View Full Version : 15 Phùng Khắc Khoan ! Nên chăng ???
việt phố cổ
20-02-2011, 09:02 AM
Em được biết ở hà nội, địa chỉ này sửa máy ảnh rất lâu năm. Hôm đó bạn em ở bên Hung có gửi con 40D về để sửa, vì bên đó sửa rất đắt. Bố thằng bạn em mang đến 15, ông cụ không biết gì nên bảo là sửa để gửi sang nước ngoài, rồi để hàng ở đó mấy ngày. Rồi hôm trước em nhận được mail của thằng bạn bảo là máy sang đó cho người xem hộ thì bảo là bị thiếu ốc, và bị thay một số thứ. Mà hôm khám bảo là hỏng trập. Sửa mất 800.
Và thật sự giá ở 15 ngày càng quá đắt ( có thể là em ít tiền ). Chơi film. Nên hôm đó có mang lau dầu. Và thật sự hơi choáng khi giá là 250k.
:dontgetit:
suvival198
20-02-2011, 09:33 AM
đúng là giá ở đây càng ngày càng đắt thật , còn về vụ thay đồ thì ko biết, canon sao bác ko đem lên hãng mà sửa cho an tâm, ở đây e chỉ hay sửa máy film với lau ống kính thôi
hientp
20-02-2011, 09:40 AM
kô chất lượng của bác sửa máy ở 15 thế nào chứ 250k so với bên mẽo thì quá rẻ, ở đây 1 con máy CLA tầm 200-350 tùy dòng máy, nếu bác này lau dầu cho rollei đc thì e đợi đến đợt tới e về e sửa ở vn., bác nào có kinh nghiệm xin cho lời khuyên
việt phố cổ
20-02-2011, 09:49 AM
Bác Suvival : về vụ thay thì em ko dám chắc. Nên ko khẳng định gì ạ. Còn vụ giá cả thì quả là chát quá.
ledinhle
20-02-2011, 10:26 AM
kô chất lượng của bác sửa máy ở 15 thế nào chứ 250k so với bên mẽo thì quá rẻ, ở đây 1 con máy CLA tầm 200-350 tùy dòng máy, nếu bác này lau dầu cho rollei đc thì e đợi đến đợt tới e về e sửa ở vn., bác nào có kinh nghiệm xin cho lời khuyên
Dầu cũng có nhiều loại dầu mà bác. Em nghe nói dầu máy ảnh mắc lắm, cỡ >1k Obama mới được 1 lọ bé tí xíu. Thế nên nếu ở bển làm mà yên tâm, giá hơi chát tí cũng được. Hự.
hoxe0611
20-02-2011, 12:10 PM
ở đây giờ chỉ còn bác Phương là còn chút đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết và lành nghề, có gì hỏi han là rất rốt, bác chỉ làm đồ cơ
còn ông con trai và ông con rể ko thể duyệt nổi, e xin nhấn mạnh lại là ko thể duyệt nổi
lần e tháo con lens ra,quên cách lắp, lên nhờ mỗi lắp lại, ông con chém gió cái này cực khó, đòi hỏi phải rất lâu năm trong nghề mới làm được..... và thịt của e 450k. đau hơn hoạn
2 tháng sau e làm giỏ nến vào con lens trên, lần này quyết tâm mầy mò, và trong vòng 2 tiếng đã tháo tất ra, lau chùi, lắp tất vào được luôn.
đó là anh con rể
còn về phần ông con trai
đợi rồi đèn YN nhiều con chết tụ, e thấy mấy bác trên VNPT nhà mình qua thay, giá là 60k, chấp nhận được
e mang qua, hắn bẩu đợt này hàng này chết nhiều, bọn a hiếm tụ, và hắn thịt luôn 250k, thay trong vòng...3-4 phút
nikonlukhu
20-02-2011, 05:22 PM
Rất lạ là ngay tại 15 PKK có ô. Lân (nhà phía trong sân, phải đi vào trong ngõ) làm máy cơ, lens lâu năm, thân thiện , giá hơp lý ít quảng cáo nên khách đời mới không tường. Đây là nơi các bác phóng viên ảnh già trước kia hay lui tới. Anh em ai có việc nên thử xem, và tự so sánh.
asazy
20-02-2011, 05:29 PM
Bác phương làm ăn là có trách nhiệm nhất rồi đấy ạ, hai ông con trai em chưa biết vì em toàn đồ cơ và MF
Có lần vác lên Vọng đức còn bị chém đẹp hơn :))
Rất lạ là ngay tại 15 PKK có ô. Lân (nhà phía trong sân, phải đi vào trong ngõ) làm máy cơ, lens lâu năm, thân thiện , giá hơp lý ít quảng cáo nên khách đời mới không tường. Đây là nơi các bác phóng viên ảnh già trước kia hay lui tới. Anh em ai có việc nên thử xem, và tự so sánh.
từ những ngày đầu tiên, có việc gì cần sửa chữa, lau chùi em đều mang qua nhà bác Lân, dù là lỗi gì cũng chưa bao giờ quá 100k và cũng không bao giờ có chuyện để máy lại.
bác Phượng kia thì chưa từng đụng mặt, và cũng không muốn đụng. :)
nav89
20-02-2011, 08:12 PM
mình services ở nhà ông Phượng 2 lần, giá rất mắc nhưng kết quả thì khá thất vọng, Rồ thì ông cụ này làm đc, nhưng lấy mắc kinh khủng.
Mình chưa qua bác Lân nhưng sẽ thử (không bị sao để khỏi phải thử là tốt nhất :D)
Mình vẫn còn cái đèn để 15Pkk chưa lấy về. Giấy hẹn thì từ 2009 cơ :))
Còn Rồ thì bác Phượng sửa mình nghĩ là không đắt và có trách nhiệm. Tầm 450k 1 lần CLA mình thấy hợp lý. Nếu là Yashica Mat thì 250k.
kiencon2cang
20-02-2011, 08:40 PM
Tuần tới xách máy ra bác Lân thử xem sao, cảm ơn anh em đã chia sẻ kinh nghiệm ^^
neneros16
20-02-2011, 08:45 PM
Các Bác mang ra Bác Phương ở 74 Pasteur - Q.1 (Hàm Nghi quẹo trái sang Pasteur, cửa hàng bên tay phải luôn).
Bác Phương sữa chữa tân tình lại rẻ nữa. Bệnh gì máy film cũng chữa được.
Điện thoại Bác ấy: 0903.322.702
HQ-empire
20-02-2011, 10:16 PM
Mình cũng hay hỏi han kinh nghiệm và cách bảo quản của bác Phượng - Nói chuyện với bác cũng thấy vỡ ra nhiều thứ để tránh bị hỏng hóc chủ quan...
việt phố cổ
21-02-2011, 09:09 AM
Bác Phượng thì thật sự lấy tiền quá đắt. Em mang con máy đến. Hỏi bác vì cái visor bị mốc. Bác bảo phải lau cả dầu, tổng cộng 250k. Bác lân thì xem rồi bảo, ko cần lau dầu, mà chỉ cần lắm thì hỏng đâu sửa đấy. 2 ông con trai thì em tuyệt đối sau vụ kia ko tin nữa.
Tungma
21-02-2011, 10:03 AM
Nói chung là xác định khoảng giá là 10%/giá trị thiết bị (nhưng tối thiểu là 150k).
292bme
21-02-2011, 03:06 PM
Các Bác mang ra Bác Phương ở 74 Pasteur - Q.1 (Hàm Nghi quẹo trái sang Pasteur, cửa hàng bên tay phải luôn).
Bác Phương sữa chữa tân tình lại rẻ nữa. Bệnh gì máy film cũng chữa được.
Điện thoại Bác ấy: 0903.322.702
Trong Sg thì em thấy nhiều người recommend bác Tèo ở Ng Huệ - Huỳnh Thúc Kháng, giá cũng okie. Còn ở đây mọi người đang nói 15 PKK, HN bác ạ :D Bác vào comment cũng phải đọc qua 1 chút :D
Mọi người nói thế nào chứ em quý cả bác Lân lẫn bác Phượng. Hai bác ấy đều tận tình và chu đáo. Hai anh con trai thì em miễn bàn vì hai anh ấy sửa máy số mà em thì ko có máy số, chỉ có con PnS bị đứt mạch màn hình sửa 1 tẹo mất 500k, 1 lần xong rồi thôi :(
adtechniques
21-02-2011, 03:45 PM
ở đây đúng là giá cao so với cảm nhận của em, mặc dù em khá thoáng khi vác đồ máy ảnh đi sửa :)
alanjohn
21-02-2011, 06:39 PM
ơ tức là trong ngõ 15 pkk có cả bác Phượng và bác Lân đều sửa máy ạ ?
em cứ nghe qua qua pkk có bác Long tân binh nào sửa máy tốt, thế là có 3 bác thợ trong ngõ 15 ạ ?
em dùng con canon a1 bị đo sáng thừa cũng muốn lúc nào đó mang ra cái :)
vào nhà số 15, đi lên tầng hai là gặp bác Phượng và các con, đi vào ngõ, rẽ trái thấy một gian phòng nhỏ chân cầu thang là chỗ bác Lân.
Long tân binh là con bác Phượng, bác Phượng là anh bác Lân.
zozoama
21-02-2011, 10:09 PM
mình cũng đã từng sửa máy ở đây, tầm khoảng 3 máy, máy nào bác P cũng nói là cần lau dầu, mình ok, không hiểu nhiều máy móc nên nghe phán xong mình chấp nhận luôn, tuy nhiên đến máy thứ 3 (FM2) mình lau dầu ở đây, tình trạng trước khi lau thì máy đo sáng bình thường, chỉ đến khi mang máy về mới dùng 1 buổi pin đã phồng rộp lên, mình mang lại thì bác P bảo là do hỏng triết áp j j đó, bác bảo cứ để ở đây đến khi nào mà có xác máy khác bác thay cho, mình cũng ok, và đợi đến gần 2 tháng sau thì mình đến đây và vác cái xác máy mình về, từ bình thường thành hỏng, theo như mình biết: bác P đã từ lâu không còn sửa máy (bác chỉ kể chuyện là hay thôi) việc sửa h đã dành cho lớp kế cận và lớp thợ này thì chưa đủ tay nghề.
HQ-empire
21-02-2011, 10:28 PM
Đúng là bác P nói chuyện dặn dò rất hay :
VD với Praktica Nova thì có dùng 50 năm nữa cũng không hỏng nếu đến kiểu 36 thì dừng lại, tua luôn không lên cố kiểu nữa... Cố sẽ hỏng và Nova hỏng thì chữa rất mệt !Hay với Pentax SP thì cố như vậy cũng sẽ bị kẹt cái nẫy ở đấy máy >>> Máy đơ luôn. Phải mở lắp máy ra gẩy 1 cái lại dùng bt...
Đôi khi cũng hay, tránh đỡ bị hỏng !
cassidy
22-02-2011, 04:19 PM
Hình như giờ giá default cho lau lens ở chỗ bác Phượng là 250k thì phải, mấy con lens đắt tiền còn okie, chứ mấy em rẻ tiền thì kể cũng hơi nản :)
mình lau lens ở chỗ bác Lân nhiều khi không mất tiền, còn thì 50k là kịch. :)
mấy hôm trc em sửa con Yashica ở chỗ Bác Phượng bị gãy cò
giá 150k
ko biết đắt hay rẻ nhưng nói chung là ok.
Em mà học được nghề sửa máy cơ em chém ác :))
Các cụ toàn máy cổ già, sửa nhọc phết đấy. Đừng thấy thợ tháo ra lắp lại ngay là dễ ăn nhé!
Bác Lân rẻ hơn vì ko cạnh tranh được đã đành. Mà mấy lần mình đem máy lên bác lắc đầu, ko lẽ mang về?!
anh ZARG học nghề đi rồi về phục vụ anh em, cứ học việc từng bước, hỏng máy thì một đổi một, đổi khoảng dăm lần là lành nghề ngay.
bishop1213
22-02-2011, 11:49 PM
Hix em tới chỗ bác Phượng 1 lần lau FM2, 1 lần lau con lens bị mù. Con FM2 thì bác ấy có giá lau rồi thì chả bàn, nhưng con 35-70 bị mù là AF nên bác ấy nhờ anh Long lau, anh chém phát 500k. Thế là em xách lens về ra chỗ khác có người chỉ cho, 200k mà lens bóng loáng loàng loàng, AF chính xác, giờ vẫn chưa bị mù lại hay làm sao hết. Thế mới biết là chỗ bác Phượng chém thật ác.
Sau này em về nhà lôi con lens Minolta cũ ra tháo, tháo ra rồi lắp lại, cẩn thận quay film lúc tháo để đề phòng quên lắp cái gì vào trước, thấy tháo ra lau lens tuy khó nhưng học và tập một thời gian là tự làm được. Giá có thể đắt nhưng ko thể đắt như bác Phượng được >.<.
Mà bác Phượng ăn nói rất hay và bùi tai, nhưng thực ra bác giấu nghề khá kĩ và cũng hơi bị kiêu. Lúc em đang tìm hiểu về rọi ảnh, em qua chỗ bác hỏi dò vài thông tin (mấy thông tin đó em tìm hiểu đc rồi nhưng em giả vờ ko biết xem bác ấy nói gì), kết luận là bác ấy nói miên man 2 tiếng nhưng chốt lại bác ấy chả tiết lộ cho em cái gì, dù thông tin đó chịu khó gg chút là tìm ra ngay chả khó gì :|
nghề gia truyền kiếm cơm của nhà người ta, có giấu kỹ cũng không có gì khó hiểu. Thật ra, em nghĩ giá cả chỉ là một phần, nếu đắt xắt ra miếng thì cũng xứng đáng. Ví như có em máy ưng ý, vì tiết kiệm tiền nong này kia mà mày mò tự làm hay làm chỗ rẻ, đến khi có vấn đề gì thì lại hối tiếc. Yêu máy cũng như yêu người, kiếm được chỗ tốt nhất để máy được trân trọng, chăm sóc cũng là việc nên làm, không nên do dự, chần chừ.
Nguoinhaque
23-02-2011, 12:59 AM
Ở 15 PKK Bác Phượng là người khôn ngoan và rất biết nói chuyện. Hai cậu con trai cũng thừa hưởng được rất nhiều tính nết của bố. Một gia đình ấm cúng và nề nếp.
Nói về tay nghề thì ở đây sửa máy rất tốt và có uy tín từ lâu rồi (cái này khỏi phải bàn) Gần đây có thể do cơ chế thị trường nên giá cả có phần đắt đỏ hơn, và chất lượng cũng phập phù hơn. Anh con trai cả có tên là Long, anh em chơi lâu lâu có đặt tên là (Long máy chém), vì anh ta đặt sãn cái máy chém ở cửa rồi. Bác nào chấp nhận thì chơi, không thì thôi chả ai bắt buộc mình đưa đầu vào cái máy chém đó cả. Thuận mua vừa bán, âu đó cũng là cái sự hiển nhiên thôi. Cậu em tên là Cường mặt mũi hiền lành xinh giai,ăn nói lễ phép tay nghề cũng rất khá, giá cả chấp nhận được (nên làm).
Nếu bác nào đã đem máy đến nhờ cậu Long làm thì sẽ hiểu được những bức xúc của bác chủ thớt này. Lạnh lùng, tàn nhẫn có đôi chút tưng tửng. Anh ta rất biết nhìn mặt để thu tiền , bất kể là quen hay lạ. Với tôi dù có mắc tiền đôi chút nhưng được việc cũng rất tốt rồi, thỉnh thoảng cũng mắc tiền nhưng vẫn không được việc nên cũng có chút khó chịu 1 tý. Kể ra thì nhiều vụ anh ta cũng làm tôi khó chịu nhưng với tôi, anh ta xứng đáng để đôi lúc mình bị cứa 1 tý vào cổ(Trên đời này cũng khó kiếm được người nào tự vỗ ngực chưa cứa cổ ai bao giờ cả). Một lẽ đơn giản để tôi vẫn phải sửa đồ chỗ anh ta là vì anh ta có tay nghề khá, nói qua yêu cầu xong để đồ lại thấy yên tâm, giá cả đôi lúc làm mình thấy toát mồ hôi lưng mặc dù có quen biết, chất lượng phần lớn rất ổn (một đôi lần chất lượng sửa chữa cực chán). Những lần sửa đồ không vừa ý đó làm tôi rất khó chịu nhưng rồi chả biết mang qua đâu để sửa nên đành phải mang cái cổ nhiều sẹo đến để anh ta gãi tiếp vậy. Thật khó thoát được cái vòng luẩn quẩn ấy. Một đời người, đời thợ, lấy vợ sinh con, đến già vẫn phải cặm cụi sửa máy cho khách, lấy ít tiền thì không đủ chi tiêu, lấy nhiều tiền thì bị khách hàng kêu ca. Bác nào tự đặt mình vào địa vị của anh ta thử xem mình phải làm như thế nào.
Dài dòng 1 tý để bác nào thích thì chuẩn bị sẵn cổ để Long máy chém hạ đao nhé.
Nhà cháu cũng thường xuyên qua lại chỗ 15PKK này. Trước đây nghe danh bác Lân nổi tiếng, nhà cháu tưởng ở đó có mỗi bác ấy và cũng làm nhiều lần. Bác Lân này không làm máy điện tử, chỉ làm máy cơ. Những máy phổ biến như Pentax SP, Canob FTb, Nikon FM, FM2... thì bác ấy làm cũng ổn, cẩn thận. Nhưng sau đó có một vài lần va vấp nên nhà cháu thôi không làm nữa. Cụ thể, bác ấy luôn không nhận làm những máy khó, phức tạp, máy lạ như rollei, máy cổ. Có lần cháu mang ống kính tokina 80-200 f2.8 ATX có bị mù đến lau, bác ấy phán ngay, ống này chỉ có vứt đi, không lau được. Nhà cháu lòng đau như cắt vác ống về. Bỏ xó nhà đến 1 năm, chả sờ đến. Đến khi bắt đầu chơi Xóm và biết Tânbinh thì mới ngã ngửa ra là ở 15PKK còn có nhà Tânbinh. Thử sức lần đầu là vác ống kính vứt đi đến, Long Tânbinh lau cho sạch bóng, hết mù, trong veo. Khi đó thì chả để ý đến giá cả gì nữa và sau đó là khách quen thường xuyên nhà Tânbinh và phát hiện ra bác Phượng là một người thợ sửa máy trình độ cao thủ. Xem cụ làm máy rất cẩn thận và tỉ mỉ. Nhiều ca rất khó mà bác ấy xử lý được, ví dụ như cháu có một em rollei bị mất một số chi tiết mà không kiếm đâu ra đồ thay thế. Đơn giản mà nói, nếu một người thợ sửa máy biết tháo tung máy, lau chùi toàn bộ, thay thế những phụ tùng bị hỏng từ các linh kiện lấy từ máy khác thì đó là người thợ giỏi, lành nghề và thạo việc là làm được. Nhưng việc chế tác các chi tiết khi không có đồ thay thế, tính toán sao cho nó khớp với các chi tiết khác và làm cho cái máy vận hành trơn tru, bền bỉ một cách thủ công thì lại là chuyện khác. Không phải người thợ sửa máy giỏi nào cũng có thể làm được. Bác Phượng trong một số lần làm được điều đó và trong hai người con là Long và Cường thì Long có vẻ nhanh hơn ở khoản chế tác này. Theo cháu, ở đất Hà Nội này hiếm có nơi sửa máy nào có thể làm được những ca khó như thế. Trong khoảng 1 năm trở lại đây thì sức khỏe của cụ có đi xuống nên nhiều lúc cũng không được hoàn hảo.
Chuyện giá cả thì cũng khó nói. Họ biết trình độ, khả năng của họ. Cùng một việc với những người có trình độ khác nhau làm sẽ có giá khác nhau. Cái giá đó trả cho uy tín, trình độ của họ, trả cho sự đảm bảo khi giao phó máy móc cho họ. Tỉ dụ, khi tháo cái ống kính ra lau, khả năng làm hỏng ống của thợ bình thường sẽ cao hơn là của thợ lành nghề.
bluecloud
23-02-2011, 07:10 AM
@m42 : Thầy thức khuya dậy sớm ghê.....
Em bàn thêm thế này : nếu các bác tự đục đẽo được thì chả nói làm gì, những ca đơn giản thì các bác tự vần hoặc đem ra chỗ nào rẻ để vần. Nhưng những ca đẻ khó thì mang qua nơi có nghề, em chắc chắn là yên tâm hơn về chất lượng sửa chữa. Còn chủ quan mà nói về phía anh em ta : là người đi sửa máy và cũng là người trả tiền, cũng nên tìm hiểu trước qua anh em khác và google xem thế nào, để có yêu cầu cụ thể về mức độ sửa chữa và trách nhiệm. Chứ mình thả máy ở đó hô sửa thì họ cũng cứ thế phát giá thôi.
Shooter4vn
23-02-2011, 09:39 AM
Lâu rồi không lên đó, em cũng nhớ. Em chỉ hay sửa máy film ở đó, ngồi nói chuyện, uống trà. Cũng hay. Không biết các bác sửa máy số thế nào, em thấy máy film sửa tin tưởng được. Giá cả thì khó nói các bác ạ, em thì thấy vừa phải.
flyingmagician
23-02-2011, 09:43 AM
Còn người sửa là tốt lắm rồi, 5-7 năm nữa em sợ máy hỏng chỉ để bày cho đẹp.:D
việt phố cổ
23-02-2011, 10:26 AM
M42 : thế thì chắc là em số đen hay mặt em bị ghét rồi anh ạ. cái máy em cũng mới mua và bạn e cũng mới lau dầu tháng trước đến bác phượng vẫn phán là cũ quá phải lau dầu ngay. Rồi lần trước lau con Prak về đo sáng bị tịt. Em ko dám đánh giá gì trình độ của bác phượng. Nhưng chưa chắc đã là bác ấy trực tiếp làm. Bác Phượng nói chuyện thì rất hay . Điều nay công nhận
việt phố cổ
23-02-2011, 10:28 AM
Còn người sửa là tốt lắm rồi, 5-7 năm nữa em sợ máy hỏng chỉ để bày cho đẹp.:D
:D. Hề, e thì quan niệm người sửa hay gì gì thì cũng nên có lương tâm nghề. Còn dù cho có người sửa nhưng ko có lương tâm. Thì chưa chắc đã là may
Còn người sửa là tốt lắm rồi, 5-7 năm nữa em sợ máy hỏng chỉ để bày cho đẹp.:D
tối hôm qua trước khi đóng lap đi ngủ, em cũng nghĩ như vầy. Cũng giống như kiểu như sau này không còn phim để mà chụp nữa.
292bme
23-02-2011, 11:02 AM
em thì nghĩ, máy bẩn hay không tự mình cũng phải biết xem rồi :D bác ấy bảo lau và ra giá thì có lau hay không cũng do bác quyết định, chứ bác ấy có ép bác đâu mà phán người ta là lương tâm này lương tâm nọ, rõ vớ vẩn :D Với lại, lau dầu rồi càng dễ bám bụi đó bác ạ.
Em theo nghề kdoanh, em thấy cứ thuận mua vừa bán thôi và cái gì chả có giá của nó ;)
flyingmagician
23-02-2011, 11:03 AM
Vấn đề là cụ Cận đã đi rồi, bác Phượng thì già yếu rồi, bác Lân cũng không muốn sửa những ca khó. Độ vài năm nữa, các bác không sửa nữa, lứa con cháu chỉ muốn sửa máy số cho nhanh và nhiều tiền. Lúc ấy thì phải làm gì, đã không còn gì, nói để làm gì. =))
Em thì lâu rồi cũng chẳng sửa ở HN, em vác vào sgn sửa cho lành. :d
flyingmagician
23-02-2011, 11:10 AM
Mình có quen với mấy người bạn, trước kia cũng phải mang máy qua cho bác Lân, bác Phượng sửa nhưng sau này đã lên mạng mày mò, download các hướng dẫn của tây về sửa máy cuối cùng đã tự sửa được những con máy khó mà các bác phải lắc đầu. Bạn mình đã làm được những case đơn giản của Leica và Rolleiflex. Thế nên các bạn mà khéo tay thì nên tìm cách để tự sửa, các bạn tây trên mạng chia xẻ rất nhiều và kỹ càng chứ không giấu nghề. Nếu được thế để cùng giúp mọi người thì rất quý.
HQ-empire
23-02-2011, 11:15 AM
Lần đầu sau mấy năm từ (2007 tới nay) mới cầm lại máy film - Mình đưa lens Isco-Gottingen 135/3.5 cho thằng em làm phóng viên báo Dân Trí đi lau hộ, cậu này vứt qua Xuân Cận ở Tràng Thi và kết quả là mới lau sơ sơ 2 lớp thấu kính ngoài 2 đầu và lại còn làm xước 1 vết nhỏ ở kính trước khoảng 1mm ở rìa kính (chắc do trượt thiết bị mở kính trước vào)... Cậu em lấy về rồi (mất 100K mà lại hỏng thêm) nên đành cầm lên 15PKK lau lại...
Bấm chuông anh Long ra mở cửa khá lạnh lùng bảo lên gác, bác Phượng thì mời ngồi uống nước vui vẻ... Đang nhiên bỗng thấy chị vợ anh Long đi làm về, nhìn qua thì sao giống cô bạn cấp III Phan Đình Phùng của mình thế, nhưng lại đi tụt vào bếp luôn lúc sau đi ra mình nhìn lại rồi hỏi bác Phượng : Cháu hỏi khí không phải, đây là con dâu bác tên Yến đúng không ạ ?!?
Hóa ra chuẩn luôn, đúng là cô bạn cấp III từ năm 1993, từ hồi sau khi tốt nghiệp cấp III xong gần 20 năm chưa gặp không ngờ là bạn vợ Long... Thế là anh Long bớt lạnh lùng luôn... Và từ đó trở đi, ca khó nhất của mình sửa ở đấy chỉ mất 150K thôi :)
Bác Phượng tuy già, nhưng làm cẩn thận và làm xong mình thấy yên tâm, nói chung là không sửa ở đấy thật sự chả còn biết sửa ở đâu... Hehe...
Mình nghĩ là chả có gì phải sợ về sau không có ai sửa hay làm nghề, there is a will, there is a way. Chỉ cần có người yêu máy thì sẽ có người mày mò sửa được, nhất là trong thời đại thông tin hiện nay.
flyingmagician
23-02-2011, 11:19 AM
Hehehe, may nhỉ, hội trên này toàn ăn nhậu hút hít với Long Tân Binh từ tận 2002, 2003 mà vẫn bị chém như thường đấy. :D
HQ-empire
23-02-2011, 11:23 AM
Em nghĩ có đi có lại thôi mà (em làm về thời trang cho Nam, cụ thể là chỉ làm suit) và ngồi nói chuyện giao lưu anh Long đặt may mấy cái quần, em dẫn ngay ra nhà vải cùng phố PKK luôn, mua vải giá gốc, may cho anh ý không lấy công luôn mà :) hehe...
jumanji
23-02-2011, 08:37 PM
Em vừa ở PKK về, được cứu một phen hú vía.
Nguyên nhân là (sau khi sửa xong mới kết luận được) do có 2 cái dark slide, 1 cái zin còn 1 cái chế. Cái chế làm không chuẩn, phần đầu kẹp móc để cầm tay vào bị dày, dẫn tới mắc vào lẫy, không rút back ra được. Mang đến nhờ bác Phượng thì bác ý bảo để anh Long làm, ông ý loay hoay 1 lúc cuối cùng cũng xử lý xong. Em đã để lại 2 cái dark slide để tiện cái chế lại cho chuẩn.
Còn bác Phượng thì em thấy có 2 đặc điểm nổi bật:
Thứ nhất là bác ý rất khôn (và) khéo.
Thứ hai là máy nào đến cũng lau dầu hết. Kiểu như là đau tay hoặc đau chân thôi nhưng cũng cứ xoa bóp bấm huyệt toàn thân :D.
Em vừa ở PKK về, được cứu một phen hú vía.
Nguyên nhân là (sau khi sửa xong mới kết luận được) do có 2 cái dark slide, 1 cái zin còn 1 cái chế. Cái chế làm không chuẩn, phần đầu kẹp móc để cầm tay vào bị dày, dẫn tới mắc vào lẫy, không rút back ra được. Mang đến nhờ bác Phượng thì bác ý bảo để anh Long làm, ông ý loay hoay 1 lúc cuối cùng cũng xử lý xong. Em đã để lại 2 cái dark slide để tiện cái chế lại cho chuẩn.
Còn bác Phượng thì em thấy có 2 đặc điểm nổi bật:
Thứ nhất là bác ý rất khôn (và) khéo.
Thứ hai là máy nào đến cũng lau dầu hết. Kiểu như là đau tay hoặc đau chân thôi nhưng cũng cứ xoa bóp bấm huyệt toàn thân :D.
Bác lau hay không là việc của bác. Việc của thợ là mời bác lau. Bác ra cắt tóc hàng nào chả hỏi có gội đầu không :))
jumanji
23-02-2011, 10:06 PM
Bác lau hay không là việc của bác. Việc của thợ là mời bác lau. Bác ra cắt tóc hàng nào chả hỏi có gội đầu không :))
Con nào mà bác Phượng chả bảo "con này phải lau dầu", gần như là thông lệ rồi chứ bác. Không lau thì khỏi chữa...
Con nào mà bác Phượng chả bảo "con này phải lau dầu", gần như là thông lệ rồi chứ bác. Không lau thì khỏi chữa...
Đếch phải.
Mình thỉnh thoảng cũng hay xách đồ sang 15 PKK.
Có bữa ngồi nói chuyện với bác Phượng về con QL 19 đã từng được lau cách 3 năm. Nó chết đo sáng. Bác ta bảo cứ mang máy sang. Nếu cần thì lau dầu, đo sáng nếu làm lại được thì làm.
Hôm sau vác máy đến. Ngồi uống nước chè cùng, bác ấy bảo: máy sạch, chẳng cần làm gì. Đo sáng chết hẳn, khỏi phải chữa.
Theo mình bác ấy cư xử đúng theo lương tâm người thợ.
Có thể giá sửa chỗ đấy hơi cao so với đâu đó nhưng khó kiếm được chỗ làm tốt hơn.
Hơn nữa bác Phượng cũng yếu nhiều. Đâu có ham làm nhiều.
Qua đấy mới thấy có những con máy cơ phải làm mất cả 2 ngày. Đâu có ít công
xuanthuyvu
23-02-2011, 11:01 PM
bác chủ lập topic này e cảm thấy phù hợp với hiện tại.
Sở dĩ nhu cầu của a e chơi phim giờ lên cao, đi theo nó là cũng sửa máy, bảo dưỡng nhiều hơn những máy bỏ xó, mà người sửa lại ít, có lẽ chỉ tính trên đầu ngón tay.
địa chỉ 15 pkk là uy tín từ xưa, nhưng gần đây với nhiều lý do thì cũng để lại chút tai tiếng ko tránh khỏi :D
e có gặp vài người chơi máy phim thì cũng bị phốt kiểu như các bác ở trên, nên những người đó e hỏi thì ko tin tưởng ở đây nữa.
bản thân e cũng qua lại 5-7 lần ở đây rồi. Lần đầu tiên lau cái ống kính m42, lau xong hết mốc nhưng mà cũng bị xước kha khá :D, lần thứ 2 là mang sửa cái body phim điện tử bán tự động, sau vài lần sửa nhưng ko được, bác P gợi ý là để lại có gì sau bác ấy kiếm cái thay, hoặc trả lại tiền sửa, hoặc đổi cái khác. Lúc đấy e nghĩ mình cầm cái này về cũng ko dùng được (mặc dù của e cực mới), mà chả nhẽ lại lấy lại tiền, nghĩ cho bác ấy cũng phải tháo lắp, sửa rồi chứ có phải xem không đâu thế nên là cắn răng bỏ thêm vài trăm nghìn nữa, để đổi lấy 1 body của hãng khác, hoạt động hoàn hảo, nhưng hình thức thì rất cũ (tính ra giá mua thì đắt hơn anh em bán trên xóm khoảng 500k :d)
Sau này e cũng có biết bác lân ở nhà trong, làm có rẻ hơn nhưng chỉ làm được những máy thường dùng và đơn giản. Còn chất lượng thì ko rõ. Nhưng cái j cũng có giá của nó, bác ấy biết giá trị của nghề, ít người làm được, thì chém lên cũng phải thôi, vì mấy ai nhận làm như bác ấy đâu.
Còn e cũng nói chuyện với bác P vài lần rồi, công nhận là bác cũng nói hay, và nhiều kiến thức tốt giúp cho e thêm hiểu biết.
Còn e lần sau nếu có sửa sang gì đơn giản, gọn nhẹ thì sẽ vào nhà trong cổng sắt, bác Lân. nếu cảm thấy phức tạp thì mang bác P, mình là thượng đế mà, mình được quyền lựa chọn ^^
xuanthuyvu
23-02-2011, 11:18 PM
@zarg: xem flick của bác xong có khi e theo hướng bán bớt mấy cái máy đi mua iphone thôi. :(
Shooter4vn
24-02-2011, 08:35 AM
tối hôm qua trước khi đóng lap đi ngủ, em cũng nghĩ như vầy. Cũng giống như kiểu như sau này không còn phim để mà chụp nữa.
Bác nói vậy em lại giật mình...
HugoChavez
24-02-2011, 11:37 AM
Theo em thì đánh giá của bác Nguoinhaque là rất hợp lý.
Em thì từng sửa cả máy film, lens MF và máy số ở đây.
Máy số (P&S) bị kẹt lens, mình mang lên. Anh con trai - Long, nhìn mình sắc như dao cạo, nhanh như điện cao thế và giọng lạnh lùng như thằng Baizen đầu trọc, mình biết lúc đấy Long đang đọc vị mình.
Cuối cùng cái giá 500K được phán, mình cũng OK vì giá sửa của mấy thằng Ngoc Canon hay Giang Duy Phịch cũng same same.
Lens MF, theo em chỗ bác Phượng sửa hơi chát chúa, tuy nhiên - no more choice. Vẫn là lau dầu, chỉnh thấu kính...giá toàn quất tầm 150K đến 200K.
Máy film: em từng thay gù con SP, thiệt hại 400K, đau nhưng tiếc cái máy đẹp nên đồng ý, sửa xong gạt nước mắt xuống tầng làm chén nước chè và điếu Vina cho bớt tủi nhục. Máy SP và lens Takumar 50/1.4 mua hơn 2 củ, cả sửa và mua thêm phụ kiện giá leo lên gần 3 củ, bán lại cho ông em trong nhà 1,5 củ, mệ - nói chung chả còn gì để nói.
Lần cảm thấy yêu bác Phượng nhất là đem con MTL-50 đến sửa, máy em mua của một cậu sinh viên, chả biết cậu này gà mờ hay lão làng nhưng tin nhau thì cứ phang, đem về thì thực sự là không ngửi nối. Em mang đến bác Phượng, bác phán luôn là con này bác đã từng sửa và bác hứa con này sẽ được phục chế perfect, quả là sau khi sửa xong nó ổn thật nhưng em cũng phải cho ra đi vì em thích máy mới đét.
BX 20
24-02-2011, 09:15 PM
Lâu lắm mới mò vào đây thấy anh em khen cũng nhiều mà chê lại không ít.
Trước đây em cũng hay từ SG gửi máy (cơ khổ, máy của em tuyền là Praktica Bayonet series) cho bác Long sửa (vè sau gửi trực tiếp cho bác Phượng).
HN nội là nôi hàng XHCN, nhưng hàng của em gửi ra rồi về lại, như thế... nên em thôi luôn.
Về body là thế, về lens, em hay bị kẹt khẩu, gửi rồi lại gửi vào, cuối cùng tính toán, thấy lau cái lens hết những... tận gần 250k/cái M42 - xót quá, lại chưa tính tiền phone, em cũng thôi luôn.
Năm rồi, đi tàu bay của VNA, em thấy có tập san ngành giới thiệu về 15 PKK đó. Ca ngợi hết lời...
Thôi, em cuũng tự sự vài dòng,
n2trung
25-02-2011, 11:09 PM
Bận sau chắc e vô chỗ ông Lân. Trước bị kẹt màn trập, bác Phương bảo lau dầu luôn, 250K.
tayngang
26-02-2011, 09:52 AM
Đạo đức nghề nghiệp xuống cấp nhưng giá cả lại leo thang...tội cho anh em chơi đồ cổ quá:22:
Đạo đức nghề nghiệp xuống cấp nhưng giá cả lại leo thang...tội cho anh em chơi đồ cổ quá:22:
bác đừng nói thế này, em bảo thật. Bác nói thế may ra có Việt Phố Cổ đồng cảm với bác thôi.
Con nào mà bác Phượng chả bảo "con này phải lau dầu", gần như là thông lệ rồi chứ bác. Không lau thì khỏi chữa...
Mình sửa cũng chục con máy ở đây rồi. Trừ những con mình thấy không lau dầu (Cla) thì dùng ko được. Còn những máy khác chả bao h thấy bác P nói gì. 1 vài lần ngứa tay vác máy lên đòi lau cũng nhận đc câu trả lời là ko cần lau.
Mình thấy bác P già, bệnh cũng có, ko ham làm máy lắm đâu.
việt phố cổ
01-03-2011, 09:52 AM
Topic mở ra để ai thích nói gì thì nói, như bạn GONE vào đây nói thì có ai bảo đừng nói đâu :)). Học cách yên lặng tí đi cưng
292bme
01-03-2011, 11:51 AM
Con nào mà bác Phượng chả bảo "con này phải lau dầu", gần như là thông lệ rồi chứ bác. Không lau thì khỏi chữa...
tào lao. Em mang máy ra, bác ấy xem cho em xong toàn bảo em khỏi lau mà cũng đừng đem đi lau nhiều, kẻo bám bụi hơn. Mà em cũng chỉ là gà chứ có phải gì. Làm gì có chuyện ko lau khỏi chữa hả bác. Bác cứ nói quá.
jumanji
01-03-2011, 12:04 PM
tào lao. Em mang máy ra, bác ấy xem cho em xong toàn bảo em khỏi lau mà cũng đừng đem đi lau nhiều, kẻo bám bụi hơn. Mà em cũng chỉ là gà chứ có phải gì. Làm gì có chuyện ko lau khỏi chữa hả bác. Bác cứ nói quá.
Em có gì nói nấy, tào lao gì nhỉ?? Mang máy đến, thợ người ta phán thế nào thì mình cứ biết thế thôi, chẳng lẽ lại bảo không cần đâu. Bác mang đến thế nào thì là đối với bác là thế, đối với em mang mấy lần mấy cái máy đến, lần nào cũng lau dầu, kể cả máy mới lau năm ngoái.
Cụ Phượng năm nay yếu rồi, thuốc xịt với bình ôxy đủ cả, hôm nọ em mang cái ống đến lau, lúc về thấy còn sót mấy cái xơ vải, lại còn bị lỏng thấu kính, phải mang ra thổi lại.
Topic mở ra để ai thích nói gì thì nói, như bạn GONE vào đây nói thì có ai bảo đừng nói đâu :)). Học cách yên lặng tí đi cưng
bạn nói một câu mà có mấy vấn đề.
trước thì bạn bảo "ai thích nói gì thì nói", sau thì bạn bảo tôi "học cách yên lặng tí đi", đó là cái thứ nhất. Nhưng tôi không nghĩ cứ mở topic ra thì thích nói gì thì nói, mà phải có trách nhiệm với lời nói của mình, cứ nói cho sướng mồm mà chẳng có tý trách nhiệm nào thì không có tư cách mở mồm. Một số loài sinh vật cũng tùy trường hợp nó mới gâu gâu, meo meo, huống gì con người?
thứ hai, tôi vào đây nói thì ai có quyền bảo tôi đừng nói? Bạn à? Vì lý do gì vậy?
thứ ba, tôi không phải là "cưng" của bạn, đừng tỏ ra thái độ thân mật gì ở đây. Tôi cũng không thấy bạn có cái gì hơn tôi mà bảo tôi phải học này, học nọ, dù đó chỉ là một cách nói, hố hố.
kết luận, đây không phải cái facebook nhà bạn mà bạn mang cái lối nói ở đó về đây, nhé!
yupee
01-03-2011, 03:19 PM
Em thì chưa lau lens ở nhà bác ấy bao giờ, chỉ sửa máy thôi nhưng em nhìn thấy màu cái giẻ lau nhà bác ấy em cứ sờ sợ ạ
việt phố cổ
01-03-2011, 09:04 PM
Topic mở ra, để mọi người đóng góp ý kiến riêng, ko phải để vào mỉa mai châm chọc nhau.Bạn hãy xem lại comment ấy của bạn thì rõ thái độ. Hãy cứ làm đúng như tư tưởng của vnphoto. Okie. Nếu giỏi văn, thì về viết entry. Và bạn đừng hiểu lầm về sự thân mật. Nhé. Thank bạn.
Topic mở ra, để mọi người đóng góp ý kiến riêng, ko phải để vào mỉa mai châm chọc nhau.Bạn hãy xem lại comment ấy của bạn thì rõ thái độ. Hãy cứ làm đúng như tư tưởng của vnphoto. Okie. Nếu giỏi văn, thì về viết entry. Và bạn đừng hiểu lầm về sự thân mật. Nhé. Thank bạn.
đây là reply cuối của tôi về chuyện này nhé.
nếu như trong bài trả lời của tôi cho tayngang không phải là tên bạn mà là tên người khác thì tôi nghĩ bạn chắc cũng sẽ không thở ra cái câu tôi vừa quote ở trên đâu. Chẳng qua là vì thấy nhắc đến tên mình nên bạn cũng phải vào đá lại một câu cho nó phải phép vậy thôi. Cái câu đó của bạn chắc cũng không có tý mỉa mai châm chọc gì đâu, nhỉ?
với lại, tư tưởng của vnphoto mà bạn đang nhắc đến là cái gì thế? Bạn chắc hay âm thầm theo dõi diễn đàn nên thấm nhuần tư tưởng lắm. Có phải tư tưởng là đi sửa đồ bị đắt xong về lên diễn đàn nhận xét tư cách người sửa thế này thế nọ không? Bạn cứ giải thích đi, đúng sai gì thì tôi cũng sẽ chỉ im lặng thôi, âm thầm tiếp thu cho nó thấm, đặng còn có cái về viết entry.
ThinkCritically
04-03-2011, 01:54 AM
Em thấy là như này:
Thứ nhất về việc giá cả leo thang thì em đồng tình. Giá khá cao!
Thứ hai, em thiết nghĩ là giá cả chẳng phán xét về đạo đức nghề nghiệp của người thợ. Đợt gần đây bác Phượng mệt nên giao việc cho 2 con làm, 2 ông này khá là cù nhầy, em cũng k khoái chứ em chưa thấy ở bác Phượng có gì mà vài anh ở trên bảo là đạo đức xuống cấp cả? Em sửa và lau dầu ở chỗ bác Phượng cũng nhiều, có những con phải đem đi đem lại đến vài lần nhưng bác tuyệt đối k lấy thêm tiền và sửa đến khi nào nó k hỏng nữa thì thôi :)
thanhcienco
04-03-2011, 03:35 PM
em có con besamatic bi lỗi không đúng tốc độ thì sửa ở đâu các bác chỉ dùm với. em ở HN
em có con besamatic bi lỗi không đúng tốc độ thì sửa ở đâu các bác chỉ dùm với. em ở HN
15 Phùng Khắc Khoan =))
thanhcienco
06-03-2011, 06:05 PM
15 Phùng Khắc Khoan =))
các bác bàn về 15 Phùng Khắc Khoan nhiều, em lưỡng lự quá
các bác bàn về 15 Phùng Khắc Khoan nhiều, em lưỡng lự quá
Em nghĩ nếu bác không mang qua đó thì trừ phi gửi vào SG, không thì ở HN cũng chẳng có đâu làm nữa.
xichlo
06-03-2011, 10:49 PM
Như nhà Fly và thầy Mờ nói, được đem máy đến tận nơi, nói chuyện với thợ tận mặt là nhất, vài năm nữa chẳng còn. Ở Mỹ này cũng thế, các chuyên gia Rồ và máy cổ đếm trên đầu ngón tay và lại già lụ khụ, ốm đau không biết đâu mà lường. Muốn nhờ các cụ sửa thì phải gửi bưu điện tận nơi, giá chát bằng nửa, hoặc bằng tiền mua máy. Gọi điên hỏi thăm nịnh nọt còn hơn gọi cho vợ. XL có 2 con Rồ 2.8 và gái Nga Iskra gửi đi CLA từ tháng 10 năm ngoái giờ vẫn chưa về đến nhà, gọi điện cho cụ suốt, cụ cứ kêu ốm và chưa xong. Bây giờ chỉ mong 2 em này về đến tay mình, lo cho mỗi em Iskra của nhà Ị thôi, công sức săn lùng và gửi từ Hung về Mẽo mà có mệnh hệ gì thì .... :(
Em nghĩ nếu bác không mang qua đó thì trừ phi gửi vào SG, không thì ở HN cũng chẳng có đâu làm nữa.
nav89
06-03-2011, 10:58 PM
Ca nào khó quá thì phải mang lên 15PKK thôi, range finder cũ, folding với rồ thì phải chấp nhận, còn nếu sửa k quá khó khăn thì có thể qua các chỗ khác, bác Phượng em chỉ "dám" mang lên khi máy hỏng nặng, hoặc máy khó sửa, sửa đơn giản thì cứ mang xuống bác Lân, giá cả dễ chịu hơn nhiều :).
Chúc các bác không phải mang đi đâu sửa cả...
paven
06-03-2011, 11:00 PM
Như nhà Fly và thầy Mờ nói, được đem máy đến tận nơi, nói chuyện với thợ tận mặt là nhất, vài năm nữa chẳng còn. Ở Mỹ này cũng thế, các chuyên gia Rồ và máy cổ đếm trên đầu ngón tay và lại già lụ khụ, ốm đau không biết đâu mà lường. Muốn nhờ các cụ sửa thì phải gửi bưu điện tận nơi, giá chát bằng nửa, hoặc bằng tiền mua máy. Gọi điên hỏi thăm nịnh nọt còn hơn gọi cho vợ. XL có 2 con Rồ 2.8 và gái Nga Iskra gửi đi CLA từ tháng 10 năm ngoái giờ vẫn chưa về đến nhà, gọi điện cho cụ suốt, cụ cứ kêu ốm và chưa xong. Bây giờ chỉ mong 2 em này về đến tay mình, lo cho mỗi em Iskra của nhà Ị thôi, công sức săn lùng và gửi từ Hung về Mẽo mà có mệnh hệ gì thì .... :(
Ở UK cũng thế a.XL ah, em mua con Contax II, mua mù trong đ/k ko sử dụng đc, bởi vì nó là hàng thật mà thôi, chủ ko biết nó thế nào. Đi lùng kiếm chuyên gia, sửa & CLA hết toi 140 GBP trong khi giá mua là 120GBP mà vẫn vui, chỉ sợ ko sửa đc thì tiền mất tật mang.
Breakaway
06-03-2011, 11:36 PM
em cũng lau dầu và lau lens ở đây 1 vài lần, cũng có phốt nhưng nói chung là ko đến mức quá lắm, chỉ hơi khó chịu tý thôi.
giá thì đúng là cao thật $_$, nhưng thôi, bước ra cửa tự an ủi, mình sửa ở chỗ tốt nhất rồi (chả biết phải ko nữa) hàng hiệu mà, phát đắt là đúng rồi =))
i35mm
07-03-2011, 10:05 PM
Mình là newb ở 4rum, nhưng cũng xin có một vài ý kiến cá nhân. Hi vọng sẽ không làm ai phật ý, nếu có thì cho mình xin lỗi trước :).
Thấy nhiều bác cứ so sánh và cho rằng mức giá như thế là rẻ hơn so với nước ngoài bao nhiêu. Nhưng chẳng hiểu sao các bác lại đi so sánh chất lượng dịch vụ LCA của nước ngoài với việc check máy, sửa chữa, lau dầu ở chỗ bác Lân (hay bác Phượng 15 PKK - HN) nào đó. LCA đâu phải đơn giản chỉ là lau dầu hay sửa chữa ko đâu, nó là Lubricated - Calibrated - Adjusted và quy trình của nó cũng "khá" là cẩn thận và chi tiết. Cụ thể ntn các bác có thể search Google, thời đại thông tin mà :).
Xét cho cùng mình nghĩ cũng chỉ là lương tâm/đạo đức nghề nghiệp mà thôi :).
Hôm trc tình cờ xem được một cái ảnh trên flickr khá hay, các bạn có thể search "Noctilux:repaired in Saigon" do mình chưa đủ số posts để có thể post link lên 4rum. Các bạn đọc description sẽ rõ :).
Nói thật cũng may là mình có ông bác giỏi về máy móc nên máy có vấn đề gì lạ đều nhờ bác check giùm cho chứ cũng không mất công mang đi đâu :P.
Xin hết ạ, chúc các bác có nhiều ảnh đẹp! :)
xichlo
07-03-2011, 10:18 PM
TommyOshima là favorite photographer của XL, câu chuyện rất hay. Mà XL thấy không ai so sánh việc sửa máy ở nước ngoài với VN cả, bạn đã đọc kỹ chưa vậy ?
Mình là newb ở 4rum, nhưng cũng xin có một vài ý kiến cá nhân. Hi vọng sẽ không làm ai phật ý, nếu có thì cho mình xin lỗi trước :).
Thấy nhiều bác cứ so sánh và cho rằng mức giá như thế là rẻ hơn so với nước ngoài bao nhiêu. Nhưng chẳng hiểu sao các bác lại đi so sánh chất lượng dịch vụ LCA của nước ngoài với việc check máy, sửa chữa, lau dầu ở chỗ bác Lân (hay bác Phượng 15 PKK - HN) nào đó. LCA đâu phải đơn giản chỉ là lau dầu hay sửa chữa ko đâu, nó là Lubricated - Calibrated - Adjusted và quy trình của nó cũng "khá" là cẩn thận và chi tiết. Cụ thể ntn các bác có thể search Google, thời đại thông tin mà :).
Xét cho cùng mình nghĩ cũng chỉ là lương tâm/đạo đức nghề nghiệp mà thôi :).
Hôm trc tình cờ xem được một cái ảnh trên flickr khá hay, các bạn có thể search "Noctilux:repaired in Saigon" do mình chưa đủ số posts để có thể post link lên 4rum. Các bạn đọc description sẽ rõ :).
Nói thật cũng may là mình có ông bác giỏi về máy móc nên máy có vấn đề gì lạ đều nhờ bác check giùm cho chứ cũng không mất công mang đi đâu :P.
Xin hết ạ, chúc các bác có nhiều ảnh đẹp! :)
i35mm
07-03-2011, 10:58 PM
TommyOshima là favorite photographer của XL, câu chuyện rất hay. Mà XL thấy không ai so sánh việc sửa máy ở nước ngoài với VN cả, bạn đã đọc kỹ chưa vậy ?
Thực ra ý của mình chỉ muốn nói đến việc lương tâm nghề nghiệp thôi (đã để nghiêng dòng đó), cái nói về giá cả và so sánh chỉ là phụ :). Do mình nhớ nhất là reply #3 về việc so sánh giá cả, sau đó là một loạt các bác cũng đề cập đến vấn đề giá cả (mắc hay hợp lí, vừa phải). Cũng phải xin lỗi về việc đã hơi quá khi dùng từ "nhiều" khi nói về việc so sánh trên. Thành thật cho mình xin lỗi!
Về câu chuyện của photographer Tommy Oshima, mình cũng chỉ muốn nói đến một điều là lương tâm/đạo đức nghề nghiệp mà thôi. Các bạn đọc xong chắc cũng hiểu :).
Để tránh nhầm lẫn ko đáng có, mình đã vừa đọc lại hết 8 trang của thread này xong, và thấy là các bác hầu như tranh luận xung quanh vấn đề giá cả - chất lượng, nên mới có ý kiến như trên :).
Thân!
luongsontung
09-03-2011, 03:13 PM
chụp máy ảnh film cũng dc hơn 1 năm,,đã sửa khá nhiều vậy mà mới gần đây em mới biết ngoài đường là nhà bác Phượng
cũng chưa vào đó sửa chữa bao h - có dịp cũng muốn thử
Vì dưới quê hỏi thợ ảnh nào cũng nói đem lên bác Lân 15pkk mà sửa
Bác thân thiện tay nghề cao - cái nào thực sự cần sửa và có thể sửa bác mới nhận
lonelystone
10-03-2011, 03:22 PM
Em đang có cụ rồ bị kẹt cần lên phim, xin các bác tư vấn địa chỉ sửa uy tín ạ
flyingmagician
10-03-2011, 04:41 PM
Ở đâu cũng có chuyện này chuyện nọ, thợ chuyên sửa đồ Rollei và Leica ở Sài Gòn em cũng biết và cũng có dùng dịch vụ, có lần rất okie và có lần thì cũng bực mình.
Thực ra ý của mình chỉ muốn nói đến việc lương tâm nghề nghiệp thôi (đã để nghiêng dòng đó), cái nói về giá cả và so sánh chỉ là phụ :). Do mình nhớ nhất là reply #3 về việc so sánh giá cả, sau đó là một loạt các bác cũng đề cập đến vấn đề giá cả (mắc hay hợp lí, vừa phải). Cũng phải xin lỗi về việc đã hơi quá khi dùng từ "nhiều" khi nói về việc so sánh trên. Thành thật cho mình xin lỗi!
Về câu chuyện của photographer Tommy Oshima, mình cũng chỉ muốn nói đến một điều là lương tâm/đạo đức nghề nghiệp mà thôi. Các bạn đọc xong chắc cũng hiểu :).
Để tránh nhầm lẫn ko đáng có, mình đã vừa đọc lại hết 8 trang của thread này xong, và thấy là các bác hầu như tranh luận xung quanh vấn đề giá cả - chất lượng, nên mới có ý kiến như trên :).
Thân!
Srono
11-03-2011, 08:47 AM
Về câu chuyện của photographer Tommy Oshima, mình cũng chỉ muốn nói đến một điều là lương tâm/đạo đức nghề nghiệp mà thôi. Các bạn đọc xong chắc cũng hiểu :).
Mình không hiểu lắm chuyện lương tâm và đạo đức nghề nghiệp liên hệ thế nào với vụ mất Noct kia. Có lẽ vd cho expectation thì đúng hơn. Ở nhà mình giá cả thấp vì chi phí khác cũng thấp thôi. Siết 1 cái vít thì không thể lấy nhiều tiền được, nhất là làm trước mặt khách.
Vài chuyện nhỏ nhỏ liên quan đến CLA:
Chỗ mình ở có 1 bác khá nổi tiếng, mình cũng rất tin tưởng và hay làm ở đấy (cho đến khi bác này làm vỡ kính cái Lux35/1.4ASPH của bạn mình vì vặn thế nào đấy và không chịu đền). Bác này thường không bao giờ làm trước mặt khách vì nhìn đơn giản nhưng lấy nhiều tiền quá (khoảng 130usd/lens).
Youxin Ye, khá nổi tiếng trên RFF về CLA leica, mình bị 2 lần không tốt và cạch luôn. (1 lần máy của bạn bị hỏng sau khi từ đó về, 1 lần CLA M3, RF không hoạt động YX khi trả lại, mình phải mất tiền gửi lại).
DAG, được nhiều người đánh giá là số 1 trên thế giới, mình cũng hay gửi đồ ở đấy. Có 1 lần, mình thấy cái lens nikon cũ chảy dầu nhiều quá, đem ra 15PKK lau, hẹn đi hẹn lại vài tuần mới lấy được, vừa cầm về, đã thấy dầu chảy tiếp. Mình bực quá mới gửi cho DAG, hí hửng chờ 2 tháng, mất 100usd + tiền gửi. Về đến nhà được vài tuần vẫn thấy dầu chảy. T_T Từ đấy cũng không thần thánh hóa các bạn nổi tiếng nữa. Thỉnh thoảng có lỗi thì vẫn phải chấp nhận thôi.
Hcivic
25-04-2011, 04:33 PM
Mình có quen với mấy người bạn, trước kia cũng phải mang máy qua cho bác Lân, bác Phượng sửa nhưng sau này đã lên mạng mày mò, download các hướng dẫn của tây về sửa máy cuối cùng đã tự sửa được những con máy khó mà các bác phải lắc đầu. Bạn mình đã làm được những case đơn giản của Leica và Rolleiflex. Thế nên các bạn mà khéo tay thì nên tìm cách để tự sửa, các bạn tây trên mạng chia xẻ rất nhiều và kỹ càng chứ không giấu nghề. Nếu được thế để cùng giúp mọi người thì rất quý.
Bác nói chí phải! Ngày nay nhờ có sự phát triển của internet trên toàn cầu, sức mạnh cộng đồng dân cư mạng và sự chia sẻ là điều không thể phủ nhận. trên mạng vẫn có nhiều người lắm (nhất là ở các diễn đàn ngoại quốc), đã không tiếc công sức và thời gian lẫn cả tiền của vật chất của mình chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cho cộng đồng... Đây là một điều may mắn cho chúng ta! Chúng ta hoan nghênh những member đó...! Xin cảm ơn!
[ VoiCoi ]
06-04-2012, 03:21 PM
Hôm trước em mang chiếc PnS Canon của ông anh rể đến 15 PKK sửa. Nó bị lỗi lens ko thụt đươc vào, ông anh em táy máy cũng tháo thử ra nhưng ko làm gì dc nên lắp lại, có điều không được khít, có chỗ bị vênh. Đem đến ông con trai gì gì đầu trọc mặt lạnh như tiền cầm cầm xem xem. Rồi tháo ra phán 1 câu: 600K em ạ (ặc, cái máy có hơn 2 triệu mà lỗi lens ko thụt dc vào tí thế này mà bác ấy phán 600K +_+ ) thế là em ứ chơi. Bác ấy lại lắp máy vào, thế quái nào lắp lại còn vênh hơn cả lúc đầu, chán em ếck muốn nói nữa thế là về luôn :|
P/s: Em có hỏi anh con trai còn lại vụ thay nút chụp cho 20D, anh ấy bảo 450K, vậy có đắt ko các bác ? em thấy đắt quá, hix. Còn địa chỉ nào thay nút chụp ko các bác chỉ em với :x
vuthaonguyen
07-04-2012, 02:53 AM
Bác nói chí phải! Ngày nay nhờ có sự phát triển của internet trên toàn cầu, sức mạnh cộng đồng dân cư mạng và sự chia sẻ là điều không thể phủ nhận. trên mạng vẫn có nhiều người lắm (nhất là ở các diễn đàn ngoại quốc), đã không tiếc công sức và thời gian lẫn cả tiền của vật chất của mình chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức cho cộng đồng... Đây là một điều may mắn cho chúng ta! Chúng ta hoan nghênh những member đó...! Xin cảm ơn!
bác này bên ôtxomnha lá cũng mon men nhiếp ảnh à, đã làm đượccái bơm từ lốc tủ lạnh chưa
vuthaonguyen
07-04-2012, 02:58 AM
ngày trước e cũng sừa ở đây rùi, nhưng là ông Đoàn
ông Đoàn là bố bác Phượng ạ.ngày trước thì bác Phượng còn khỏe làm cũng yên tâm hơn nhiều.bây giờ bác yếu hơn nên mọi người không tin nhiệm như trước nữa,nhưng mấy món này ngoài 2 bác Phượng - Lân ra thì cũng còn ai sửa nữa đâu.bác nào biết chỗ nào khác thì chỉ cho mọi người biết thêm đi ạ.
LuciferBK
07-04-2012, 09:17 AM
;2140096']Hôm trước em mang chiếc PnS Canon của ông anh rể đến 15 PKK sửa. Nó bị lỗi lens ko thụt đươc vào, ông anh em táy máy cũng tháo thử ra nhưng ko làm gì dc nên lắp lại, có điều không được khít, có chỗ bị vênh. Đem đến ông con trai gì gì đầu trọc mặt lạnh như tiền cầm cầm xem xem. Rồi tháo ra phán 1 câu: 600K em ạ (ặc, cái máy có hơn 2 triệu mà lỗi lens ko thụt dc vào tí thế này mà bác ấy phán 600K +_+ ) thế là em ứ chơi. Bác ấy lại lắp máy vào, thế quái nào lắp lại còn vênh hơn cả lúc đầu, chán em ếck muốn nói nữa thế là về luôn :|
P/s: Em có hỏi anh con trai còn lại vụ thay nút chụp cho 20D, anh ấy bảo 450K, vậy có đắt ko các bác ? em thấy đắt quá, hix. Còn địa chỉ nào thay nút chụp ko các bác chỉ em với :x
bác gặp phải lão Long Máy Chém rồi, lấy đắt nhất. hồi trc 1 lần ngu gặp lão này, lão ý cầm cho 3 tháng mà lý do này nọ ko sửa đc, đành cầm về
Bác Phượng lấy khoảng 200 - 300 k thôi, mà làm yên tâm hơn. nếu đến ko gặp bác Phượng thì nên về luôn.
Giá cao hơn các chỗ khác nhưng mình yên tâm ở đây nhất
vuthaonguyen
07-04-2012, 10:39 AM
ông Đoàn là bố bác Phượng ạ.ngày trước thì bác Phượng còn khỏe làm cũng yên tâm hơn nhiều.bây giờ bác yếu hơn nên mọi người không tin nhiệm như trước nữa,nhưng mấy món này ngoài 2 bác Phượng - Lân ra thì cũng còn ai sửa nữa đâu.bác nào biết chỗ nào khác thì chỉ cho mọi người biết thêm đi ạ.
tôi thì tự mày mò sửa thôi, đồ nghề để láo lắp, vv rồi các đồ linh tinh tôi có đủ
[ VoiCoi ]
07-04-2012, 01:10 PM
bác gặp phải lão Long Máy Chém rồi, lấy đắt nhất. hồi trc 1 lần ngu gặp lão này, lão ý cầm cho 3 tháng mà lý do này nọ ko sửa đc, đành cầm về
Bác Phượng lấy khoảng 200 - 300 k thôi, mà làm yên tâm hơn. nếu đến ko gặp bác Phượng thì nên về luôn.
Giá cao hơn các chỗ khác nhưng mình yên tâm ở đây nhất
Hôm qua em mang ra chỗ bác Hải ở 2C vọng đức, ngon lành cành đào. Sửa cái lỗi ko thụt dc lens vào mất 300K. Lỗi nút chụp của 20D thì bác ấy tháo ra vứt 1 miếng đồng và vệ sinh lại máy, hết 150K. Ngon bổ rẻ =,=
luckyman6
15-04-2012, 02:03 PM
Mình đã sửa ở 15 phùng khắc khoan 1 lần, gặp ông Long máy chém.
Lens tháo tung ra ngay trước mặt mình, nhưng mất cả tiếng lắp ra lắp vào ko đc, để cả tháng trời ko sửa được. Cảm nhận chung của mình là về giá tiền cao, thái độ phục vụ kém, không gian phục vụ kém, kỹ thuật ko tốt . Nói chung là thất vọng và sẽ ko quay lại lần 2.
htcuong
30-06-2012, 11:50 AM
Sáng nay mang em Rollei qua bác Lân, máy mình bị gãy lẫy lên phim, hết pin đo sáng, lâu không dùng phải lau dầu, tuy nhiên xem xét 1 hồi bác Lân bảo hỏng không sửa được. Chạy qua bác Phượng, bác ấy phán ngay, máy phim chú ấy không làm được đâu, rồi xem xét em Rô của mình. Bảo phải thay lẫy, lau dầu và kiểm tra đo sáng, bác ấy báo giá 500k, hơi xót nhưng máu chơi nên mình ok luôn để lại máy cho bác í. Bác ấy nói nhiều lắm, giảng giải về dòng Rollei, về cơ chế về các bệnh của nó, về phụ tùng... Bác ấy hẹn khi nào xong sẽ alo cho mình. Chờ xem chất lượng như thế nào, không biết có phát sinh chi phí không.
newbie101
30-06-2012, 03:44 PM
Em ko biết gì về tất cả các vụ này, nhưng sau khi đọc hết đống cmt này em cũng xin có 1 cmt như sau:
Em thấy ko nhất thiết là máy ảnh, mà hầu hết trong tất cả các hoạt động sửa chữa, em thấy cái Ngũ hành tương sinh tương khắc nó cũng góp phần vào đấy ạ. Kiểu như bác P hay anh Long hợp với ai thì tốt với ng đó, nếu ko hợp mà sửa dễ cũng vẫn sửa ko đc hợp lý. Em nghĩ lý do này khá hợp lý ạ.
kaxide
25-08-2012, 03:40 PM
Em muốn hỏi số anh Long em để con 24-85 Nikon chết Af ở đấy từ năm ngoái lâu quá mất giấy chẳng biết a ý có cho lấy lại không? Bác nào cho em xin số để em hỏi thứ anh ý với :(
Em muốn hỏi số anh Long em để con 24-85 Nikon chết Af ở đấy từ năm ngoái lâu quá mất giấy chẳng biết a ý có cho lấy lại không? Bác nào cho em xin số để em hỏi thứ anh ý với :(
Cứ đến mà đòi anh ạ.
Cái Nikon SB-25 của em thì tạm biệt từ lâu lắm rồi ko đến nữa, tìm không thấy :-ss
amater_hn
26-08-2012, 09:24 PM
Em muốn hỏi số anh Long em để con 24-85 Nikon chết Af ở đấy từ năm ngoái lâu quá mất giấy chẳng biết a ý có cho lấy lại không? Bác nào cho em xin số để em hỏi thứ anh ý với :(
Sao lại không lấy lại được nhỉ? của mình cơ mà.
Số mới đây: 01687866666
dr.busybee
31-08-2012, 11:00 PM
Hix, em định đi lau cái lens mf cùi đc tặng mà các bác bẩu đắt thế thì :(
wind_cloud28
01-09-2012, 08:30 AM
Hix, em định đi lau cái lens mf cùi đc tặng mà các bác bẩu đắt thế thì :(
e cũng vừa đi lau 2 cái lens được tặng hết có 200k thôi bác ak,e lau nhà bác Lân ở bên dưới đấy ak,chất lượng cũng khá là ok:d
Tớ cũng vừa lấy con lens Helios 44 gửi lau kính, sửa kẹt khẩu ở chỗ ô. Phượng 15 PKK về.
Thiệt hại 100K. Về chất lượng thì chắc khó kiếm được chỗ nào làm ổn hơn ở Hanoi.
milano_vn
11-09-2012, 10:38 PM
Chắc lúc nào phải ra bác Lân lau bụi viewfinder vậy, hình như vào 15 PKK thì rẽ trái mới là bác Lân đúng ko các bác nhỉ
Tớ cũng vừa lấy con lens Helios 44 gửi lau kính, sửa kẹt khẩu ở chỗ ô. Phượng 15 PKK về.
Thiệt hại 100K. Về chất lượng thì chắc khó kiếm được chỗ nào làm ổn hơn ở Hanoi.
Cái lens này thì bác lau ở đâu cũng được, thợ học nghề cũng tháo đc, cần gì đến bác Phượng :))
Hôm rồi cái F4 của mềnh lỗi AF, lên PKK ông Long béo lại từ chối không sửa, hơi cú đấy!
milano_vn
27-09-2012, 02:57 PM
Nói qua nói lại vậy thôi chứ, đã chơi film hoặc lens MF không qua 2 bác này thì qua đâu được giờ. Về cơ bản thì em thấy rằng bác Lân làm các việc lau lens, lau view hay các bệnh nhẹ nhẹ thì ok, có vẻ rẻ hơn bác Phượng. Nhưng sang các dòng phức tạp hơn như TLR thì bác Lân chịu rồi. Cũng phải thôi vì bác Lân kém bác Phượng 10 tuổi, bác P vào nghề từ những năm 60. Cá nhân mình thì đã từng phải để nhờ xe nhà bác Phượng để vào bác Lân (chỉ vì thấy bác Lân có vẻ hiền lành hơn, lên bác P thì thấy 2 lão con đầu trọc trọc ko cảm tình lắm), nhưng sau cái lắc đầu của bác Lân với dòng TLR thì lại phải mò ra bác P và sau 2 hôm thì sửa được ngon lành, cảm thấy rất phục và vui. Còn em nghĩ các bác đã mất tiền mua body, lens, mua film, tráng film thì ko có lí gì cứ tiếc 100 với 200k cái tiền sửa mà chê đắt cả.
thanhbinhvn
27-09-2012, 04:55 PM
nói chung bác phượng thì mình không chê gì chỉ có điều 2 ông con của bác ấy làm thì quả là cả vấn đề đấy, bác lân thì làm theo kiểu thú vui thôi máy nào dễ thì bác ấy làm.
vuthaonguyen
27-09-2012, 10:33 PM
Nói qua nói lại vậy thôi chứ, đã chơi film hoặc lens MF không qua 2 bác này thì qua đâu được giờ. Về cơ bản thì em thấy rằng bác Lân làm các việc lau lens, lau view hay các bệnh nhẹ nhẹ thì ok, có vẻ rẻ hơn bác Phượng. Nhưng sang các dòng phức tạp hơn như TLR thì bác Lân chịu rồi. Cũng phải thôi vì bác Lân kém bác Phượng 10 tuổi, bác P vào nghề từ những năm 60. Cá nhân mình thì đã từng phải để nhờ xe nhà bác Phượng để vào bác Lân (chỉ vì thấy bác Lân có vẻ hiền lành hơn, lên bác P thì thấy 2 lão con đầu trọc trọc ko cảm tình lắm), nhưng sau cái lắc đầu của bác Lân với dòng TLR thì lại phải mò ra bác P và sau 2 hôm thì sửa được ngon lành, cảm thấy rất phục và vui. Còn em nghĩ các bác đã mất tiền mua body, lens, mua film, tráng film thì ko có lí gì cứ tiếc 100 với 200k cái tiền sửa mà chê đắt cả. Còn bảo làm các việc đó dễ, em đố bác nào dám tự tháo lens hay body ra tự lau tự sửa đấy :))
Đã chơi máy cũ nên tự mày mò sửa các bác à, vừa là thú vui vừa là đam mê. Em mang máy ảnh từ thời ông Đoàn còn sửa máy cơ ạ
em làm đc đấy bác à, e có đầy đủ tools và dụng cụ để sửa chữa hay tháo máy ảnh kể cả cơ và điện tử ít nhiều cũng có tay nghề cơ khí điện tử, hôm trước cũng tự tháo và lau chùi mấy cái lens được tặng
2 cái của bác invisibleman cho
dòng máy Nga tháo ống kính ra để vệ sinh thì rất dễ, các bác có thể mua cái vam tháo đồng hồ tầm 200K để tháo cái vòng chặn, đừng dùng kéo hay kìm nhọn
Bây giờ sơ đồ máy trên mạng có nhiều ngày trước để tháo lắp sửa màn trập 1 em zenit cực khó luôn
Ngoài ra muốn sửa máy ảnh đôi khi phải tự chế thêm các vam tháo tùy vào dòng máy mình chơi
unknown2k6
08-10-2012, 04:50 PM
Đọc 1 mạch 11 trang, thấy hoang mang quá cơ ạ :( Em thì hiện giờ mới chỉ có nhu cầu mod ngàm từ FD sang EOS thui, ko biết vác lên đây 2 bác ý có chịu nhận làm ko nhỉ :)
Bacsi Zhivago
08-10-2012, 05:18 PM
Mod ngàm FD sang EOS thì bác cứ sang bên Xóm tìm ông Vippoor. Ông đấy làm rất pro. Chứ còn Long Tân Binh thì....mình có lần gửi để ổng mod một cái FD sang EOS mất toi gần năm trời mới lấy được (cứ hẹn 1 tuần song lần nào đến hoặc gọi đến cũng bảo chưa được), mà lens làm xong cũng không lấy nét vô cực được.
Sửa chữa thì các bác có thể mang đến 3B Ngõ Bảo Khánh, chỗ này mình cũng mấy lần đến sửa đồ, tuy chưa làm gì nhiều lắm, nhưng thấy có anh giai làm việc nghiệm túc, thái độ rất nhiệt tình, vui vẻ, giá cả cũng phải chăng.
unknown2k6
08-10-2012, 05:41 PM
Mod ngàm FD sang EOS thì bác cứ sang bên Xóm tìm ông Vippoor. Ông đấy làm rất pro. Chứ còn Long Tân Binh thì....mình có lần gửi để ổng mod một cái FD sang EOS mất toi gần năm trời mới lấy được (cứ hẹn 1 tuần song lần nào đến hoặc gọi đến cũng bảo chưa được), mà lens làm xong cũng không lấy nét vô cực được.
Sửa chữa thì các bác có thể mang đến 3B Ngõ Bảo Khánh, chỗ này mình cũng mấy lần đến sửa đồ, tuy chưa làm gì nhiều lắm, nhưng thấy có anh giai làm việc nghiệm túc, thái độ rất nhiệt tình, vui vẻ, giá cả cũng phải chăng.
Bác ơi, có phải vippoor này ko ạ ??
http://xomnhiepanh.com/profile/vippoor/66804.xna
Em chỉ tìm đc ảnh bác ý up chứ hok thấy thông tin liên hệ, bác đã thử rùi thì cho em thêm ít thông tin như địa chỉ, số đt, giá mod đc ko ạ ?? Cảm ơn bác nhiều lắm.
unknown2k6
08-10-2012, 05:44 PM
Em vừa tìm thêm địa chỉ 3B Bảo Khánh mà bác nhắc tới, có phải là chỗ anh Hùng Dingo, hiện giờ đã chuyển về số 3 Vọng Đức phải ko bác ??
Bờm Lee
09-10-2012, 10:08 AM
Các bác nói thế nào chứ cá nhân em đã đi sửa cả 2 nơi thì thấy bác Lân sửa tốt hơn
Cái máy e chết đo sáng, do đợt đó mới tập chơi nên khá vất vả, e quyết định qua bác Phượng sửa, bác P sức khỏe yếu rồi do bệnh xoang, leo cầu thang lên cũng phải ngồi 2 phút để thở. Bác mở máy ra sửa thì bác bảo, máy này trước lúc mua đã bị ai chấm vào mấy tụ điện, mà mấy tụ đó đặc biệt ko đc động đến, bây h chỉ có nước thay main thôi. rồi bác nói rất nhiều và nhiệt tình làm 1 tên lính mới như e đây tuy ko sửa đc nhưng cũng thấy vui vì thái độ nhiệt tình của bác, tổng kết : mất 300k tiền lau dầu >"<
Sau 2 tháng e qua bác Lân sửa, bác Lân bảo bình thường bác sửa ngay tại chỗ và khách chờ lấy máy luôn nhưng máy của cháu phải mở vòng tốc ra kiểm tra ( hay là mở cái j đấy mình ko nhớ rõ ), nên cháu để lại đây chiều qua lấy
Chiều qua thì rất sung sướng khi bác Lân đã sửa đc => bác L nói ko nhiều bằng bác P nhưng nói làm đc là làm đc, ko làm đc là ko làm đc chứ ko chém gió lí do linh tinh như bác P
Hôm chủ nhật vừa rồi thằng em trai nó nghịch dại, làm cái cần tua film bật ra ngoài, mất cái chốt nhỏ nhỏ e cũng qua bác L sửa có 10 phút cũng chả lấy tiền. cái này mà qua bác P thì cũng 100k roài
PS :
- đừng đánh giá 1 con người khi mà bạn chưa đối diện với người đó mà chỉ nghe lời kể qua người thứ 3 :)
- bác nào yêu quý bác P thì cũng đừng chém e, e cũng quý bác P vì sự nhiệt tình, bác đã chỉ cho e rất nhiều thứ hay ho ( vì e là lính mới tò te mới chỉ biêt lắp film và chụp thôi ), nhưng cũng quý bác L vì bác L ko giống như những gì e nghĩ khi đọc qua các post của các anh đi trước ( nào là khó tính... ) :D
unknown2k6
09-10-2012, 11:37 AM
Các bác nói thế nào chứ cá nhân em đã đi sửa cả 2 nơi thì thấy bác Lân sửa tốt hơn
Cái máy e chết đo sáng, do đợt đó mới tập chơi nên khá vất vả, e quyết định qua bác Phương sửa, bác P sức khỏe yếu rồi do bệnh xoang, leo cầu thang lên cũng phải ngồi 2 phút để thở. Bác mở máy ra sửa thì bác bảo, máy này trước lúc mua đã bị ai chấm vào mấy tụ điện, mà mấy tụ đó đặc biệt ko đc động đến, bây h chỉ có nước thay main thôi. rồi bác nói rất nhiều và nhiệt tình làm 1 tên lính mới như e đây tuy ko sửa đc nhưng cũng thấy vui vì thái độ nhiệt tình của bác, tổng kết : mất 300k tiền lau dầu >"<
Sau 2 tháng e qua bác Lân sửa, bác Lân bảo bình thường bác sửa ngay tại chỗ và khách chờ lấy máy luôn nhưng máy của cháu phải mở vòng tốc ra kiểm tra ( hay là mở cái j đấy mình ko nhớ rõ ), nên cháu để lại đây chiều qua lấy
Chiều qua thì rất sung sướng khi bác Lân đã sửa đc => bác L nói ko nhiều bằng bác P nhưng nói làm đc là làm đc, ko làm đc là ko làm đc chứ ko chém gió lí do linh tinh như bác P
Hôm chủ nhật vừa rồi thằng em trai nó nghịch dại, làm cái cần tua film bật ra ngoài, mất cái chốt nhỏ nhỏ e cũng qua bác L sửa có 10 phút cũng chả lấy tiền. cái này mà qua bác P thì cũng 100k roài
PS :
- đừng đánh giá 1 con người khi mà bạn chưa đối diện với người đó mà chỉ nghe lời kể qua người thứ 3 :)
- bác nào yêu quý bác P thì cũng đừng chém e, e cũng quý bác P vì sự nhiệt tình, bác đã chỉ cho e rất nhiều thứ hay ho ( vì e là lính mới tò te mới chỉ biêt lắp film và chụp thôi ), nhưng cũng quý bác L vì bác L ko giống như những gì e nghĩ khi đọc qua các post của các anh đi trước ( nào là khó tính... ) :D
Ko biết bác Lân có hạ cố nhận chế mount ko bác nhỉ ?? Em chưa vào 15 PKK bao giờ nên ko rõ đường vào nhà 2 bác này khác nhau như nào nữa ạ, bác chỉ giùm em nhé. Thanks bác ạ :)
nikonlukhu
09-10-2012, 11:58 AM
1/ Đến bác Phượng thì hỏi dưới nhà ( để biết cụ ý có nhà hay không ) rồi leo cầu thang gỗ lên gác 2 thỉnh giáo. Đến bác Lân thì đi vào sân qua cổng bên, rẽ trái là tới.
2/ Mình quý cả ba bác ở đấy. Cả ba bác nhé :
+ Bác Phượng thì nhiệt tình, trình cao. Kinh nghiệm quá nhiều nên hay nói thôi.
+ Bác Lân thì chỉn chu, giá cả hợp lý. Nhưng ...lúc sức khỏe không tốt lắm thì chỉ thích ngồi chơi.
+ Bác Phượng gái thì ít nói, lặng lẽ. Nhưng " chân nhân bất lộ tướng" đấy. Bác ý tráng phim, rửa ảnh, làm buồng tối tay nghề ở bậc thượng thừa.
bishop1213
09-10-2012, 12:18 PM
Em xin dài dòng tí từ ngày em lần đầu sửa máy chỗ bác Phượng từ năm 2008.
Bác Phượng mà không chém gió thì em cũng chả chê bai gì. Cách đây hơn 2 năm bạn em có nhờ bác Phượng lau 1 bộ body Zennit + 5 lens là đồ ảnh của bố nó đi Liên Xô mang về. Bạn em ko chụp ảnh mà chỉ muốn lau sạch sẽ để giữ kỷ niệm. Bác phượng sau khi lau xong, lúc tới nhận, ko thấy cái dây máy Zennit đâu (lúc gửi có dây, bạn em còn hỏi là có cần tháo dây cho bác Phượng lau không thì bác bảo không cần). Hỏi bác Phượng là bác có quên dây máy không, thì bác ấy vội vàng cãi ngay lấy được là "Đâu đâu, dây nào, làm gì có dây, lúc gửi làm gì có cái dây nào". Em ngồi đó thiết nghĩ nếu là người tử tế thì phải từ từ bảo để tìm lại xem có quên đâu không chứ ai làm gì mà phải giẫy nẩy lên như thế. Cái dây Zennit rẻ bèo, chả đáng bao nhiêu, nhưng nó khá mới và đi cùng bộ máy của bố bạn em nên bạn em muốn tìm đúng cái đó chứ ko muốn mua thay thế. Lúc về trong 5 cái lens bạn em nhờ lau còn có 1 cái nguyên xi chưa đụng vào tí nào, quay lại hỏi bác ấy thì bác ấy cứ khăng khăng là chỉ lau được đến thế thôi. Bạn em chán chả muốn nói quay đít về thẳng.
Hồi em chưa biết bác Lân ở nhà trong, bạn bè bị lỗi máy em lại mang qua bác Phượng nhờ bác xem giúp. Lần nào cũng như lần nào, bác lại chém gió lên tới tận mây xanh. Chắc bác ấy nhìn em mang cái máy vớ vẩn cũ cũ của bạn em, nghĩ em dùng máy này chắc gà mờ thôi nên bắt đầu nói như oanh tạc về ngày xưa bác ấy giỏi thế nào. Có lần em thử bác ấy, dò hỏi chút về khoản tráng film xem bác ấy ứng xử thế nào, ko ngoài dự đoán, bác bắt đầu câu trả lời bằng một bài trường ca là bác ấy siêu khoản đó thế nào, và sau 2 tiếng nói chuyện, bác ấy bảo là cái cháu hỏi là kinh nghiệm hàng chục năm của bác, ko thể nói trong 1 sớm chiều, hẹn ngày khác qua nc tiếp. Trong khi cái em hỏi chả có gì cao siêu, nhưng bác ấy tưởng em newbie nên giấu nghề. Trong khi bao nhiêu anh em khác hàng ngày chia sẻ với nhau để cùng chơi và sướng, kiến thức của người trước nghiên cứu tìm ra chứ có phải của bác ấy đâu, giấu được quái gì. Mà nói thật chứ so tài tay đôi trò tráng film chắc gì bác ấy hơn được bọn trẻ mà cứ chê bai rằng bọn trẻ lười nghiên cứu, muốn ăn sẵn, không tìm tòi..., vớ va vớ vẩn.
Từ sau dạo đó em chỉ tìm mua máy mới, trơn tru để không phải nhọc công đi sửa chỗ bác Phượng làm gì.
Bác Lân thì nhẹ nhàng từ tốn, biết gì nói đó. Tay nghề em nghe nói ko cao bằng bác Phượng. Thiết nghĩ nghề sửa gì cũng phải sửa nhiều mới dẻo tay được, mọi người mang máy qua bác Phượng hết thì bác Lân lấy đâu ra máy mà dẻo tay. Nhưng lần nào em sửa lỗi vặt gì bác Lân cũng sửa được hết. Tiền nong đắt rẻ em ko bàn, ưng thì làm thôi.
Sau này nữa em mới phát hiện ra có đầy anh em ngang lứa cũng sửa được máy ảnh. Trừ các lỗi cần phải phục chế ra thì hầu hết chả cần tới bác Phượng cũng làm được. Người sửa máy ở HN chả ít như mọi người vẫn tưởng.
unknown2k6
09-10-2012, 01:16 PM
Vậy thì bác Bishop nên share cho anh em 1 vài địa chỉ uy tín đi ạ. Qua 11 trang của thread này, em đoán có rất nhiều người mong mỏi địa chỉ khác của bác Bishop để ko còn bị quá khứ đau thương quay lại giày vò đấy ạ :) Em xin cảm ơn bác trước :)
dangkimai
05-11-2012, 08:03 AM
Theo em,với ý kiến cá nhân thì Nên. Ít nhất là với máy cơ, máy cổ.
Em chưa mang sửa máy số ở đây bao giờ,chỉ mang máy phim lên bác Phượng,cũng biết bác Lân nhưng toàn vào chỗ bác Phượng,2 bác là anh em,thỉnh thoảng ngồi trà đá trước cửa cũng gặp cả 2.
Với những máy bình thường có vấn đề như không lên được cò, kẹt màn,tốc sai... và một vài cái nhẹ nhàng thì 99% là Lau Dầu. một vài trường hợp khác thì hỏng đâu sửa đấy.Bác Phượng nói chuyện rất khéo, nhiều khi cũng hơn lan man, em toàn phải xin ngắt ;))
Giá thì với em là bình thường, 250k/1 lần lau dầu, 100-200 lau lens.Em gửi ở đây 4 cái sửa rồi,về vẫn dùng ngon lành.Trước khi sửa em đều hỏi giá trước.
Với một người cả đời tâm huyết với nghề như bác Phượng, tạo được cho khách hàng niềm tin thì theo em là khá hiếm ở thời điểm hiện tại ( Hà Nội) vì thế bác nào ok được mức giá thì qua làm thôi,đắt rẻ tùy người cảm nhận.
Ami Ha
08-11-2012, 01:26 PM
Em trước sau vẫn trung thành với chỗ bác Lân, làm cẩn thận, uy tín, sửa lấy ngay k bao giờ phảo để lại máy, mà giá lại hạt dẻ. Vì chưa bao giờ là không hài lòng nên e cũng chỉ mới sửa duy nhất ở đây. Có điều, bác Lân chỉ sửa mỗi máy cơ :)
htcuong
13-11-2012, 09:21 AM
OMG, sau 6 tháng gửi em Rollei 35 cho bác Phượng thì tối hôm t7 nhận được đt của bác là đã sửa xong, mừng rơi nước mắt :D
Tancodon
22-11-2012, 01:59 AM
Mới đem con Canon ae1 - program bị kẹt màn trập qua đó chiều qua, bác Phượng bảo lau dầu toàn bộ. Chiều nay đến lấy, sau 1 hồi chém về các kỹ năng chụp ảnh, giá em phải trả cho "lau dầu toàn bộ" là 300k
Hơi xót tí, nhưng khi hỏi xem máy cháu có ngon ko. Bác Phượng bảo máy chú còn ngon lắm, hoạt động hoàn hảo, nếu sau này chụp hết phim, hết giấy ảnh rồi thì để làm kỷ niệm, đừng bán. Mình dùng lens 50mm f/1.4, ông bạn bảo có đk thì thay bằng lens dòng SSC, mình hỏi bác Phượng có nên ko. Bác ấy cầm lens mình lên soi 1 lát rồi bảo lens của cháu còn long lanh thế này thay làm gì. Sau 1 hồi lan man về cách bảo quản máy móc, lens các kiểu... thì 300k đã chui từ ví mình sang túi áo bác :(
các bác cho em hỏi là mod ngàm FD-EOS thì nên vào bác Lân hay bác Phượng? nghe vẻ mọi người quý bác Lân hơn ạ.
Về mod thì cả 2 ông đều không làm. Già rồi nên lười.
Bạn tìm tay Long "chửa", con ông Phượng. Nó hay lọ mọ.
các bác cho em hỏi là mod ngàm FD-EOS thì nên vào bác Lân hay bác Phượng? nghe vẻ mọi người quý bác Lân hơn ạ.
Về mod thì cả 2 ông đều không làm. Già rồi nên lười.
Bạn tìm tay Long "chửa", con ông Phượng. Nó hay lọ mọ.
MrQ1984
28-11-2012, 09:38 AM
Mới đem con Canon ae1 - program bị kẹt màn trập qua đó chiều qua, bác Phượng bảo lau dầu toàn bộ. Chiều nay đến lấy, sau 1 hồi chém về các kỹ năng chụp ảnh, giá em phải trả cho "lau dầu toàn bộ" là 300k
Hơi xót tí, nhưng khi hỏi xem máy cháu có ngon ko. Bác Phượng bảo máy chú còn ngon lắm, hoạt động hoàn hảo, nếu sau này chụp hết phim, hết giấy ảnh rồi thì để làm kỷ niệm, đừng bán. Mình dùng lens 50mm f/1.4, ông bạn bảo có đk thì thay bằng lens dòng SSC, mình hỏi bác Phượng có nên ko. Bác ấy cầm lens mình lên soi 1 lát rồi bảo lens của cháu còn long lanh thế này thay làm gì. Sau 1 hồi lan man về cách bảo quản máy móc, lens các kiểu... thì 300k đã chui từ ví mình sang túi áo bác :(
Bạn nói nên có suy nghĩ 1 chút, tiền chẳng tự nhiên chui từ ví bạn sang ví người khác.
Có ai xui bạn qua đó ko? Hay tự bạn mò đến???
Những người sửa được máy như bác Phượng ở HN giờ đếm được mấy người???
Nếu cảm thấy 300k là quá đắt thì các bác có thể ra chỗ khác.
Một ngày các bác cà phê, ăn sáng, bơm xăng, bao gái có đến 300k ko?
Nhìn bác Phượng thở khó nhọc, thỉnh thoảng lại xin cho bác nghỉ 1 chút... mình thấy dù có đưa bác 500k cho 1 lần lau cũng đáng.
Đừng chợ búa hóa người ta các bác ạ.
melodyforu
28-11-2012, 09:49 PM
OMG, sau 6 tháng gửi em Rollei 35 cho bác Phượng thì tối hôm t7 nhận được đt của bác là đã sửa xong, mừng rơi nước mắt :D
hớ hớ e đã được chiêm ngưỡng máy của bác.công nhận bác Phượng sửa no 1 luôn:D
melodyforu
28-11-2012, 09:52 PM
OMG, sau 6 tháng gửi em Rollei 35 cho bác Phượng thì tối hôm t7 nhận được đt của bác là đã sửa xong, mừng rơi nước mắt :D
hớ hớ e đã được chiêm ngưỡng máy của bác.công nhận bác Phượng lầm rất khéo,nhìn đẹp dã man:D
tuantrek
01-12-2012, 01:30 PM
các bác cho e hỏi,e làm hỏng cái chốt tháo mở để lấy film ra của máy film nikon fe2 j đó(e mù tịt về máy film,e đi mượn rồi lại cho bà chị mượn lại,bà ấy làm hỏng jo e ở giữa fai đền ) thì có nên sửa ở đây ko,nếu ko thì ra đâu sửa hả các bác.e xin cám ơn nhiều..ko biết có đắt ko các bác nhỉ?
Hải Nam
04-12-2012, 10:38 PM
cảm ơn các bác về các ý kiến, em thì rút ra được thế này cho bản thân:
- Máy em thì chả có gì hỏng hóc cả, có cái lens thì hơi mốc+bụi+ rất khó xoay khẩu tốc do bị dít, với mấy cái lỗi nhỏ thế này em nghĩ chắc nên mang ra bác Lân thì vừa đảm bảo chất và giá thành cũng rẻ hơn (body+2lens của em=500k @@, sửa mà đắt chắc e mua máy mới cho rồi)
Các bác thấy thế có hợp lý không ạ!
paxoay_vn
28-12-2012, 09:46 PM
15 PKK có nhận sửa Flash loại này kô hả các bác
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=146190&p=2567178#post2567178
có chỗ nào nhậ sửa flash kô các bác
mình chưa đi sửa nhiêu nên chưa biết
viethungdo_kts
28-12-2012, 10:07 PM
Cái đồ đặc chủng ấy sửa, nếu có sửa dc thì 1 tiền gà 3 tiền thóc, nói chung là em đèn để bày cho vui thôi, cắm lên em hắt xì hơi bị hầm hố đấy.
paxoay_vn
28-12-2012, 10:31 PM
Cái đồ đặc chủng ấy sửa, nếu có sửa dc thì 1 tiền gà 3 tiền thóc, nói chung là em đèn để bày cho vui thôi, cắm lên em hắt xì hơi bị hầm hố đấy.
chơi đồ cổ phải chịu vậy thôi
thích em nó lắm mà trưng thì chán lắm :)
nikonlukhu
28-12-2012, 10:43 PM
[QUOTE=paxoay_vn;2572681]15 PKK có nhận sửa Flash loại này kô hả các bác [/QUOTE
Có đấy bác. Bác Lân có dạo làm flash . Bác thử liên hệ với bác ý trước theo số 38 228 005 xem sao.
paxoay_vn
29-12-2012, 06:47 PM
[QUOTE=paxoay_vn;2572681]15 PKK có nhận sửa Flash loại này kô hả các bác [/QUOTE
Có đấy bác. Bác Lân có dạo làm flash . Bác thử liên hệ với bác ý trước theo số 38 228 005 xem sao.
cám ơn bác nhiều
tuanuts
22-03-2013, 03:05 PM
tránh xa 2 tên Long và Cường này ra các bác nhé, em thì cạch đến già. Tên Long lau cho em cái len 50 1.8 cho sạch thì giờ ko còn chụp được ở khoảng cách xa, tên Cường sửa ch em con máy ảnh thì từ lợ què thành lơn chết. Chết rồi nó cũng ko cứu được vì ko xác định được bệnh. Em hỏi nó thế cái chân lợn ùe đâu rồi, nó bảo cái bệnh này nó thế. Sau em đi sửa chỗ khác mới biết mình bị lừa. ức nhất là cái mặt nó tỉnh queo phủi trách nhiệm, làm ăn thất đức.
tránh xa 2 tên Long và Cường này ra các bác nhé, em thì cạch đến già. Tên Long lau cho em cái len 50 1.8 cho sạch thì giờ ko còn chụp được ở khoảng cách xa, tên Cường sửa ch em con máy ảnh thì từ lợ què thành lơn chết. Chết rồi nó cũng ko cứu được vì ko xác định được bệnh. Em hỏi nó thế cái chân lợn ùe đâu rồi, nó bảo cái bệnh này nó thế. Sau em đi sửa chỗ khác mới biết mình bị lừa. ức nhất là cái mặt nó tỉnh queo phủi trách nhiệm, làm ăn thất đức.
Bác cứ nói quá.
Đến bị bệnh vào nhà thương công mà cũng có lúc phải khiêng cái xác chết về kia mà bác.
Ở đời có phải là cứ có tiền là chữa được bách bệnh đâu.
tuanuts
22-03-2013, 05:06 PM
Bác cứ nói quá.
Đến bị bệnh vào nhà thương công mà cũng có lúc phải khiêng cái xác chết về kia mà bác.
Ở đời có phải là cứ có tiền là chữa được bách bệnh đâu.
Nếu người nhà của bác bị gãy chân vào bệnh viện đó chữa, sau đó bác sĩ gọi bác lên lượm xác về thì bác nghĩ gì ạ. Có thể vì bác là người vị tha nên cũng chấp nhận số phận NHƯNG liệu bác có quay lại BV đó lần sau ko hoặc sẽ giới thiệu cho người khác đến đó chữa nữa ko.
Em thì cũng chấp nhận vì kiến thức nghiếp ảnh của mình quá ngu nên ko truy cứu nữa, nhưng ko muốn người khác bị giống như mình nên mới góp ý. Âu cũng là để tham khảo.
nsontung
24-06-2013, 03:55 PM
đọc xong 13 pages cái thread này rồi mà em vẫn ko biết là có nên mang máy đến 15 PKK này ko nữa?
Số là con Nikon FM2n của em bị kẹt cái nút DOF Preview ko gạt được :(
Lỗi này thì sửa cũng được mà ko sửa cũng chả sao ạ :(
matterazi
24-06-2013, 08:01 PM
cứ mang ra đi ạ, đắt nó xắt ra miếng, em đi sửa ở khắp mọi nơi xong lại quay lại đó
nsontung
25-06-2013, 08:12 AM
cứ mang ra đi ạ, đắt nó xắt ra miếng, em đi sửa ở khắp mọi nơi xong lại quay lại đó
Đúng là máy cơ giờ cũng chả biết sửa ở đâu nữa :(
Cảm ơn bác. Mai em thử mang đầu ra cho Long máy chém khai đao phát xem sao :(
menfisto
25-06-2013, 10:05 AM
bác vào bên trong ý có bác lân sửa dễ chịu hơn long tân binh :). l
aestival
25-06-2013, 11:31 PM
Thực ra em đã từng mang máy đến đó sửa đo sáng bị chết, nhưng chỉ được vài bữa đã thấy nó lăn quay ra rồi. DÙ sao thì em cũng chẳng dùng đến đo sáng mấy (toàn dùng mắt), nhưng cũng chẳng mang máy đến đó nữa.
Sau khi vào trong Nam làm, khi cần lau máy em toàn mang đến chỗ chú Cường (Mạnh Cường) ở lab Nam Hải, 8A Trần Hưng Đạo, Q.1, chú này làm nhiệt tình, giá cả phải chăng, nhưng không nhận những ca phức tạp vì giờ chỉ nhận sửa máy số, chứ trước ổng chuyên sửa máy cơ (mà chắc giờ ngại với không có đồ). Có bữa mang qua lau cái lense chú chả lấy tiền luôn. Sđt: 0903 979 580
nsontung
26-06-2013, 10:28 AM
Thực ra em đã từng mang máy đến đó sửa đo sáng bị chết, nhưng chỉ được vài bữa đã thấy nó lăn quay ra rồi. DÙ sao thì em cũng chẳng dùng đến đo sáng mấy (toàn dùng mắt), nhưng cũng chẳng mang máy đến đó nữa.
Sau khi vào trong Nam làm, khi cần lau máy em toàn mang đến chỗ chú Cường (Mạnh Cường) ở lab Nam Hải, 8A Trần Hưng Đạo, Q.1, chú này làm nhiệt tình, giá cả phải chăng, nhưng không nhận những ca phức tạp vì giờ chỉ nhận sửa máy số, chứ trước ổng chuyên sửa máy cơ (mà chắc giờ ngại với không có đồ). Có bữa mang qua lau cái lense chú chả lấy tiền luôn. Sđt: 0903 979 580
Nghe cũng thấy kến kến nhỉ :( Giờ thật giả lẫn lộn. Thôi thì để CN này liều phát xem sao ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.