View Full Version : Ảnh vui nghề nghiệp
samuelphilong
07-11-2010, 05:37 PM
Thưa các Bác,
Cuộc sống thật đa dạng, mỗi người mỗi một nghề nghiệp khác nhau ... tựu chung vẫn là dùng sức lao động (hoặc là chân tay, hoặc là trí óc) để tạo ra của cải vật chất cho mình, và góp sức xây dựng xã hội giàu mạnh, đất nước phồn vinh.
Chả có nghề gì xấu. Chỉ có người làm sai, lạm dụng ... để làm xấu. Còn ai dùng mồ hôi, nước mắt để tạo ra đồng tiền chân chính thì bất cứ nghề nào cũng đáng trân trọng.
Hôm nay em post 2 ảnh, một nghề rất an nhàn - vừa làm, vừa chơi - một nghề khác, rất nguy hiểm, vừa làm vừa "run" (thật ra trong ảnh thì thấy không run tí nào).
Các bác nào có ảnh với ý niệm tương tự thì góp sức cho vui nhé. Kính mời.
NGHỆ SỸ
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/Xaman_photo/My%20pictures/VNphoto/NNMi7000.jpg
NHA SỸ!
http://i690.photobucket.com/albums/vv265/Xaman_photo/My%20pictures/VNphoto/Nghenguyhiem.jpg
haivu1901
07-11-2010, 08:16 PM
He he em khoái tấm 2, lúc đó ai lại cù-léc con Hà Mã lúc Nha Sĩ đang chải răng cho nó thì vui lắm đêy! :D
Bao Nguyen
07-11-2010, 08:19 PM
Em góp vui với bác Samuelphilong tấm ảnh trong một ngày đi chụp ảnh của nhóm tụi em.
http://ca5.upanh.com/15.176.19449011.LwB0/74730003.jpg
Em góp vui với bác Samuelphilong tấm ảnh trong một ngày đi chụp ảnh của nhóm tụi em.
http://ca5.upanh.com/15.176.19449011.LwB0/74730003.jpg
Nhìn mặt con cún đáng yêu quá :). Cái này phải gọi là "cùng nhìn về một hướng" :))
atbepxinh
08-11-2010, 10:21 AM
Ảnh chụp con hà mã kinh thế
còn ảnh con chó đẹp thế :)
nhannt
08-11-2010, 11:30 AM
http://farm2.static.flickr.com/1421/5156620647_0935a0e28e_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1421/5156620647_0935a0e28e_b.jpg
đang ăn cơm mà em suýt sặc ! =]]
longzenn
08-11-2010, 01:17 PM
chết cười mất thôi =))
vonfram
09-11-2010, 01:57 PM
Góp với bác chủ 1 tấm còi...
Niềm tin
http://farm2.static.flickr.com/1159/5160151387_e63f988c1a_z.jpg
jerrytom
10-11-2010, 10:39 AM
Cái ảnh "Nghệ Sỹ" trêb đầu <~ nhàn kiểu gì hở bác? Người ta học tập cả mười mấy năm, ngày nào cũng ngồi gò lưng bấm bấm gảy gảy. Rồi tới chừng "được gọi đi biểu diễn" thì ngồi phơi nắng phơi mưa phơi mặt ra... Lại còn biết bao điều "hậu trường" khác...
Không có nghề gì là an nhàn hết á bác ui!
samuelphilong
10-11-2010, 01:08 PM
Cái ảnh "Nghệ Sỹ" trêb đầu <~ nhàn kiểu gì hở bác? Người ta học tập cả mười mấy năm, ngày nào cũng ngồi gò lưng bấm bấm gảy gảy. Rồi tới chừng "được gọi đi biểu diễn" thì ngồi phơi nắng phơi mưa phơi mặt ra... Lại còn biết bao điều "hậu trường" khác...
Không có nghề gì là an nhàn hết á bác ui!
Ôi sao bức xúc thế bác? Hehehe
Em cũng đã từng lăn lộn với nghề này ...
... Cái bác gọi là bấm bấm, gảy gảy đó nó có cái đam mê và cái thú riêng của nó Bác ạ. (Thật ra nó là đã là "nghiệp" chứ không còn là nghề)
Ở đây chỉ là tán gẫu, và ý em là công việc không phải dùng nhiều sức lực tay chân (tất nhiên cũng không ít tâm sức bỏ ra), ăn trắng, mặc trơn ... thế thôi.
Ai chẳng biết làm ra tiền có nghề nào mà sướng.
chauint
10-11-2010, 01:18 PM
e thích tấm hà mã quá kakaka
condaohailuoi
10-11-2010, 02:29 PM
em thấy ko có nghề lương thiện nào mà "an nhàn" hết cả bác ạ, mấy cô đánh đàn kia phải học tập vật vã mới được tuyển lên đó, mình ngồi phưỡn ở dưới dỏng tai nghe thì "an nhàn sung sướng" chứ người chơi đàn , bác thử nghĩ giữa trời nắng chói chang, ngồi 2-3 tiếng đánh đánh kéo kéo.... có sung sướng ko bác ?
đồng ý là đam mê , nhưng ko có cái gì là "sung sướng" cả bác ạ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.