PDA

View Full Version : Công viên Setagaya, Wien



đường còn dài
09-05-2011, 02:46 PM
Nói là công viên cho nó thì tưởng nó to, chứ thực ra nó bé tẹo, nói là vườn thì đúng hơn, em chụp được vài tấm, mời các bác chém cho em to ra!


#1.
https://lh5.googleusercontent.com/_FdV2Z1Dr938/Tcan3sD8Y3I/AAAAAAAAC94/cjt2Q7rQbAk/IMG_1014.JPG

#2. Cầu qua thác
https://lh6.googleusercontent.com/_FdV2Z1Dr938/Tcan1fNWLrI/AAAAAAAAC9w/whSbxutmNVc/IMG_1009.JPG

#3. Cầu gỗ
https://lh5.googleusercontent.com/_FdV2Z1Dr938/Tcanzzw7tWI/AAAAAAAAC9s/O0wegs3zC2Q/IMG_1028.JPG

#4. Không tên
https://lh3.googleusercontent.com/_FdV2Z1Dr938/Tcanylt6NdI/AAAAAAAAC9k/bSQt5Q4ZrpQ/IMG_1025.JPG

#5. Đường cong
https://lh3.googleusercontent.com/_FdV2Z1Dr938/TcanxLCkdTI/AAAAAAAAC9g/fSp6CiMV44s/IMG_1027.JPG

PS: Mấy bác cho em hỏi: Tấm số 1 khi em chụp thì có 2 trường hợp, 1 một trời trong xanh (giống như hình 1) và đất đen thui, hoặc là đất nước xanh tươi còn trời thì trắng xóa, em thử chụp vài bức sáng tối rồi làm HDR nhưng cũng không ăn thua (do độ tương phản quá lớn? hay do số hình lượng hình <> tone sáng của em chưa đủ - em chụp 3 tấm sáng tối khác nhau). Theo các bác thì có cách nào chụp đẹp hơn trong trường hợp này (Không dùng filter, vì em không còn xèng, hiện tại em thuộc tầng lớn tiến bộ). Chứ tấm 1 là em chụp mà nước và cây đen thui, em dùng Camera raw để làm sáng phần dưới, nhưng nhìn nó cứ giả giả thế nào ấy!!! Mong các bác chỉ dùm, có gì tuần sau em đi chụp lại :-).

đường còn dài
10-05-2011, 01:02 AM
Hình của em xấu đến mức mọi người không buồn comment luôn :24::hang:

trangtruong
10-05-2011, 10:48 AM
Hình của bạn nhìn giống nhau quá, nên chắc nhìn ko thu hút, bạn hãy chụp những tấm khác có nhiều cảnh khác nhau và nhiều tông màu khác nhau nhìn cho sinh động

đường còn dài
10-05-2011, 09:47 PM
Hình của bạn nhìn giống nhau quá, nên chắc nhìn ko thu hút, bạn hãy chụp những tấm khác có nhiều cảnh khác nhau và nhiều tông màu khác nhau nhìn cho sinh động

Cảm ơn bác, Em sẽ để ý cho những lần chụp sau.

VTC Family
17-05-2011, 02:24 PM
Toàn là màu xanh, trong xanh thật....