me0hen
16-01-2011, 10:32 PM
tình hình là đợt trước em có tậu đc 1 con D70s + lens sigma còi, nghịch linh tinh đc có tý, đúng đợt bận rộn nên chả làm gì đc.
Rồi cũng đú như mọi người, em bán bộ Nikon, nhảy sang Canon cho nó có bạn có bè.
1 ngày mùa đông rét mươt, em dắt xe máy quyết phi sang bác Phương gia lâm làm 1 con 30d ngon lành, nhưng rét quá, chả hiểu đôigăng tay vứt mịe nó đâu, thế là lại cất xe, bắt xe bus cho nó ấm.
Sau 3 chặng xe bus cùng 1 đoạn đi bộ dài như bất tận, cuối cùng cũng đến đc nhà bác Phương, vác em 30d ưng ý về với giá = 1 con 40d 2hand các bác bán trên xóm
Cảm nhận đầu tiên: nhìn máy mới, fullbox công nhận là sướng thật, ngồi mân mê mãi ko chán, nhưng lúc dùng nikon, em cứ nghĩ Canon mới là nhất... đến lúc cầm con canon, ngoài việc nhìn đẹp, bóng bẩy (mới mà) thì cái đống setting khá là loằng ngoằng, nhiều nút mà chỉnh ko tiện, ko có 2 bánh xe dễ vặn như nikon, canon xoay cái bánh xe lên trên và phím điều hướng cũng xoay như con ipod.
Mất 1 lúc nghiên cứu cái setting, giờ em thấy cũng ổn rồi, nhưng phải cái chụp buổi tối cái đèn cóc nó nháy ác quá, nhiều khi nhá loạn xạ liên hồi mãi mới bắt đc nét (AF)
ko chê cái body nữa, giờ thì em đag có 1 con 50 f1.8 mới keng (dùng đồ mới thích thật) và 1 em 24-85 f3.5 4.5 xấu xấu bẩn bẩn nhưng ban ngày ra nắng chụp cũng khá tốt, giờ thỉnh thoảng vác đồ nghề đi chụp thích thật, sướng thật. Tiết kiệm, nhịn ăn nhịn tiêu 1 thời gian nữa có lẽ em cũng lên L cho sướng, đang nhắm em 24-70 L mà thấy giá chát quá :emlaugh:
Từ ngày dây vào cái của nợ này, cái gì cũng tính = đô, nào là lens, rồi thì mua cái hộp cũng vài đô, cái máy hút ẩm cũng mấy đô, rồi thì ẩm kế, filter, thẻ, đầu đọc thẻ... còn cái tripod với flash đợt này đến tết em đang đói chứ dư dả cũng phải tậu nốt, chưa kể có khi phải tạm biệt giấc mơ CBR để làm con L chụp cho nó thích nữa :13:
ôi, cuộc đời thật lắm gian truân, dính phải cái hố vôi này đúng là ko thể rút ra đc, các bác nhỉ :D :devil:
Rồi cũng đú như mọi người, em bán bộ Nikon, nhảy sang Canon cho nó có bạn có bè.
1 ngày mùa đông rét mươt, em dắt xe máy quyết phi sang bác Phương gia lâm làm 1 con 30d ngon lành, nhưng rét quá, chả hiểu đôigăng tay vứt mịe nó đâu, thế là lại cất xe, bắt xe bus cho nó ấm.
Sau 3 chặng xe bus cùng 1 đoạn đi bộ dài như bất tận, cuối cùng cũng đến đc nhà bác Phương, vác em 30d ưng ý về với giá = 1 con 40d 2hand các bác bán trên xóm
Cảm nhận đầu tiên: nhìn máy mới, fullbox công nhận là sướng thật, ngồi mân mê mãi ko chán, nhưng lúc dùng nikon, em cứ nghĩ Canon mới là nhất... đến lúc cầm con canon, ngoài việc nhìn đẹp, bóng bẩy (mới mà) thì cái đống setting khá là loằng ngoằng, nhiều nút mà chỉnh ko tiện, ko có 2 bánh xe dễ vặn như nikon, canon xoay cái bánh xe lên trên và phím điều hướng cũng xoay như con ipod.
Mất 1 lúc nghiên cứu cái setting, giờ em thấy cũng ổn rồi, nhưng phải cái chụp buổi tối cái đèn cóc nó nháy ác quá, nhiều khi nhá loạn xạ liên hồi mãi mới bắt đc nét (AF)
ko chê cái body nữa, giờ thì em đag có 1 con 50 f1.8 mới keng (dùng đồ mới thích thật) và 1 em 24-85 f3.5 4.5 xấu xấu bẩn bẩn nhưng ban ngày ra nắng chụp cũng khá tốt, giờ thỉnh thoảng vác đồ nghề đi chụp thích thật, sướng thật. Tiết kiệm, nhịn ăn nhịn tiêu 1 thời gian nữa có lẽ em cũng lên L cho sướng, đang nhắm em 24-70 L mà thấy giá chát quá :emlaugh:
Từ ngày dây vào cái của nợ này, cái gì cũng tính = đô, nào là lens, rồi thì mua cái hộp cũng vài đô, cái máy hút ẩm cũng mấy đô, rồi thì ẩm kế, filter, thẻ, đầu đọc thẻ... còn cái tripod với flash đợt này đến tết em đang đói chứ dư dả cũng phải tậu nốt, chưa kể có khi phải tạm biệt giấc mơ CBR để làm con L chụp cho nó thích nữa :13:
ôi, cuộc đời thật lắm gian truân, dính phải cái hố vôi này đúng là ko thể rút ra đc, các bác nhỉ :D :devil: