PDA

View Full Version : thông báo biểu diễn Đàn Môi



Dan moi
23-11-2006, 12:16 PM
Trân trọng kính mời các Bác vnphoto miền Bắc ,tới dự buổi trình diễn nhạc cụ dân tộc nhân kỷ niêm 50 năm thanh lập Nhạc Viện Hà Nội trong đó có tiet muc đàn môi của một thành viên vnphoto(Dan moi)
Chương trình đc diễn ra vao lúc 14h15 ngay 25-11-2006.địa điểm phòng 9B nhà A2 ,17 phố Hào Nam-Nhạc Viện Hà Nội.
Ngoai tiết mục của Bác Dan moi còn có rất nhiều các tiết mục khác hấp dẫn đặc biệt là các gấu xinh xinh chơi đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn bầu...v.v. cực kỳ hấp dẫn.
Mong các Bác ủng hộ nhiệt tình.Hy vọng các Bác đến tham dự, vừa nghe nhạc vừa bóp cò :lol: và mong cáC Bác sẽ chụp đc nhiều ảnh đẹp
Có nhiều Bác vẫn chưa biết Đàn môi như thế nào, em gửi các Bác tấm hình Đàn môi để các Bác có thể hình dung
http://static.flickr.com/117/304951789_874fa7e2ab_o.jpg

S9000
23-11-2006, 01:04 PM
Hôm đó nhà em có 2 tiệc sinh nhật, buổi trưa và buổi chiều, nếu rảnh được lúc nào sẽ tìm đến chỗ bác chơi! Bác cho xin số đt để tiện liên lạc ạh, cảm ơn bác!

Dan moi
23-11-2006, 05:19 PM
Hôm đó nhà em có 2 tiệc sinh nhật, buổi trưa và buổi chiều, nếu rảnh được lúc nào sẽ tìm đến chỗ bác chơi! Bác cho xin số đt để tiện liên lạc ạh, cảm ơn bác!
số Mobie của em là 0983818106
Rất vui khi các Bác đến tham dự :lol:

chaoban
23-11-2006, 05:42 PM
Tiếc quá, mình không thể đi cả buổi được, tiết mục của Minh có thể biết được vào lúc nào không? nhà mình cũng Hào Nam tranh thủ ghé để xem riêng Danmoi thôi, chứ ỏ cả chiều sếp cho nghỉ việc mất.

Hoang Quang
23-11-2006, 07:23 PM
Tôi được xem (TV) giới thiệu biểu diễn đàn môi cách đây khá lâu. Không biết hôm ấy có phải là bạn Dan moi của chúng ta không? Tôi cũng tò mò muốn đến nhưng kẹt là không thể chờ cả buổi chiều được, như bác chaoban. Nếu biết được khoảng mấy giờ thì hay quá.

sh0_0p
23-11-2006, 07:46 PM
Cách đây ít lâu tớ xem tivi có thấy nói về Đàn Môi, về một người Việt Nam theo ông người nước ngoài nào đó (Đức thì phải) học, không biết có phải bác không. Hôm đó rỗi thì tớ qua xem, bác biểu diễn đúng 2:15pm à.

N80
23-11-2006, 08:57 PM
Tiếc quá, mình không thể đi cả buổi được, tiết mục của Minh có thể biết được vào lúc nào không? nhà mình cũng Hào Nam tranh thủ ghé để xem riêng Danmoi thôi, chứ ỏ cả chiều sếp cho nghỉ việc mất.
OK em cũng giống Bác Quyết nếu biết chính xác mấy giờ em sẽ ghé

Vịt
23-11-2006, 09:26 PM
Ai đi gọi em với nhé

Dan moi
23-11-2006, 10:06 PM
Cách đây ít lâu tớ xem tivi có thấy nói về Đàn Môi, về một người Việt Nam theo ông người nước ngoài nào đó (Đức thì phải) học, không biết có phải bác không. Hôm đó rỗi thì tớ qua xem, bác biểu diễn đúng 2:15pm à.
Kính thưa các Bác,Người đó chính là em ạ!
Em vừa đoạt giảinghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất tại liên hoan đàn môi quốc tế 2006 tại Hà Lan
mong các Bác ủng hộ nhiệt tình ạ, giờ chính xác là 3h kém 15 là đến tiết muc của em.Sự góp mặt của các Bác là niềm vinh hạnh của Đàn Môi này ạ
Mong gặp các Bác!
Đức Minh

Vịt
23-11-2006, 10:08 PM
Okie có gì bọn tớ sẽ gọi cậu lúc đầu giờ nhé. Ngồi trà đá tí cho nó ngọt giọng. Vào thổi cho nó máu. OK ?

xichlo
23-11-2006, 11:18 PM
XL cũng chưa hình dung ra đàn môi như thế nào, bác nào có đi nhớ chụp ảnh bác dan moi dang biểu diễn cho mọi người xem nhé.

S9000
23-11-2006, 11:47 PM
XL cũng chưa hình dung ra đàn môi như thế nào, bác nào có đi nhớ chụp ảnh bác dan moi dang biểu diễn cho mọi người xem nhé.
Bác XichLo về HN ủng hộ bác Đàn Môi đi :lol: :band: :gathering Nhóm HN rất hân hạnh được đón tiếp bác tại "Đại Bản Doanh"!!!!!!!! :band: :lol: :gathering

sh0_0p
24-11-2006, 01:02 PM
Nếu bác nào từng đi Sapa, hẳn sẽ gặp các em bé ngậm một chiếc lá để thổi, nghe rất hay. Có lần nhờ đứa bé gái dậy mình thổi mà thổi mãi không được. Xem tivi thì ngoài Việt Nam, nhiều nước khác cũng có nghệ thuật này.

thekids66
24-11-2006, 11:49 PM
Tiếc kỳ này không thể xem bác Danmoi biểu diễn được, hy vọng sẽ có dịp khác :)
Thân,

dzung_canon
25-11-2006, 12:03 AM
Ai đi gọi em với nhé

Có nhà cháu đây, khi nào đến bác Vịt ới em 1 tiếng nhé, nhà em ngay bên Hoàng Cầu thôi.

DTD145
25-11-2006, 06:37 AM
CVịt đi alo em nhá ...

sopranos
25-11-2006, 03:59 PM
Tiếc quá em xem được bài này thì đã là gần 4h chiều rồi. Bác @dan moi ơi, bác đã ra đĩa CD chưa ạ, em rất muốn ủng hộ bác 1 cái

Vịt
25-11-2006, 04:12 PM
Giờ đến vẫn kịp. Mọi người đang xem và bắn ở đó. Rất hay và đặc sắc. Nhiều em xinh vô cùng.

dzung_canon
25-11-2006, 04:22 PM
Bác danmoi đang tác nghiệp
http://i123.photobucket.com/albums/o283/dzung_canon/0890.jpg

Vịt
25-11-2006, 04:27 PM
Khà khà, bác Dũng cập nhật nhanh nhể

chaoban
25-11-2006, 06:34 PM
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0050a.jpg
Nghệ sĩ Đức Minh-Danmoi
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0054a.jpg
Cùng bạn diẽn đàn môi
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0056a.jpg
Danmoi đang hết mình trong biểu diễn
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0065a.jpg
và đây nữa
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0029a-2.jpg
Fan của Danmoi

Dan moi
25-11-2006, 06:43 PM
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0050a.jpg
Nghệ sĩ Đức Minh-Danmoi
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0054a.jpg
Cùng bạn diẽn đàn môi
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0056a.jpg
Danmoi đang hết mình trong biểu diễn
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0065a.jpg
và đây nữa
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0029a-2.jpg
Fan của Danmoi
Xin gửi lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ nhiệt tinh của các Bác dành cho Đàn môi ngay hôm nay a`!
Và cũng xin thưa nếu các Bác chơi đàn môi rồi các Bác cũng có những fan hâm mộ giống như em à :lol:

chaoban
25-11-2006, 06:45 PM
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0002a.jpg
Dụng cụ biểu diễn của nghệ sĩ Đức Minh( thưa các bác là nhìn vậy thôi chứ cái D200 chưa đủ để sắm đâu ah)

nguyenxonline
25-11-2006, 09:31 PM
20/11, các Thầy trường Nhạc viện, thầy bạn Đức Minh:
http://i144.photobucket.com/albums/r175/nguyenxonline/IMG_5694_1_resize.jpg

Đam mê:
http://i144.photobucket.com/albums/r175/nguyenxonline/IMG_5810_resize.jpg

Niềm vui:
http://i144.photobucket.com/albums/r175/nguyenxonline/IMG_5748_resize.jpg

Màu đỏ:
http://i144.photobucket.com/albums/r175/nguyenxonline/IMG_5764_resize.jpg

Kẻ hâm mộ:
http://i144.photobucket.com/albums/r175/nguyenxonline/IMG_5749_resize.jpg

DTD145
25-11-2006, 09:31 PM
Hôm nay em bận quá, vì mai Công ty tổ chức giao hữu bóng đá nên hôm nay phải chuẩn bị, thành ra thất hứa với bác danmoi. Bac sQuyết hụp đẹp qúa, nhưng tấm fan... sao nhạt quá thế ...

Vịt
25-11-2006, 09:34 PM
Bức màu đỏ của bác nguyenxonline đẹp nhỉ. Giá như không có mấy cái đầu đằng sau thì còn hay nữa

DTD145
25-11-2006, 09:45 PM
Kẻ Hâm mộ của bác nguyenonline đẹp quá. Em thích nhất bức này .

nguyenxonline
25-11-2006, 09:53 PM
Khổ luyện:
http://i144.photobucket.com/albums/r175/nguyenxonline/IMG_5785_1_resize.jpg

Compix
25-11-2006, 10:01 PM
http://www8.ttvnol.com/uploaded2/dreamxxx/dsc_0095.jpg

http://www8.ttvnol.com/uploaded2/dreamxxx/dsc_0008.jpg

http://www8.ttvnol.com/uploaded2/dreamxxx/dsc_0046.jpg


Được không hả các bác?

DTD145
25-11-2006, 10:16 PM
Bác sonnt đâu rồi ? Post lên cho chúng em chiêm ngưỡng chứ

xichlo
26-11-2006, 09:22 AM
Cảm ơn các bác đã đi chụp ảnh share cho anh em coi, không ngờ đàn môi cũng độc đáo vậy. Lôi kéo được fan xinh quá :D :D

S9000
26-11-2006, 11:24 AM
Em post ảnh đây các bác ơi:
1. Đàn Môi - Đức Minh:
http://www.vnphoto.net/data/p6/1_595.jpg

2. Đàn Môi - Đức Minh và bạn diễn:
http://www.vnphoto.net/data/p4/2_7115.jpg

3. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh:
http://www.vnphoto.net/data/p5/3_7879.jpg

4. Đàn Tỳ Bà (Ko biết có phải ko? Bác Danmoi đính chính hộ em nha):
http://www.vnphoto.net/data/p6/4_5644.jpg

5.
http://www.vnphoto.net/data/p5/5_8585.jpg

Cuongga
26-11-2006, 11:38 AM
Em post ảnh đây các bác ơi:
4. Đàn Tỳ Bà (Ko biết có phải ko? Bác Danmoi đính chính hộ em nha):
http://www.vnphoto.net/data/p6/4_5644.jpg
Trời, đàn tỳ bà thì nó phải "tỳ" vào đâu chứ :D :D :D
Đây là đàn tranh

S9000
26-11-2006, 11:51 AM
:lol: Chính xác là nó "Tỳ vào chỗ nào của Bà ấy" hả bác Cuongga oi????? :lol: :) :shifty: :band:

dzung_canon
26-11-2006, 01:04 PM
Công nhận là fan của bác danmoi xinh thật !!!
http://i123.photobucket.com/albums/o283/dzung_canon/0857.jpg

Bác ơi che hết tầm nhìn của em rồi.
http://i123.photobucket.com/albums/o283/dzung_canon/0898.jpg

Dan moi
26-11-2006, 06:09 PM
Công nhận là fan của bác danmoi xinh thật !!!
http://i123.photobucket.com/albums/o283/dzung_canon/0857.jpg

Bác ơi che hết tầm nhìn của em rồi.
http://i123.photobucket.com/albums/o283/dzung_canon/0898.jpg
Thanks các Bác nhiều nhiều!ko bít nói gì là các ơn các Bác ủng hộ và nhiệt tình tham dự.
Zui was xá!

DTD145
27-11-2006, 07:59 AM
Thông báo các bác trong diễn đàn : Chủ nhật tới 3/12/2006 chúng em có buổi biểu diễn đàn môi tại Chim xanh , vậy kính mời các bác tham dự nhé.

Lio
27-11-2006, 08:27 AM
Chẹp chẹp! vụ này hay thế mà không được góp mặt. Tiếc quá! Bác Chaoban hình như càng ở gần nhà càng tự tin và bắn chắc chắn hơn thì fải. Bức số 5 của bác sonnt đẹp nhưng đủ nét ở cả những ngón tay thì hay hơn. :)

Chúc mừng bác danmoi nhé, buổi biểu diễn chắc dxôm lắm nhểy!

S9000
27-11-2006, 09:28 AM
Bác ơi che hết tầm nhìn của em rồi.
Sorry bác Dũng nha :lol: :) :band: :gathering

chaoban
27-11-2006, 12:45 PM
Ôi ah, hôm qua đi chơi với Baloxanh, không biết ở đại bản doanh có nhiều việc trọng đại quá. Lão tóc nâu này không ở lại thật tiếc. Thế công tác chuẩn bị để vụ off ở Chim Xanh sáng chủ nhật này thành công thì phải làm gì hả các bác? Chỗ ngồi chỗ đứng rồi âm thanh ra làm sao nhỉ? Không khéo anh em nhà ta chen nhau đã đủ rồi nhẩy. Cứ là va côm cốp.

DTD145
27-11-2006, 12:49 PM
Đơn giản thôi, mình lấy cả phòng trong xếp ghế ngồi kín là đủ. Bác Danmoi biểu diễn vo không cần mi. Ánh sáng thế là đủ. Hôm trước em có tham khảo bác Danmoi rồi. Mời các bác nhé.

N80
27-11-2006, 01:15 PM
Hay quá nhỉ, xem đàn môi hay đấy, không biết chủ nhật này có kịp bình phục để bắn không đây, sáng nay em bị bỏng ở Công ty mà vào đúng tay bấm máy với đau chứ

Lio
27-11-2006, 03:35 PM
Hay quá Chủ nhật này sẽ cố gắng góp mặt để thưởng thức tại nghệ của bác danmoi, hihi chưa bao h được nghe đàn môi cả!

Bác Quân bị bỏng hử, Mong bác sơm bình fục để e D200 không bị một bàn tay khác.... ờ ấn hehe!

thanhlukhu
27-11-2006, 03:49 PM
Hay quá nhỉ, xem đàn môi hay đấy, không biết chủ nhật này có kịp bình phục để bắn không đây, sáng nay em bị bỏng ở Công ty mà vào đúng tay bấm máy với đau chứ
Cái tay. Cái tay.Cái tay.Bị bỏng do bấm vào đâu ? Bấm vào đâu ? Bấm vào đâu ???????????

:gathering

N80
27-11-2006, 04:39 PM
Cái tay. Cái tay.Cái tay.Bị bỏng do bấm vào đâu ? Bấm vào đâu ? Bấm vào đâu ???????????

:gathering
Bấm vào nước sôi :lick: chứ còn đâu nữa hả bác

Vịt
27-11-2006, 05:09 PM
Bấm vào đâu đó nên bị giội nước sôi chứ gì :D:D

DTD145
27-11-2006, 10:05 PM
Cứ bấm trộm người ta... Cho chít !

Compix
27-11-2006, 10:07 PM
Chắc bác bấm đúng điểm... sôi nên mới bỏng nặng thế, tay chân thế thì còn làm ăn gì được nữa???

bvh2228
27-11-2006, 10:20 PM
Vụ đàn môi này hay đấy, em sẽ cố gắng lên dự với các bác và cổ vũ cho bác Dan moi

chaoban
27-11-2006, 10:26 PM
các bác tệ quá, anh em với nhau trên những chặng đường rồi mà đồng đội bị thương ở cái ngón quan trọng, lại không ai hỏi thăm hỏi nom gì, quá tệ. Thế bây giờ cái tay của đệ thế nào rồi, có người muốn chủ nhật này đệ đem cái D200 ra Chim Xanh để họ chụp hộ cái ảnh nào mà đệ thích đấy, cho nên phải khói cái tay đi, ra đấy bắn ầm ầm cho bõ. Anh thì không thế đâu, vì cái grip thêm vào nặng lắm dễ out net.

N80
28-11-2006, 08:33 AM
các bác tệ quá, anh em với nhau trên những chặng đường rồi mà đồng đội bị thương ở cái ngón quan trọng, lại không ai hỏi thăm hỏi nom gì, quá tệ. Thế bây giờ cái tay của đệ thế nào rồi, có người muốn chủ nhật này đệ đem cái D200 ra Chim Xanh để họ chụp hộ cái ảnh nào mà đệ thích đấy, cho nên phải khói cái tay đi, ra đấy bắn ầm ầm cho bõ. Anh thì không thế đâu, vì cái grip thêm vào nặng lắm dễ out net.
Đa tạ tấm lòng của Đại ca, chắc sẽ OK để còn theo hầu đại ca chứ....he he

S9000
29-11-2006, 11:40 PM
Em post nốt ít lương khô còn lại:
1.
http://www.vnphoto.net/data/p6/7_1392.jpg

2.
http://www.vnphoto.net/data/p5/8_5392.jpg

chaoban
30-11-2006, 10:21 AM
Bác Danmoi có cái dụng cụ biểu diễn gì mà lạ quá thế nhỉ? Bác Sonnt làm ơn giải thích cho bà con rõ với!Lão tóc nâu có nhiều lắm, để tập xem có thôỉ được không?

DTD145
30-11-2006, 12:47 PM
Em post nốt ít lương khô còn lại:
1.
http://www.vnphoto.net/data/p6/7_1392.jpg

2.
http://www.vnphoto.net/data/p5/8_5392.jpg
Cái này là móc khóa cửa đấy mà! Thời bao cấp nhà nào ở tập thể mà chẳng dùng..

Dan moi
30-11-2006, 02:54 PM
HEHE!!!!!!!!!!!!! Bác Sonnt chụp góc này ác liệt thật
Thanks a lot! :lol:

N80
30-11-2006, 03:45 PM
HEHE!!!!!!!!!!!!! Bác Sonnt chụp góc này ác liệt thật
Thanks a lot! :lol:
Có phải chụp dưới tay(qua nách) Bác nào đấy không hả anh Sơn

S9000
30-11-2006, 04:38 PM
Chụp qua tay (Lách :lick: :thua: ) bạn diễn cùng bác Đàn Môi đấy bác Quân ạh:

http://www.vnphoto.net/data/p5/dsc_2215_1237.jpg

Lio
30-11-2006, 06:41 PM
ơ e hỏi chút, cái vụ bác danmoi biểu diễn cho nhà mình xem đã thực hiện chưa nhềy, thèm xem quá mà quên mất!

DTD145
01-12-2006, 07:45 AM
Vưỡn thế! sáng chủ nhật 3/12 tại chim xanh từ 8 giờ 30 đến 10 giờ. Bao gồm biểu diễn đàn môi, giao lưu, hướng dẫn sử dụng.... caffe và ...nhows mang theo súng ống đạn dược.

N80
01-12-2006, 10:54 PM
Sếp ơi không biết đông người như thế thì phòng trong có đủ không nhỉ, nếu có toàn đàn ông thì đứng ngồi cũng không sao nhưng nếu có chị em phụ nữ thì có lẽ các Bác nam chịu khó nhường vậy.
Em thì chả biết có đi được không muốn lắm nhưng chân tay chán quá, nếu em không đi được các Bác nhớ post luôn ảnh lên nhé, ở đấy có wifi mà

thanhlukhu
01-12-2006, 11:44 PM
@ bác N80 : Khừ khừ khừ ... không bấm thì tới xem để rút kinh nghiệm lần sau không được nghịch nước sôi anh Quân ôi...

thanhlukhu
03-12-2006, 01:07 PM
Em bị hết pin.
http://www.vnphoto.net/data/p6/danmoipost_2319.jpg

Dan moi
03-12-2006, 01:31 PM
Trân thành cảm ơn các bác vnphoto đã đến tham dự buổi diễn và giới thiệu về đàn môi :lol: :lol:
Em xin đc khai đao trước!
một vài tấm hình của Gấu nhà em chụp (lần đầu tiên Gấu đc cầm máy,chụp tía lia :lol: :lol: )
http://static.flickr.com/110/312614592_6c7cdfbb95_o.jpg

http://static.flickr.com/103/312614597_8a89f038f1_o.jpg

http://static.flickr.com/105/312614600_b33aff2438_o.jpg
Tan tấu môi đàn :banghead: :banghead: :banghead: :band: :band: :band: :LOL: :LOL: :LOL:
http://static.flickr.com/113/312614602_70c3f7767b_o.jpg

N80
03-12-2006, 03:57 PM
Nhìn các Bác trông như đang cắn cái gì ý, chết ..chết hỏng hết dụng cụ của danmoi bây giờ, nhất là Vịt ý..he he

Dan moi
03-12-2006, 04:07 PM
Em bị hết pin.
http://www.vnphoto.net/data/p6/danmoipost_2319.jpg
Bức nào mà cũng hết pin như bức này thì tốt wá,khé khé!

thanhlukhu
03-12-2006, 05:17 PM
Nhìn đi nhìn lại thì gã này cũng chẹp chai đấy.
http://www.vnphoto.net/data/p6/danmoipost2_1447.jpg
--
Nhìn quả "Tan tấu..." mà so sánh thì về độ nhập tâm biểu diễn thì bác Danmoi phải xem lại. Đặc biệt, em lại thấy bác Tuanbeo13 mới là người sẵn sàng hy sinh dụng cụ vì nghệ thuật. Hé hé hé ... Kính các bác !
:thua:

duc.hollywood
03-12-2006, 06:07 PM
Tan tấu môi đàn :banghead: :banghead: :banghead: :band: :band: :band: :LOL: :LOL: :LOL:
http://static.flickr.com/113/312614602_70c3f7767b_o.jpg

Nếu thay cái hộp đàn của bác DanMoi bằng đĩa chân gà thì ............ :LOL: :LOL: :LOL: ..... thui té vội không thì chít.

Dan moi
03-12-2006, 06:15 PM
Nếu thay cái hộp đàn của bác DanMoi bằng đĩa chân gà thì ............ :LOL: :LOL: :LOL: ..... thui té vội không thì chít.
Thì em chuyển nghề đi bán chân gà :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:

N80
03-12-2006, 07:17 PM
Vâng đúng đấy trông như các Bác đang nhậu chân gà nướng..he he đứng bác nào giận em nhé

giangduydat
03-12-2006, 07:33 PM
Bác Quoang ơi !
Bác Bốt mấy tấm hình em chụp cho Danmoi lên đi , em thích cảm giác được ĐÂM họẵc được KHEN lắm ạ :)

thanhlukhu
03-12-2006, 07:36 PM
Bác Vịt giải SÁNG TẠO, Bác Tuấn giải NHIỆT TÌNH, bác Lợi thì SÂU SẮC.

chaoban
03-12-2006, 08:48 PM
Sáng nay, trong cái lạnh thực sự của mùa đông Hà Nội, tại caffe Chim Xanh nhóm bạn VNphoto đã họp mặt và có một cú off nho nhỏ, với chủ đề "Nghệ sĩ Đức Minh và Đàn môi". Đây là cuộc gặp mặt rất có ý nghĩa, ấm cúng và thân tình. Nghệ sĩ đã giới thiệu các loại đàn môi của các nước khác nhau, bằng các loại vât liệu khác nhau. Người nghe đã hiểu được đây là đàn chứ không phải kèn môi như một số người vẫn hiểu lầm, độc đáo của đàn môi ở chỗ cả không gian vòm miệng là hộp cộng hưởng của cây đàn, có lẽ vậy mà tạo ra âm sắc rất riêng cho từng người chơi. Đức Minh cũng chỉ ra tác dụng riêng có của đàn môi , đó là giả được tiéng người. trong cuộc biểu diễn nhỏ này nghệ sĩ đã giới thiêu những giai điệu khác nhau của một số vùng với một số nhạc cụ khác nhau. Cảm nhận của riêng tôi là rất thú vị, rất đáng trrân trọng đối với loại nhạc cụ này. Anh em chúng tôi đã có một buổi sáng khó quên. Cám ơn Đức Minh-Danmoi của chúng ta. Chúc Đức Minh ngày càng gặt hái được những thành công trên con đường không ít khó khăn của âm nhạc truyền thống, chúc Danmoi sẽ có nhiều ảnh đẹp.
Bác Huân tặng hoa cho Danmoi trước lúc biểu diễn( ĐUCLOIDSN chụp)
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0022a-1.jpg
Đức Minh giới thiệu các loại đàn môi(ĐỨCLỢIDSN chụp)
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0029a-3.jpg
Đức Minh với các sáng tạo nghệ thuật(Ducloidsn chôp)
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0044a.jpg
đây nữa
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0011a.jpg
Sếp Dũng đang say sưa lăng nghe(ducloidsn chop)
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0060a-1.jpg
Một tác phẩm khác( ĐỨCLỢIDSN chụp)
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0038a-2.jpg
Thêm nữa
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0027a-1.jpg

Nghệ sĩ đàn môi Vịt
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0058a-1.jpg
Bông phong lan để tặng Danmoi( Ducloidsn chop)
http://i105.photobucket.com/albums/m213/chaoban2006/DSC_0062a.jpg

Dan moi
03-12-2006, 09:20 PM
[QUOTE=chaoban]Sáng nay, trong cái lạnh thực sự của mùa đông Hà Nội, tại caffe Chim Xanh nhóm bạn VNphoto đã họp mặt và có một cú off nho nhỏ, với chủ đề "Nghệ sĩ Đức Minh và Đàn môi". Đây là cuộc gặp mặt rất có ý nghĩa, ấm cúng và thân tình. Nghệ sĩ đã giới thiệu các loại đàn môi của các nước khác nhau, bằng các loại vât liệu khác nhau. Người nghe đã hiểu được đây là đàn chứ không phải kèn môi như một số người vẫn hiểu lầm, độc đáo của đàn môi ở chỗ cả không gian vòm miệng là hộp cộng hưởng của cây đàn, có lẽ vậy mà tạo ra âm sắc rất riêng cho từng người chơi. Đức Minh cũng chỉ ra tác dụng riêng có của đàn môi , đó là giả được tiéng người. trong cuộc biểu diễn nhỏ này nghệ sĩ đã giới thiêu những giai điệu khác nhau của một số vùng với một số nhạc cụ khác nhau. Cảm nhận của riêng tôi là rất thú vị, rất đáng trrân trọng đối với loại nhạc cụ này. Anh em chúng tôi đã có một buổi sáng khó quên. Cám ơn Đức Minh-Danmoi của chúng ta. Chúc Đức Minh ngày càng gặt hái được những thành công trên con đường không ít khó khăn của âm nhạc truyền thống, chúc Danmoi sẽ có nhiều ảnh đẹp.


Cảm ơn những lời chúc chân tình của Bác Chao ban,rất ý nghĩa va cũng rất trân thành ạ.Em cũng xin đc gủi lời cảm ơn nhiều nhiều đến các bác trong CLB vnphoto Ha nội, các Bác đã tạo ra một sân chơi thực sự bổ ích và ý nghĩa,Em hy vọng rằng trong tương lai CLB sẽ fát triển và còn thu hút đc nhiều thành viên hơn nữa
Chúc các Bác luôn vui,khoẻ!

Bodegabeo
03-12-2006, 09:38 PM
Sáng nay bác Huân vượt rào không ví da nên không mang theo súng, em post hộ bác Huân mấy tấm:
http://i58.photobucket.com/albums/g269/Bodegabeo/Huan1.jpg?t=1165156395
http://i58.photobucket.com/albums/g269/Bodegabeo/Huan2.jpg?t=1165156657

Bodegabeo
03-12-2006, 09:50 PM
Em cũng xin góp 02 tấm:

http://i58.photobucket.com/albums/g269/Bodegabeo/Danmoi1-1.jpg?t=1165193230
http://i58.photobucket.com/albums/g269/Bodegabeo/Danmoi1.jpg?t=1165157411

chaoban
03-12-2006, 09:54 PM
Bác Quang ơi bỏ cái khung của tấm số 1 đi

DTD145
03-12-2006, 09:55 PM
Một lần nữa xin cam ơnbác Danmoi đã cho chúng em một buổi sinh hoạt bổ ích.

DTD145
03-12-2006, 10:01 PM
Em chư thẻ post được mong các bác thông cảm nhé

chaoban
03-12-2006, 10:01 PM
Sếp dạo này ít pots ảnh quá đấy nhé, sao thế hả sếp? toàn đồ khủng mà sếp cứ om hàng kĩ ghê.

Quân-marines
03-12-2006, 11:09 PM
Em cũng xin góp 02 tấm:




bác đóng khung kiểu này thì cũng đẹp đấy :blink:

thanhlukhu
04-12-2006, 10:53 AM
Em cũng xin góp 02 tấm:
http://i58.photobucket.com/albums/g269/Bodegabeo/Danmoi1-1.jpg?t=1165193230


Bậc Trưởng lão có khác. Chúng em còn phải học tập bác Quang ở ý thức chụp choạch. Dễ dàng nhận thấy ảnh của bác cái nào bác đã đóng khung thì cái đó bác chụp rất cẩn thận. Ảnh của bác dạo này nét. Màu sắc tươi tắn.

Em riêng ảnh trên : ảnh hơi chặt. Chặt cả đầu, cả tay, cả mặt. Làm cho Nghệ sỹ Minh Đức hơi bị bí.

bajai76
04-12-2006, 11:29 PM
Bác Đức Minh sau giờ biểu diễn ở Cafe Chim xanh.

http://vnphoto.net/data/p5/1_8607.jpg

http://vnphoto.net/data/p6/danmoi_8002.jpg

Bác Vịt tập chơi đàn Môi.

http://vnphoto.net/data/p4/2_2594.jpg

Dan moi
04-12-2006, 11:40 PM
Bác Đức Minh sau giờ biểu diễn ở Cafe Chim xanh.

http://vnphoto.net/data/p5/1_8607.jpg

http://vnphoto.net/data/p6/danmoi_8002.jpg

Bác Vịt tập chơi đàn Môi.

http://vnphoto.net/data/p4/2_2594.jpg
Một tay ôm gấu,một tay ôm hộp đàn,một tay ôm S3 IS,biết chọn đường nào bây giờ Bác bajai ui :lol:
Em thấy trong tất cả các Bác vnphoto ha nội, hình như có mỗi Bác Vịt là có năng khiếu đàn môi nhất,kiểu gì cũng chơi đc khé khé :lol: :lol:
tấm này nhìn Bác Vịt còn pro hơn cả em :thua:

S9000
04-12-2006, 11:41 PM
Tấm số 2 của bác mở khẩu lớn quá hay sao í ạh, DOF mỏng nên bị out nhiều!

thanhlukhu
05-12-2006, 08:00 AM
Bác Bajai76 để ISO bao nhiêu mà noise dữ vậy ? Nói bác bỏ quá, nhìn như chụp bằng mobile camera 1.3 - 65000 màu. Thật đấy bác ạ.

DTD145
05-12-2006, 08:49 AM
Em hôm nay mới có vài tấm :
Bác Đức Minh và gấu trước giờ biểu diễn
http://i110.photobucket.com/albums/n112/DTD145/DSC_0025-1.jpg

DTD145
05-12-2006, 08:55 AM
Bác ĐànMôi đang biểu diễn

http://i110.photobucket.com/albums/n112/DTD145/DSC_0053.jpg

DTD145
05-12-2006, 08:57 AM
Và một khán giả đang thưởng thức

http://i110.photobucket.com/albums/n112/DTD145/DSC_0051.jpg

DTD145
05-12-2006, 08:58 AM
Thêm một cái nữa
http://i110.photobucket.com/albums/n112/DTD145/DSC_0074.jpg

DTD145
05-12-2006, 09:00 AM
Các bác có cảm nhận khi Đàn Môi biểu diễn bàng đàn môi Sa Pa như em không??? Như thế này này :

http://i110.photobucket.com/albums/n112/DTD145/DSC_0007.jpg

ShiLan
05-12-2006, 02:58 PM
Chim xanh, sáng mùa đông, chỗ thưa chỗ kín. Chỗ nào thưa nhất định không phải quân ta mà chỗ nào kín nhất định quân mình.

Anh ngồi đó bên hộp đàn không còn là màu đỏ :D. Áo len đen hơi sờn, giày vải bố (chắc thế :D) nghiêng ngả bụi Sapa (và bụi 1 số chiến trường nữa mà không vần nên em ko tiện kể ra :D)

Nhìn ra khoảng sân lặng, ai đó bâng quơ nhắc, thời tiết lạnh nên anh em chưa kịp đến đông đủ. Thế nào là đông và thế nào là đủ, cũng chả ai định nghĩa được. Câu nhắc bâng quơ cũng chỉ là câu nói lãng đãng trong 1 không gian lãng đãng cafe, chả để trách cứ hay than phiền, đơn giản như 1 giọt cafe trong cả ly cafe âm nhạc và ảnh sáng hôm ấy.

Sáng nay cafe nhiều mình
Dập dìu đàn môi đàn môi...

Chúng tôi ngồi tán tỉnh (máy của) nhau và tán tỉnh (tiếng đàn của) anh. Nhìn theo ngón tay anh thon dài mở hộp đàn, cái cách anh cầm thân thiện đến từng nét khắc trên thân đàn, và cái cách vụng về của chúng tôi khi thử đàn của anh, tôi ước giá mình là 1 nhiếp ảnh gia đại tài để ghi lại những khoảnh khắc ấy.

Đôi ba khúc nhạc, đôi ba câu chuyện của cánh đàn ông tán gẫu, chúng tôi cũng có lúc đã phiêu đi đến tận những đầu hè đâu đó, tưởng như mình đang loay hoay tìm 1 khe vách, loay hoay đưa cây đàn lên môi, tình tang rủ rê 1 cô gái núi. Thật là phê.

Dĩ nhiên cái kiểu của chúng tôi thì vẫn cưỡi ngựa xem hoa lắm. Phải nhìn vào cô gái đứng bên anh suốt cả buổi hôm đó, nhìn gương mặt bừng sáng thiếu nữ, hơi chút tự hào hơi chút làm duyên, mới thấy rõ thêm cái đam mê của anh với cây đàn.

Buổi sáng hôm đó, nhìn anh thật hạnh phúc...

Cảm ơn anh thật nhiều

thanhlukhu
05-12-2006, 03:29 PM
Nhà em xin phép nối tiếp cảm xúc của bác ShiLan.

ShiLan là ai nhỉ ? Lục lại danh sách. Chưa có ? Nhìn cái nick. Khá cũ kỹ. Lúc đầu chợt liên tưởng SHi. Nhưng Shi làm sao đời 2004. Hay nick đổi. Như mình cũng từng qua vài cái nick. Đến cái lần đăng ký nick này thì cũng đã ba lần đổi tên. Tự trả lời : đó là Một Vnphoto chấm nét.
Nghe cách viết. Nhìn cách xuống dòng. Giống cảm xúc và lời tâm sự của một cô gái. Cảm xúc mềm mại. Cảm xúc có phần ngọt ngào pha cảm phục. Nhớ buổi off nhè nhè trong tiết trời khá lạnh. Con gái thì có ai nhỉ ? Oạch. 3 gấu. Gấu nhà Vịt chăng. Nhìn cái cách quan tâm của bọn nhiếp ảnh. Dường như chẳng ai quan tâm đến anh. Dường như chẳng ai nghe anh kể chuyện. Dường như người ta quan tâm vào đống đồ súng với ống tính bằng đồ với la hơn là những nốt đô la ngọng ngịu theo phong cách đàn môi của anh : Phanh phiêu phem. Chỉ thấy mỗi mấy cô chủ quán. Họ tựa cằm. Họ lắng nghe. Quán nhà họ nhưng họ chỉ dám đứng từ xa, đứng ngấp nghé, chả dám lại gần. Chỉ có đám súng ống. Rôm rả. Thờ ơ. Nhầm đấy. Chỉ đến khi đọc bài họ post. Nhìn ảnh họ up. Mới biết họ đã lắng nghe anh kể, nhìn tay anh khẩy, nhìn mắt anh rung như thế nào. Tình cảm của họ dành cho anh qua từng cái bấm, từng lần "sót". Oè. Mà sao tình cảm họ đẹp. Mà sao ảnh họ xấu tệ thế nhỉ. Hì. Amateur mà. Họ đam mê. Họ say sưa. Họ có phải dân chuyên nghiệp đâu. Có là họ thì mới hiểu vì sao chả biết tí gì về kỹ thuật, chẳng qua một trường lớp đào tạo, mà tự nhiên bỏ ra của một đống, giấu cả gấu để đi theo, để giữ lại những gì giống như tiếng Đàn môi của anh.

Lio
05-12-2006, 06:10 PM
troài ơi troài ơi, súc đụng súc đụng quá, nghe các bác nói lên những cảm nhận của mình giữa cái tiết trời se lạnh như thế này nhà e cũng cảm thấy bùi ngùi quá, từ khi vào vnphôtô đế giờ cuộc sống trở lên thú vị và ý nghĩa hơn nhiều quá. Văn vẻ thì e không có giỏi chỉ có thơ là thoải mái thôi, xin được cùng nói lên cảm xúc vào những vần thơ (con cóc) thay cho lời cảm ơn các bác, cảm ơn vnphoto.

Một lần chót ghé vào phô
Tô thì đã thấy xich lô, a phàm (apham)
Đấy là các bác có hàm
Còn đa số chỉ đang làm thứ dân

Sài gòn lắm hụi chơi thân
Miền bắc thì chỉ có dân Hà Lòi (Hà Nội)
Hàng tuần tụi họp ở chòi
Chim Xanh Khúc Hạo học đòi nhiếp anh (ảnh)

Dẫn đầu lo việc quẩn quanh
Là đê tê (DTD145) thiệt xứng danh anh cà (cả)
Súng ống thì rất nuột nà
Nhưng ảnh toàn chỉ để nhà Gấu xem!

Trông kìa mặt mũi lem nhem
(Xin lỗi bác hoàn nhé e ko có ý xấu tại cái vần nó fải thế ạh)
Là anh compix thích xem trộm đồ
Vác theo cả một cái bồ (máy ảnh)
Là bác Chào bạn hay thồ (theo) gấu con

Dáng người nhanh nhẹn lon ton
Là Giang Duy Đạt có ông con thật ngầu
Với một cái đót sau đầu
Bác thành lụ khụ, ảnh mầu tối um

Người thì từa tựa cái chum
Bò dê gà béo lum khum cụ già
Đi ọp luôn kéo theo bà (Bà xã)
Đó là Anh vịt thường là đến muôn (muộn)

Phom người chuẩn tựa cái khuôn (hí hí oai tý)
Là e Đức lợi luôn luôn chụp trồm (trộm)
Cái bác chăm bò lồm ngồm
Sơn nờ ty (sonnt) chỉ luôn mồm mắc rô (macro)

Nụ cười điêu tựa các cô (Đã có ảnh minh hoạ)
Nờ ết ty (N80) lại chuộng lô vê rờ (OK VR)
Khuôn mặt hiền tựa y tờ
Bajai đi chụp chỉ dờ dờ các e….

Post bài lên các bác xem
nếu mà đụng chạm cho e xin lồi.

05-12-2006 DucloiDSN!

Thôi e Dzọt lẹ đây Chủ nhật này chắc không dám ra Chim xanh hí hí :thua: :thua: :thua: :lick: :lick: :gathering :gathering

chaoban
05-12-2006, 09:05 PM
Toàn các thiên tài cả. Kính phục kính phục bội phần.

Dan moi
05-12-2006, 09:34 PM
Nhà em xin phép nối tiếp cảm xúc của bác ShiLan.

ShiLan là ai nhỉ ? Lục lại danh sách. Chưa có ? Nhìn cái nick. Khá cũ kỹ. Lúc đầu chợt liên tưởng SHi. Nhưng Shi làm sao đời 2004. Hay nick đổi. Như mình cũng từng qua vài cái nick. Đến cái lần đăng ký nick này thì cũng đã ba lần đổi tên. Tự trả lời : đó là Một Vnphoto chấm nét.
Nghe cách viết. Nhìn cách xuống dòng. Giống cảm xúc và lời tâm sự của một cô gái. Cảm xúc mềm mại. Cảm xúc có phần ngọt ngào pha cảm phục. Nhớ buổi off nhè nhè trong tiết trời khá lạnh. Con gái thì có ai nhỉ ? Oạch. 3 gấu. Gấu nhà Vịt chăng. Nhìn cái cách quan tâm của bọn nhiếp ảnh. Dường như chẳng ai quan tâm đến anh. Dường như chẳng ai nghe anh kể chuyện. Dường như người ta quan tâm vào đống đồ súng với ống tính bằng đồ với la hơn là những nốt đô la ngọng ngịu theo phong cách đàn môi của anh : Phanh phiêu phem. Chỉ thấy mỗi mấy cô chủ quán. Họ tựa cằm. Họ lắng nghe. Quán nhà họ nhưng họ chỉ dám đứng từ xa, đứng ngấp nghé, chả dám lại gần. Chỉ có đám súng ống. Rôm rả. Thờ ơ. Nhầm đấy. Chỉ đến khi đọc bài họ post. Nhìn ảnh họ up. Mới biết họ đã lắng nghe anh kể, nhìn tay anh khẩy, nhìn mắt anh rung như thế nào. Tình cảm của họ dành cho anh qua từng cái bấm, từng lần "sót". Oè. Mà sao tình cảm họ đẹp. Mà sao ảnh họ xấu tệ thế nhỉ. Hì. Amateur mà. Họ đam mê. Họ say sưa. Họ có phải dân chuyên nghiệp đâu. Có là họ thì mới hiểu vì sao chả biết tí gì về kỹ thuật, chẳng qua một trường lớp đào tạo, mà tự nhiên bỏ ra của một đống, giấu cả gấu để đi theo, để giữ lại những gì giống như tiếng Đàn môi của anh.


Ko biet noi gi a! chi biet cam on cac Bac thoi! :lol: :lol: :lol:

DTD145
05-12-2006, 10:49 PM
Chim xanh, sáng mùa đông, chỗ thưa chỗ kín. Chỗ nào thưa nhất định không phải quân ta mà chỗ nào kín nhất định quân mình.

Anh ngồi đó bên hộp đàn không còn là màu đỏ :D. Áo len đen hơi sờn, giày vải bố (chắc thế :D) nghiêng ngả bụi Sapa (và bụi 1 số chiến trường nữa mà không vần nên em ko tiện kể ra :D)

Nhìn ra khoảng sân lặng, ai đó bâng quơ nhắc, thời tiết lạnh nên anh em chưa kịp đến đông đủ. Thế nào là đông và thế nào là đủ, cũng chả ai định nghĩa được. Câu nhắc bâng quơ cũng chỉ là câu nói lãng đãng trong 1 không gian lãng đãng cafe, chả để trách cứ hay than phiền, đơn giản như 1 giọt cafe trong cả ly cafe âm nhạc và ảnh sáng hôm ấy.

Sáng nay cafe nhiều mình
Dập dìu đàn môi đàn môi...

Chúng tôi ngồi tán tỉnh (máy của) nhau và tán tỉnh (tiếng đàn của) anh. Nhìn theo ngón tay anh thon dài mở hộp đàn, cái cách anh cầm thân thiện đến từng nét khắc trên thân đàn, và cái cách vụng về của chúng tôi khi thử đàn của anh, tôi ước giá mình là 1 nhiếp ảnh gia đại tài để ghi lại những khoảnh khắc ấy.

Đôi ba khúc nhạc, đôi ba câu chuyện của cánh đàn ông tán gẫu, chúng tôi cũng có lúc đã phiêu đi đến tận những đầu hè đâu đó, tưởng như mình đang loay hoay tìm 1 khe vách, loay hoay đưa cây đàn lên môi, tình tang rủ rê 1 cô gái núi. Thật là phê.

Dĩ nhiên cái kiểu của chúng tôi thì vẫn cưỡi ngựa xem hoa lắm. Phải nhìn vào cô gái đứng bên anh suốt cả buổi hôm đó, nhìn gương mặt bừng sáng thiếu nữ, hơi chút tự hào hơi chút làm duyên, mới thấy rõ thêm cái đam mê của anh với cây đàn.

Buổi sáng hôm đó, nhìn anh thật hạnh phúc...

Cảm ơn anh thật nhiều
Cám ơn bạn đã nói hộ nỗi lòng tôi ...

Compix
05-12-2006, 11:37 PM
Dĩ nhiên cái kiểu của chúng tôi thì vẫn cưỡi ngựa xem hoa lắm. Phải nhìn vào cô gái đứng bên anh suốt cả buổi hôm đó, nhìn gương mặt bừng sáng thiếu nữ, hơi chút tự hào hơi chút làm duyên, mới thấy rõ thêm cái đam mê của anh với cây đàn.

Buổi sáng hôm đó, nhìn anh thật hạnh phúc...


Uhm, dọng văn này nghe vừa dí dỏm, vừa mơ màng lại ngọt lắm... làm nhớ lại cái hồi cầm bút cuối những năm cấp 3 (em dân khối C mà) đọc văn của mấy cô bạn. Những nét nhận xét của chị thấm đẫm nữ tính, không như anh em chúng em ăn nói cứng queo, khô khốc... phải nói lâu rồi mới có cảm hứng... Viết được những dòng như thế chắc chị phải quan sát kỹ lắm, chú ý lắm(ngồi gần), tinh tế lắm mới có thể, phải không chị?...

Chim Xanh, sáng nay không có nắng
Mà trong lòng, nhạc theo nắng bừng lên...

N80
06-12-2006, 07:51 AM
troài ơi troài ơi, súc đụng súc đụng quá, nghe các bác nói lên những cảm nhận của mình giữa cái tiết trời se lạnh như thế này nhà e cũng cảm thấy bùi ngùi quá, từ khi vào vnphôtô đế giờ cuộc sống trở lên thú vị và ý nghĩa hơn nhiều quá. Văn vẻ thì e không có giỏi chỉ có thơ là thoải mái thôi, xin được cùng nói lên cảm xúc vào những vần thơ (con cóc) thay cho lời cảm ơn các bác, cảm ơn vnphoto.

Một lần chót ghé vào phô
Tô thì đã thấy xich lô, a phàm (apham)
Đấy là các bác có hàm
Còn đa số chỉ đang làm thứ dân

Sài gòn lắm hụi chơi thân
Miền bắc thì chỉ có dân Hà Lòi (Hà Nội)
Hàng tuần tụi họp ở chòi
Chim Xanh Khúc Hạo học đòi nhiếp anh (ảnh)

Dẫn đầu lo việc quẩn quanh
Là đê tê (DTD145) thiệt xứng danh anh cà (cả)
Súng ống thì rất nuột nà
Nhưng ảnh toàn chỉ để nhà Gấu xem!

Trông kìa mặt mũi lem nhem
(Xin lỗi bác hoàn nhé e ko có ý xấu tại cái vần nó fải thế ạh)
Là anh compix thích xem trộm đồ
Vác theo cả một cái bồ (máy ảnh)
Là bác Chào bạn hay thồ (theo) gấu con

Dáng người nhanh nhẹn lon ton
Là Giang Duy Đạt có ông con thật ngầu
Với một cái đót sau đầu
Bác thành lụ khụ, ảnh mầu tối um

Người thì từa tựa cái chum
Bò dê gà béo lum khum cụ già
Đi ọp luôn kéo theo bà (Bà xã)
Đó là Anh vịt thường là đến muôn (muộn)

Phom người chuẩn tựa cái khuôn (hí hí oai tý)
Là e Đức lợi luôn luôn chụp trồm (trộm)
Cái bác chăm bò lồm ngồm
Sơn nờ ty (sonnt) chỉ luôn mồm mắc rô (macro)

Nụ cười điêu tựa các cô (Đã có ảnh minh hoạ)
Nờ ết ty (N80) lại chuộng lô vê rờ (OK VR)
Khuôn mặt hiền tựa y tờ
Bajai đi chụp chỉ dờ dờ các e….

Post bài lên các bác xem
nếu mà đụng chạm cho e xin lồi.

05-12-2006 DucloiDSN!

Thôi e Dzọt lẹ đây Chủ nhật này chắc không dám ra Chim xanh hí hí :thua: :thua: :thua: :lick: :lick: :gathering :gathering

ơ Lợi chính ra văn thơ ra phết đấy nhỉ, hay đấy phát huy Bác nhé, nhưng cẩn thận không có mỗi cái D seventymà vỡ tan tành là chết đấy...he he đùa bác tí

thanhlukhu
06-12-2006, 09:33 AM
Úi giời ! Bác ShiLan kéo ngay ra một tổ kiến lửa.
(Nhà em lại cứ nhầm bác ShiLan ra bác Bodegabeo mới chết chứ lỵ)
:band:

Bodegabeo
06-12-2006, 08:49 PM
Đàn môi, thổi sáo & làm thơ:
http://www.vnphoto.net/data/p5/danmoi3_6906.jpg

DTD145
13-11-2008, 10:19 PM
Cũng đã 2 năm rồi ....Chàng nàng đã có đôi ....Một em bé đã chào đời ...Với tôi vẫn còn đọng mãi chiều se lạnh ấy Chàng gẩy đàn Nàng en thẹn ngồi bên tay mân mê súng của chàng ...

Shila viết :

Chim xanh, sáng mùa đông, chỗ thưa chỗ kín. Chỗ nào thưa nhất định không phải quân ta mà chỗ nào kín nhất định quân mình.

Anh ngồi đó bên hộp đàn không còn là màu đỏ :D. Áo len đen hơi sờn, giày vải bố (chắc thế :D) nghiêng ngả bụi Sapa (và bụi 1 số chiến trường nữa mà không vần nên em ko tiện kể ra :D)

Nhìn ra khoảng sân lặng, ai đó bâng quơ nhắc, thời tiết lạnh nên anh em chưa kịp đến đông đủ. Thế nào là đông và thế nào là đủ, cũng chả ai định nghĩa được. Câu nhắc bâng quơ cũng chỉ là câu nói lãng đãng trong 1 không gian lãng đãng cafe, chả để trách cứ hay than phiền, đơn giản như 1 giọt cafe trong cả ly cafe âm nhạc và ảnh sáng hôm ấy.

Sáng nay cafe nhiều mình
Dập dìu đàn môi đàn môi...

Chúng tôi ngồi tán tỉnh (máy của) nhau và tán tỉnh (tiếng đàn của) anh. Nhìn theo ngón tay anh thon dài mở hộp đàn, cái cách anh cầm thân thiện đến từng nét khắc trên thân đàn, và cái cách vụng về của chúng tôi khi thử đàn của anh, tôi ước giá mình là 1 nhiếp ảnh gia đại tài để ghi lại những khoảnh khắc ấy.

Đôi ba khúc nhạc, đôi ba câu chuyện của cánh đàn ông tán gẫu, chúng tôi cũng có lúc đã phiêu đi đến tận những đầu hè đâu đó, tưởng như mình đang loay hoay tìm 1 khe vách, loay hoay đưa cây đàn lên môi, tình tang rủ rê 1 cô gái núi. Thật là phê.

Dĩ nhiên cái kiểu của chúng tôi thì vẫn cưỡi ngựa xem hoa lắm. Phải nhìn vào cô gái đứng bên anh suốt cả buổi hôm đó, nhìn gương mặt bừng sáng thiếu nữ, hơi chút tự hào hơi chút làm duyên, mới thấy rõ thêm cái đam mê của anh với cây đàn.

Buổi sáng hôm đó, nhìn anh thật hạnh phúc...

Cảm ơn anh thật nhiều

DTD145
15-11-2008, 04:56 AM
Thấy sang bắc quàng làm họ phát nhể? hihi...chúc mừng bác Đàn môi....hôm đó rảnh thế nào nhà em cũng phải qua xem tận mắt tiết mục này mới đc! à...hình như có họ thật đấy bác ạ...em cũng dân Ước Lễ đấy nhá!

Hi hi ! Hai năm trước cơ bác ơi ...

Lio
15-11-2008, 10:03 AM
Thấy sang bắc quàng làm họ phát nhể? hihi...chúc mừng bác Đàn môi....hôm đó rảnh thế nào nhà em cũng phải qua xem tận mắt tiết mục này mới đc! à...hình như có họ thật đấy bác ạ...em cũng dân Ước Lễ đấy nhá!

Cái này móc lên để hoài niệm thôi cụ lý ạh! Hà Nội chớm lạnh nhớ nhung kinh lắm...:D