vietis
07-03-2011, 10:11 PM
Ngồi dỗi viết mấy câu tán gẫu chơi.:23:
Kiếp sau của tôi!
Nếu có kiếp sau tôi xin được sống kiếp sống lùi:
Đến với cõi sống trong cảnh già lua, hai vợ chồng già, con cháu đầy đàn, đồ đạc đầy đủ tuy cũ kỹ nhưng hạnh phúc.
Làm việc mấy chục năm cho đến khi mình trẻ lại và cũng là lúc được „nghỉ trẻ“ để hưởng thụ cuộc đời: hưởng những cuộc chơi, những nhậu nhẹt, chụp choẹt và cả những yêu đuơng tình ái... Rồi tôi vào trường Đại học để học cách làm mình trẻ lại. Càng học nhiều tôi càng nhỏ bé lại. Hết Trung học, Cơ sở rồi tôi vào mẫu giáo.
Sống đời sống trẻ thơ vô tư lự chỉ biết vui chơi và không phải trách nhiệm với đời. Mủm mỉm ngoay ngơ tôi trải qua 9 tháng 10 ngày lặn hụp trồi lặn trong một bể tắm sa hoa đến tận khi tôi bé hẳn lại bơi ngược vào cuộc vui của một đôi trai gái trong thăng hoa mật ngọt tình ái đang trao nhau vị ngọt, nồng cay của lạc thú và mệt nhoài.
Vâng tôi lại biến mất khỏi thế gian trong niềm hỉ hoan hạnh phúc.
http://farm6.static.flickr.com/5060/5505838251_2defc20ab8.jpg
Vietis
Kiếp sau của tôi!
Nếu có kiếp sau tôi xin được sống kiếp sống lùi:
Đến với cõi sống trong cảnh già lua, hai vợ chồng già, con cháu đầy đàn, đồ đạc đầy đủ tuy cũ kỹ nhưng hạnh phúc.
Làm việc mấy chục năm cho đến khi mình trẻ lại và cũng là lúc được „nghỉ trẻ“ để hưởng thụ cuộc đời: hưởng những cuộc chơi, những nhậu nhẹt, chụp choẹt và cả những yêu đuơng tình ái... Rồi tôi vào trường Đại học để học cách làm mình trẻ lại. Càng học nhiều tôi càng nhỏ bé lại. Hết Trung học, Cơ sở rồi tôi vào mẫu giáo.
Sống đời sống trẻ thơ vô tư lự chỉ biết vui chơi và không phải trách nhiệm với đời. Mủm mỉm ngoay ngơ tôi trải qua 9 tháng 10 ngày lặn hụp trồi lặn trong một bể tắm sa hoa đến tận khi tôi bé hẳn lại bơi ngược vào cuộc vui của một đôi trai gái trong thăng hoa mật ngọt tình ái đang trao nhau vị ngọt, nồng cay của lạc thú và mệt nhoài.
Vâng tôi lại biến mất khỏi thế gian trong niềm hỉ hoan hạnh phúc.
http://farm6.static.flickr.com/5060/5505838251_2defc20ab8.jpg
Vietis