View Full Version : Hàng cây và bóng nước...
tomtran12
11-11-2010, 01:52 AM
Xin BQT xóa giùm bài này.
Cãm ơn!
lod9287
11-11-2010, 02:06 AM
Đẹp lắm bác à :D thix cái màu trời quá :*
tomtran12
11-11-2010, 11:42 AM
Đẹp lắm bác à :D thix cái màu trời quá :*
Cãm ơn bạn đã có lời khen. Mình cũng mê lắm.
Thân Mến!
tomtran12
12-11-2010, 12:30 AM
Mới Thêm 1 ảnh. Xin mời
Thân mến!
candle.light
12-11-2010, 11:25 AM
em thích cái tấm thứ hai quá :x
tomtran12
12-11-2010, 11:34 AM
em thích cái tấm thứ hai quá :x
Vậy ư! Tưởng đâu chỉ có mình thích tấm đó. Vậy ra ít nhất cũng có 2 ta. Hi Hi
Thân Mến!
quocdan
12-11-2010, 11:35 AM
bác chủ chụp bằng lens gì mà đẹp thế nhỉ , có dùng CPL không bác .
dinhnn
12-11-2010, 11:42 AM
hình 3 sao nó nghiêng quá vậy bác, hay là cố ý cho nó nghiêng
ảnh bác chụp rất đẹp, số 3 rất cuốn hút ạ (mặc dầu không có bóng nước).
Người mặc đồ ấm giữa những gốc cây xù xì trong không gian tĩnh lặng và những vạt nắng tạo cho em rất nhiều cảm xúc.
liên tưởng đến một mùa cuối thu đầu đông. Cảm xúc hoài niệm về mùa hè sôi động đã đi qua và mùa đông đang đến gần.
trinhnt
12-11-2010, 01:18 PM
Tấm 3 đẹp quá, mà trông cô đơn sao
tomtran12
13-11-2010, 12:41 AM
bác chủ chụp bằng lens gì mà đẹp thế nhỉ , có dùng CPL không bác .
Cãm ơn Bạn đã có lời khen. Mình dùng Nikon D3000, Nikkor 16-85mm VR với Hoya UV thôi.
Thân Mến!
tomtran12
13-11-2010, 12:47 AM
hình 3 sao nó nghiêng quá vậy bác, hay là cố ý cho nó nghiêng
Lúc đó mình thấy hàng cây đẹp mà chờ hoài mà chả thấy ai. Đột nhiên có một người đi từ cuối đường nên mình tranh thủ chụp. Cũng có thể đó là nguyên do làm máy hơi nghiêng. Hay tại cây nghiêng!!
Thân Mến!
tomtran12
13-11-2010, 12:51 AM
ảnh bác chụp rất đẹp, số 3 rất cuốn hút ạ (mặc dầu không có bóng nước).
Người mặc đồ ấm giữa những gốc cây xù xì trong không gian tĩnh lặng và những vạt nắng tạo cho em rất nhiều cảm xúc.
liên tưởng đến một mùa cuối thu đầu đông. Cảm xúc hoài niệm về mùa hè sôi động đã đi qua và mùa đông đang đến gần.
Bạn liên tưởng trúng phóc rồi. Mình mới chụp chủ nhật vừa rồi. Thời tiết đang là cuối Thu và vào Đông. Đi chụp mà phải mặc 4 áo đầu đội mũ len mà còn thấy lạnh.
Thân Mến!
huyhuyhuy
13-11-2010, 12:52 AM
ngay đơ với ảnh của anh, ảnh đẹp quá, thíc hết chả sót tấm nào :D
tomtran12
13-11-2010, 12:54 AM
Tấm 3 đẹp quá, mà trông cô đơn sao
Vâng có lẽ cô đơn thật. Vì người lớn tuổi bên này đâu có sống với con cái. Nên nếu như chồng mất thì đi dạo một mình như Bà cụ trong ảnh.
Thân mến!
tomtran12
13-11-2010, 12:56 AM
ngay đơ với ảnh của anh, ảnh đẹp quá, thíc hết chả sót tấm nào :D
Vậy ư! Bạn tham lam quá hén! HI HI. Cãm ơn Bạn đã khen tặng.
Thân Mến!
NguyenLam85
13-11-2010, 09:11 AM
mình rất thích hình số 3
NguyenLam85
13-11-2010, 09:12 AM
nhìn hai hàng cây thấy hay hay nhỉ
tomtran12
13-11-2010, 12:16 PM
nhìn hai hàng cây thấy hay hay nhỉ
Cãm ơn Bạn đã khen tặng. Mình thì thấy thích một cách khó tả. Có chăng phải nhờ các chuyên gia về Ảnh hoặc Triết học giải thích.
Thân Mến!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.