PDA

View Full Version : Nuối Bà Đen



caoboimax
24-01-2011, 03:40 AM
các bác góp ý nhá
http://farm6.static.flickr.com/5289/5381565211_dbdff6ea08_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/14769530@N07/5381565211/)
DSC_0225 (http://www.flickr.com/photos/14769530@N07/5381565211/) by caoboimax (http://www.flickr.com/people/14769530@N07/), on Flickr
http://farm6.static.flickr.com/5126/5381564631_9360a7de43_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/14769530@N07/5381564631/)
DSC_0224 (http://www.flickr.com/photos/14769530@N07/5381564631/) by caoboimax (http://www.flickr.com/people/14769530@N07/), on Flickr

DatQuang
24-01-2011, 09:34 AM
nhìn tội nghiệp wa :(

timsus
24-01-2011, 09:52 AM
"Núi" chứ không phải "Nuối" nhe Bác. Đây là box "Ảnh chân dung" mà, bác có lộn chỗ không vậy.

xavi10583
24-01-2011, 09:54 AM
tương phản wa....bà cụ nhỏ bé giữa những tảng đá to và khô khan...

Blewptg
24-01-2011, 11:19 AM
Bác chủ đang diễn đạt cái gì vậy ạ. Em xem không hiểu lắm

caoboimax
24-01-2011, 01:17 PM
hihi sai chính tả ngại quá....box chân dung====>chân dung bà cụ đó bác

caoboimax
24-01-2011, 01:18 PM
chắc là sụ thương cảm or 1 loai cảm giác nào đó

gaume
24-01-2011, 01:22 PM
Vào nhựng năm 80 ,khi chưa có thang dây và bậc đi . Mọi người chỉ có thể lên núi bằng lối mòn ,đá lổm chổm ,người trẻ leo được cũng bở hơi tai , các cụ già vì mộ đạo cũng ráng lên núi . Nhưng các cụ không bước được mà thực sự là bò cả hai tay hai chân ,sau nhiều chặng nghỉ thì đến chiều tối các cụ cũng lên tới được chùa đầu tiên

banhbao223
24-01-2011, 03:24 PM
hihi sai chính tả ngại quá....box chân dung====>chân dung bà cụ đó bác

Cái này là đời thường thì đúng hơn bác ạ ^^~. Chụp chân dung là phải có mẫu. Nhưng mẫu này chưa có ... makeup ^^~

banhbao223
24-01-2011, 03:26 PM
Vào nhựng năm 80 ,khi chưa có thang dây và bậc đi . Mọi người chỉ có thể lên núi bằng lối mòn ,đá lổm chổm ,người trẻ leo được cũng bở hơi tai , các cụ già vì mộ đạo cũng ráng lên núi . Nhưng các cụ không bước được mà thực sự là bò cả hai tay hai chân ,sau nhiều chặng nghỉ thì đến chiều tối các cụ cũng lên tới được chùa đầu tiên

Tùy bác ạ, e đi chùa gặp nhiều cụ leo khỏe hơn thanh niên, 70,80 tuổi mà leo núi cứ như chạy . Trong khi nhiều bạn nữ yểu điệu tuổi mới lớn leo nửa tiếng 1 bậc thang :))