hà Giang



HaiHLe
15-05-2011, 12:09 AM
Hà Giang là một trong những tỉnh có phong cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam, dịp lễ vừa qua tôi có làm 1 chuyến du lịch ngắn lang thang lướt qua một số nơi ở vùng cao nguyên đá này, chụp được một số ảnh, đẹp có, xấu có, post vào đây chia sẻ với mọi người.

Đến Hà Giang theo đường quốc lộ 2, bạn sẽ được chào đón như thế này
http://farm3.static.flickr.com/2425/5710160073_4e1e12fd92_o.jpg

Những phong cảnh đầu tiên nơi cửa ngỏ Hà Giang : Dòng sông Lô
http://farm3.static.flickr.com/2533/5712971017_7e09878a06_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2723/5712971027_cdfc8816b1_o.jpg


Con đường dẫn tới thành phố Hà Giang uốn lượn theo dòng sông Lô cũng có nhiều nét đẹp, nhưng có mấy anh bồ câu hỏi thăm sức khỏe, làm phiền chúng tôi quá nên mất cả hứng thú chụp ảnh.

HaiHLe
15-05-2011, 12:26 AM
Quảng trường thành phố
http://farm3.static.flickr.com/2185/5718916457_9926a77f19_o.jpg


Tại trung tâm thành phố Hà Giang, người ta có làm 1 cột mốc đánh dấu Km0, du khách ai tới đây cũng đều chụp hình lưu niệm để ghi nhận là mình đã có tới Hà Giang (biết làm du lịch ghê, các nơi khác cũng nên có như vầy)
http://farm3.static.flickr.com/2717/5710723040_7977fb9d7b_o.jpg


Vì đây là một tỉnh giáp Trung quốc, có du khách TQ nên cột mốc chừa 1 mặt ghi cả tiếng Hoa
http://farm3.static.flickr.com/2512/5718916297_74c13ea5ec_o.jpg

HaiHLe
15-05-2011, 12:30 AM
Qua Hà Giang là con đường đi Tam Sơn Quản Bạ, chạy dọc theo dãy núi Tây Côn Lĩnh
http://farm4.static.flickr.com/3603/5710723296_3a78abd91c_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3104/5710723436_48f615a532_o.jpg

TungfLee
15-05-2011, 12:40 AM
Hình đẹp post tiếp đi bác

HaiHLe
15-05-2011, 11:40 PM
Trên ngọn đèo ở Tân Sơn
http://farm3.static.flickr.com/2546/5710723182_c79cef7b74_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2725/5710723706_41dbe5849d_o.jpg
.

HaiHLe
15-05-2011, 11:42 PM
Thị trấn Tam Sơn Quản Bạ nhìn từ trên cao
http://farm4.static.flickr.com/3075/5710160935_732e21a10b_o.jpg


Nhà trong thị trấn xen lẫn với ruộng lúa
http://farm3.static.flickr.com/2097/5710892530_5a415aa075_o.jpg
.

HaiHLe
15-05-2011, 11:43 PM
Thắng cảnh ở Quản Bạ là Núi Đôi
http://farm3.static.flickr.com/2442/5715707087_f000079bd1_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3637/5710723904_8aa94376e9_o.jpg

HaiHLe
16-05-2011, 11:55 PM
Ở Quản Bạ còn có cổng trời:

http://farm6.static.flickr.com/5088/5722523947_9a49a10951_o.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5166/5722523951_20e9fe30d9_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4044/4584118956_f767c4a609_o.jpg

HaiHLe
16-05-2011, 11:58 PM
Tại cửa ngỏ vào thị trấn Tam Sơn có mấy cây hoa nở hồng rực rở, nhìn xa tưởng hoa đào nhưng đến gần thì ra là cây hoa Móng bò, hoa Ban đỏ

http://farm4.static.flickr.com/3567/5710724192_4560a287eb_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3024/5710724062_ed678d5be9_o.jpg

HaiHLe
17-05-2011, 12:00 AM
Bước vào huyện Quản Bạ là đã bắt đầu bước vào cao nguyên đá
http://farm3.static.flickr.com/2228/5710161767_e618564d60_o.jpg

Đá mở màn tập 1
http://farm3.static.flickr.com/2043/5710162195_e5370874ff_o.jpg

HaiHLe
18-05-2011, 11:57 PM
Từ Quản Bạ đi Yên Minh, con đường chạy trong dọc theo dòng sông Miện trong 1 khe núi giữa dãy Bát Đại Sơn hùng vĩ.

http://farm4.static.flickr.com/3309/5710161945_e4ce9ded5e_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2508/5710725034_d969866867_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2340/5710725532_b06a2203d0_o.jpg

HaiHLe
18-05-2011, 11:58 PM
http://farm4.static.flickr.com/3635/5710162839_cf7781f410_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2371/5710725168_ee0f9c69a0_o.jpg

HaiHLe
19-05-2011, 12:02 AM
Một đặc sản của Hà Giang là núi đá trùngtrùng điệp điệp. Đây là đoạn núi gần thị trấn Yên Minh, nơi đây có rừng thông.

http://farm3.static.flickr.com/2564/5710894780_e0c7afe061_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2602/5710333295_a8fdf5e7cc_o.jpg

HaiHLe
19-05-2011, 12:05 AM
http://farm3.static.flickr.com/2190/5710895828_3683193f35_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2424/5710333417_c828d88ee9_o.jpg

khaibl
19-05-2011, 12:26 AM
Núi non nhìn trùng trùng điệp điệp hùng vĩ, suối trong vắt, đúng là tuyệt vời, tks chủ thớt đã share hình

mayanhhnvn
19-05-2011, 08:27 AM
Biểu tượng của Hà Giang là cột cờ Lũng Cú hay sao í nhỉ

LaJoconde
19-05-2011, 08:46 AM
Hà Giang hùng vĩ quá, bác chủ chụp bằng máy gì thế ạ?

cuongvnc
19-05-2011, 08:50 AM
Cảnh bác chụp đẹp quá, bác chủ có thể post thêm ảnh về Cao nguyên đá Đồng Văn không? TFS

HaiHLe
20-05-2011, 05:16 PM
Cảm ơn các bác Khaibl, Mayanhhnvn, LaJoconde, Cuongvnc đã ghé xem ảnh và comment, sẽ còn nhiều ảnh về về thiên nhiên và con người ở Hà Giang nữa mà.

HaiHLe
20-05-2011, 05:22 PM
Bác Mayanhhnvn nhắc đến Cột cờ Lũng Cú, sau đây là một số ảnh

Những thứ đặc biệt mà Hà Giang có thì ngoài Cao nguyên đá thì còn có điểm cực Bắc Việt Nam tại Lũng Cú, huyện Đồng Văn, nơi đây có xây dựng 1 cột cờ lớn trên đỉnh núi Rồng gần cực Bắc để tạo thành điểm cột mốc du lịch tham quan. Nhưng cũng nên biết là cột cờ Lũng Cú không phải là mốc biên giới, từ cột cờ đến biên giới điểm gọi là cực bắc còn một đoạn nữa lận, có lẽ là để an toàn cho khách tham quan, dẫu sao thì đến được nơi này cũng xem như đã đến điểm xa nhất VN về phía Bắc. Cột cờ hiện nay là mới được xây dựng lại.

Bản đồ Google, từ vị trí cột cờ đến vị trí cực bắc dưới thung lũng sông Nho Quế xa hơn 3Km
http://farm3.static.flickr.com/2490/5736805905_18e5e93810_o.jpg

Hình ảnh cột cờ nhìn từ xa trên con đường đến Lũng Cú
http://farm6.static.flickr.com/5067/5733685299_cea758875e_o.jpg

Góc nhìn từ phía bản người dân tộc Lô Lô
http://farm4.static.flickr.com/3621/5733687837_e18a12a836_o.jpg

HaiHLe
20-05-2011, 05:24 PM
Leo lên nhìn gần
http://farm6.static.flickr.com/5182/5733687841_246b2596ee_o.jpg

đến chân cột cờ
http://farm6.static.flickr.com/5063/5734239246_1c88d4b511_o.jpg

Bia ghi tên và các thông số tọa độ, cao độ
http://farm6.static.flickr.com/5227/5733691773_61aa037dc1_o.jpg

HaiHLe
20-05-2011, 05:26 PM
Cảnh quan nhìn từ cột cờ Lũng Cú

Hướng Bắc Đông Bắc, nhìn về cực Bắc VN, nói là xa 3Km nhưng thật ra là qua khỏi dãy núi còn nhìn rõ là đã đến sông Nho Quế, ranh giới tự nhiên Việt Nam - Trung quốc ở đoạn này.
http://farm4.static.flickr.com/3117/5733691965_beb0572b1d_o.jpg


Hướng Tây : hướng này thì biên giới ở gần hơn, không tới 2Km đường chim bay, ở cuối con đường nhìn thấy phía xa là đã đến cửa khẩu.
http://farm6.static.flickr.com/5103/5733692165_2372243d17_o.jpg

HaiHLe
20-05-2011, 05:27 PM
Hướng Nam: hướng này hoàn toàn nhìn về đất VN, dưới chân núi là các khu nhà hành chánh, trường học xã Lũng Cú
http://farm4.static.flickr.com/3571/5733692373_532cc495a1_o.jpg


Hướng Đông : Hướng này thì đất Tầu khựa ở khá xa, chắc ở các dãy núi mờ xa.
http://farm4.static.flickr.com/3404/5733692547_4522ea289d_o.jpg

NikonD3100
21-05-2011, 07:22 AM
cảnh rất đẹp,hình như bác HaiHLe chụp bằng PnS thì phải

HaiHLe
21-05-2011, 10:36 PM
cảnh rất đẹp,hình như bác HaiHLe chụp bằng PnS thì phải
Cảm ơn bạn Nikon3100 đã xem ảnh và comment. Toàn bộ ảnh của tôi còn giữ nguyên các thông số EXIF, nếu bạn là newbie thì cũng nên làm quen với việc xem Exif của ảnh. Cách xem 1: save ảnh vào computer, bấm chuột phải xem Properties-Summary-Advanced.
Cách 2: Vào Google tìm download software Opanda IExifviewer cài đặt vào máy để xem exif của ảnh trực tiếp trên trang web.

HaiHLe
21-05-2011, 10:39 PM
Cảnh bác chụp đẹp quá, bác chủ có thể post thêm ảnh về Cao nguyên đá Đồng Văn không? TFS
Mời bác xem tiếp thêm ảnh về cao nguyên đá.

Thêm một số hình đá lô nhô của vùng cao nguyên đá.

http://farm6.static.flickr.com/5101/5740019053_238da98b80_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2332/5740019207_866a11a33e_o.jpg

HaiHLe
21-05-2011, 10:40 PM
http://farm3.static.flickr.com/2738/5740570622_552e0fc7c3_o.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5107/5740021085_432edba16a_o.jpg

HaiHLe
21-05-2011, 10:41 PM
http://farm3.static.flickr.com/2310/5740020933_e4ed3d3493_o.jpg

Đá tai mèo lởm chởm
http://farm4.static.flickr.com/3465/5740019697_0c65967cf5_o.jpg

HaiHLe
21-05-2011, 10:45 PM
Thêm một số hình chụp trong các chuyến đi trước, trời xấu nên ảnh không đẹp

http://farm4.static.flickr.com/3373/4573842364_c853f6e6db_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2781/4537811424_974ff64a51_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4053/4537182381_fd1e7e119f_o.jpg

HaiHLe
21-05-2011, 10:48 PM
Nhà và nương rẩy giữa vùng toàn đá và đá
http://farm5.static.flickr.com/4048/4545225605_f713b679a8_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4019/4545859846_bdafc77777_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4002/4545225911_9e7f69e377_o.jpg

HaiHLe
22-05-2011, 11:45 PM
Nhà ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn có nét đặc sắc riêng rất đẹp là có hàng rào đá
http://farm5.static.flickr.com/4023/4537811520_84b999ab7c_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4064/4545225789_dc872cb5c8_o.jpg

HaiHLe
22-05-2011, 11:47 PM
http://farm5.static.flickr.com/4016/4545859446_f7254b11ac_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4019/4545859622_7f0fdcd152_o.jpg

HaiHLe
22-05-2011, 11:50 PM
Chợ Đồng Văn là một ngôi chợ cổ khá đẹp nẳm bên khu phố cổ, chợ được xây dựng dưới thời Pháp, khoảng năm 1925-1928. Chợ phiên thường họp vào Chủ nhật.
Vài tấm ảnh về kiến trúc chợ:
http://farm5.static.flickr.com/4017/4545226859_2a3b78afdb_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4056/4545860034_78ab6caec1_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4038/4545226693_9e55385c3b_o.jpg

HaiHLe
22-05-2011, 11:53 PM
Dãy phố cổ nằm phía sau chợ
http://farm5.static.flickr.com/4021/4545226509_d178f1767c_o.jpg

Chảo Thắng cố đang nấu trong chợ
http://farm5.static.flickr.com/4051/4548005404_2d239b5e8b_o.jpg

HaiHLe
24-05-2011, 12:25 AM
Ruộng bậc thang ở Hà Giang

Ở Hà Giang cũng có những vùng ruộng bậc thang rất đẹp ở vùng Hoàng Su Phì, Yên Minh, Quản Bạ và Đồng Văn, nhưng do địa hình núi đá nhiều nên các khu ruộng không lớn và không tập trung nhiều, nhưng vì thế Hà Giang có những khu ruộng bậc thang và nương rẩy có độ dốc cực khủng, hầu như không thấy ở các nơi khác.

Sau đây là một số hình ảnh ruộng bậc thang những nơi tôi có chạy qua.

Ruộng ở Quản Bạ
http://farm4.static.flickr.com/3267/5715706939_2cfdd2f0c7_o.jpg

HaiHLe
24-05-2011, 12:26 AM
Ruộng ở Yên Minh
http://farm3.static.flickr.com/2484/5710895224_eccc7c6383_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2180/5710333711_ebb20f6b43_o.jpg

HaiHLe
24-05-2011, 12:27 AM
http://farm4.static.flickr.com/3639/5710895534_ee29aee640_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2597/5710895712_b1cd129635_o.jpg

HaiHLe
24-05-2011, 12:33 AM
Ruộng bậc thang ở Đồng Văn
tại đây thì do ít nước hơn nên nương ngô nhiều hơn ruộng

http://farm3.static.flickr.com/2454/5751481604_6d38396b0e_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2597/5740571728_8c96b074a1_o.jpg

HaiHLe
24-05-2011, 12:35 AM
http://farm3.static.flickr.com/2402/5740571400_f37d559992_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2675/5740020365_19fc1b4c13_o.jpg

HaiHLe
24-05-2011, 11:18 PM
Vùng ruộng bậc thang phía nam huyện Mèo Vạc gần Niêm Sơn đã có nước nhiều hơn nên vào mùa đổ nước.

http://farm4.static.flickr.com/3195/5718315778_140c0ae0c3_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2636/5717753297_43b34c0337_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2322/5717753179_e30b36c511_o.jpg


Cảnh trâu tắm này thì trên ruộng thuộc vùng đất Cao Bằng rồi (ít khô hạn nên rừng nhiều cây hơn)
http://farm4.static.flickr.com/3074/5717753489_f6702a9e1d_o.jpg

HaiHLe
26-05-2011, 11:32 AM
Tiếp theo đây là mấy tấm ảnh ấn tượng nhất về nương và ruộng bậc thang ở Hà Giang với độ dốc khủng. Khu vực này ven sông Nho Quế đoạn Mèo Vạc

http://farm3.static.flickr.com/2639/5746961191_e5bef335b0_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2258/5746902999_b9ab503186_o.jpg

HaiHLe
26-05-2011, 11:33 AM
Cứ tưởng tượng là cho bạn sống trong những ngôi nhà nhỏ thơ mộng cheo leo trên sườn núi này
http://farm4.static.flickr.com/3489/5746961179_62eef11ffe_o.jpg

hay ở xóm nhà này
http://farm4.static.flickr.com/3362/5746961169_292c652257_o.jpg

và ngày ngày vác cuốc ra chăm sóc các thửa ruộng treo nho nhỏ và những nương ngô này...
http://farm6.static.flickr.com/5189/5746902993_34744486c9_o.jpg

Ôi cuộc sống thanh bình yên tĩnh, nhưng mà nhớ đừng có uống quá chén rượu ngô đấy nhé!

namle
27-05-2011, 06:27 AM
Cám ơn bạn đã cho xem bộ ảnh tuyệt vời!

RacerF1
27-05-2011, 10:59 AM
Bộ ảnh đẹp mộc mạc và giản dị...cảm ơn bác chủ đã chia xẻ :D

HaiHLe
27-05-2011, 11:10 PM
Các xóm nhà, làng bản vùng cao nguyên đá Đồng Văn

Ở Lũng Cú
http://farm6.static.flickr.com/5146/5765450222_8d0192368c_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2416/5764902303_73eefe201f_o.jpg

HaiHLe
28-05-2011, 10:32 PM
Tiếp mấy bản làng ở Lũng Cú

http://farm3.static.flickr.com/2132/5740571860_34205667a0_o.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5304/5740019905_d52e177d27_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2097/5768506402_fb73b40f49_o.jpg

NikonD3100
29-05-2011, 09:28 AM
Tiếp mấy bản làng ở Lũng Cú

http://farm3.static.flickr.com/2097/5768506402_fb73b40f49_o.jpg

tấm này đẹp quá,phong cảnh đồng quê thật cảm xúc

HaiHLe
29-05-2011, 11:17 PM
Một vài bản làng ở Xín Cái, trên đường Mèo Vạc-Sơn Vĩ

http://farm4.static.flickr.com/3280/5765449376_ddbfc86918_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2730/5765448886_342370d615_o.jpg

góc nhìn khác của mấy ngôi nhà trên
http://farm6.static.flickr.com/5022/5765448658_552e67b286_o.jpg

HaiHLe
29-05-2011, 11:21 PM
Một bản nhỏ ven sông Nho Quế
http://farm3.static.flickr.com/2078/5765449746_cf23c7b711_o.jpg


http://farm6.static.flickr.com/5028/5764900935_237d5d96d2_o.jpg

HaiHLe
30-05-2011, 11:45 PM
Các xóm nhà bản làng trên đèo Mã Pí Lèng

http://farm5.static.flickr.com/4007/4627754939_823e9ecf1e_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2678/4537196137_7bbc8ce8d7_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4021/4537196019_5ee214f654_o.jpg

HaiHLe
30-05-2011, 11:59 PM
Một vài khu dân cư thị trấn nhỏ trên đường

Phố Cáo (cụm từ "Phố Cáo" là địa danh xã chứ không phải phố phường)
http://farm6.static.flickr.com/5142/5740570792_5fe00655fe_o.jpg

Sủng Là
http://farm6.static.flickr.com/5104/5776082767_68ea3ca336_o.jpg

HaiHLe
31-05-2011, 12:09 AM
Và các thị trấn lớn : trung tâm các huyện
* Quản Bạ : đã có hình bên trên

* Yên Minh
http://farm3.static.flickr.com/2533/5710334609_cf061272f6_o.jpg

* Đồng Văn
http://farm6.static.flickr.com/5064/5776625346_ee3bcebb1f_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2401/5776083977_dcac450a19_o.jpg

HaiHLe
31-05-2011, 12:18 AM
Thị trấn Mèo Vạc
http://farm5.static.flickr.com/4067/4634879361_a3f84891ba_o.jpg

Thêm 1 tấm hình thị trấn Xín Mần (1 huyện giáp với Lào Cai)
http://farm4.static.flickr.com/3022/4564949589_2a67f77aab_o.jpg

nguyen.ai.binh
31-05-2011, 02:00 PM
Bộ ảnh rất đẹp, cảm ơn bác rất nhiều.

HaiHLe
01-06-2011, 12:08 AM
Những ngôi nhà kiểu xưa ở vùng Đồng Văn có nét đặc sắc riêng là loại nhà trình trường tường bằng đất sét.

http://farm3.static.flickr.com/2412/5781573906_b9c296f96c_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2734/5781023537_618e8a6e2e_o.jpg

HaiHLe
01-06-2011, 12:15 AM
Vùng Phó Bảng được biết đến nhờ những dãy phố cổ trình trường

http://farm6.static.flickr.com/5226/5781023935_8e0413d648_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3395/4573222265_30a1e9cba8_o.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4061/4573208799_07a516b91e_b.jpg

Nhưng hơi buồn là hiện nay các dãy phố cổ này từ từ biến mất, thay vào đó là những căn nhà xây gạch theo kiểu nhà phố miền xuôi. Chừng vài năm nữa thì khách du lịch chẳng muốn tới Phó Bảng làm gì nữa.

HaiHLe
01-06-2011, 12:40 AM
Hiện nay đã có sự thay đổi lớn về vật liệu, các ngôi nhà mới ở Hà Giang đều là nhà tường xây gạch, như ngôi nhà này là nhà cổ bây giờ đã có thay đổi một phần

http://farm4.static.flickr.com/3357/5781024239_25eecc097e_o.jpg

HaiHLe
02-06-2011, 12:43 AM
Con người và cuộc sống ở vùng cao

Cũng như lần trước, chuyến đi lần này của tôi cũng chỉ là xách xe chạy lông rông dọc suốt tuyến đường quốc lộ, ngắm phong cảnh là chính. chứ không có đi vào tìm hiểu cuốc sống trong bản, trong nhà của người dân tộc địa phương. Các hình ảnh sau đây chụp những cảnh lao động bắt gặp ven đường mà thôi.

Buổi sớm ra đồng
http://farm6.static.flickr.com/5022/5786235287_678c398014_o.jpg


lên nương trên cao
http://farm3.static.flickr.com/2491/5786234929_c29c171411_o.jpg

HaiHLe
02-06-2011, 12:43 AM
chăm chỉ cuốc đất
http://farm4.static.flickr.com/3053/5786791216_c7bea60e20_o.jpg


dọn cỏ cho nương ngô
http://farm6.static.flickr.com/5026/5786790916_df261ac37a_o.jpg

HaiHLe
02-06-2011, 10:13 PM
Hái rau đem về nhà
http://farm4.static.flickr.com/3250/5786236607_7a004102b1_o.jpg


Chăn trâu
http://farm3.static.flickr.com/2730/5790218418_95aa36a2b1_o.jpg

HaiHLe
02-06-2011, 10:15 PM
Xe sợi dệt vải
http://farm6.static.flickr.com/5270/5789663229_8467fe8786_o.jpg


Thu hoạch hạt cải
http://farm4.static.flickr.com/3032/5786792080_7822cee33e_o.jpg

vicky888
03-06-2011, 09:51 AM
đã đi 4 lần và vẫn muộn đi

HaiHLe
04-06-2011, 12:21 AM
Trẻ em nơi vùng cao

Trước tiên là cảnh các bé vui vẻ trên ruộng đồng

http://farm6.static.flickr.com/5102/5786792428_8c719a503e_o.jpg


http://farm4.static.flickr.com/3151/5786792732_83ef328b60_o.jpg

HaiHLe
05-06-2011, 12:39 AM
Nhưng rất nhiều em bé khác thì phải nhọc nhằn lao động phụ giúp gia đình

http://farm3.static.flickr.com/2273/5786790692_d72550aae3_o.jpg


Tôi thích nhất là cậu bé này, vẻ mặt cương nghị và bước chân vững chải
http://farm4.static.flickr.com/3095/5786235519_b3a298718d_o.jpg

HaiHLe
06-06-2011, 12:02 AM
Các em lớn làm anh làm chị thì phải giữ em bé để cha mẹ lo việc nương rẩy, theo truyền thống của người dân tộc thì cả nhà đều ra đồng, từ người lớn đến em bé mấy tháng tuổi.

Thấy 1 em bé đang che dù đi trong làn sương lất phất mưa sáng sớm.
http://farm3.static.flickr.com/2657/5789663587_08d42c58c0_o.jpg

Khi quay mặt lại thì ra em đang địu 1 đứa em trên lưng
http://farm3.static.flickr.com/2472/5799400389_82c41e4b42_o.jpg


Ở một quảng đường khác thì gặp 2 em bé này, mới khoảng 4-5 tuổi mà vẫn phải mang em trên lưng, thật là tội nghiệp.
http://farm3.static.flickr.com/2237/5786236971_22dd0b9fc5_o.jpg

hoatuoi_hn
06-06-2011, 02:44 PM
Hà Giang đẹp quá. Hy vọng mình sẽ được trở lại mảnh đất này

HaiHLe
07-06-2011, 01:06 AM
Cây trồng trên ruộng nương Hà Giang

Lúa nước trồng trên ruộng bậc thang (mùa lúa chín vào tháng 9)

http://farm6.static.flickr.com/5301/5804723659_398be06b51_o.jpg


http://farm4.static.flickr.com/3005/5804723363_67efe63226_o.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4132/5075835498_f1dec724e1_o.jpg

HaiHLe
08-06-2011, 06:41 PM
Hầu hết vùng đất trồng trọt ở vùng cao nguyên đá là nương ngô trên triền núi. Lúc này mới đầu mùa mưa nên ngô còn nhỏ, mọi người phải chăm lo làm cỏ, giữ tí màu mở của đất để nuôi ngô qua các hình ảnh đã có bên trên.

Nương ngô quanh nhà
http://farm3.static.flickr.com/2017/5811435744_560fa28890_o.jpg

Cùng nhau dọn cỏ
http://farm6.static.flickr.com/5231/5811669178_54bf07dec0_o.jpg

HaiHLe
08-06-2011, 06:41 PM
Cả nhà đi làm nương, con cái không thể để một mình ở nhà nên cũng phải mang theo địu trên lưng, dù cho trời nắng hay mưa, sương sớm giá lạnh
http://farm4.static.flickr.com/3601/5811435630_4d6e29e842_o.jpg


Thành quả lao động cuối vụ mùa, những bắp ngô khô phơi đầy dưới mái hiên
http://farm4.static.flickr.com/3555/5808524521_e09241c018_o.jpg

victory963
08-06-2011, 10:32 PM
Bác có chuyến đi hay quá, nhiều hình đẹp lắm, up tiếp nha bác! TFS! Bác vẫn còn ở Hà Giang à?

kid0986
09-06-2011, 02:56 PM
đẹp thật, đúng là được đi du lịch qua ảnh, thanks bác

HaiHLe
09-06-2011, 09:41 PM
Bác có chuyến đi hay quá, nhiều hình đẹp lắm, up tiếp nha bác! TFS! Bác vẫn còn ở Hà Giang à?
Cảm ơn bác đã xem ảnh. Tôi đi chỉ có mấy ngày hôm lễ 30/4 và đã trở về nhà từ lâu, bây giờ ngồi xem lại hình ảnh và kỷ niệm chuyến đi. Trong bài viết này có sử dụng thêm hình ảnh của chuyến đi lần trước.

HaiHLe
09-06-2011, 09:42 PM
Tiếp tục với các loại cây trồng trên đồng ruộng Hà Giang.

Ngoài 2 loài cây chủ lực là Lúa nước và Bắp (Ngô) thì ruộng ở Hà Giang còn có trồng Lúa Mì, Lúa Mạch, cây này thì tôi chưa thấy ở các nơi khác.

Ruộng Lúa Mạch
http://farm3.static.flickr.com/2375/5814700241_6c3b15e5df_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2393/5712415055_6358976b68_o.jpg


Bông lúa mạch
http://farm3.static.flickr.com/2189/5712415043_017260b1e3_o.jpg

KhongGianPhang
10-06-2011, 09:37 AM
Bộ ảnh thật là tuyệt vời ! Những tấm hình đẹp và những thông tin bổ ích.
Cảm ơn bạn đã chia xẻ.

KGP

HaiHLe
11-06-2011, 12:26 AM
Bộ ảnh thật là tuyệt vời ! Những tấm hình đẹp và những thông tin bổ ích.
Cảm ơn bạn đã chia xẻ.

KGP

Cảm ơn bác KhongGianPhang đã ghé thăm, ở tận góc này mà bác cũng tìm ra, hi hi...

HaiHLe
11-06-2011, 12:26 AM
Tiếp mấy loài cây

Ở Hà Giang vài năm nay mới phát triển trồng trọt 1 loài cây mới : cây Cải dầu. Loài Cải này trồng chủ yếu để thu hoạch trái lấy hạt ép dầu.

Ở đoạn trên đã có ảnh 1 gia đình nông dân đang thu hoạch ruộng Cải dầu
http://farm6.static.flickr.com/5022/5818405722_e80a8c2e75_o.jpg


Ruộng Cải này nếu gặp lúc đang ra hoa vàng rực thì thôi rồi....
Vài nhánh hoa Cải sót lại
http://farm4.static.flickr.com/3048/5815268866_9ace689d6a_o.jpg

HaiHLe
11-06-2011, 12:28 AM
Các khu ruộng trồng Cải dầu khi thu hoạch tạo ra cảnh quan rất đẹp

http://farm3.static.flickr.com/2269/5814700059_e03671ea4c_o.jpg


http://farm6.static.flickr.com/5193/5814699885_69a327b3da_o.jpg

HaiHLe
11-06-2011, 12:29 AM
Ruộng Cải dầu đang thu hoạch
http://farm3.static.flickr.com/2079/5814699663_bac4765de3_o.jpg


Các bó cây Cải dầu mang về để đầy nhà
http://farm4.static.flickr.com/3420/5815267430_a3336d4e70_o.jpg

thaitran1987
11-06-2011, 12:41 AM
sao ko có nút thank nhỉ, có là em phải thank bác mới được. Xem bộ ảnh chân thật ghê :)

XíchCướcĐạiTiên
11-06-2011, 01:34 AM
Ơ, sao nhà giàu lên ảnh xấu mà bọn này nghèo lại lên ảnh đẹp thế ?

XíchCướcĐạiTiên
11-06-2011, 01:40 AM
Em nói thiệt đấy nhá, nhiều tên nhà giàu lên ảnh gian trá thấy gớm, nhìn mặt phát ghét, vậy mà bọn nhà nghèo lại ăn ảnh kinh, trông mặt thật thà hiền lành, đáng yêu. Ủa sao kì quá vậy?

thainguu
11-06-2011, 06:28 PM
ôi Hà Giang mảnh đất đầu đàn của TỔ quốc, mảnh đất tiếp giáp với bọn tàu khựa man rợ! :D

Yêu quá những mái nhà, những hàng rào đá, những đồng bào dân tộc hiền lành, thật thà như chính bản thân mình vậy :D Nhất định mình sẽ đến nơi này... Một ngày ko xa, nghề sẽ đưa ta đến đây!!!! ^_^

HaiHLe
11-06-2011, 10:52 PM
Cảm ơn các bạn đã xem ảnh

- @ Thainguu : Chắc bạn muốn nói "mảnh đất địa đầu Tổ quốc" chứ không phải là "đầu đàn" ? Tò mò 1 tí : bạn làm nghề gì mà "Một ngày ko xa, nghề sẽ đưa ta đến đây!!!!"

- @ Xíchcướcđạitiên: comment của bạn hơi khó hiểu, bạn qua box ảnh chân dung mà xem ai lại không ăn ảnh? Thêm tí nữa, tự nhận xét thì bạn thuộc nhóm nào?

HaiHLe
11-06-2011, 10:54 PM
Tiếp mấy loài cây

Ngoài cây Cải dầu thì đương nhiên là người ta còn trồng các thứ Cải thông thường khác để ăn.
Mấy ruộng này thì tôi không có chụp hình nhiều vì thấy nó quá quen thuộc, chỉ chụp có mấy cái hoa

Cải xanh
http://farm4.static.flickr.com/3327/5799400685_3a4053dac9_o.jpg



Cải bắp, cây Bắp cải thông thường hay ăn nhưng mấy cây này người ta đang để ra hoa lấy hạt làm giống.
http://farm6.static.flickr.com/5303/5820809053_3280685e1a_o.jpg

HaiHLe
11-06-2011, 10:55 PM
Cải củ (hoa tím)
http://farm3.static.flickr.com/2323/5820809381_2e4f36e5d1_o.jpg



Cải hoa trắng ( Cải Radis ? )
http://farm3.static.flickr.com/2583/5820809635_33b3518a19_o.jpg

HaiHLe
11-06-2011, 11:00 PM
Rất ngạc nhiên khi gặp ở Phó Bảng và Sủng Là những ruộng trồng hoa Hồng bát ngát như thế này

http://farm4.static.flickr.com/3553/5821371476_a18a38bb58_o.jpg

Hình như hoa này trồng để xuất khẩu sang Trung quốc qua cửa khẩu Phó Bảng.

HaiHLe
13-06-2011, 12:21 AM
Nói đến đi du lịch Hà Giang thì người ta hay nhắc đến mùa hoa Tam giác mạch, thông thường mùa hoa này được giới thiệu là khoảng tháng 10-12. Nhưng năm nay lúc chúng tôi đi là đầu tháng 5 mà cũng gặp rải rác các ruộng Tam giác mạch trồng xen lẫn với các ruộng ngô, có ruộng thì còn xanh, nhiều ruộng đã trắng bông. Cây Tam giác mạch hay Kiều mạch thì người dân tộc gọi là cây Chêz, là một loài cây lương thực, hạt cây có chứa bột, ngoài ra cây lá non có thể dùng làm rau canh.

Một số hình ảnh ruộng Tam giác mạch

http://farm3.static.flickr.com/2337/5718258808_7ce7165b7e_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2067/5799400861_5594f60534_o.jpg

HaiHLe
13-06-2011, 12:23 AM
Tiếp ruộng Tam giác mạch, nên nhớ nếu hỏi người địa phương thì phải hỏi ruộng cây Chêz

http://farm4.static.flickr.com/3400/5718258812_66eb603405_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2419/5765449934_7df94c33ff_o.jpg

HaiHLe
13-06-2011, 12:24 AM
Hoa và hạt Tam giác mạch

http://farm4.static.flickr.com/3352/5718258814_f989bc7455_o.jpg


http://farm4.static.flickr.com/3379/5717948894_315caa74d1_o.jpg

HaiHLe
13-06-2011, 12:25 AM
http://farm4.static.flickr.com/3266/5717948892_e0187d44db_o.jpg


http://farm3.static.flickr.com/2415/5717948888_9e3c5da939_o.jpg

HaiHLe
13-06-2011, 09:44 PM
Hôm nay tạm ngưng mấy loài cây lại 1 ngày, mời các bạn đọc đoạn trích bài báo về 1 buổi lễ nhảy lửa của người dân tộc Pà Thẻn ở Hà Giang đăng trong báo SaìGòn Tiếp thị.

"Người Pà Thẻn bí ẩn

Chia tay Quản Bạ ở Cổng Trời. Địa điểm nổi tiếng này không mang lại ấn tượng gì bởi chúng tôi đã đi theo con đường từ trên cao xuống thấp. Ở bên dưới Cổng Trời có một điều thú vị đang háo hức vẫy gọi: tộc người Pà Thẻn bí ẩn ở huyện Quang Bình của Hà Giang. Pà Thẻn còn có tên khác là Pà Hưng, Mèo Lài, Bát Tiên tộc… dân số chỉ khoảng 7.000 người.
.......
Từ bốn giờ chiều, thầy cúng Sìn Cao Phong đã cho thanh niên trai tráng chất một đống củi to, cao gấp đôi đầu người trước sân trường tiểu học. Rất đông trẻ con, người già tụ tập tới đây hứa hẹn một đêm nhảy lửa hết mình. Ngoài 60 nhưng thầy cúng Sìn Cao Phong trông vạm vỡ trai tráng. Ông học nghề cúng từ người bố suốt chín năm và trải qua ba giai đoạn thử thách nghiêm ngặt cam go còn hơn cả các sư chùa Thiếu Lâm luyện tập. Những người Pà Thẻn biết nghề cúng nay đếm không quá trên đầu ngón tay. Khi mặt trời vừa xuống núi, thầy Phong ngồi vào bàn làm lễ cầu thần linh xin nhảy lửa với lễ vật đạm bạc một nén hương, một con gà và mười chén rượu. Lễ cúng diễn ra khá lâu, ngọn lửa được châm lên trước khi ông ngồi vào cây đàn sắt hình chiếc ghế với hai thanh gõ nhạc cụ cũng bằng sắt. Âm thanh lời chú kỳ bí quyện với tiếng gõ kim loại huyền hoặc lúc bổng lúc trầm. Đám thanh niên, thiếu niên tham gia nhảy lửa bắt đầu ngồi bệt xuống đất quanh thầy cúng, mắt nhắm nghiền. Ban đầu họ ngồi xa, sau dịch sát lại gần, vây quanh thầy cúng. Đống lửa to sắp biến thành một bãi than hồng. Bỗng nhiên, một thiếu niên trong bọn mắt lờ đờ, nhảy cẫng lên kỳ quái như những con cóc, chồm tới giật lấy một thanh sắt trên tay thầy cúng ngồi đối diện trên chiếc ghế và gõ. Chiếc ghế rung bần bật theo nhịp điệu dồn dã. Có tiếng reo: “Nhập rồi! Nhập rồi! Thần đã về…” Tích tắc sau, thiếu niên nhảy giật cục khỏi ghế, lao mình vào đám than hồng trong tiếng vỗ tay và tàn lửa tung toé. Sau màn dạo đầu, những chàng trai tham gia nhảy lửa lần lượt đờ đẫn giật lấy thanh sắt gõ gióng giả rồi lao vào than hồng. Thầy cúng vẫn điềm nhiên ê a. Đám nhảy lửa đông dần, đông dần. Những chàng say lửa nhào lộn trong đống than đỏ chói, bốc từng vốc lửa đỏ tắm lên đầu, chà vào mắt… Họ nhảy qua nhảy lại, tắm tưới trong lửa hồng như tắm nước lã bình thường và cuối cùng thoát ra ngã vật xuống đất sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự! "

Xem thêm nguyên bài báo "Lên xuống Cổng Trời" tại đây
http://www.sgtt.com.vn/Huong-vi-que-nha/145533/Len-xuo%CC%81ng-Co%CC%89ng-Tro%CC%80i.html

HaiHLe
14-06-2011, 11:42 PM
Trở lại với cây trồng ở vùng núi phía Bắc.

Bài báo các bạn vừa đọc ở trên có ít nhiều quan hệ với một loài cây cũng thường trồng ở các vùng người dân tộc. Đó là cây Lanh Mèo còn gọi là Gai Mèo, Gai dầu được trồng để lấy sợi dệt thổ cẩm hay vải may quần áo.

Các bạn xem lại hình bà cụ đang quay xe sợi lấy từ thân cây Lanh mèo.
http://farm6.static.flickr.com/5270/5789663229_8467fe8786_o.jpg

Và đây là ruộng trồng Lanh mèo (các mảng lá màu xanh non)
http://farm4.static.flickr.com/3142/5832635913_bae32da926_o.jpg

nhìn gần hơn
http://farm3.static.flickr.com/2651/5799952574_4a4af183c7_o.jpg

một chiếc lá
http://farm3.static.flickr.com/2052/5821371558_864523d1a4.jpg

Với chiếc lá này thì có thể nhận ra cây Lanh Mèo, Gai dầu này là một loại cây CẦN SA.

Nói rõ thêm : "Có hai loài Gai dầu, Gai dầu Trung Quốc Cannabis sativa L. var. chinensis được trồng chủ yếu để lấy sợi dệt vải và hạt làm thuốc, loài này có hàm lượng chất gây nghiện trong hoa và hạt thấp. Gai dầu Ấn độ - Cannabis sativa L. var. indica có hàm lượng chất gây nghiện cao, cấm trồng ở nhiều nước." (nguồn http://thuocdongduoc.vn/cay-thuoc-vi-thuoc/278-cay-thuoc-vi-thuoc/649-cay-gai-dau.html)
Dù sao thì cây Lanh mèo-Gai dầu này cũng là 1 loài Cần sa, hoa và hạt của nó cũng có tác dụng tương tự như cây Cần sa gây nghiện nhưng có thể yếu hơn. Có lẽ chính quyền địa phương nên khuyến khích người dân nên trồng 1 loài cây khác thay thế để lấy sợi dệt vải.

HaiHLe
16-06-2011, 10:04 PM
Dòng sông Nho Quế
Theo Wikipedia:
"Sông Nho Quế (phần thượng lưu, ở Trung Quốc gọi là sông Phổ Mai) là một con sông bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn (Vân Nam, Trung Quốc) cao 1.500 m, chảy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, xẻ qua cao nguyên Đồng Văn, qua các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc thuộc địa phận tỉnh Hà Giang để nhập vào sông Gâm tại Na Nát thuộc xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Là chi lưu phía tả ngạn của sông Gâm, sông Nho Quế dài 192 km, phần ở Việt Nam là 46 km."

Sông Nho Quế chảy vào VN tại Lũng Cú,một đoạn của nó là ranh giới 2 nước, đến gần Đồng Văn thì nó chảy hẳn vào nội địa VN, qua hẽm núi Tu Sản và sau đó chạy dọc theo đèo Mã Pí Lèng. Đến Mèo Vạc thì sông Nho Quế tách ra chảy theo hướng đông và đông nam vào địa phận Cao Bằng, cuối cùng đổ nước vào sông Gâm. Một điểm đặc sắc là phần lớn thời gian trong năm, nước sông Nho Quế có màu xanh ngọc rất đẹp.

Sông Nho Quế chảy qua hẽm vực Tu Sản
http://farm4.static.flickr.com/3436/5839400862_10e6b5d2db_o.jpg

Sông Nho Quế nhìn từ trên đèo Mã Pí Lèng
http://farm4.static.flickr.com/3059/5838849817_04323c59fb_o.jpg

HaiHLe
16-06-2011, 10:06 PM
Thêm vài tấm hình chụp từ mấy năm trước
http://farm5.static.flickr.com/4051/4598872068_e9946c51f1_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3572/4556843955_cf683fb64b_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2761/4537196073_1ee8d2d48e_o.jpg

HaiHLe
17-06-2011, 10:55 PM
Từ trên đèo Mã Pí Lèng thì chỉ nhìn thấy sông Nho Quế ở sâu cả trăm mét bên dưới, nếu bạn muốn sờ vào dòng sông này 1 tí thì khi gần tới Mèo Vạc phải rẻ sang con đường đi Sín Cái (đường này cũng đi cửa khẩu Săm Pun)

Đường đi Sín Cái nhìn từ trên đèo Mã Pí Lèng
http://farm3.static.flickr.com/2750/4534633559_57ed0cf435_o.jpg

http://farm3.static.flickr.com/2780/5839811238_da2b97a2cc_o.jpg

HaiHLe
17-06-2011, 10:57 PM
Qua khỏi khúc quanh thì đường uốn lượn dọc theo núi
http://farm3.static.flickr.com/2727/5839811250_7bf06902a4_o.jpg


Hết các khúc loanh quanh thì con đường đã hạ thấp xuống đến dòng sông
http://farm4.static.flickr.com/3551/5836520962_26d92031d2_o.jpg

HaiHLe
17-06-2011, 10:59 PM
Sông Nho Quế kia rồi với chiếc cầu cũ đã hỏng
http://farm4.static.flickr.com/3263/5836521128_21d5b959ff_o.jpg


Bây giờ đã có chiếc cầu mới thay thế.

Bạn có thấy, nhìn thật gần cận mặt sông dòng nước vẫn xanh màu ngọc bích.
http://farm6.static.flickr.com/5033/5836521298_4a92a184d7_o.jpg

tranthachthuy
18-06-2011, 11:06 AM
@ haiHle em đang có dự định phượt tây bắc 1 chuyến, nhưng chưa biết cung đường ntn. Em dự định đi từ HN mang theo xe máy, bác có thể cho em chi tiết hành trình, cách ăn nghỉ, nên mang theo lens.... gì ko a?????

babyboy1111
18-06-2011, 03:15 PM
mấy tấm đầu không có gì đặc sắc, nhưng mấy tấm sau đúng là tuyệt đỉnh.

HaiHLe
18-06-2011, 11:10 PM
@ haiHle em đang có dự định phượt tây bắc 1 chuyến, nhưng chưa biết cung đường ntn. Em dự định đi từ HN mang theo xe máy, bác có thể cho em chi tiết hành trình, cách ăn nghỉ, nên mang theo lens.... gì ko a?????
Cảm ơn bạn Tranthachthuy đã ghé xem ảnh.
Vấn đề bạn hỏi thì trả lời thật dài dòng mới hết, trước tiên bạn cần cho biết cung đường các tỉnh cần đi và sau đó là thời gian cho phép. Bạn có thể download tập bản đồ đường bộ về tham khảo các tuyến đường (http://www.vietbando.com/ hoặc http://my.opera.com/thanhcong67/albums/show.dml?id=236717).
Riêng nếu đi Hà Giang (thuộc vùng Đông Bắc chứ không phải Tây Bắc) thì bạn có thể đi như sau:
ngày 1: Hà Nội-Hà Giang, nên bỏ xe máy lên xe khách đi cho khỏi mất thời gian vì đoạn này không có gì đẹp, chỉ có nhiều CSGT thôi, hoặc là bạn có thể bỏ xe máy lên tàu hỏa và cùng đi Lào Cai trước và chọn tuyến khởi hành Lào Cai-Bắc Hà-Xín Mần-Hoàng Su Phì-Hà Giang.
ngày 2 : Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn (ghé thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình)
ngày 3 : Đồng Văn - Lủng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc (qua đèo Mã Pí Lèng)
ngày 4 : Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bắc Mê - Hà Giang hoặc Mèo Vạc -Yên Minh - Quản Bạ - Hà Giang.
ngày 5 : Hà Giang - Hà Nội
Từ ngày 4 bạn có thể chọn cung đường khác là Mèo Vạc đi Cao Bằng - Thác Bản Giốc - Lạng Sơn... hay chọn cung Mèo Vạc - Tỉnh Túc - Hồ Ba Bể....

Các tốt nhất là bạn vào phuot.com để tham khảo và nhờ tư vấn tuyến đường.

Về lens cần mang theo là lens góc rộng (wide) để chụp phong cảnh là chủ yếu, cần có zoom đến tầm trung bình (18-85 hay 18-105,...), và nên mang tripod vì thường gặp điều kiện ánh sáng yếu do mây mù, muốn có ảnh phong cảnh đẹp thì cần đóng khẩu sâu nên tốc rất chậm, dễ rung tay.

HaiHLe
18-06-2011, 11:23 PM
Tiếp tục sông Nho Quế

Đến Niêm Sơn, địa phận giáp ranh tỉnh Cao Bằng, sông Nho Quế có 1 chi lưu là sông Nhiệm đổ nước vào, nước sông Nhiệm chảy qua vùng đất canh tác nên nước sông đục ngầu.

Ngả ba sông Nhiệm đổ nước vào sông Nho Quế

Hình chụp năm rồi
http://farm5.static.flickr.com/4047/4635489346_ddd5ea554a_o.jpg

Hình chụp năm nay
http://farm3.static.flickr.com/2748/5844974329_1caaaf424b_o.jpg

HaiHLe
18-06-2011, 11:23 PM
Than ôi, dòng nước trong xanh đã bị nước bẩn pha vào, tấm thân trong trắng nay còn đâu
http://farm6.static.flickr.com/5278/5844974521_e7aa28876b_o.jpg


Hết địa phận Hà Giang, dòng sông Nho Quế chảy trên đất Cao Bằng khoảng chục Km nhận thêm nước đục từ những dòng suối chi lưu, biến thành dòng sông nước đục phù sa như bao dòng sông khác. Đến Lý Bôn-Bảo Lạc thì sông Nho Quế nhập nước vào và biến thành sông Gâm.

Hình ảnh sông Nho Quế đoạn cuối, nước đục ngầu.
http://farm6.static.flickr.com/5309/5845526558_31f3ed8947_o.jpg

HaiHLe
20-06-2011, 12:13 AM
Một di tích ở Đồng Văn : Nhà vua Mèo Vương Chí Sình, ở Đồng Văn người ta quen gọi tắt là Nhà Vương.
Trích Wikipedia:
"Đây là dinh thự của Vương Chính Đức, vốn là một bang tá, được sắc phong bởi nhà Nguyễn và chính quyền thuộc địa, cai quản phía Tây Việt Bắc mạn Hà Giang, đạo Bảo Lạc. Con trai Vương Chính Đức là Vương Chí Sình vốn là "Vua Mèo" tự xưng, sau ông là đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhà Vương được xây theo kiểu Trung Hoa, xây bằng đá xanh với gỗ thông đá, đất nung, theo lối chữ Vương rất độc đáo từ cuối thế kỷ 19 bởi các thợ người Hồi ở Vân Nam. Một bức đại tự "Biên chinh khả phong" của triều đình Huế ban tặng cho Vương Chính Đức ngự ngay trên cổng vào. Nhà Vương có tường rào đá cao vây quanh, có nhiều lỗ hình vuông để nhìn ra ngoài quan sát. Tường rào đá cao hơn hai mét, có chỗ chân tường dày đến tám mương phân.

Khu dinh thự đá được kết cấu theo ba lớp cao dần vào trong gồm tiền dinh, trung dinh và hạ dinh. Hai góc trong cùng xây hai lô cốt bằng đá xanh. Toàn bộ khu dinh thự dài 46 mét, ngang 22 mét, cao 10 mét gồm 4 ngang, 6 nhà dọc tất cả đều xây 2 tầng gồm 64 buồng. xếp hạng là Di tích kiến trúc lịch sử từ năm 1993."

Khu Nhà Vương
http://farm5.static.flickr.com/4046/4573209259_70ba8ee64f_o.jpg


Cổng vào
http://farm5.static.flickr.com/4022/4573842788_eae0ff279d_o.jpg


Cửa vào nhà
http://farm3.static.flickr.com/2540/5848945599_cd3300eee0_o.jpg

tranthachthuy
20-06-2011, 02:37 PM
@ Haile cám ơn bác chỉ dẫn. Sông Nho quế của bác đẹp quá, có lẽ tuyến đường này bác phải đi nhiều lần mới chọn được góc nhìn bao quát như vậy, bên kia hẻm núi Tu sản là đất TQ hả bác? Bác có thể cho em chi tiết độ dài cung đường từng ngày 1,2,3,4 nơi có thể nghỉ, ăn được ko a? nếu em đi theo tuyến Laicai -Bắc Hà-Xín Mần-Hoàng Su Phì-Hà Giang. thì phải thêm mấy ngày hả bác?
Cám ơn bác nhiều

HaiHLe
21-06-2011, 12:38 AM
@ Haile cám ơn bác chỉ dẫn. Sông Nho quế của bác đẹp quá, có lẽ tuyến đường này bác phải đi nhiều lần mới chọn được góc nhìn bao quát như vậy, bên kia hẻm núi Tu sản là đất TQ hả bác? Bác có thể cho em chi tiết độ dài cung đường từng ngày 1,2,3,4 nơi có thể nghỉ, ăn được ko a? nếu em đi theo tuyến Laicai -Bắc Hà-Xín Mần-Hoàng Su Phì-Hà Giang. thì phải thêm mấy ngày hả bác?
Cám ơn bác nhiều
@ Tranthachthuy:
* Hẽm vực Tu Sản bên trên đã nằm sâu trong nội địa VN, cách biên giới 4-5Km lận, tất cả khu vực nhìn thấy trong hình đều là đất VN. Góc nhìn hẽm vực này và toản cảnh sông Nho Quế là ngay trên đèo Mã Pí Lèng, vì vậy hầu như ai có đi Đồng Văn đều có chụp hình khu vực này (kể cả đi theo tour du lịch cũng có dừng lại cho khách chiêm ngưỡng).

* Các thị trấn lớn đều có vài nhà nghỉ hay khách sạn, nếu bạn không đi vào các dịp lễ hay đi nhóm quá đông người thì có thể tìm chỗ ngủ dễ dàng, để chắc ăn bạn có thể tham khảo trong phuot.com để tìm số điện thoại các nhà nghỉ này để đặt trước chỗ, nhất là trong dịp lễ.

* Độ dài các cung đường thì bạn có thể cộng các con số trên Tập bản đồ đường bộ và cộng thêm 1 tí (5-10%). Cụ thể các con số gần đúng như sau :
- Hà Nội-Hà Giang : 320Km
- Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn : 43 + 50 + 43 = 136 Km
- Đồng Văn - Nhà Vương - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc = 14 + 26 + 26 + 21 = 87 Km
- Mèo Vạc - Yên Minh - Quản Bạ - Hà Giang : 47 + 50 + 43 = 140Km
- Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bắc Mê - Hà Giang : ~ 140 Km
Trừ tuyến Hà Nội-Hà Giang, các tuyến còn lại toàn là đường đèo đốc nên tính tốc độ trung bình 20Km/g để biết số thời gian cần thiết cho việc di chuyển.

* Nếu đi Lào Cai thì đi tàu hỏa đêm hôm trước, đến Lào Cai khoảng 6g sáng, bắt đầu khởi hành chuyến phượt. Nên mua vé nằm để dưỡng sức. Lào Cai - Bắc Hà - Xín Mần - Hoàng Su Phì - Hà Giang = 70 + 33 + 32 + 80 = 215Km. Đi tuyến này có nhiều đoạn đường rất xấu, mùa mưa hay sạt lở khó đi, và phải lưu ý qua khỏi Bắc hà 8Km đến chợ Lùng Phình sẽ có ngả rẻ bên phải để đi Xín Mần, ngả rẻ này khá nhỏ và đường đất nên không để ý thì sẽ bỏ qua và đi lạc sang Simacai sẽ phải mất thời gian quay lại. Chạy tuyến này mất nhiều thời gian trong ngày đầu (vì đường dài), nên khẩn trương đừng ăn uống hay dừng lại chụp ảnh quá lâu, bạn sẽ đến Hà Giang sau 20h PM, chạy xe đêm đường đèo ngán lắm, nhất là trời mưa. Dù sao tuyên này vẫn đẹp hơn nhiều so với mất thời gian chạy xe Hà Nội-Hà Giang.

Nếu quỹ thời gian dư dã thì bạn có thể sắp xếp lại lộ trình đi ít hơn để có thời gian ngắm nhìn và chụp ảnh

HaiHLe
21-06-2011, 12:49 AM
Tiếp vài bức ảnh bên trong nhà Vương

Bức đại tự do triều đình ban tặng (xem giới thiệu bên trên)
http://farm5.static.flickr.com/4037/4615809600_e52881059a_o.jpg

Các gian nhà mái ngói
http://farm5.static.flickr.com/4058/4573209715_b0d12eb90a_o.jpg

Hai góc trong nhà có 2 lô cốt tháp canh
http://farm4.static.flickr.com/3399/4573843186_6700dc3f02_o.jpg

Lu vại chứa nước bằng đá
http://farm5.static.flickr.com/4072/4615173479_860a1fc7c4_o.jpg

Hoang Khuong
21-06-2011, 07:06 AM
Hình của bác đẹp quá,mình cũng ở cao nguyên nhưng chắc chỉ đẹp bằng 1/10 Hà Giang của bác,mơ có một ngày được tham quan đất Hà Giang

HaiHLe
21-06-2011, 07:07 PM
Hình của bác đẹp quá,mình cũng ở cao nguyên nhưng chắc chỉ đẹp bằng 1/10 Hà Giang của bác,mơ có một ngày được tham quan đất Hà Giang
Cảm ơn bác Hoang Khuong đã xem ảnh, tôi là dân miền Nam rặc chứ không phải ở Hà Giang, chỉ có lâu lâu tham gia 1 chuyến phượt xe máy, đi về rồi cất hình trong tủ thì phí nên post vào diễn đàn share cho mọi người xem chơi.

HaiHLe
21-06-2011, 07:08 PM
Tiếp tục mấy tấm hình chót

Những nẻo đường cạnh biên giới

Hà Giang là tỉnh ở cực Bắc Việt Nam. có biên giới giáp với 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung quốc, các tuyến đường ở Hà Giang cũng có nhiều tuyến đi sang Trung quốc qua những cửa khẩu chính và những cửa khẩu phụ. Ngoài ra cũng có những con đường uốn lượn sát biên giới, khi gặp 1 con đường phía TQ cũng uốn lượn đến đó thì sẽ có thêm những cửa khẩu tiểu ngạch cho dân sinh sống ở bản làng quanh đó qua lại.
Thông thường thì chúng ta đi trên những con đường sâu bên trong nội địa, không thấy những điểm giao này, nhưng nếu bạn đi vào những con đường rẻ đến các bản làng thì có thể gặp những cọc mốc biên giới như thế này :

Ở gần Lũng Cú
http://farm3.static.flickr.com/2440/5839535374_3ff9426200_o.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3231/5839535592_a87583caff_o.jpg
(chiếc xe chở hàng màu đỏ này là ở bên Trung Quốc)
.

HaiHLe
21-06-2011, 07:10 PM
Trên đường đi Sơn Vĩ có thể thấy điểm giao này, con đường nhánh rẻ bên trái là đường của VN, còn con đường vòng theo núi bên phải là đường của TQ
http://farm3.static.flickr.com/2615/5838983979_c23a84dc8f_o.jpg

trên cao nhìn xuống điểm giao này, chiếc xe khách và con đường bên phải là của TQ
http://farm3.static.flickr.com/2750/5839532166_4e3a4c36fa_o.jpg



Một cột mốc biên giới khác nằm cạnh bên đường
http://farm3.static.flickr.com/2438/5839534774_7a6d339f74_o.jpg

Một lời khuyên quan trọng cho dân nhiếp ảnh : nên cẩn thận khi chụp ảnh vùng biên giới, khi bạn đang chỉa ống kính máy ảnh ngắm nhìn phong cảnh ở gần cột mốc thì coi chừng có thể lúc ấy có người khác đang ngắm chân dung của bạn trên ống ngắm có dây chữ thập!!!!! Bước chân sang biên giới bạn có thể bị bắt hay bị bắn chết với tội danh gián điệp đấy.

camera_lanhlung
22-06-2011, 09:45 AM
ruộng bậc thang - tuyệt tác của thiên nhiên !

rjnrjn
22-06-2011, 10:59 PM
ươcs mơ đc 1 lần đến hà giag, địa đầu của tổ quốc

linh-nguyen
24-07-2011, 03:20 PM
Việt Nam mình đẹp quá bác ạh! Em cũng mong sớm có cơ hội đi phượt 1 lần ở Hà Giang-Đồng Văn!!!!

seahorse
24-07-2011, 03:57 PM
Cảm ơn bác đã chia sẻ bộ ảnh Hà Giang "đẹp và hoành tráng " với nhiều thông tin bổ ích....

Toshi87
24-07-2011, 04:18 PM
Khi nào về em cũng phải lên đây chụp mới đc. Núi non hùng vĩ shot mỏi tay

Ledinhthi
19-09-2011, 10:30 AM
Ảnh 1 bị nghiên rồi bác, nhưng phần Đá mở rộng thì ảnh của bác đẹp quá.