PDA

View Full Version : Myanmar - Hiền hòa và bình yên



meoluoi
05-02-2011, 10:59 AM
Myanmar đang tiến rất gần Saigon sau khi Vietnamairlines mở đường bay trực tiếp từ Saigon. Là một nước vẫn còn bị cấm vận, bị xếp vào hạng những nước kém phát triển (underdeveloped) nhưng Myanmar có một tiềm năng phát triển mạnh mẽ với bao nhiêu điểm du lịch đặc sắc, nguồn tài nguyên đá quý dồi dào.

Hơn 80% dân Myanmar theo đạo Phật, cùng nhánh Theravada với đạo Phật ở Laos, Thailand, khác với nhánh Mahayana Tibet. Tôi đặc biệt thích Bagan vì cảm giác bình dị, nhẹ nhàng và hoang sơ của hàng nghìn ngôi đền và chùa nơi thành phố cổ này. Tôi đến Myanmar với những lời cầu nguyện cho một năm mới bình an...

Hạ cánh xuống Yangon vào buổi tối, check in vào Kandaingyi Palace Hotel ở trung tâm, vừa bước ra khỏi thang máy trên tầng 4, được Yangon đón tiếp bằng một view như thế này đây

1. Swedagon Paya, ngôi chùa lớn nhất Myanmar ở Yangon

http://farm6.static.flickr.com/5094/5417671042_1d505b8395_z.jpg


Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Hành trình các chuyến bay: Saigon - Yangon - Mandalay - Bagan - Inle Lake - Yangon - Saigon
Phương tiện đi lại: Taxi ở Yangon và Mandalay, xe ngựa ở Bagan, thuyền ở Inle Lake

Các điểm tham quan chính

Yangon: Swedagon Paya, Gem Museum, Walking Tour ở trung tâm Yangon

Mandalay: Các đền chùa dưới chân đồi Mandalay mà đẹp nhất là Shwenandaw Monastery và Kuthodaw Pagoda , cung điện Mandalay, cầu gỗ Ubein và học viện phật giáo Mahagandhayon

Bagan: hoàng hôn ở Bagan đẹp tuyệt, ngắm Bagan từ khinh khí cầu trong bình minh cũng thật tuyệt vời

Inle Lake: làng chài với những thuyền được chèo bằng một chân, những khu vườn nổi trên hồ, chợ nổi, ngôi làng của dân địa phương, chùa chiền và học viện Phật Giáo.

cuongvc
05-02-2011, 11:56 AM
sao có 1 tấm hình vậy bác ? hình đẹp nên bác pót tiếp đi

Tvu
05-02-2011, 11:02 PM
ái cha. sắp có hình đẹp và những lời chú thích rất hấp dẫn để xem rồi. chờ xem hình của meoluoi. :))

meoluoi
06-02-2011, 01:01 PM
Đi chơi lần này về đâm ra lười chọn ảnh để post. Bây giờ thì ước gì các nhà sản xuất máy ảnh phát minh ra cái phần mềm để mình nhập các tiêu chí chọn ảnh vào rồi nó tự động chọn và chỉnh sửa giùm mình. ^^ Và từ chuyến đi này cũng bắt đầu thấy lười chụp ảnh, bắt đầu thích thú với trò chụp hình lưu niệm hơn. ^^ Tranh thủ viết linh tinh và post hình trước khi cơn lười lại đến.

Vietnam Airlines mở đường bay trực tiếp từ Saigon đến Yangon làm cho em nghĩ ngay chuyến đi tiếp theo của em sẽ là Myanmar, và lần này thì em đi Myanmar thật. Vé máy bay chưa khuyến mãi là 385$ (incl.), được khuyến mãi thì là 238$ (incl.), thời gian bay là 2 giờ 20 phút trên một chiếc máy bay nhỏ AIRBUS INDUSTRIE A320 JET. Tính ra thì không xa hơn Hanoi là bao nhưng nếu 385$ thì quá mắc. Chi phí xin visa Myanmar là 35$.

Trên chuyến bay trước kỳ nghỉ tết dài, đa số hành khách là dân Myanmar làm việc ở TP. HCM và khu vực xung quanh về quê nhân dịp Tết VN. Ngồi cạnh một cô gái Myanmar, 25t, làm ở một công ty thêu ở Bình Dương. Cô bé khá dễ thương. Cô ấy ko đọc được tiếng Anh, nói lõm bõm tiếng Việt, ko biết điền mấy cái form của Vietnamairlines thế nào nên cứ nhìn cái form của em. Em cũng tranh thủ chỉ dẫn cô ấy rồi mượn cái passport xem (hihi) vì tò mò.


2. Myanmar Passport: bên ngoài màu đỏ rất đẹp

http://farm6.static.flickr.com/5177/5420200209_a3b3f48c7b_z.jpg


3. Myanmar Passport: thông tin viết tay rồi dán một lớp nilon lên trên, chất lượng giấy ko được đẹp cho lắm. Cái thời VN còn bị cấm vận như Myanmar thì ko biết cái passport của Việt Nam mình thế nào nhỉ!?!

http://farm6.static.flickr.com/5257/5420200401_6c5408e72c_z.jpg


4. Visa Việt Nam và Visa Myanmar

http://farm6.static.flickr.com/5220/5420807134_acc353c7bf_z.jpg

LyLong
06-02-2011, 01:27 PM
Hmmm, xếp ghế ngồi chờ đây, đừng lười mèo nhé.
Chúc năm mới bình yên.

Ftb
06-02-2011, 01:51 PM
hiiii đọc bài thì bên đây, xem hình thì ở phờ lích, chiếu phin tiếp đi bác Mèo, T4S
Năm Mèo thật nhiều niềm vui, và nhìu hình đẹp..

Super60D
08-02-2011, 11:16 PM
ngôi chùa đẹp thật bác ạ , ước gì có qua Myanmar chơi 1 lần

nicholas_sam
09-02-2011, 12:25 AM
ngáp ppppppppppppppppppppppppppppppp

meoluoi
09-02-2011, 01:08 AM
Burma (hay Myanmar) được quản lý bởi chính quyền quân chủ. Nếu so sánh về mức độ kém phát triển thì Burma và Nepal ngang ngửa nhau. GDP per capita (PPP) năm 2010 của Burma là 1,100USD, Nepal là 1,200USD so với Việt Nam là 3,100USD (est. by CIA Factbook). Tất cả tiền thu được từ du lịch ở Myanmar như vé tham quan, một số khách sạn, ... đều rơi vào tay các tướng tá và gia đình. Ma Thanegi, người từng hỗ trợ cho chính trị gia Aung San Suu Kyi (người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình vì đấu tranh cho phong trào dân chủ ở Myanmar) nói rằng: "Tourism is peanuts for the generals". Chính vì thế, có một điều rất buồn cười nhưng lại trở nên bình thường ở đây là Lonely Planet Myanmar chỉ rất rõ những lối đi, những cửa ra vào nhiều nơi mà bạn có thể trốn được vé.

Quay lại hành trình chuyến đi của em. Bay đến Yangon, được đón tiếp bằng một view tuyệt vời nhìn ra Shwedagon Paya từ tầng 4 khách sạn Kan-daw-gyi Palace Hotel (Palace of Big Lake Hotel) như hình số 1. Sáng hôm sau em bay đi Mandalay. Mandalay là thành phố lớn thứ 2, và là thủ đô hoàng gia cuối cùng của Burma.

Đến tham quan cung điện hoàng gia Mandalay, vắng lặng. Đọc trong sách mới thấy rằng vì cung điện bị phá hủy nặng trong chiến tranh thế giới thứ 2, sau đó được xây dựng lại khá nhiều, nhưng vì họ ép buộc lao động xây dựng lại cung điện nên nhiều khách du lịch tẩy chay nơi này.

5. Tường thành bao quanh cung điện hoàng gia Mandalay, phía xa là đồi Mandalay
http://farm6.static.flickr.com/5135/5419941639_61e72315e9_z.jpg


6.
http://farm6.static.flickr.com/5220/5419941907_a2e4aa2921_z.jpg


7. Những cánh cửa gỗ được chạm khắc rất đẹp
http://farm6.static.flickr.com/5019/5420548674_d79faee7d6_z.jpg


8. Hào nước và tường thành dài 2 miles, cao 26ft
http://farm6.static.flickr.com/5133/5420548864_490bc855f0_z.jpg

Slowhand
09-02-2011, 01:27 AM
3. Myanmar Passport: thông tin viết tay rồi dán một lớp nilon lên trên, chất lượng giấy ko được đẹp cho lắm. Cái thời VN còn bị cấm vận như Myanmar thì ko biết cái passport của Việt Nam mình thế nào nhỉ!?!

Cũng bèo nhèo, viết tay.. xấu tương đương, tiếng Việt + Pháp (Passeport)!! Bây giờ mấy nước tân tiến xài passport (book) có chíp điện tử, và passport card.
Để em chụp vài tấm passport viết tay thời năm 90 úp cho bác xem.

meoluoi
09-02-2011, 12:04 PM
@Slowhand: cám ơn bác, bác cho em xem cho biết nhé :)

Shwenandaw Monastery (Golden Palace Monastery) là một tu viện Phật Giáo nhỏ ở Mandalay được xây hoàn toàn bằng gỗ teak với chạm khắc tinh tế và khéo léo. Được xây từ thế kỷ 19, hơn 200 năm nhưng được trùng tu, bảo quản kha kỹ.

9.
http://farm6.static.flickr.com/5134/5420140819_85285d5e1e_z.jpg

10.
http://farm6.static.flickr.com/5215/5420141517_c13bc564e6_z.jpg

blackhill
09-02-2011, 03:19 PM
năm nay là năm của meoluoi đấy nha! một khởi đầu tốt đẹp...!

meoluoi
09-02-2011, 06:18 PM
Cám ơn bác blackhill :)

Maha Muni Pagoda là ngôi chùa linh thiêng thứ 2 ở Myanmar, xây vào năm 1784 ở Mandalay. Bước vào trong chùa, một hành lang dài với rất nhiều người phụ nữ Burmese đang quỳ gối cầu nguyện. Đi dọc theo hành lang lên trên, có một khu vực cầu nguyện ghi rõ một biển "Cấm phụ nữ bước lên đây" (Prohibit women in this area). Có một bức tượng Phật rất to và những người đàn ông đang dán vàng của những người đi cầu nguyện cúng vào đây. Thật sự em cảm thấy không thích sự phân biệt này. Mấy ngày ở Myanmar, đi tham quan một số chùa chiền, nơi nào cũng cấm phụ nữ bước đến gần các Đức Phật, chỉ có đàn ông mới được dán vàng lên.

11.
http://farm6.static.flickr.com/5139/5419940677_5bf3738f3e_z.jpg


12. Chỉ những người đàn ông được dán lá vàng lên tượng Phật
http://farm6.static.flickr.com/5257/5419941191_abb6d9d5b6_z.jpg

meoluoi
09-02-2011, 06:33 PM
Loanh quanh một vài đền đài ở chân đồi Mandalay. Ấn tượng nhất là Kuthodaw Pagoda được xây vào năm 1857. Bao xung quanh chùa là 729 tảng đá to khắc toàn bộ kinh Phật do the Fifth Buddhist Synod biên soạn. Chính vì thế nơi đây được biết đến như quyển sách to nhất thế giới "The World's biggest book".

Bước vào chùa trong một buổi chiều mùa xuân, nắng vàng ươm, không gian yên tĩnh, thật nhẹ lòng. Post luôn 3 cái vì không biết cái nào đẹp nhất :)


13.
http://farm6.static.flickr.com/5213/5428703522_3389e636ec_z.jpg


14.
http://farm6.static.flickr.com/5179/5428102287_8ecd87d6cd_z.jpg


15.
http://farm6.static.flickr.com/5171/5428703768_0c301edf58_z.jpg

Silencer
09-02-2011, 06:40 PM
Hình chụp đẹp bác ạ.

Em cũng mới biết Myanmar theo chế độ quân chủ đấy ;;)

kyanh2007
09-02-2011, 07:01 PM
Chúc mừng Meoluoi có chuyến đi thật tuyệt nhé! Xem ảnh lại thấy nghiện rồi, he.he...chờ xem tiếp hình đây :)

maycatang
09-02-2011, 07:25 PM
Wow ! Năm mới mèo lười đã có chuyến săn ảnh tuyệt vời.
Tấm 13 đẹp quá, nếu mèo không lười nhích qua phải 1 bước nữa là có tác phẩm đỉnh cao rồi !

Tiếp đi mèo. Năm mới chúc bình an và săn nhiều ảnh đẹp nữa nhé !

Slowhand
10-02-2011, 12:10 AM
@meoluoi: Mời bác xem:flowers:, em mới chụp hôm qua được cấp 1990 hết hạn 1995

Trang bìa ngoài (mặt trước)
http://www.vnphoto.net/cache/600x450-13144_dsc00350_copy_292.jpg

Ảnh to hơn tí (Toàn chữ Việt)
http://www.vnphoto.net/cache/600x450-13144_dsc00351_copy_2350.jpg

Trang bìa trong + 1
http://www.vnphoto.net/cache/600x450-13144_dsc00352_copy_4286.jpg

Trang 2 & 3 (Song ngữ Việt+Pháp + viết tay)
http://www.vnphoto.net/cache/600x450-13144_dsc00353_copy_4887.jpg

Trang 4-5
http://www.vnphoto.net/cache/600x450-13144_dsc00354_copy_410.jpg

Thank a lot meoluoi:flowers:

meoluoi
10-02-2011, 12:52 AM
@kyanh: cám ơn anh. Happy Tet!

@maycatang: hihi, cám ơn anh nhiều. Em đi chơi thôi, ko chụp nhiều. Anh Quang giấu hết hình, lâu quá ko thấy post gì hết ^^ Chúc mừng năm mới anh.

@Slowhand: cám ơn bác nhiều nhưng em vẫn chưa xem được :) Em nghĩ bác thử right click vào hình, chọn properties, copy cái link như thế này thì sẽ được http://www.vnphoto.net/cache/600x450-13144_dsc00351_copy_2350.jpg

meoluoi
10-02-2011, 01:01 AM
16. Ở Mandalay có một làng nghề chạm khắc đá. Nơi đây sản xuất các tượng đá và các sản phẩm trang trí bằng đá bán trên khắp Myanmar. Ánh sáng, bụi đá, không gian cực đẹp để chụp ảnh nhưng em ko chịu được bụi, chạy ra chụp 1 cái ảnh rồi chui vô taxi.

http://farm6.static.flickr.com/5098/5420547786_be0026e3db_z.jpg

meoluoi
10-02-2011, 01:31 AM
U Bein Bridge, cây cầu gỗ teak hơn 200 năm tuổi bắc ngang qua hồ Taungthaman. Em đến từ rất sớm, tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi ban mai. Tờ mờ sáng trời lạnh buốt, tĩnh mịch... Mấy đầu ngón tay rét cóng, lặng yên...


17. ... yên ...

http://farm6.static.flickr.com/5053/5430226360_ebd1c0f12a_b.jpg


18. Một chiếc thuyền đắm

http://farm6.static.flickr.com/5132/5430133762_0256b25ecc_z.jpg

thainguu
10-02-2011, 02:29 AM
em thức khuya hơn bác nhé, tiếp tục xếp hàng vậy

meoluoi
10-02-2011, 11:10 AM
Khi mặt trời lên cao hơn một chút, bao nhiêu hoạt động diễn ra xung quanh cây cầu này, nhà sư đi lại giữa 2 tu viện Phật Giáo 2 bên cầu, phụ nữ ra chợ, các em nhỏ đi đến trường, nhà nông ra ruộng, chèo thuyền ra hồ đánh cá, ... và lác đác dăm ba khách du lịch vác máy đi chụp ảnh. Trời vẫn rất lạnh. Làng quê bắt đầu tỉnh giấc trong buổi bình minh :)


19.
http://farm6.static.flickr.com/5213/5430879690_336845967a_z.jpg



20. Ra chợ
http://farm6.static.flickr.com/5296/5430879780_1d83942bb8_z.jpg



21. Bình yên
http://farm6.static.flickr.com/5215/5430273267_3719bf5329_z.jpg

meoluoi
10-02-2011, 01:56 PM
Màu sắc của buổi ban mai thật tuyệt, mờ mờ ảo ảo, nhẹ nhàng tĩnh mịch. Nhìn sang 2 bên cầu, nông dân bắt đầu ra ruộng, bắt đầu chèo thuyền ra hồ thả lưới.


22. Thanh bình
http://farm6.static.flickr.com/5096/5432501019_c82a9fa5af_b.jpg


23.
http://farm6.static.flickr.com/5215/5432500973_89161cf7e1_z.jpg

meoluoi
10-02-2011, 02:47 PM
Đi đi lại lại... Hơn 200 tuổi, cây cầu vẫn vững chãi. Nắng ban mai xuyên qua từng nhịp cầu. Tiếng gỗ lạ tai theo từng bước người đi.

24.
http://farm5.static.flickr.com/4145/5433177072_c61e401e8b_z.jpg


25.
http://farm5.static.flickr.com/4101/5432567071_1bf8b7d97e_z.jpg

bluesky85
10-02-2011, 03:03 PM
Quá đẹp!!! Ánh bình minh trong ảnh của meoluoi trong trẻo và dịu dàng... Mình mong ngóng cho đến tháng 10 để thong dong đi qua cây cầu 200 tuổi này quá!!!

long2004
10-02-2011, 03:24 PM
Ảnh đẹp, bố cục rất đẹp...

bow
10-02-2011, 03:29 PM
Phê quá trời! Ảnh chụp rất đẹp, viết rất hay, ngắn gọn nhưng nhiều thông tin TFS!!!

laktrui
10-02-2011, 03:46 PM
Rất thích tấm @21 Bình Yên của bạn ... TFS
Đầu năm làm được một chuyến như thế quả là tuyệt vời.

Bomerang
10-02-2011, 03:51 PM
Chỉ biết cảm ơn bác Meoluoi that nhieu. Hinh ảnh và lời văn thật hay.

linhnam
10-02-2011, 04:30 PM
Ảnh đẹp,lời văn hay.Thanks...bác chủ,chờ xem hình tiếp của bác!


Đi chơi lần này về đâm ra lười chọn ảnh để post. Bây giờ thì ước gì các nhà sản xuất máy ảnh phát minh ra cái phần mềm để mình nhập các tiêu chí chọn ảnh vào rồi nó tự động chọn và chỉnh sửa giùm mình. ^^

http://farm5.static.flickr.com/4150/5433306866_2f2e85c494_z.jpg

Bác chủ cố kiếm em này để du lịch nhé.hê.hê.ê...

meoluoi
10-02-2011, 10:07 PM
Cám ơn các bác nhiều.

@linhnam: em mà có cái máy này thì phải kiếm thêm 1 anh đi theo vác giúp. :)

meoluoi
10-02-2011, 10:12 PM
Buổi sáng trên hồ Taungthaman đẹp giản dị trong ánh nắng vàng của mùa xuân. Cứ thong thả rảo bước trên cầu hòa vào dòng người đi đi lại lại và nhìn sang 2 bên. Mắt nước thật êm, hoạt động cứ diễn ra như mọi ngày, thỉnh thoảng mấy anh câu cá lại vẫy tay chào em khi chèo chuyền đến gần nhịp cầu nơi em đứng. Trông họ thật vui, thật đẹp.


26. Câu cá
http://farm6.static.flickr.com/5139/5433816002_5eb0b2a7db_z.jpg


27.
http://farm6.static.flickr.com/5259/5433202921_482c781cee_z.jpg

huybank
10-02-2011, 10:31 PM
Bạn mèo sướng ghê được đi nhiều nơi,các hình meoluoi chụp đều đẹp cả bổ cục lẫn ánh sáng.
TFS

TheAmateur
11-02-2011, 12:52 AM
meoluoi phiêu lưu đây đó nhiều quá, khâm phục. Mấy ảnh trên hồ là anh thích nhất.

tomtran12
11-02-2011, 02:31 AM
Mèo này chả có lười tý nào cả! Đầu năm Mèo mà đã đi tứ xứ rồi, Đổi tên là "Mèo cực" hay "Mèo vất" đi. Hi Hi
TM

meoluoi
11-02-2011, 10:12 AM
Cám ơn anh Huy, TA và tomtran.

Buổi sáng hôm ấy thật sự rất đẹp, chỉ muốn ngồi thả chân từ trên cầu và nhìn ngắm mọi hoạt động đang diễn ra 2 bên, thanh bình, trong lành và thật yên ả.

28. Bên này cầu
http://farm6.static.flickr.com/5134/5433407137_6e15dba5e7_z.jpg


29. Bên kia cầu
http://farm6.static.flickr.com/5179/5433407287_04821ffac4_z.jpg

khoa_tran
11-02-2011, 10:12 AM
Bagan đi T ui... đang ngóng chờ Bagan....

meoluoi
11-02-2011, 10:16 AM
Bagan đi T ui... đang ngóng chờ Bagan....

Từ từ anh ơi, hình U Bein vẫn còn nhiều, hehe... còn dẫn mọi ng đi ăn món Myanmar trong một quán bình dân cho người địa phương, sau đó đi xem các sư đi chuẩn bị bữa ăn sáng, nhận đồ ăn từ những người đóng góp. Sau đó mới tới Bagan. ^^ Anh có hình Myanmar thì post chung luôn cho vui.

meoluoi
11-02-2011, 11:40 AM
Đi Myanmar về cũng một tuần rồi nhưng vẫn chưa hết cảm giác shung shướng khi xem lại hình. Lần này đi chụp hình lưu niệm nhiều mà khi về xem lại thì những hình chụp bừa cũng đẹp đẹp. Myanmar thật đẹp, nhìn góc nào cũng là một bức tranh bình dị, ấm áp và gần gũi về cuộc sống cho dù trời có lạnh đến cóng hết mấy đầu ngón tay.

30. Khi mặt trời lên cao hơn, hoạt động xung quanh cầu U Bein lại nhộn nhịp, tấp nập hơn. Phía bên này cầu
http://farm6.static.flickr.com/5251/5434885501_64f517ca64_z.jpg


31. Phía bên kia cầu
http://farm5.static.flickr.com/4149/5435495766_729c1a4256_z.jpg

meoluoi
11-02-2011, 11:50 AM
Cầu U Bein được xây từ những thân cây gỗ teak. Qua 200 năm, có những đoạn phải gia cố, thay bằng cột bê tông. Hy vọng sau này khi Myanmar mở cửa phát triển thì cây cầu vẫn giữ được nét mộc mạc của nó, những khung cảnh êm đềm mỗi sớm mai 2 bên cầu vẫn bình dị thế này mãi, người Burmese vẫn bôi Thanaka lên mặt, mặc những longi, sarong truyền thống, ... Myanmar thật đẹp!

32. Cầu U Bein mùa nước cạn
http://farm6.static.flickr.com/5254/5435495994_ca3b9a72f7_z.jpg


33. Trên cầu có 2 bác photographer vác lens Canon trắng rất to
http://farm5.static.flickr.com/4141/5434885681_37c032fa49_z.jpg

GiangDT
11-02-2011, 12:44 PM
Cảnh vật, đất nước con người Myanmar thật đẹp. Xem hình đã thấy phấn khích rồi, được tận mắt chiêm ngưỡng thì không biết còn phê đến mức nào đây. Chị mèo cho em hỏi tình hình an ninh ở Myanmar có ổn không? Cư xử của người Myanmar với khách du lịch nước ngoài như thế nào ạh?

meoluoi
11-02-2011, 03:08 PM
Cảnh vật, đất nước con người Myanmar thật đẹp. Xem hình đã thấy phấn khích rồi, được tận mắt chiêm ngưỡng thì không biết còn phê đến mức nào đây. Chị mèo cho em hỏi tình hình an ninh ở Myanmar có ổn không? Cư xử của người Myanmar với khách du lịch nước ngoài như thế nào ạh?

Tình hình an ninh ở Myanmar bình thường. Chỉ có điều buổi tối thì ko nên ra đường nếu đi một mình vì đường phố rất tối, mình là người nước ngoài, lạ chỗ thì nên cẩn thận hơn. Dân Myanmar khá là lành tính, hiền hậu. Những câu chuyện về dân Myanmar sẽ từ từ kể tiếp trong topic này. Cám ơn Giang ghé xem nhé! :)

meoluoi
11-02-2011, 03:10 PM
Mùa nước cạn, khoảng đất bồi trên hồ dưới chân cầu U Bein được tận dụng canh tác, trồng trọt. Chủ yếu là trồng bắp, đậu, các cây hoa màu ngắn ngày.

34.
http://farm6.static.flickr.com/5051/5435816328_bf66c3ec93_z.jpg



35. Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là những bức tranh tuyệt đẹp
http://farm5.static.flickr.com/4122/5435816208_2c06447246_z.jpg

meoluoi
11-02-2011, 03:22 PM
Đi đi lại lại...


36.
http://farm6.static.flickr.com/5056/5435835142_29fef046b2_z.jpg



37. Vác cần ra hồ câu cá
http://farm6.static.flickr.com/5216/5435224669_d8ac7c34d0_z.jpg

meoluoi
11-02-2011, 04:25 PM
nhìn đâu cũng đẹp như những bức tranh


38.
http://farm5.static.flickr.com/4081/5435256203_ab0b806548_z.jpg


39.
http://farm6.static.flickr.com/5056/5435300409_4658409441_z.jpg

maycatang
11-02-2011, 07:15 PM
Xem đến đây thấy ảnh đẹp .... quá sức tưởng tượng Mèo ơi !

Post tiếp cho anh xem luôn nhé, coi như anh đang đi du lịch Myanmar tại nhà :)))

meoluoi
12-02-2011, 11:50 PM
Cám ơn anh Quang nhìu nhìu. Đi đi anh Quang ơi, Burma đẹp lắm ạ.

Myanmar với 1/3 dân sống dưới mức nghèo khó (cố gắng kiếm chỉ 1$/ngày) trong khi các tướng lĩnh đều giàu có với nguồn thu khổng lồ từ du lịch, đá quý, dầu thô, gỗ teak, ... Một trong những người đấu tranh cho phong trào dân chủ của Myanmar là bà Aung San Suu Kyi (đoạt giải Noel Hòa Bình) từng kêu gọi các tourists đừng đến Myanmar, kêu gọi tẩy chay du lịch Myanmar trên khắp thế giới vào năm 1995.

Lười up hình, thôi thì viết tiếp về các lý do nên / không nên đi Burma

Không nên đi Burma:(dịch từ Lonely Planet)
- Aung San Suu Kyi (người đấu tranh cho phong trào dân chủ ở Myanmar) kêu gọi tourists đừng đến
- Chính quyền ép buộc lao động xây dựng các dịch vụ và công trình du lịch
- Hàng nghìn gia đình bị ép buộc di dời để xây phòng khách sạn và cơ sở hạ tầng du lịch, ví dụ như ở Old Bagan (em sẽ kể tiếp về chuyện này khi post đến hình về Bagan)
- Du khách quốc tế vào Myanmar đồng nghĩa với việc thừa nhận sự thông qua của chính quyền Myanmar
- Chắc chắn tiền sẽ rơi vào tay các tướng lĩnh: 20$ visa, 10$ departure fee, vé tham quan bắt buộc mua ở Bagan, Inle Lake và 12% tax bị cộng thêm vào một số dịch vụ.

Lý do nên đi Myanmar và nên đi ngay:
Lonely Planet đưa ra một số lý do, nhưng lý do em thấy hay nhất là các khu vực mà du khách quốc tế tìm đến sẽ hạn chế rất nhiều những hành vi xâm phạm nhân quyền. Hơn thế, Myanmar đẹp từ cảnh vật đến con người, bản sắc văn hóa. Myanmar có những nét mộc mạc quyến rũ. Chỉ e rằng khi Myanmar mở cửa tiếp cận với thế giới thì người dân sẽ không còn mặc longi mà là quần jeans, ko còn nhai trầu nhóp nhép mà là chewing gum, cầu gỗ Ubein sẽ được thay bằng bê tông, thói quen chèo thuyền 1 chân ở Inle Lake sẽ thay bằng xuồng máy tạch tạch, những khu vườn nổi trên hồ Inle sẽ biến mất, những ngôi nhà lá sẽ không còn...

Hãy đi Myanmar và hãy tiêu tiền đúng chỗ.

thekids66
13-02-2011, 12:46 AM
25.
http://farm5.static.flickr.com/4101/5432567071_1bf8b7d97e_z.jpg
Chuyến đi tuyệt quá, loạt ảnh xem đã mắt mà lời văn thì đầy thông tin cho người đi sau.
Cám ơn em Mèo ):o">

meoluoi
13-02-2011, 01:24 AM
Cám ơn anh Thekids ghé xem. ^^

Trong chuyến đi Myanmar, em ăn chủ yếu là đồ ăn của Myanmar. Buổi tối ở Mandalay, từ chối lời mời ăn tối của 2 anh người Pháp gặp trên Mandalay Hill lúc đi ngắm hoàng hôn, em nhờ taxi dắt vào 1 quán của dân địa phương. Anh taxi đỗ xe trước một con hẻm, dẫn em vào sâu trong hẻm. Quán nho nhỏ, ngồi dưới đất, có một cái TV treo trên góc. Chương trình ca nhạc trên TV mấy ngày ở Myanmar em xem đều là cover lại các bài hát quốc tế bằng tiếng Myanmar, ví dụ như bài My heart will go on là được nghe nhiều nhất.


40. Quán

http://farm6.static.flickr.com/5058/5429525553_5cafb33909_z.jpg


41. Chọn 1 món chính trong số các món trên một cái bàn to

http://farm6.static.flickr.com/5134/5429523835_b2f2ced83b_z.jpg


42. Các món phụ được dọn sẵn gồm có canh, 1 rổ rau luộc, 1 bát rau xào, với mấy thứ linh tinh chẳng biết là gì. Đồ ăn Myanmar nói chung khá là nhiều dầu mỡ mà em ko hỏi kỹ xem dầu làm từ cái gì, người Burmese ăn tốt thì mình ăn tốt, đói thì cứ xơi thôi, rất ngon (chắc là do đói)

http://farm6.static.flickr.com/5259/5429526501_d9e4d6e295_z.jpg


Một người ăn hết 1,500 Kyats (1$ = 850 Kyats), vì em chọn món tôm, được 2 con tôm to bị tính 2,000 Kyats. Thật sự hơi ngạc nhiên vì như vậy là rất đắt so với dân Burmese mà đây là quán bình dân cho dân địa phương. Mấy ngày lê la ăn bụi thì không sao, ngày gần cuối bay từ Inle Lake về Yangon, còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở ăn miếng sandwich kẹp gì chẳng biết trên máy bay là bị tơi bời luôn 4 ngày sau đó. May mà lúc đó chỉ còn 1 ngày là bay về VN.

Bomerang
14-02-2011, 02:57 PM
Tiếp nữa đi Bạn Meoluoi ơi, ngày nào tôi cũng ra vô để chờ xem tiếp ạ.

tidus1410
15-02-2011, 10:55 PM
meoluoi cho mình hỏi vé máy bay đi myanmar là bao nhiu và có những hãng nào khai thác đường bay tphcm-yangoon

meoluoi
15-02-2011, 11:12 PM
Tiếp nữa đi Bạn Meoluoi ơi, ngày nào tôi cũng ra vô để chờ xem tiếp ạ.

Cám ơn bác nhiều, mấy hôm nay bận quá, em sẽ tranh thủ post thêm và kể chút chuyện.


meoluoi cho mình hỏi vé máy bay đi myanmar là bao nhiu và có những hãng nào khai thác đường bay tphcm-yangoon

Hiện tại chỉ có Vietnamairlines bay thẳng từ Saigon, Hanoi đi Yangon, giá vé giảm rồi là 235$, chưa giảm là 385$, thời gian bay 2 giờ 20 phút. Nếu canh được vé rẻ của Air Asia thì có thể transit ở Bangkok rồi bay sang Yangon, có người book chỉ hết khoảng 150$, nhưng bác phải canh giờ, vì nếu ko book được giờ đẹp, ngủ lại 1 đêm ở Bangkok thì tốn thêm tiền khách sạn. Tháng 11 ở Myanmar có một lễ hội thả lồng đèn lên trời rất đẹp.

meoluoi
15-02-2011, 11:19 PM
10:15AM là lúc học viện Phật Giáo Mahagandhayon ở Mandalay tổ chức phát cơm cho các sư trong học viện. Cơm, đồ ăn, nước uống, ... do các khách tham quan tặng tiền cho học viện. Các sư xếp thành hàng dài, đi qua các nồi cơm to để được phát cơm rồi đi vào trong 2 gian nhà to ăn cơm. Rất là nhiều cái hay để chụp ở đây nhưng em ko biết chụp nên chỉ có vài cái ảnh share với các bác.


43.
http://farm5.static.flickr.com/4139/5447847547_eac9f31561_z.jpg


44. Trong đời, ít nhất 1 lần người dân Burmese phải vào học viện để học và tu hành. Có một cái lễ khá lớn cho đứa trẻ vào học lần đầu.
http://farm5.static.flickr.com/4149/5447825011_9c4afe1f86_z.jpg

meoluoi
16-02-2011, 12:07 AM
Em bay đến Bagan. Không cần biết bạn đến Bagan làm gì, ra khỏi cửa sân bay là bị bắt mua luôn vé tham quan 10$/người. Có 2 vùng khách du lịch thường hay ở là Old Bagan và New Bagan. Old Bagan là khu nằm trong tường thành cổ tuổi cũng khoảng hơn 1,000 năm. Ở Old Bagan có một resort rất đẹp là http://www.thiripyitsaya-resort.com/index.html nhưng do busy quá, ko kịp book sớm nên nó chỉ còn phòng loại 300$/đêm :( Giá resort ở Bagan là khá rẻ. Một buổi ăn tối và xem múa rối tay truyền thống trong resort chỉ tốn khoảng 20$ - 30$ cho 2 người. Ở Myanmar có 2 loại bia nổi tiếng là Myanmar Beer (5%) và Mandalay Beer (7%). Cả 2 đều rất ngon. :)

Sẽ viết và post hình nhiều hơn về Bagan, phải nói rằng nếu đi Myanmar mà ko đi Bagan thì coi như chưa đi Myanmar ^^

45. Aye Yar River View Resort nằm cạnh bờ sông, view ra sông đẹp tuyệt vời ^^

http://farm6.static.flickr.com/5173/5448513036_45338c5c2d_z.jpg

tidus1410
16-02-2011, 12:34 AM
Hiện tại chỉ có Vietnamairlines bay thẳng từ Saigon, Hanoi đi Yangon, giá vé giảm rồi là 235$, chưa giảm là 385$, thời gian bay 2 giờ 20 phút. Nếu canh được vé rẻ của Air Asia thì có thể transit ở Bangkok rồi bay sang Yangon, có người book chỉ hết khoảng 150$, nhưng bác phải canh giờ, vì nếu ko book được giờ đẹp, ngủ lại 1 đêm ở Bangkok thì tốn thêm tiền khách sạn. Tháng 11 ở Myanmar có một lễ hội thả lồng đèn lên trời rất đẹp.
cám ơn meoluoi,kô biết nếu muốn đi từ yangoon tới mandalay và bagan thì mình có thể sử dụng phương tiện j và chi phí là bao nhiêu,ở yangoon thì bao nhiu ngày là tốt nhất,thanks meoluoi trước

meoluoi
16-02-2011, 09:30 AM
cám ơn meoluoi,kô biết nếu muốn đi từ yangoon tới mandalay và bagan thì mình có thể sử dụng phương tiện j và chi phí là bao nhiêu,ở yangoon thì bao nhiu ngày là tốt nhất,thanks meoluoi trước

Có nhiều cách để đi từ Yangon đến Mandalay và Bagan: máy bay hoặc xe bus. Từ Mandalay đi Bagan thì có thể đi bằng thuyền dọc theo sông (cruise) cũng rất thú vị nhưng tốn thời gian. Vé máy bay cao gấp 10 lần vé bus và thời gian di chuyển thì ít hơn 10 lần. Ví dụ các chuyến bay của em:

>> 29 Jan : Yangon - Mandalay 6T-361 6:45am - 8:50 am 92USD

>> 30 Jan : Mandalay - Bagan 6T-451 13:15 pm - 13:45 pm>> 43USD

>> 1 Feb : Bagan - Inle Lake 6T-451 14:00 pm - 14:40 pm >> 65USD

>> 3 Feb : Inle Lake - Yangon 6T-362 9:55 am - 11:08 am>> 85USD

No Mercy
16-02-2011, 07:20 PM
Mở rộng tầm mắt , nhìn tấm hình ngôi chùa có cảm gia yên bình ghê

meoluoi
17-02-2011, 12:42 AM
Bagan
http://en.wikipedia.org/wiki/Bagan#History

Đứng ở bất kỳ nơi đâu trong Old Bagan nhìn ra xung quanh thì đều là những bức tranh tuyệt đẹp về đền tháp. Rất nhiều nét kiến trúc tụ họp ở đây. Có hơn 4,000 stupa, đền, chùa đạo Phật thuộc nhánh Theravada Buddhism (bánh xe nhỏ hay còn gọi là Tiểu thừa) trải khắp Bagan. Trận động đất năm 1975 đã phá hủy gần 2000 ngôi đền chùa nơi đây. Chính quyền Bagan phục hồi các đền chùa bằng các loại vật liệu mới, ko theo đúng chuẩn của UNESCO nên Bagan vẫn không được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Một trong những điều thú vị ở Bagan là đi tham quan bằng xe ngựa (horse cart) trên những con đường đất. Cảm giác như đang sống vào thời xa xưa. Tiếng móng ngựa lọc cọc, tiếng anh lái xe ngựa nói chuyện với ngựa bằng những tiếng kêu lạ lạ, vui vui. Cảm giác nhất là khi xe ngựa chạy ngang qua cổng thành khu Old Bagan, tiếng vọng vào bức tường dày của cổng thành như mang ta về một thời xa lắm.


46. Con đường trong khu chợ Bagan

http://farm6.static.flickr.com/5059/5451443218_5e926f40de_z.jpg

meoluoi
17-02-2011, 12:48 AM
Các đền nói chung được xây theo layout hình vuông, 4 mặt thường đặt 4 bức tượng Phật rất to, có dãy hành lang mái vòm cao dọc theo layout hình vuông, dọc hành lang đôi khi cũng có những tượng Phật nhỏ. Anh lái horse cart luôn nhắc nhở em tháo giày ra trước khi vào đền. Em thật sự ngưỡng mộ ý thức bảo vệ đền đài, cũng như lòng thành kính chân thật, mộc mạc của người dân Burmese với những ngôi đền của họ. Em vào đền, cũng bắt chước đi theo kiểu Kora (đi 1 vòng) giống như lúc đi các học viện Phật Giáo ở Tibet. Đi vào một mặt cổng chính, theo hướng trái rồi men theo bên phải các hành lang. Ánh sáng trong đền tuyệt đẹp, mặt đất mát lạnh gan bàn chân. Trong lòng thật nhẹ nhàng...



47. Một tượng Phật trong Thatbyinnyu Temple, đền cao khoảng 61m, được xây vào thế kỷ 12.

http://farm6.static.flickr.com/5098/5451443402_ba694a750f_z.jpg



48. Một hành lang trong đền

http://farm6.static.flickr.com/5133/5450832851_a6a70aa602_z.jpg



49. ... Yên...

http://farm5.static.flickr.com/4073/5450833071_2bb0857512_z.jpg

Cuopbien
17-02-2011, 12:53 PM
Tuyệt vời, mình nhịn đói xem liền một mạch. Thích nhất là ảnh cầu gỗ và hồ nước. Thông tin của mèo rất có ích cho những người đi sau, ngắn gọn nhưng đầu đủ.
Cầu của người ta chỉ làm bằng gỗ 200 năm rồi vẫn tốt. Chắc phải cử các kãi sư xây dựng của ta sang học tập.

meoluoi
18-02-2011, 12:07 AM
Đi ngắm hoàng hôn ở Bagan thật tuyệt vời. Ngày đầu tiên, em chọn Schwesandaw Paya để ngắm mặt trời. Ngôi chùa này có 3 tầng trên tháp, khách du lịch kéo lên đây khá đông nhưng không khí vẫn nhẹ nhàng và dễ thương khi mặt trời xuống. Đi một vòng quanh chóp, phóng tầm mắt ra xa, những ngôi đền xen kẽ nhau trong một không gian mênh mông. Thật tuyệt vời!

50. Hàng nghìn ngôi đền trong nắng chiều

http://farm6.static.flickr.com/5094/5453035944_c0130379d4_z.jpg



51.
http://farm6.static.flickr.com/5180/5453933906_31ab45bec5_z.jpg

meoluoi
18-02-2011, 12:22 AM
52. Nhìn về hướng Đông, ánh nắng trải dài

http://farm6.static.flickr.com/5091/5454028466_f462002d56_z.jpg


53. và phía ngày nắng tắt, ...

http://farm6.static.flickr.com/5136/5454028618_ece684b752_z.jpg

meoluoi
18-02-2011, 12:35 AM
Ngồi trên Schwesandaw Paya ngắm nhìn ra xung quanh mãi không chán, trời mùa này se lạnh vào chiều tối, ... Khung cảnh quá đẹp, không có lời nào để kể, chụp bừa như em còn ra thế này.


54. So với hình 53 thì cái nào đẹp hơn?

http://farm6.static.flickr.com/5214/5453433989_e253cd5557_z.jpg


55.

http://farm6.static.flickr.com/5219/5454052150_2701b71d3c_z.jpg

meoluoi
18-02-2011, 11:53 AM
56. Xe bò, đường đất, nắng vàng, bầu trời, ngôi đền, ... Có thể ngồi đây ngắm mãi không chán. Thật bình yên...

http://farm6.static.flickr.com/5173/5453370777_28f2540deb_z.jpg



57. Xe ngựa

http://farm6.static.flickr.com/5293/5453370603_6092b82d60_z.jpg

datkhachdoan
18-02-2011, 12:13 PM
56. Xe bò, đường đất, nắng vàng, bầu trời, ngôi đền, ... Có thể ngồi đây ngắm mãi không chán. Thật bình yên...

http://farm6.static.flickr.com/5173/5453370777_28f2540deb_z.jpg



57. Xe ngựa

http://farm6.static.flickr.com/5293/5453370603_6092b82d60_z.jpg

Bộ ảnh đẹp quá, mình coi mà cứ muốn đi Myanmar.TFS

meoluoi
18-02-2011, 10:08 PM
58.
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
http://www.youtube.com/watch?v=BnWYzGTGMms

http://farm6.static.flickr.com/5295/5455947044_c89eed7936_b.jpg


59. Hoàng hôn

http://farm6.static.flickr.com/5256/5455939426_e037f144f2_z.jpg

ZARG
19-02-2011, 09:02 AM
sao bác không pót mấy tấm chùa của myanmar cho a e coi

Chùa của Myanmar chính là mấy cái "chóp chóp" đó bác :)

Bác chủ thớt đi đúng mùa khô ảnh ngon nhỉ?! Mình cũng đi Miến Điện 12 ngày nhưng không gặp mặt trời mấy vì là mùa mưa.

Mình đi cũng không có khinh khí cầu vì mùa mưa ít khách lắm, hành trình có thêm Golden - rock.


Bộ ảnh đẹp.

GiangDT
19-02-2011, 09:04 AM
10:15AM là lúc học viện Phật Giáo Mahagandhayon ở Mandalay tổ chức phát cơm cho các sư trong học viện. Cơm, đồ ăn, nước uống, ...


44. Trong đời, ít nhất 1 lần người dân Burmese phải vào học viện để học và tu hành. Có một cái lễ khá lớn cho đứa trẻ vào học lần đầu.
http://farm5.static.flickr.com/4149/5447825011_9c4afe1f86_z.jpg

Mỗi chú tiểu có 1 lon gì giống Coca quá ta?

kenedy
19-02-2011, 09:45 AM
50. Hàng nghìn ngôi đền trong nắng chiều

http://farm6.static.flickr.com/5094/5453035944_c0130379d4_z.jpg


Tấm này của bác đẹp dã man quá!

meoluoi
19-02-2011, 11:40 AM
Chiếc xe ngựa chở em đi loanh quanh Bagan để lại thật nhiều cảm xúc về âm thanh, cảm giác lắc lư trên xe, hình ảnh bụi đất tung lên phía sau, hình ảnh đẹp tuyệt vời về những ngôi đền trước mắt... và cả câu chuyện về anh lái xe ngựa. Không chỉ có anh, những người Burmese em gặp đều rất chân chất, mộc mạc, phục vụ nhiệt tình và rất tử tế. Anh lái xe ngựa cho em năm nay 39 tuổi, 3 năm trước anh là một người nông dân ở Bagan. Gia đình đông người, anh phải đi làm từ sớm nên không biết chữ. Một người bạn của anh đã dạy anh tiếng Anh 3 năm trước và anh bắt đầu chuyển sang lái xe ngựa chở du khách. Anh có một ngôi nhà bên bở sông Ayeyarwaddy ngay bên cạnh khách sạn tôi ở. Anh mời tôi đến nhà, chỉ vào ngôi nhà bằng rơm dựng tạm bợ khoảng 6 mét vuông ở với vợ và 2 con, anh bảo là chính quyền cho phép anh ở đây (vì trong khu Old Bagan, người dân bị ép buộc di dời đi nơi khác để lấy đất làm du lịch, resort...). Không được học hành đàng hoàng nhưng anh nói tiếng Anh rất tốt, phát âm khá chuẩn.

Tôi hỏi xe ngựa có phải của anh không. Anh nói là "I have a boss, he has 3 horses". Mỗi ngày anh nhận được 3,000 Kyats (~3.5$) từ ông chủ và ông chủ sẽ đi kiểm tra thường xuyên xem mỗi ngày du khách trả cho anh bao nhiêu. Mỗi ngày xe ngựa khoảng 15,000 Kyats. Nếu bạn đi xe ngựa, đừng quên tip thêm cho các anh lái xe ngựa nhé. Và nếu bạn đến Bagan, đừng quên đem thật nhiều kẹo cho trẻ con, kẹo ở Myanmar đắt lắm.

60. xe ngựa

http://farm6.static.flickr.com/5176/5455990049_fc96b04d80_z.jpg


61. Anh lái xe ngựa

http://farm6.static.flickr.com/5293/5456518194_5a7ea9ec30_z.jpg

haifangshi
19-02-2011, 11:54 AM
Hay và đẹp quá bác ạ.

meoluoi
21-02-2011, 12:37 AM
Em chuyển đề tài một tí cho đỡ chán trước khi quay lại mấy cái ảnh về đền chùa Bagan.

Trước khi đi, search nhanh trên các trang web du lịch Myanmar em thấy có một điểm rất thú vị ở Bagan là bay khinh khí cầu trong bình minh. Ở Bagan, chỉ có một công ty của Anh cung cấp dịch vụ này là Balloon Over Bagan, giá trên một số website ghi là 280$/người cho 45 phút bay. Em contact với agency book vé máy bay nội địa cho em thì được cho giá là 270$, bảo nó dícount thì được giá 260$ với lý do là mùa này cao điểm và chỉ còn 2 chỗ cuối cùng. Thật vậy, một ngày chỉ có max 40 người có thể đi khinh khí cầu nên nếu không book sớm thì chẳng còn chỗ.

Em hơi e ngại, hỏi agency xem là giá vé này có bao gồm insurance chưa. Và được trả lời là ở Myanmar, chính quyền không cho mở dịch vụ bảo hiểm (ko biết cái này có đúng không). Nghe cũng lo lo mặc dù đã mua bảo hiểm du lịch và bảo hiểm y tế quốc tế. Hồi xưa ở Eindhoven, Holland, em đi xem khinh khí cầu trong trường Đại học, lúc đó sinh viên nghèo nên chẳng dám leo lên đi một vòng. Em nhớ lúc đó là 150 Euro/người. Và bắt đầu suy nghĩ... "When was the last time I have done something for the first time?", và rồi thì là 260$ thì có thể kiếm được chứ thêm một lần nữa trở lại Bagan thì không biết khi nào, và mình cũng may mắn nên còn chỗ để book. Thôi thì ... book luôn.

Và Balloon Over Bagan là điều tuyệt vời nhất trong chuyến đi này.

Sáng sớm, Bagan lạnh cóng, khoảng 12 - 15 độ C. Xe của Balloon Over Bagan đón em ở resort lúc 6:30 sáng, trời vẫn tối om. Xe chở ra đến một bãi đất trống rất rộng có 4 chiếc khinh khí cầu đã trải sẵn trên đất. Em được chia vào nhóm, hướng dẫn sơ qua về cách ngồi khi landing và một số yêu cầu an toàn. Đã từng được xem khinh khí cầu đủ hình thù ở Hà Lan; nhưng hôm nay, sắp được chui vào trong giỏ để bay lên cao, cảm giác thích thú vô cùng.

62. Không khí đang được thổi vào khinh khí cầu

http://farm6.static.flickr.com/5180/5461139659_b3b2e3bd1e_z.jpg



63. Tùy trọng lượng từng người mà 1 balloon có thể chở 8 - 10 người. Người nào quá 100kg thì bắt buộc phải mua 2 vé (bác gì đó nhớ giảm cân nếu muốn đi balloon nhé). Vì thế nên lúc book, em phải cung cấp thông tin về trọng lượng của em cho agency.

http://farm6.static.flickr.com/5058/5461742852_e2867ed7a2_z.jpg

meoluoi
21-02-2011, 12:52 AM
Khi vào trong giỏ, khí nóng đốt bên trên, cảm giác bắt đầu nóng.


64. Phía đông, có một chuyến bay đến Bagan sắp hạ cánh. Đền tháp ẩn hiện trong sương sớm và ánh bình minh.

http://farm6.static.flickr.com/5055/5461745492_1257657e74_z.jpg



65. Phía tây... Balloon lúc bay cao, lúc xuống thấp, giống như đang xem Google Earth. Trái đất này là của chúng mình. Sảng khoái và sung sướng!

http://farm6.static.flickr.com/5135/5461141921_2a6d7de897_z.jpg

ZARG
21-02-2011, 02:15 AM
Bác may mắn thật đấy :((

Em đang định quay lại Miến Điện để đi khinh khí cầu đây :((

meoluoi
21-02-2011, 10:34 AM
Bây giờ em mới nhớ ra cái múi giờ quái gở ở Myanmar. Nó chậm hơn Việt Nam 30 phút. Quay lại chuyện Balloons, em đọc trong Lonely Planet mới biết các chuyến balloon đều kín booking trước 1 tháng - 1.5 tháng. Em book trước đúng 1 tuần, thật là may mắn. Khinh khí cầu ở Bagan chỉ bay từ tháng 10 đến tháng 3, những tháng còn lại quá nóng nên không bay được. Theo Lonely Planet, đây là một trong những nơi bay khinh khí cầu ấn tượng nhất hành tinh.

Gió nhẹ nhè, trời lành lạnh, không gian bao la, ánh bình minh vàng nhẹ nhàng... Em enjoy quá quên set lại ISO, để nguyên 800 chụp từ tờ mờ sáng.

66. Lơ lửng

http://farm6.static.flickr.com/5220/5461744148_900f7a7e79_z.jpg



67.

http://farm6.static.flickr.com/5215/5461745368_5ff5ed87ee_z.jpg

victory963
21-02-2011, 01:04 PM
Bộ ảnh rất đẹp và thú vị bác ah! Up tiếp nha (chị) Mèo! :-) TFS!

apham
21-02-2011, 02:19 PM
Apham xem tất cả các topic về Myanmar trên VNPhoto thì chưa ai có được bộ ảnh về trên cao như em meoluoi. Thật tuyệt vời, phong cảnh phóng tầm mắt xứng đáng với tiền vé bỏ ra.

Hình như bây giờ Myanmar mở cửa hơn nên mới có dịch vụ này vì 5 năm trước du lịch còn ít người đi lắm. Nhớ khi hạ cánh xuống Bagan, sân bay nhìn ra nắng bụi vàng như một làng quê, khách du lịch đi khỏi thì sân bay cũng đóng cửa vì mỗi ngày có 2 chuyến đi và đến.

jeska
21-02-2011, 03:37 PM
Đẹp quá chị meoluoi ơi , lót dép ngồi chờ loạt hình tiếp của chị .

meoluoi
21-02-2011, 06:31 PM
Cám ơn victory, jeska và anh apham nhiều.

Apham nhắc làm em nhớ đến hình ảnh ở những sân bay nội địa.

Trừ sân bay Yangon, tất cả những sân bay còn lại em đi (Mandalay, Bagan, Inle Lake) thì mọi thủ tục đều viết tay, vô sổ là những tờ giấy, computer cũ kỹ để đó làm kiểng. Vào phòng chờ, phải căng mắt chú ý xem khi nào đến lượt mình lên máy bay vì bảng thông báo bé tí, thay số dán vào bảng rồi giơ lên thông báo cho mọi người. Khu vực check in thì hết sức rối, nó không ra bàn check-in, có mấy anh nhào ra lấy hành lý gửi của mình thì mình cũng lo lo vì không hề có đồng phục gì, nhân viên sân bay cứ như nhân viên bốc vác. Cho nên muốn biết gì, chưa rõ cái gì thì cứ xông ra hỏi. Vui phết! Như vậy thì chắc là cũng khá khẩm hơn 5 năm trước nhiều vì sân bay ko bị bụi vàng. Đọc đâu đó trong mấy bài về Myanmar trên vnphoto thấy bảo là ko được chụp hình trong sân bay, em ra sân bay luôn trong trạng thái buồn ngủ nên cũng chẳng chụp choẹt gì, chỉ mong mau mau lên máy bay để ngủ vì hôm nào cũng sunrise sunset, thức khuya dậy sớm.

meoluoi
22-02-2011, 12:12 AM
Em ko biết quay video, để ISO 800 nên chẳng đẹp. Cảm giác đi Khinh khí cầu nhẹ nhàng, tình cảm và lãng mạn lắm ạ.

68. Balloons over Bagan (http://www.flickr.com/photos/thuynt/5465544774/) lơ lửng trên trời

69. Bagan under Balloons (http://www.flickr.com/photos/thuynt/5465031327/) chuẩn bị hạ cánh

huuloc_OG
22-02-2011, 09:33 PM
Xem hình của Mèo Lười rất rất nhiều rùi và thấy rằng chả lười tí tì ti nào, rất siêng chụp và thông tin chi tiết từng nơi mà bác Mèo lười này đến, ngưỡng mộ thật, ai đi sau cứ in bài này ra mang theo là có cẩm nang rùi, còn nữa hem bác meoluoi :22:

meoluoi
23-02-2011, 12:12 AM
Cám ơn huuloc_OG nhé!

Thông tin thì trong Lonely Planet có đủ tất cả, khi đi thì cầm theo. Sách xịn có bán ở http://sahabook.com/ Anh Long chủ trang web này có khá nhiều tài liệu hay về các nước. Lúc em mua quyển Indo thì được khuyến mãi thêm CD film giới thiệu về Indo do Lonely Planet làm. Lúc em đi Tibet thì được tặng thêm bộ film 7 ngày ở Tibet và rất nhiều tài liệu hay softcopy.

meoluoi
23-02-2011, 12:24 AM
Nhìn ngắm Bagan từ khinh khí cầu, thật sự say mê vì vẻ đẹp mộc mạc và thanh bình của vùng đất này. Thật không thể tưởng tượng được trải qua 1.000 năm mà những ngôi đền vẫn tồn tại và giữ được gần như nguyên vẹn những nét kiến trúc đặc sắc. Chưa kể đến những bức họa trên tường bên trong các ngôi đền, qua nghìn năm mà vẫn giữ được màu sắc, đường nét.

70.
http://farm6.static.flickr.com/5178/5468123183_a11248a0b2_z.jpg



71.
http://farm6.static.flickr.com/5011/5468124715_c879568314_z.jpg

meoluoi
23-02-2011, 12:28 AM
72.
http://farm6.static.flickr.com/5011/5468719300_697b936656_z.jpg


73. Khinh khí cầu với 2 chữ B là đặc trưng của Bagan. Bay lên nào, em bay lên nào...

http://farm6.static.flickr.com/5299/5468125679_05534aaa11_z.jpg

meoluoi
23-02-2011, 12:31 AM
74. Nhìn về phía mặt trời

http://farm6.static.flickr.com/5056/5461140803_d4125ef7eb_z.jpg


75. Khinh khí cầu của em nằm kẹp giữa mấy cái khác nên lúc bay thì phải bay sau cùng. Thế nên chẳng chụp tấm nào ngược sáng có khinh khí cầu trong đó.

http://farm6.static.flickr.com/5291/5468125169_529f5b33e2_z.jpg

blacksmith
23-02-2011, 01:10 AM
Mèo ơi là Mèo, topic nào cũng toàn hình chất và chân thật quá. Càng xem càng ngứa cái chân và đã 2 con mắt, hehe.

Thanks Meoluoi đã chia sẽ những hình ảnh rất đẹp (Khen để còn động lực post tiếp chứ, hehe :19:)

Thân!

alexqx
23-02-2011, 01:48 AM
Cái du kịch bằng khinh khí cầu này hay thật đấy. Cảm giác nhìn mọi thứ từ trên xuống thật tuyệt.

meoluoi
23-02-2011, 09:39 AM
@blacksmith: hihi, cám ơn anh, nghe khen sướng quá!


76. Landing: Cảm giác lúc landing cũng rất tuyệt, lúc đó mọi người trong giỏ khinh khí cầu đùa nhau là chúng ta sẽ hạ cánh trên những tán cây khi khinh khí cầu bay sát mấy ngọn cây.

http://farm6.static.flickr.com/5211/5468721210_9ea225f025_z.jpg



Mọi người ai cũng rất vui, nói chuyện với bác pilot cho khinh khí cầu của em. Bác ấy bắt đầu chơi balloon từ khi còn trẻ, sau đó trở thành pilot cho rất nhiều nơi trên thế giới như Turkey, Sydney, US, UK, ... Lúc em xin chụp ảnh với bác ấy, bác ấy hí hửng bảo: "yeah, this is the most interesting part of my job"

77. Balloon crew đã dọn sẵn ghế, champaign và snack cho mọi người. Dân địa phương tranh thủ ra bán souvenirs. Mỗi người được phát một certificate có chữ ký của pilot, cụng ly champaign chúc mừng chuyến bay tốt đẹp và ăn chút snack. Trời vẫn lạnh, nắng bắt đầu lên cao dần...

http://farm6.static.flickr.com/5255/5468126797_6e8e72dfa1_z.jpg

longtu
23-02-2011, 09:59 AM
Lại được một chuyến du lịch qua ảnh của bạn meoluoi, xem ảnh đẹp cùng lời giới thiệu hay thì còn gì bằng.
Rất thích ảnh của bạn mèo chụp.

angle1088
24-02-2011, 10:36 AM
Myanmar đang tiến rất gần Saigon sau khi Vietnamairlines mở đường bay trực tiếp từ Saigon. Là một nước vẫn còn bị cấm vận, bị xếp vào hạng những nước kém phát triển (underdeveloped) nhưng Myanmar có một tiềm năng phát triển mạnh mẽ với bao nhiêu điểm du lịch đặc sắc, nguồn tài nguyên đá quý dồi dào.

Hơn 80% dân Myanmar theo đạo Phật, cùng nhánh Theravada với đạo Phật ở Laos, Thailand, khác với nhánh Mahayana Tibet. Tôi đặc biệt thích Bagan vì cảm giác bình dị, nhẹ nhàng và hoang sơ của hàng nghìn ngôi đền và chùa nơi thành phố cổ này. Tôi đến Myanmar với những lời cầu nguyện cho một năm mới bình an...

Hạ cánh xuống Yangon vào buổi tối, check in vào Kandaingyi Palace Hotel ở trung tâm, vừa bước ra khỏi thang máy trên tầng 4, được Yangon đón tiếp bằng một view như thế này đây

1. Swedagon Paya, ngôi chùa lớn nhất Myanmar ở Yangon

http://farm6.static.flickr.com/5094/5417671042_1d505b8395_z.jpg


Thời gian: 8 ngày 7 đêm
Hành trình các chuyến bay: Saigon - Yangon - Mandalay - Bagan - Inle Lake - Yangon - Saigon
Phương tiện đi lại: Taxi ở Yangon và Mandalay, xe ngựa ở Bagan, thuyền ở Inle Lake

Các điểm tham quan chính

Yangon: Swedagon Paya, Gem Museum, Walking Tour ở trung tâm Yangon

Mandalay: Các đền chùa dưới chân đồi Mandalay mà đẹp nhất là Shwenandaw Monastery và Kuthodaw Pagoda , cung điện Mandalay, cầu gỗ Ubein và học viện phật giáo Mahagandhayon

Bagan: hoàng hôn ở Bagan đẹp tuyệt, ngắm Bagan từ khinh khí cầu trong bình minh cũng thật tuyệt vời

Inle Lake: làng chài với những thuyền được chèo bằng một chân, những khu vườn nổi trên hồ, chợ nổi, ngôi làng của dân địa phương, chùa chiền và học viện Phật Giáo.

woa bác chụp tấm này quá đẹp, nhìn lung linh dễ sợ

meoluoi
24-02-2011, 11:26 PM
5 ngôi đền / chùa không nên bỏ qua ở Bagan:
Ananda Pahto
Dhammayangyi Phato
Sulamani Pahto
Pyathada Paya
Thatbyinnyu Pahto

78. Ananda Pahto, xây vào năm 1105. Kiến trúc trong và ngoài đền đều rất đẹp và tinh tế. Bị ảnh hưởng nặng bởi trận động đất 1975, Ananda được khôi phục nhiều, chỉ có 2 bức tượng trong đền là gốc (tượng phía Bắc và Nam), 2 bức tượng còn lại là mới.

http://farm6.static.flickr.com/5135/5450833571_d471dcc800_z.jpg


79. Trong đền, 4 mặt là 4 tượng Phật đứng, em chỉ chụp ảnh tượng này vì thích nhất đường nét, thần sắc của bức tượng này.

http://farm6.static.flickr.com/5259/5461639486_14ff5d5b6f_z.jpg

meoluoi
24-02-2011, 11:32 PM
80. Dhammayangyi là ngôi đền to nhất Bagan về diện tích.

http://farm6.static.flickr.com/5180/5453933906_31ab45bec5_z.jpg


81.
http://farm6.static.flickr.com/5091/5454028466_f462002d56_z.jpg


82.
http://farm6.static.flickr.com/5016/5453322517_9ecac1a51f_z.jpg


83.
http://farm6.static.flickr.com/5096/5461639108_7ff166c8d0_z.jpg

meoluoi
25-02-2011, 11:11 AM
Có một số điểm ngắm hoàng hôn ở Bagan, nhưng đẹp nhất và thu hút đông khách du lịch nhất vẫn là Shwesandaw Pagoda như hình em chụp của ngày hôm trước. Ngày thứ 2 ở Bagan, bác lái xe ngựa bảo là chở em đến một điểm ngắm hoàng hôn khác rất ít khách du lịch. Khi em đến thì vắng thật, một lúc sau thì khách đổ đến, vì ai cũng nghĩ chỗ này vắng. Em lại đổi sang một điểm khác xa hơn một chút. Đó là một ngôi đền nhỏ, nằm khá xa Shwesandaw Pagoda, view ko đẹp như Shwesandaw nhưng tĩnh lặng, chỉ vài khách du lịch. Leo lên trên nóc, mọi ng ngồi thả chân xuống, thư giãn và ngắm ánh hoàng hôn từ từ xuống.

Có một anh người Ý cứ đi qua đi lại sau lưng em tìm góc chụp.
Em bảo: That would be perfect if the sun went between those 2 towers
Anh Ý: Mission impossible! but you can photoshop
Em: well, mision impossible! (em ko biết xài PS)

Thật sự rất bình yên...

84.
http://farm6.static.flickr.com/5056/5452393587_9c8253f25f_z.jpg


85.
http://farm6.static.flickr.com/5020/5453294079_c2b6d71a0a_z.jpg


Khi bầu trời tối đen, bác lái xe ngựa chở em về khách sạn. Đi len qua những con đường đất bé bé mà chỉ có xe ngựa mới đi được, bầu trời đầy sao, xa xa xung quanh một vài ngôi đền quan trọng được chiếu sáng. Lắc lư trên xe ngựa, trời bắt đầu se lạnh phải khoác thêm cái khăn, tiếng chân ngựa lọc cọc, tiếng bác lái xe nói chuyện vời ngựa bằng những âm thanh nghe lạ lạ, vui vui, không có gì có thể diễn tả những cảm giác vào lúc đó. Khi xe ngựa đi qua cổng thành, tiếng chân ngựa vọng vào trong bức tường dày, không gian yên tĩnh, ...

sonlt126
25-02-2011, 12:02 PM
Đọc topic nào của Meoluoi cũng đều bị hấp dẫn bởi văn hay hình đẹp,có khi phải xem tới lui vài lần
Ráng đi nhiều nhiều chút nữa cho mọi người nhờ bạn nhé

meoluoi
26-02-2011, 01:28 AM
Cám ơn bác sonlt126 nhiều nhiều ạ.

Sand Painting on canvas

Em đặc biệt thích những bức tranh cát ở Bagan. Bắt đầu họa sĩ bôi một lớp keo acrylic lên vải trắng, sau đó rắc cát lấy từ sông Aye Yar. Cát màu hơi xám xám, rất mịn. Sau đó phơi khô rồi vẽ lên. Màu sắc rực rỡ (vivid) trong tranh là điểm đặc trưng của tranh Bagan. Nói chuyện với mấy anh họa sĩ bán tranh cho em, anh ấy bảo là cát mang lại cảm giác về màu sắc khá là đặc biệt, và phản chiếu ánh sáng tốt hơn bất cứ chất liệu nào khác.


86. Một shop bán tranh cát

http://farm6.static.flickr.com/5298/5476039774_e4b063fb49_z.jpg



85. Những bức bích họa chép từ hình vẽ trong các ngôi đền cổ

http://farm6.static.flickr.com/5093/5475441823_02ba3e6a3a_z.jpg


86. Em mua một bức Gold Sand Painting (ko phải vàng thật đâu, chỉ là ánh vàng thôi, màu sắc đậm và ấm hơn) giá 10$

http://farm6.static.flickr.com/5179/5475441621_d3b215dbf9_z.jpg

atuan
26-02-2011, 08:05 AM
Bài viết và hình ảnh rất hay. Cảm ơn meoluoi đã giới thiệu! :)

mujahideen
26-02-2011, 09:45 AM
e rất thích tấm số 85

meoluoi
03-03-2011, 01:05 AM
Em vừa đổi sang dùng cái laptop tạm hơi dzỏm nên thấy hình nào của mình cũng xấu tệ. Post nốt cho theo đàn, các bác giúp em xem độ sáng và chất lượng hình nhé. Em ghét cái màn hình laptop của em quá. Thế mới hay rằng nhờ máy tính xịn thì hình của mình mới khá hơn được một tí ^^ Đã post được 2/3 hành trình rồi, chuẩn bị đến Inle Lake :)

87. Đây là vé đi Balloon và certificate phát cho mỗi người sau khi hoàn thành chuyến đi thành công. Quyển Lonely Planet mua ở http://sahabook.com/ hình như là 23$. Trang bìa là hình chụp ở U Bein Bridge, cây cầu gỗ teak hơn 200 năm tuổi ở Mandalay.

http://farm6.static.flickr.com/5299/5491810865_09cd0f1b2d_z.jpg

Gin
03-03-2011, 01:35 AM
cảm ơn meoluoi lắm lắm vì những hình ảnh và chia sẻ tuyệt vời trong topic này..
Xem đến đây chỉ muốn thốt lên 1 câu ích kỷ : Mong văn minh không về nơi đây =.=
Myanmar đẹp quá!!

meoluoi
04-03-2011, 01:39 AM
Inle Lake là nơi tiếp theo trong hành trình Myanmar. Để đến Inle Lake, phải đi xe taxi từ sân bay Heho đến hồ mất khoảng 1 giờ, sau đó đi thuyền mất thêm 30 phút nữa. Quãng đường từ sân bay đến Inle Lake cũng có nhiều điều thú vị.

Có một cái chợ phiên 5 ngày 1 lần họp ở khu vực này, cứ mỗi ngày một nơi xoay vòng (Taunggyi, Pwehla, Kalaw, Pindaya, Heho). Có khá nhiều người dân tộc từ vùng núi của Myanmar trong những bộ quần áo truyền thống đến đi chợ, trao đổi mua bán hàng hóa. Lần này em may mắn vì em đến đây đúng ngày chợ họp ở Heho, ngay gần sân bay.

88. Thời trang túi đi chợ của vùng này, có đến khoảng 50% các bà các chị xách cái giỏ này đi chợ.

http://farm6.static.flickr.com/5059/5494405781_16bfcdc91f_z.jpg


89. Và có đến khoảng 70% những người đi chợ đeo cái túi thổ cẩm như bà bán trầu này. Mấy ngày ở Myanmar, em thấy đa số đàn ông Myanmar nhai trầu thường xuyên, mồm lúc nào cũng đỏ choét. Chính vì thế mà khá nhiều hàng bán trầu trong chợ.

http://farm6.static.flickr.com/5055/5492368712_60e355b805_z.jpg


90. Một hàng gia vị trong chợ, và cũng có đến 40% những người đi chợ đội nón giống chị này.

http://farm6.static.flickr.com/5134/5492369052_1f1f3b10e3_z.jpg

meoluoi
04-03-2011, 02:00 AM
Cảm giác lang thang trong chợ cực kỳ thú vị. Cái gì cũng mộc mạc đến đáng yêu. Trong chợ có nhiều hàng ăn vặt của dân địa phương ngon tuyệt, đồ ăn rất giản dị. Vừa ăn vừa lang thang ngó nghiêng mọi hoạt động đang diễn ra. Ăn xong, ko biết vứt cái túi, cái lá đi đâu, ngó loanh quanh chẳng thấy cái sọt rác hay đống rác nào nên đành gói gém nhét vào túi mình rồi tìm chỗ vứt sau.

91. Hàng bán củi mồi. Củi này có mùi thơm dễ chịu, đươc dùng để mồi lửa. Trong chợ cũng rất nhiều hàng này, có vẻ như là sản phẩn thiết yếu.

http://farm6.static.flickr.com/5052/5492369474_4c81d4fd85_z.jpg


92. Hàng cá khô. Lượn từ đầu chợ đến cuối chợ, hàng nào cũng dùng cái cân kiểu này. Cân đơn giản là 2 cái đĩa nhôm hay tre buộc dây, có cái đòn cân bằng ở giữa. 1 đĩa đựng hàng, 1 đĩa để cho mấy quả cân lên. Mà quả cân có vẻ cũng chẳng tiêu chuẩn gì đâu vì thấy mỗi hàng dùng một loại quả cân khác nhau. Hàng nào hoành tráng hơn thì treo cái cân lên cố định, không thì dùng tay như cô này. Lúc ở Bagan, em đi mua trái cây, người bán cũng cân như vậy, thế mà vẫn vui vẻ trả tiền chứ kiểu này ở VN là cãi nhau to rồi.

http://farm6.static.flickr.com/5135/5491775291_61bc995f87_z.jpg



93. Một hàng bán dầu ăn, đong thành từng chai như vậy.

http://farm6.static.flickr.com/5011/5491776117_1d969cdee5_z.jpg

Một lần, xe taxi của em có ghé 1 cây xăng, chỉ có xe ô tô mới được đổ xăng từ cây như ở VN, còn xe máy thì mua xăng đã đong sẵn vào các chai nhựa 1 lít, 2 lít xếp thành hàng trên một cái bàn gỗ. (ko có hình vì lúc đó đang buồn ngủ^^)

ZARG
08-03-2011, 03:23 AM
Đi chợ nổi có mua Ruby không đới, kể đê :))

Đoàn mình đi mua về toàn thủy tinh thoai =))

meoluoi
08-03-2011, 10:31 PM
Đi chợ nổi có mua Ruby không đới, kể đê :))

Đoàn mình đi mua về toàn thủy tinh thoai =))

Haizzz, mua ruby mà mua ở chợ nổi thì gặp hàng giả là đúng rồi. Kim cương, ruby, topaz, ... nói chung là tất cả các thể loại đá quý đắt tiền nếu ko có certificate chứng minh nguồn gốc và chất lượng thì coi như ko có giá trị gì. Mà nếu ko có giấy tờ cho mỗi viên đá thì bác cũng ko đem ra khỏi đất nước này được đâu.

akashi
09-03-2011, 10:47 PM
sao tự nhiên lại thích đi du lịch, bác ủ làm em thèm quá

meoluoi
13-03-2011, 09:02 PM
Tanakha là một loại bột làm từ cây gì đó ko biết tên. Ra chợ, người ta bán từng khúc cây này hoặc bột đã mài sẵn. Người Burmese mua về, trộn với nước rồi thoa lên mặt. Tác dụng chính là để chống nắng. Các cô gái bôi lên mặt rồi vẽ thành hình này hình kia nhìn cũng hay lắm. Em ngại chụp người lớn nên chỉ có 1 vài ảnh trẻ con.


94. A little Burmese smile

http://farm6.static.flickr.com/5255/5483001152_dd30363e6f_z.jpg

Cuopbien
13-03-2011, 09:43 PM
Xem đi xem lại vẫn thấy thích. Ảnh đẹp, thuyết minh rõ ràng vừa đủ. Xem ra trên thế giới chỉ còn vài nước đóng cửa. Myanmar thì nửa đóng nửa mở. Lúc nào Mèo Lười đi thêm Bắc Triều Tiên cho đủ bộ sưu tầm.

maycatang
13-03-2011, 11:46 PM
Chỉ biết Khen.............khen nữa..........khen mại....................
Rồi ... còn hình post tiếp đi chứ còn chần chừ gì nữa !!!

meoluoi
14-03-2011, 12:18 AM
dạ, cám ơn 2 anh Quang Vinh ^^

Trên thế giới còn Burma, Bắc Triều Tiên, Cuba bị đóng cửa, ko biết còn nước nào ko?! Cuba thì em định đi trong 1 2 năm nữa ạ. Bắc Triều Tiên thì em chưa hứng thú lắm. Tiện thể so sánh với Tibet, em thấy Tibet bị kiểm soát quân sự gắt gao hơn Myanmar nhiều mặc dù chính quyền Myanmar nằm trong tay quân đội. Đọc trong sách Lonely Planet thấy có nói rằng một số khách du lịch sẽ bị theo dõi ở một mức độ nào đấy và rất khó phát hiện ra điều đó.

Hôm nay định post tiếp Inle Lake thì mạng chậm quá, upload hoài hình ko lên, mấy trang web lúc vô được lúc không, nên anh nào superman thì lặn xuống biển nối cable internet lại giúp em với.

Cuopbien
14-03-2011, 10:24 AM
dạ, cám ơn 2 anh Quang Vinh ^^

Trên thế giới còn Burma, Bắc Triều Tiên, Cuba bị đóng cửa, ko biết còn nước nào ko?! Cuba thì em định đi trong 1 2 năm nữa ạ. Bắc Triều Tiên thì em chưa hứng thú lắm. Tiện thể so sánh với Tibet, em thấy Tibet bị kiểm soát quân sự gắt gao hơn Myanmar nhiều mặc dù chính quyền Myanmar nằm trong tay quân đội. Đọc trong sách Lonely Planet thấy có nói rằng một số khách du lịch sẽ bị theo dõi ở một mức độ nào đấy và rất khó phát hiện ra điều đó.

Hôm nay định post tiếp Inle Lake thì mạng chậm quá, upload hoài hình ko lên, mấy trang web lúc vô được lúc không, nên anh nào superman thì lặn xuống biển nối cable internet lại giúp em với.

Burma thì là Myanmar rồi. Tibet em cũng đi rồi.

Cu Ba thì là người bạn thân thiết của Việt Nam, thành trì của XHCN phía Tây bán cầu. VN (hay còn gọi là Cu mẹ) trấn giữ phía Đông bán cầu. Như vậy Cu Ba và Cu Mẹ ngày đêm thay nhau canh giữ hòa bình thế giới. Thật là tuyệt với nếu được đi đến Cu Ba.

duytien
17-03-2011, 10:19 AM
thích tấm chụp mấy cái túi của bạn quá ....haha ,xem ra Myanma màu mè sặc sỡ hơn cả Vn nữa nhỉ ....thanks đã chia sẻ ,rất hào hứng chờ xem tiếp đây

meoluoi
19-03-2011, 12:40 AM
Trên đường từ sân bay Heho đến Inle Lake có một học viện Phật Giáo khoảng 200 năm tuổi, khá xinh. Học viện có một Stupa rất lớn, thiết kế bên trong đơn giản nhưng ánh sáng và không gian thì thật hiền hòa, dễ chịu.

95.
http://farm6.static.flickr.com/5013/5500318484_89ea8e7c73_z.jpg


96. Dọc theo tường và vài trăm bức tượng Phật được xếp vào các ô

http://farm6.static.flickr.com/5012/5499721311_02ac7c0531_z.jpg


Trên đường đi, em dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ. Gia đình này làm giấy lấy từ một loại cây trên núi. GIấy thô nhìn rất đẹp. Em thích nhất là những cây dù 100% handmade từ giấy và gỗ, mộc mạc và dễ thương. Em mua ủng hộ vài cây dù và vài thứ linh tinh khác. Rẻ đến không ngờ, 2$ cho 1 cây dù vừa vừa. Và đuơng nhiên là dù này có được chống nước bằng chất liệu gì đó cũng rất đặc biệt từ địa phương.

97.
http://farm6.static.flickr.com/5054/5500317632_ee15f7796c_z.jpg

TheAmateur
19-03-2011, 12:42 AM
Meoluoi, anh thích ảnh #95 :)

meoluoi
29-03-2011, 11:04 PM
Đến hồ Inle Lake, em thuê một cái thuyền dài để đi đến Resort đã book sẵn. Chạy băng băng trên hồ mất 40 phút thì đến resort, bao nhiêu điều lạ nhìn thấy trên đường đi. Inle Lake là một trong 5 điểm du lịch nổi tiếng của Myanmar. Hồ nằm ở độ cao khoảng 1,000m trên mực nước biển, mát như Dalat vậy, nhưng ban đêm và bình minh thì rất lạnh. Buổi bình minh, hơi nước bốc lên từ mặt hồ loang loang như khói, ánh nắng sáng sớm xuyên qua từng lớp khói sương mờ ảo rất tuyệt, nhưng lạnh đến nỗi em ko thò tay ra khỏi khăn và áo được. Cũng chủ quan, trước chuyến đi ko tìm hiểu kỹ, không nghĩ là lạnh đến thế nên ko đem đủ áo ấm, kết quả hôm cuối cùng ở hồ thì bị sốt, và phải hạ sốt cấp tốc bằng Vitamin và nước trong vòng 2 tiếng để còn đi tham quan tiếp.

Em sắp xếp Inle Lake vào cuối chuyến đi vì muốn đến đây nghỉ ngơi, ngắm cảnh hồ nước mênh mông, quan sát cuộc sống xung quanh êm đềm nơi đây.

Sky Lake Inle Resort

98.Cả resort được xây bằng gỗ trên mặt hồ, trông rất xinh xắn

http://farm6.static.flickr.com/5301/5553664444_1ec50c6ab0_z.jpg


99. Hoàng hôn, gió thổi mạnh từ hồ vào, mặt nước nhiều sóng nhỏ li ti

http://farm6.static.flickr.com/5228/5570853759_989b4c774b_z.jpg


100. Em này rất thích tung tăng đi loanh quanh resort, qua mấy cây cầu gỗ, ngắm cá bơi tung tăng dưới hồ. :)

http://farm6.static.flickr.com/5223/5553664732_38f3bf2f96_z.jpg

meoluoi
29-03-2011, 11:12 PM
Thuê thuyền ở Inle Lake hết khoảng 15,000Kyats/ngày (850 Kyats = 1USD). Nếu thuê trực tiếp trong resort thì 20$/ngày. Em thuê trực tiếp từ bến tàu luôn, trả giá ác liệt với bà chủ cho thuê thuyền nên được giá 20$ cho 1.5 ngày. Thật sự là phải trá giá ác liệt vì những người chủ thuê thuyền rất giàu. Họ trả cho người lái thuyền 2,000 Kyats/ngày (khoảng 2.5$/ngày). Vì thế nên phải trả giá ác liệt với chủ thuyền, để tiền tip cho người lái thuyền. :)

101. Bến thuyền: thuyền nhiều màu sắc, sạch sẽ, rất sinh động và vui mắt :) Nhìn là muốn lên đi ngay ^^ Ghế ngồi có nệm (xem những thuyền bên trái), có 1 tấm chăn để đắp lên người khi trời quá lạnh lúc buồi sáng. Tấm chăn cũng màu sắc và sạch sẽ. Rất thích! :)

http://farm6.static.flickr.com/5256/5571740238_81d81be9af_z.jpg

kamelot
29-03-2011, 11:17 PM
Thuê thuyền ở Inle Lake hết khoảng 15$/ngày. Nếu thuê trực tiếp trong resort thì 20$/ngày. Em thuê trực tiếp từ bến tàu luôn, trả giá ác liệt với bà chủ cho thuê thuyền nên được giá 20$ cho 1.5 ngày. Thật sự là phải trá giá ác liệt vì những người chủ thuê thuyền rất giàu. Họ trả cho người lái thuyền 2,000 Kyats/ngày (khoảng 2.5$/ngày). Vì thế nên phải trả giá ác liệt với chủ thuyền, để tiền tip cho người lái thuyền. :)
Một mình một thuyền, sướng nhỉ?
20$ cho 1,5 ngày là quá rẻ rồi. Ngay ở VN, anh thuê thuyền ở Hòn Nưa ( Phú Yên) mất 20$ cho ....1 giờ

meoluoi
30-03-2011, 12:17 AM
Làng Maing Thauk ở ngay bên cạnh resort em ở. Ngôi làng một nửa năm trên đất liền, một nửa trên mặt hồ, nối với nhau bằng một cây cầu gỗ dài. Nếu đi theo con đường làng lên núi, có một ngôi học viện Phật Giáo trên sườn núi, từ đây nhìn ra toàn cảnh hồ rất đẹp. Lúc em đến làng, ánh nắng chiều nhè nhẹ rất đẹp. Mải mê đi đi lại lại, chụp ảnh trên cầu nên lúc đi vào làng thì trời bắt đầu tắt nắng, đường rất vắng nên ko dám đi lên núi.


102. Cầu gỗ vào làng

http://farm6.static.flickr.com/5292/5571442522_ba2c24a5f8_z.jpg


103. Lên cầu gỗ đi dạo

http://farm6.static.flickr.com/5308/5571442048_6371113677_z.jpg

meoluoi
30-03-2011, 12:20 AM
Một lúc sau, các em học sinh bắt đầu tan học, đi dọc theo cầu gỗ về nhà. Các em mặc sarong xanh lá cây, đeo cái túi giông giống nhau, túi này là đặc trưng vùng Inle Lake này, ai cũng đeo một cái, tay xách một cặp lồng thức ăn. Không khí tan học rộn ràng vui ghê!


104.

http://farm6.static.flickr.com/5182/5564552311_6946f0eb58_z.jpg


105. 2 bé này tranh thủ vừa đi về vừa trao đổi bài vở

http://farm6.static.flickr.com/5181/5565131138_7dfaab710f_z.jpg


106. Thật đáng yêu

http://farm6.static.flickr.com/5094/5571935640_e9cb3b0bdf_z.jpg

jackyky
30-03-2011, 12:25 AM
Tấm 98, 99, 100 nhìn nên thơ quá meoluoi ơi! Thuỷ và Mộc..!

meoluoi
30-03-2011, 12:31 AM
107. các bé trai thì tung tăng hớn hở

http://farm6.static.flickr.com/5059/5571316609_f05c52f6fa_z.jpg


Một cô giáo dạy ở trường nói chuyện với em, dắt em vào trong làng, chỉ cho xem trường học, mời về nhà chơi. :) Mải nói chuyện với cô giáo, em chụp bừa mấy cái ảnh trường học. Trường xinh xinh, có cột cờ ở giữa.

108. Cổng trường

http://farm6.static.flickr.com/5291/5571332025_4bff3f17bb_z.jpg


109.

http://farm6.static.flickr.com/5179/5571920566_fbb2afd209_z.jpg

meoluoi
30-03-2011, 12:45 AM
Quanh cây cầu gỗ này, trong ánh nắng chiều, cuộc sống, con người xung quanh dễ thương đến nỗi nhìn cái ảnh nào cũng thấy đẹp, không phải vì chụp đẹp mà tự cuộc sống và con người nơi đây đã đẹp rồi. Khi post hình lên, ko biết chọn cái nào để post, thôi thì chọn bừa, 2 hình này, hình nào đẹp hơn?


110. Chèo thuyền bằng một chân

http://farm6.static.flickr.com/5228/5564551495_ec2510e4ae_z.jpg



111. Em vẫy tay chào, cô bé cũng vẫy tay chào em, cười rất tươi, sao mà yêu thế!

http://farm6.static.flickr.com/5226/5564551853_2ba9dee090_z.jpg

angle1088
30-03-2011, 09:49 AM
@Slowhand: cám ơn bác, bác cho em xem cho biết nhé :)

Shwenandaw Monastery (Golden Palace Monastery) là một tu viện Phật Giáo nhỏ ở Mandalay được xây hoàn toàn bằng gỗ teak với chạm khắc tinh tế và khéo léo. Được xây từ thế kỷ 19, hơn 200 năm nhưng được trùng tu, bảo quản kha kỹ.

9.
http://farm6.static.flickr.com/5134/5420140819_85285d5e1e_z.jpg

10.
http://farm6.static.flickr.com/5215/5420141517_c13bc564e6_z.jpg

woa ngoài trời mưa nắng thế mà ko sao vẫn nguyên vẹn, thậm chí ko lo mối mọt nữa

meoluoi
30-03-2011, 10:51 PM
woa ngoài trời mưa nắng thế mà ko sao vẫn nguyên vẹn, thậm chí ko lo mối mọt nữa

Cái nhà này được trùng tu rồi bác ạ. Nhưng nhìn chung thì vẫn giữ được nét cổ xưa. Chứ làm sao qua 200 năm mà đường nét khắc gỗ vẫn sắc sảo thế này được. Công tác bảo quản của Myanmar khá là tốt mặc dù bị UNESCO không công nhận vì cho rằng Myanmar ko trùng tu đúng theo tiêu chuẩn của UNESCO.

meoluoi
30-03-2011, 10:57 PM
Đi dạo trên hồ bằng thuyền, buổi chiều thật thích, gió mát lạnh và cứ dần mạnh lên. Mặt trời xuống từ từ. Em rất sung sướng vì lần đầu tiên em chụp được tia sáng từ mặt trời mặc dù ko được đẹp cho lắm, hihi.


112. Fishing

http://farm6.static.flickr.com/5015/5571443086_7c871ba0c1_z.jpg



13. Crop vào cái thuyền bên trái

http://farm6.static.flickr.com/5293/5570855577_bd0ea49ebb_z.jpg

meoluoi
30-03-2011, 11:10 PM
Silhouette và trắng đen.

Cứ ngồi trên thuyền, ngắm những hoạt động đi lại, đánh cá trên hồ cũng thấy vui. Hồ cạn lắm, chỗ sâu nhất cũng chỉ 4-5m thôi, bên dưới rất nhiều rong. Thuyền của người dân ở đây được đẽo từ 1 khúc cây to, giống như thuyền độc mộc ở hồ Lak, Buôn Mê Thuột vậy nhưng hình dáng thì dẹt hơn. Thú vị phết!

Hy vọng những hình ảnh này sẽ tồn tại mãi. Chỉ sợ thuyền độc mộc ngày càng ít đi, thuyền máy ngày càng nhiều chạy tạch tạch trên hồ thì mất hết cả lãng mạn. :)

114.

http://farm6.static.flickr.com/5256/5570855013_53f4ca61d4_z.jpg



115.
http://farm6.static.flickr.com/5301/5571532016_bd0519f6c3_z.jpg

meoluoi
31-03-2011, 12:24 AM
116. Chỉ một cái hồ mà bao nhiêu người đánh cá. Em quan sát lâu lắm cũng ko thấy họ đánh được nhiều cá, chắc cũng chỉ đủ một hai bữa cơm.

http://farm6.static.flickr.com/5304/5553079397_a43a6883e8_z.jpg

meoluoi
31-03-2011, 01:16 AM
Mặt trời xuống dần dần, bắt đầu lạnh hơn lạnh hơn. Về resort, đi lòng vòng trong resort thì phát hiện ra chỗ này, rất thanh bình, rất đẹp trong nắng chiều, chụp kha khá nhiều nhưng lại ko biết chọn hình nào để post. Thật sự là lúc đó thấy rất đẹp, đẹp hơn hình chụp nhiều, và thấy hình của mình chẳng đẹp gì cả, cứ đứng ngắm mãi ko chán, ko muốn về phòng cho đến khi 2 người trong cái đầm nhỏ này đi về nhà. Các bác thấy hình nào đẹp hơn?


117.

http://farm6.static.flickr.com/5070/5574867166_092bb22cc7_z.jpg


118. Anh ơi, anh quay mặt lại đây cho em chụp phát!

http://farm6.static.flickr.com/5109/5574867628_5577f1738d_z.jpg

maycatang
31-03-2011, 01:23 AM
Hình nào cũng đẹp cả. Ghen tị ghen tị
Nhưng khoái nhất câu nầy "Anh ơi, anh quay mặt lại đây cho em chụp phát!"

lam_kg
31-03-2011, 05:04 PM
Ảnh đẹp quá!
Bạn meoluoi dùng camera + lense gì vậy?

meoluoi
31-03-2011, 07:52 PM
@maycatang: cám ơn anh Quang, khen hoài chán òi anh ơi.

@lam_kg: Cám ơn bạn, mình dùng máy cà tàng D5000 với ống kính 18 - 105 ạ.

thuytram_dep
31-03-2011, 10:14 PM
Đep thôi rồi... mỗi tội đi Myanmar rắc rối quá chứ nếu không em trốn gấu nhà đi bụi chừng 10 ngày để mà chụp choẹt chứ chừng 3-5 năm nữa thì có thể Myanmar thay đổi nhiều lắm, lúc đó lại toàn building với building thui.
Cảm ơn chị meoluoi đã chia sẽ...

meoluoi
01-04-2011, 12:17 AM
Mặt trời càng xuống thấp thì trời càng lạnh hơn. Em ra ngồi phía trước sảnh chính của resort ngắm mặt trời lặn. Chẳng hiểu sao ko có ai ngoài em ngồi đây chờ mặt trời xuống, mấy khách du lịch khác đi đâu hết. Gió thổi mạnh hơn, mặt nước gợn sóng, ánh nắng chiều vàng rực, lạnh, thuyền chèo qua lại trước mặt. Yên tĩnh... Thật không có gì sướng cho bằng. Mấy cô bé nhân viên resort đem cho em ly trà gừng nóng. Em cũng không chụp gì nhiều, chỉ ngồi ngắm hoàng hôn cho đến khi mặt trời lặn hẳn. Cũng chẳng buồn đi lại để có góc chụp đẹp hơn.


119. Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

http://farm6.static.flickr.com/5297/5574391579_407f019824_z.jpg


120. Em cũng chẳng buồn chay lên tầng trên của sảnh resort, có một cái balcon ngồi ngắm hoàng hôn, nếu chạy lên đó, người ko bị dính vào hàng rào thế này. Nhưng cảm giác ngồi cạnh mép nước thích lắm, chạy đi thì mặt trời lặn nhanh mất.

http://farm6.static.flickr.com/5011/5574385569_cff1d7b163_z.jpg

Cuopbien
01-04-2011, 07:10 AM
Mặt trời xuống dần dần, bắt đầu lạnh hơn lạnh hơn. Về resort, đi lòng vòng trong resort thì phát hiện ra chỗ này, rất thanh bình, rất đẹp trong nắng chiều, chụp kha khá nhiều nhưng lại ko biết chọn hình nào để post. Thật sự là lúc đó thấy rất đẹp, đẹp hơn hình chụp nhiều, và thấy hình của mình chẳng đẹp gì cả, cứ đứng ngắm mãi ko chán, ko muốn về phòng cho đến khi 2 người trong cái đầm nhỏ này đi về nhà. Các bác thấy hình nào đẹp hơn?


117.

http://farm6.static.flickr.com/5070/5574867166_092bb22cc7_z.jpg


118. Anh ơi, anh quay mặt lại đây cho em chụp phát!

http://farm6.static.flickr.com/5109/5574867628_5577f1738d_z.jpg

Mình thích hình trên hơn vì anh lái đò tách ra không bị chồng lên bụi cây. Không gian cũng rộng hơn cho thấy cảnh ngôi làng Myanmar gần bờ.

meoluoi
05-04-2011, 12:29 AM
Cám ơn anh cuopbien, em cũng thích hình 117 hơn.

Loanh quanh trên hồ Inle có nhiều điểm tham quan khá hay: Làng Maing Thauk nơi có cây cầu gỗ và học viện Phật giáo trên sườn núi, những khu vườn nổi trên hồ trồng rau quả (Floating Garden), chợ nổi buổi sáng (nếu đi vào mùa cạn nước thì chợ họp trên cạn, trong nhà lồng), học viện Phật Giáo có mấy con mèo biết nhảy và làm xiếc (Jumping Cat monastery), một số làng nghề thủ công (chạm khắc gỗ, rèn sắt, đồng, bạc, ...), làng nghề làm thuốc lá, cigar Myanmar, làng nghề làm lụa từ nhựa từ thân cây sen (lotus silk), và một làng làm rượu vang Myanmar. Ở Inle Lake vào tháng 11 có một lễ hội, người ta thả hàng nghìn lồng đèn bay cao lên trời, rất đẹp, giống như trong film Tangle vậy. Ban dêm ở Inle Lake tối om om, thử tưởng tượng vài ba chiếc đèn thả bay lên trời đã cảm thấy tuyệt rồi, hàng nghìn chiếc bay lên, .... chẳng lẽ tháng 11 lại đi Myanmar nữa?!!

Em tham quan khá nhiều làng nghề cho vui nhưng thích nhất vẫn là lang thang trên hồ, ngắm cảnh, ngắm bình minh, rồi hoàng hôn.


121. 2 bên là những khu vườn nổi trồng rau quả. Đa số là cà chua, một số vườn thì trồng dâu, các loại rau.

http://farm6.static.flickr.com/5056/5584443859_16e4e48c1d_z.jpg



122. Vườn nổi (Floating Garden)

http://farm6.static.flickr.com/5304/5586020898_92cae9f620_z.jpg

meoluoi
05-04-2011, 12:33 AM
Cảm giác đi thuyền giữa những khu vườn nổi rất thích. Đi xuyên qua từng dãy nhà, từng luống cây, thỉnh thoảng lại gặp người dân chèo thuyền qua lại bằng 1 chân, hay phết!


123. Một khu vườn nổi nhìn từ Jumping Cat Monastery

http://farm6.static.flickr.com/5225/5585429303_8fa60f489a_z.jpg



124. Mấy đứa trẻ con đang chơi trên khu vườn nổi

http://farm6.static.flickr.com/5015/5585429007_fd83dda061_z.jpg

meoluoi
05-04-2011, 12:47 AM
Ở Inle Lake có một làng, em ko nhớ là làng tên gì. Ở đó, người ta thuê những phụ nữ Pudang từ miền núi phía Đông Bắc đến đây dệt vải thổ cẩm. Phụ nữ Pudang nổi tiếng với truyền thống đeo vòng cổ làm cổ dài ra, tục lệ này sinh ra để làm giảm sự quyến rũ của phụ nữ Pudang đối với con trai các bộ lạc khác. Những gia đình của làng này thuê phụ nữ Pudang đến làm nhắm thu hút khách du lịch. Chính vì tục lệ này mà phụ nữ Pudang vô tình biến thành nạn nhân của chính tục lệ của họ. Thật sự em thấy không nên đến tham quan cái làng này, họ lợi dụng phụ nữ Pudang để hút khách du lịch, bóc lột sức lao động, trả lương rất rất thấp, và những shop ven hồ thuê Pudang women làm việc thì chém rất đẹp. Đa số du khách phương Tây tẩy chay những chỗ này.

Hoàng hôn, em lại đến làng Maing Thauk một lần nữa vì rất thích cây cầu gỗ và không khí nhộn nhịp quanh cầu này.


125. Thuyền của em đây, rất xinh. Một mình một thuyền đi loanh quanh trên hồ, thật thích!

http://farm6.static.flickr.com/5225/5585994986_a8c47b976b_z.jpg


126. Stupa của Forest Monastery nổi bật trên sườn núi. Không có thời gian leo lên để ngắm hoàng hôn, cũng tiếc thật, nhưng đi một mình thì cũng chẳng dám.

http://farm6.static.flickr.com/5103/5585403121_da7cdb2ba4_z.jpg


127. Nhộn nhịp

http://farm6.static.flickr.com/5301/5585429693_0e7786d8c7_z.jpg


Các bác thấy hình có ok ko? em chuyển sang dùng laptop mới nên chẳng biết nó ra làm sao.

meoluoi
05-04-2011, 12:52 AM
Mặt trời xuống, trời bắt đầu lạnh dần, ánh nắng vàng cuối ngày đẹp vô cùng. Chỉ muốn loanh quanh mãi trên mặt hồ và xem người dân đánh cá.


128.
http://farm6.static.flickr.com/5058/5585035018_02de49ab65_z.jpg


129.
http://farm6.static.flickr.com/5060/5585035246_6e07b684b5_z.jpg

huuloc_OG
05-04-2011, 06:33 AM
Người dân chèo thuyền 1 chân hay nhỉ? dáng đứng này xem cũng thú vị ghê, bác đi du lịch khám phá nhiều nơi lạ, ảnh đẹp nữa, thích thật

ANPHAT
05-04-2011, 07:58 AM
Hoàng hôn trên sông đẹp quá.

meoluoi
06-04-2011, 12:14 AM
Đep thôi rồi... mỗi tội đi Myanmar rắc rối quá chứ nếu không em trốn gấu nhà đi bụi chừng 10 ngày để mà chụp choẹt chứ chừng 3-5 năm nữa thì có thể Myanmar thay đổi nhiều lắm, lúc đó lại toàn building với building thui.
Cảm ơn chị meoluoi đã chia sẽ...

Đi Myanmar đơn giản lắm mà bác. Em xin visa trong một tuần là có, chẳng phải chứng minh tài chính gì, điền cái form, nộp 2 cái hình là xong. Thậm chí chẳng cần đi nộp trực tiếp. Em busy quá, ko đi lấy visa được, nhờ bạn đi lấy giúp cũng ok luôn, chẳng cần hóa đơn hay giấy tờ gì. Trước giờ ra sân bay 2 tiếng vẫn còn lọ mọ ngồi book hotel, thế mà vẫn đi được thôi. Đơn giản lắm, nên đi ngay bác ạ. ^^

meoluoi
06-04-2011, 12:22 AM
Bình minh Inle Lake cũng đẹp lạ thường. 7 giờ sáng, mặt nước bốc hơi như sương khói mờ mờ ảo ảo rất lạ. Trời lạnh kinh khủng, chắc khoảng 12 độ. Em co ro trùm kín từ đầu đến chân, thò tay ra chụp đúng 2 3 cái ảnh rồi lại co ro. Thuyền chạy vèo vèo, gió lạnh táp vào mặt, lạnh kinh hoàng. Thôi thì lặng im mà ngắm cảnh chứ chẳng dám chụp nhiều. Cảnh vật xung quanh trong ánh bình minh sao mà nhẹ nhàng và bình yên thế!


130.

http://farm6.static.flickr.com/5097/5592836958_67c1797852_z.jpg



131.
Sunrise
Sunrise
Looks like morning in your eyes
(chợt nghe đến bài Sunrise - Norah Jones khi post đến hình này :)
Nhìn kỹ mặt hồ bốc sương khói, cảm giác rất lạ

http://farm6.static.flickr.com/5292/5585430553_6ff933d3f0_z.jpg

meoluoi
06-04-2011, 12:46 AM
Để cho an toàn và relax, em book toàn bộ dịch vụ đưa đón sân bay của khách sạn cho suốt chuyến đi, cũng khá rẻ. Bác tài xế taxi đón em ở bến tàu Inle Lake, chở đến sân bay. Trước khi ra khỏi resort ở Inle Lake, em vét hết những đồng Kyats còn lại để tip cho mấy cô bé phục vụ. Lên taxi mới nhớ ra mình ko còn đồng nào để tip bác taxi, trong túi còn toàn 100$. Ngại quá! Đành chịu vậy, hy vọng sẽ có người khác tip bác ấy nhiều nhiều.

Đến sân bay, tạm biệt bác ấy. 15 phút sau em phát hiện ra em để quên cái túi đựng 3 cái thuyền gỗ em mua ở Bagan vì mải suy nghĩ ko biết tip bác ấy kiều gì. Hix, tiếc đứt ruột. Em chạy ra bãi xe ô tô với hy vọng nhỏ nhoi tìm bác tài xế. Đang đi ra cổng thì thấy bác ấy chạy vào, xách cái túi tòng teng đưa cho em. Em cảm ơn, bảo bác ấy đợi một chút nhưng hình như không hiểu tiếng Anh. Em chạy vào trong checkin counter, nhờ 1 anh nhân viên quầy check in chạy vào bên trong đổi giùm 100$ thành vài tờ 5$. Chạy ra lại bãi xe để tìm thì không thấy bác ấy đâu cả. Thật sự áy náy!

Bay từ Heho (Inle Lake) về lại Yangon, lang thang Yangon thêm 2 ngày 1 đêm rồi bay về Saigon. Mấy ngày ăn uống lê la từ quán địa phương ko sao, lên máy bay, mắt nhắm mắt mở do buồn ngủ, ko xem kỹ đồ ăn, chẳng biết ăn phải cái gì mà vật vã suốt 2 ngày, suốt đêm ở Yangon không ngủ được. Bác nào đi Myanmar thì cẩn thận với đồ ăn trên máy bay nhé.

loayhoay
06-04-2011, 01:05 AM
đọc lời dẫn, xem ảnh của Meoluoi là lại muốn đến Myanmar thêm lần nữa đấy :) ảnh tự nhiên và đẹp gớm !

bimsu
06-04-2011, 10:45 AM
Chúc mừng bộ ảnh rất rất đẹp và chuyến đi tuyệt vời ! Bác làm e thêm quyết tâm đi nơi này

HuyDzũ
06-04-2011, 10:54 AM
thật bái phục bạn mèo, đọc một lèo 15 trang của bạn như lạc vào thế giới của myanmar
Bạn làm mình mất hết buổi sáng rồi đấy nhé... hehe... bắt đền đó...

thnh
06-04-2011, 12:12 PM
Topic nhiều ảnh đẹp quá, cám ơn bạn meoluoi.

anhphuoc
06-04-2011, 12:59 PM
Hình của bác meoluoi đẹp quá, thật dịu dàng mềm mại qua ống kính của phái nữ
Đi Myanmar đi thuytram_dep ui. Chụp bộ cảnh hung bạo dữ dằn về Myanmar cạnh tranh với meoluoi... ^^


Đep thôi rồi... mỗi tội đi Myanmar rắc rối quá chứ nếu không em trốn gấu nhà đi bụi chừng 10 ngày để mà chụp choẹt chứ chừng 3-5 năm nữa thì có thể Myanmar thay đổi nhiều lắm, lúc đó lại toàn building với building thui.
Cảm ơn chị meoluoi đã chia sẽ...

vicnhan
06-04-2011, 05:37 PM
Mình đã ... mê bạn meoluoi

meoluoi
10-04-2011, 01:35 AM
Cám ơn các bác nhiều nhiều.

Đi lang thang ở thủ đô cũ Yangon của Myanmar thì không thể bỏ qua ngôi chùa Swedagon Paya rất to, một cái Stupa bằng vàng rất to, một viên kim cương rất to trên đỉnh stupa và hàng nghìn các thể loại đá quý khác trang trí trên đỉnh tháp. Ngôi chùa này khoảng 2500 năm tuổi. Hoàng hôn ở đây cũng tuyệt vời để chụp ảnh, nhưng em chỉ muốn ngồi yên một chỗ, enjoy cảm giác bình yên.

132.
http://farm6.static.flickr.com/5066/5602456440_8bbfa0fb6b_z.jpg


133.
http://farm6.static.flickr.com/5225/5601872451_e63395a05c_z.jpg

meoluoi
10-04-2011, 01:50 AM
Trong quyển Lonely Planet có giới thiệu walking tour xung quanh khung trung tâm của Yangon, em thấy rất hay. Đi theo hành trình này, sẽ thấy những dấu ấn người Anh để lại khi Myanmar là thuộc địa Anh.

Ngoài ra, Yangon có bảo tàng đá quý - Gem Museum khá là thú vị để tham quan. Myanmar rất rất giàu về các loại đá quý. Trước kia, bảo tàng đá quý ở Yangon có khối Saphire to nhất thế giới, nhưng bây giờ khối saphir này bị đem về thủ đô mới của Myanmar và trưng bày trong bảo tàng đá quý ở đó. Trong tòa nhà có bảo tàng, có rất nhiều shop bán đá quý, có thể mua vòng đeo tay làm từ Jades về làm quà. hình như Việt Nam mình gọi Jades là mã não thì phải. Jades càng sâu bên trong thì chất lượng càng trong, màu đẹp và đắt tiền. Jades bên ngoài thì rất rẻ, có thể mua một cái vòng Jades giá chỉ 1$ mà đôi khi với chất lượng tương đương, ở VN mua đến gần 1 tr, em ko rành khoản này cho lắm, chỉ nghe nói thế biết thế thôi. Nhưng vòng souvenir làm từ Jades thì đúng là 1$ thật, em mua luôn 10 cái về làm quà.

Trước giờ ra sân bay, thấy trong sảnh khách sạn rất đông đúc, người nào cũng xúng xính quần áo đẹp. Em tò mò ra xem thì ra là đám cưới, chụp bừa vài phát làm kỷ niệm, mí bác chuyên chụp cưới ném đá nhẹ thôi nhé.


134. Cô dâu và chú rể sau khi làm lễ trong chùa truyền thống vào buổi sáng thì đãi tiệc bạn bè, họ hàng ở nhà hàng vào buổi trưa. Phụ huynh 2 bên đi đằng sau..

http://farm6.static.flickr.com/5110/5602457374_dfc6404e48_z.jpg


135. Cũng quay film, chụp ảnh tưng bừng. Nhà này hiếu khách ghê, kéo em vào tận bên trong bảo là cứ chụp thoải mái, xem thoải mái, em ngại quá. Gia đình thuộc dạng khá giàu có mới tổ chức đãi tiệc ở khách sạn này. Trên backdrop ghi tên cô dâu, chú rể, học vị, công ty đang làm việc. Ngộ phết!

http://farm6.static.flickr.com/5181/5601873683_fca03d6093_z.jpg


136. Chẳng hiểu sao cô dâu chú rể căng thẳng phết. Không khí rất trang nghiêm.

http://farm6.static.flickr.com/5303/5601874183_fccf255cd5_z.jpg


Chương trình Myanmar đến đây xin kết thúc, cám ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. (^^)

La salsa
10-04-2011, 07:43 AM
Bạn meoluoi đã có 1 bộ ảnh hoành tráng quá để tỏ lòng ngưỡng mộ mình mời bạn 1 chầu cafe hightland diamond plaza nha bạn!!!

chimse77
11-04-2011, 07:01 AM
Chị đọc một lèo bài của em, phê quá. Chúc mừng em có chuyến đi tốt đẹp và an lành.

vicnhan
11-04-2011, 11:41 AM
waiting ..............

tienenus
14-04-2011, 06:21 PM
Ngột thở và thích thú khi xem xong bộ phim nhiều tập của meoluoi. Đa tạ...đa tạ.

Tran Phuc
22-04-2011, 02:08 AM
Cảm ơn bạn meoluoi rất nhiều. Nhờ bạn mà mình mới biết đất nước Myanmar đẹp như vậy. Khi nào có điều kiện mình cũng sẽ ráng làm một chuyến đi đến Myanmar để được ngắm hoàng hôn lãng mạn như bạn meoluoi vậy.

hsu
23-04-2011, 02:20 PM
Vừa nghe nhạc New Age + xem hình bác chụp phê quá đi :)

nguyenkei
25-04-2011, 02:26 PM
thích thích thích quá, đẹp quá meoluoi ơi :X, chắc chắn sẽ cùng ng` yêu đi đến đây :X

meoluoi
04-07-2011, 12:53 AM
Cám ơn các bác đã ghé xem topic của em.

Hôm nay buồn buồn mở hình cũ ra xem, chọn được thêm một cái ảnh chụp bên cầu U-Bein ở Mandalay.

137. Thanh bình

http://farm6.static.flickr.com/5269/5897735742_1393ac997b_z.jpg

milo
11-07-2011, 01:02 AM
Đọc hết chương trình của meoluoi đuối luôn. Ảnh rất đẹp với con mắt của dân chuyên du lịch.
Thanks meoluoi đã quảng cáo sahabook :).

meoluoi
18-07-2011, 05:36 PM
Xem đi xem lại vẫn thấy thích. Ảnh đẹp, thuyết minh rõ ràng vừa đủ. Xem ra trên thế giới chỉ còn vài nước đóng cửa. Myanmar thì nửa đóng nửa mở. Lúc nào Mèo Lười đi thêm Bắc Triều Tiên cho đủ bộ sưu tầm.

Tháng 12 này có thể em đi Bắc Triều Tiên với 1 bạn tùy tình hình xin visa vài nước khác của em. Nếu được thì anh đi ko?

Cuopbien
19-07-2011, 06:47 AM
Tháng 12 này có thể em đi Bắc Triều Tiên với 1 bạn tùy tình hình xin visa vài nước khác của em. Nếu được thì anh đi ko?

Hấp dẫn đấy. Anh không rõ phải xin Visa như thế nào? có khó không? Mà em định đi đầu hay cuối tháng 12?

tung263
19-07-2011, 02:36 PM
Mới đi Campuchia và Thái Lan à, hi vọng có dịp đi Myanmar! Hình đẹp quá!!

Hung dong
20-07-2011, 04:27 AM
Thưa bác Meoluoi, xin chân thành cám ơn bác về những hình ảnh, những lời dẫn giải rất hữu ích. Xin bác vui lòng cho biết là ở bên nhà đã có những tours đi sang Miến Điện chưa ạ? Nếu có thì do agent nào, thời gian, giá cả? Rất mong bác cho biết những chi tiết liên quan. Chân thành cám ơn bác.

meoluoi
20-07-2011, 01:20 PM
chào bác hungdong, ở nhà mình có tour đi Miến Điện nhưng chương trình đi ko được như em đi đâu ạ. Nếu bác đi thì bác liên hệ đặt riêng theo ý mình ở các agent ở Yangon thì sẽ thoải mái hơn và cũng không đắt. Ví dụ như agent này http://www.goldenhosttravelsntours.com/

Nếu bác định đi hot air balloon thì nên đặt trước ít nhất 1 tháng.

Hung dong
20-07-2011, 02:22 PM
Xin cám ơn bác chủ,

- Vietnam airline có bán vé máy bay sang Miến Điện chứ ạ? Nếu có thì em sẽ mua vé sang đó rồi mua tours theo lời chỉ dẫn của bác. Em và phonhom, hai lão sẽ ở bên đó bao lâu cũng được.
- Trước khi đi thì thế nào em cũng xin gặp bác để thỉnh ý chi tiết (bác ở SGn hay HNoi ạ?).
- Từ Miến Điện sang Népal có tours không bác?
- Rất mong được xem thêm hình và lời bình giải của bác.

meoluoi
20-07-2011, 09:39 PM
Chào bác hungdong,

Vietnamairlines có vé máy bay trực tiệp sang Myanmar. Bác nên liên lạc trước để họ sắp xếp khách sạn, xe đưa đón cho mình, mình ko phải trả tiền gì cả, sang đó mới trả tiền. Ở Myanamar ko có máy rút tiền, ko có chỗ nào trả VISA, credit card nên phải đem tiền mặt.

Từ Myanmar đi Nepal thì cháu chưa tìm hiểu, bác có thể hỏi agent giúp bác luôn. Nhưng tốt nhất là bác bay về Bangkok hoặc sang Delhi rồi bay tiếp Nepal. Lúc trước cháu đến Nepal rồi cũng đi book xe và tourguide ở các tour operator, họ đi theo hành trình của mình. Nếu bác đi chuyến dài ngày thì nên tìm hiểu và book trước.

Cháu ở Saigon, lúc nào bác cần thông tin thì cứ liên lạc với cháu. Cháu đã post hết hình rồi ạ.

NatriClorua
23-07-2011, 05:45 PM
Myanma đúng là xứ chùa tháp.

boydidream
18-08-2011, 04:01 PM
Lâu lắm mới vào lại vnphoto, hôm nay lạc vào topic này mà xem 1 mạch 17 trang :D

Cuối năm nay về hẳn VN, để xem có làm được 1 chuyến như này ko.

Nikon
19-08-2011, 12:59 PM
Xem hết một mạch bộ ảnh của bác Mèo cảm được nhiều lắm ! Cảm ơn rất nhiều về sự chia sẻ của bác.

Jenny Vu
26-08-2011, 09:20 PM
Cám ơn mèo lười về hình ảnh sống động và thông tin bổ ích về Myanma, mình và vài người bạn muốn đi Myanma 1 chuyến vào đầu tháng 11 này, không biết mình có thể mời bạn cafe để hỏi cụ thể hơn về chuyến đi được không bạn. Cám ơn bạn nhiều.
email: diemchambraud@yahoo.com hoặc bạn có thể add mình ở facebook.
nick YH: diemchambraud
Rất mong nhận được hồi âm của bạn.

amatsuki
27-08-2011, 11:57 PM
Hoàng hôn ở cầu gỗ Ubein rất là đẹp

hgg163
28-08-2011, 04:51 PM
Ảnh đẹp, bố cục rất đẹp... Một chuyến như thế quả là tuyệt vời.

Scampi
11-10-2012, 10:24 PM
Xem topic này mấy lần rồi vẫn thích!

Khoái nhất là được đi cái này, chụp thoải mái, không bị dính kính cửa sổ'


Khi vào trong giỏ, khí nóng đốt bên trên, cảm giác bắt đầu nóng.


64. Phía đông, có một chuyến bay đến Bagan sắp hạ cánh. Đền tháp ẩn hiện trong sương sớm và ánh bình minh.

http://farm6.static.flickr.com/5055/5461745492_1257657e74_z.jpg



65. Phía tây... Balloon lúc bay cao, lúc xuống thấp, giống như đang xem Google Earth. Trái đất này là của chúng mình. Sảng khoái và sung sướng!

http://farm6.static.flickr.com/5135/5461141921_2a6d7de897_z.jpg

khanhle242
27-12-2012, 03:49 PM
Quá thích luôn chị Meoluoi. Em cũng từng có ý định đi đến vùng đất này, xem ảnh của chị em càng có thêm động lực đi hihi. Cái cảm giác bình yên qua những bức ảnh của chị đã xuất hiện trong em :D

meoluoi
05-01-2013, 01:14 PM
mọi booking khách sạn và máy bay nội địa Myanmar mình đều book qua saww.myanmar@googlemail.com

Khi đến Yangon mới nhận vé máy bay nội địa, booking confirmation của khách sạn và trả tiền, ko phải chuyển tiền trả trước.

anhlucky22
05-01-2013, 01:45 PM
Ảnh đẹp lắm, chọn cảnh hay.. vote 1 phiếu

Lucky174
09-01-2013, 11:10 PM
tấm 39 nhìn hay quá.........................................

gaicoso
14-01-2013, 05:41 PM
Mình cũng vừa đọc một mạch toàn bộ topic này. Mất cả buổi chiều.
Tuyệt vời và cám ơn meoluoi nhé !
Hy vọng sắp tới mèo vẫn "lười" như vậy.

texon.rentu
14-01-2013, 05:48 PM
sao chả thấy người đâu hết vậy bác, bộ ít người đi du lịch lắm hả

meoluoi
15-01-2013, 12:32 AM
Cám ơn các bác đã ghé xem.

@Texon: mình ko đi theo tour nên lúc mình đến những nơi này thì cũng chỉ có một mình mình. Nếu đi theo tour, 1 xe xuống đổ 1 nhóm đông khách xuống thì đương nhiên là đông rồi. Lúc mình đi thì Myanmar ít khách du lịch hơn bây giờ nhiều. Bây giờ mà ko đặt trước thì hết vé máy bay là chuyện bình thường.

vohungkha
15-01-2013, 10:30 PM
coi topic cua bác chủ mấy lần rồi! bác chủ chụp đẹp quá!

e63d90
17-01-2013, 04:00 PM
Cảnh quá đẹp ! Phó nháy quá pro nên ảnh quá tuyệt ! :-). Em có đi Myanma mấy năm về trước nhưng đúng mùa mưa , mưa suốt ngày nên chẳng chụp được cái nào ra hồn cả ! :-(

vinhnguyen79
23-01-2013, 01:48 PM
Hình đẹp quá, đang háo hức đi Myanmar hihi..

otcay
16-02-2013, 09:20 PM
Đi du lịch bụi một mình chắc cũng có cái thú vị riêng, nhưng mình vẫn thích có bạn đồng hành hơn. Bộ ảnh đẹp quá, giúp mình biết thêm một vùng đất mới. Cảm ơn meoluoi ^^

dau troc
20-02-2013, 10:00 PM
Đọc 1 vèo hết 19trang...Đã quá...thank Bác Meoluoi

taurusvn
29-04-2013, 10:23 PM
Ảnh đẹp thật, mình sẽ cố gắng đi được vào tháng 11 này ^^

son_pda
30-04-2013, 12:10 AM
chưa biết chừng nào vn mới áp dụng được passport có chip điện tử như úc ta?

nhattenh198x
01-05-2013, 09:56 PM
đẹp quá, thèm 1 lần được đi myanmar mà chưa đi được :((

blackcat10490
12-05-2013, 01:22 AM
các cái ảnh bác chụp mái ngối nhìn hay lắm bác ạ :))

Rhinovn
16-05-2013, 10:39 AM
Bây giờ em mới nhớ ra cái múi giờ quái gở ở Myanmar. Nó chậm hơn Việt Nam 30 phút. Quay lại chuyện Balloons, em đọc trong Lonely Planet mới biết các chuyến balloon đều kín booking trước 1 tháng - 1.5 tháng. Em book trước đúng 1 tuần, thật là may mắn. Khinh khí cầu ở Bagan chỉ bay từ tháng 10 đến tháng 3, những tháng còn lại quá nóng nên không bay được. Theo Lonely Planet, đây là một trong những nơi bay khinh khí cầu ấn tượng nhất hành tinh.

Gió nhẹ nhè, trời lành lạnh, không gian bao la, ánh bình minh vàng nhẹ nhàng... Em enjoy quá quên set lại ISO, để nguyên 800 chụp từ tờ mờ sáng.

66. Lơ lửng

http://farm6.static.flickr.com/5220/5461744148_900f7a7e79_z.jpg



67.

http://farm6.static.flickr.com/5215/5461745368_5ff5ed87ee_z.jpg


Cám ơn bác Mèo thật nhiều nhé. Đọc bài của bác thật hấp dẫn, và hình ảnh của bác thật chuyên nghiệp.

Rhinovn
16-05-2013, 11:02 AM
Dear meoluoi,
I like your signature.
I traveled a thousand miles, but....

baophuc0711
17-05-2013, 11:08 PM
Đang ở Yangon, tình cờ đọc được bài viết này.

Cảm nhận đầu tiên là Yangon đẹp hơn mình nghĩ, thành phố có rất nhiều cây xanh 2 bên đường , ở đây không có xe máy. Không hiểu sao họ bị cấm vận lâu nhưng khi nhìn thấy thành phố của họ thì thấy nó rất tốt. Ước gì tp HCM của mình củng vậy, không biết vài năm nửa khi các nhà đầu tư ồ ạt vào, họ sẽ mất đi những nét văn hóa này.

Có vài hình gửi mọi người xem , mình mới post lần đầu , mình chỉ post hình mà hệ thống không cho phép vì nói mình không đủ 5 post để post link ( mình không post link , chỉ insert hình) , nên copy nguyên url cho ai muốn xem thi copy và dán vao browser nhé.

media302.dropshots.com/photos/1071853/20130516/142205.jpg
media301.dropshots.com/photos/1071853/20130516/143014.jpg

hình chụp từ tầng 19 của KS Traders.

media300.dropshots.com/photos/1071853/20130516/151245.jpg

Bonambo
29-05-2013, 05:33 PM
Chào meoluoi,
Ảnh về Myanmar của cháu quá xá đẹp. Tôi đang ấp ủ một chuyến đi Miến điện bằng xe 2 bánh với Bà xã, để ráng tìm những bức ảnh đẹp như của cháu. Nghe cháu nói người Myanmar rất dễ thương, tôi chắc họ cũng như Người Lào. Vấn đề là tôi đang lo là đường xá, chắc là vắng vẻ lắm. Năm rồi tôi và bà xã đã đi gần 4000km từ miền Nam ra miền Trung, lên Tây nguyên rồi qua Lào, Cam suốt 25 ngày, ngại nhất là đoạn 60km từ Bờ Y qua Atapeu.
Cảm ơn cháu về các ảnh đẹp và thông tin liên quan Myanmar.
Bonambo.

proCat
11-06-2013, 02:25 PM
Meoluoi is my idol! :p

tart
21-08-2014, 05:08 PM
Cảm ơn bạn mèo lười vì topic quá hay và ảnh quá đẹp ^^

alohavn
27-08-2014, 11:38 AM
Myanmar đẹp giản dị nhỉ. Sẽ đi trong 1 ngày gần đây :D

photocafe167
27-08-2014, 02:25 PM
Hoành hôn myanmar nhìn đã thiệt nhất là cây cầu . Thanks

lvtd1888
28-08-2014, 06:21 PM
Hình ảnh và bài viết hay thật!

BackPacker48826
05-09-2014, 03:44 AM
Bài viết hay cho nhửng ai ấp ủ về một đất nước láng giềng mà chưa có cơ hội đến,hy vong 1 ngày hok xa minh củng vác balo đến đây de chiem ngương và làm cho mình 1 bộ ảnh ve đất nước này,cam on bác chủ nhiều nhé like like