View Full Version : Thu nhập kém vợ ?
khoisnap
14-02-2011, 05:46 PM
Hôm TẾT rồi có dịp ngồi cafe tám chuyện với đám bạn đi xa lâu ngày sum họp . Ngồi 8 đủ chuyện đủ chuyện trên trời dưới đất , hầu hết bọn e đều là những người trẻ mới khởi nghiệp , và có những người đang năm cuối đại học ...Nói qua nói lại cuối cùng cũng tới vấn đề lập gia đình trong tương lai sau khi công việc ổn định , đến lượt anh bạn e trắc trở đến chuyện nay mai ra trường nếu thu nhập kém vợ thì sẽ cân bằng mức sống gia đình và cách nhìn nhận nhau như thế nào ( mặc dù hắn sắp cầm tấm bằng kĩ sư cơ khí ) rồi lại thêm tên khác cũng vò đầu bức tóc vì hắn cũng " nhăm nhe " rước 1 cô nàng làm về kinh tế chức vụ quản lí bên Mỹ về làm vợ . Hắn cảm thấy khá đau đầu và tự ti vì thu nhập thuộc loại trung bình khá của hắn và người vợ tương lai thu nhập vài ngàn usd/month .
Quan điểm của e thì ngược lại , hoàn toàn tự tin ngay cả khi thu nhập của mình ko sánh bằng vợ nhưng miễn là mình chung tay đóng góp các khoản chi tiêu tối thiểu trong cuộc sống gia đình và góp phần lo chuyện ăn học của con cái ( ngược lại nhu cầu cá nhân cần cắt giảm đôi chút ) mặc dù sẽ phát sinh nhiều vấn đề nhỏ nhặt về tính tự chủ của người đàn ông trong gia đình ...Chẳng đứa nào đồng tình với e cả !!! cả nhỏ bạn thân cũng ko ...ủng hộ cho lắm :(
Còn các bác...Có bác nào gần như e , các bác nghĩ sao ạ ?
intotherainbow
14-02-2011, 06:01 PM
thời này bình đẳng nam nữ rồi nên chuyện đó cũng ... bình thường, nhưng em thì sau này nếu thu nhập kém vợ sẽ cay cú lắm ko chịu đâu :))
madi3d8
14-02-2011, 06:10 PM
Thường người đàn ông hay tự ti khi thu nhập kém vợ. Tâm lý đàn ông hầu hết muốn là trụ cột trong gia đình, không muốn vợ phải lo lắng chuyện tiền nong.Kiếm được nhiều tiền luôn đồng nghĩa với việc phải dành nhiều thời gian cho nó. Mỗi người đều chỉ có 24 tiếng đồng hồ để ăn, ngủ, nghỉ ngơi và làm việc.Chắc bác phải là người bản lĩnh lắm thì mới coi đó là chuyện chẳng có gì phải suy nghĩ.
1 số chuyện theo em sẽ bị đảo lộn
-Tâm lý sợ bị vợ coi thường, thiếu tôn trọng
-Sợ vợ lấn át, chi phối và điều khiển mình trong những việc liên quan đến tiền bạc
-Con cái không nể phục.
Theo em ở đây cần sự tinh tế của người vợ, 1 người vợ khôn ngoan sẽ biết hỏi ý kiến và bàn bạc cùng với chồng trong những chuyện tiền nong cũng như những chuyện khác, vàn gười vợ cũng cần hỏi và phải tôn trọng ý kiến của chồng chứ không phải hỏi lấy lệ rồi vẫn tự mình quyết thì người chồng vẫn phản ứng như thường.
ps: em chưa vợ
e63d90
14-02-2011, 06:18 PM
Các bác chưa vợ mà có kinh nghiệm nhiều hơn thằng có vợ con như em! ;-D. Em được cái may mắn là át vía vợ nên vợ có thu nhập cao hơn mà em vẫn to mồm được đấy! hihi
benkhang
14-02-2011, 07:41 PM
Thu nhập kém vợ, lúc tình yêu còn tràn đầy (mới kết hôn), cuộc sống hôn nhân vẫn màu hồng. Nếu qua nhiều năm tháng, thu nhập vẫn kém vợ và tình yêu lúc này cũng đã bị chi phối nặng bởi "cơm, áo, gạo, tiền" & con cái, v.v..... thì cuộc sống hôn nhân đã chuyển sang màu khác. Còn chuyển sang màu..... gì, thì mỗi nhà mỗi cảnh, hehe.
GĐ Cọp
14-02-2011, 08:52 PM
Kiếm tiền cho lắm cũng nộp hết cho vợ...vợ thu nhập hơn ta là phải ! Vô tư đi các bác.
Skywalkers
14-02-2011, 09:14 PM
Thu nhập của em 20T/tháng, của vợ 25T/tháng thì có đáng lo không các bác???
Thu nhập của em 20T/tháng, của vợ 25T/tháng thì có đáng lo không các bác???
cũng lo chứ bác... lo không xài hết tiền :)
pro-k
15-02-2011, 03:30 AM
có những ngành nghề bản thân nó ko thể kiếm dc nhiều tiền, hoặc do thời vận, ng đàn ông trong gia đình ko thể có thu nhập cao hơn vợ, cái đó cũng nhiều, duy trì dc hạnh phúc hay không thì nói thẳng ra là "bước đầu tiên là phụ thuộc vào người đàn ông"
trong gia đình luôn chia việc ra : người lo cuộc sống ở ngoài lo tài chính kinh tế gia đình, 1 người lo việc nội tướng trông nom gia đình.
gia đình của cô bạn của em là 1 dạng Vợ đi đánh giặc, Chồng trong coi việc nước.
mẹ cô bé thì là giám đốc ngân hàng -> tài chính thì khỏi nói rồi, giờ giấc làm việc thì cũng hiểu luôn
ba cô bé thì là giáo sư tiến sĩ, giảng viên 1 đại học lớn -> tiền bạc cũng có thể coi là có, nhưng ko thể nhiều như vợ, đi dạy nên giờ giấc thoải mái hơn.
và em thấy ông ấy tự nguyện nhận việc trông nom nhà cửa thay vợ là chuyện bình thường, nhà có ng giúp việc nửa, nên 2 vợ chồng cũng hạnh phúc mấy chục năm.
chuyện tiền nong nó sẽ là chuyện phụ tùy thuộc vào ngành nghề và cách sống của mỗi gia đình thôi.
Fei Ngo
15-02-2011, 04:01 AM
Vật chất quyết định ý thức. Kinh tế quyết định quyền làm chủ. Người nào nắm hầu bao chính yếu trong gia đình thì nguời đó sẽ trở thành cực kỳ quan trọng. Tính chất quan trọng của người đó thể hiện ở chỗ mỗi thay đổi của người đó đều ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng đến trạng thái kinh tế của gia đình, và vì thế ý kiến của người này trong việc quyết định các việc trọng đại là hiển nhiên (sẽ tự có uy tín để quyết định).
Việc ai là người có quyền quyết định trong gia đình không phải cứ "muốn" là được mà cái này nó cũng vận hành theo qui luật khách quan không phụ thuộc vào ý chủ quan của con người. Dù không muốn nhưng do tôi làm ra quá nhiều tiền so với người còn lại cho nên uy tín của tôi hiển nhiên cao trong gia đình và nghiễm nhiên khi có gì lăn tăn thắc mắc (đặc biệt liên quan đến tài chính lớn, có tính quyết định) thì mọi người sẽ đều trông chờ ở tôi một ý kiến "chốt".
Vợ làm ra nhiều tiền hơn chồng (không nên hiểu là anh 10 triệu chị 12 triệu, mà phải nên hiểu là nhiều "hơn hẳn" (thế nào là hơn hẳn thì chưa có qui chuẩn)), hiển nhiên theo qui luật, sự tôn trọng mặc định sẽ được chuyển sang địa vị người vợ (ng này quan trọng lắm chứ, chỉ một cái hắt hơi sổ mũi của chị ta là ảnh hưởng đến bát cơm của cả gia đình). Cho dù chị ta có muốn chuyển quyền đó cho chồng thì người chồng vẫn không đủ "bản lĩnh" để gánh lấy. Quyền bao giờ cũng phải đi đôi với trách nhiệm thì quyền đó mới thực sự là quyền (thực quyền), nếu ng chồng chỉ có "quyền" nhưng không đáp ứng được trách nhiệm đảm bảo chỗ dựa chính cho cả gia đình sinh sống thì cái quyền đó chỉ là gượng ép do người vợ cố tình nhường cho anh ta (hoặc do anh ta tưởng mình có). Lúc này người chồng giống như một anh gầy gò không dám mua cái áo rộng để mặc, hoặc được tặng nhưng cũng không mặc được và việc anh ta sở hữu cái áo đó là vô nghĩa (làm cái áo mất giá trị sử dụng).
Vì thế, nói gì thì nói, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nó cũng tuân thủ theo mọi qui luật xã hội khác, vừa thống nhất vừa đấu tranh, vừa dựa vào nhau, vừa cạnh tranh nhau (tự nó như thế). Vừa có mặt tương đồng vừa có mặt đối lập. Và trong sự vận động đó, ai nắm được quyền sở hữu (hay sản sinh) tài sản, vật chất, người đó sẽ mặc nhiên nắm quyền quyết định.
thuytram_dep
15-02-2011, 09:56 AM
Vật chất quyết định ý thức. Kinh tế quyết định quyền làm chủ. Người nào nắm hầu bao chính yếu trong gia đình thì nguời đó sẽ trở thành cực kỳ quan trọng. Tính chất quan trọng của người đó thể hiện ở chỗ mỗi thay đổi của người đó đều ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng đến trạng thái kinh tế của gia đình, và vì thế ý kiến của người này trong việc quyết định các việc trọng đại là hiển nhiên (sẽ tự có uy tín để quyết định).
Việc ai là người có quyền quyết định trong gia đình không phải cứ "muốn" là được mà cái này nó cũng vận hành theo qui luật khách quan không phụ thuộc vào ý chủ quan của con người. Dù không muốn nhưng do tôi làm ra quá nhiều tiền so với người còn lại cho nên uy tín của tôi hiển nhiên cao trong gia đình và nghiễm nhiên khi có gì lăn tăn thắc mắc (đặc biệt liên quan đến tài chính lớn, có tính quyết định) thì mọi người sẽ đều trông chờ ở tôi một ý kiến "chốt".
Vợ làm ra nhiều tiền hơn chồng (không nên hiểu là anh 10 triệu chị 12 triệu, mà phải nên hiểu là nhiều "hơn hẳn" (thế nào là hơn hẳn thì chưa có qui chuẩn)), hiển nhiên theo qui luật, sự tôn trọng mặc định sẽ được chuyển sang địa vị người vợ (ng này quan trọng lắm chứ, chỉ một cái hắt hơi sổ mũi của chị ta là ảnh hưởng đến bát cơm của cả gia đình). Cho dù chị ta có muốn chuyển quyền đó cho chồng thì người chồng vẫn không đủ "bản lĩnh" để gánh lấy. Quyền bao giờ cũng phải đi đôi với trách nhiệm thì quyền đó mới thực sự là quyền (thực quyền), nếu ng chồng chỉ có "quyền" nhưng không đáp ứng được trách nhiệm đảm bảo chỗ dựa chính cho cả gia đình sinh sống thì cái quyền đó chỉ là gượng ép do người vợ cố tình nhường cho anh ta (hoặc do anh ta tưởng mình có). Lúc này người chồng giống như một anh gầy gò không dám mua cái áo rộng để mặc, hoặc được tặng nhưng cũng không mặc được và việc anh ta sở hữu cái áo đó là vô nghĩa (làm cái áo mất giá trị sử dụng).
Vì thế, nói gì thì nói, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nó cũng tuân thủ theo mọi qui luật xã hội khác, vừa thống nhất vừa đấu tranh, vừa dựa vào nhau, vừa cạnh tranh nhau (tự nó như thế). Vừa có mặt tương đồng vừa có mặt đối lập. Và trong sự vận động đó, ai nắm được quyền sở hữu (hay sản sinh) tài sản, vật chất, người đó sẽ mặc nhiên nắm quyền quyết định.
Hay...
Ở đây, phải hiểu là ai nắm kinh tế chính trong gia đình thì người đó có quyền, đại loại như trong Công ty thì ai nắm nhiều cổ phần nhất thì người đó làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định.
tsonic
15-02-2011, 12:11 PM
nếu vậy khuyên bác chủ luyện tay nghề thật cao vào món chân dung rồi dùng nó làm vũ khí để được vợ tôn trọng. phụ nữ thích cái đẹp. khi mình nói được họ đẹp thế nào qua ảnh thì mới phục mình
ngthuatien
15-02-2011, 01:04 PM
người góp công người góp của.........nếu thu nhập ít hơn thì làm việc nhà nhiều hơn bác ơi.....hehe
vedinhcuong
15-02-2011, 03:58 PM
Thu nhập kém vợ cũng cay mũi lắm chứ các bác. Dù biện luận lý do gì đi nữa thì khi nhắc đến tiền lương cuối tháng cũng thấy nhoi nhói trong lòng. Nhưng rồi em tự an ủi, thôi thì mình kém cạnh trong khả năng kiếm tiền. Cô ấy sinh ra đã...biết kiếm tiền rồi. Đàn ông hảo hán xưa nay có ai...giỏi kiếm tiền, chỉ giỏi đánh giậc thôi mờ. Còn mình kiếm ít tiền là do nghề nghiệp của mình, do nhu cầu xã hội nữa chớ. Em cứ suy nghĩ kiểu AQ như thế mà sống đáy ạ.
T-Duy
15-02-2011, 05:18 PM
Thu nhập kém Vợ thì cũng ko sao. Chỉ sợ là kém nhiều quá thôi. Để lâu thì cũng lắm chuyện đấy.
Colour-Blind
15-02-2011, 06:28 PM
Mấy bác nào mà nói là ko sao, dẫn chứng ra những trường hợp chồng kém vợ mà hạnh phúc thế này thế nọ..bla..bla..., hạnh phúc phải phụ thuộc thế này thế nọ chứ ko phải phụ thuộc $ thì nói thật nghe giống lý thuyết suông trong mấy lớp tâm lý hôn nhân gia đình quá.
Có những trường hợp như thế thật, nhưng mình là người ngoài nhìn vào có biết được nội tình bên trong gia đình đó thế nào ko mà bảo là hạnh phúc. Dân trí thức nên cách cư xử cũng rất hay, người ngoài nhìn vào ko thể nào biết được đâu. Đấy là chưa kể cái ở trong lòng người đàn ông đấy, mình ở ngoài ko biết được đâu. Nhìn cứ tưởng là hạnh phúc, đợi đến khi 1 trong 2 người nằm xuống đi rồi xem cái đám đeo khăn tang nó gồm những ai mới biết chắc. Em nói thế vì trong bà con em cũng có 1 gia đình như vậy: Vợ thu nhập cao, có vị trí cao trong xã hội trong khi chồng là viên chức quèn, ko nhậu nhẹt rượu chè đàn đúm trai gái gì cả, đi làm xong là về thẳng nhà để chăm sóc nhà cửa...Thế mà lúc ông ấy nằm xuống mới lòi ra 1 bà + vài đứa con đến xin đeo khăn tang. Căn nguyên của việc này ko phải lỗi của người vợ đâu, bà vợ cư xử rất khéo léo + đúng mực với chồng con & gia đình 2 họ không làm ai trách cứ điều gì cả, vấn đề là bản thân ông chồng cảm thấy mình kém vợ nhiều, mặc dù cố gắng làm những việc khác để bù đắp cân bằng lại nhưng vẫn ko đủ nên mới kiếm thêm 1 người đàn bà bên ngoài để ở đó ông ta thấy mình có vị trí hơn, để cân bằng lại tâm lý và bù đắp cho cái ông ta thiếu.
Nói chung là với những người đàn ông có lòng tự trọng thì việc thu nhập kém vợ (kém nhiều chứ chỉ chênh 1 ít thì ko có vấn đề) thì ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của họ lắm. Còn với mấy ông mà thích nằm mát ăn bát vàng, ko cần biết bát vàng đó của ai thì miễn bàn.
Colour-Blind
15-02-2011, 06:32 PM
Thu nhập kém vợ cũng cay mũi lắm chứ các bác. Dù biện luận lý do gì đi nữa thì khi nhắc đến tiền lương cuối tháng cũng thấy nhoi nhói trong lòng. Nhưng rồi em tự an ủi, thôi thì mình kém cạnh trong khả năng kiếm tiền. Cô ấy sinh ra đã...biết kiếm tiền rồi. Đàn ông hảo hán xưa nay có ai...giỏi kiếm tiền, chỉ giỏi đánh giậc thôi mờ. Còn mình kiếm ít tiền là do nghề nghiệp của mình, do nhu cầu xã hội nữa chớ. Em cứ suy nghĩ kiểu AQ như thế mà sống đáy ạ.
Đây như bác này, điển hình của mẫu đàn ông thời đại có hiểu biết, có lòng tự tôn, ko tự ti đây này mà vẫn có 1 vết gợn trong lòng khi kém vợ. Vết gợn này sẽ vẫn là vết gợn hay trở thành sóng lớn hay ko thì tủy thuộc nhiều thứ trong tương lai lắm, ko ai biết trước được. Nhưng chắc chắn là đã có vết và sẽ tồn tại đó, chỉ có thể bằng phẳng lại khi nào cân bằng hay hơn vợ về thu nhập thôi.
Nikonian2006
22-02-2011, 09:57 AM
1. Đây là một câu hỏi hay. Ngoài những lý do các bạn đã nêu ở trên thì em xin tham gia vào topic này ở một khía cạnh khác của vấn đề mà đã chưa có bạn nào viết ở trên.
2. Em xin tóm tắt điều cần nói bên dưới trước để dành cho các bạn nào chỉ thích đọc một dòng không thích đọc dài với lý lẽ đầy đủ. Sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ thấy có sự khác biệt hoàn toàn giữa hai nền văn hóa (Tây và Ta) trong câu hỏi của bạn về sự chênh lệch giữa nữ và nam trong một gia đình. Điều em nói dưới đây xuất phát từ kinh nghiệm sống chứ không phải lý thuyết học đường.
3. Bạn chủ topic hỏi rằng khi thu nhập kém vợ thì gia đình sẽ ra sao. Câu hỏi này đúng hơn sẽ nên hiểu là trong một gia đình mà người vợ có khả năng hơn (hoặc có nhiều tài hơn hoặc tài giỏi vượt trội hơn) người chồng thì cuộc sống hôn nhân thế nào. Khi so sánh về thu nhập là so sánh về chi tiết mất đi tính khái quát hóa của câu hỏi. Trong thực tế hoàn toàn xảy ra người đàn ông giỏi hơn vợ nhưng thu nhập trong một thời điểm nào đó kém hơn vợ. Em lấy ví dụ như người đàn ông ngưng đi làm quay trở lại đại học để ra kỹ năng tốt hơn kiếm tiền nhiều hơn địa vị tốt hơn. Trong thời gian học đó, họ sẽ kiếm ít hơn vợ nhưng không có nghĩa là đàn ông lúc đó dở hơn vợ.
4. Nay em trả lời câu hỏi của bạn chủ topic:
4.1 Trong một cuộc hôn nhân, quan trọng nhất không phải là tiền (cho dù tiền là quan trọng). Quan trọng nhất để tình yêu trong hôn nhân có tồn tại lâu dài hay không phụ thuộc vào sự tôn trọng của một bên với đối phương. Không có sự tôn trọng, hôn nhân có thể tồn tại nhưng tình yêu không tồn tại lâu dài.
4.2 Nói một cách khác, bất chấp một bên trong hôn nhân có kiếm tiền nhiều hơn bên kia hay không, nếu người kiếm nhiều tiền đó không tôn trọng đối phương, cuộc hôn nhân này (nếu tồn tại) sẽ rất nhạt nhẽo bên trong thầm kín của nó. Tôi tôn trọng đối phương vì tôi yêu những cá tính và phẩm chất của đối phương có chứ không phải tôi yêu đối phương vì số tiền của đối phương mang về. Vì sự tôn trọng tồn tại cho nên có những gia đình dù không giàu nhưng hạnh phúc vẫn tràn trề, và ngược lại.
4.3 Em có theo dõi cuộc sống hàng ngày và nghiên cứu về sự khác biệt giữa quan niệm sống của người Ta và người Tây trong lĩnh vực bạn chủ topic hỏi, như sau
4.3.1 Đối với con gái Ta, xuất phát từ nền văn hóa và truyền thống, họ không thể nào tôn trọng người đàn ông nếu người đàn ông đó không có tài ít nhất ngang bằng, hoặc hơn, họ. Tài ở đây bao gồm cả khả năng kiếm tiền nhưng không phải chỉ có khả năng kiếm tiền mà thôi. Không phải lúc nào tài cũng có thể chuyển hóa thành thu nhập.
4.3.2 Đối với con gái Tây, cũng xuất phát từ văn hóa, họ yêu người đàn ông không phải vì tài (hoặc kiếm tiền) hơn họ. Họ yêu vì những điểm nào đó mà họ thấy ở người đàn ông đó mà họ thích.
4.3.3 Chính vì hai điểm (khác biệt) nói trên, nếu bạn nào trong đấy lấy vợ Tây, nói chung vấn đề tài hơn hay không sẽ không làm mất đi sự tôn trọng của người vợ. Nếu bạn lấy vợ Ta, bạn không nên lấy một người mà họ có tài hơn bạn vì theo thời gian của hôn nhân sự tôn trọng sẽ mất đi dần cho đến hoàn toàn. Vào lúc đó, tình yêu sẽ sụp đổ từ bên trong.
4.3.4 Con gái Ta càng thông minh và sống bằng lý trí và suy nghĩ logic càng nhiều thì điều nói trên càng đúng nhiều.
4.4 Những điều nói trong điểm 4.3 ở trên chỉ là mang tính khái quát nói chung một đại đa số người và bỏ qua yếu tố có sự khác biệt cá nhân ngoại lệ.
4.5 Em xin lấy ví dụ, người supervisor (quản lý trực tiếp) của em là một luật sư người Tây phải 15 năm kinh nghiệm. Bà ta rất thông minh và có khả năng trong công việc nhất là tranh chấp. Tuy nhiên, ở ngoài đời bà ta yêu và sống hạnh phúc với một người thợ điện electrician học chỉ đến diploma. Hai người sống với nhau rất lâu và có đến hai người con gái sinh đôi nay đến tuổi teen. Trong khi đó, những bạn gái của em là luật sư mà em biết thì họ không bao giờ làm như vậy. Giữa họ và nhân viên trợ giúp có một khoảng cách với nhau khoan nói đến yêu và ngủ chung.
5. Ở đây, không có văn hoá nào là không tốt cả không phải con gái Ta là xấu và con gái Tây là tốt nhưng giữa hai nền văn hóa phải nói là sự khác biệt trong vấn đề này là rất lớn. Em nghĩ sự hình thành suy nghĩ này trong con gái Ta là xuất phát từ văn hóa của chúng ta mà ra. Rất có thể xuất phát từ tính độc lập. Ở lý do tại sao lại có sự khác biệt như vậy, em đã chưa tìm ra được câu trả lời.
lptrung4790
23-02-2011, 12:48 PM
bác học tâm lí học hay sao mà tấm lí quá zậy 0_o
apham
23-02-2011, 01:40 PM
Bác nikonian2006 phát biểu chuẩn không cần chỉnh.
Thời nào cũng vậy thôi, theo em thì đàn ông VN phải hơn người phụ nữ 1 cái đầu (lương bổng chỉ là thước đo phần nào trong cái triết lý này). Ông bà ta hay nói là nếu đàn ông không được cái này thì "đi chết cho rồi" hoặc ... đi lấy vợ khác, hehe
Bác 0168 nói đúng đấy, phát biểu câu này sẽ có nhiều người phản bác nhưng thực tế nó là vậy thôi.
CU TÈO
23-02-2011, 01:44 PM
Đời tự do rong chơi tháng ngày, có nhiêu sài nhiêu, lấy vợ chi cho mệt các bác nhỉ...
RacerF1
24-02-2011, 04:36 PM
Có câu "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền" do vậy em nghĩ là thông thường khi người nào mà có ảnh hưởng về tài chính nhiều thì đó là người quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính dù là đó một tổ chức, 1 công ty, 1 nhóm bạn, hay 1 gia đình.... Liên hệ đến vấn đề bác chủ đặt ra thì em cho rằng việc vợ có thu nhập cao hơn chồng ít nhiều cũng sẽ có 1 số vướng mắc nhất định vì phàm là người đàn ông thì ai cũng có hãnh diện đàn ông nên nếu thu nhập thấp hơn vợ thì it là có chút lăn tăn suy nghĩ mà nặng thì tự ti và mặc cảm, còn trầm trọng hơn thì quay ra chửi đổng, cạnh khóe, nói cùn..., tuy nhiên vấn đề đó loang rộng ra hay chỉ âm ỉ trong lòng thì nó tùy thuộc vào cách cư xử của cả người chồng và người vợ. Ví dụ 1 vài kịch bản có thể xảy ra như sau:
1. Dù người chồng vui vẻ chấp nhân việc thu nhập thấp hơn nhưng người vợ lại coi đó là điểm yếu và thường xoáy vào đó để cạnh khóe người chồng ==> Hạnh phúc gia đình chắc chắn sẽ ảnh hưởng
2. Người vợ rất tâm lý và thường khéo cư xử để chồng không cảm thấy bị coi thường, vợ luôn bàn bạc và hỏi ý kiến chồng về các vấn đề liên quan đến quyết định tài chính, nhưng người chồng thì vẫn luôn mặc cảm, tự ti rồi buông thả nói kiểu "Tiền thì do cô kiếm được nên cô quyết định đi, tôi đâu có tài cán gì...v.v..." ==> Không khí gia đình chắc cũng sẽ ngột ngạt lắm ạ..
3. Người chồng mặc cảm, tự ti về vấn đề tài chính, đã thế vớ phải bà vợ cũng có thái độ coi tiền là trên hết nên cậy thế kiếm được tiền để lấn át chồng ==> Trường hợp này thực sự là bi kịch gia đình, hôn nhân sẽ nhanh chóng đổ vỡ...
4. Người vợ tâm lý, cư xử khéo thông cảm với năng lực tài chính của chồng, người chồng hiểu biết và biết thông cảm với sự vất vả lo kiếm tiền của vợ ==> cả 2 biết tôn trọng và cảm thông lẫn nhau ==> Hạnh phúc gia đình bền chặt...
Cá nhân em thì quan điểm là sẽ vui vẻ chấp nhận việc thu nhập kém vợ (dù trong lòng có hơi buồn chút)nếu như vợ có điều kiện kiếm tiền tốt hơn mình, miễn là mọi việc trong gia đình đều được phải bàn bạc và thống nhất của cả 2 vợ chồng, tuyệt đối không có sự áp đặt...
và thực tế là hiện tại vợ em đang có thu nhập cao hơn em nhưng em vẫn được mua sắm body, lens thế là vui lắm rồi...hehe..
haidadieu
28-02-2011, 01:05 PM
cảm ơn bác Nikonian2006 về bài viết quá chuẩn luôn; em nói thêm một ít nữa: Thu nhập kém vợ không sao nhưng đối với văn hóa Á Đông nhất định đàn ông phải có tài hơn vợ mình. Ví dụ: nhà thơ Tú Xương thi hỏng nhiều lần lại không kiếm được nhiều tiền nhưng ông vẫn có tài lớn nên gia đình vẫn hạnh phúc và ông đã có một bài thơ khen vợ :"Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng...."
Jamcha
28-02-2011, 08:32 PM
Hix, đề tài này làm em chạnh lòng quá. Lương vợ em cao gấp 5 lần lương em.
Thảo nào bên Âu Mỹ tỉ lệ phụ nữ lương cao hơn chồng cao hơn hẳn châu Á
Em cũng thấp thu nhập hơn vợ , lương thì bằng . Tuy nhiên nhiều cái vợ em vẫn cần em khuyên nhủ :)
zeroabs
01-03-2011, 04:57 PM
Vấn đề là ở chỗ, VN ta còn ít trường hợp thế này.
Phụ nữ khi lấy chồng thì hay bị ám ảnh về chuyện tiền bạc, dĩ nhiên không phải 100%.
Những gia đình này dễ xáo xào nếu người vợ có thu nhập cao hơn.
Tây nó có nhiều case rồi, dễ nghĩ hơn, dễ thông cảm hơn.
kamelot
02-03-2011, 12:40 PM
Nói chung ít tiền là thua. Hãy nhớ 1 trong những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng mà Mác đã nói; vật chất quyếtđịnh ý thức.
Ngày xưa bao cấp thiếu gì ông Phó tiến sĩ, Giảng viên Đại học, nhà khoa học...nhưng nghèo nên chấp nhận lấy vợ ít học một chút nhưng làm nghề kiếm ra tiền để nuôi gia đình cho mình có thời gian và tâm trí phục vụ công tác nghiên cứu. Nhũng vị này không phải hơn vợ 1 cái đầu mà đến 2-3 cái, nhưng quyền hành thfi vợ nắm hết, các vị này chỉ có uy ở xã hội chứ về nhà lép vế thua vợ 1 nước, ai sợ vợ, nhịn giỏi thì mới sống được.
Nói chung không nên để kiém tiền thua vợ quá xa, hoặc giả mình có tiềm năng lên nữa những đang bị trù dập hay làm việc trái nghề thì còn tự tn mà phấn đấu, chứ khảong cách trình đọ và mức chênh lệch thu nhập quá xa thì khó cào bằng lắm, đừng vì nghĩ tình yêu bây giờ mà nhắm mắt cưới. Hôn nhân là thứ cường toan huỷ hoại tình yêu rất nhanh, vợ chồng ngang nhau còn nhanh chóng thiếu đi sự tôn trọng lẫn nhau nói gì thua kém vợ.
tất nhiên cũng có những ngoại lệ hiếm hoi, nếu hy vọng mình rơi vào cái ngoại lệ hiếm hoi đó thì cứ...nhắm mắt đưa chân:)
chat2004
02-03-2011, 02:05 PM
Vấn đề là ở chỗ, VN ta còn ít trường hợp thế này.
Phụ nữ khi lấy chồng thì hay bị ám ảnh về chuyện tiền bạc, dĩ nhiên không phải 100%.
Những gia đình này dễ xáo xào nếu người vợ có thu nhập cao hơn.
Tây nó có nhiều case rồi, dễ nghĩ hơn, dễ thông cảm hơn.
E nghĩ vợ chồng Tây nó thường độc lập về tài chính nhiều hơn bác ạh, case thì chỉ bấy nhiêu đó thôi. Còn VN thì thường là vợ sẽ nắm giữ tiền, tài chính thường xài chung nên thường phức tạp hơn.
tomtran12
04-03-2011, 11:57 AM
Hôm nay mình có đọc bài báo viết: Thuế thu nhập: nên khoan sức dân.
Có bạn nào giải nghĩa cho mình hiểu chữ "khoan" ở đây nghĩa là gì không? ( mà không cần đọc bài báo)
Thân mến!
Ôi dời giá cả tăng vù vù mà thuế thu nhập chưa thấy tăng sàn , thế thì "khoan" theo em đúng nghĩa đen !
Khoan dân , dân đau !
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.