PDA

View Full Version : Vợ ghen ...chỉ vì chụp ảnh ...có ai như em không ???



giaphu86
13-01-2011, 08:01 PM
Tiêu đề của em đã nói lên tất cả ....
Hai vợ chồng em cưới nhau được hơn nữa năm rồi ,em rất thích chụp hình ,sau đám cưới em tậu ngay một bộ canon ,thấy vợ mình cũng rất thích chụp ảnh ,nghĩ là ổn ,cả 2 vui vẻ ,như rồi mỗi lần cô ấy thấy hình ai đó trong máy em thì cô ấy lại buồn buồn ...
Hôm nay .Em chụp cô bạn đồng nghiệp trước mặt vợ em ,cô ấy bỏ về ngay mà không nói tiếng nào ...hỏi ra mới biết cô ấy ghen .Giờ em phải làm sao ....

khoaiduide
13-01-2011, 08:15 PM
năng động chăm sóc chị nhà hơn, và tốt hơn hướng dẫn chị xử lý pts thì cả 2 hoà cùng một niềm vui và sẽ hp hơn. mỗi người một niềm vui riêng dễ xa nhau lắm bro ợ

tranvuong
13-01-2011, 08:16 PM
sắm cho cô ấy 1 bộ để cố ấy đi chụp đồng nghiệp nam đẹp giai phong độ hơn bác chủ. Nếu mà bác chủ cũng... bỏ về như cô ấy thì cả 2 bán hết đi mua cái P&S thôi. Còn nếu bác chủ vẫn vui vẻ thì cứ để cô ấy vui với đồ nghề của mình như bác chủ hihi.

sun_nau
13-01-2011, 08:35 PM
cũng mệt nhỉ...:-?...

xirom
13-01-2011, 08:42 PM
kakaak
cái tiêu đè hấp dẫn đây
trong nhóm em có 30% là các thầy sợ vơ rồi ( gen loạn xa lên luôn kakaakaka)
bác tạo topic hay quá

kimnamjup
13-01-2011, 08:43 PM
Thế thì V bác k tâm lý rồi, và cư xử như thế (theo em) cũng k đúng, trước hết bác về "uốn nắn" cho một trận đi đã rồi quay lại đây, em giới thiệu cho mấy em mẫu xinh tươi xóa phông cùng em, ok :D



Phone No: 0989999949


Và em cũng khuyên bác chân thành đừng để fone của mình ở sig trong các diễn đàn trừ khi cần thiết cho c.việc, không lại có cuộc gọi lạ lúc nửa đêm kiểu " Anh à, nhớ em hông" là sập giàn thiên lý đới =))

giaphu86
13-01-2011, 08:43 PM
sắm cho cô ấy 1 bộ để cố ấy đi chụp đồng nghiệp nam đẹp giai phong độ hơn bác chủ. Nếu mà bác chủ cũng... bỏ về như cô ấy thì cả 2 bán hết đi mua cái P&S thôi. Còn nếu bác chủ vẫn vui vẻ thì cứ để cô ấy vui với đồ nghề của mình như bác chủ hihi.

HIc ,khó lắm bác ơi ...trong trường hợp như mình bác có dám làm vậy không

aknight
13-01-2011, 08:49 PM
Đổi sang:
- Chụp mẫu độc quyền và duy nhất: Vợ
- Chụp hoa, lá, cành, macro sâu bọ, phong cảnh
- Đợi có con, chụp con cái
- Rủ vợ tham gia hội off

Pencil_Tube
13-01-2011, 08:49 PM
Tốt nhất đừng chụp ảnh chân dung, chuyển qua chơi ảnh ... nude ạ

Nhớ là phải trùm chăn mà retouch

camhuy
13-01-2011, 08:49 PM
Bác chụp nữ đồng nghiệp trước mặt vợ là 1 điều không tế nhị rùi. Nó không khác gì đứng với vợ mà khen cô khác đẹp. Vợ bác chỉ bỏ đi là quá nhẹ nhàng rồi đấy

kid212
13-01-2011, 08:51 PM
Bản thân em cũng đã có vợ hơn 1 năm rùi, đã vậy còn đang chuẩn bị đón chào 1 nhóc trai nữa mà em đi chụp là cứ đi 1 mình thôi . Vợ biết đi chụp mẫu này nọ cũng có ghen j đâu . Mình không làm j sai thui chứ, mắc mớ j ghen bậy ghen bạ . Về chụp xong khoe hình cho vợ coi, vợ còn chỉnh sửa bình phẩm mẫu chung nữa mà :)) .

P/S : Đề nghị các bác trong nhóm Xirom Group của em cần chấn chỉnh lại giới hạn và phong độ người đàn ông nhá !

saohom
13-01-2011, 08:51 PM
Cũng tại ông bạn quá thiếu kinh nghiệm thôi. Cứ kệ, vẫn chơi máy ảnh bình thường nhưng tránh 2 điều sau:
1. Không chụp ảnh gái gú- nếu có thì chép và chỉnh tại cơ quan.
2. Không chụp bạn gái của vợ nhưng cứ mang máy theo trêu ngươi nhưng quyết không chụp, cho đối phương nhờ vả thì tiện thể kể tội giận dỗi luôn... thế là xong.

Và cứ thế dần dần 2- 3 năm sau là quen thôi. Cũng tại ông bạn mới cưới nó thế thôi... tui 8 năm rối có lẽ ứng xử hơi khác ông bạn.. nhỉ.
Còn, đã mê thì cóc có ai cấm được ngay cả ông trời, ăn thua mình khéo thôi.

HaHD
13-01-2011, 08:53 PM
ôi trời.
bác gặp một tội lớn là tội ...đại bất kính...có câu kính vợ đắc thọ
...
vợ bác nhìn trong máy mà không nhảy cẫng lên đòi quăng đi là good lắm rùi :D. Nhất là khâu retouch, hix, bạn bè em thấy 10 bà thì tới 9 bà điên lên khi thấy ông chồng suốt ngày dán mắt nhìn hình mấy con bé mẫu ở trên màn hình :D.

tốt nhất bác cứ khéo léo lúc nào cũng khen là mình chụp hình vợ lên đẹp khi đi cùng nhau, và nhất là đừng khen ai khác, đừng chụp bé mẫu nào khác ngay cả lúc vợ có bảo bác làm :D. Mà lúc về nhà phải 100% (99% là chết ngắc) nói là hình bé mẫu này cũng được, nhưng anh thấy hình em chụp đẹp hơn, dễ chụp hơn :D. Nịnh đầm tí bác sẽ sống lâu hơn đấy ạ :D




Tiêu đề của em đã nói lên tất cả ....
Hai vợ chồng em cưới nhau được hơn nữa năm rồi ,em rất thích chụp hình ,sau đám cưới em tậu ngay một bộ canon ,thấy vợ mình cũng rất thích chụp ảnh ,nghĩ là ổn ,cả 2 vui vẻ ,như rồi mỗi lần cô ấy thấy hình ai đó trong máy em thì cô ấy lại buồn buồn ...
Hôm nay .Em chụp cô bạn đồng nghiệp trước mặt vợ em ,cô ấy bỏ về ngay mà không nói tiếng nào ...hỏi ra mới biết cô ấy ghen .Giờ em phải làm sao ....

implosion
13-01-2011, 08:58 PM
Bác cố gắng giải thích với bà xã về niềm đam mê của mình 1 tí.
Nhiếp ảnh có nhiều thể loại : Chân dung, phong cảnh, macro, đời thường, thể loại nào cũng hay, tuy nhiên thể loại chân dung là thiết thực nhất vì có thể ứng dụng để chụp cho gia đình bạn bè. Vì vậy cần phải tập chụp chân dung cho giỏi.
Miệng là nói như vậy, nhưng tâm bác cũng nên như vậy. Em nói ví dụ, bây giờ đưa bác model nam bác có chụp không? Tại sao ta chỉ thích chụp model nữ, và phải là nữ teen, nữ đẹp, không phải là vì ta cũng thích ngắm? Vậy thì bà xã ghen cũng có lý của bà xã đúng ko bác.
Còn nếu vẫn không thuyết phục được thì bác chuyển qua chụp các thể loại khác đi. Dẫn bà xã đi du lịch chụp phong cảnh + chân dung bà xã + tự chụp 2 vợ chồng thì có phải là vui vẻ cả nhà không nào.
Chúc bác thành công nhé. Giờ mới thấy em hên vì gấu nhà em chẳng bao giờ có ý kiến gì về vấn đề này cả .

nnk
13-01-2011, 09:09 PM
ha ha ha, tội nhỉ, tớ là chụp nude gấu cũng chẳng lên tiếng, ngồi rở tuốt gấu còn ngồi kế bên chỉ trỏ bìn loạn nữa ( ha haha, còn khen chê vếu nhỏ với to nữa kia )

kimnamjup
13-01-2011, 09:12 PM
ha ha ha, tội nhỉ, tớ là chụp nude gấu cũng chẳng lên tiếng, ngồi rở tuốt gấu còn ngồi kế bên chỉ trỏ bìn loạn nữa ( ha haha, còn khen chê vếu nhỏ với to nữa kia )


Haha, bác này có Gấu thích thế :)) Còn hơn cả 1 cộng sự, tâm lý thoải mái đưa lại kết quả tốt nhất, nhất nhà bác :D

giaphu86
13-01-2011, 09:26 PM
Cảm ơn các bác rất nhiều .......mình vừa năng nỉ xong ...........hic ,chỉ tại chụp cô đồng nghiệp,mai mốt hỏng chụp cô đó nữa .

CaSau_Entry
13-01-2011, 09:28 PM
Đúng là tình trạng này hơi căng đấy ạh, pác nào có gấu bít thông cảm thì còn tốt chứ như e thì khổ lắm, chụp gái còn chả cho chứ đừng nói là bi ki nỳ với chả "nút" , dạo này còn bắt e chuyển wa phong cảnh với macro nữa cho lành mới ghê :)). Bữa nào mà dẫn gấu đi off chung là y như rằng bữa đóa e chả chụp được gì >"<.

CaSau_Entry
13-01-2011, 09:29 PM
Cảm ơn các bác rất nhiều .......mình vừa năng nỉ xong ...........hic ,chỉ tại chụp cô đồng nghiệp,mai mốt hỏng chụp cô đó nữa .

Hì vậy chúc pác và gấu nhà lun hp nhé :))

tpham
13-01-2011, 09:31 PM
Tiêu đề của em đã nói lên tất cả ....
Hôm nay .Em chụp cô bạn đồng nghiệp trước mặt vợ em ,cô ấy bỏ về ngay mà không nói tiếng nào ...hỏi ra mới biết cô ấy ghen .Giờ em phải làm sao ....

Tối nay ... nằm kế vợ. Lấy máy ra bật hình cô đồng nghiệp lên.Lu loa chỉ chỏ chê đủ kiểu, xong ... xóa hình. Nói chung là bất đắc dĩ lắm mới chụp, chứ thật lòng không muốn chụp gái đâu
Sau này nhớ cẩn thận hơn nhé. good luck

maingoc
13-01-2011, 09:49 PM
sắm cho cô ấy 1 bộ để cố ấy đi chụp đồng nghiệp nam đẹp giai phong độ hơn bác chủ. Nếu mà bác chủ cũng... bỏ về như cô ấy thì cả 2 bán hết đi mua cái P&S thôi. Còn nếu bác chủ vẫn vui vẻ thì cứ để cô ấy vui với đồ nghề của mình như bác chủ hihi.

cháy nhà bác ơi,góp ý như bác em bó tay rùi

trieutan
13-01-2011, 10:15 PM
Tốt nhất đừng chụp ảnh chân dung, chuyển qua chơi ảnh ... nude ạ

Nhớ là phải trùm chăn mà retouch

bó tay, bác muốn đốt nhà bác chủ thread sao. Em nghĩ bác chủ nên để ý một chút. bác chụp trước mặt vợ chả trách chị nhà ko giận.
Sau này chụp thì chụp lúc ko có vợ, nếu có vợ mà ko thể thoái thác được thì cũng đừng tỏ ra hớn hở, phải giả bộ ù lì, làm biếng --> rồi miễn cưỡng chấp nhận hehe.

lightmage
13-01-2011, 10:20 PM
Đúng là bác chủ, bác vô tư quá.. đặt trường hợp, vợ bác.. chụp hình đồng nghiệp nam, trước mặt bác, và nhận xét này nọ.. bác có ghen ko? bác nên tế nhị, suy nghị trước khi làm... mình thì chưa có vợ, nhưng coi như sắp cưới... nên 80% mẫu là bạn gái mình.. còn 20% còn lại, nếu có đi chụp cô khác.. thì nói bạn trong nhóm, nói vô 1 -2 cấu... 1 đám người chụp 1 mẫu.. thì mình nghĩ..vợ bác sẽ ko ghen đâu.. Bác ko nên 1 mình bác,,chụp 1 mẫu khác... ngoài vợ. 100% là she ghen, mình đã bị 1 lần rồi..mình còn dại dột khoe hình của mẫu cho she coi, she giận luôn.. haha

jurca
13-01-2011, 10:21 PM
theo e thiết nghĩ mỗi người 1 tính, bác phải biết rõ tình vợ bác rồi chiều cho đúng cách ạ, chúc vợ chồng bác sớm làm lành :D

Congu
13-01-2011, 10:33 PM
Tối nay ... nằm kế vợ. Lấy máy ra bật hình cô đồng nghiệp lên.Lu loa chỉ chỏ chê đủ kiểu, xong ... xóa hình. Nói chung là bất đắc dĩ lắm mới chụp, chứ thật lòng không muốn chụp gái đâu
Sau này nhớ cẩn thận hơn nhé. good luck
Chuẩn không cần chỉnh bác ạ.... :blink:

DichBu
13-01-2011, 11:03 PM
Phụ nữ đâu ai thích chồng mình khen người khác đẹp đâu, hihi.
Mà có tật thấy mẫu xinh là xin số fone hẹn lần sau đi chụp tiếp liền hà

Tonyle91
13-01-2011, 11:15 PM
Phụ nữ đâu ai thích chồng mình khen người khác đẹp đâu, hihi.
Mà có tật thấy mẫu xinh là xin số fone hẹn lần sau đi chụp tiếp liền hà

tâm lý quá hen cưng :)

khadang
13-01-2011, 11:39 PM
Đúng là bác chủ, bác vô tư quá.. đặt trường hợp, vợ bác.. chụp hình đồng nghiệp nam, trước mặt bác, và nhận xét này nọ.. bác có ghen ko? bác nên tế nhị, suy nghị trước khi làm... mình thì chưa có vợ, nhưng coi như sắp cưới... nên 80% mẫu là bạn gái mình.. còn 20% còn lại, nếu có đi chụp cô khác.. thì nói bạn trong nhóm, nói vô 1 -2 cấu... 1 đám người chụp 1 mẫu.. thì mình nghĩ..vợ bác sẽ ko ghen đâu.. Bác ko nên 1 mình bác,,chụp 1 mẫu khác... ngoài vợ. 100% là she ghen, mình đã bị 1 lần rồi..mình còn dại dột khoe hình của mẫu cho she coi, she giận luôn.. haha

Bác chủ chụp cho con gái khác mà gấu đã ghen thế rồi chứ cứ như em,chẳng những chụp cho con gái khác mà còn chụp chung đụng chạm nhau với model nữ (em còn làm model nữa ah) thì chắc break up sớm! Mình không biết các bác thế nào, chứ cho dù gấu em vác máy đi chụp đồng nghiệp nam khác hoặc đi chơi luôn em cũng chẳng care. Ghen thì phải ghen có nghệ thuật và có lý do,nếu như trường hợp của bác chủ em nói 1 2 lần không hiểu thì cho giận luôn! Ko lẽ hở chuyện gì cững đi năn nỉ và giải thích,thật sự vấn đề nó nằm ở tư tưởng, mình nghĩ bác chủ nên cố gắng thay đổi cái tư tưởng của gấu rồi mình thoải mái làm việc mình thích,chứ chụp choẹt mà care tùm lum thứ thế kia thi chán lắm.

giaphu86
13-01-2011, 11:47 PM
Mỗi người một hoàng cảnh và mỗi người một lối sống ,rất cảm ơn sự góp ý chân thành của các bác ,như bác nào lúc nãy có nói ,chỉ cần tìm hiểu kỷ nguyên nhân rồi từ từ nhỏ nhẹ nói chuyện rồi cũng sẽ qua .Đúng là em cũng sai ,khi là như vậy ,thật là không tôn trọng người phụ nữ của mình ,đúng là em vô tâm chẳng biết gì làm cho cô ấy giận là phải .Nhưng giờ cũng hết rùi .qua đây cũng thấy thêm được nhiều cái hay trong việc ứng xử vợ chồng ,có đôi khi mình vô tâm quá mức mà mình không hề hay biết.

khadang
14-01-2011, 12:25 AM
Mỗi người một hoàng cảnh và mỗi người một lối sống ,rất cảm ơn sự góp ý chân thành của các bác, như bác nào lúc nãy có nói ,chỉ cần tìm hiểu kỷ nguyên nhân rồi từ từ nhỏ nhẹ nói chuyện rồi cũng sẽ qua .Đúng là em cũng sai ,khi là như vậy ,thật là không tôn trọng người phụ nữ của mình ,đúng là em vô tâm chẳng biết gì làm cho cô ấy giận là phải .Nhưng giờ cũng hết rùi .qua đây cũng thấy thêm được nhiều cái hay trong việc ứng xử vợ chồng ,có đôi khi mình vô tâm quá mức mà mình không hề hay biết.

Mình nói cái này bác đừng giận nhé! Bác không có gì sai hay tỏ ra không tôn trọng gì khi vác máy đi chụp con gái khác ngoài người phụ nữ của bác,chụp hình thôi chứ có phải nắm tay hoặc hôn hít gì đâu nè,còn về thể hiện sự quan tâm thì còn ối thứ để thể hiện. SR bác,em không muốn bị bảo là dạy đời nhưng theo quan điểm của em,bác cứ xem chuyện ghen tuông của phụ nữ là chuyện nhỏ đi, miễn là mình đừng làm gì thật sự có lỗi là ok! Nếu không bác sẽ phải đi theo dài dài đấy,đến khi chịu không nổi vỡ ra thì coi chừng muộn đấy nhé vì cái gì nó cũng trở thành thói quen,mà thói quen thì sẽ rất là khó bỏ.
Do đặc tính nghề nghiệp của em nên em phải làm cách mạng tư tưởng với gấu ngay từ đầu khi quen nhau, mới đầu gấu e cũng lăn tăn một tí nhưng em làm 2 3 cú là biết suy nghĩ ngay. Bác chưa biết,tụi em có cái trò nghe hơi kỳ cục tí nhưng mà cũng thú vị lắm,2 người đi đám cưới bạn bè hoặc đi đâu chơi không nhận là người của nhau mà còn làm như không quen biết nhau,vô tư trò chuyện tán hưu tán vượn với phái khác rồi về nhà kể cho nhau nghe.

Tonyle91
14-01-2011, 02:21 AM
vợ chồng khác với bồ bịch bác à

backieudong
14-01-2011, 04:04 AM
may là chưa có vợ ,hihi

tnnguyen
14-01-2011, 07:46 AM
Phú ơi, đó là kinh nghiệm em nhé, phụ nữ không bao giờ thích mình chụp ảnh cô nào khác, chứ đừng nói chụp trước mặt vợ mình.

Anh hy vọng hai đứa làm lành với nhau, đó chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà, kinh nghiệm em nhé.

Theo anh chụp phong cảnh, cây lá vườn, tĩnh vật đi, khỏi lo mệt đầu :)

Chiều nay cà phê với anh nhé.

tranvuong
14-01-2011, 10:12 AM
kimnamjup;1398838]Thế thì V bác k tâm lý rồi, và cư xử như thế (theo em) cũng k đúng, trước hết bác về "uốn nắn" cho một trận đi đã rồi quay lại đây, em giới thiệu cho mấy em mẫu xinh tươi xóa phông cùng em, ok :D

Bác này hơi vũ phu nè, Sau khi cưới vợ (hoạc dẫn người yêu của bác) , bác thử đi theo vợ bác chụp ảnh cho model nam 1 ngày đi bác xong rồi hãy nói :devil:




Và em cũng khuyên bác chân thành đừng để fone của mình ở sig trong các diễn đàn trừ khi cần thiết cho c.việc, không lại có cuộc gọi lạ lúc nửa đêm kiểu " Anh à, nhớ em hông" là sập giàn thiên lý đới =))

Bác ấy khoe số đẹp mà bác kêu xóa đi là sao???? em ma co số đẹp thế em cũng khoe hihi. Cũng là cách để PR mà bác!

anakin_dat
14-01-2011, 10:22 AM
híc tính ra vợ bác còn hiền, chứ gặp ghệ em chắc nó xé xác em ra :-s

mumau
14-01-2011, 10:35 AM
Bác thử lúc về đưa vợ cái bao thơ vài trăm k rồi nói là tiền công chụp hình xem sao? Hy vong cải thiện được tình hình.=))

timon_knight
14-01-2011, 10:43 AM
Éc, em cũng có ông hàng xóm, chuyên đi chụp hình mẫu, mình newbie được rủ đi là mừng lắm rồi, vậy mà bạn gái nhất quyết không cho đi! "Đi suốt buổi nhìn con bé xinh đẹp....thế là quên mất người iu! ko cho", "đi chẳng lẽ ko trò chuyện, làm quen, xin số...rồi rủ đi chụp hình vài lần nữa! ko cho là ko cho!". Tư tưởng khó thay đổi lắm! Dù biết mình ko thuộc dạng lăn tăn, nhưng vẫn nhất quyết ko cho đi, bảo toàn tỉ số! Èo, biết bao giờ trình mình mới lên đc đây?

a_lin
14-01-2011, 10:54 AM
Ái chà chà, " vụ án" này căng đây. Theo em thì nếu bác đam mê nhiếp ảnh thì gấu bác cũng OK thôi, mà nhiếp ảnh thì có nhiều thể loại bác cũng có thể chụp chân dung, ngoại cảnh,nhưng quan trọng hơn là mẫu của bác chớ quá sexy. Phụ nữ ai mà chả ghen, tự nhiên chồng mình vác mày đi chụp cho mấy em ăn mặc hở hang rồi uốn éo tạo dáng sexy... thì vợ nào mà chả ghen. Mà mấy bác cũng lạ lắm cơ, chụp ảnh là để thỏa mãn đam mê và nâng cao tay nghề, cớ j cứ phải mấy cái location các em thật hot thật xinh. Em thấy các bác nên cân đối khoản này ạ, vợ các bác đã ủng hộ các bác theo nhiếp ảnh thì các bác cũng phải nghĩ cho vợ mình 1 tẹo,,,, tất cả cũng chỉ là lý do, quan trọng nhất vẫn và cuộc sống gia đình của các bác....

Trong_Nguyen79
14-01-2011, 10:56 AM
Ôi! các bà vợ!!!
Mình hơi khác bác 1 tí, mua máy được vài tháng, vợ rủ đi chụp tùm lum vui ghê. Hớn hở đi off PMH q7 bữa đầu với anh em, trưa tranh thủ về trước sợ vợ chờ. Ngủ trưa dậy thấy mặt vợ là nghi nghi rồi...tối nghe vợ nói chuyện với bạn: "Toàn chụp hình gái không,...", thì ra lúc mình ngủ lén lấy máy ra xem hình. Rồi mình cũng giải thích là mấy em đó là do mấy bác kia dẫn theo, chỉ chụp ké vậy thôi cho mau lên tay...bla bla.
Đến giờ vẫn chưa dám xin đi off lần 2! Thớt này hình như gãi đúng chổ ngứa anh em. mình thấy cách rủ vợ đi chung là có lý nhất.
( hình như anh em TG hơi nể vợ....hihi)

kimkwanlee
14-01-2011, 10:58 AM
Chỉ có thể nói là mặc dù đã trên 40 tuổi con cái lớn hết cả rồi nhưng rất đồng cảm với Chủ topic!

về vấn đề này chẳng góp ý hay chỉ cách gì được đâu! "trời kêu ai nấy dạ" thôi! bác nào "nói hay" được chẳng qua là do hên!

"cắn răng" mà chịu đi thôi! còn không thì chuyển sang sưu tầm ống kính mà ngắm cho đỡ thèm! chứ ai đời bỏ tiền ra mua máy xịn ống xịn để rồi "chỉ chụp em và các con" thì ... lạy hồn! bố dùng di động chụp cũng được!

Còn nếu mà chụp ngoài ý à! "Mỗi phụ nữ là 1 nhà văn tiểu thuyết viễn tưởng trinh thám pha kinh dị" trong trường hợp này đấy nhé!

AlexPham6787
14-01-2011, 11:00 AM
Còn cái hoàn cảnh nhà em nó lại thế này các bác ạ! Gấu ở nhà cũng trắng trẻo xinh xắn lắm, nhưng ko tự tin trước máy ảnh, mỗi lần em chỉa máy vào thì ko cho chụp, mà chụp lén thì đùng đùng giận....... thế nhưng em đi chụp mẫu bên ngoài cũng ko cho, cũng hờn ghen ghê lắm... có hôm đi offline về, gấu biết dc giận mấy gya2, bỏ ăn, bỏ uống, bắt em từ máy ảnh... rõ khỗ.. giờ chả dám đi off iếc gì.. toàn xách máy đi vòng vòng chụp linh ta linh tinh

caoboimax
14-01-2011, 11:19 AM
ghen pải rồi bác ơi bửa em chụp nude cho cô bạn em mà gf em nó làm trời làm đất phát mệt lun hix

kimnamjup
14-01-2011, 11:25 AM
Bác ấy khoe số đẹp mà bác kêu xóa đi là sao???? em ma co số đẹp thế em cũng khoe hihi. Cũng là cách để PR mà bác!


Bác có bị làm sao không :))
Nói thế mà bác k hiểu nữa e cũng chịu, đang đề cập đến vde giàn thiên lý nhà bác kia dễ sập mà bác ko luận ra à :)) Dẫn chứng cụ thể số đt lạ nửa đêm rồi mà

Trong_Nguyen79
14-01-2011, 11:27 AM
Threat này vui ghê, có nhiều bác hoàn cảnh giống em quá. vô đây "xả" đi các bác, cho nhẹ nổi niềm...hic

khadang
14-01-2011, 11:43 AM
vợ chồng khác với bồ bịch bác à

2 đứa em còn thiếu cái đám cưới để hợp thức hóa thôi chứ chẳng khác gì vợ chồng rồi bác ah!
Mà...các bác thế nào đấy chứ em thì không thể nào chịu được cái cảnh linh tinh vớ vẩn như thế. Gấu hiện giờ còn đỡ, hiểu công việc lẫn con người của em chứ gấu trước của em không muốn em làm model,không cho e đi diễn cũng chẳng muốn em đi làm nghề chụp hình nốt chỉ muốn em cưới xong là về nhà she yên thân mà bán vàng (nhà she làm tiệm vàng). Cảm thấy linh tinh quá vì em ko thích sống nhờ người khác và cũng thích nghề nghiệp hiện tại nên em chia tay luôn cho sống thoải mái!

T-130
14-01-2011, 12:29 PM
Bác nầy xúi bậy ko à.


.............
........... . mình thấy cách rủ vợ đi chung là có lý nhất.
...................


Rủ đi chung, để rồi :



.................Em chụp cô bạn đồng nghiệp trước mặt vợ em ,cô ấy bỏ về ngay mà không nói tiếng nào ...hỏi ra mới biết cô ấy ghen .....






.........................Giờ em phải làm sao ....

Năng nỉ, mua quà chuộc lỗi ....
Biết thế rồi cứ cho là : '' Chụp gái trước mặt gấu '' là điều có trong '' những điều kiêng kỵ trong chụp ảnh '' mà tránh hehe.

vu.vuong14
14-01-2011, 01:13 PM
He he,thấy mấy bác kể chuyện của mấy bác mà em như thấy chuyện của mình!Nói chung,đại đa số phụ nữ Việt Nam đều vậy cả!Anh nào lỡ bị vợ ghen trong những tình huống như vậy cũng là thường tình thôi! Từ từ năn nỉ cô ấy cho qua thôi(dù trong thâm tâm biết rằng mình chả hề có lỗi gì cả).Chứ làm căng quá như một số bác khuyên,hạnh phúc gia đình đổ vỡ vì một lý do tào lao như thế thì cũng lãng lắm!Nhưng quan trọng nhất là phải giữ lập trường,chứ cầm máy ảnh đi chung với bạn bè mà chẳng dám chụp gì thì thà bán quách máy ở nhà nội trợ cho rồi!Còn chụp mà không cho vợ biết thì thà đừng chụp còn hơn(trước sau gì cũng biết)và khi biết được thì còn om sòm hơn nữa!Và khi ấy ta lại thành người có lỗi,vì cô ấy kết luận:nếu không thấy sai tại sao lại giấu!Khổ thế!

kid212
14-01-2011, 01:14 PM
Đọc được 3 trang cuối thấy nhiều bác bị căn bệnh nan y "SV" thế hixhix . Chụp thì chụp thui chứ có sờ mó, đụng chạm j đâu mà vợ ghen này ghen nọ trời . Giờ thời đại nào rồi mà còn vậy nữa chứ .

hoaianhz
14-01-2011, 01:37 PM
Đọc được 3 trang cuối thấy nhiều bác bị căn bệnh nan y "SV" thế hixhix . Chụp thì chụp thui chứ có sờ mó, đụng chạm j đâu mà vợ ghen này ghen nọ trời . Giờ thời đại nào rồi mà còn vậy nữa chứ .

Haha bác có vợ chưa ?
Vợ nào mà chẵng ghen hả bác ? không ít thì nhiều thôi.
Tính còm men cho bác vài dòng nữa mà thôi.........

number01vn
14-01-2011, 01:57 PM
Phụ nữ là thế đấy, bạn cố gắng nịnh chiều cô ấy 1 tí là hết ấy mà

HAI NV
14-01-2011, 02:43 PM
em mà đi shot girl thì toàn đổi thẻ phong cảnh vào máy liền khỏi bị vợ coi hình hihih

giaphu86
14-01-2011, 02:47 PM
Phú ơi, đó là kinh nghiệm em nhé, phụ nữ không bao giờ thích mình chụp ảnh cô nào khác, chứ đừng nói chụp trước mặt vợ mình.

Anh hy vọng hai đứa làm lành với nhau, đó chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà, kinh nghiệm em nhé.

Theo anh chụp phong cảnh, cây lá vườn, tĩnh vật đi, khỏi lo mệt đầu :)

Chiều nay cà phê với anh nhé.

Cảm ơn anh Nam nhiều ,chiều nay em trực quầy dịch vụ ở hội chợ ,anh ra chơi xe ca nhạc ,ra đó cafe nhé .


Éc, em cũng có ông hàng xóm, chuyên đi chụp hình mẫu, mình newbie được rủ đi là mừng lắm rồi, vậy mà bạn gái nhất quyết không cho đi! "Đi suốt buổi nhìn con bé xinh đẹp....thế là quên mất người iu! ko cho", "đi chẳng lẽ ko trò chuyện, làm quen, xin số...rồi rủ đi chụp hình vài lần nữa! ko cho là ko cho!". Tư tưởng khó thay đổi lắm! Dù biết mình ko thuộc dạng lăn tăn, nhưng vẫn nhất quyết ko cho đi, bảo toàn tỉ số! Èo, biết bao giờ trình mình mới lên đc đây?
Người cùng cảnh ngộ ,mới bạn gái mà vậy rùi sao.

Ôi! các bà vợ!!!
Mình hơi khác bác 1 tí, mua máy được vài tháng, vợ rủ đi chụp tùm lum vui ghê. Hớn hở đi off PMH q7 bữa đầu với anh em, trưa tranh thủ về trước sợ vợ chờ. Ngủ trưa dậy thấy mặt vợ là nghi nghi rồi...tối nghe vợ nói chuyện với bạn: "Toàn chụp hình gái không,...", thì ra lúc mình ngủ lén lấy máy ra xem hình. Rồi mình cũng giải thích là mấy em đó là do mấy bác kia dẫn theo, chỉ chụp ké vậy thôi cho mau lên tay...bla bla.
Đến giờ vẫn chưa dám xin đi off lần 2! Thớt này hình như gãi đúng chổ ngứa anh em. mình thấy cách rủ vợ đi chung là có lý nhất.
( hình như anh em TG hơi nể vợ....hihi)
Vậy mai mốt off những anh chàng SV đi rủ gấu cùng theo luôn

Chỉ có thể nói là mặc dù đã trên 40 tuổi con cái lớn hết cả rồi nhưng rất đồng cảm với Chủ topic!

về vấn đề này chẳng góp ý hay chỉ cách gì được đâu! "trời kêu ai nấy dạ" thôi! bác nào "nói hay" được chẳng qua là do hên!

"cắn răng" mà chịu đi thôi! còn không thì chuyển sang sưu tầm ống kính mà ngắm cho đỡ thèm! chứ ai đời bỏ tiền ra mua máy xịn ống xịn để rồi "chỉ chụp em và các con" thì ... lạy hồn! bố dùng di động chụp cũng được!

Còn nếu mà chụp ngoài ý à! "Mỗi phụ nữ là 1 nhà văn tiểu thuyết viễn tưởng trinh thám pha kinh dị" trong trường hợp này đấy nhé!
Cảm ơn anh đã thông cảm cùng em ,qua topic này cũng thấy được rất nhiều cảnh ngộ của anh em vnphoto

ghen pải rồi bác ơi bửa em chụp nude cho cô bạn em mà gf em nó làm trời làm đất phát mệt lun hix
Bác chụp nude không ghen mới lạ .Nếu mình là vợ bác mình cũng ghen thôi

soclose279
14-01-2011, 03:04 PM
Anh em nào có vợ con cũng hiểu nổi khổ của bác
Em thì thế này :
:-)) chuyển sang chụp cây cỏ, hoa lá, đường phố thế là hết ghen bác ạ
hehehehe

Amip
14-01-2011, 03:39 PM
May quá, gấu nhà mình hiểu biết lắm. Offline thì đi theo xem mình chụp mẫu, rảnh rỗi thì nói chuyện với mẫu (đi theo canh chừng đó mà). Được vài lần thì cho mình đi một mình luôn. Muôn năm gấu nhà.

kid212
14-01-2011, 03:49 PM
Haha bác có vợ chưa ?
Vợ nào mà chẵng ghen hả bác ? không ít thì nhiều thôi.
Tính còm men cho bác vài dòng nữa mà thôi.........
Lấy vợ hơn 1,5 năm rùi . Sắp chào đón nhóc đầu tiên luôn, nhưng đi chụp hình thì cứ đi thôi . Vợ còn kêu anh cố đi chụp nhiều lên cho quen tay, học hỏi thêm nhiều còn về chụp cho mẹ con em nữa chứ :)) .
Đi chụp mẫu về mở hình lên retouch thì vợ nằm cạnh bình phẩm về mẫu cùng nữa chứ có nói hay ghen j đâu [ Nào là cô này da trắng, mũi đẹp, góc mặt này không xinh anh phải chụp góc kia .... ] !
Ảnh là nghệ thuật , Chụp là thú vui . Hãy giúp vợ các bác thâm nhập vào bộ môn này càng nhiều thì sẽ các ít bị ghen thôi mà !

xirom
14-01-2011, 03:59 PM
kakaak có bác nói chú nam chưa có vợ kìa
có khi chú nam còn già hơn tuổi đời của bác kia ấy chứ hahhahah
- ko biết vợ các bác sao chứ riêng em .. thi rất thoải mái
chỉ là chụp hình thôi mà làm gì phải căng thẳng như vậy hihihi

madi3d8
14-01-2011, 04:03 PM
Theo em nếu sau này cô ấy còn như thế nữa thì say goodbye luôn bác ạh. Thời buổi nào mà còn dận dỗi như thế. Đúng đám đàn bà !

metalblade
14-01-2011, 04:12 PM
bác phải trốn vẹo đi mà chộp ạ :D, em toàn thế :)

st0ne
14-01-2011, 04:12 PM
Anh em nào có vợ con cũng hiểu nổi khổ của bác
Em thì thế này :
:-)) chuyển sang chụp cây cỏ, hoa lá, đường phố thế là hết ghen bác ạ
hehehehe

Bác giống e quá,từ khi chuyển qua chụp hoa cỏ,trâu chấu là bình thường chả ghen gì cả.

autocu
14-01-2011, 04:14 PM
Cái gì chứ mấy vụ ảnh ọt với mấy chiếc moto thì thui chứ nhiều bác nghiền đến bỏ cả vợ:biggrin:
Mà May quá mình chưa bị kết án tù trung thân còn có thể vu vơ thêm mấy năm nữa:13::13:

Wall1
14-01-2011, 04:24 PM
em mà đi shot girl thì toàn đổi thẻ phong cảnh vào máy liền khỏi bị vợ coi hình hihih

Đúng đấy, e cú làm 2 cái thẻ, chụp mẫu xong về thay thẻ khác, toàn côn trùng với ảnh đại hội chi bộ/

giaphu86
14-01-2011, 05:35 PM
Đúng đấy, e cú làm 2 cái thẻ, chụp mẫu xong về thay thẻ khác, toàn côn trùng với ảnh đại hội chi bộ/

Nhưng ở đây là trường hợp em chụp ngay khi vợ em kế bên kìa ....nói vậy chứ giờ vui rồi ...cũng mai là vợ chưa thấy hết hình hì hì hì

kaka
14-01-2011, 10:07 PM
Nhà em thì ko cần thấy chụp hình gái mới ghen, chỉ thấy em cầm máy đi đâu một mình là vợ ghen rồi...! Vợ hỏi chặn đầu, bắt đuôi... . Oải!

e63d90
14-01-2011, 10:51 PM
Chả bù cho Gấu nhà em! Em chụp gái xong về nhà còn hỏi ý kiến Gấu xem hình có đẹp kô, mẫu có pose chuẩn kô... ! Vô tư đê ! ;-D. Có thể các bác kô tin, nhưng bạn bè em đều biết đó là sự thật!

khadang
14-01-2011, 11:47 PM
Lấy vợ hơn 1,5 năm rùi . Sắp chào đón nhóc đầu tiên luôn, nhưng đi chụp hình thì cứ đi thôi . Vợ còn kêu anh cố đi chụp nhiều lên cho quen tay, học hỏi thêm nhiều còn về chụp cho mẹ con em nữa chứ :)) .
Đi chụp mẫu về mở hình lên retouch thì vợ nằm cạnh bình phẩm về mẫu cùng nữa chứ có nói hay ghen j đâu [ Nào là cô này da trắng, mũi đẹp, góc mặt này không xinh anh phải chụp góc kia .... ] !
Ảnh là nghệ thuật , Chụp là thú vui . Hãy giúp vợ các bác thâm nhập vào bộ môn này càng nhiều thì sẽ các ít bị ghen thôi mà !


Chả bù cho Gấu nhà em! Em chụp gái xong về nhà còn hỏi ý kiến Gấu xem hình có đẹp kô, mẫu có pose chuẩn kô... ! Vô tư đê ! ;-D. Có thể các bác kô tin, nhưng bạn bè em đều biết đó là sự thật!

Tuyệt! Cộng thêm 2 điểm cho gấu nhà em và gấu nhà 2 bác,thế mới là đặc biệt chứ cái kiểu ghen bóng gió bậy bạ linh tinh thì thà ở một mình cho nó vui!

nicon
15-01-2011, 12:52 AM
Khổ cho bác nhỉ. Gấu em cũng ghen, nhưng chẳng bao giờ kiểm tra máy. Em cũng hạn chế chuyện chụp gái trước mặt gấu, toàn chụp gia đình và chụp cho cho gấu xem thôi. Chụp gái thì lâu lâu cho gấu thấy trên PC thôi.

cassidy
15-01-2011, 03:53 PM
Cái này 10 ông có vợ thì 9 ông bị y như vậy bác ạ :) Không có gì là bất thường cả. Giờ bác có 2 cách:

1 là chuyển sang chụp các thể loại không liên quan đến gái.

2 là rút vào hoạt động bí mật :))

Em thấy anh em hay chọn cách 2 =))

tiendt
15-01-2011, 04:29 PM
Cái này 10 ông có vợ thì 9 ông bị y như vậy bác ạ :) Không có gì là bất thường cả. Giờ bác có 2 cách:

1 là chuyển sang chụp các thể loại không liên quan đến gái.

2 là rút vào hoạt động bí mật :))

Em thấy anh em hay chọn cách 2 =))

làm gì mà khiếp thế bác, em đang ngồi với vợ thấy gái xinh đi qua lôi máy ra chụp, ọp ẹp về ảnh mẫu đầy máy, vợ em cũng chả nói gì, ảnh chứ có làm gì đc đâu mà ghen :)

JunoCute
16-01-2011, 12:28 AM
vậy thì mấy bác phải học hỏi nhà em rồi, em đi chụp mẫu thì gấu đi theo coi đồ, thỉnh thoảng thì cho cầm đèn. make up với stylish cho mẫu luôn, hehe

hatuannam
17-01-2011, 03:16 PM
chán các bác quá ai lại di gọi vợ là gấu ,các bác đổi qua gọi bằng sư tử xem có ai nói gì không hihihi

kuhai
17-01-2011, 03:25 PM
Mình cũng toàn chụp vợ với máy đứa em, đi chụp mẫu là vợ. . .xử liền :-D

Skywalkers
17-01-2011, 03:39 PM
ha ha ha, tội nhỉ, tớ là chụp nude gấu cũng chẳng lên tiếng, ngồi rở tuốt gấu còn ngồi kế bên chỉ trỏ bìn loạn nữa ( ha haha, còn khen chê vếu nhỏ với to nữa kia )
Có thêm quả so sánh với hàng nhà nữa ko bác!!!

Wall1
17-01-2011, 03:52 PM
vậy thì mấy bác phải học hỏi nhà em rồi, em đi chụp mẫu thì gấu đi theo coi đồ, thỉnh thoảng thì cho cầm đèn. make up với stylish cho mẫu luôn, hehe

Bác chụp kiếm tiền roài.
Càng chụp nhiều gấu càng sướng.

netvn
17-01-2011, 04:53 PM
Em thấy chỉ có con đường chọn vợ làm người mẫu độc quyền thì may ra được yên ổn cầm máy ảnh để chụp vài cái cảnh, vài cái cây, vài ngọn núi, bãi biển, con miu, con kiki.... tiếp thôi ạ (đừng mơ chụp mẫu nữ :D)

xitrum8x
17-01-2011, 05:51 PM
Thì ra có nhiều bác chung hoàn cảnh với em nhỉ. Hôm đó chụp xong em đi ofchai, gấu gọi thì em nói đang nhậu, ko có gì xảy ra. Đến tối hứng chí lấy hình chụp vài em mẫu ra cho gấu xem ==> ko nói chuyện với em hơn 3ngày , bó tay .

quocphuong
17-01-2011, 07:08 PM
Hãy đam mê Nhiếp ảnh trước khi..lấy vợ! Lấy rồi mới mê thì..vợ nó choảng cho là phải. Hay là......:17:

whisl223
17-01-2011, 08:52 PM
cái này là lỗi ko biết dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, cái nào đáng ghen, đáng giận thì mới được phép. Còn ko thì phải quán triệt tư tưởng ngay, đó chỉ đơn giản là sở thích, thư giãn.
Chứ nhiều bác trên này em thấy vẫn còn "gấu mẹ vĩ đại " lắm..

ngocvinh1906
17-01-2011, 08:55 PM
Tiêu đề của em đã nói lên tất cả ....
Hai vợ chồng em cưới nhau được hơn nữa năm rồi ,em rất thích chụp hình ,sau đám cưới em tậu ngay một bộ canon ,thấy vợ mình cũng rất thích chụp ảnh ,nghĩ là ổn ,cả 2 vui vẻ ,như rồi mỗi lần cô ấy thấy hình ai đó trong máy em thì cô ấy lại buồn buồn ...
Hôm nay .Em chụp cô bạn đồng nghiệp trước mặt vợ em ,cô ấy bỏ về ngay mà không nói tiếng nào ...hỏi ra mới biết cô ấy ghen .Giờ em phải làm sao ....


Chụp vợ thôi đủ rồi em.
Thật lòng là em cũng chỉ muốn tập chụp chứ ko có ý gì khác, nên nói rõ cho vợ hiểu là "anh tập chụp để chụp em đẹp hơn", vợ sẽ hiểu và ko vấn đề gì lớn đâu.

Đối với riêng anh thì thời gian tập chụp của anh hơi dài :"D

RAY
17-01-2011, 09:07 PM
sắm cho cô ấy 1 bộ để cố ấy đi chụp đồng nghiệp nam đẹp giai phong độ hơn bác chủ. Nếu mà bác chủ cũng... bỏ về như cô ấy thì cả 2 bán hết đi mua cái P&S thôi. Còn nếu bác chủ vẫn vui vẻ thì cứ để cô ấy vui với đồ nghề của mình như bác chủ hihi.

ko cần đọc nhiều =)) đọc đến đây là thấm thía kinh nghiệm của bác rồi :))

timsus
18-01-2011, 05:53 PM
Cái vụ này hầu như là đa số các chị "gấu" đều có tâm lý như vậy. Mình chụp chơi không lấy tiền. Chỉ cần tưởng tượng cảnh "thằng chả" cứ lăng xăng chạy quanh "con nhỏ" trắng đẹp kia ở một chốn thơ mộng. Vừa chụp vừa tán vừa nịnh thì "nó" mới diễn cảm tốt thế kia chứ. Ai mà lại không sôi máu. Các bác nên tâm lý và tế nhị thì tốt hơn.

HoangBaoVien
18-01-2011, 09:01 PM
Bác chủ chụp cho con gái khác mà gấu đã ghen thế rồi chứ cứ như em,chẳng những chụp cho con gái khác mà còn chụp chung đụng chạm nhau với model nữ (em còn làm model nữa ah) thì chắc break up sớm! Mình không biết các bác thế nào, chứ cho dù gấu em vác máy đi chụp đồng nghiệp nam khác hoặc đi chơi luôn em cũng chẳng care. Ghen thì phải ghen có nghệ thuật và có lý do,nếu như trường hợp của bác chủ em nói 1 2 lần không hiểu thì cho giận luôn! Ko lẽ hở chuyện gì cững đi năn nỉ và giải thích,thật sự vấn đề nó nằm ở tư tưởng, mình nghĩ bác chủ nên cố gắng thay đổi cái tư tưởng của gấu rồi mình thoải mái làm việc mình thích,chứ chụp choẹt mà care tùm lum thứ thế kia thi chán lắm.


Mình nói cái này bác đừng giận nhé! Bác không có gì sai hay tỏ ra không tôn trọng gì khi vác máy đi chụp con gái khác ngoài người phụ nữ của bác,chụp hình thôi chứ có phải nắm tay hoặc hôn hít gì đâu nè,còn về thể hiện sự quan tâm thì còn ối thứ để thể hiện. SR bác,em không muốn bị bảo là dạy đời nhưng theo quan điểm của em,bác cứ xem chuyện ghen tuông của phụ nữ là chuyện nhỏ đi, miễn là mình đừng làm gì thật sự có lỗi là ok! Nếu không bác sẽ phải đi theo dài dài đấy,đến khi chịu không nổi vỡ ra thì coi chừng muộn đấy nhé vì cái gì nó cũng trở thành thói quen,mà thói quen thì sẽ rất là khó bỏ.
Do đặc tính nghề nghiệp của em nên em phải làm cách mạng tư tưởng với gấu ngay từ đầu khi quen nhau, mới đầu gấu e cũng lăn tăn một tí nhưng em làm 2 3 cú là biết suy nghĩ ngay. Bác chưa biết,tụi em có cái trò nghe hơi kỳ cục tí nhưng mà cũng thú vị lắm,2 người đi đám cưới bạn bè hoặc đi đâu chơi không nhận là người của nhau mà còn làm như không quen biết nhau,vô tư trò chuyện tán hưu tán vượn với phái khác rồi về nhà kể cho nhau nghe.

Nói thật bác nói chuyện nghe không lọt. Trích lại 1 câu của 1 bác trên này:\

"Vợ chồng nó khác bồ bịch bác ah"

giaphu86
18-01-2011, 09:40 PM
Chụp vợ thôi đủ rồi em.
Thật lòng là em cũng chỉ muốn tập chụp chứ ko có ý gì khác, nên nói rõ cho vợ hiểu là "anh tập chụp để chụp em đẹp hơn", vợ sẽ hiểu và ko vấn đề gì lớn đâu.

Đối với riêng anh thì thời gian tập chụp của anh hơi dài :"D

Hì ,anh cũng gặp vợ chồng em mấy lần chắc anh cũng hiểu mà ,chỉ là giận hờn vu vơ tí thôi ,có ống mới chụp vợ nhiều hơn ,hì hì hì .

giaphu86
18-01-2011, 09:43 PM
Nói thật bác nói chuyện nghe không lọt. Trích lại 1 câu của 1 bác trên này:\

"Vợ chồng nó khác bồ bịch bác ah"

Mỗi người một cách nói chuyện mà bác ,đâu gì phải thế ,qua topic này chủ yếu để anh em hiểu nhau hơn trong đời sống riêng tư vợ chồng mà ,tùy người tùy hoàn cảnh .như vợ chồng cùng ngành ảnh hết thì sẽ đồng cảnh ,như em vợ chồng suốt ngày làm công ty riêng ,gặp nhau được buổi tối ngồi cạnh chút mà cầm máy chụp cô khác hỏi sao không giận ,hì hì .Chịu thôi

khadang
18-01-2011, 11:50 PM
Nói thật bác nói chuyện nghe không lọt. Trích lại 1 câu của 1 bác trên này:\

"Vợ chồng nó khác bồ bịch bác ah"
Bác nói không lọt là không lọt chỗ nào? Em có gì thì nói đó, em chia sẻ quan điểm với bác chủ về tình yêu hôn nhân gia đình và đó là quan điểm của em.Không phải là em không yêu thương hay tôn trọng gấu nhà, ngược lại nhiều là khác nhưng em nghĩ ai cũng có khoảng không và sở thích riêng và nên tôn trọng điều đó miễn là nó không quá đáng là được. Vấn đề của em và của đa phần các bác là làm sao cho người ấy hiểu điều này!

cái này là lỗi ko biết dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, cái nào đáng ghen, đáng giận thì mới được phép. Còn ko thì phải quán triệt tư tưởng ngay, đó chỉ đơn giản là sở thích, thư giãn.
Chứ nhiều bác trên này em thấy vẫn còn "gấu mẹ vĩ đại " lắm..
Mình đồng ý với bác ! "Đúng thuốc,đúng bệnh,đúng người" là xong ngay!

vumad
20-01-2011, 09:29 PM
hjc,nghe các bác nói vậy là có vợ thì ko được chụp gái xjnh rùj! :(

trongdinhld123
21-01-2011, 09:56 AM
hì...........em có em nào cứ giấu nhẹm đi chỉ biết tự sướng một mình ở cơ quan thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào các bác nhỉ mà kể cũng khổ nhiều điều khó nói.