PDA

View Full Version : Chuyện: Người chuyên nghiệp & người nghiệp dư



bighead
15-02-2011, 07:36 PM
Mình có chuyện này, thật 100% muốn kể cho các bác nghe chơi:

Ngày 14/2, mình đi có việc công tác đến chỗ khởi công dự án Happyland ở Bến Lức, Long An.
Mình vốn ham vui nên cũng tranh thủ đem cái máy chụp ảnh theo shoot phong cảnh, hoa lá linh tinh...

Trước khi vào lễ, BTC có tổ chức một số tiết mục ca nhạc và diễn thời tràn trẻ em giúp vui, mình thấy vậy nên cũng tranh thủ làm vài tấm.
Phía trước sân khấu là khu khách VIP, khá đông máy quay và phóng viên nhiếp ảnh chen chúc. Mình thấy đông quá nên cũng quay qua quay lại tìm chỗ. May là gặp một anh bạn quen đang để chân máy quay phim truyền hình trực tiếp nên mình vào đứng giữa 2 anh quay phim để chụp. Chỗ đứng giữa 2 máy quay thì nhỏ thôi, vừa đủ 1 người đứng.
Vì chỗ đó là khu VIP nên xung quanh rất nhiều phóng viên đang tranh thủ chụp các vip và chụp sân khấu. Có bác nọ, đeo 2 cái máy Canon gắn 2 cái len L với thêm cái 70-200 f2.8 để trong túi thò ra (nhìn mà thèm nhỏ dãi hihi)

Mình đứng đó chụp chừng 20p, thấy có 1 bác nọ, hơi già, tóc bạc, đội nón bê rê lệch, trông rất nghệ sĩ, cầm cái máy nhỏ nhỏ (chắc dòng super zoom), bác đó cũng đang shoot tá lả gần chỗ mình đứng.

Chừng mấy phút sau, bác ấy chen ngang qua anh quay phim, lại đứng ngay trước mặt mình, shoot tá lả tiếp. :banghead:
Mình bị bác ấy đứng chắn ngay trước mặt, mà bác ấy thấp hơn mình nửa cái đầu nên cũng cố né cái nón của bác ấy để shoot mà bác ấy cứ đứng lên, ngồi xuống shoot hoài...
Một hồi mình hết chụp được nên mình cũng nói lịch sự: "chú ơi chụp xong thì ngồi xuống để con chụp với !"
Bác quay lại nhìn mình, cao giọng: "Ngồi xuống sao chụp, con muốn chụp thì đi chỗ khác" ặc ặc :banghead:

Mình khá là bực rồi nhìn bác ấy với con mắt khó chịu nhưng cũng cố gắng im lặng vì xung quanh khá nhiều khách vip đang ngồi. (Không lẽ cãi với bác ấy là chỗ này tôi đứng nãy giờ, bác ở đâu lại mà còn nói tôi.) :chris:

Mình cũng tiếp tục tránh cái nón bác ấy, chụp tiếp vài tấm thì bác đó quay lại, bác hỏi mình: "con ở báo nào?"
Mình: "dạ con chụp nghiệp dư, không có làm báo"
Bác: "nghiệp dư bởi vậy không biết gì là phải" ặc ặc :banghead:

Mình bực quá, không lẽ nói gì nữa nên im re, bỏ đi chỗ khác luôn :banghead:

Một hồi xong lễ khánh thành, mình gặp lại và hỏi anh bạn quay phim thì biết bác đó làm phóng viên cho một báo khá tiếng tăm ở TP. Hóa ra bác này là dân chuyên nghiệp. Anh bạn nói sao mày không ra đứng trước mặt ổng lại coi ổng làm gì mày :chris:

Mình nghiệp dư nhưng mà còn biết cái lịch sự tối thiểu là không đứng chắn ống kính của người khác.
Mình nghiệp dư mà còn thấy là bác đó là nhà báo, là người làm văn hóa mà kém văn hóa quá !

Buồn buồn làm cái topic. :D
Thank các bác đã xem!

skyscraper
15-02-2011, 08:17 PM
Tui cũng ở chỗ đó, chỉ có đứng xa xa chụp thôi, vì vẫn là nghiệp dư.

maycatang
15-02-2011, 08:22 PM
Em cũng nghiệp dư đang xem chứ không chụp ............ :))) :))))
Cái nì em gặp hơi bị nhiều khà khà...

anup
15-02-2011, 09:00 PM
Bác chủ hiền thật, hỏi em làm ở báo nào là em trả lời ngay: Báo lố...

HaHD
15-02-2011, 09:03 PM
em thấy một số dân làm báo hay có truyền thống đứng chắn không cho báo khác chụp mà...
thời buổi cạnh tranh kinh tế thị trương nguồn cung càng hiếm càng có giá

mitsuho
15-02-2011, 09:22 PM
chuyên nghiệp là chỉ người hành nghề chụp ảnh, nghiệp dư thì không phải dùng nhiếp ảnh làm nghề, khác nhau vậy thôi. Chứ mấy thằng ở studio chụp dở như hạch vẫn mang tiếng là chuyên nghiệp đó thôi. Mình không vơ đũa cả nắm, nhưng bực nhất là cách đây 1 tuần, mình cần chụp ảnh thẻ, bà vợ nói "chụp đại ngoài tiệm cho lẹ để sáng mai nộp, giờ tối rồi chụp thì chừng nào rữa cho kịp". Oke thì cho 1 gả ở Bình tiên chụp. Cái gã mang tiếng chuyên nghiệp mà chụp như thế này mới đau: Dùng body d70 và ống kit thì không nói, đằng này gã bê nguyên cái flash rời gắn trên hot shoe chụp 1 phát trực tiếp vào mặt mình 1 phát muốn cháy mắt, rữa ra hình không nhận ra mình luôn, mặt thì bẹt, lổi cái bản mặt ra, da thì trắng như xác chết, bóng đổ sau lưng đen xì lì, xong tính 30k đau ơi là đau.
Bình thường mình chụp ảnh thẻ cho bà con, bạn bè, chị em, đến mình chụp thì thế này đây. đúng là chịu không nổi " chuyên nghiệp"

TheAmateur
15-02-2011, 09:46 PM
Lần sau em nên đeo cái thẻ Hội Viên VNPhoto... hôi viên VNPhoto có privilege cao hơn phóng viên chuyên nghiệp. hahaha

nguyen huu hanh
15-02-2011, 10:07 PM
Lần sau em nên đeo cái thẻ Hội Viên VNPhoto... hôi viên VNPhoto có privilege cao hơn phóng viên chuyên nghiệp. hahaha
Nghe đồn là cái thẻ Hội viên VNphoto kỳ này có đến 3 gạch đỏ, hehehe!
Bác chủ lần sau có chụp các sự kiện nên chạy mượn cái thẻ phóng viên đeo vào. Trước đây bác Pvnguyen nhà ta chụp bóng đá nhưng không có tele nên mượn cái thẻ phóng viên VTV3 đeo vào, vừa chạy theo bóng vừa chụp luôn á. Kakaka!

rockmaninhell
15-02-2011, 10:07 PM
Gặp hoài...Nhiều anh phóng viên khoái đưa mông đít vào ống kính của người khác lắm...

madi3d8
15-02-2011, 10:13 PM
Chắc phải cho bác chuyên nghiệp ấy học 1 khóa đạo đức chụp ảnh của KelbyTraining mới được

bighead
15-02-2011, 10:50 PM
thank các bác đã chia sẻ!

vụ này làm em nhớ lại hôm truyền hình trực tiếp khai mạc và bế mạc liên hoan truyền hình toàn quốc, rất nhiều "nhiếp ảnh gia" cứ đứng ngay trước ống kính quả máy quay toàn cảnh truyền hình trực tiếp mà chụp ảnh và đáng nói hơn nữa là các bác quay máy lẻ cũng vác máy để trước máy toàn cảnh. Đúng là làm nghề mà chả biết nghiệp vụ gì! :banghead:

thẻ hội viên VNPT ở đâu cấp vậy các bác ? :D

asazy
15-02-2011, 11:12 PM
Theo em chuyên nghiệp và nghiệp dư chả liên quan gì đến có văn hóa và vô văn hóa
Cũng giống như tri thức là thứ thừa thãi trong cái thế giới văn hóa là xa sỉ này ;))

maycatang
15-02-2011, 11:13 PM
thẻ hội viên VNPT ở đâu cấp vậy các bác ? :D
Bác là cựu chiến binh VNPT mà hỏi câu nầy làm em buồn quá :)))
Cấp Thẻ Hành nghề ở Văn Phòng Trung Ương nè Bác :)))

davidkhoi
15-02-2011, 11:19 PM
Em cũng nghiệp dư cũng gặp tình huống như bác. Bữa nọ trên sân Long An, em theo 1 anh bạn quay phim để chụp chọt bóng đá chơi; anh ấy đang cân chỉnh camera gần cột cờ góc để thu hình;lúc đó có khoảng chục bác phóng viên ảnh cũng đang tác nghiệp gần đó; anh bạn quay phim báo về xe ghi hình là vướng các bác nhiếp ảnh nên không thể dịch máy sang trái được; bỗng nhiên ở đâu trong 10 bác kia có 1 bác quay sang tụi em đốp chát ngay "quay không được thì thôi". Em và anh bạn không rảnh và cũng không có thời gian để trả lời bác ấy;

mihi_desi
15-02-2011, 11:26 PM
Mỗi người mỗi việc.Đeo thẻ hay ko đeo thẻ thì có liên quan gì đâu các bác.Còn chuyện đi chụp mà đưa mông hay đít thì tùy vào mức độ lich sự là một phần,còn lại do say mê công việc quá ko để ý thôi.Có gì thì nói với nhau một tiếng hoặc tìm chổ khác.Chuyên nghiệp hay nghiệp dư ko đánh giá qua những cái thẻ hay những hoàn cảnh công việc như ở trên.Cái chính là làm nghề thế nào,có được việc hay ko.Còn lại cách cư xư thì là quan điểm giao tiếp chứ ko đánh giá mức độ chuyên nghiệp.Em có vài lời góp ý thôi...

hanyu
15-02-2011, 11:53 PM
Em thấy vấn đề nằm ở chổ nhận thức của bác ấy có vấn đề.

bighead
15-02-2011, 11:54 PM
Mỗi người mỗi việc.Đeo thẻ hay ko đeo thẻ thì có liên quan gì đâu các bác.Còn chuyện đi chụp mà đưa mông hay đít thì tùy vào mức độ lich sự là một phần,còn lại do say mê công việc quá ko để ý thôi.Có gì thì nói với nhau một tiếng hoặc tìm chổ khác.Chuyên nghiệp hay nghiệp dư ko đánh giá qua những cái thẻ hay những hoàn cảnh công việc như ở trên.Cái chính là làm nghề thế nào,có được việc hay ko.Còn lại cách cư xư thì là quan điểm giao tiếp chứ ko đánh giá mức độ chuyên nghiệp.Em có vài lời góp ý thôi...

hì, thì em cũng nói về giao tiếp ứng xử chứ em có xem ảnh của bác ấy đâu mà biết làm nghề thế nào :)
thẻ đeo cho vui thôi chứ thật ra em cũng có thẻ hành nghề mà (không phải thẻ nhà báo nhé)

bighead
15-02-2011, 11:59 PM
Bác là cựu chiến binh VNPT mà hỏi câu nầy làm em buồi quá :)))
Cấp Thẻ Hành nghề ở Văn Phòng Trung Ương nè Bác :)))

ối ối bác đừng b. em =))

maycatang
16-02-2011, 12:24 AM
ối ối bác đừng b. em =))
Hí hí.... thành thật xin lỗi Bác. Bác cũng đừng buồn em nhé ! Em gõ xong không kiểm tra lại bị sai chính tả. Nhưng em sửa lại rồi.
Đúng là sai một ly nghĩa đi 1 dặm...... :)))

vikhoa
16-02-2011, 01:20 AM
Em cũng nghiệp dư cũng gặp tình huống như bác. Bữa nọ trên sân Long An, em theo 1 anh bạn quay phim để chụp chọt bóng đá chơi; anh ấy đang cân chỉnh camera gần cột cờ góc để thu hình;lúc đó có khoảng chục bác phóng viên ảnh cũng đang tác nghiệp gần đó; anh bạn quay phim báo về xe ghi hình là vướng các bác nhiếp ảnh nên không thể dịch máy sang trái được; bỗng nhiên ở đâu trong 10 bác kia có 1 bác quay sang tụi em đốp chát ngay "quay không được thì thôi". Em và anh bạn không rảnh và cũng không có thời gian để trả lời bác ấy;

Có khoảng chục bác PV ảnh thì em nghĩ là 1 trận khá HOT của V-League, mà thường thì em chưa bao giờ thấy mấy anh PV ảnh lại đứng chắn ống kính truyền hình, hơn nữa các bác truyền hình đều có vị trí riêng cả rồi.

Các anh PV ảnh và truyền hình đều biết mặt nhau cả, chụp + quay với nhau cả mấy năm trời, mấy trăm trận bóng rồi nên em nghĩ không có nói chuyện với nhau kiểu đó đâu.

Em ra sân cũng vài chục trận rồi, sân Long An cũng đi khá nhiều nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp như bác vừa kể.

bighead
16-02-2011, 01:46 AM
Có khoảng chục bác PV ảnh thì em nghĩ là 1 trận khá HOT của V-League, mà thường thì em chưa bao giờ thấy mấy anh PV ảnh lại đứng chắn ống kính truyền hình, hơn nữa các bác truyền hình đều có vị trí riêng cả rồi.

Các anh PV ảnh và truyền hình đều biết mặt nhau cả, chụp + quay với nhau cả mấy năm trời, mấy trăm trận bóng rồi nên em nghĩ không có nói chuyện với nhau kiểu đó đâu.


Em ra sân cũng vài chục trận rồi, sân Long An cũng đi khá nhiều nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp như bác vừa kể.

nếu em nhớ không lầm thì là trận ĐTLA vs Đồng Tháp thì phải :)

pro-k
16-02-2011, 01:54 AM
có 2 chuyện cần phải nói :

1. nghiệp dư đừng nên đứng chỗ chuyên nghiệp
2. chuyện nghiệp B mà tới sau nhưng chen lên trước chuyên nghiệp A thì
http://i49.photobucket.com/albums/f261/mrchuong87/chem%20gio/1093.gif

bác già già đi qua đi lại trc ống kiếng ng khác là sai, nhưng nếu họ là phóng viên lấy tin biết bác chủ là ng đi chơi thì họ cũng có thể nhờ bác dời gót ngọc đi hộ

bighead
16-02-2011, 02:04 AM
có 2 chuyện cần phải nói :

1. nghiệp dư đừng nên đứng chỗ chuyên nghiệp
2. chuyện nghiệp B mà tới sau nhưng chen lên trước chuyên nghiệp A thì


bác già già đi qua đi lại trc ống kiếng ng khác là sai, nhưng nếu họ là phóng viên lấy tin biết bác chủ là ng đi chơi thì họ cũng có thể nhờ bác dời gót ngọc đi hộ

hehe cái ảnh của bác vui quá!
rút kinh nghiệm lần sau mượn cái thẻ vnpt đeo vào cho hoành tráng, thằng che máy cứ theo phương án 2 =))

tuangia
16-02-2011, 08:01 AM
Hơi đâu mà buồn bác, em gặp người mất lịch sự vậy coi như không có, để ý loại đó chi cho hao tâm tổn trí hihi ;)

tuangia
16-02-2011, 08:13 AM
Hơi đâu mà buồn bác, em gặp người mất lịch sự vậy coi như không có, để ý loại đó chi cho hao tâm tổn trí hihi ;)

tsonic
16-02-2011, 11:05 AM
đau xót cho bác chủ, đọc xong không nhịn được cười

intotherainbow
16-02-2011, 11:21 AM
lần sau thằng nào chen chen cứ xô nó ra cho em bác ạ, khỏi nhiều lời :))

hieuln
16-02-2011, 02:15 PM
Sao các bác manh động quá thể, lần sau gặp vậy thì ráng chụp cái mặt của bác ấy rồi lên vnphoto đưa vào mục "Chân dung - Sở thú một ngày nắng đẹp" cho vui ạ.

Họ làm báo mình cũng làm báo mà :D

davidkhoi
16-02-2011, 03:49 PM
nếu em nhớ không lầm thì là trận ĐTLA vs Đồng Tháp thì phải :)

Không phải trận đó bác Bighead, trận LA gặp NB í; bác có đi trận này.

bighead
16-02-2011, 04:50 PM
Không phải trận đó bác Bighead, trận LA gặp NB í; bác có đi trận này.

ờ ờ đi nhiều quá riết chả nhớ :))

nambun
16-02-2011, 04:56 PM
Tán gẫu cho xôm chứ em thấy: người chuyên nghiệp là ko lăn tăn chuyện mình pro hay ko. Còn ko chuyên nghiệp là hay suy nghĩ mình là pro hoặc mình ko là pro.

duytan
16-02-2011, 05:47 PM
chuyên hay không chuyên thì đó k phải vấn đề.
vấn đề là cho ra ảnh đẹp là nhất các bác nhỉ

sieuga
18-02-2011, 10:51 AM
chuyên hay không chuyên thì đó k phải vấn đề.
vấn đề là cho ra ảnh đẹp là nhất các bác nhỉ

Thích cái câu này quá đi.

hung_nica
18-02-2011, 02:50 PM
Tại Bác chủ hiền quá đấy chớ, đồng ý chuyện Bác già ấy là phóng viên đưa tin cho mọi người, nhưng đừng dựa vào đó mà ăn nói láo toét thế, em có mấy lần đi chụp mấy cái hoạt động liên hoan thiếu nhi, có mấy Bác phong viên hay chụp gì đó vô mà lăng quăng trước ống kính của em hoài mà nói không nghe là em quơ tay gạt ra tức khắc. Còn mà đứng lên ngồi xuống là em cho nguyên cu chỏ vô đầu thui. AE nào lịch sự em nhường chổ tuốt, hỗ trợ cho ae làm nhiệm vụ tối đa kekeke.

mrphatdao
19-02-2011, 11:26 PM
Tại Bác chủ hiền quá đấy chớ, đồng ý chuyện Bác già ấy là phóng viên đưa tin cho mọi người, nhưng đừng dựa vào đó mà ăn nói láo toét thế, em có mấy lần đi chụp mấy cái hoạt động liên hoan thiếu nhi, có mấy Bác phong viên hay chụp gì đó vô mà lăng quăng trước ống kính của em hoài mà nói không nghe là em quơ tay gạt ra tức khắc. Còn mà đứng lên ngồi xuống là em cho nguyên cu chỏ vô đầu thui. AE nào lịch sự em nhường chổ tuốt, hỗ trợ cho ae làm nhiệm vụ tối đa kekeke.

bác nói vậy bác khác bác già ấy chổ nào? cận thận bác chính là người bác chủ nói! hehe chạy thôi

bighead
20-02-2011, 12:07 AM
hi hi mình kể chuyện chơi thôi, anh em đừng flame nhau :)

hung_nica
20-02-2011, 09:28 AM
bác nói vậy bác khác bác già ấy chổ nào? cận thận bác chính là người bác chủ nói! hehe chạy thôi

hihihi Bác đọc chính xác câu em nói nhé, em còn nhỏ nên hổng có phải em kakaka,

bestofstrongman
20-02-2011, 05:57 PM
hehehe, đeo thẻ CM Hải quan hay đeo CM CAND vô lượn tới lượn lui có bị chém đá ko mấy bác :D. vì 2 cái đó em có thể đeo dc :D

nguyentrieu
21-02-2011, 11:04 AM
Văn hóa ở xung quanh ta. haha
Dừng đèn đỏ cũng có văn hóa, uống cafe cũng có văn hóa, đi cầu thang máy cũng có văn hóa và dĩ nhiên chụp hình cũng có văn hóa.
Thế thì có ở đâu đi nữa dù là nhà báo, phóng viên khi bước ra đường cũng sẽ là người có văn hóa gì gì gì...
Mong rằng VNPT là nơi để chung ta phản ánh và chống đối những hành vi có văn hóa ..... kém như thế.

songchungvoilu
27-02-2011, 05:53 PM
Sao các bác manh động quá thể, lần sau gặp vậy thì ráng chụp cái mặt của bác ấy rồi lên vnphoto đưa vào mục "Chân dung - Sở thú một ngày nắng đẹp" cho vui ạ.

Họ làm báo mình cũng làm báo mà :D

Em đề nghị lập topic " Chân dung - Sở thú một ngày nắng đẹp" đi ạ! :9:

changvuive
09-03-2011, 02:00 PM
Văn hóa ở xung quanh ta. haha
Dừng đèn đỏ cũng có văn hóa, uống cafe cũng có văn hóa, đi cầu thang máy cũng có văn hóa và dĩ nhiên chụp hình cũng có văn hóa.
Thế thì có ở đâu đi nữa dù là nhà báo, phóng viên khi bước ra đường cũng sẽ là người có văn hóa gì gì gì...
Mong rằng VNPT là nơi để chung ta phản ánh và chống đối những hành vi có văn hóa ..... kém như thế.

Mình đồng ý với bác!
Nhà báo, phóng viên càng phải văn hóa hơn vì đang công tác và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Nếu một tâm hồn quá khô cằn như vậy thì khó có được các tác phẩm có hồn??!?

_River_
09-03-2011, 02:18 PM
"Ngồi xuống sao chụp, con muốn chụp thì đi chỗ khác"
"nghiệp dư bởi vậy không biết gì là phải"


Ngẫm lại có khi thấy ông già ấy đúng đấy chớ.

Bất cứ ai cũng muốn có chỗ tốt để chụp. Với sự kiện, thì phải chụp liên tục. Rõ ràng ổng ngồi 1 chỗ hoặc đứng sau bác là ổng thua rồi. Tui nghĩ ai ai cũng phải tranh thủ chụp chứ khó có chuyện "nhường" chụp.

Thái độ của ổng đối với bác thì tui không biết rõ thế nào, nhưng căn cứ trên phát biểu của ổng thì thấy ổng rất có lý :D

thedoctor
15-03-2011, 11:13 PM
Cái này VNPHOTO.NET nên làm thêm cái thẻ có đánh già trị số đạo đức,tác phong nghề nghiệp nữa thì may ra!....
Chuyện lịch sự ở VN ta là câu chuyện dài nhìu tập mà!...

Rose_n_Gun
17-03-2011, 04:12 PM
Thôi Bác cứ quan niệm:"kính lão đắc thọ" Bác ah,đi chụp biết bao nhiêu trường hợp xảy ra,Bác để tâm trí cho việc chụp ảnh của mình Bác nhé!

duytien
19-03-2011, 12:00 PM
ở Vn đâu phải ai làm văn hóa cũng có văn hóa đâu bạn hihi

BlackRose
21-03-2011, 05:31 PM
Chuyện thường ngày ở huyện, em gặp trường hợp này nhiều rồi. Có lần đứng chụp hình Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đứng canh nét và bố cục cho đã chuẩn bị bấm nút thì tự dưng thằng cha phóng viên nhảy vào giữa khung hình...thế là toi công sức đứng canh. Và đã một lần em "đạp" một tên phóng viên vì cái tội dám "chen giữa" trong khi các phóng viên khác đứng trước và canh bố cục. Nói thật thì là một phóng viên của một báo nổi tiếng [hay không nổi tiếng] có cách xử sự như thế là không hề có tí "đạo đức nhà báo" rồi.

Wall1
21-03-2011, 09:48 PM
BÁc chụp Nguyễn Minh Triết mà còn đòi canh nét với bố cục, bác đùa vui quá.

spiderman
22-03-2011, 04:57 PM
Không chen như thế thì về lấy đâu ra ảnh mà đang báo lấy tiền hử? lúc đó thì ông ta cần gì đến Văn hóa nữa? ông ý chỉ nghĩ đến ảnh để có tiền thôi. Vì họ là "chuyên nghiệp" nên có ảnh thì mới có tiền, nghiệp dư chup chơi không lấy tiền thì lại khác hehehê.

Mình có chuyện này, thật 100% muốn kể cho các bác nghe chơi:

Ngày 14/2, mình đi có việc công tác đến chỗ khởi công dự án Happyland ở Bến Lức, Long An.
Mình vốn ham vui nên cũng tranh thủ đem cái máy chụp ảnh theo shoot phong cảnh, hoa lá linh tinh...

Trước khi vào lễ, BTC có tổ chức một số tiết mục ca nhạc và diễn thời tràn trẻ em giúp vui, mình thấy vậy nên cũng tranh thủ làm vài tấm.
Phía trước sân khấu là khu khách VIP, khá đông máy quay và phóng viên nhiếp ảnh chen chúc. Mình thấy đông quá nên cũng quay qua quay lại tìm chỗ. May là gặp một anh bạn quen đang để chân máy quay phim truyền hình trực tiếp nên mình vào đứng giữa 2 anh quay phim để chụp. Chỗ đứng giữa 2 máy quay thì nhỏ thôi, vừa đủ 1 người đứng.
Vì chỗ đó là khu VIP nên xung quanh rất nhiều phóng viên đang tranh thủ chụp các vip và chụp sân khấu. Có bác nọ, đeo 2 cái máy Canon gắn 2 cái len L với thêm cái 70-200 f2.8 để trong túi thò ra (nhìn mà thèm nhỏ dãi hihi)

Mình đứng đó chụp chừng 20p, thấy có 1 bác nọ, hơi già, tóc bạc, đội nón bê rê lệch, trông rất nghệ sĩ, cầm cái máy nhỏ nhỏ (chắc dòng super zoom), bác đó cũng đang shoot tá lả gần chỗ mình đứng.

Chừng mấy phút sau, bác ấy chen ngang qua anh quay phim, lại đứng ngay trước mặt mình, shoot tá lả tiếp. :banghead:
Mình bị bác ấy đứng chắn ngay trước mặt, mà bác ấy thấp hơn mình nửa cái đầu nên cũng cố né cái nón của bác ấy để shoot mà bác ấy cứ đứng lên, ngồi xuống shoot hoài...
Một hồi mình hết chụp được nên mình cũng nói lịch sự: "chú ơi chụp xong thì ngồi xuống để con chụp với !"
Bác quay lại nhìn mình, cao giọng: "Ngồi xuống sao chụp, con muốn chụp thì đi chỗ khác" ặc ặc :banghead:

Mình khá là bực rồi nhìn bác ấy với con mắt khó chịu nhưng cũng cố gắng im lặng vì xung quanh khá nhiều khách vip đang ngồi. (Không lẽ cãi với bác ấy là chỗ này tôi đứng nãy giờ, bác ở đâu lại mà còn nói tôi.) :chris:

Mình cũng tiếp tục tránh cái nón bác ấy, chụp tiếp vài tấm thì bác đó quay lại, bác hỏi mình: "con ở báo nào?"
Mình: "dạ con chụp nghiệp dư, không có làm báo"
Bác: "nghiệp dư bởi vậy không biết gì là phải" ặc ặc :banghead:

Mình bực quá, không lẽ nói gì nữa nên im re, bỏ đi chỗ khác luôn :banghead:

Một hồi xong lễ khánh thành, mình gặp lại và hỏi anh bạn quay phim thì biết bác đó làm phóng viên cho một báo khá tiếng tăm ở TP. Hóa ra bác này là dân chuyên nghiệp. Anh bạn nói sao mày không ra đứng trước mặt ổng lại coi ổng làm gì mày :chris:

Mình nghiệp dư nhưng mà còn biết cái lịch sự tối thiểu là không đứng chắn ống kính của người khác.
Mình nghiệp dư mà còn thấy là bác đó là nhà báo, là người làm văn hóa mà kém văn hóa quá !

Buồn buồn làm cái topic. :D
Thank các bác đã xem!

nino
22-03-2011, 11:16 PM
Không chen như thế thì về lấy đâu ra ảnh mà đang báo lấy tiền hử? lúc đó thì ông ta cần gì đến Văn hóa nữa? ông ý chỉ nghĩ đến ảnh để có tiền thôi. Vì họ là "chuyên nghiệp" nên có ảnh thì mới có tiền, nghiệp dư chup chơi không lấy tiền thì lại khác hehehê.

em mà như bác chủ em đạp ổng một phát (không cần kính lão gì cả, lão cùng tầm cỡ em thôi) rồi nói: Mài cần tiền, còn tau cần hình, cũng may mình không phải nhà báo nên cũng hông cần có văn hóa http://i311.photobucket.com/albums/kk453/ninhcantho/Hinh%20Dong/th36_2_4401.gif

VazeWare
24-03-2011, 05:09 AM
Giải quyết có tí hòa bình đi cụ, em ra ôm cụ đó một phát là đảm bảo ... giải quyết manly, chạy mòa luôn :chinese:

deplaoxucquay
31-03-2011, 10:20 AM
Ông này chắc thuộc hàng VIP mới hách dịch vậy chứ
Bác chủ rất biết an phận thủ thường
1 nhịn 9 tức