PDA

View Full Version : Con đường đến với Nhiếp Ảnh của em



vocuc2008
28-03-2011, 09:31 AM
Em xin bắt đầu bằng 1 câu chuyện cách đây đã 5 năm ( lúc ấy em mới học lớp 9 ạ )

Noel năm 2005 , em cùng vài người bạn đi vào nhà thờ đón lễ , thấy cảnh đẹp wá mà ko có máy ảnh . Thấy thằng chụp hình dạo đứng gần đấy , mới gọi nó lại hỏi giá cả :” 7k/tấm anh ơi , chụp xong sáng mai giao” . Thế là em làm 1 phát 5 tấm ,còn trả tiền trứơc mới đau chứ . Chiều hôm sau ( do sáng em phải đi học ) , em háo hức đến cái địa chỉ mà tụi nó ghi trên biên lai tính tiền . Tới nơi , vừa thấy em , chủ nhà đã bảo : “ Cháu tới để lấy hình phải ko? Khổ , sáng tới giờ cả chục người tới hỏi lấy hình , mà nhà này trứơc giờ có chụp ảnh ung gì đâu ?”. 1 sự tức giận bùng lên , em tự nhủ với bản thân : “Phải tự mua 1 cái máy ảnh để chụp cho bản thân , ko thể để tụi nó lừa được nữa” . Thế là Tết năm ấy , được bao nhiêu tiền lì xì em gom lại và mua 1 chiếc máy ảnh compact chụp phim của Canon ( hình như là tiêu cự 36mm thì phải , ko nhớ đời nào ). Và chiếc máy ảnh đó đã theo em suốt nửa năm , ghi lại rất nhiều kỉ niệm thời cấp 2 của em , cho đến khi em nó 1 thằng bạn em lỡ tay làm rớt xuống đất và bị hỏng mạch . Sau khi đậu vào 1 trường cấp 3 khá có tiếng của huyện , gia đình thưởng cho em 1 chiếc máy ảnh khác . Lần này , em tự đi mua , nhưng do còn non kinh nghiệm , với lại chả biết gì về các thông số cơ bản , em đi vòng vòng trong các trung tâm tin học và cuối cùng bị 1 thằng nhân viên của Phong Vũ thuốc mua 1 cái máy Tàu ( khốn khổ đời em). Em nào có biết điều ấy , cứ mang về chụp 1 thời gian thì em ấy sinh bệnh “auto shutdown” và “run out of energy” . Em đành ngậm đắng nuốt cay sống chung với em ấy suốt 2 năm trời . May sao, ông anh em trong 1 lần mựơn máy đi thực tập , đã bị bọn trộm khua mất cái túi , trong đó đựng cái máy ảnh của em . Cũng cùng lúc ấy , thành tích học tập của em cũng tiến bộ nên gia đình lại thưởng cho 1 chiếc máy ảnh mới . Lần này , em tìm đến 1 cửa hàng lớn trên Q1 . Do đã có kinh nghiệm và tham khảo thêm từ internet , em quyết định chọn chiếc Fujifilm S9600. Và em cực hài lòng với em này . Em đã chụp hơn 30k tấm ảnh với em này . Nhờ nó mà em được trở thành phóng viên của huyện , được lên báo Mực Tím . Cũng nhớ nó mà em dc làm wen với các kĩ thuật của nhiếp ảnh . Sau này , dù được chuyển qua nhiều đời máy khác nhau , nhưng em vẫn có nhiều cảm tình với em Fuji này nhất.

Tính đến giờ , em đã chơi ảnh dc hơn 5 năm. Có lẽ em phải cám ơn thằng đã lừa tiền của em vào đêm Noel ấy , vì ko có nó , em đã ko tức giận và tìm cho mình 1 chiếc máy ảnh . Hihi.

Bác nào có "con đường đến với nhiếp ảnh" hay hay thì pót lên cho vui ạ :)

kevin_vo
28-03-2011, 03:49 PM
bravo, con đường của e cực kỳ đơn giản luôn bác ạ, đi chụp hình cưới, 2 vc thấy đẹp quá, nghĩ đám cưới xong mua 1 cái về chụp choẹt cho vui, và dính vào con đường này đến giờ luôn, tuổi kn của e mới hơn 1 năm, e thua bác nhìu :))

BillNguyen
28-03-2011, 04:17 PM
Con đường của BillNguyen thì bắt đầu nhen nhóm từ hồi khỏi cần mặc quần vẫn tắm mưa ngòai đường vô tư lúc ông già ngòai nghề đi dạy học còn làm thợ chụp hình dạo bằng máy film Topkon. Những cảm giác thích chụp hình lúc lang thang với ông già ở những điểm du lịch bắt đầu từ đó. Sau này, vì cuộc sống, ông già bán đi cái máy Topkon, nếu không nhầm là năm 1983. Từ năm đó đến lúc học xong ĐH là đói, rách, quay cuồng với miếng cơm manh áo nên nhiều khi không còn nhớ tới cảm giác thích chụp hình có được lúc nhỏ. Năm 1999 bắt đầu đi công tác xa, nên mình đã mua một cái máy điện tử chụp film và bắt đầu chụp trên đường đi công tác. May mắn của mình là đã có nhiều năm trời chạy xe máy khắp miền Tây và miền Đông nên cũng chụp được nhiều bằng cái máy cùi này, mặc dùng cũng chỉ point & shot, ngòai ra mù tịt về tất cả mọi khái niệm nhiếp ảnh. Cái máy này sống chung với mình 3 năm thì đến một ngày kia băng hà. Lại quay cuồng với cuộc sống nên niềm đam mê này lại tiếp tục ngủ quên trong 4 năm. Đến năm 2006, trong một lần đi Hongkong, mình mua một cái P&S Ixus 960 IS của Canon với giá gần 9tr và rất hài lòng với em này. Quyết định lên đời DSLR vào năm 2009, nhưng đến 2010 mới cưới Canon 50D và vẫn còn trăng mật với em này!

ltdk
28-03-2011, 04:39 PM
Con đường đến nhiếp ảnh của em thì muộn hơn bác chủ và cũng không "chông gai" bằng bác chủ.

Em vốn thích chụp ảnh và máy chụp hình từ nhỏ, chắc gọi là thích nghịch máy móc thì đúng hơn. Nhớ có lần 1 anh bạn chị em vào nhà chơi đem theo 1 cái máy chụp hình có cái ống zoom (hiệu gì thì em chẳng còn nhớ nữa). Thế là em mượn anh đó cầm thử suốt buổi chỉ để tắt mở và zoom tới zoom lui coi cái ống chạy ra chạy vô mà thấy sung sướng lắm :biggrin:. Hông biết lúc đó anh kia nghĩ sao nữa, chắc nể chị em nên mới cho em phá phách vậy :biggrin:.

Lần có cái máy ảnh đầu tiên là sau khi em tốt nghiệp đi làm. Thằng bạn làm cùng công ty nhờ người xách tay từ Nhật về 1 cái compact Canon. Thế là từ đó em bắt đầu nghiên cứu thử máy chụp hình. Cơ may đến khi bạn chị em (lại bạn chị :biggrin:) có người quen mua được máy bên Nhật xách tay về rẻ hơn Việt Nam nhiều. Thế là em nhờ mua luôn 1 cái Canon 720 IS. Đó là cái máy chụp hình đầu tiên của em.

Hồi đó em rất thích cái máy này, đi đâu cũng mang theo chụp. Cái 720 IS này giờ không còn ở với em nữa, nó bị trộm khoắng mất ở cửa hàng của chị em :emlaugh:.

Cái máy thứ 2 em có là Canon G9 (lại là Canon). Em mua máy này khi đi công tác bên Nhật cho công ty em đang làm. Ngẫm lại cũng rất vui, hồi đó em phân vân giữa máy DSLR (lúc đó em gọi là máy chuyên nghiệp :emlaugh:) với máy compact. Suy nghĩ rất lâu em quyết định chọn máy compact G9 vì cảm giác không tự tin khi cầm máy DSLR, không hiểu rõ các thông số và cũng nghĩ khả năng mình không xài nổi máy DSLR đâu :biggrin:. Lúc đó em rất ngưỡng mộ mấy anh cầm DSLR.

Nhớ hồi đó em thử nghịch con G9 chụp mode M, chụp lần nào hình cũng ra đen thui :emlaugh: vì có rành mấy thông số gì đâu. Mode chụp thường xuyên nhất của em với G9 là mode P (Program). Cái G9 này là bạn thường xuyên trong túi xách của em gần 1 năm.

Con đường nghiện ngập của em bắt đầu từ lúc sắp kết thúc chuyến công tác ở Nhật, em quyết định mua 1 con DSLR để sử dụng. Lúc đó em phân vân giữa Canon 40D và 450D, giá cũng không lệch nhiều ở bên Nhật. Trời xui sao em mua cái 450D mà không mua 40D, giờ nghĩ lại cũng hơi tiếc :biggrin:.

Cái 450D theo em tới giờ và chắc còn 1 khoảng thời gian lâu lâu nữa. Giờ thì em thêm nghiện món film, cũng sưu tầm thêm Nikon FE và Canon AE1P để nghịch ngợm.

Ngẫm lại em cũng có hơn 3 năm cầm máy và thấy nhiếp ảnh với em thật thú vị. Trên hết ngoài đam mê nó còn là thú vui giải trí tích cực nữa.

lamsonvn
28-03-2011, 05:45 PM
Há há, con đường của em thì hết sức vớ vẩn: cua gái :))

madi3d8
28-03-2011, 06:25 PM
Con đường của em thì 1 lần đi coi đá banh thấy bác Vi Khoa ( sau này mới bik là Vi khoa) cầm con 1Ds Mark III với cái ốn gì dài dài trắng trắn nhìn đã quá nên tối về si nghĩ mơ mộng đủ kiểu sáng ngày hôm sau quất con 50D về ( lúc đó chua biết L là gì)

CR7_Real
28-03-2011, 06:39 PM
Của em thì đơn giãn. Ba em làm thợ chụp hình....ông già lẩm cẩm rung tay, chụp nhòe nhoẹt quá nên tức.....nên quyết định "con hơn cha là nhà có phúc". Chơi cái 450D sau 1 tháng si nghĩ và [nhịn ăn phở(ăn mì), bỏ hút thuốc(bỏ dc luôn), hok uống cafe sữa nữa(cafe đen thôi).Gom góp tiền mượn, tiền lương...v..v)]

khadang
28-03-2011, 07:18 PM
Cái máy đầu tiên em xài là Canon IXUS gì đó quên béng rồi,cách đây cũng khoảng 5 năm,lúc đó khoảng gần 7tr,em mua để phục vụ việc học Graphic Design của mình.Lúc đó chẳng có đam mê hay thích thú nhiếp ảnh gì cả (dĩ nhiên rồi,chụp bằng compact mà!) .Rồi sau đó có thấy thằng bạn học trong lớp xài DSLR,nhìn cũng hoành tráng phết nên cũng gắng xin tiền mẹ mua cái 450D dể đu đeo với ng khác,mua về chụp toàn bị over và under exposure,nên quyết định tầm sư học đạo .Đi học ở Hội Nhiếp Ảnh TP được 2 khóa, biết căn bản rồi thì nghỉ.Sau đó em nghiên cứu thêm về nhiếp ảnh,vừa học,vừa đi diễn (em làm model) và vừa làm photographer ở trong tiệm áo cưới của bạn gái (cũng vì việc này mả em chưa TN được cái Đại Học).Cảm giác từ 450D được cầm 5D Mark II của bạn gái không thể nào quên được như từ xe đạp mà được lên hẳn xe tay ga.Hehe....Về sau em với bạn gái chia tay vì ko hợp nhau trong phong cách làm việc,em lấy hết tiền dành dụm do đi diễn và mượn thêm mẹ một ít (em không biết cafe,thuốc lá,nhậu nhẹt nên ít chi phí hơn.^^.) mua cái 5D Mark II và 2 cái L như hiện giờ (lúc này sự đam mê nhiếp ảnh đã ngấm vào máu em từ khi nào không biết) sau đó em làm lụng ít thời gian và sắm cái studio với khá đầy đủ thiết bị để thỏa sức nghiên cứu.Trong thời gian tới sau khi TN Đại Học sẽ sắm thêm ít nữa và đi theo con đường kiếm tiền bằng nghề ảnh.Hehe.....

KenStd
28-03-2011, 10:07 PM
Há há, con đường của em thì hết sức vớ vẩn: cua gái :))

Em thì đi chung đường với bác này. hehe

nino
28-03-2011, 10:12 PM
còn em đến với máy ảnh chỉ để chụp ... con :)

rockmaninhell
28-03-2011, 10:16 PM
thấy nhiều bác khoe máy quá..em cũng ráng đu theo..mà đu ko nổi..nên giang hồ gọi em là đú ảnh...

vocuc2008
28-03-2011, 10:56 PM
@all : Thật vui vì topic này nhận được nhiều sự chia sẽ của các bác . Thanks all
@khadang: em có học chung với anh vài bữa ở Hội nhiếp ảnh đấy , chắc anh ko nhớ được em , nhưng em thì rất ấn tượng với bộ râu của anh lúc đó :))

TungfLee
28-03-2011, 11:19 PM
Mình thì cũng mới chơi ảnh đc vài năm gần đây lúc đầu chơi P&S rùi đợt vào miền nam công tác 3 tháng mượn được người bạn 1 cái máy Fujifilm ( cũng dạng P&S 8mpx ) đi chơi chụp khắp miền nam,rùi về hà nội công ty có chiếc canon s5is thế là lại lôi đi chụp đám cưới bạn bè,đi chơi,chụp ảnh vườn cải.Năm trước đi công tác 2 lần mượn được người bạn cái nikon d80 ống kit 17-55 - thích cái màu rực rỡ của ảnh chụp bằng nikon thế :D.Đầu năm có người bạn ở bên nhật về nước thế là quyết định nhờ mua 1 em DSLR secondhand tầm 9-10tr thôi,sau nhiều ngày lăn lộn trên vnphoto,xóm nhiếp ảnh và box nghe nhìn của muare.vn đã quyết định mua em canon 30d - vì canon chụp người màu đẹp và ống cũng nhiều loại đỡ đau đầu với vụ ống của nikon nhưng trong lòng vẫn khoái cái màu rực rỡ của nikon thế :D
Đêm nằm cạnh vợ - nhớ tới bồ :))

khadang
28-03-2011, 11:36 PM
@all : Thật vui vì topic này nhận được nhiều sự chia sẽ của các bác . Thanks all
@khadang: em có học chung với anh vài bữa ở Hội nhiếp ảnh đấy , chắc anh ko nhớ được em , nhưng em thì rất ấn tượng với bộ râu của anh lúc đó :))

Oh thế ah?Trong lớp mình chỉ còn nhớ được vài người thôi,đầu óc dạo này tệ hại lắm rồi.^^.Bạn tên gì ấy nhỉ?

vocuc2008
29-03-2011, 01:24 PM
Oh thế ah?Trong lớp mình chỉ còn nhớ được vài người thôi,đầu óc dạo này tệ hại lắm rồi.^^.Bạn tên gì ấy nhỉ?

Đợt đó em học có 15 ngày là phải ra Hà Nội học Đại học rồi , nên cũng không quen được ai. Sau đó thì em cũng giống anh , học thêm 2 khóa bên ấy rồi nghỉ. Bữa nào anh em càe giao lưu nhé :).

RacerF1
29-03-2011, 05:32 PM
Lần đầu được cầm máy ảnh đến với em rất tình cờ, em không nhớ chính xác hình như là khoảng những năm 88-89 gì đó, lúc đó em còn đang làm may gia công thì có một hôm ông anh con bác ruột ghé qua chỗ em nhờ em đi cầm đèn hộ để ông ý chụp đám cưới, trong lúc bưng bê đồ nghề ông ý sơ ý bị kẹp nguyên bàn tay phải vào cánh cửa thế là chịu không tài nàm bấp chụp được, tình thế trở nên quá cấp bách vì đã đến giờ phải chụp rồi, thế là ông ý gọi em ra năn nỉ nhờ giúp đỡ chụp còn ông ý chuyển sang đứng cầm đèn bằng tay trái.. Khổ thân em là lúc đó chưa biết gì về khái niệm nhiếp ảnh chứ đùng nói là được sờ vào máy ảnh, thế là 1 khóa bổ túc nhanh kỹ thuật chụp ảnh được ông ý thực hiện, cái máy ông ý dùng lúc đó là máy phim Praktica, ông ý đặt sẵn các thông số trên ống và máy (về sau này khi tìm hiểu về nhiếp ảnh thì mới biết đó là đặt khẩu và tốc độ), rồi dặn em không được đụng chạm gì đến body và cái vòng trên ống kính sát chỗ cài với body, ông nói em chỉ cần đứng cách đối tượng chụp khoảng 3-4 m và điều chỉnh hướng sao cho cái mình cần chụp nằm trong khuôn ngắm rồi xoay nhẹ cái vòng ở trên ống khi nào thấy hình rõ nét nhất thì bấm nút chụp. Thế là em cứ thế mà thực hiện vậy mà cũng may là đa phần ảnh chụp ra sau khi tráng rửa đều ổn, thậm chí có khá nhiều kiểu đẹp theo như lời của ông ý chỉ tiếc là 100% ảnh em chụp đều là kiểu ngang máy..hihi..
Chính sau thời điểm đó em bắt đầu mơ tưởng đến cái máy ảnh, nhưng rồi ở thời điểm đó máy ảnh giá rất đắt và nó là một món đồ xa xỉ với mức lương công nhân còm cõi của em, vì thế rồi do lo toan với cơm áo gạo tiền nên niềm vui chợt đến đó cũng phải gác lại mãi cho đến năm 2005 thì được bạn tặng cho cái máy P&S Sanyo J2 và sau đó đến năm 2008 khi có điều kiện dành dụm được chút đỉnh em mới mạnh dạn sắm 1 cái DSRL Pentax K100D và rồi lên mạng tìm các trang về nhiếp ảnh để tìm hiểu thế là đến với vnphoto và rồi qua nhiều lần thẩm du chuyển đổi các đời máy thì hiện nay em đang nghịch 1 lô máy phim các loại cộng thêm 1 cái Nikon DSRL để phòng khi cần chụp nhanh và chụp gia đình là chính.
Đó con đường đến với nhiếp ảnh của em cũng khá đơn giản và tình cờ các bác nhỉ...

ntd.inno
29-03-2011, 06:18 PM
em thì cay đắng lắm các bác ơi! bị thằng em lừa cho vào đời nên thành ra mê mẩn cái cục sắt vuông với cái ca không đựng được gì vì gắn kính. Đến bây giờ số lượng ảnh chụp được không bằng số máy ảnh đang có. Mỗi lần thằng cu đến mượn máy nó lại bảo là đưa nó dùng không thì ......... nhiều lý do không thể kể được

Quý Tường
29-03-2011, 06:57 PM
Em thì sa chân vào thú vui ảnh ọt qua những lần vác chân máy theo ông nội đi săn ảnh, vài tháng trước lúc lìa trần ông có tặng cho em một con FM2 và 50/1.4 AIS mới tinh tươm. Thế là em dùng cho tới bây giờ, cũng hòm hèm trên chục năm. Cái máy đó em luôn mang theo người cho đến tận hôm nay ngồi ở web vnphoto gõ phím lóc cóc.

lamsonvn
29-03-2011, 07:30 PM
Em thì đi chung đường với bác này. hehe

Thế...kết quả thế nào???