PDA

View Full Version : Ninh Thuận trời mây biển nước (mùng 2 tết 2011)



savatage
05-03-2011, 10:01 AM
sau khi làm 1 chuyến xe máy tới Fanrang em chọn được 1 số pic cho các bác chém ạ.

Mấy tấm 2,3,4,5 là ở động cát cực lớn như sa mạc ở chổ gần mũi Dinh, Qua cầu Sơn Hải 1 đoạn quẹo trái, em đã đi chổ này tổng cộng là lần thứ 5 nhưng chỉ có 3 lần leo lên mũi Dinh nhưng cả 5 ko lần nào mà ko mắc nạn. em đã từng bể bánh xe đẩy tới gần 5Km từ 9h tới 11h30 dưới trời nắng để kím chổ vá, em cũng từng bị cát lún bánh xe chạy ko được toàn phải đẩy xe trên cát cả km (xe mướng khách sạn cùi bắp) cũng như lần đi này em leo lên tuốt cái đồi cát cao nhất ở đó xong bị say nắng ko làm ăn j nổi hết, nên chỉ chộp đc có vài tấm rồi em đơ như cây cơ. trên hình 2 là nguyên đoạn đê bị biển đánh bể tụi em phải dẫn xe xuống đê, băng qua cát, đi bọc vòng qua chổ đó rồi leo lên lại mới đi được, nhưng do em bị say nắng chỉ đi được thêm 1 chút là chịu hết nổi nên chui vào cây dương bên đường nằm như chết cả mấy tiếng rồi phải kiu tụi nó vòng về vì em ko đi tiếp nổi. :crying:
Phần lớn mấy tấm còn lại là ở chổ chân vường QG núi CHúa. Mấy bác xem qua ạ :22:


1
http://cB5.upanh.com/19.681.26533064.iTI0/dscf9299.jpg
2
http://cB1.upanh.com/19.668.26519370.Ooz0/dscf9139.jpg
3
http://cB4.upanh.com/19.668.26519373.Gwo0/dscf9140.jpg
4
http://cB6.upanh.com/19.668.26519375.p0R0/dscf9151.jpg
5
http://cB9.upanh.com/19.668.26519378.D2d0/dscf9152.jpg
6
http://cB8.upanh.com/19.681.26532917.1na0/dscf9221.jpg
7
http://cB6.upanh.com/19.681.26532925.Su10/dscf9234.jpg
8
http://cB8.upanh.com/19.668.26519387.X8M0/dscf9235.jpg
9
http://cB3.upanh.com/19.668.26519392.E5r0/dscf9237.jpg
10
http://cB4.upanh.com/19.681.26532933.e9q0/dscf9243.jpg

11
http://cB9.upanh.com/19.668.26519398.rqq0/dscf9247.jpg
12
http://cB3.upanh.com/19.668.26519402.UL0/dscf9261.jpg
13
http://cB7.upanh.com/19.668.26519406.koF0/dscf9262.jpg
14
http://cB2.upanh.com/19.668.26519411.iMl0/dscf9273.jpg
15
http://cB4.upanh.com/19.668.26519413.Thi0/dscf9274.jpg
16
http://cB6.upanh.com/19.668.26519415.UGz0/dscf9275.jpg
17
http://cB1.upanh.com/19.668.26519420.eCt0/dscf9276.jpg
18
http://cB3.upanh.com/19.668.26519422.VMQ0/dscf9280.jpg
19
http://cB5.upanh.com/19.668.26519424.yFC0/dscf9283.jpg
20
http://cB7.upanh.com/19.668.26519426.xOo0/dscf9285.jpg
21
http://cB2.upanh.com/19.668.26519431.zws0/dscf9286.jpg
22
http://cB9.upanh.com/19.668.26519438.iHK0/dscf9291.jpg
23
http://cB3.upanh.com/19.668.26519442.Uaa0/dscf9292.jpg
24
http://cB6.upanh.com/19.668.26519445.JHi0/dscf9296.jpg

madi3d8
05-03-2011, 10:38 AM
Nhớ Phan rang quá, không biết có khi nào có dịp trở lại nơi đây

condaohailuoi
05-03-2011, 10:54 AM
1 số tấm bác ko rotate lại cho anh em dễ coi :|

SONGKON
05-03-2011, 11:04 AM
_ Hình màu đẹp, nét, trong nhưng nhiều tấm bố cục chưa ổn bác ạ!... và nhớ rotate lại.

camap2001
05-03-2011, 11:45 AM
ảnh trong vắt, đẹp quá bác ơi.

yinyang
05-03-2011, 12:27 PM
hix em là dân phan rang gốc mà chưa bao giờ có cơ hội chụp những bức ảnh đẹp cho quê mình

savatage
05-03-2011, 02:01 PM
Do hôm đó trời gió khiếp lắm ạ nên em đứng mà gió tạt người không sao vững được nên bố cục ko được lắm, nhưng em để luôn ko có sữa vì đây là lần đầu em nếm gió Fanrang như thế nào. :)

hix em là dân phan rang gốc mà chưa bao giờ có cơ hội chụp những bức ảnh đẹp cho quê mình
Khi nào có dịp em và bác cùng nhau ra chụp hen :D

duygl
05-03-2011, 04:08 PM
thấy bác chụp mà muốn đi 1 chuyến ghê :D

nguyen_t
05-03-2011, 07:17 PM
ảnh đẹp quá bác! mây trời trong xanh! em đoán chắc là bác chụp giữa trưa phải ko?

yinyang
05-03-2011, 10:16 PM
Do hôm đó trời gió khiếp lắm ạ nên em đứng mà gió tạt người không sao vững được nên bố cục ko được lắm, nhưng em để luôn ko có sữa vì đây là lần đầu em nếm gió Fanrang như thế nào. :)

Khi nào có dịp em và bác cùng nhau ra chụp hen :D

có lẽ 30-4 hoặc dịp nào đó nghỉ dài ngày thì về mới tiện bac ơi

savatage
05-03-2011, 11:34 PM
ảnh đẹp quá bác! mây trời trong xanh! em đoán chắc là bác chụp giữa trưa phải ko?

lúc đó khoảng 11h mấy trưa, tụi em tới đó đi vào đường nhỏ rồi quăng xe máy ở bên bờ suối, vì con suối chận ngang đường đi (hình 15,16), suối sâu tới bụng (hơn 1m) tụi em phải lột đồ ra, đồ thì đội lên đầu, giày thì treo ở cổ, lội qua suối, nghe dân ở đó nói đằng sau mấy hốc đá lớn có mấy cái hang động tụi em leo ra kím, kím hoài chỉ thấy 1 hang nhỏ nhưng do đá trơn quá lại ngay sát biển, sóng đánh ầm ầm nên em ko leo vào chỉ có tụi bạn mò vô, xong tụi em leo lên trên núi đá rồi bạt mấy cái rừng cây gai chui 1 hồi cái ra được chổ ảnh số 1, chổ đó cực đẹp ạ, nguyên 1 cái vịnh nước trong như là nước lọc, ở dưới thì cá bơi long nhong nhìn thix lắm lại khuất gió nên tụi em lột đồ nhảy xuống tắm tiên luôn:D vì chổ đó nhìn thôi là muốn nhảy xuống tắm, gần đó gió dữ quá nước biển bay lên như sương em ko dám lôi máy ra chụp vì sợ trúng nước muối :crying: . tắm xong hả hê tụi em lại vòng về, chuyến này tụi em ko đi xuống Vĩnh Hy nữa vì đã đi nhiều thấy cũng chỉ có mấy cảnh nên đổi hướng quẹo qua làng chài luôn h12, 13 mà cũng gió ghê quá nên cũng ko chụp được j nhiều nên đi hết làng rồi vòng về FR lại,trước đó tụi em có ghé chùa j ngay gần cầu Tri Thủy leo lên tuốt trên đỉnh núi chụp vài tấm về cầu Tri Thủy H8, 9 . Nói chung là chuyến đi Tết này khá thú vị nhưng ko bằng chuyến đi lòng vòng trong rừng ở núi CHúa tìm Hồ Đá Vách hồi tháng 10. Tổng chi phí cho việc đi tết của cả nhóm 3 thằng là 2tr1 cho 4 ngày.:11:

Em chụp bằng em cùi bắp Fuji S9000