View Full Version : Báo mất máy D700
htho1992
30-10-2010, 02:38 PM
Em xin mod cho em đăng bài vài ngày, và vì cũng ko biết đăng ở đâu.
tình hình là tối qua có trộm viếng thăm nhà em. và thiết hại là 1 con d700 với 1 chú blackberry 8520.
nay có ai thấy những thiết bị này với số serial như sau xin báo với em qua số 0909-662-622 (Thọ)
D700 - No.2049012
BB 8520 - 358472039404875 (IMEI)
Em xin cám ơn
tayngang
30-10-2010, 02:55 PM
Chân thành chia buồn với bác...
tuan72
30-10-2010, 02:56 PM
Mình nghĩ tất cả các kios mua bán máy ảnh mà biết thông tin này kẻ trộm cuối cùng cũng lộ diện thôi . Mong là lưới trời lồng lộng ! Bác chủ cố đi 1 vòng thông báo và để lại thông tin cho các chủ shop vấn đề trên hết là bắt kẻ trộm .
liptonsua
30-10-2010, 02:58 PM
Chia buồn với bác chủ..Em cũng bị 1 lần nhưng chỉ là con laptop compaq cùi thôi...
thusinh22
30-10-2010, 03:06 PM
Trộm nó thường bán giá rất rẻ ở cửa hàng, cửa hàng thì ít khi online trên này, mà cho dù có cũng báo bác lại làm gì, bán cho người xài lời một đống k sướng sao. Người nào lỡ mua được máy của bác cũng k báo bác vì sợ dính phiền phức và lỡ bác đòi lại thì mất tiền ah :)
htho1992
30-10-2010, 03:35 PM
vì em cũng đã báo công an...nên em đăng trên này để rủi có bác nào mà gặp máy của em thì báo cho em nhận diện người bán. đồng thời cũng ko nên mua vì nếu công an tìm đc dấu vết, thì ai mua sẽ bị mất tiền
thks các bác đã chia sẽ
gaume
30-10-2010, 03:37 PM
Bác cẩn thận chứ nếu là mình có mất cung chẳng biết số serial body với lens là bao nhiêu . Vụ này mong tìm lại được chắc cung khó như mong trúng số vậy ,rất khó có ai tốt bụng và nhiệt tình báo lại mình lắm
codon1803
30-10-2010, 03:38 PM
trước tiên chia buồn cùng bác, khả năng tìm được D700 là khó có khả quan, vì trộm thường ko biết j về giá cả, máy móc nhiều lắm,ko biết công nghệ nên khả năng bán trên này là khó.
No chỉ bánn hững cửa hàng điện tử thôi bác ạh, vì thế chỉ mong cửa hàng mang lên đây bán thì bác báo công an tới thu mới được thôi bác ạh
khanhphuoc
30-10-2010, 03:38 PM
chia buồn cùng bác. Có thấy cũng ko dám nhận bà con nữa... dạo này giang hồ hiểm ác !
htho1992
30-10-2010, 04:01 PM
cảm ơn các bác nhiều. như em đã nói ở trên (vì công an đã khoanh vùng đc đối tượng), em cũng ko mong tìm dc lại máy vì khả năng rất thấp...nhưng nếu bác nào lỡ mua những hàng này mà khi đó công an họ tìm ra đc dấu vết thì bác sẽ mất tiền mua hàng (vì là hàng ăn cắp). thôi thì của đi thay người....cái máy cách giường em ngủ 3m. hôm qua mệt quá ngủ chẳng biết gì
@bác gaume: em cũng có ghi lại đâu..vì là còn 2 cái box ấy chứ
trinhcong
30-10-2010, 06:24 PM
chủ tiệm mà biêt máy ăn cắp còn ép thêm giá thằng trộm chứ báo gì cho bác chủ, chia buồn cùng bác
cutic
30-10-2010, 07:23 PM
xin chia buồn với bác.
Khả năng đoàn tụ được em nó là khó, khó hơn nữa là khi em nó rã bị xách đến cửa hàng ạh ^^
iMi Shop
30-10-2010, 09:15 PM
Chia buồn cùng bác! Hồi trước em cũng mất 1 con K20D + Grip + hầm bà lằng MF. Nhưng suốt 1 tháng dạo lònh vòng các forum cũng ko thấy nó xuất hiện!
bkssdg
30-10-2010, 09:36 PM
Chia buồn cùng bác!
Em đợt vừa rồi vào công tác trong SG cũng mất 40D+17-50+2 thẻ CF 8GB+flash và một đống phụ kiện.
Nhưng phần lỗi là do em, em để quên trên xe taxi Vinasun. Lúc gọi lại cho tổng đài từ sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ nhận được thông tin vòng quanh (tức là người nọ đẩy cho người kia trả lời).
Dù sao cũng là một kinh nghiệm quý báu!
Baltalon
30-10-2010, 10:20 PM
vì em cũng đã báo công an...nên em đăng trên này để rủi có bác nào mà gặp máy của em thì báo cho em nhận diện người bán. đồng thời cũng ko nên mua vì nếu công an tìm đc dấu vết, thì ai mua sẽ bị mất tiền
Bác nói cứ như hăm dọa.. ai mua sẽ bị mất tiền.. hơ hơ...
bác có tự hỏi rằng khi bác nói câu này, những người trên này sẽ nghĩ như thế nào ko??
htho1992
30-10-2010, 11:23 PM
ý đấy là của bác, em chăng hăm dọa ai và cũng chẳng có ý định hăm dọa ai. vả lại em hăm dọa mọi người thì em được lợi ích gì? ý của em là trong thời gian vài ngày tới, nếu ai có mua máy (d700) thì nên xem kỹ số serial. nếu đúng số serial thì nên từ chối mua...còn ai có lòng tốt thì có thể báo em để nhận dạng.
còn về việc mất tiền, (giả sử CA tìm được thủ phạm và lần được ra vật bị lấy cắp ở đâu) họ có quyền tịch thu vì là tang vật của vụ án, như thế lỡ ai mua (ko biết đấy là hàng lấy cắp) thì sẽ mất tiền. em post bài để giúp mấy bác nếu có ý định mua thì ko bị mất tiền oan thôi.
ringuyen
31-10-2010, 12:48 AM
chia buồn cùng pác..!!! pác cứ thử ta huỳnh thúc kháng giả bộ tìm mua D700 sài rồi xem sao.....!!
p/s: ướt gì mình wen thằng ăn trôm.. hihi..
Yanming
31-10-2010, 08:47 AM
Bác cẩn thận chứ nếu là mình có mất cung chẳng biết số serial body với lens là bao nhiêu . Vụ này mong tìm lại được chắc cung khó như mong trúng số vậy ,rất khó có ai tốt bụng và nhiệt tình báo lại mình lắm
còn cái hộp mà bác ơi,hàng fullbox mà
hghtforever
31-10-2010, 10:48 AM
hehe, hồi trước em đọc trên mạng thấy ở trên vùng nào tây bắc của tổ quốc 2 anh phóng viên bị ăn trộm 2 cái lens là 24-70 vs 70-200 xong cuối cùng công an tìm đc hóa ra 2 thằng ăn cắp này bán cho 1 hiệu ảnh trên phố huyện đc có tầm 3 triệu =))
tuan72
31-10-2010, 10:58 AM
Bác nói cứ như hăm dọa.. ai mua sẽ bị mất tiền.. hơ hơ...
bác có tự hỏi rằng khi bác nói câu này, những người trên này sẽ nghĩ như thế nào ko??
Mình đồng ý bác chủ mất của mà dùng từ hơi phản cảm !
chủ tiệm mà biêt máy ăn cắp còn ép thêm giá thằng trộm chứ báo gì cho bác chủ, chia buồn cùng bác
Đọc những câu này mình thấy buồn quá ...Mong là gặp người tốt !
meoluoi79
31-10-2010, 01:29 PM
cái location của bác chủ này o singgapore seo lại báo mất ở việt nam nhỉ???!!!
supersoi83
31-10-2010, 01:55 PM
Lúc trước e cung bị mất một bộ 1D + 70-200 và body D80, nhưng vô vọng bác ơi, báo C.A cũng chẳng được kết quả gì đâu, chia buồn cùng bác !
Em nghĩ chắc giờ này máy của bác đang ở khu Phó Đức Chính Q1 rồi. Bác thử ra đó xem sao
htho1992
31-10-2010, 04:50 PM
em cám ơn các bác ạh, cũng mong là CA tìm đc.
@bác tuan72: có thể em dùng từ ko đúng vì tâm trạng đang bị mất máy mà, bác thông cảm. nếu bác nào cảm thấy em dùng từ sai thì cho em xin lỗi.
@meoluoi72 : em về vn rồi mà quên đổi location
pochino
31-10-2010, 05:03 PM
chia buồn cùng bác chủ. của đau con xót nhưng mất cái máy ảnh thì khả năng tìm lại chắc là không có bác ạ. Có rất nhiều D700 nên khả năng nhận dạng bằng seri body là ko có , chẳng lẽ cứ ai cầm máy D700 CA cũng vào bắt lật đít máy lên cho kiểm tra seri ... Còn trường hợp mua nhầm con D700 bác mất thì chẳng ai dại gì báo cho bác cả, vào trường hợp bác cũng vậy thôi bác có nói không nếu bác mua được với giá hời:flowers:
unynge
31-10-2010, 05:06 PM
Xin chân thành chia buồn cùng bác,
hic, đợt trước tháng 6 em cũng bị trộm vào nhà khoắn mất 1 cái mac 17', 24-70 nano và 70-200vr, vô số đồ linh tinh khác
serie giấy tờ đã trình báo đầy đủ, mà nó vĩnh viễn ra đi ko thấy tăm hơi gì nữa
len em mua mới, xài rất kỹ, nên giờ có ra đường có nhìn qua thì em chắc cũng ko nhận ra nổi, huhu
gelukrait
31-10-2010, 06:35 PM
Nếu đặt trường hợp mình là trộm, chắc em sẽ tìm đến những nơi buôn bán hàng điện tử như chợ điện tử hay tìm đến các gian hàng bán camera để hỏi bán. Trường hợp thứ hai tỏ ra cao hơn vì những nơi này dễ thu mua và cho giá cao hơn (vì có hiểu biết hơn về loại thiết bị), trường hợp buôn bán lòng đường em nghĩ rất hiếm, vì có khả năng hắn không rõ giá cả sản phẩm và nguy hiểm. Cho nên, em nghĩ bác nên làm tuần tự hai công việc sau:
1. Đến từng cửa hàng trong thành phố, hỏi mua và check serial của body.
2. Nếu không trùng, bác có thể gửi gắm cửa hàng nếu trộm đến thì nhắn lại hộ bác, bác sẽ có phí hậu tạ lại cửa hàng. Em nghĩ trong trường hợp này, nếu cửa hàng uy tín và có lương tâm họ sẽ call cho bác.
Số cửa hàng máy ảnh chuyên nghiệp trong TP có lẽ cũng không nhiều, có lẽ bác nên đầu tư công sức (có thể mất vài ba ngày) chứ không nên dựa vào cảnh sát vì em thấy đa số trường hợp là ko tìm thấy.
Chúc bác sớm tìm lại máy!
Thân ái,
TuanTA.
nguyen binh
31-10-2010, 06:56 PM
Chia buồn cùng bác chủ, lời góp ý của bác Gelu coi bộ hay đấy, bác chịu khó vài bữa thử xem sao. Mua hàng secondhand coi bộ cũng nguy hiểm quá he.
Ý bác chủ topics là bác ý đã làm việc với CA và quan trọng là CA đã xác định và thu hẹp được đối tượng ăn trộm. Tiếp theo sẽ túm cổ thằng ăn trộm bắt nó khai ra đi bán ở đâu và tìm ra cái máy đang ở trong tay người mua nhầm... Còn như các bác nói tìm bằng serial number thì chắc chỉ có trong lý thuyết thôi...
Tuy nhiên, cũng không phải dễ vì kẻ cắp đã đem máy đi tiêu thụ và từ đó trôi nổi khắp mọi nơi, nếu nhanh thì tìm được dấu vết, nếu chậm thì sẽ có lúc mất dấu vết thôi. Hơn nữa giá trị máy ảnh là không nhiều, trừ khi bác quen CA thân thiết thì người ta làm hộ bác còn lại họ thường không làm vì không tìm ra thì mất điểm thi đua trong năm của CA... do đã để xảy ra trộm cắp trong địa bàn...
Híc lúc trước em bị trộm ở nước ngoài và những lúc này mới thấm thía, dịch vụ bảo hiểm nhiều khi tốn kém, nhưng nếu mua bảo hiểm thì mọi rủi ro đều là việc nhỏ.... kết quả dùng máy mới miễn phí ngay sau khi bị mất 3 ngày... híc híc... đúng là tư bản.
Dù sao cũng là hy vọng... cũng là bài học cho việc cẩn thận cho bác chủ topic. Chúc bác sớm tìm thấy máy của mình... hoặc có lý do cho niềm vui sướng dùng máy mới heheheh....
songtinhsi
31-10-2010, 07:09 PM
Hình như thread này phải nằm trong mục tán gẫu thì mời đúng theo tinh thần comment chia sẻ của các Bac!
Chia buồn cùng bạn!
Nghĩ tới cảnh dành dụm hàng năm trời, tích cóp đủ thứ rùi chưa sung sướng bao lâu thì đã ....
Thôi em không dám nghĩ nữa!
Chúc cơ hội 1% thành công.
htho1992
31-10-2010, 07:38 PM
@songtinhsi: em cũng nhĩ vậy, nhưng vì có liên quan đến việc mua bán, mà khi mua bán thì thường mọi người vào sub-forum này hơn
@gelu: cảm ơn bác đã cho sáng kiến, hôm nay em cũng đi lòng vòng khu nhật tảo rồi nhưng vẫn chưa thấy gì
@gear: bác hiểu đúng ý em ạ. nhưng em nghĩ đây là vụ lớn vì cái d700 bây giờ tính ra cũng gần 40 triệu (hình như trên 10t là có thể chuyển cho CA quận giải quyết).
sẵn tiện e nói luôn với mấy bác cái vụ này là vậy...CA đi khám xét hiện trường thì...trộm phá mái ngói nhà em rồi tiếp theo là cái la-phông rồi nó đi tham quan nhà. ở nhà cũng có người nhưng ngủ khóa cửa phòng, riêng em vì hôm ấy trời mát, nên mở cửa ngủ (cửa thông với trong nhà chứ ko phải cửa ra ban công). mà xem các dấu vết thì chỉ có 1 nhà háng xóm đang xây, cao hơn nhà em 1 lầu > công an xác định nhiều khả năng thủ phạm là mấy chú thợ đang thi công và đang điều tra.
hix cũng là 1 bài học >> ngủ nên khóa cửa phòng.
cám ơn mấy bác động viên em. hy vong sẽ tìm ra đc
e63d90
31-10-2010, 08:11 PM
Em hơi thắc mắc một chút: Em thấy location của bác chủ thớt là Singapore. Vậy bác mất ở bên đó hay ở đâu ạ?
htho1992
31-10-2010, 08:57 PM
@e63: em quên chưa đổi location bác ạh. nhưng trên title cũng có ghi HCM rồi. thks bác
implosion
31-10-2010, 10:15 PM
Em càng ngày càng nghe nhiều vụ trộm cắp. Em thấy mỗi gia đình nên tăng cường an ninh cho nhà mình. Các hệ thống chống trộm bây giờ giá khá dễ chịu rồi, ~5tr là đã có 1 bộ đầy đủ chức năng. Sẽ hạn chế phần nào nguy cơ.
ý đấy là của bác, em chăng hăm dọa ai và cũng chẳng có ý định hăm dọa ai. vả lại em hăm dọa mọi người thì em được lợi ích gì? ý của em là trong thời gian vài ngày tới, nếu ai có mua máy (d700) thì nên xem kỹ số serial. nếu đúng số serial thì nên từ chối mua...còn ai có lòng tốt thì có thể báo em để nhận dạng.
còn về việc mất tiền, (giả sử CA tìm được thủ phạm và lần được ra vật bị lấy cắp ở đâu) họ có quyền tịch thu vì là tang vật của vụ án, như thế lỡ ai mua (ko biết đấy là hàng lấy cắp) thì sẽ mất tiền. em post bài để giúp mấy bác nếu có ý định mua thì ko bị mất tiền oan thôi.
- Em thì chả dại gì từ chối mua ^^
- Em cá là họ ko thể tịch thu đc của em luôn ^^ em chả bị mất tiền oan đâu, cùng lắm là huề tiền, có khi còn có lời tí là khác hì hì ^^
htho1992
31-10-2010, 11:58 PM
như đã nói ở trên, nếu lời lẽ của em làm các bác cảm thấy khó chịu thì em xin lỗi. còn lại em cũng ko tranh luận luật pháp ở đây.
@x0_u 2 hôm nay em cũng có xem qua các bài báo về các vu việc tương tự nên em mới dám phát biểu như những chữ tô đậm của bác, nếu bác chưa rõ có thể pm em, em sẽ nói thêm
lightmage
01-11-2010, 12:44 AM
"Em thì chả dại gì từ chối mua ^^
- Em cá là họ ko thể tịch thu đc của em luôn ^^ em chả bị mất tiền oan đâu, cùng lắm là huề tiền, có khi còn có lời tí là khác hì hì ^^"
Theo như mình biết thì, bác chủ topic đã thông báo công an vụ mất tài sản, và thông số trên máy... nghĩa là bác @x0_u đã biết thông số.. Nhưng, ví dụ, kẻ gian đã bán cho bác máy D700 là tang vật đó.. Lúc này.. bác đã biết là đồ ăn cắp..nhưng ham rẻ.. vẫn mua... nếu bị ai tố cáo, hay bác chủ topic biết bác đang giữ tang vật.. thì lúc đó.. ko những bác xo_u phải trả lại tang vật.. và mất luôn số tiền rẻ mua máy ăn cắp.. và khả năng xảy ra rất cao là bác bị bắt..với tội danh tiêu thụ đồ gian.. tui có thể đánh cược với bác như vậy.
Ví dụ: nếu bác đã mua máy xong..nhưng lúc CA sờ gáy.. thì bác chối là: "em ko biết là đồ gian.. em thấy rẻ thì mua ạ"
nhưng sự thật là ở trên diễn đàn này..bác đã coi topic này..đã biết thông số của máy.. và quan trọng là bác đã ghi :
" em chả dại gì mà từ chối mua"
Theo điều luật của đảng cộng sản nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Viet nam.. bác biết đồ gian mà vẫn mua.. bác đã phạm tội tiêu thụ đồ gian ạ :) :)
kakaka
bác để ý kĩ đi..mấy tiềm cầm đồ tham rẻ, mua đồ ăn cắp ..lúc bị CA tóm gáy.. nhẹ thì bắt trả lại tài sản. nặng thì bị bắt đó ạ...
ví dụ : vạ thằng cha Nguyễn đức nghĩa..sau khi chặt đầu bạn gái... rồi đi cầm đồ cái mấy laptop và xe gắn máy của nạn nhân..
Cuối cùng. mấy tiệm cầm đồ đó..bị sao nhỉ? lúc CA tóm gáy đó...CA có làm gì được tụi cầm đồ ko? có lấy lại xe của nạn nhân ko? hay là: oh... mấy anh cầm đồ thấy rẻ thì cầm thôi..chắc ko sao đâu..bỏ qua... :)
kiến thức của bác x0_u còn nông cạn quá..
Nếu sau này bác mua đồ gian.. thì làm ơn im lặng là vàng..cứ ở đó khoe rằng: mình mới mua đồ rẻ lắm, ăn cắp đó.. CA ko làm gì được mình đâu..hihi
Mình chỉ nói đây là ví dụ thui nhé :) :)
Quên nữa.. bác htho1992 nên chuyển qua mục tán ngẫu..ko nên post ở mục mua bán.. vi sao?
1/ nếu thằng ăn trộm ko phải dân nhiếp ảnh, khả năng 90% nó sẽ đẩy ra các cửa hàng nhiếp ảnh, ví dụ như Nhật Tảo, hay huỳnh khúc kháng.. và khả năng..% cửa hàng sẽ thâu mua khá cao ( mình ko nói giá cao..mà là tỉ lệ cửa hàng sẽ mua.., nếu biết là đồ gian) và chắc chắn ép giá... chỉ cần check hỏi 1 -2 câu..là biết dân trong nghề hay ko.. sau khi mua đồ gian rồi.. tuốt sơ..rồi đẩy đi..trường hợp, nếu cửa hàng đó.. biết bác thông báo kiếm máy..cũng ko dại gì mà la lên " lạy ông còn ở bụi này.. coi như bác vẫn mất.
2/ nếu thằng ăn trộm là dân trong nghề, biết giá trị của máy.. em chắc chắn với bác..nó sẽ ko bán bây giờ đâu..ếm hàng..chờ 1-2 tháng cho im hơi lặng tiếng " chìm xuồng" rồi mới đẩy ra cửa hàng.. nó chấp nhận chịu lỗ..đẩy ra cửa hàng sẽ mau đi..và ko bị làm khó dễ.. bác vẫn mất máy.
Tốt nhất..em khuyên bác... ko nên cảnh báo hay hăm doạ người nào mua máy gian.. ko ai ngu mà khai ra ( nếu mua rồi ) và ko ai ngu mà giúp bác ( nếu chưa mua, nhưng họ biết đó là máy gian, máy của bác, giúp bác, có lợi gì cho họ ko? phải lên CA làm chứng,.. đi đến di lui, ảnh hưởng thời gian của họ ) .
bác nên treo giả thưởng.. ví dụ như:
ai biết được thông tin , người nào sở hữu máy..báo cho bác biết.. nếu đúng sự thật thì bác thưởng 5 hay 10tr.. như vậy.. sẽ kích thích lòng " hiệp nghĩa" của họ ra..ko phải mang tội vì tiêu thụ đồ gian..mà vẫn có tiền xài.. kaka
vài lời góp ý
có mấy bác nhìn đời không ra sao cứ bắt người khác phải nhìn đời giống mình. Sao các bác không PM trực tiếp thay vì post bài nhỉ, đằng nào bài của các bác cũng chẳng có ai chú ý ngoài bác chủ cả.
binhyen_75
01-11-2010, 09:04 AM
Hồi đầu năm em cũng bị đạo chích vào phòng em - do ngủ mà mở cửa. Nó lụm trọn bộ Pentax, lap top HP, 2 di động, móc sạch gần 7 triệu để trong bóp (cũng may là nó còn quăng lại giấy tờ tuỳ thân & giấy tờ xe) mà không dám báo CA. Vì mẹ em tuổi cao lại mắc bệnh cao huyết áp, sợ mấy ông CA xuống làm um sùm, họp tổ dân phố tùm lum ... cuối cùng đồ bị mất rồi không kiếm lại được mà còn mất tiền caffe cho mỗi lần mấy ổng xuống nữa chứ ( như vụ em bị mất chiếc xe Wave đỏ là kinh nghiệm thương đau ) làm mẹ già lo âu thấp thỏng mỗi khi ở nhà một mình.
Vài dòng chia sẽ, chúc bác may mắn hơn em...
Phú Ông
01-11-2010, 09:13 AM
Chia buồn với bác chủ!
Dầu sao cũng là lời nhắc nhở mọi người nên cẩn thận "mọi lúc, mọi nơi".
Mong bác gặp may mắn mọi nhẽ nhá! Nếu không thì cũng đành an ủi "... của đi thay..." mà chăm lo việc khác thôi bác nhỉ!
Mình có gặp trường hợp mua máy xách tay ( máy bị giật khi đi trên đường ) trên mạng 5s , công an lấy lại sau đó còn kiện ra tòa vì tiêu thụ hàng gian . Nếu chụp bằng máy D700 và up lên flickr sẽ hiện ra số sn ( file chưa xóa exif , D200 ko thấy hiện số sn ) . Nói chung mua máy cũ rất nguy hiểm .
danhchoban
01-11-2010, 01:59 PM
- Em thì chả dại gì từ chối mua ^^
- Em cá là họ ko thể tịch thu đc của em luôn ^^ em chả bị mất tiền oan đâu, cùng lắm là huề tiền, có khi còn có lời tí là khác hì hì ^^
Do thấy có bác này không nắm quy định của pháp luật hiện hành lại còn tỏ ra thách thức nên em xin góp vài dòng
Việc tiêu thụ (mua, bán, cất giữ…) tài sản mà biết rõ tài sản đó do người khác phạm tội mà có là một hành vi vi phạm pháp luật; tùy theo giá trị tài sản và các tình tiết khác của vụ việc, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mục đ khoản 2 (Đ18,Nghị định 73/2010/NĐ-CP – hiệu lực thi hành từ 1/9/2010 thay thế NĐ 150/2005/NĐ-CP)
“đ) Mua, bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết rõ tài sản đó do vi phạm pháp luật mà có nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1; điểm c, đ, e khoản 2 Điều này.”
Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, người có hành vi vi phạm cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo Điều 250 BLHS :
“Điều 250. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do ngời khác phạm tội mà có
1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm .
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp ;
c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;
d) Thu lợi bất chính lớn;
đ) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:
a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;
b) Thu lợi bất chính rất lớn.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;
b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.”
Nói rõ thêm về điều 250 BLHS :
-Về dấu hiệu lỗi : thì đây là lỗi cố ý trực tiếp
-Trong quy định về tội này, điều luật không xác định chứa chấp, tiêu thụ tài sản có giá trị bao nhiêu mà chỉ quy định “… chứa chấp, tiêu thụ tài sản mà biết rõ là do người khác phạm tội mà có…” . Quy định này được hiểu: chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ( trừ đối tượng là hàng cấm ) luôn cấu thành tội phạm mà không phụ thuộc vào mức độ.
-Về đối tượng : Tội danh và quy định của điều luật đã cho thấy đối tượng của tội phạm này là tài sản và tài sản đó phải do người khác phạm tội mà có
Đến đây sẽ có vài bác bảo ôi giời – lý thuyết, mua bán hang gian hà rầm có thấy ai sờ gáy đâu, xin phép bỏ qua những trường hợp cá biệt của hệ thống hành pháp của VN mình hiện nay, em gửi bác nào có ý nghĩ như trên về mấy vụ mới nhất gần đây vậy để rộng đường tham khảo:
http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=138233
Hồi đầu năm em cũng bị đạo chích vào phòng em - do ngủ mà mở cửa. Nó lụm trọn bộ Pentax, lap top HP, 2 di động, móc sạch gần 7 triệu để trong bóp (cũng may là nó còn quăng lại giấy tờ tuỳ thân & giấy tờ xe) mà không dám báo CA. Vì mẹ em tuổi cao lại mắc bệnh cao huyết áp, sợ mấy ông CA xuống làm um sùm, họp tổ dân phố tùm lum ... cuối cùng đồ bị mất rồi không kiếm lại được mà còn mất tiền caffe cho mỗi lần mấy ổng xuống nữa chứ ( như vụ em bị mất chiếc xe Wave đỏ là kinh nghiệm thương đau ) làm mẹ già lo âu thấp thỏng mỗi khi ở nhà một mình.
Vài dòng chia sẽ, chúc bác may mắn hơn em...
Riêng về việc bác nói là báo công an chỉ mất thời gian và tốn tiền café chứ chẳng giúp được việc gì cả, em xin kể bác nghe 1 chuyện tương tự :
cách đây mấy năm, buổi trưa chở 1 cô bé cùng cty đi ăn về trên đường Hoàng Minh Giám, đây là đường giáp ranh giữa 3 quận Tân Bình-Phú Nhuận-Gò Vấp,
giữa trưa nắng thì có 1 xe wave chở 2 thằng cập vào chạy song song sau xe em 1 chút, cô bé ngồi sau cứ í ới khều qua khều lại nên em tưởng là bạn bè gì đấy của cô bé tình cờ gặp nhau trên đường giỡn nên em ko để ý và cứ chạy, khi 2 thằng đó chạy được khoảng 10m em mới hỏi “bạn của em hả?” , cô bé này mới nói “nó giựt ví của em”, tôi la “trời, sao ko la lên cho anh biết ???”,
rồi em vội kéo ga chạy theo thì cô ấy bảo “nhưng em giật lại được rồi, anh khỏi đuổi theo chi”, được 1 đoạn em định bảo cô ấy nhảy xuống bên đường rồi dí theo chụp đầu 2 thằng cướp đó lại, nhưng nghĩ lại vì là đang chạy xe của cô bé – mà xe yếu xìu nên có dí cũng ko kịp mà lỡ cô bé ngồi sau té gãy chân hay sây sướt thì biết lấy gì đền, mà 2 thằng cũng chạy cách em 1 đoạn xa rồi, em mới rẽ sang đường Đào Duy Anh nơi có trụ sở công an phường để trình báo vừa bị cướp, cô bé bảo “anh hâm quá, vào đây chi mất thời gian mà cũng có được gì đâu!”,
tiếp em là 1 cậu trực ban ở trần, mặc quần C.A, chân để lên bàn và dựa ngược ngửa người dài trên ghế 2 chân, hất mặt hỏi chuyện gì?(sau này trong 1 cuộc họp có mặc áo tôi mới biết cậu này mang lon thượng úy); tôi bảo tôi muốn gặp trực ban, cậu này mới lật đật bỏ chân xuống – nhưng vẫn ở trần :)) – tôi bảo tôi vừa bị giật đồ trên đường này – ngay khu vực do phường anh quản lý, cậu này mới hỏi “vậy có mất gì không?”, em bảo “bọn nó giật không được, nhưng tôi đến trình báo để bên anh biết”, sau đó tôi mô tả nhân dạng của 2 tên này, loại xe, abc… sau đó cậu này mới cảm ơn và ghi nhận (nhưng vẫn chưa mặc áo :)) ),
vừa bước ra khỏi đó, cô bé bảo “anh thấy chưa ! có được gì đâu, chỉ tổ mất thời gian!” , em mới cắt nghĩa cho cô ấy hiểu : bỏ qua những cá nhân cá biệt, thì việc trình báo sự việc mang 1 ý nghĩa rất quan trọng là cung cấp thông tin về tình hình trật tự cho bên có trách nhiệm để tổ chức quản lý an ninh trật tự tốt hơn và những người sau sẽ ít bị cướp hơn. Còn việc em bị cướp dù cướp được hay ko thì cũng đều là tội cướp tài sản – mọi công dân phát hiện ra hành vi này đều có quyền bắt giữ.
và hiện giờ nếu các bác có dịp đi ngang ngã 3 trên thì sẽ thấy thường xuyên có xe của CSGT và CS trật tự, ngoài việc giải tỏa kẹt xe giờ cao điểm còn có trách nhiệm phòng chống cướp giật ngay khu vực giáp ranh rất phức tạp này.
Nói thêm về cậu thượng úy ở trần tiếp dân hôm đó, em có gặp lại trong buổi họp của UBND về lấy ý kiến và nghe kiểm điểm quá trình công tác để đánh giá cán bộ, em chỉ cười và ko nhắc lại vụ đó trước cuộc họp, bởi cơ chế của chế độ XH này tạo ra quá nhiều điều còn tệ hại hơn nhiều, nên đó chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ mong sao mỗi người tự ý thức để làm hết phần trách nhiệm của mình thì cái ác sẽ dần dần ko còn đất để sinh sôi.
Hôm trước thi Canon marathon 2010 tại SG, em có nghe kể có bác nào đó đang thay lens cũng bị giật lens làm rơi bể, hay những trường hợp giật máy nhưng bị giật lại được (ko bị giật mất) – thông thường thì khi lấy lại được tài sản thì ai cũng mừng mà quên mất là phải cùng hỗ trợ nhau bắt luôn kẻ thủ ác, hoặc muốn bắt nhưng nghĩ là mình ko trực tiếp bị hại hay tài sản lấy lại được rồi nên thôi. Xin thưa, các bác cứ mạnh dạn bắt giữ rồi giao ngay cho cơ quan quản lý nhà nước gần nhất để họ làm phần việc còn lại. Em đưa luôn căn cứ để khỏi bị bắt bẻ :)
“Điều 82 của BLTTHS quy định về việc “Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã” như sau:
1. Đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt, cũng như người đang bị truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này phải lập biên bản và giải ngay người bị bắt đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền.
2. Khi bắt người phạm tội quả tang hoặc người đang bị truy nã thì người nào cũng có quyền tước vũ khí, hung khí của người bị bắt.”
một con én ko làm nên mùa xuân, hy vọng mỗi người chung 1 tay thì xã hội sẽ ngày càng bớt tồi tệ hơn :)
Hôm nay em rảnh nên táy máy tay chân, viết lung tung có gì ko phải mong các bác góp ý và bỏ qua cho.
Tks & Br
@danhchoban: Bài viết rất hay và tâm huyết.... Vote 5* được thì đã vote cho bạn rồi.
htho1992
01-11-2010, 05:37 PM
@danhchoban: bác viết 1 bài quá hay!
phần đầu của bác đúng như những gì em muốn nói với bác x0_u, nhưng ngại vì sợ ko đứng mục đích của thread.
riêng em, niềm tin vào các chú CA vẫn còn đâu đó tuy rằng nhiều lúc cách mà họ thi hành nhiệm vụ có gây khó chịu.
@mod: có lẽ tới đây em nghĩ nội dung của thread ko còn phụ hợp với box mua bán nữa, xin nhờ mod chuyển box dùm em
thx các bác đã chia sẽ với em, thôi thì của đi thay người vậy
T.SHOP
01-11-2010, 09:52 PM
việt nam mà bác ơi................
T-Duy
01-11-2010, 11:06 PM
Tìm kiếm là vô vọng thôi ! Lên đây cái chính là để anh em chia sẻ cho đỡ buồn. Có khi thằng trộm bán đc rồi va ng mua để 1 thời gian rồi dung thì ko bao giờ tim đc luôn ( vì mà máy đời cao rồi nên có để 1 -2 năm sau cũng ko thể mất giá nhiều). Lại còn mua đồ ăn cắp lại càng rẻ ko sợ lỗ
tim_cahill123
02-11-2010, 02:09 AM
bài viết của bác danhchoban ấn tượng thế, vote ngay 5* cho bác
p/s: chia bùn cùng chủ thớt, hix D700 niềm mơ ước của e
Thành thật chia buồn cùng chủ thớt
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.