paviliondv6000
12-05-2011, 10:16 PM
Hôm qua (11/05/2011) em có vào sở thú chụp vài cuộn film và có ý định đến hiệu ảnh gần cổng để nhờ tráng dùm...cho tiện và muốn đợi vài tiếng rồi lấy luôn trước khi về.
Em: "Anh tráng dùm em cuộn film này..."
Bác chủ: "...giờ không còn làm film nữa em ơi..."
Bác thợ già đang đứng kế bên vừa cười vừa góp thêm..."giờ film nó đâu có làm nữa!"
Em nghe xong mà chới với, em không tin nghĩ mình nghe lầm (do trời nóng mất nước...) em mới hỏi lại lần nữa: "bộ film giờ anh không còn làm nữa hả?" Bác chủ vừa cười vừa lắc đầu.....em nghe loáng thoáng bác đó nói chữ ...Tết...".
Vậy là film chính thức bị từ chối ở hiệu ảnh này từ khoảng thời gian Tết đến nay?
Sau khi đứng chần chừ trong tiệm một chút, có anh nhân viên bước ra hỏi..."anh cần gì..? em nói "Em tính nhờ tráng cuộn film mà ở đây không làm nữa nên thôi...." Anh nhân viên sau đó lặng lẽ bỏ vào trong....!
Sau khi em bước ra khỏi tiệm ảnh nhìn xung quanh thì không còn thấy mấy hộp tối cho các bác thợ lấy film nhanh nữa...cảm giác cực kỳ buồn.
Đến lúc này em mới nhớ lại là từ khi vào đến giờ không thấy bác thợ nào chụp film hết, mấy chị thợ chuyên film cũng không thấy bóng dáng đâu, đi đảo 1 vòng thì toàn máy số.
Thế là phải chạy ra NKKN Ảnh Màu Sài Gòn nhờ tráng dùm....
Em không vào sở thú có mấy tháng mà máy film đã chia tay các bác thợ,....buồn quá đến giờ vẫn còn buồn.
Trước đây cứ nghĩ khi nào thích thì vào sở thú tha hồ nhìn máy film giờ thì thua rồi....
http://farm3.static.flickr.com/2577/3689866305_83fc3474ab.jpg
Em: "Anh tráng dùm em cuộn film này..."
Bác chủ: "...giờ không còn làm film nữa em ơi..."
Bác thợ già đang đứng kế bên vừa cười vừa góp thêm..."giờ film nó đâu có làm nữa!"
Em nghe xong mà chới với, em không tin nghĩ mình nghe lầm (do trời nóng mất nước...) em mới hỏi lại lần nữa: "bộ film giờ anh không còn làm nữa hả?" Bác chủ vừa cười vừa lắc đầu.....em nghe loáng thoáng bác đó nói chữ ...Tết...".
Vậy là film chính thức bị từ chối ở hiệu ảnh này từ khoảng thời gian Tết đến nay?
Sau khi đứng chần chừ trong tiệm một chút, có anh nhân viên bước ra hỏi..."anh cần gì..? em nói "Em tính nhờ tráng cuộn film mà ở đây không làm nữa nên thôi...." Anh nhân viên sau đó lặng lẽ bỏ vào trong....!
Sau khi em bước ra khỏi tiệm ảnh nhìn xung quanh thì không còn thấy mấy hộp tối cho các bác thợ lấy film nhanh nữa...cảm giác cực kỳ buồn.
Đến lúc này em mới nhớ lại là từ khi vào đến giờ không thấy bác thợ nào chụp film hết, mấy chị thợ chuyên film cũng không thấy bóng dáng đâu, đi đảo 1 vòng thì toàn máy số.
Thế là phải chạy ra NKKN Ảnh Màu Sài Gòn nhờ tráng dùm....
Em không vào sở thú có mấy tháng mà máy film đã chia tay các bác thợ,....buồn quá đến giờ vẫn còn buồn.
Trước đây cứ nghĩ khi nào thích thì vào sở thú tha hồ nhìn máy film giờ thì thua rồi....
http://farm3.static.flickr.com/2577/3689866305_83fc3474ab.jpg