PDA

View Full Version : Cảnh Giác Với Một Kiểu Lừa Đảo Cũ Nhưng Rất Hiệu Quả .



phong_tran
22-03-2011, 11:53 PM
Em xin mở topic này , kể lại toàn bộ sự việc mà em vừa gặp phải ngày hôm nay để các bác có Studio biết mà đề phòng cảnh giác .
Chiều nay , em đang ngồi ở nhà thì có một chiếc xe altis mới cáu dỗ xịch trước cửa tiệm , 3 người đàn ông trung niên , ăn mặc rất lịch sự , trông mặt mày sáng sủa bệ vệ bước vào tiệm . Đảo mắt quanh 1 lượt tiệm , sau khi hỏi han về thiết bị máy móc ( anh dùng máy có xịn không ? bao nhiêu chấm ? mua bao nhiêu tiền ... Vì bên em chụp hình gửi qua chủ đầu tư ở nước ngoài nên yêu cầu chất lượng hình thật tốt bla bla bla ... ) Em nói chụp = D300 S ,lens 17 - 55mm, 80 - 200 mm , SB800 + sb 600 . một trong 3 thằng lấy đt gọi cho ai đó ( bọn nó bảo gọi cho sếp ) rồi đồng ý . Em làm hợp đồng chụp 50 file hình ảnh các công nhân + xe lu xe ủi đang làm đường với giá 2 tr đồng . Em hăm hở sắp xếp máy móc + tripod lỉnh kỉnh vào cái ba lô to uỵch . Sau đó họ nói lên xe ngồi họ chở xuống công trường .
Chạy được khoảng 10 cây số chúng dừng xe lại tại 1 quán cafe , đậu xe trước cửa quán ( đậu ngay giữa cửa mà không cho xe vào bãi đậu ) rồi bảo em vào quán uống nước chờ sếp ra thảo luận công việc , bỏ cái balo trên xe vì nó khá nặng và lỉnh kỉnh . Ngồi được 1 lát thì cậu lái xe đứng dậy nói ra ngoài để chạy xe vào bãi , một người thì nói đi vệ sinh , được 3 phút thì người còn lại có điện thoại , cậu này nghe và nói chuyện , bảo với em là sếp tới , chạy ra đón sếp .
Phải nói rằng em là 1 người may mắn , bởi vì nếu em không kịp định thần , xâu chuỗi các sự việc lại và lóe lên ý nghĩ ấy thì coi như bây giờ em mất trắng các bác ạh . Ngay lúc ấy , em nhanh trí đứng dậy rồi đi nhanh ra xe , trước khi tên thứ 3 kịp đi ra , thấy cửa xe đang mở sẵn ,tên thứ 2 đã ngồi sẵn và nổ máy . em chui ngay nửa người vào với tay lấy chiếc ba lô và nói nhanh : em quên điện thoại trong ba lô . Vừa chụp được cái ba lô thì tên thứ 3 ra tới nơi nhảy lên gế đầu ngồi . Biết là không thể lừa được em nữa , chúng nhấn ga lao xe đi , vừa kịp lúc em rút cái ba lô ra ngoài xe an toàn , không quên lấy cả cái túi đựng cái tripod mua 1tr2 của bác Thịnh - GDĐ_sg nữa . Sự nhanh trí đã cứu em một bàn thua trông thấy . Bây giờ ngồi nghĩ lại em vừa sợ , vừa mừng mà lại vừa buồn cười . Em phải trả tiền cafe cho mấy thằng mới lừa mình và phải thuê xe ôm hết 60k về nhà nữa .
Dù sao thì em cũng còn may mắn , chứ nếu chúng tẩu thoát với cái balo thì em chả thiết sống nữa . hi hi .
Em viết chuyện này ra đây để các bác đề cao cảnh giác nếu gặp trường hợp tương tự . Tốt nhất là đi xe của mình . Nơi em ở rất nhiều rừng cao su , trường hợp chúng chở em đi tới giữa đoạn rừng cao su rồi dí dao vào cổ thì .... .

nino
23-03-2011, 12:01 AM
Rất may cho bác chủ, thôi thì mất tý cũng không sao, mình an toàn là quá tốt rồi.
cảm ơn bác đã chia xẻ.

madi3d8
23-03-2011, 12:14 AM
Cám ơn bạn đã chia sẽ, hy vọng có ngày bắt tại trận bọn này

le.duy
23-03-2011, 12:18 AM
Nghe như phim ấy bác ạ. May mà bác an toàn trở về, em đọc mà chỉ sợ bác bị sao thôi.
Cũng là bài học cho mọi người, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Cám ơn bác đã chia sẻ cho anh em nhé.

maycatang
23-03-2011, 12:26 AM
May cho Bác chủ chứ không thì chạy bộ làm sao kịp xe ?
Thà trả vài ly cafe như thế mà đống đồ làm ăn vẫn còn là quí lắm rồi
Cám ơn Bác đã chia sẽ thông tin cảnh để anh em cảnh giác

blackb
23-03-2011, 12:35 AM
Chúc mừng bác chủ thoát nạn, phải cẩn thận thôi, dạo này giang hồ hiểm ác quá ...

rockmaninhell
23-03-2011, 12:37 AM
Chiêu này đã lừa bao nhiêu bác...Máy móc cả vài ngàn đô mà các bác hời hợt quá...Máy phải dính với người..Đi chụp dù có mệt cũng ko đưa ai đeo dùm balo, trừ khi lính lác hay người thân...Trộm cắp giờ nó me nhiều người chụp hình lắm..

rungsang78
23-03-2011, 12:41 AM
Chuyện thật mà bác chủ viết cung rất hay đọc hấp dẩn thật, mình sẻ copy lại và chia sẻ với mọi người cùng xem, thanks bác chủ nhiều!

Jim-Toanstrong
23-03-2011, 12:43 AM
Giống vụ em Nhã nhỉ? Chắc bọn này đọc VNPT thấy hay nên bắt chước đây mà....

intotherainbow
23-03-2011, 12:54 AM
kinh vãi, thôi thì mất tiền nhưng dc kinh nghiệm, mà cũng ko phải mất nhiều nữa, thế này là lời rồi bác chủ ạ :D

nelldk
23-03-2011, 01:03 AM
nếu anh chịu khó đọc báo thì đã biết trước, chuyện này nhiều người đã dính, nếu a đã biết đc vụ này trước lúc đó tố giác dc bọn này thì hay, a nhớ bs xe của chúng này nọ ko?

lightmage
23-03-2011, 01:04 AM
chẳng biết nghĩ sao mà bác chủ ko chịu " người đâu, máy đó" nhỉ? nặng cỡ nào..cũng phải mang kè kè theo chứ?

khadang
23-03-2011, 01:09 AM
Vài trăm ngàn học được một kinh nghiệm thỉ không phải là đắt bác ah!Kinh nghiệm là lần sau gặp ai khả nghi thì mang hàng theo,sẵn việc thì xả thoải mái!

LiBee
23-03-2011, 01:15 AM
chúc mừng bác chủ, bọn xấu giờ cũng lắm chiêu quá =.= hình như bác là bạn của bác Sinh phải ko ạ

Mr Kòi
23-03-2011, 01:16 AM
Sao pác k ghi lại biển số chúng nó cho anh em đề phòng với

ldnhat
23-03-2011, 01:54 AM
bọn chó lừa đảo. bọn này không thọ đâu các bác. cảnh giác cảnh giác

Cameraphoto
23-03-2011, 02:09 AM
Sao pác k ghi lại biển số chúng nó cho anh em đề phòng với
Biển số xe cũng là số ma, xe thì mướn với giấy tờ giả biết lần ở đường nào.
Năm 1985, ông anh (chú bác) của mình cũng có người đến gọi đi chụp, nhưng chụp tới giờ vẫn chưa thấy về.
Gần đây trên Bình Dương cũng xảy ra vài vụ tương tự như vụ bác Phong_tran, nên anh em phải thật cẩn thận
của đâu người đó, không nên ăn uống vô tư. (vì khi lừa không thành thì sẽ đến chiêu đánh thuốc).

Oh.Shyn
23-03-2011, 02:32 AM
Mất một cái công nhận sống không bằng........xém chết :(

condaohailuoi
23-03-2011, 03:38 AM
Biển số xe cũng là số ma, xe thì mướn với giấy tờ giả biết lần ở đường nào.
Năm 1985, ông anh (chú bác) của mình cũng có người đến gọi đi chụp, nhưng chụp tới giờ vẫn chưa thấy về.
Gần đây trên Bình Dương cũng xảy ra vài vụ tương tự như vụ bác Phong_tran, nên anh em phải thật cẩn thận
của đâu người đó, không nên ăn uống vô tư. (vì khi lừa không thành thì sẽ đến chiêu đánh thuốc).

thành thật chia buồn cùng anh của bác.

11002
23-03-2011, 06:37 AM
Mừng em thoát được vụ lừa đảo! Chút tiền cafe và xe ôm cũng coi như là chi phí.
Cám ơn thềm về thôn tin cảnh giác của em.

CR7_Real
23-03-2011, 06:48 AM
Một kinh nghiệm quý báu cho tất cả ace.......thanks 4 share!!

hellfire2709
23-03-2011, 07:06 AM
đi đâu cũng phải balo theo ng`,nhìu khi ngồi bệt với toàn bạn bè thân mà đi đâu cũng phải vác balo,vì có đứa nào nó chạy ngang xớt mất thì toi

mujahideen
23-03-2011, 07:57 AM
bác chủ thật may mắn, vì bọn xấu đã chủ động cướp trắng trợn thì bác có mang theo người nó dí dao vào cổ thì cũng tắt điện, đồng bọn có 3 người có mình bác chủ với cái balo thì chạy thế nào được, chúc mừng bác tai qua nạn khỏi

qdngoc
23-03-2011, 08:13 AM
không quên lấy cả cái túi đựng cái tripod mua 1tr2 của bác Thịnh - GDĐ_sg nữa

Nếu như em hiểu thì bác chủ chỉ mất tiền cafe với xe ôm thôi =)). Em xin lỗi chứ quả đấy 3 thằng đấy cũng nhân đạo chán, nó là lừa chỗ nào vắng vắng gõ một phát thì cũng chả nhọc công lừa bác làm gì. Nói chung là nguy hiểm

rongchơi209
23-03-2011, 08:30 AM
Chúc mừng bác chủ tai qua nạn khỏi, bác chủ quả là có một ngày may mắn.
Công nhận thủ đoạn của bọn bất lương ngày càng tinh vi ,xã hội ngày càng điên đảo. Cứ nghĩ đến là hết hứng cầm máy...hazzzj
Cám ơn bác chủ chia sẻ cùng mọi người.

porcupine
23-03-2011, 08:30 AM
Tình hình xã hội bây giờ bất ổn quá, không phải bi quan nhưng tình trạng lửa đảo trộm cắp, cướp giật ngày càng nhiều. Anh chị nào làm dịch vụ càng phải cảnh giác hơn, ra ngoài chụp phải đi hai người (có người phụ) và nếu kẹt đi một mình thì phải cảnh giác cao độ, tránh điều đáng tiếc xảy ra.

phong_tran
23-03-2011, 08:32 AM
chúc mừng bác chủ, bọn xấu giờ cũng lắm chiêu quá =.= hình như bác là bạn của bác Sinh phải ko ạ
Vâng , cảm ơn bác ạ . Em đúng là bạn của bác Trùng Sinh ạ .


Mừng em thoát được vụ lừa đảo! Chút tiền cafe và xe ôm cũng coi như là chi phí.
Cám ơn thềm về thôn tin cảnh giác của em.
Em cảm ơn anh . Đến bây giờ nghĩ lại em cũng vẫn còn sợ anh ạ . Rõ ràng em có nghi ngờ ngay từ đầu nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ đi theo chúng . Có lẽ là do em tham tiền quá , hi hi . Cũng may cho em là bọn nó chỉ có ý định lừa thôi chứ không manh động gì . Trên em có những con đường mà hai bên bạt ngàn toàn cao su vắng tanh vắng ngắt . Chỉ cần 1 trong 3 tên to khỏe đó ra tay thôi là cũng tiêu tùng cái cơ thể ốm nhách 50 kg của em .

quởn
23-03-2011, 08:49 AM
Bác may mắn đó. Thật sự chúc mừng bác tai qua nạn khỏi.

Anh em nhớ cẩn thận vẫn hơn.

tuangia
23-03-2011, 08:50 AM
Chiêu này lâu rồi mà mấy bác, có bác hồi trước bị lên đây cảnh báo rồi mà ;)

been
23-03-2011, 08:59 AM
Chiêu lừa ngoạn mục! Như em chắc là dính luôn rồi. May mà bác nhanh tay ko thì toi!

Lee_VN
23-03-2011, 09:01 AM
Thêm một lời cảnh báo thì tốt hơn chứ sao. Hôm nay em mới biết chiêu này.
Cám ơn bác chủ đã chia sẻ!!

redsnake
23-03-2011, 09:05 AM
bác có nhớ biền số xe của nó không??? Có thì báo công an để ngăn ngừa!

BillNguyen
23-03-2011, 09:07 AM
Mừng bác trở về lành lặn với đầy đủ đồ nghề! May mắn vì bác vẫn còn tỉnh táo cảnh giác. Cảm ơn bác vì đã chi sẻ

pp.crane_15
23-03-2011, 09:24 AM
Cảm ơn bác đã chia sẻ thông tin, hên là 3 thằng đó không dí dao vào bác chủ yêu cầu xuống xe cướp trắng trợn, thì bác chủ đã tiu rồi, chúc bác chủ quay về lành lặn.

Nikon.D90
23-03-2011, 09:55 AM
xã hội dờ loạn quá, đủ chiêu chôm chĩa, bác tốn tiền cafe với xe ôm, tụi nó tốn tiền thuê xe với quần áo...:)), coi như bác cũng lời hơn tụi nó ròi còn gì, hê hê, chúc mừng bác tai qua nạn khỏi

muctau
23-03-2011, 10:11 AM
Cảm ơn bác đã chia sẻ thông tin, hên là 3 thằng đó không dí dao vào bác chủ yêu cầu xuống xe cướp trắng trợn, thì bác chủ đã tiu rồi, chúc bác chủ quay về lành lặn.

Hố..hố mấy thằng đó dừng có tưởng bở bác chủ mà cởi áo ra là bọn nó chạy mất dép -dao găm bác chủ giắt đầy người luôn á!Dao cứa cổ phải lựa loại thật bén cơ,chứ cùn cùn là cứa hổng có ra máu đâu!!
Chúc mừng bác chủ an toàn nhe ! Hồi trước em cũng xém dính chấu với chiêu này rồi nè ! Nói cảnh giác vậy thôi chứ bây giờ thủ đoạn tụi nó ngày càng tinh vi quá!Ko lường trước được đâu ! Cũng ko biết ai sẽ là người dính chưởng tiếp theo nữa !

benkhang
23-03-2011, 10:13 AM
Chúc mừng bác may mắn không bị lừa gạt, mất chút tiền cafe và xe ôm coi như học phí kinh nghiệm.

CU TÈO
23-03-2011, 11:13 AM
Mà bác cũng may ! Tốt nhất cũng đừng nên uống nước bác àh....đi với người lạ thì có khát mấy cũng phải chịu !!!

lacthien81
23-03-2011, 11:34 AM
rút kinh nghiệm, đi xe của mình, đi chung thêm 1 người nữa cho an toàn.

T-130
23-03-2011, 11:50 AM
Mừng bác chủ thoát nạn an toàn.
Có nhiều bác nói : '' người đâu của đó '' hay '' vật bất ly thân '' ... chí phải, nhưng luôn cảnh giác cao mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng ... cho an toàn các bác ạ. Ko những của cải ( đồ chơi ) mà còn cả tính mạng, xưa có câu '' đa nghi ắc khó lầm '' ko '' lâm '' ắc sẽ an toàn ok phải ko các bác. Lâu nay toàn nghe thiết bị bỏ lại trên ô-tô, rồi từ đó mọc cánh, ngẫm nghĩ mình cứ '' vật bất ly thân '' và nhà nhà người người ai cũng thế, chắc chắn kẻ hiểm ác cũng sẽ đổi chiêu thành '' đập đầu chó '', '' cắt cổ gà '', '' thọc tiết lợn '' v.v.. Hút xì ! nghĩ cũng khó các bác nhĩ, người lạ mặt đến thuê chụp biết cu nào là thật cu nào là dỏm đây hehe.
À ! còn vụ ăn uống đầu độc gây mê, nếu lỡ tay quá liều cũng dể về làm bạn Diêm Vương, lúc đấy ổng hỏi '' L '' đâu, ko có thì thí mịa.

gatgu
23-03-2011, 12:36 PM
Kết luận là : Không nên đi xe của bất cứ ai - Nên đi xe của mình dù là xe Honda , đèo thêm 1 người bạn đem theo 2 chai nước suối , một ổ bánh mì dắt cạp quần ... Đàm-phán 1 số nguyên-tắc " an-ninh " với đối-tác và cứ thế theo qui-ước chung mà làm _ Không sợ mích lòng khách . Cám ơn chủ topic đã chia-sẻ .

casperdoan
23-03-2011, 12:43 PM
thiệt là cám ơn bác chủ, kinh nghiệm xương máu quá đi!!!

changvuive
23-03-2011, 12:49 PM
Giống phim nhỉ, may là bọn chúng bỏ đi! Chứ bọn nó muốn làm tới cũng mệt nhỉ :)

bighead
23-03-2011, 10:30 PM
phù phù, như phim trính thám vậy !
chúc mừng bác vẫn còn nguyên vẹn !!!

Tran Hoang
23-03-2011, 11:21 PM
Đọc xong 15 phút rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch, bắt đền bác chủ đấy !!!

tong.triet
23-03-2011, 11:24 PM
chúc mừng bác "toàn thây" , 1 lời cảnh giác tốt cho ae , thank bác

heoxik
23-03-2011, 11:29 PM
may ghê may ghê :D :d :d

LALANG
24-03-2011, 10:17 AM
Chúc mừng bác đã kịp ghi bàn phút 90..tụi chó này giờ lừa gạt khiệp thật..hy vọng là tụi nó sớm bị tóm cổ để anh em chơi ảnh bớt khổ!

haivu1901
24-03-2011, 05:42 PM
bác chủ nhanh trí thật,em trong trường hợp đó bị thuốc mất trắng lun ấy chứ! :D

Airblade14
24-03-2011, 09:48 PM
ghê quá, hic

mephoto
24-03-2011, 10:18 PM
Nếu là em, chắc em tự tử quá!!!!

photobooksaigon
25-03-2011, 12:36 AM
À, cái vụ này đã được đăng lên báo Tuổi TRẻ rồi đấy, vài bác phó nhòm ( hình như có nữ), còn bị lừa và đạp xuống xe hơi luôn đó, khiếp thật. Đồ nghề trong ngành rất có giá, nên thật cẩn thận. Mong mọi người để ý vụ này.

vq_iou
25-03-2011, 01:24 AM
cám ơn đã cảnh báo !

muoitieu
25-03-2011, 07:40 AM
chúc mừng bác chủ thoát nạn, đi đâu cũng gặp toàn lý thông...hic !

deplaoxucquay
31-03-2011, 09:58 AM
chúc mừng sự cảnh giác cao độ
chắc bác này thường đọc báo công an

zendasam
04-04-2011, 11:01 PM
Bác thật cao số... Mất máy còn đỡ... chứ mà nghe bác kể rừng cao su này nọ.. ko biết bác còn ngồi ở đây mà post bài ko nữa... Bác đọc báo thì thấy.. Án mạng chỉ vì thiếu nợ vài trăm k, hay Giết người cướp điện thoại... @@

xuanhungs
05-04-2011, 01:40 PM
Với em nngười đâu, của đó đảm bảo an toàn nhất !

tuanndt
05-04-2011, 06:02 PM
Nếu có thêm người đi cùng thì tốt hơn các bác nhỉ? Người kia có thể giúp mình các việc nhỏ, khi cần thì cũng có thể can thiệp. Nhưng tốt nhất vẫn là phải cảnh giác cao độ thôi. Nếu thấy không ổn thì từ chối vậy. Sau lưng mình còn có vợ con mình ;-)

Tran Hoang
05-04-2011, 10:19 PM
Nếu là em, chắc em tự tử quá!!!!


Theo tiêu chuẩn phương Tây thì mạng người là quý nhất.
Theo Á Đông thì cái chết nhẹ tựa lông hồng (chỉ có thằng hèn mới sợ chết)

Bởi vậy trong thời kỳ chiến tranh ta mới thấy tù binh Mỹ sao hèn hạ quá, và ngược lại ...
Bạn là người được giáo dục rất nề nếp, mang đậm nét Á Đông

ontheway
06-04-2011, 04:44 AM
Y như con Nhã , ko biết e này h ngồi tù hay vẫn hành nghề nhỉ ?

ca_inox
06-04-2011, 09:37 AM
Thanks bác chủ đã chia sẻ, nhưng mà bác cũng chủ quan khi để lại balo trên xe hơi.

joe_nbros
06-04-2011, 05:01 PM
đọan cuối của bác như một cảnh trong phim hành động vậy .. chúc bác may mắn nhé.
cám ơn đã chia sẻ chuyện này, thiệt là sợ.

Guitarocker
06-04-2011, 05:02 PM
CHuyện co khách hàng giả sang trọng tới lừa đảo cũng nhiều bác bị, khổ nổi ae chơi ảnh thường tính tình hièn hòa,
Giờ chỉ có máy đâu người đó, cũng hên nó ko cho thuốc mê vào nước của bác thì khổ

killergirl
06-04-2011, 07:00 PM
khinh khủng quá chắc mai mốt làm dây xích khóa máy vào người quá

nguyen binh
06-04-2011, 08:04 PM
Chúc mừng bác, tripod đi thay cho cái balo.

micheal85
06-04-2011, 09:06 PM
Hix bọn xấu bây giờ nguy hiểm lắm,bất chấp mọi thủ đoạn để lừa gạt,cướp giật....cũng may cho bác chủ là nó không muốn giết người cướp của... Đồ chơi của anh em mình toàn hàng chụp triệu trở lên,mà lại ít rớt giá ngoài thị trường nữa, nên bây giờ bọn chúng hay canh me dân chụp ảnh mà lừa đảo cướp bóc...anh em nào đọc xong thì hãy nhớ cẩn thận,và nhắc nhở những người bạn của mình.
1 lần nữa cám ơn bác chủ đã post bài này cho anh em thêm 1 kinh nghiệm.

trung81187
06-04-2011, 09:18 PM
Phải em là em bắt xe ôm theo đuôi đến cùng rồi báo công an đấy bác ạ!

pentium4
07-04-2011, 01:12 AM
uppp cho anh em cùng biết :D

Guitarocker
07-04-2011, 02:03 PM
Phải em là em bắt xe ôm theo đuôi đến cùng rồi báo công an đấy bác ạ!

lúc đó lo mừng hú vía chứ bắt gì b, mà kêu ca tới nó bảo nó ko có làm gì thì cũng nhe răng cười cả làng thôi, chứng cớ gi đâu,

thuytram_dep
07-04-2011, 02:34 PM
Phải em là em bắt xe ôm theo đuôi đến cùng rồi báo công an đấy bác ạ!
Nó quay lại "đợp cho 1 phát" rồi leo lên bàn thờ ngồi buôn hoa quả với ngắm gà khoả thân thì sao hả bác ???
Lúc đó, lấy được của lại là mừng hết lớn rồi chứ mà ở đó đòi bắt xe ôm theo đuôi chúng nó...

RacerF1
07-04-2011, 03:01 PM
Mừng cho bác chủ thoát hiểm trong gang tấc và cảm ơn bác về thông tin chia xẻ để anh em nâng cao cảnh giác mà đề phòng

sd1860
07-04-2011, 03:23 PM
Khiếp! Cứ như phim í.

Blue_Sky
09-04-2011, 12:03 AM
Em xin mở topic này , kể lại toàn bộ sự việc mà em vừa gặp phải ngày hôm nay để các bác có Studio biết mà đề phòng cảnh giác .
Chiều nay , em đang ngồi ở nhà thì có một chiếc xe altis mới cáu dỗ xịch trước cửa tiệm , 3 người đàn ông trung niên , ăn mặc rất lịch sự , trông mặt mày sáng sủa bệ vệ bước vào tiệm . Đảo mắt quanh 1 lượt tiệm , sau khi hỏi han về thiết bị máy móc ( anh dùng máy có xịn không ? bao nhiêu chấm ? mua bao nhiêu tiền ... Vì bên em chụp hình gửi qua chủ đầu tư ở nước ngoài nên yêu cầu chất lượng hình thật tốt bla bla bla ... ) Em nói chụp = D300 S ,lens 17 - 55mm, 80 - 200 mm , SB800 + sb 600 . một trong 3 thằng lấy đt gọi cho ai đó ( bọn nó bảo gọi cho sếp ) rồi đồng ý . Em làm hợp đồng chụp 50 file hình ảnh các công nhân + xe lu xe ủi đang làm đường với giá 2 tr đồng . Em hăm hở sắp xếp máy móc + tripod lỉnh kỉnh vào cái ba lô to uỵch . Sau đó họ nói lên xe ngồi họ chở xuống công trường .
Chạy được khoảng 10 cây số chúng dừng xe lại tại 1 quán cafe , đậu xe trước cửa quán ( đậu ngay giữa cửa mà không cho xe vào bãi đậu ) rồi bảo em vào quán uống nước chờ sếp ra thảo luận công việc , bỏ cái balo trên xe vì nó khá nặng và lỉnh kỉnh . Ngồi được 1 lát thì cậu lái xe đứng dậy nói ra ngoài để chạy xe vào bãi , một người thì nói đi vệ sinh , được 3 phút thì người còn lại có điện thoại , cậu này nghe và nói chuyện , bảo với em là sếp tới , chạy ra đón sếp .
Phải nói rằng em là 1 người may mắn , bởi vì nếu em không kịp định thần , xâu chuỗi các sự việc lại và lóe lên ý nghĩ ấy thì coi như bây giờ em mất trắng các bác ạh . Ngay lúc ấy , em nhanh trí đứng dậy rồi đi nhanh ra xe , trước khi tên thứ 3 kịp đi ra , thấy cửa xe đang mở sẵn ,tên thứ 2 đã ngồi sẵn và nổ máy . em chui ngay nửa người vào với tay lấy chiếc ba lô và nói nhanh : em quên điện thoại trong ba lô . Vừa chụp được cái ba lô thì tên thứ 3 ra tới nơi nhảy lên gế đầu ngồi . Biết là không thể lừa được em nữa , chúng nhấn ga lao xe đi , vừa kịp lúc em rút cái ba lô ra ngoài xe an toàn , không quên lấy cả cái túi đựng cái tripod mua 1tr2 của bác Thịnh - GDĐ_sg nữa . Sự nhanh trí đã cứu em một bàn thua trông thấy . Bây giờ ngồi nghĩ lại em vừa sợ , vừa mừng mà lại vừa buồn cười . Em phải trả tiền cafe cho mấy thằng mới lừa mình và phải thuê xe ôm hết 60k về nhà nữa .
Dù sao thì em cũng còn may mắn , chứ nếu chúng tẩu thoát với cái balo thì em chả thiết sống nữa . hi hi .
Em viết chuyện này ra đây để các bác đề cao cảnh giác nếu gặp trường hợp tương tự . Tốt nhất là đi xe của mình . Nơi em ở rất nhiều rừng cao su , trường hợp chúng chở em đi tới giữa đoạn rừng cao su rồi dí dao vào cổ thì .... .
May mắn là bác chủ ko sao và đã giữ lại được tài sản. Bác kể ly kỳ+câu chuyện lừa đảo y như phim làm em cũng rùng mình. Xã hội bây giờ phức tạp wá các bác ạ, trộm cướp đạo tặc lộng hành quá,coi luật pháp chẳng ra gì. EM nghĩ mấy thằng này, bắt được phải khpé vào khung hình phạt cao. Cỡ 10-15 năm gì đó cho nó sợ, ít quá chắc bọn nó ko sợ thì phải. Ví như phạm tội giết người mà phạt có 20 năm tù, em thấy ko thỏa đáng. Người ta mất cả đời, chết oan mạng mà. thanks bác chủ đã chia sẻ với mọi người!

Zdung85
10-04-2011, 08:10 PM
xin chúc mừng bác chủ thoát nạn..em sẽ cảnh giác và sẽ rút kinh nghiệm người đâu máy đo...

blacky
07-05-2011, 09:59 AM
công nhận bác chủ nhanh trí thiệt, chúc mừng bác chủ...gặp em con gái mà lừa kiểu đó chắc em thua roài

superthuon
07-05-2011, 10:53 AM
vụ bác chủ giống vụ em quá T_T may bác chủ cảnh giác cao!

Thichlachoi
07-05-2011, 05:34 PM
Cảm ơn bác đã chia sẽ , bây giờ phải để ý coi tụi nào kêu đi chụp mà hỏi móc thiết bị thì phải coi cừng mới được .

nickyafang
07-05-2011, 09:24 PM
kinh thiệt, sao bác ko để ý biển số xe rồi đi báo công an nhỉ. Nếu bọn này lừa đão có hệ thống thì mỗi em ko dưới 3 năm đâu nhỉ. Em thì chỉ mong được mua "hóa giá" chiếc Altis của bọn nó thôi =))

sassyboy2412
07-05-2011, 09:30 PM
Khiếp thật, VN giờ trộm cắp ghê quá. Mình hiện đang học bên India, không trộm cắp, xe cộ quăng ngoài đường khóa xe lại, ko ai thèm lấy, dt, ví tiền, máy chụp hình cùi để trên bàn ko ai thèm giật (mà India dân nó nhiều người nghèo hơn VN mình nhiều)

lptrung4790
10-05-2011, 12:14 AM
dân lừa tình dạo này cũng đam mê chụp ảnh đó, các bác nên cẩn thận :chris:

NEWBYE
10-05-2011, 03:51 PM
đã đem máy thì lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ bác ạ. Lừa đảo, giựt đồ đầy đường nguy hiểm thật.

củ cải trắng
10-05-2011, 08:45 PM
Kinh quá, camera chúng biết nhiêu tiền mà lừa nhỉ? Hổng lẽ nó cũgn mê chụp hình :-)

doandaiviet
18-05-2011, 11:30 AM
lúc biết bị lừa sao bác không nhớ số xe luôn ! có phải tìm ra manh mối không ! cho dù không làm được gì chúng cũng phải dằn mặt cho chúng biết chứ. bác may thật đấy.

nonkid3
19-05-2011, 03:06 PM
Chuyện của bác chủ hay như phim. Bác cũng rất tinh trí chứ ko thì ...Cầu chúc ace photo may mắn !