View Full Version : Nhiếp ảnh sẽ là nghề mạc nhất?
baocong
06-05-2011, 04:39 AM
Các bác nghĩ xem có đúng không? Dạo này máy ảnh nhiều và rẻ quá, ai còn nhờ nhiếp ảnh chụp làm gì nữa.
baocong
06-05-2011, 04:48 AM
Trung bình 1 người có thể làm ăn được nếu chụp ít nhất 10 người 1 ngày, trong khi đó diễn đàn này có biết bao nhiêu người, hơn 1/3 có máy cao cấp, còn lại là hạng tb khoảng 1/2. Những người ko tham gia diễn đàn này cũng có thể sở hữu thiết bị chụp như di động, máy kts phổ thông... Sau này thì hầu như ai cũng có thể chụp cho họ và người thân. Vậy thì đầu tư 1 cái máy ảnh ko biết bao giờ mới hồi vốn và cũng không biết còn mấy người nhờ chụp nữa.
Ai da, nghề nhiếp ảnh đang bước vào con đường gây go đây. Có thể vào một ngày không lâu sẽ không còn thợ chụp hình lấy tiền nữa, nghề nhiếp ảnh sẽ dần biến mất, điều này cũng như máy ảnh chụp phim.
letrieunhat
06-05-2011, 05:30 AM
Nhiếp ảnh là cả 1 nghệ thuật cô đọng trong 1 tấm hình, không đơn giản là ai cầm máy cũng có thể chụp đẹp dc, mặt khác muốn có ảnh đẹp phải đầu tư ko ít tiền bạc vì thế nghề nhiếp ảnh không những sống tốt mà còn phục vụ cho rất nhiều lĩnh vực khác như: thương mại, làm phim, quảng cáo sản phẩm,.... bạn cứ yên tâm ráng luyện chụp cho giỏi (đặc biệt là retouch hình) thì ko lo bị đói đâu. :D
madi3d8
06-05-2011, 07:16 AM
Năm nào thiên hạ chả rủ nhau đi cưới hà rầm mà bác lo gì ! Chì lo là bác mai một ý tưởng và hứng khởi cảm hứng nghệ thuật thôi
samuelphilong
06-05-2011, 07:48 AM
Hehehe ... "mạc" là gì vậy các bác? Mình không hiểu!
Bác chủ, đùa chút đừng giận nghen.
phan_vinh_nguyen
06-05-2011, 08:42 AM
Không đâu, nhà văn mới là nghề mạt nhất. Bút bi Thiên Long bán 20 ngàn một bó, mua một bó về là viết được cả cuốn tiểu thuyết, vì vậy ai cũng tự viết tiểu thuyết được, chả ai cần phải mua của ai nữa cả.
keitipi
06-05-2011, 08:44 AM
nhiếp ảnh có 3 lớp người tham gia:
1. chuyên nghiệp: là những người kiếm cơm và làm giàu từ hoạt động nhiếp ảnh, như chụp cưới, chụp event, chụp công ty, chụp quảng cáo, chụp người mẫu, bờ biển, công viên, ...
2. nghệ thuật nghiệp dư: chụp nghệ thuật cho vui, tiền bạc ko quan trọng, được đăng được tiền thì vui nhưng ko vui vì tiền mà vui vì ảnh của mình được đánh giá cao
3. chụp chơi giải trí, gia đình bè bạn: đa phần ae vnphoto thuộc lớp thứ 3 này
chỉ có lớp thứ 2 là những người đam mê nhất, sẵn sàng chi phí rất nhiều cho 1 sản phẩm nhưng ko biết kết quả thế nào, thậm chí biết chắc là không có thu được tiền. vì thế, nếu nói mạt nhất chắc là lớp này
lớp thứ 3 thì khỏi cần nói cũng biết, chơi cho vui là chính, ảnh đẹp hay xấu ko quan trọng bằng thiết bị có ngon hay ko. lớp này thuộc hàng ăn chơi, có nhiều chơi nhiều, ít chơi ít nên ko như lớp thứ 2 ko có tiền cũng ráng vay mượn mà chơi (đam mê quá mà)
lớp thứ 1 mới chính thức là nghề nhiếp ảnh, một câu thôi: không hề nghèo nếu biết cách làm marketing và có 1 chút óc sáng tạo. ví dụ ảnh album cưới, in 1 cuốn album hết 2-3 triệu, đi chụp 1 buổi dư sức làm 1 cuốn, máy móc thiết bị khấu hao hết 2tr là cao, tiền phí vé... khoảng 1tr, tổng cộgn chi phí là 5tr nhưng lấy của khách từ 10tr trở lên. chụp event như đám cưới: 10-12k/tấm (tiền in hết có 2k/tấm), chụp công ty để quảng cáo hoặc brochure, 1 buổi ít nhất cũng 10tr.
kết luận: nghề nhiếp ảnh ko là nghề mạt mà chỉ là ko biết làm thôi. nó cũng như bao nhiêu nghề khác, chỉ vinh danh ai có nỗ lực tìm tòi, chịu khó và có đầu óc kinh doanh nữa.
baocong
06-05-2011, 09:46 AM
Mạc ở đây là thật chứ không phải "nổ" đâu. Đến một lúc nào đó người ta tự chụp được, hiểu biết nhiều về nhiếp ảnh, phần mềm hỗ trợ, có thể tự sướng hoặc nhờ người nhà chụp mà không cần thuê người ngoài chụp. Cũng như máy xài phim, bây giờ khó tìm hơn máy kts nhiều.
nelldk
06-05-2011, 09:53 AM
thấy bác nói nhưng ko hợp lí lắm nên tính type cả đống, mà thôi dài wá rút còn 1 câu thôi
giỏi thì có tiền, dở thì nghèo, ngành nào cũng thế ko riêng gì ngành này
baocong
06-05-2011, 09:56 AM
nhiếp ảnh có 3 lớp người tham gia:
1. chuyên nghiệp: là những người kiếm cơm và làm giàu từ hoạt động nhiếp ảnh, như chụp cưới, chụp event, chụp công ty, chụp quảng cáo, chụp người mẫu, bờ biển, công viên, ...
2. nghệ thuật nghiệp dư: chụp nghệ thuật cho vui, tiền bạc ko quan trọng, được đăng được tiền thì vui nhưng ko vui vì tiền mà vui vì ảnh của mình được đánh giá cao
3. chụp chơi giải trí, gia đình bè bạn: đa phần ae vnphoto thuộc lớp thứ 3 này
chỉ có lớp thứ 2 là những người đam mê nhất, sẵn sàng chi phí rất nhiều cho 1 sản phẩm nhưng ko biết kết quả thế nào, thậm chí biết chắc là không có thu được tiền. vì thế, nếu nói mạt nhất chắc là lớp này
lớp thứ 3 thì khỏi cần nói cũng biết, chơi cho vui là chính, ảnh đẹp hay xấu ko quan trọng bằng thiết bị có ngon hay ko. lớp này thuộc hàng ăn chơi, có nhiều chơi nhiều, ít chơi ít nên ko như lớp thứ 2 ko có tiền cũng ráng vay mượn mà chơi (đam mê quá mà)
lớp thứ 1 mới chính thức là nghề nhiếp ảnh, một câu thôi: không hề nghèo nếu biết cách làm marketing và có 1 chút óc sáng tạo. ví dụ ảnh album cưới, in 1 cuốn album hết 2-3 triệu, đi chụp 1 buổi dư sức làm 1 cuốn, máy móc thiết bị khấu hao hết 2tr là cao, tiền phí vé... khoảng 1tr, tổng cộgn chi phí là 5tr nhưng lấy của khách từ 10tr trở lên. chụp event như đám cưới: 10-12k/tấm (tiền in hết có 2k/tấm), chụp công ty để quảng cáo hoặc brochure, 1 buổi ít nhất cũng 10tr.
kết luận: nghề nhiếp ảnh ko là nghề mạt mà chỉ là ko biết làm thôi. nó cũng như bao nhiêu nghề khác, chỉ vinh danh ai có nỗ lực tìm tòi, chịu khó và có đầu óc kinh doanh nữa.
Đối với nhóm 1 thì như em đã nói, một lúc nào đó họ có thể tự làm, công ty của họ có những người ko làm về nghệ thuật nhưng có máy ảnh và có kiến thức về nhiếp ảnh, họ có thể cho người trông công ty mình chụp luôn, ko cần thuê. Mà bây giờ nhiều lắm nha, em thấy trong đây cũng thế, nhiều người làm giám đốc, bác sỹ, kỹ sư, phần mềm... nhưng họ chụp hình còn tốt hơn cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Ngoài công việc chính thì họ có thú vui giải trí là đi long nhong chụp ảnh.
Đối với nhóm 2, nhóm 3 thì còn nói chi nữa. Chơi chim cá cảnh, chơi xe... thì cũng thế, làm nhiều tiền rồi bỏ tiền ra chơi thôi. Coi như thay vì tốn tiền du lịch, khách sạn, siêu thị, cà phê, quán bar để giải trí thì họ tốn tiền chơi nhiếp ảnh. Chuyện này thì ai có tiền đều làm được. Mà người có tiền thì ngày càng nhiều.
TATAK
06-05-2011, 10:01 AM
Đối với nhóm 1 thì như em đã nói, một lúc nào đó họ có thể tự làm, công ty của họ có những người ko làm về nghệ thuật nhưng có máy ảnh và có kiến thức về nhiếp ảnh, họ có thể cho người trông công ty mình chụp luôn, ko cần thuê.
Đối với nhóm 2, nhóm 3 thì còn nói chi nữa.
Bạn nghĩ rằng từ một tay không biết gì tới lúc có thể làm được cái việc chụp sản phẩm và thiết kế thành phẩm in ấn đơn giản quá nhỉ?
Hamaru
06-05-2011, 10:02 AM
Ai cũng có thể mua máy, ai cũng có thể chụp cho người thân, đúng! Nhưng để thành nhiếp ảnh thực thụ thì không hề đơn giản như cách bạn nghĩ. Suy nghĩ của bạn chỉ gần đúng với các bác thợ chụp ảnh dạo thôi, thực tế hiện nay số người sở hữu máy ảnh rất nhiều nhưng số người không có còn nhiều hơn rất nhiều. Sau này nếu ai cũng có máy ảnh thì các bác thợ phải tự chuyển sang hình thức khác thôi, cũng như bỏ xich lô thì ta chuyển sang honda ôm vậy mà.
LumixFZ28
06-05-2011, 10:04 AM
Vừa rồi Trường ĐH Tôn Đức Thắng làm Lễ phát bằng Tốt Nghiệp, 6g em đến thấy khoảng 20 bác nhiếp ảnh, mà toàn đeo máy cũng hơi "xưa", có lẽ do thể loại này không cần máy tốt thì phải, có máy có flash, có máy không, chơi flash cóc luôn. Khoảng 9g ngồi chờ vợ lấy bằng Thạc sĩ xong về thì nghe các bác nói chuyện với nhau: "sáng giờ mới có 2 phát", "cái trường này cùi bắp, chẳng ma nào chịu chụp cả",..... nói chung là tình hình thuê thợ chụp hình có vẻ ảm đạm dù 1 tấm 20x30 chụp rửa luôn có 50k. Em nghe xong cất cái D80 vô luôn, sợ bị chửi vì em là 1 trong những người đem máy tự chụp cho gia đình... hix hix. Nghĩ cũng tội các bác ấy...
baocong
06-05-2011, 10:11 AM
Bạn nghĩ rằng từ một tay không biết gì tới lúc có thể làm được cái việc chụp sản phẩm và thiết kế thành phẩm in ấn đơn giản quá nhỉ?
Ôi bác ơi, trong này cũng nhiều người là bác sỹ, kỹ sư, phần mềm... Họ có trình độ sẵn nên học nhanh hơn các nhiếp ảnh gia thật nhiều lần chứ nói gì là 1 tay không biết gì.
baocong
06-05-2011, 10:19 AM
Có nhiều bác trong đây làm về lĩnh vực CNTT, họ chụp còn đẹp hơn cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thay vì mất vài năm để học thì họ chỉ mất một tháng vì máy móc ko là vấn đề, tài liệu vô tư, còn xài phần mềm nhiếp ảnh thì dễ như ăn cháo. Nhiều bác tập tành không biết thế nào là chụp tối, chụp macro mà sau vài tháng đã có đơn vị chôm ảnh các bác ấy up lên đi triễn lãm.
Ben2003
06-05-2011, 10:21 AM
Bạn nghĩ rằng từ một tay không biết gì tới lúc có thể làm được cái việc chụp sản phẩm và thiết kế thành phẩm in ấn đơn giản quá nhỉ?
Ý bác ấy là kiếm $ như mấy anh chụp dạo trong công viên đó mà.
baocong
06-05-2011, 10:24 AM
Nhiều người còn chôm ảnh miễn phí luôn chứ kiếm tiền như chụp dạo còn đỡ đó. :D
HoanXtq
06-05-2011, 10:31 AM
Có nhiều bác trong đây làm về lĩnh vực CNTT, họ chụp còn đẹp hơn cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thay vì mất vài năm để học thì họ chỉ mất một tháng vì máy móc ko là vấn đề, tài liệu vô tư, còn xài phần mềm nhiếp ảnh thì dễ như ăn cháo. Nhiều bác tập tành không biết thế nào là chụp tối, chụp macro mà sau vài tháng đã có đơn vị chôm ảnh các bác ấy up lên đi triễn lãm.
Em nghĩ bác nên định nghĩa lại khái niệm "nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp", bộ môn nghệ thuật nào cũng đòi hỏi thời gian nghiên cứu tập luyện lâu dài chứ không phải rành IT, tiêng Anh, biết lên mạng sợt eboọk trong "một tháng" mà chụp đẹp hơn nhiếp ảnh gia đâu bác ạ:hang:
Tất nhiên là nếu so với mấy hiếp ảnh gia với mấy bộ ảnh nude lùm xùm trên mạng gần đây thì em bó tay rồi :chris:
nguyenbang65208
06-05-2011, 10:39 AM
Đồ nghề và nỗi buồn của nhiếp ảnh dạo công viên đây các bác.
http://i717.photobucket.com/albums/ww171/nguyenbang20865/Linh%20tinh/Copyof_MG_6153_resize.jpg?t=1304653087
pategan
06-05-2011, 11:10 AM
Không biết bác hỏi mạc nhất là gì ta ? Nghề này chắc dễ kiếm tiền và nhàn nhất thì phải .
Ở ngoài bờ hồ Gươm - HN có rất nhiều chị bán hàng nước dạo, sau một hồi rủ nhau mua cái máy ảnh cơ với cái đèn fash , ng nọ chỉ ng kia rồi cũg chụp dạo kiếm ăn quá trời. Chắc chụp ảnh đỡ cực hơn bán nước nên họ mới làm chứ ^-^ Chưa kể còn rủ thêm anh em họ hàng ở quê ra cũng đi chụp dạo quanh Bờ Hồ, khỏi mất công đi làm xe ôm với đánh giày nữa :)
ChauHue
06-05-2011, 11:42 AM
thấy bác nói nhưng ko hợp lí lắm nên tính type cả đống, mà thôi dài wá rút còn 1 câu thôi
giỏi thì có tiền, dở thì nghèo, ngành nào cũng thế ko riêng gì ngành này
Cái này chưa chắc đâu bác ơi, có mấy cha thạc sĩ mua bằng cấp hay gì mà trình độ còn tệ hơn đại học, thi một môn học lại gần chục lần mà vẫn làm ăn lên đều đều. Giỏi chưa chắc giàu mà giàu chưa chắc giỏi đâu. :D
thodung
06-05-2011, 11:47 AM
Em cũng bi quan như bác chủ, tuy hơi lạc đề chút. Bây giời thiết bị âm thanh rẻ, karaoke mọc đấy phố, nhà nào cũng có thể sắm được dàn âm thanh chắc vài năm nữa ca sĩ cả thế giới này nghỉ ở nhà chơi hết.
ChauHue
06-05-2011, 11:55 AM
Bây giờ cũng thế rồi mà, hồi đó có nhiều ca sĩ nổi tiếng như Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Tâm... BÂy giờ nhiều ca sĩ quá nên ít ai nổi tiếng như thời vàng son trước đây. Nhiều khi mình hát còn hay hơn ca sĩ thì cần gì phải nghe ca sĩ hát. Thạc sĩ, tiến sĩ cũng thế. Nhiều cha ko biết mua bằng, mua cấp hay sao mà còn dở hơn mình thì tại sao phải đi học mấy ông ấy?? Có nhiều tiến sĩ gì mà học rớt quá trời nhưng cũng được đi dạy đại học. Rồi cũng có nhiều giám đốc chỉ có trình độ tiểu học. Đúng là có nhiều chuyện ngộ ghê.
Những chuyện đó nhiều khi ko nói được, có người lừa gạt, chạy chọt hay nịnh nọt là bên lề thôi. Cũng có nhiều người giàu nhờ giỏi.
thodung
06-05-2011, 11:58 AM
Không đâu, nhà văn mới là nghề mạt nhất. Bút bi Thiên Long bán 20 ngàn một bó, mua một bó về là viết được cả cuốn tiểu thuyết, vì vậy ai cũng tự viết tiểu thuyết được, chả ai cần phải mua của ai nữa cả.
Em phục lăn bác phan vinh nguyen
ChauHue
06-05-2011, 11:59 AM
Mấy bác ráng kiếm em nào giàu giàu, xấu một chút rồi chụp đẹp là được mấy em ấy lăng xê thôi. Nhiều khi nhiếp ảnh cũng có thể giàu bằng cách ấy chứ còn giỏi như 1 số người mà ko có thời thì cũng chịu thôi. Phải biết khôn khéo, lanh lợi một tí.
nelldk
06-05-2011, 12:03 PM
giỏi ở đây ko fải là học giỏi bác ạ, là kiếm tiền giỏi
Chealse
06-05-2011, 01:04 PM
Bác nói hơi quá rồi, nghề nào cũng vậy, cũng đều có quá trình thôi bác ơi.
Những người nào có khả năng, biết tiếp cận, thay đổi tùy theo thời thế thì tiếp tục tồn tại và phát triển, người nào ko trụ được thì bị đào thải... Quy luật cuộc sống lúc nào cũng vậy.
locthovang
06-05-2011, 01:33 PM
Kế nhà em có 1 bạn ...làm nghề được vài năm thế mà nó đã xây lầu 5 tấm ...chắc bác nói đúng xây nhà xong thấy anh ấy mạc !
free shot
06-05-2011, 02:07 PM
nói mạc ko đúng mà phải nói cạnh tranh gay gắt , và những ai sống đc là những người có năng lực thật sự ,có quan hệ rộng trong giới giải trí nghệ thuật . Như em mê nhiếp ảnh 2 năm rồi mà có nên cơm cháo gì đâu .
p/s: nhiếp ảnh cần có cái đầu sáng tạo ,mà cái này thì ko ai giống ai rồi
nhưng em sẽ ko chọn nghề này ,quả thật khó sống!
amita
06-05-2011, 02:38 PM
chữ "mạt" mới đúng, từ đầu trang đến giờ, thấy bác chủ gõ sai mà hình như không ai chú ý, cũng lặp lại ......
không phải ai mua máy được, cũng biết cách sử dụng máy, không phải ai biết sử dụng máy, cũng biết cách chụp đẹp
không phải ai biết chụp ra hình đẹp mà cũng đủ kiên nhẫn và chịu khó chụp 300-400 tấm cho 1 đám cưới của người thân mình
khoảng cách giữa 1 người cầm máy chuyên nghiệp và 1 tay máy nghiệp dư cách nhau cũng khá xa
mấy ông giám đốc cũng biết lái xe, vậy mà tài xế đâu có thất nghiệp
Chụp chơi chơi thì được, chớ theo đúng yêu cầu thì còn phải hỏi lại
Giá như mấy bác nghiệp dư có thể chụp được, nhưng để chịu khó, thức khuya, dậy sớm, chầu chực, chịu khát chịu đói, như tay máy chuyên nghiệp thì cũng khó, hehe
Dĩ nhiên, thời buổi này, cái gì cũng phải cạnh tranh, chen lấn. Chết mà đi thiêu ở Bình Hưng Hòa, cũng phải chầu chực, xếp hàng, nói gì đến kiếm sống......
slowrock
06-05-2011, 02:42 PM
Em không nghĩ là sẽ mạc đâu bác. Máy ảnh nhiều và rẻ thậm chí nhiều người chụp bằng máy ảnh đắt tiền đâu có nghĩa là họ sẽ giỏi chụp ảnh và chụp ảnh đẹp! Mình phải cố gắng để không mạc chứ bác. hehe
sassyboy2412
06-05-2011, 02:48 PM
Nhiếp ảnh gia thì sao mạc dc bác?????????
slowrock
06-05-2011, 02:55 PM
Nhiếp ảnh gia thì sao mạc dc bác?????????
Đang nói "nhiếp ảnh" bác ơi chứ đâu có nói "nhiếp ảnh gia". Hihi
apham
06-05-2011, 03:37 PM
Cha, đọc cái topic này toàn thấy các bác đề cập đến tình trạng là ai cũng có máy ảnh, ai cũng chụp được ảnh và những người chụp ảnh kiếm tiền sắp mạt vận.
Em đi học có cái món này công ty bắt buộc phải học thuộc lòng đó là:
Suy nghĩ khác biệt - think differently
Thoát khỏi lối mòn suy nghĩ - think out of box/ move out comfort zone
Làm điều mới mà chưa ai làm - make things really move the market
Tại sao không ai nghĩ càng nhiều người chụp ảnh sẽ là cơ hội cho mình. VD: sẽ cần học chụp ảnh, tư vấn máy ảnh, dịch vụ máy ảnh ...
TiCan_2009
06-05-2011, 03:57 PM
...
Tại sao không ai nghĩ càng nhiều người chụp ảnh sẽ là cơ hội cho mình. VD: sẽ cần học chụp ảnh, tư vấn máy ảnh, dịch vụ máy ảnh ...
Dịch vụ cung cấp mẫu, phòng chụp, đạo cụ ...
Dịch vụ xử lý ảnh hậu kỳ ...
Dịch vụ in ấn, xuất bản ...
Dịch vụ lưu trữ trên mạng ...
....
quang vinh lif
06-05-2011, 04:13 PM
về vấn đề này thì nên xét theo nhiều mặt : các bác theo thể loại nào trong nhiếp ảnh ( chụp dạo hay chụp thể loại quảng cáo, sự kiện ,hay ảnh cưới v.v..? Và bằng con đường nào? tự học hay có qua trường lớp. hình ảnh chụp thì nhóm nào cũng có , nhưng để đạt đc đỉnh cao hay ko thì ngoài óc thẩm mỹ còn phải có kiến thức hiểu biết rõ ràng và đã được "cọ xát" trong quá trình dài ( mà cái này muốn tối ưu thì cần phải theo chuyên môn). Vì thế các trường dạy nhiếp ảnh đến h vẫn khối người học và cũng chưa thấy bác nào theo chuyên môn lại than bị thất nghiệp :) Còn những bác chụp ảnh dạo , nói khi không phải chứ chưa chắc kiến thức đã biết hơn những bác thuộc nhóm chơi cho vui trên diễn đàn mình.
ktphong
06-05-2011, 04:17 PM
Cái này chưa chắc đâu bác ơi, có mấy cha thạc sĩ mua bằng cấp hay gì mà trình độ còn tệ hơn đại học, thi một môn học lại gần chục lần mà vẫn làm ăn lên đều đều. Giỏi chưa chắc giàu mà giàu chưa chắc giỏi đâu. :D
quan trọng định nghĩa chử giỏi thôi. trong thương trường thì giỏi ko phải là học ở đâu, có bằng gì mà là có làm cho công việc kinh doanh tiến triển tốt đẹp, lợi nhuận nhiều, càng ổn định + lợi nhuận càng nhiều thì càng giỏi, ko cần thiết có bằng cấp hay không. ví dụ như ông Thành chủ tịch Sacombank, ko biết học hết cấp 2 chưa mà giàu quá trời: đó là người giỏi đó.
cho nên, đã nói đến từ giỏi thì chắc chắn phải là giàu, còn nghèo thì đừng nói đến chữ giỏi cho dù có 1 tủ bằng cấp.
nguyenbang65208
06-05-2011, 04:19 PM
Dĩ nhiên, thời buổi này, cái gì cũng phải cạnh tranh, chen lấn. Chết mà đi thiêu ở Bình Hưng Hòa, cũng phải chầu chực, xếp hàng, nói gì đến kiếm sống......
Ối giời! Em đọc câu này của bác mà em cười đứt ruột. Nhưng đó là sự thật. Những gì càng khó thì càng khảng định giá trị của mình, bác nhề! He..he...
baocong
06-05-2011, 04:38 PM
quan trọng định nghĩa chử giỏi thôi. trong thương trường thì giỏi ko phải là học ở đâu, có bằng gì mà là có làm cho công việc kinh doanh tiến triển tốt đẹp, lợi nhuận nhiều, càng ổn định + lợi nhuận càng nhiều thì càng giỏi, ko cần thiết có bằng cấp hay không. ví dụ như ông Thành chủ tịch Sacombank, ko biết học hết cấp 2 chưa mà giàu quá trời: đó là người giỏi đó.
cho nên, đã nói đến từ giỏi thì chắc chắn phải là giàu, còn nghèo thì đừng nói đến chữ giỏi cho dù có 1 tủ bằng cấp.
Giỏi không thì chưa chắc giàu, nhiều khi nói chuyện lưu loát, dẻo miệng mà mặt mày mụn, tay chân cùi lở thì sao dụ gái, có khi gái nó dụ lại. :D
baocong
06-05-2011, 04:40 PM
Hehehe ... "mạc" là gì vậy các bác? Mình không hiểu!
Bác chủ, đùa chút đừng giận nghen.
Tại nghe người nhắc đến dòng họ Mạc nhiều quá. :D
baocong
06-05-2011, 05:03 PM
Đấy đấy, nhiều người như bác thế nên những nhiếp ảnh chính mới mạc đấy. Dạo này dân chụp ảnh pro toàn là dân giàu, có trình độ cao thôi. Cũng như nuôi chó mèo, nhiếp ảnh sẽ trở thành thú chơi, nuôi chó nuôi mèo cũng ít ai nghĩ đến sinh lợi.
baocong
06-05-2011, 05:09 PM
Hồi đó cái máy ảnh khá mắc nên không phải ai cũng sở hữu được, hơn nữa là chụp bằng phim nên không dễ chụp, muốn thành thục thì tốn nhiều tiền, do đó nhiếp ảnh gia không nhiều lắm. Bây giờ nhà nhà có máy ảnh, người người có máy ảnh. Ko chỉ có máy ảnh mà còn điện thoại di động, webcam, máy quay phim, ipad, iphone... đều tích hợp luôn cái máy ảnh.
baocong
06-05-2011, 05:22 PM
Nảy giờ chỉ có mình em nói thế, còn lại hơn 90% vẫn cho rằng nhiếp ảnh sẽ không mạc.
PHUCPHAM
06-05-2011, 06:01 PM
Nảy giờ chỉ có mình em nói thế, còn lại hơn 90% vẫn cho rằng nhiếp ảnh sẽ không mạc (mạt).
Chính xác bác ạ!!! Xin lỗi bác trước nhé, xin lỗi vì em cho rằng suy nghĩ và cái nhìn của bác hơi bị "thiển cận". Như bác trình bày ở trên thì em xin đoán bác là một người chụp ảnh dạo đích thực. Nhưng do "cái suy nghĩ" của bác nó làm bác mạt, chứ nhiều bác làm công việc này vẫn sống phè phè. (Em xin lấy một ví dụ: vừa rồi có đi Đà Nẵng chơi, em có ghé cầu sông Hàn và ngồi đó từ chiều tới khuya. Ở đây có rất nhiều bác chụp ảnh lưu niệm cho khách du lịch, nhiều ko đếm xuể bác ạ, vậy mà em thấy đèn flash vẫn nhá xoẹt xoẹt. Vậy bác nghĩ có mạt ko?)
Có bác ở trên ví câu chuyện của bác như bút bi, em đây thì xin ví với máy tính. Máy tính giờ rẻ bèo bác ạ, thậm chí cả laptop, em ngang các vỉa hè thấy mỗi người ôm một cái như là cầm ổ bánh mì. Như bác thì bác sẽ cho rằng họ có máy tính họ biết soạn văn bản, biết thiết kế, biết lập trình chứ gì. Xin lỗi bác, những người làm công việc em kể vẫn sống phà phà đấy thôi. Vì như em, em cũng có laptop (xịn luôn nha bác), nhưng em ứ biết làm gì hết, soạn thảo vẫn thuê, thiết kế "cạc kiết" vẫn thuê, cần web để quảng cáo vẫn phải thuê. Em sắm máy tính vì mỗi cái tội chơi game thôi à.
Nói túm lại, theo em muốn sống với nghề và muốn nghề nuôi mình thì bác phải có đam mê, lao động nghiêm túc (tất nhiên là theo đặt thù của từng nghề mà mình phải có những kỹ năng của nghề đó). Chứ bác đừng nghĩ mua cái máy ảnh về rồi ra công viên ngồi là "kiếm tiền" được. Nếu em mà có suy nghĩ đó em thà ra chợ mua cộng dây thừng về gút cái thòng lọng rồi chui vô đó còn nhanh hơn.
vikhoa
06-05-2011, 06:49 PM
Cha, đọc cái topic này toàn thấy các bác đề cập đến tình trạng là ai cũng có máy ảnh, ai cũng chụp được ảnh và những người chụp ảnh kiếm tiền sắp mạt vận.
Em đi học có cái món này công ty bắt buộc phải học thuộc lòng đó là:
Suy nghĩ khác biệt - think differently
Thoát khỏi lối mòn suy nghĩ - think out of box/ move out comfort zone
Làm điều mới mà chưa ai làm - make things really move the market
Tại sao không ai nghĩ càng nhiều người chụp ảnh sẽ là cơ hội cho mình. VD: sẽ cần học chụp ảnh, tư vấn máy ảnh, dịch vụ máy ảnh ...
Hihi, em cũng nghĩ như anh Dương nói, vì vậy thay vì nhảy vào chụp fashion, wedding là cái mà thiên hạ làm rất nhiều và nhiều người giỏi rồi, em đi theo con đường ít người ở VN đi hoặc chưa ai đi 1 cách "mạnh dạn", ví dụ như chụp Panorama Gigapixels, chụp Sports và sắp tới là con đường đầy ...nước là Underwater Photography.
Đó là 1 trong những cách nhanh nhất để người ta biết đến các tác phẩm của mình vì nó độc đáo, thậm chí có những cái là độc nhất vô nhị cho đến thời điểm đó, và từ đó thì nếu muốn kinh doanh cũng sẽ dễ dàng hơn vì người ta đã biết đến mình. Riêng tiền bán ảnh Panorama của em cho đến nay đã thừa để "hòa vốn" cái Gigapan Epic Pro rồi, chưa kể có nhiều lợi ích vô hình khác mà không thể tính bằng tiền.
Có thể sẽ có bác nói rằng em có "điều kiện" thì mới theo được mấy cái đó. Em xin hỏi lại rằng "thế nào là có điều kiện?". Mọi thứ là em tự tạo ra cơ hội cho mình chứ chẳng ai đem đến cho em cả, và tất nhiên để tạo ra những sản phẩm đó thì cần có 1 sự đầu tư nghiêm túc, có tính toán các bước thực hiện và dám theo đuổi đến cùng. Và cũng phải dám hy sinh những thứ khác để đầu tư cho kế hoạch của mình.
Còn nếu chỉ là chụp chơi chơi giải trí thì em vẫn đi chụp portrait - fashion để giải trí đấy thôi :) Sản phẩm có được đủ để làm hài lòng người được chụp và bản thân em, như vậy là đủ rồi.
Tien Duong
06-05-2011, 07:46 PM
Hihi, em cũng nghĩ như anh Dương nói, vì vậy thay vì nhảy vào chụp fashion, wedding là cái mà thiên hạ làm rất nhiều và nhiều người giỏi rồi, em đi theo con đường ít người ở VN đi hoặc chưa ai đi 1 cách "mạnh dạn", ví dụ như chụp Panorama Gigapixels, chụp Sports và sắp tới là con đường đầy ...nước là Underwater Photography.
Đó là 1 trong những cách nhanh nhất để người ta biết đến các tác phẩm của mình vì nó độc đáo, thậm chí có những cái là độc nhất vô nhị cho đến thời điểm đó, và từ đó thì nếu muốn kinh doanh cũng sẽ dễ dàng hơn vì người ta đã biết đến mình. Riêng tiền bán ảnh Panorama của em cho đến nay đã thừa để "hòa vốn" cái Gigapan Epic Pro rồi, chưa kể có nhiều lợi ích vô hình khác mà không thể tính bằng tiền.
Có thể sẽ có bác nói rằng em có "điều kiện" thì mới theo được mấy cái đó. Em xin hỏi lại rằng "thế nào là có điều kiện?". Mọi thứ là em tự tạo ra cơ hội cho mình chứ chẳng ai đem đến cho em cả, và tất nhiên để tạo ra những sản phẩm đó thì cần có 1 sự đầu tư nghiêm túc, có tính toán các bước thực hiện và dám theo đuổi đến cùng. Và cũng phải dám hy sinh những thứ khác để đầu tư cho kế hoạch của mình.
Còn nếu chỉ là chụp chơi chơi giải trí thì em vẫn đi chụp portrait - fashion để giải trí đấy thôi :) Sản phẩm có được đủ để làm hài lòng người được chụp và bản thân em, như vậy là đủ rồi.
em cảm ơn hai anh Apham và Vikhoa ah! rất thú vị và đáng để ghi nhớ ah.
Có nhiều họa sĩ hay nhạc sĩ nước ngoài cả đời thì nghèo nhưng mà tác phẩm họ để lại thì vô giá.
quocphuong
06-05-2011, 08:47 PM
Bác @baocong mà mang cái tư duy này đi Xử Án thì...Cẩu đầu trảm hết cả thiên hạ mất ! Đùa bác thôi, chứ nghề Nhiếp ảnh bây giờ đầu ra quá xá là nhiều so với ngày xưa sao bác không tính, mạt thế nào được !
BunBoGioHeo
06-05-2011, 09:23 PM
Chính xác bác ạ!!! Xin lỗi bác trước nhé, xin lỗi vì em cho rằng suy nghĩ và cái nhìn của bác hơi bị "thiển cận". Như bác trình bày ở trên thì em xin đoán bác là một người chụp ảnh dạo đích thực. Nhưng do "cái suy nghĩ" của bác nó làm bác mạt, chứ nhiều bác làm công việc này vẫn sống phè phè. (Em xin lấy một ví dụ: vừa rồi có đi Đà Nẵng chơi, em có ghé cầu sông Hàn và ngồi đó từ chiều tới khuya. Ở đây có rất nhiều bác chụp ảnh lưu niệm cho khách du lịch, nhiều ko đếm xuể bác ạ, vậy mà em thấy đèn flash vẫn nhá xoẹt xoẹt. Vậy bác nghĩ có mạt ko?)
Có bác ở trên ví câu chuyện của bác như bút bi, em đây thì xin ví với máy tính. Máy tính giờ rẻ bèo bác ạ, thậm chí cả laptop, em ngang các vỉa hè thấy mỗi người ôm một cái như là cầm ổ bánh mì. Như bác thì bác sẽ cho rằng họ có máy tính họ biết soạn văn bản, biết thiết kế, biết lập trình chứ gì. Xin lỗi bác, những người làm công việc em kể vẫn sống phà phà đấy thôi. Vì như em, em cũng có laptop (xịn luôn nha bác), nhưng em ứ biết làm gì hết, soạn thảo vẫn thuê, thiết kế "cạc kiết" vẫn thuê, cần web để quảng cáo vẫn phải thuê. Em sắm máy tính vì mỗi cái tội chơi game thôi à.
Nói túm lại, theo em muốn sống với nghề và muốn nghề nuôi mình thì bác phải có đam mê, lao động nghiêm túc (tất nhiên là theo đặt thù của từng nghề mà mình phải có những kỹ năng của nghề đó). Chứ bác đừng nghĩ mua cái máy ảnh về rồi ra công viên ngồi là "kiếm tiền" được. Nếu em mà có suy nghĩ đó em thà ra chợ mua cộng dây thừng về gút cái thòng lọng rồi chui vô đó còn nhanh hơn.
Nó mạt vì nhiều người mua về để chơi chứ ko phải làm việc đó bác. Giàu quá nên mua về chụp cho vui, ko nhờ thợ chụp. Máy để chụp thì chắc cũng trên 12 triệu, luôn ống kính, chân đế ... bèo lắm cũng 50 triệu. Nhiều người mua máy bình dân về chụp nhưng ko chụp như thợ, chụp trong nhà để làm kỷ niệm là đủ rồi. Giống như nuôi chó, có người nuôi rồi đem phối giống bán kiếm tiền nhưng có người nuôi trong nhà như thành viên của họ. Nếu ai cũng nuôi chó thì nghề nuôi chó sẽ chết, cũng ko nhất thiết là chết mà co cụm lại.
BunBoGioHeo
06-05-2011, 09:31 PM
Nảy giờ chỉ có mình em nói thế, còn lại hơn 90% vẫn cho rằng nhiếp ảnh sẽ không mạc.
Em cũng thuộc 90 % đó, người chụp hình bây giờ giàu thấy mồ, hôm bữa xem tivi thấy họ toàn vào những chỗ sang trọng, nhà ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu... Do đó ko mạt đâu.
BunBoGioHeo
06-05-2011, 09:35 PM
Chính xác bác ạ!!! Xin lỗi bác trước nhé, xin lỗi vì em cho rằng suy nghĩ và cái nhìn của bác hơi bị "thiển cận". Như bác trình bày ở trên thì em xin đoán bác là một người chụp ảnh dạo đích thực. Nhưng do "cái suy nghĩ" của bác nó làm bác mạt, chứ nhiều bác làm công việc này vẫn sống phè phè. (Em xin lấy một ví dụ: vừa rồi có đi Đà Nẵng chơi, em có ghé cầu sông Hàn và ngồi đó từ chiều tới khuya. Ở đây có rất nhiều bác chụp ảnh lưu niệm cho khách du lịch, nhiều ko đếm xuể bác ạ, vậy mà em thấy đèn flash vẫn nhá xoẹt xoẹt. Vậy bác nghĩ có mạt ko?)
Có bác ở trên ví câu chuyện của bác như bút bi, em đây thì xin ví với máy tính. Máy tính giờ rẻ bèo bác ạ, thậm chí cả laptop, em ngang các vỉa hè thấy mỗi người ôm một cái như là cầm ổ bánh mì. Như bác thì bác sẽ cho rằng họ có máy tính họ biết soạn văn bản, biết thiết kế, biết lập trình chứ gì. Xin lỗi bác, những người làm công việc em kể vẫn sống phà phà đấy thôi. Vì như em, em cũng có laptop (xịn luôn nha bác), nhưng em ứ biết làm gì hết, soạn thảo vẫn thuê, thiết kế "cạc kiết" vẫn thuê, cần web để quảng cáo vẫn phải thuê. Em sắm máy tính vì mỗi cái tội chơi game thôi à.
Nói túm lại, theo em muốn sống với nghề và muốn nghề nuôi mình thì bác phải có đam mê, lao động nghiêm túc (tất nhiên là theo đặt thù của từng nghề mà mình phải có những kỹ năng của nghề đó). Chứ bác đừng nghĩ mua cái máy ảnh về rồi ra công viên ngồi là "kiếm tiền" được. Nếu em mà có suy nghĩ đó em thà ra chợ mua cộng dây thừng về gút cái thòng lọng rồi chui vô đó còn nhanh hơn.
Đúng thế đó bác, em thấy chụp ảnh dạo coi vậy mà giàu lắm đó nghen. Nhiều khi chịu khó làm 1 ngày còn hơn lương nhân viên làm trong công ty thiết kế web nữa.
BunBoGioHeo
06-05-2011, 09:40 PM
Em có thằng bạn làm nhân viên thiết kế website, ông manager trả nó 1 tháng có 4 triệu, nó xách máy đi chụp ảnh, mỗi ngày chụp hơn 100 tấm, in lấy liền nên vị chi mỗi ngày lời hơn 500 ngàn. Coi như một tháng kiếm hơn 15 triệu. Mạt là mạt thế nào hả bác?
locthovang
06-05-2011, 09:46 PM
Trời nuôi chó mèo kinh doanh là nghề hái ra tiền đấy bạn , bạn lạc hậu quá ...hiện nay chó mèo giá 1, 2 ngàn usd là bình thường ...Berger nhập ở nước ngoài 1 con 10 ngàn ,20 ngàn usd hiện nay ở VN có cả trăm con bạn ạ ... có đường dây mua bán hẳn hòi bạn ạ !
Đấy đấy, nhiều người như bác thế nên những nhiếp ảnh chính mới mạc đấy. Dạo này dân chụp ảnh pro toàn là dân giàu, có trình độ cao thôi. Cũng như nuôi chó mèo, nhiếp ảnh sẽ trở thành thú chơi, nuôi chó nuôi mèo cũng ít ai nghĩ đến sinh lợi.
vodan1811
06-05-2011, 10:06 PM
nghề nào cũng đổ mồ hôi ,công sức và nếm quả ngọt cũng như gian truân!
Có điều xã hội thì ko phải ai cũng có đủ trải nghiệm để nhận ra điều đó!
minhdt
06-05-2011, 10:28 PM
Cho dù 100% dân số đều có máy ảnh loại tốt nhất hiện nay thì các ngành công nghiệp vẫn thuê các cty chụp ảnh và thiết kế chuyện nghiệp chụp cho họ. Chụp ảnh dạo, studio cóc (ảnh viện) chỉ là 1 góc rất nhỏ trong các ngành nghề liên quan đến nhiếp ảnh.
Nhiếp ảnh phổ thông càng phát triển rộng thì sẽ đẻ ra nhiều dịch vụ kinh doanh để phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh phổ thông. Đó là quy luật tự nhiên và rất logic.
Chả có gì mạt ở đây cả nếu các bác chụp ảnh thu nhập thấp biết cách năng động và biến hóa theo quy luật cuộc sống. Đừng cố đi ngược dòng cuộc sống thì không sợ mạt.
Em lấy 1 ví dụ: tại sao cứ phải ra công viên khu du lịch chụp 10 ngàn, 20 ngàn 1 tấm mà bắt khách hoac chờ để lấy bản in hoặc thâm chí ngày hôm khác quay lại lab ở nơi đó lấy ảnh, tại sao không thêm option chup và giao ảnh file mềm cho khách không có nhu cầu in (thanh toán và download có thể thông qua website của lab)
Như bác apham nói: sẽ có đầy dịch vụ phát sinh từ việc nhiều người biết chụp ảnh. Tính chuyên nghiệp trong ngành ảnh sẽ càng nâng cao.
ngocyen_anhchau
06-05-2011, 10:59 PM
Không biết bác hỏi mạc nhất là gì ta ? Nghề này chắc dễ kiếm tiền và nhàn nhất thì phải .
Ở ngoài bờ hồ Gươm - HN có rất nhiều chị bán hàng nước dạo, sau một hồi rủ nhau mua cái máy ảnh cơ với cái đèn fash , ng nọ chỉ ng kia rồi cũg chụp dạo kiếm ăn quá trời. Chắc chụp ảnh đỡ cực hơn bán nước nên họ mới làm chứ ^-^ Chưa kể còn rủ thêm anh em họ hàng ở quê ra cũng đi chụp dạo quanh Bờ Hồ, khỏi mất công đi làm xe ôm với đánh giày nữa :)
Chụp ảnh dịch vụ [ cụ thể là chụp trong công viên] chỉ hơn đươc bán nước dạo, xe ôm và dánh giày thì đúng là làm dịch vụ chụp ảnh mạt rồi các bác à . nghề này hồi xưa cũng ' danh giá ' lắm đó.
nguyen huu hanh
06-05-2011, 11:45 PM
Đến một lúc nào đó, nhiếp ảnh sẽ đến thời kỳ "mạt vận", khi mà bản thân nó không còn đáp ứng "khẩu vị" cho người xem. Và vnphoto.net sẽ trở thành vnvideo.net, hihihi!
Công nghệ quay phim tích hợp vào máy ảnh đã trả lời câu hỏi của bác chủ ở một góc khác, kekeke!
pro-k
07-05-2011, 11:21 AM
hi hi, nói hơi ngông 1 chút, nghề nó ko phải ai muốn chọn là dc, đôi khi nghề chọn người chứ người không chọn nghề.
tiền có thể có sẵn, máy có thể mua, nhân công có thể thuê mướn, duy chỉ có "trí khôn của ta đây" là ko thể mua bán dc.
tài liệu nhiều chưa chắn đã đúng, người thành công khác ng thường ở chỗ họ biết chọn cái để học.
trong 1 lớp học ai cũng học như nhau nhưng có người giỏi người dở, đó là 1 thực tế của xã hội, cái gì cũng có thể xã hội hóa dc, nhưng ko phải ai cũng tiếp cận dc, và người tiếp cận dc chưa chắc đã đúng hướng
vietvunvut
07-05-2011, 12:16 PM
mình phục suy nghĩ của bác chủ quá, rất là "Nông dân Việt Nam" ^^
Chuyện "Nông dân" thế nào thì các bác trên đây đã nói hết rồi, tui chỉ nói theo một khía cạnh khác, nghề nhiếp ảnh nói riêng cũng như nghệ thuật nói chung cũng sẽ có nguy cơ "mạt", nếu ai cũng có suy nghĩ như bác chủ đây, tức là công sức đầu tư máy móc, đầu tư học hỏi, công sức sáng tác của những người làm nghề vẫn chưa được Xã hội coi trọng.
VD: đi chụp cho khách, báo giá thì khách nói, anh chụp gì mắc thế, thôi để tự tôi mua máy chụp còn rẻ hơn thuê anh. Vấn đề chính là mặt bằng nhận thức, tư duy thẩm mỹ nói chung chưa cao, người ta không thể hay không biết cách phân biệt tác phẩm của một người không cần đầu tư gì nhiều với một tác phẩm mà tác giả đầu tư rất nhiều công sức trong đó.
Trong Nghệ thuật, không có một chuẩn mực nào phân định ai xấu ai đẹp, sự đánh giả đó nằm ở khán giả mà khán giả thì ...
Chính điều đó đã làm cho nhiếp ảnh cũng như nghệ thuật bị "mạt", thiệt thòi cho những người tâm huyết với nghề bỏ công sức học hỏi sáng tác, máy móc vv..vv.. để rồi không được công nhận.
Mà nói thật, làm nhiếp ảnh ở VN cũng "tranh tối, tranh sáng" lắm, người trong nghề làm còn có người này người kia nữa (như vụ NAG LT trong box này). Không có một tổ chức hay cái gì đó định hướng rõ ràng về thẩm mỹ chung.
Nói chung là buồn ...
T-130
07-05-2011, 01:07 PM
Đời em, đi chọn nghề, cuối cùng qua mỗi thời vận nghề nó lượm em khi nào em cũng ko biết trước được các bác à hehe. Nhiếp ảnh, với em chỉ là trò chơi giải trí, giết thời gian ... chết tiền, chết bạc, hú hồn em ko bị nghề này nó lượm, chứ năng khiếu như em với nhiếp ảnh thì e rằng mạt còn hơn cả mạt nữa đấy.
Bác nào nhắm năng khiếu của mình giống em hoặc tệ hơn, em khuyên tránh '' nhiếp ảnh kiếm cơm '' đi nhé, không nghe lời đừng nói gì là '' mạt '' mà còn bị '' vợ chê '' ý :9:.
baocong
08-05-2011, 12:31 AM
Mình thấy Suneo hợp với mình hơn còn Nôbita thì nó thiên về chinh nghĩa nhiều quá, ko gian trá như mình. :D
baocong
08-05-2011, 12:36 AM
Với lại Nôbita nó cưới con Xuka rất xinh còn xung quanh mình toàn yêu quái lùn ko à. Bản thân mình hợp với Suneo nhất.
baocong
08-05-2011, 12:39 AM
Em có thằng bạn làm nhân viên thiết kế website, ông manager trả nó 1 tháng có 4 triệu, nó xách máy đi chụp ảnh, mỗi ngày chụp hơn 100 tấm, in lấy liền nên vị chi mỗi ngày lời hơn 500 ngàn. Coi như một tháng kiếm hơn 15 triệu. Mạt là mạt thế nào hả bác?
Nghe bác nói mê quá, để bữa nào em đi chụp ảnh dạo.
baocong
08-05-2011, 02:54 AM
Em tính bỏ nghề nhưng mà nghe các bác nói thế nên em ko bỏ nghề nữa.
tuan72
08-05-2011, 11:20 AM
Ngừoi có số bạn ơi ai giàu là giàu , ai nghèo là nghèo , cũng thời bán trà đá ...mà bán trà đá ở phở Hòa Pasteur 1 ngày có 10 triệu hà !
Em tính bỏ nghề nhưng mà nghe các bác nói thế nên em ko bỏ nghề nữa.
Oh.Shyn
08-05-2011, 11:25 AM
Câu này sai hoàn toàn.
Chỉ muốn nói vậy thôi.
nickyafang
08-05-2011, 09:37 PM
Trung bình 1 người có thể làm ăn được nếu chụp ít nhất 10 người 1 ngày, trong khi đó diễn đàn này có biết bao nhiêu người, hơn 1/3 có máy cao cấp, còn lại là hạng tb khoảng 1/2. Những người ko tham gia diễn đàn này cũng có thể sở hữu thiết bị chụp như di động, máy kts phổ thông... Sau này thì hầu như ai cũng có thể chụp cho họ và người thân. Vậy thì đầu tư 1 cái máy ảnh ko biết bao giờ mới hồi vốn và cũng không biết còn mấy người nhờ chụp nữa.
Ai da, nghề nhiếp ảnh đang bước vào con đường gây go đây. Có thể vào một ngày không lâu sẽ không còn thợ chụp hình lấy tiền nữa, nghề nhiếp ảnh sẽ dần biến mất, điều này cũng như máy ảnh chụp phim.
Ai cũng có thể chụp được hình, nhưng làm sao để chụp đc hình đẹp thì ko phải ai cũng làm được, và đa phần trong số những người làm được đều là thợ ảnh :)
Bác cứ yên tâm là nghề này vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để sống sót :)
fotor
08-05-2011, 11:41 PM
Đâu phải ai cầm máy kiếm cơm cũng kiếm được những show event, quảng cáo ... với số tiền vài triệu hay vài chục triệu. Quan trọng là tay nghề ,mối quan hệ, môi trường xung quanh...bạn thử xây dựng mối quan hệ với giới show biz xem sao, hay là bên tổ chức event, AD, báo chí... nói chung là mối quan hệ của bạn rộng, ảnh có lé vồ thì ko sợ mạt đâu bạn ạ.
mdesignstudio
11-05-2011, 11:16 AM
Không đâu, nhà văn mới là nghề mạt nhất. Bút bi Thiên Long bán 20 ngàn một bó, mua một bó về là viết được cả cuốn tiểu thuyết, vì vậy ai cũng tự viết tiểu thuyết được, chả ai cần phải mua của ai nữa cả.
câu trả lời bác này đúng nhất,1 ngày nào đó có 1 loại thuốc uống vào là no ko cần ăn, vậy bác nghĩ coi quán xá có còn tồn tại hok?
suy nghĩ bác mạc thế thì nghề bác nó cũng zị á..... hihi sory bác
mdesignstudio
11-05-2011, 11:26 AM
Cái này chưa chắc đâu bác ơi, có mấy cha thạc sĩ mua bằng cấp hay gì mà trình độ còn tệ hơn đại học, thi một môn học lại gần chục lần mà vẫn làm ăn lên đều đều. Giỏi chưa chắc giàu mà giàu chưa chắc giỏi đâu. :D
đã giàu là giỏi bác ui, miễn tiền đó ko dc thừa hưởng, ko cướp bằng vũ trang...
vikhoa
11-05-2011, 01:08 PM
câu trả lời bác này đúng nhất,1 ngày nào đó có 1 loại thuốc uống vào là no ko cần ăn, vậy bác nghĩ coi quán xá có còn tồn tại hok?
suy nghĩ bác mạc thế thì nghề bác nó cũng zị á..... hihi sory bác
Đã có loại thuốc đó nhưng không phổ biến lắm.
yinyang
18-05-2011, 08:57 AM
thuốc đó các phi hành gia vào vũ trụ hay dùng đó bác, nhưng mà họ vẫn đem theo 1 đồ ăn "thiệt" để cho đỡ thèm đó mà
doandaiviet
18-05-2011, 11:00 AM
Công cụ thì ai cũng có thể mua được nhưng để ra những sản phẩm tổt thì thật khó và đó cũng là điều quan trọng nhất! mà đã gọi là nhiếp ảnh gia thì phải chụp đẹp chứ, mà chụp đẹp thì chắc không sợ mạt rồi đúng ko nào.
Mc.Okira
19-05-2011, 08:12 PM
theo em nghề mạc nhất là nghề ăn rồi ngủ ngửa đó bác =)) chẳng có nghề chân chính nào gọi là mạc cả ;)) chỉ khác người làm nghề có giỏi hay kém thôi ^^
choilachinh
19-05-2011, 08:40 PM
Không đâu, nhà văn mới là nghề mạt nhất. Bút bi Thiên Long bán 20 ngàn một bó, mua một bó về là viết được cả cuốn tiểu thuyết, vì vậy ai cũng tự viết tiểu thuyết được, chả ai cần phải mua của ai nữa cả.
Nhiều trang quá mà em thì lười đọc. Vì vậy em chỉ đọc trang đầu và trang cuối thôi.
Em bầu chọn ý so sánh của bác này là thâm nhất.
nghiepthong
29-09-2012, 01:19 AM
đã giàu là giỏi bác ui, miễn tiền đó ko dc thừa hưởng, ko cướp bằng vũ trang...
Nếu bạn mà có dc nhiều tiền và có khả năng sài tiền từ cướp bằng vũ trang thì bạn thực sự là we giỏi.......
mr_lek
29-09-2012, 04:44 PM
Em thấy nếu mình đi đúng hướng & có 1 chiến lược, con đường đúng đắn thì sẽ có thành công thôi
Đừng tự ti về nghề khi chưa cố gắng hết sức pác ạ ^^
xuanvinh15
29-09-2012, 05:43 PM
Theo em, ý bác chủ nói " Mạc" ở đây chắc bác ám chỉ các bác chụp hình dạo thì phải, nếu bác nói theo ý này thì em có phần đồng ý với bác. Tại đa phần bây giờ mấy chụp hình KTS thì phải nói là quá rẻ, chụp đẹp thì lấy, xấu thì xóa. Không như ngày trước còn chụp phim thì tay ngang ko dám chụp sợ xấu, hao phim, mất khoản khắc và kỉ niệm, nên các Bác chụp dạo có thể nuôi sống mình được. Còn chụp KTS thì phải nói nhà nhà, người người, chưa kể là điện thoại bây giờ toàn là 5, 6 chấm ko thì chụp làm gì cho tốn tiền. Thì chử " Mạc" ở đây là đúng. Và chử " Mạc" sai ở đây nếu pác chủ nói chung tất cả ngành nhiếp ảnh thì bác lầm rồi nhé, ko phải bác cứ nghĩ cầm một bộ Great Khủng là có thể một tác phẩm để đời hay là kiếm tiền được đâu nhé. Quan trọng là Idea và kĩ thuật của chụp như thế nào nữa kìa. Nên các bác nào đang lăng tăng chuyện trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thì cứ lo luyện công đi. Đừng lăng tăng chuyện kiếm được tiền hay ko? mà quan trọng mình có làm được việc để lấy tiền người ta hay ko? đó mới là chuyện quan trọng.
mpham87
30-09-2012, 02:23 AM
Tôi thì nghĩ rằng những bác nào viết chữ "mạt" thành chữ "mạc" thì dù có làm nghề gì mà bị mạt thì cũng là điều dễ hiểu. Có những người Việt rời VN từ khi mới mười hai, mười ba tuổi, sống ba mươi năm ở hải ngoại mà vẫn không viết sai chính tả như các bác ấy. Nước Việt có lẽ còn lâu lắm mới thoát cơn mạt vận.
Có nhiều bác trong đây làm về lĩnh vực CNTT, họ chụp còn đẹp hơn cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, thay vì mất vài năm để học thì họ chỉ mất một tháng vì máy móc ko là vấn đề, tài liệu vô tư, còn xài phần mềm nhiếp ảnh thì dễ như ăn cháo. Nhiều bác tập tành không biết thế nào là chụp tối, chụp macro mà sau vài tháng đã có đơn vị chôm ảnh các bác ấy up lên đi triễn lãm.
Ví dụ giùm mình 1 bác đi, hâm mộ quá ^^
crazyfoto
30-09-2012, 12:34 PM
Tôi thì nghĩ rằng những bác nào viết chữ "mạt" thành chữ "mạc" thì dù có làm nghề gì mà bị mạt thì cũng là điều dễ hiểu. Có những người Việt rời VN từ khi mới mười hai, mười ba tuổi, sống ba mươi năm ở hải ngoại mà vẫn không viết sai chính tả như các bác ấy. Nước Việt có lẽ còn lâu lắm mới thoát cơn mạt vận.
Hế hế hế. Giọng điệu bác này sặc mùi thù hận. Chỉ có 1 vài cá nhân viết sai chánh tả mà bác cứ vẽ ra thành cả nước Việt !?, làm ơn bác vơ đũa cả nắm vừa vừa thui chứ ! Chỉ có 1 vài thằng điên giết người bên Mỹ và kết luận cả nước Mỹ là nước đầy bạo lực giết người hử ??? Hế hế hế. Bác viết thế này thật là ấu trĩ đấy !
laotam
30-09-2012, 12:42 PM
Mạc ở đây là thật chứ không phải "nổ" đâu. Đến một lúc nào đó người ta tự chụp được, hiểu biết nhiều về nhiếp ảnh, phần mềm hỗ trợ, có thể tự sướng hoặc nhờ người nhà chụp mà không cần thuê người ngoài chụp. Cũng như máy xài phim, bây giờ khó tìm hơn máy kts nhiều.
Em có cái thắc mắc nho nhỏ là từ "mạc" bác dùng có giống từ "mạt" (mạt vận ...) ko ? nếu đúng thì nhiêu đó em cũng thấy trong ngành nhiếp ảnh cũng đã có người "mạc" rồi ...
Tran Kieu Anh
30-09-2012, 01:00 PM
Trong miền Nam người ta hay đọc những âm có ký tự "t" cuối cùng thành "c" (chẳng hạn "chút" thì đọc thành "chúc", "cứt" thì đọc thành "cức"). Bác chủ chắc đọc sao viết vậy, cũng nhiều người giống bác chủ lắm, cuối cùng thì mọi người cũng hiểu bác chủ muốn nói gì rồi, mà bác ấy die lâu rồi bác nào còn đào mộ bác ấy lên chém tiếp làm gì tội nghiệp.
tudesign
06-10-2012, 12:37 AM
- Kn mình đúc kết cho riêng đc 1 từ "tìm tòi" (nói cho gần gũi hơn từ "tìm hiểu"), dù làm ngành gì, nếu 1 người tìm tòi, táy máy nhiều, xác suất thành công cao, trong từ tìm tòi, nó sẽ phát sinh ra nhiều từ khác như là từ "nghiên cứu" >> "thử nghiệm" (xem coi có phù hợp ko) >> "mạnh dạn" >> "thực hiện" >> làm ra $ (ở mức chụp ảnh dạo như pác chủ topic) >> nếu nghiên cứu tiếp về tư duy và thương mại nữa thì làm ra rất nhiều $!
- Ví dụ, có thèn ku em chụp chung hội, vừa đi học, vừa mê chụp, vừa mới chơi, trình ko quá cao, chụp chơi ban đầu = 30D + 50f1.8, sau tách hội vì ko còn thời gian chụp chơi nữa, rồi tự đăng quảng cáo ban đầu chụp ảnh cưới, event, chân dung... giá rẻ, tự chạy đi tìm show, nhận show, chứ ko chờ show tìm nó[/B], từ lúc gặp nó tới giờ chưa tới 1 năm, giờ đã sắm 1 cặp 5Dm2 + 60D + vài ống L để làm!
- Nhận thấy 1 điều nếu nhận ra đây chính là nghề nghiệp chính thì chính sự tìm tòi, dẫn dắt đến nhiều điều khác tới thành công, còn nếu thấy nhiếp ảnh ko mang lợi, ko thích lắm, chơi thì đc, thì chuyển nghề ngay, nó ko phải là nghề của mình để đỡ mất thời gian và $ bạc, công sức!
atonidas
07-10-2012, 08:47 AM
Nghề nhiếp ảnh sẽ không bao giờ là nghề mạc nhất, chỉ có điều nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi, máy ảnh phim thay bằng máy ảnh số, nếu tầng lớp thợ chụp ảnh đường phố mất đi, thì sẽ có những trụ in ảnh tự động cho người dân mọc lên. Còn người đam mê nghệ thuật chụp hình sẽ mãi mãi tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo mình nghĩ nó sẽ càng ngày càng đa dạng hơn, nhiều tầng lớp hơn, và phát triện cùng chiều với công nghệ.
dragonfly39
09-10-2012, 01:50 PM
Không đâu, nhà văn mới là nghề mạt nhất. Bút bi Thiên Long bán 20 ngàn một bó, mua một bó về là viết được cả cuốn tiểu thuyết, vì vậy ai cũng tự viết tiểu thuyết được, chả ai cần phải mua của ai nữa cả.
Một câu trả lời rất hay với lối hành văn rất khéo, vừa "thâm" vừa dí dỏm :9:
Gửi anh/chị chủ đề tài: Không khó để "chụp" một bức ảnh, nhưng để có một bức ảnh lưu giữ được khoảnh khắc "đắt giá" thì khó vô cùng.
Vì rất nhiều lý do, "Nghề", nghệ thuật nhiếp ảnh sẽ không bao giờ "mạt" cả.
Đơn cử: bản thân tôi đang kiếm sống bằng nghề nhiếp ảnh, nhưng tôi vẫn phải nhờ đồng nghiệp chụp ảnh giúp gia đình tôi. Ảnh họ chụp gia đình tôi "tốt" hơn ảnh tôi chụp nhiều, và ngược lại.
duahau02
09-10-2012, 04:01 PM
Có 1 số nghề đã từng nuôi sống được cả 1 gia đình nhưng theo quy luật phát triển của cuộc sống thì bị đào thải thôi và những người sống và làm bằng nghề đó lại xoay sang làm nghề khác. Các bạn còn trẻ thì chắc không nhớ ( và không biết ) đến cuộc sống kham khổ, vất vả của những năm đầu mới giải phóng, người ta phải đi bơm gas hộp quẹt, bơm mực bút bi, ghết ta-lông vỏ xe ....vv...... để nuôi cả gia đình đó. Còn "nghề" nhiếp ảnh thì không phải là mạt đâu, có điều là bây giờ điều kiện dễ dàng, thoải mái hơn xưa nên số người có cơ hội sở hửu 1 bộ máy ngon lành 1 chút nhiều hơn thôi và người ta bắt đầu đi chụp nhiều hơn, hội nhóm cũng nhiều hơn..... nhưng số người thực sự kiếm ra tiền bằng nghề này cũng đâu nhiều hơn nên cũng đừng nghĩ là nghề này " mạt "
rookie_sg
09-10-2012, 04:48 PM
Cụ này hài vãi, em biết có 1 số người bỏ tiền ra thuê ng chụp anh thì chỉ biết nhìn xem máy của thợ có to không, nhưng xét cho cùng làm nhiếp ảnh là bác đang bán 1 "dịch vụ", dịch vụ tốt hay không tùy thuộc đa phần vào kỹ năng của người cung cấp dịch vụ. Người ta có thể mua máy xin, nhưng ko "mua" được kỹ năng chụp ảnh bác ạ.
Mớ rau, con cá ai cũng ra chợ mua được, sao các nhà hàng không đóng cửa đi? Cái kim sợi chỉ ai cũng biết cầm sao ông thợ may vẫn sống? Hay cái xe máy ai cũng có thì vì sao xe ôm vẫn cần? Heia...
Ngoải ra ông thợ ảnh ngoài công viên chỉ biết giơ máy lên chụp lưu niệm có thể ... "mạt", chụp cưới có thể kiếm 3tr/album sẽ khó khăn hơn nhưng các bác có thực tài, có thương hiệu thực thì vẫn kiếm hơn trăm triệu một tháng trong thời khủng hoảng này đấy thôi. Nói gì thì nói, đã làm nghể thì phải giỏi mới mong sống nổi bác ạ
net86
09-10-2012, 06:34 PM
..........
..........
..........
Nói gì thì nói, đã làm nghể thì phải giỏi mới mong sống nổi bác ạ
Bravo. Đây là ý cốt lõi Em đang chờ...
- Cuộc sống trong xã hội luôn có cạnh tranh - Xã hội càng tiến bộ thì sự cạnh tranh càng gay gắt - Thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước mới có đất sống.
- Nhà nhà có máy thì Thợ chụp cần giỏi hơn nhà nhà, sẽ có thu nhập tốt (người giỏi luôn ít trong xã hội mà )...
Tran Kieu Anh
09-10-2012, 11:14 PM
Có 1 số nghề đã từng nuôi sống được cả 1 gia đình nhưng theo quy luật phát triển của cuộc sống thì bị đào thải thôi và những người sống và làm bằng nghề đó lại xoay sang làm nghề khác. Các bạn còn trẻ thì chắc không nhớ ( và không biết ) đến cuộc sống kham khổ, vất vả của những năm đầu mới giải phóng, người ta phải đi bơm gas hộp quẹt, bơm mực bút bi, ghết ta-lông vỏ xe ....vv...... để nuôi cả gia đình đó.
Hồi đó em cũng làm nghề hàn dép nữa bác ạ, em hàn đẹp lắm, không phải thợ nhìn ko ra dép đã bị hàn. Mà nghề đó mạt rồi.
Nghề nhiếp ảnh thì em không biết, mà cái gì cũng chỉ tương đối thôi, và nghề nào thì cũng có thời, có thăng có trầm có thịnh có suy. Cũng có thể vài chục năm nữa, sau 1 biến cố gì đó, hoặc sau cuộc cách mạng gì gì đó, ai mà biết được. Chẳng ai dám nói chắc điều gì.
LQ_Goodboy
09-10-2012, 11:46 PM
Bác keitipi ới ời, ý kiến bác cực chuẩn, em like mạnh tay. Em tự nhận mình thuộc lớp 3, cũng muốn lên lớp 2 lắm nhưng trình không đủ, hic.
Ah, sẵn tiện bác cho hỏi, hoặc bác giới thiệu em chỗ nào mà in hình hết có 2k/tấm. Hic, em thường in khổ 13x18 để bỏ album, không dưới 4k, biết mắc nhưng không biết chỗ nào rẻ hơn. Đa tạ bác!
dongnat
10-10-2012, 12:18 AM
hầu hết dân nhiếp ảnh đều đi leo núi. bác trèo lên tới đỉnh rồi ắt phải đi xuống mà thôi. mai ta lại tìm địa chỉ khác để trèo. cuộc đời là vậy đó.theo quan điểm của em Mạt hay không thì cũng chẳng cần quan tâm làm gì vấn đề chính là ta thỏa mãn niềm đam mê của mình mà thôi. như bác kieuanh ngày trước làm nghề hàn dép giờ thì dép không hàn nhưng người ta vẫn đi khâu giấy đấy thôi. tóm lại là mọi vật luôn luôn thay đổi . ai như bầu kiên mấy thàng trước vẫn vỗ ngực hô mưa gọi gió giờ thì.... cho nên ta không nên lo xa làm gì.
Nhiều người theo nhiếp ảnh chả cần đầu tư vẫn sống tốt. 1 đám cưới giá bình dân chừng 10T, thuê 1 cái body 2 cái lens chừng 1 T. 1 tháng chụp 4 cái là ngon. Em thấy nhiều người làm liểu này rồi. Còn tại sao có nhiều khách thì do tuỳ người, quán cơm nhiều người mở nhưng có quán dông quán ế là do chất lượng thôi :))
net86
14-10-2012, 01:33 AM
Nhiều người theo nhiếp ảnh chả cần đầu tư vẫn sống tốt. 1 đám cưới giá bình dân chừng 10T, thuê 1 cái body 2 cái lens chừng 1 T. 1 tháng chụp 4 cái là ngon. Em thấy nhiều người làm liểu này rồi. Còn tại sao có nhiều khách thì do tuỳ người, quán cơm nhiều người mở nhưng có quán dông quán ế là do chất lượng thôi :))
Có đấy Bác, Xã hội sao dứt được chuyện Vàng Thau lẫn lộn ?.. Tài mánh mung, dẻo miệng thì họ cũng tìm được mối (nhẹ dạ) làm tới kiếm sống là chính.
Thường do mấy tiệm đồ cưới thời vụ ăn cò giới thiệu, dụ khách trọn gói 100 tấm đầu "miễn phí" (300 tấm sau chém phí), Thợ ở đây, dễ gặp là mấy tay "liều". Trong nghề, nhìn phong thái photo hắn là ngờ, nhưng khách thì khg dễ biết sớm...
tklinh
15-10-2012, 11:06 PM
em chỉ thấy mấy bác chụp hình dạo là ngày càng ít thôi. còn tiệm chụp hình thì thấy ngày càng nhiều
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.