View Full Version : Tây Bắc
sh0_0p
22-11-2006, 01:25 PM
Tớ đi chơi Tây Bắc có tấm ảnh mong các bác góp ý nhé.
Địa danh: Sapa>Séo Mí Tỷ
Sapa trong những ngày đầu xuân 2006
http://static.flickr.com/72/200117372_16224d074e_o.jpg
Dan moi
22-11-2006, 01:48 PM
ảnh của bạn đẹp lắm,nhưng chỉ tiếc là ko có người, chỉ cần bóng dáng của một người dân bản nào đó cũng đủ làm cho ảnh sinh động lên rất nhiều.Tôi cũng đã từng đến bản này rồi,nhưng hồi đó chụp máy fim nên ngại scan.
vài dòng góp ý,chúc bạn chụp nhiều ảnh đẹp :lol:
sh0_0p
22-11-2006, 06:09 PM
Ảnh sinh động nghĩa là trông nó tươi vui, có sức sống hả bạn. Mình ngắm mãi và thích ảnh này, nhưng thấy nó cứ buồn buồn. Cái này chụp vào mùng 4 tết âm lịch. Vào thời gian đó cây cối chán lắm, không xanh mướt như tháng 8-10, thế là đi chỉ mong gặp hoa đào. Chuyến đi xe máy 5 ngày mà chả gặp mấy hoa đào. Tự dựng sau một chặng đường 15km từ Sapa vào tới đây, sau một khúc quặt thì cảnh này đập ngay vào mắt, rất nhiều cây đào xung quanh. Thêm một con suối uống quanh, một căn nhà nhỏ, một vườn cây có hoa cúc vàng, có hàng rào bằng ván gỗ và cây hoa đào. Thây rất đẹp. Ngày tết nhưng trừ ở những nơi lễ hội như Sapa, Bản Hồ thì ở nơi đây cảnh vật tuy đẹp mà cứ buồn buồn. Vậy là bức ảnh cũng phản ánh được những gì mình cảm thấy.
Đợi mặt trời xuống mình làm kiểu ảnh rồi từ đây đi tiếp 10km vào Dền Thàng. Vào đấy trông còn âm u hơn. Đến 8pm lộn lại Séo Mí Tỉ ngủ nhờ ở nhà bác Giàng A Khoa, ngồi nghe kể nhiều chuyện rất thú vị. Hôm sau ra quán nước chỗ rẽ vào phố Cầu Mây nghe chị chủ quán kể Dền Thàng là xã vùng sâu vùng xa nhất của huyện Sapa này. Xe Future mình vào đó vỡ ống bô, kẹt vào đá, 2 anh em vần mãi mới ra được, vần ra thì méo hết hộp xích.
Ban đầu để ảnh mầu, nhưng sau thấy bị cháy góc trên nên đổi đen trắng. Đổi rồi thì toi mất hoa đào li ti nên giữ lại riêng hoa đào. Để ảnh mầu thì trông nó cũng buồn buồn vậy thôi.
Thấy bạn mới vào diễn đàn mà đã đi nhiều, chụp được rất nhiều ảnh đẹp rồi.
sh0_0p
22-11-2006, 06:14 PM
Thêm một tấm ảnh nữa trong chuyến đi đó.
Cánh đồng Nậm Cang
http://static.flickr.com/40/112508187_9d79e8b8e1_o.jpg
Dan moi
22-11-2006, 11:43 PM
Ảnh sinh động nghĩa là trông nó tươi vui, có sức sống hả bạn. Mình ngắm mãi và thích ảnh này, nhưng thấy nó cứ buồn buồn. Cái này chụp vào mùng 4 tết âm lịch. Vào thời gian đó cây cối chán lắm, không xanh mướt như tháng 8-10, thế là đi chỉ mong gặp hoa đào. Chuyến đi xe máy 5 ngày mà chả gặp mấy hoa đào. Tự dựng sau một chặng đường 15km từ Sapa vào tới đây, sau một khúc quặt thì cảnh này đập ngay vào mắt, rất nhiều cây đào xung quanh. Thêm một con suối uống quanh, một căn nhà nhỏ, một vườn cây có hoa cúc vàng, có hàng rào bằng ván gỗ và cây hoa đào. Thây rất đẹp. Ngày tết nhưng trừ ở những nơi lễ hội như Sapa, Bản Hồ thì ở nơi đây cảnh vật tuy đẹp mà cứ buồn buồn. Vậy là bức ảnh cũng phản ánh được những gì mình cảm thấy.
Đợi mặt trời xuống mình làm kiểu ảnh rồi từ đây đi tiếp 10km vào Dền Thàng. Vào đấy trông còn âm u hơn. Đến 8pm lộn lại Séo Mí Tỉ ngủ nhờ ở nhà bác Giàng A Khoa, ngồi nghe kể nhiều chuyện rất thú vị. Hôm sau ra quán nước chỗ rẽ vào phố Cầu Mây nghe chị chủ quán kể Dền Thàng là xã vùng sâu vùng xa nhất của huyện Sapa này. Xe Future mình vào đó vỡ ống bô, kẹt vào đá, 2 anh em vần mãi mới ra được, vần ra thì méo hết hộp xích.
Ban đầu để ảnh mầu, nhưng sau thấy bị cháy góc trên nên đổi đen trắng. Đổi rồi thì toi mất hoa đào li ti nên giữ lại riêng hoa đào. Để ảnh mầu thì trông nó cũng buồn buồn vậy thôi.
Thấy bạn mới vào diễn đàn mà đã đi nhiều, chụp được rất nhiều ảnh đẹp rồi.
Chào bạn! ảnh sinh động theo tôi nghĩ là ảnh có sức sông thì đúng hơn,ko fải cứ tươi vui là có sức sống.Ở tấm ảnh này của bác màu hoa đào đã làm cho ảnh ấm lại fần nào công với chú"ut ỉn" nữa, nhưng bạn cứ thử để ý mà xem những bức ảnh giống tương tự của Bác mà có con người trong ảnh bức ảnh sẽ sinh động hơn rất nhiều.về ko gian ảnh của Bác là tuyệt vời rồi chỉ thiếu mỗi một ai đó đứng ở phía sát ngôi nhà hay là vài đứa trẻ con chơi dưới gốc cây đào, thì bức ảnh này của bác là oske.Tôi cũng hiểu là điều kiên chụp của mối khoảnh khắc là khác nhau nhưng nếu đc như vậy thì miễn chê, khekhe :lol:
Cám ơn bác đã chia sẻ những chuyến đi của Bác,Bác làm tôi nhớ đến những tháng ngày oanh liệt,một minh một xe máy đi rong ruổi khắp tây bắc.Bây giờ thì tu ở nhà, thỉnh thoảng vác con may còm còm đi dạo loanh quanh hà nội bắn chơi cho vui.
vài dòng chia sẻ, chúc Bác chụp nhiều ảnh đẹp, nếu có điều kiện mình gặp nhau lam ly cafe, điếu thuốc lá thơm tâm sự núi rừng. :cheer:
sh0_0p
23-11-2006, 01:46 AM
Chào bạn! ảnh sinh động theo tôi nghĩ là ảnh có sức sông thì đúng hơn,ko fải cứ tươi vui là có sức sống.Ở tấm ảnh này của bác màu hoa đào đã làm cho ảnh ấm lại fần nào công với chú"ut ỉn" nữa, nhưng bạn cứ thử để ý mà xem những bức ảnh giống tương tự của Bác mà có con người trong ảnh bức ảnh sẽ sinh động hơn rất nhiều.về ko gian ảnh của Bác là tuyệt vời rồi chỉ thiếu mỗi một ai đó đứng ở phía sát ngôi nhà hay là vài đứa trẻ con chơi dưới gốc cây đào, thì bức ảnh này của bác là oske.Tôi cũng hiểu là điều kiên chụp của mối khoảnh khắc là khác nhau nhưng nếu đc như vậy thì miễn chê, khekhe :lol:
Cám ơn bác đã chia sẻ những chuyến đi của Bác,Bác làm tôi nhớ đến những tháng ngày oanh liệt,một minh một xe máy đi rong ruổi khắp tây bắc.Bây giờ thì tu ở nhà, thỉnh thoảng vác con may còm còm đi dạo loanh quanh hà nội bắn chơi cho vui.
vài dòng chia sẻ, chúc Bác chụp nhiều ảnh đẹp, nếu có điều kiện mình gặp nhau lam ly cafe, điếu thuốc lá thơm tâm sự núi rừng. :cheer:
Ok, vậy là tớ hiểu bức ảnh sinh động trông vào cảm giác được sự chuyển động của cuộc sống, cảm giác được sức sống. Nhiều ảnh phong ảnh không có người mà trông vào vẫn tươi vui vì ánh sáng rực rỡ, gam mầu tươi.
Tớ chỉ chú ý đến hoa đào và ánh nắng thôi, chú lợn đó là giời cho đấy, về nhà mới thấy. Chỉ 5 phút sau, mặt trời xuống núi thấp hơn tí là đám cỏ trước ngôi nhà xám xịt hết lại.
Nhiều ảnh của bác có bố cục đẹp, được bác khen cũng thích, cám ơn nhé. Để tớ kể thêm chuyện nữavề mối liên hệ giữa 2 cái ảnh. Xã Nậm Cang cách Sapa khoảng 50km. Mấy năm trước vào đến Bản Hồ đã toàn đá hộc to bằng đầu người, chưa nói tới Nậm Cang, nhưng mấy năm gần đây làm thủy điện ở Nậm Cang nên đường vào rất xịn rồi. Theo bác Giàng A Khoa kể thì căn nhà của bác sẽ phải di dời sau này vì nơi này sẽ ngập nước. Ảnh trên là căn nhà ngay sát bờ suối, chắc là sau này sẽ biến mất.
Đi Tây Bắc hay thế sao bác lại nỡ đi tu hả bác. Tớ cũng sẵn lòng gặp bác thôi. Hồi xưa tớ cũng chỉ thuê xe máy đi loanh quanh, chỉ một năm gần đây được mấy đại ca dẫn dắt nên cũng vác xe làm vài chuyến. Bác một mình lang thang là hơi bị máu rồi. Sang bên ttvnol>du lịch thì toàn cao thủ đi như ngựa bác ạ.
sh0_0p
23-11-2006, 01:58 AM
Làm cái tên Tây Bắc mà gửi mỗi ảnh Sapa thì không phải.
Địa danh: tỉnh Lào Cải>huyện Bắc Hà>xã Lùng Cải
Hoàng hôn vùng núi
http://static.flickr.com/45/143526058_38e1a30711_o.jpg
Thăm thẳm
http://static.flickr.com/53/143525503_85767860fa_o.jpg
Dan moi
23-11-2006, 08:43 AM
tấm số 1 đc đấy bác! hỏi nhỏ Bác chỗ Bác đứng chụp có cái cây khô nào ko?nếu như thôi nha!hi`, nếu như có cái cây đây mà Bác lấy đc cái cây và bầu trời thì đỉnh cao,Bác có tầng trên cùng là bầu trời đẹp chuyển sắc đến tầng giữa cũng đẹp nếu có 1 chủ thể ở tầng dưới cùng thì oách sà cừ. :lol:
Tấm thứ 2 bố cục loãng Bác ạ,Bác định cố vớt vát cái cuối cùng trước khi mặt trời xuống núi, nhưng.... bầu trời ko có mây mặt trăng thì nhỏ nhoi quá ko có ý nghia gi` cho đời,fần núi thì tịt hẳn xuống để hổng 1 khoang trống hư vô ha ha :lol:
nói vậy thôi chứ Bác còn ảnh up tiếp đê Bác.
sh0_0p
23-11-2006, 11:11 AM
Nhiều ảnh tớ thấy hay thêm cái cây vào, thú thực cũng chả hiểu tại sao. Như ảnh cầu Long Biên với cái cây của bác thì ok quá rồi. Hôm đó thấy mầu sắc bầu trời đẹp, núi trùng điệp đẹp, cứ thế mà bắn sao cho nó cân đối có nhịp điệu thôi. Cây tớ không thấy, nhưng cố tìm chắc có thể có. Một ông anh đi cùng đoàn có chụp dọc ở vị trí khác thì lấy được vài căn nhà nằm dưới chân núi, trông cũng hay.
Tấm 2 bố cục loãng thật bác ạ, nếu không có ảnh 1 thì chắc tớ chả post ảnh 2 đâu, hai chỗ đó khá gần nhau. Hôm đó đã khoảng 6:30pm, sợ tiền đội đợi lâu nên phi xe nhanh, nhưng vẫn tiếc ngẩn ngơ nên vừa đi vừa ngắm (cái này làm 1-2 lần đi xe ra mép vực mà không biết). Ngắm bầu trời từ mầu hoàng hôn, rồi chuyển sang mầu xanh thăm thẳm bao la mà thích quá. Ngước mắt mãi lên thì thấy một điểm nhấn là ánh trăng. Tấm ảnh thể hiện tốt mầu xanh đậm của bầu trời hôm đó, nên tớ đặt tên là "Thăm thẳm" thôi. Hì hì, cảm xúc của mình nó đơn giản thế thôi, nhiều khi không thể hiện lên ảnh được thì cũng không nên post lên.
Bác góp ý quá là nhẹ nhàng đó bác. Mà vườn nhà tớ trống quá, không thấy bác nào góp ý thêm cho.
Tớ đi dài ngày mới có 3 lần thôi bác ạ, chụp cũng không nhiều nên cũng không có mấy ảnh đâu. Chỉ thấy may mắn là chỗ nào mình thích nhất thì đều là tấm ảnh ưng ý nhất của mình trong chuyến đi đó.
sh0_0p
23-11-2006, 11:19 AM
Địa danh: Than Uyên, đèo Khau Cọ
http://static.flickr.com/41/87908187_6084e7e530_b.jpg
vndrake
23-11-2006, 02:27 PM
http://i14.photobucket.com/albums/a321/vndrakke/NHATUSONLA/DSC00502.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a321/vndrakke/NHATUSONLA/DSC00500.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a321/vndrakke/NHATUSONLA/DSC00498.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a321/vndrakke/NHATUSONLA/DSC00496.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a321/vndrakke/NHATUSONLA/DSC00489.jpg
sh0_0p
23-11-2006, 03:52 PM
Hey, đang cạn vốn lại có đại ca nhẩy vào góp vui. Đại ca mới đi đánh lẻ về đấy à.
vndrake
23-11-2006, 04:16 PM
Làm hét một cung tây băc trong 5 ngày chủ yếu là đi cho đỡ ghền! Chụp ít
sh0_0p
24-11-2006, 01:22 AM
Nói chung em là em chả đi một mình đâu, một là tốn tiền (tiền xăng, tiền phòng, tiền sửa xe không cưa đôi được), hai là lúc cần vần xe thì ai vần cho, ba là làm sao dám đi đêm một mình. Nhưng mà vật quá thì đúng là cũng phải go go go thôi. Hic, nghĩ đến đợt tháng 9-10 năm nay không đi đâu được mà tiếc.
Em cũng công nhận là nhiều khi chụp ảnh mất thời gian bỏ xừ, bỏ thời gian đó ngồi tận hưởng phong cảnh bằng mọi giác quan có sướng hơn không. Chụp ảnh chỉ sướng cái lúc khoe thôi. Hic, mà đã khoe thì đành phải chụp đẹp đẹp một tí. Khi chụp ta thích cái này mà lại cứ phải ánh sáng thế này, bố cục thế kia cho đẹp, mất thời gian. Muốn chụp thật rộng cho đã tầm mắt thì lại phải chụp be bé cho đỡ loãng, rồi đủ thứ linh tinh. Rồi lại lỉnh kỉnh đem theo một đống thứ nặng hết cả người. Than ôi. Mà chụp lên nó làm sao mà đẹp bằng những gì ta ngắm, những gì ta cảm nhận nữa chứ. Thời gian dành cho cái gì thì hơn đây.
sh0_0p
24-11-2006, 01:34 AM
Tớ ngồi bới ra thêm mấy cái ảnh nữa. Ít bác góp ý quá thế này thì tớ khó mà tiến bộ được.
Địa danh: Lào Cai>Mường Khương đi Pha Long
Đồi ruộng bậc thang tròn trịa
http://static.flickr.com/45/143527766_607c803a72_o.jpg
Nhà đất
http://static.flickr.com/54/143526850_43494ed1b6_o.jpg
Địa danh: Simacai
Băng rôn 30-4
http://static.flickr.com/44/143526060_8fd84d15b0_o.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.