View Full Version : Cuba - đất nước mến yêu
fosco
25-10-2010, 10:48 PM
Cuba - đất nước mến yêu
Không phải ngẫu nhiên Liên hợp quốc và nhiều nước trên thế giới đều công khai thừa nhận Cuba là quốc gia đạt nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao, văn hoá, phòng chống thiên tai. Đây là một trong những thành công lớn nhất của Cách mạng Cuba trong 50 năm qua - thành quả tất yếu của một đường lối và chiến lược do dân và vì dân, được Cách mạng Cuba thực hiện liên tục, nhất quán kể từ sau ngày thắng lợi (1/1/1959) cho đến nay. Từ một nước có nền kinh tế độc canh nghèo nàn, với một nền văn hoá bị nô dịch, một nền y tế, giáo dục, thể thao thấp kém, nay Cuba đã trở thành một xã hội lành mạnh, có nền y tế với chỉ số phát triển tương đương các nước phát triển; một nền giáo dục được phổ cập toàn dân đến cấp III và giáo dục đại học xuống tận cấp quận/huyện; một nền thể thao đứng trong hàng ngũ 14 cường quốc thể thao thế giới và một nền văn hoá tiên tiến, giàu bản sắc dân tộc.
1. Pháo đài Morro
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/DSC00257.jpg
(Pháo đài Morro, được xây dựng năm 1589 để bảo vệ lối vào phía đông vịnh Havana).
fosco
25-10-2010, 10:51 PM
2. Tượng đài José Martí
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/DSC00287.jpg
Tháng 4 năm 1895, một cuộc chiến tranh nổ ra, do tác gia và là nhà thơ José Martí người đã tổ chức chiến tranh trong giai đoạn mười năm sống tha hương tại Hoa Kỳ lãnh đạo. Ông tuyên bố Cuba trở thành một nước Cộng hòa độc lập — Martí bị giết hại tại Dos Rios ngay sau khi đặt chân tới Cuba cùng lực lượng viễn chinh phía đông. Cái chết đã khiến ông trở thành bất tử và được coi là một anh hùng quốc gia Cuba.
fosco
25-10-2010, 10:51 PM
3. Hình ảnh của Chê
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/DSC00297.jpg
fosco
25-10-2010, 10:53 PM
4. Đất nước của Ông già và biển cả
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/DSC00260.jpg
Ernest Miller Hemingway
(21 tháng 7, 1899 - 2 tháng 7, 1961)
là một tiểu thuyết gia người Mỹ, một nhà văn viết truyện ngắn, và một nhà báo.
Ông đã nhận được Giải Pulitzer năm 1953 với tiểu thuyết Ông già và biển cả, và Giải Nobel Văn học năm 1954.
Tiểu thuyết Chuông nguyện hồn ai được xuất bản vào năm 1940. Nó được viết năm 1939 tại Cuba và Key West, hoàn thành vào tháng 7 năm 1940. Tác phẩm dài này lấy bối cảnh là Cuộc nội chiến Tây Ban Nha, được viết dựa theo những sự kiện có thật, kể về một nhân vật người Mỹ tên Robert Jordan chiến đấu với những người lính Tây Ban Nha theo phe Cộng Hòa. Phần lớn tiểu thuyết là dựa theo những trải nghiệm về cuộc sống tại Tây Ban Nha và về thời kì làm phóng viên chiến tranh. Tác phẩm được coi là một trong những thành quả văn chương nổi bật của ông.
fosco
26-10-2010, 04:10 PM
5.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0542.jpg
6.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0599.jpg
7.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0811.jpg
fosco
26-10-2010, 04:16 PM
8. Trong nhà của Hemingway
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0604.jpg
9.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0622.jpg
10.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0606.jpg
Là người Mỹ, nhưng Hemingway dành cho đất nước Cuba một tình cảm thật đặc biệt. Ông đã chọn Cuba là nhà của ông suốt gần 20 năm. Tác phẩm Ông già và biển cả cũng lấy cảm hứng từ ngôi nhà của ông ở Finca Vigia, cách trung tâm La Habana 15 km về phía đông.
fosco
26-10-2010, 04:22 PM
11. Ông là người Mỹ, nên căn nhà này được quốc hữu hóa
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0623.jpg
12.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0632.jpg
13.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0635.jpg
fosco
26-10-2010, 04:26 PM
14.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0638.jpg
15.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0641.jpg
16.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0645.jpg
haiche
26-10-2010, 04:50 PM
anh đi Cuba dịp nào vậy ạ ??
condaohailuoi
26-10-2010, 05:21 PM
đất nước Cuba thật tuyệt , thỉnh thoảng đọc báo thấy bọn Hoa Kì gán ghép đánh đồng Cuba và Triều Tiên , thật là buồn... mong cho đất nước Cuba anh em phát triển bền vững !
battrangtea
26-10-2010, 08:23 PM
Bác này khéo bày ảnh! mới kéo xuống thấy hai khẫu súng to đùng, cho một cảm giác đây là một nước hiếu chiến! hơi buồn đó!
fosco
26-10-2010, 09:27 PM
anh đi Cuba dịp nào vậy ạ ??
@haiche: Cảm ơn bạn, chúng tôi đi năm 2008.
đất nước Cuba thật tuyệt , thỉnh thoảng đọc báo thấy bọn Hoa Kì gán ghép đánh đồng Cuba và Triều Tiên , thật là buồn... mong cho đất nước Cuba anh em phát triển bền vững !
Cảm ơn bạn.
Bác này khéo bày ảnh! mới kéo xuống thấy hai khẫu súng to đùng, cho một cảm giác đây là một nước hiếu chiến! hơi buồn đó!
Ôi khẩu thần công mà bác cũng có cảm giác ấy à. Chúng tôi lại có cảm giác yên tâm ạ. Giống như vào cổng thành có lính gác ấy ạ.
dauphung
27-10-2010, 03:05 AM
Cám ơn bạn đã share ảnh. Nếu bạn có ảnh đường phố, sinh hoạt đời thường thì hay lắm (như #4 + zoom gần hơn).
Tôi cũng thấy 3 tấm đầu thành quách với sắt thép hơi nhiều nên cảm giác nặng nề và hơi ... phản cảm =)
fosco
27-10-2010, 01:13 PM
Cám ơn bạn đã share ảnh. Nếu bạn có ảnh đường phố, sinh hoạt đời thường thì hay lắm (như #4 + zoom gần hơn).
Tôi cũng thấy 3 tấm đầu thành quách với sắt thép hơi nhiều nên cảm giác nặng nề và hơi ... phản cảm =)
Vậy bạn hãy thưởng thức ảnh đường phố nhé.
17. Quảng trường với xe ngựa
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0714.jpg
18. Quán ăn
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0516.jpg
19. Công viên
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0553.jpg
fosco
27-10-2010, 01:16 PM
20.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0700.jpg
21.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0734.jpg
haiche
27-10-2010, 01:19 PM
Đi CuBa là mơ ước của em từ rất lâu, nhưng chắc là sẽ cần nhiều thời gian nữa mới đi đc.
bác yêu mến Cuba thì có thể vào đây giao lưu với anh em :D
http://che-vietnam.com
fosco
27-10-2010, 02:08 PM
Đi CuBa là mơ ước của em từ rất lâu, nhưng chắc là sẽ cần nhiều thời gian nữa mới đi đc.
bác yêu mến Cuba thì có thể vào đây giao lưu với anh em :D
http://che-vietnam.com
22. Che
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0585.jpg
fosco
27-10-2010, 09:46 PM
23. Xe con. Xe đời cổ, chắc giống xe Lada ngày nào ngoài bắc. Đôi khi còn xe cổ hơn.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0704.jpg
fosco
27-10-2010, 09:48 PM
24. Trong vườn của Hemingway
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0607.jpg
25.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0617.jpg
26.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0631.jpg
meoluoi
27-10-2010, 10:19 PM
Thật tuyệt! Bác có thể chia sẻ chút về lộ trình, visa và đường bay không? Bác đi từ VN hay từ đâu đấy ạ? Em cũng mong đến Cuba một ngày gần đây. TFS!
dauphung
28-10-2010, 06:25 AM
Nhìn mấy chiếc xe cổ hay thật, chụp vào ăn ảnh. Kiến trúc nhà cửa cũng rất hay, có nét gì đó tương đồng với các nước châu âu như Tây Ban Nha, Hy Lạp.
kruno
28-10-2010, 07:19 AM
Nhìn mấy chiếc xe cổ hay thật, chụp vào ăn ảnh. Kiến trúc nhà cửa cũng rất hay, có nét gì đó tương đồng với các nước châu âu như Tây Ban Nha, Hy Lạp.
dĩ nhiên rồi bác, cựu thuộc địa mà
condaohailuoi
28-10-2010, 07:54 AM
Đi CuBa là mơ ước của em từ rất lâu, nhưng chắc là sẽ cần nhiều thời gian nữa mới đi đc.
bác yêu mến Cuba thì có thể vào đây giao lưu với anh em :D
http://che-vietnam.com
hơ, bác này có phải là admin của web che-vn ko ?
ngày trc em hay chat với 1 em giai HN , về cái web này , từ lúc nó còn manh nha , rồi bản demo, rồi bản chính thức, bẵng đi 1 thời gian lăn lộn đường đời , ko có chat chit gì với thiên hạ, sau lại đổi số dt, nick , mail tùm lum, và cũng quên mất tên đấy là ai luôn, chẳng lẽ lại là bác ?! nếu là bác , liệu bác còn nhớ tớ ko nhỉ ?
blackhill
28-10-2010, 02:49 PM
Blackhill cũng rất yêu mến Cuba, Che cũng là một thần tượng của mình ngay từ khi mình còn học cấp 2, đã đọc Che Guevara... cách đây mấy năm Blackhill có những tư liệu quý về âm nhạc Cuba, và hâm mộ dòng nhạc nguyên bản afro-latino hay Guajiro...với những huyền thoại Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Eliades Ochoa...
.. hy vọng chính phủ Mỹ sẽ nới lỏng cấm vận Cuba để cho cuộc sống của 'người dân Cuba anh em' bớt khổ...
Thank bác @fosco đã chia sẻ, mơ một ngày đến với Cuba...
fosco
28-10-2010, 07:42 PM
@ condaohailuoi:
hơ, bác này có phải là admin của web che-vn ko ?
ngày trc em hay chat với 1 em giai HN , về cái web này , từ lúc nó còn manh nha , rồi bản demo, rồi bản chính thức, bẵng đi 1 thời gian lăn lộn đường đời , ko có chat chit gì với thiên hạ, sau lại đổi số dt, nick , mail tùm lum, và cũng quên mất tên đấy là ai luôn, chẳng lẽ lại là bác ?! nếu là bác , liệu bác còn nhớ tớ ko nhỉ ?
Không hiểu sao tôi không đọc được font của bạn. Tôi chuyển lại Unicode cho dễ đọc.
fosco
28-10-2010, 08:03 PM
Thật tuyệt! Bác có thể chia sẻ chút về lộ trình, visa và đường bay không? Bác đi từ VN hay từ đâu đấy ạ? Em cũng mong đến Cuba một ngày gần đây. TFS!
Chuyến đi này chúng tôi đi từ năm 7-2008, cơm nguội ngắt rồi. :( . Chúng tôi đi công tác theo đoàn, đi từ Tp HCM. Để tôi xin lại lộ trình rồi trả lời bạn. Cuba có ngành du lịch phát triển, chắc cũng không khó đi. Nhất là Cuba là bạn thân thiết của Việt nam.
Nhìn mấy chiếc xe cổ hay thật, chụp vào ăn ảnh. Kiến trúc nhà cửa cũng rất hay, có nét gì đó tương đồng với các nước châu âu như Tây Ban Nha, Hy Lạp.
Cuba là thuộc địa của Tây ban nha, do vậy kiến trúc tương đồng với Tây ban nha. Kiến trúc Cuba rất giỏi, Việt nam cũng hay thuê các bạn Cuba trong xây dựng các công trình.
dĩ nhiên rồi bác, cựu thuộc địa mà
Bác kruno nhận xét rất đúng.
hơ, bác này có phải là admin của web che-vn ko ?
ngày trc em hay chat với 1 em giai HN , về cái web này , từ lúc nó còn manh nha , rồi bản demo, rồi bản chính thức, bẵng đi 1 thời gian lăn lộn đường đời , ko có chat chit gì với thiên hạ, sau lại đổi số dt, nick , mail tùm lum, và cũng quên mất tên đấy là ai luôn, chẳng lẽ lại là bác ?! nếu là bác , liệu bác còn nhớ tớ ko nhỉ ?
Cảm ơn bạn condaohailuoi.
Blackhill cũng rất yêu mến Cuba, Che cũng là một thần tượng của mình ngay từ khi mình còn học cấp 2, đã đọc Che Guevara... cách đây mấy năm Blackhill có những tư liệu quý về âm nhạc Cuba, và hâm mộ dòng nhạc nguyên bản afro-latino hay Guajiro...với những huyền thoại Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Eliades Ochoa...
.. hy vọng chính phủ Mỹ sẽ nới lỏng cấm vận Cuba để cho cuộc sống của 'người dân Cuba anh em' bớt khổ...
Thank bác @fosco đã chia sẻ, mơ một ngày đến với Cuba...
Bác blackhill đi nhiều, chúc bác đạt được ước mơ của mình.
27.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/DSC00290.jpg
28.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0697.jpg
29.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0707.jpg
30.
http://i888.photobucket.com/albums/ac90/foscokhdt/2008-07-09%20Cuba/100_0741.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.