View Full Version : Tây hiểu chết liền
clicking
21-02-2011, 12:42 AM
Cái bảng hướng dẫn to đùng này nằm đối diện cửa Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên ở Vĩnh Phúc. Nhìn cái bảng hướng dẫn này em chỉ biết cười buồn và thốt lên: botay.com :)
http://farm6.static.flickr.com/5020/5462159126_fb6b29b84b_z.jpg
T-130
21-02-2011, 01:56 AM
Vậy là em cũng nên tự hào là tiếng Anh của em giỏi hơn Tây hehe, '' Tây hiểu chết liền '' nhưng em hiểu :chair: . Đó là bảng chỉ đường vào bụi rậm, vào gốc cây, vào vách tường, vào rừng ... chụp closeup/ macro :9: em té.
inviwind
21-02-2011, 03:43 AM
tôi lết this way....
pp.crane_15
21-02-2011, 08:55 AM
công nhận bác chủ pót ảnh hay lắm, ý nghĩa lắm
nhannt
21-02-2011, 09:39 AM
Cái lễ hội Đền Hùng còn viết sai chính tả tiếng Việt kìa bác, hazz....
ngocchinh8929
21-02-2011, 10:25 AM
ảnh hay ảnh hay :D
andyle
21-02-2011, 10:29 AM
Haiz. No comment luôn. :-??
Chỗ đó ít tây, chứ chỗ nhiều tây nó ghê hơn:
http://phienbancu.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/182/482182.jpg
madi3d8
21-02-2011, 11:00 AM
Sao bạn em người Mỹ nó bảo đọc vào vẫn hiểu ?
T-130
21-02-2011, 11:47 AM
Sao bạn em người Mỹ nó bảo đọc vào vẫn hiểu ?
Lúc mới qua Mỹ, tụi em nói : '' You vẹo cằm '' tụi nó vẫn hiểu vô tư bác à.
thuytram_dep
21-02-2011, 11:49 AM
Tây họ cũng thông minh lắm các bác ạh, đọc là họ hiểu là cái gì rồi... :chris:
rong_choi
21-02-2011, 11:58 AM
Cái câu đầu là một câu đúng ngữ pháp. Không chừng nó có nghĩa thật sự ấy.
apham
21-02-2011, 12:06 PM
Vẫn hiểu hết, chỉ có điều đọc hơi ngô nghê thôi chứ cái gì liên quan đến nhu cầu cơ bản của loài người (ăn, uống, ngủ, nghỉ) thì hoa chân múa tay còn hiểu nữa là... Bác nào đi du lịch sẽ cảm nhận được điều này :)
xiwen
21-02-2011, 12:08 PM
Tây đọc cũng hiểu ngay, không hiểu có mà chết vì ... không chịu hiểu :17:
tsonic
21-02-2011, 12:13 PM
haha, ảnh này làm bộ sưu tập được đây, cả đường gốm lần tổ chức hội nghị Châu Á tại HN còn viết "Wellcome.."
great_eagle
21-02-2011, 12:19 PM
Ở sở làm tụi em nói hay viết '' potay.com '' tụi nó cũng hiểu luôn các bác ơi.
ca-chot
21-02-2011, 04:08 PM
Cái bảng hướng dẫn to đùng này nằm đối diện cửa Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên ở Vĩnh Phúc. Nhìn cái bảng hướng dẫn này em chỉ biết cười buồn và thốt lên: botay.com :)
http://farm6.static.flickr.com/5020/5462159126_fb6b29b84b_z.jpg
Khỏi đọc cũng hiểu không thôi "chết chắc " !!!
PhotoKei
21-02-2011, 09:10 PM
em thấy ngoài việc thừa dấu cách ra (toilet thay vì toi let) thì cũng có gì đáng bàn đâu ạ?
thực ra ngắn gọn hơn chỉ cần 2 chữ WC là đủ, nhưng nếu để như thế này thì cũng không phải là khó hiểu
có nhiều cách để thể hiện 1 ý nghĩa
trình độ ngoại ngữ em còn gà nên trên đây có gì sai các bác nhẹ tay
clicking
21-02-2011, 09:39 PM
Nếu các bác để ý kỹ chút xíu, không chỉ tiếng Anh mà cả tiếng Việt cũng sai nốt: NHÀVỆSINH. Em phải chiết tự ra mới hiểu là NHÀ VỆ SINH các bác ạ. Hehehe...
schumis
21-02-2011, 09:48 PM
Ôi kinh dị, hồi luc gần nhà mình cũng có 1 tiệm may tên là Dzuy :|
daophay
21-02-2011, 09:50 PM
ồi trên Bờ Hồ nói "Chen đô la ma li" Tây còn hiểu cơ mà bác =))=))
ROMDEPTRAI
21-02-2011, 09:53 PM
kakaaak đúng là hài với ngôn ngữ thiệt............
CR7_Real
21-02-2011, 09:58 PM
Bác này làm em buồn cười quá đi mất
Ôi kinh dị, hồi luc gần nhà mình cũng có 1 tiệm may tên là Dzuy :|
Tên kiểu cũ đó bác, giờ người ta ko cho đặt vậy đâu. Chắc bác có biết một cô đầu bếp nổi tiếng: Nguyễn Dzoãng Cẩm Vân
PhotoKei
22-02-2011, 11:08 AM
Tên kiểu cũ đó bác, giờ người ta ko cho đặt vậy đâu. Chắc bác có biết một cô đầu bếp nổi tiếng: Nguyễn Dzoãng Cẩm Vân
một số tên đứng đầu bằng "D" thì cần phải thêm "z" vào để tránh đọc sai, hiểu sai
ví dụ tên là Dung hoặc Dũng, thì khi chuyển sang Tiếng Anh cần viết là "Dzung"
bighead
22-02-2011, 11:13 AM
Tên kiểu cũ đó bác, giờ người ta ko cho đặt vậy đâu. Chắc bác có biết một cô đầu bếp nổi tiếng: Nguyễn Dzoãng Cẩm Vân
hihi hình như là Dzoãn thì đúng hơn :)
sieuga
22-02-2011, 11:36 AM
Thiệt là chịu chết @_@
orionlex
23-02-2011, 01:26 PM
chẹp, nói gì chứ em nghĩ Tây nó hiểu hết á, bác đi TQ xem tụi nó viết sai tiếng Anh cũng nhiều lắm, nhưng thấy Tây vẫn biết chỗ nào cần đi và chỗ nào không nên đi. có điều tụi nó sẽ oánh giá và cười thầm vì cái sự "thông manh" của người xứ ấy. Haiz
Còn cái tiệm may tên Dzuy, bác Schumis đừng tưởng ko có ai tên vậy, em biết 2 người 1 tên Dzũng 1 tên Dzuy ghi trong khai sanh rõ ràng luôn đấy. hehe
BillNguyen
23-02-2011, 01:43 PM
Đúng là Tây cũng thông mình lắm, nhiều khi hiểu liền. Hình dưới đây em chụp ở Bali, Indo lúc ngồi trên xe. Con canon không lấy ra kịp, nên chộp bằng PnS. Bali được xem là thiên đường du lịch, làm du lịch từ rất lâu nhưng vẫn đánh đố Tây như vậy!
http://http://www.vnphoto.net/data/p23/56615_img_2992_119.jpg
Trong_Nguyen79
23-02-2011, 01:57 PM
Em vẫn không hiểu các bác ạ, sao tiếng Việt lại có "Dz" nhỉ???!! em để ý hình như chỉ có người gốc Bắc là hay có Dzoãn với Dzũng.....
clicking
23-02-2011, 02:04 PM
Em vẫn không hiểu các bác ạ, sao tiếng Việt lại có "Dz" nhỉ???!! em để ý hình như chỉ có người gốc Bắc là hay có Dzoãn với Dzũng.....
Tại khi qua tiếng Anh không có dấu thì chữ sẽ có nghĩa khác trong tiếng Anh, nhiều khi nghĩa của từ đó không hay ho gì cho lắm. Ví dụ như tên Dũng, qua tiếng anh không dấu thì chữ thành chữ "dung" mà "dung" nghĩa trong tiếng Anh thì..... (thôi, cái nghĩa từ này để bác tìm hiểu, nói ra ngại quá. Hehhehe..) Vì thế, người Việt mình thường thêm chữ z sau chữ d để tránh tình trạng này ạ. :)
tsonic
23-02-2011, 02:11 PM
như cách viết sms hiện tại của tuổi teen, đâu phải là đúng chính tả mà kết hợp tùm lum cả khẩu ngữ
BillNguyen
23-02-2011, 02:22 PM
[QUOTE=BillNguyen;1459936]Đúng là Tây cũng thông mình lắm, nhiều khi hiểu liền. Hình dưới đây em chụp ở Bali, Indo lúc ngồi trên xe. Con canon không lấy ra kịp, nên chộp bằng PnS. Bali được xem là thiên đường du lịch, làm du lịch từ rất lâu nhưng vẫn đánh đố Tây như vậy!
Em xin post lại
http://www.vnphoto.net/data/p23/56615_img_2992_119.jpg
astro
23-02-2011, 04:05 PM
Các bác tây phải cố hiểu thôi không thì phải về nước sớm cho an toàn :)
xbarcax
25-02-2011, 09:33 PM
Còn cái này là Việt Nam hiểu chết liền.
Hình chụp ở cao nguyên Genting - Malaysia. Họ cố gắng ghi bảng chào bằng tất cả thứ tiếng trong khu vực, nhưng rất tiếc là tới tiếng Việt thì sai một cách trầm trọng, cũng may dân Việt Nam mình có thói quen đọc chữ thiếu font rồi nên đọc ra.
Chữ viết sai thì ở đâu cũng có. Có điều tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế nên khi nó bị ghi sai, chúng ta lại thấy làm hài hước hơn nhỉ.
http://farm6.static.flickr.com/5211/5475966625_073a0559e2_z.jpg
Samba
25-02-2011, 09:48 PM
Nhập gia tùy tục các bác ạ, hiểu là việc của tây không phải chuyện của a e ta :D
Steve Giang
27-02-2011, 12:55 PM
Em vẫn không hiểu các bác ạ, sao tiếng Việt lại có "Dz" nhỉ???!! em để ý hình như chỉ có người gốc Bắc là hay có Dzoãn với Dzũng.....
Sự phân biệt trong văn nói và viết của Bắc bộ là đây, giữa D và Gi ( Dũng và Giũng cùng một giọng đọc), sau này lại thêm N cao hay N thấp ( nghĩa là N hay L do lỗi phát âm của vùng)
rong_choi
27-02-2011, 01:51 PM
Sự phân biệt trong văn nói và viết của Bắc bộ là đây, giữa D và Gi ( Dũng và Giũng cùng một giọng đọc), sau này lại thêm N cao hay N thấp ( nghĩa là N hay L do lỗi phát âm của vùng)
Cái này chả liên quan gì đến vùng miền cả. Chỉ là với cách phát âm của Tây thì nó không đọc chữ D là "dờ" mà sẽ đọc là "đờ" nên mới phải thêm z vào thôi.
gaume
27-02-2011, 02:37 PM
Ôi kinh dị, hồi luc gần nhà mình cũng có 1 tiệm may tên là Dzuy :|
Ừa không hiểu sao nhiều khi ngay cả trên mặt báo họ cũng dựa vào quy định nào mà viết tên người thành Zdũng nhỉ . Từ ngày cải cách giáo- dục có quá nhiều điều thật lạ mắt : Vật lý thành vật lí ,Bắc Cạn thành Bác Kạn v v v - Loạn thật
nguyenbang65208
27-02-2011, 02:52 PM
Hồi kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ban tổ chức phân luồng cho duyệt, diễu binh. Chả hiểu sao lại viết giữa đường như này thì đúng là em cũng bó chiếu mấy bác tổ chức.
http://seablogs.zenfs.com/u/hwLtNgacFxaUyV5xXI1kJ0lCAhVE/photo/ap_20101011025121703.jpg
condaohailuoi
27-02-2011, 03:14 PM
Tên kiểu cũ đó bác, giờ người ta ko cho đặt vậy đâu. Chắc bác có biết một cô đầu bếp nổi tiếng: Nguyễn Dzoãng Cẩm Vân
có nhà thơ Hồ Dzếnh nữa đó bác....
keitipi
27-02-2011, 06:18 PM
Hồi kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ban tổ chức phân luồng cho duyệt, diễu binh. Chả hiểu sao lại viết giữa đường như này thì đúng là em cũng bó chiếu mấy bác tổ chức.
http://seablogs.zenfs.com/u/hwLtNgacFxaUyV5xXI1kJ0lCAhVE/photo/ap_20101011025121703.jpg
em là em khoái cái này nè. kết quả của "trí phú cường hào...." hahaha
printer
28-02-2011, 01:41 AM
Ghi tiếng Việt mà người Việt ko hiểu nè, có ai uống chưa ?
http://i419.photobucket.com/albums/pp276/YeuTheThao_com/_MG_9997.jpg
hellmen
28-02-2011, 01:58 AM
hahah, cái Trà "chân trâu" này độc thiệt độc àh nha các bác :))
haidadieu
28-02-2011, 12:42 PM
Chào các bác, em tự hỏi sao mỗi người mình không làm cái gì nhỏ nhỏ mà có ý nghĩa đi ạ ? Ví dụ bác chủ có thể gặp thầy nào cũng được tại thiền viện ấy (em thấy thầy nào cũng hiền lành dễ thương hết mà) nói một tiếng là xong (hay viết vài chữ đưa thầy cũng xong)..., các bác kia cũng thế; đông tay vỗ nên kêu các bác à, chứ nhìn thấy rồi để đó thì cũng hơi buồn. Lấy một ví dụ một bác am hiểu về luật ( và nhiều lĩnh vực khác nữa) trên vnphoto.net này thường viết rất nhiều, cặn kẽ, chính xác.... để trình bày một vấn đề nào đó để giải thích một sự kiện hoặc câu hỏi để mọi người cùng tham khảo, dù rằng rất mất thời gian và công sức của bác ấy, và em nghĩ đó cũng là một cách để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn (đây là ý của em, không phải của bác ấy nhé !). Chúc các bác khỏe và vui.
PhotoKei
28-02-2011, 09:38 PM
em thấy mng vẫn chỉ dừng lại ở việc lấy cái chưa đúng ra để chê bai nọ kia mà thôi
cái chưa đúng thì nó vẫn cứ tồn tại thế
mình cũng chỉ cười với nhau đc chốc lát thôi, xong rồi vấn đề này cũng có lúc chìm xuống và rồi lại quay sang cái chưa đúng khác để mà cười, mà phán với nhau
quocphuong
01-03-2011, 12:31 AM
Hồi kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ban tổ chức phân luồng cho duyệt, diễu binh. Chả hiểu sao lại viết giữa đường như này thì đúng là em cũng bó chiếu mấy bác tổ chức.
http://seablogs.zenfs.com/u/hwLtNgacFxaUyV5xXI1kJ0lCAhVE/photo/ap_20101011025121703.jpg
Cái này mới thâm thuý ! Phải nó có dấu má đầy đủ thì...Tây hiểu chết liền!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.