Log in

View Full Version : Cảm nhận của dân mới vào nghề về “Bác Thịnh” GiangDuyDat.



Nhim Bien Hoa
25-10-2010, 03:53 PM
Có lẽ Người đầu tiên chỉ Em cách cầm cái “Sung Có Ồng Rời” là Anh Thịnh . Khi Em như 1 Người lạc đường trong cái thế giới “Canon và Nikon” thì gặp được Anh Thịnh. Rất nhiệt tình và pha chút nghệ sĩ Anh đã hường dẫn Em cách “Cầm Mày Cho Thật Chặt” và “Chụp Sao Cho Thật Đẹp”. Lúc đó cái D90 tường chừng như to lơn bống bé nhỏ hảnh khi Em có thể thuần phục được Nó.
Mấy hôm rồi cái D90 của Em bị “Ốm”, Anh Thinh cũng đã nhiệt tình chay lên Vic hoi thăm giúp Em nhiều lần. Thế mới thấy mua bán cũng chỉ là những giao dịch bình thường của cuộc sống. Nhưng với Người bán hàng thì khi có chữ tâm mới có được sư tin tưởng của khách hàng các Bác ạ !
Vài dòng viết không phải để đánh bóng cho một thương hiệu hay một cửa hàng nào cả . Đó chỉ là suy nghĩ riếng cá nhân Em khi mới tập tành làm quen với “Vẻ Đẹp Qua Ông Kinh”.
Thày lời muốn nói gởi tới Anh Thinh “Ngõ Nhỏ Phố Nhỏ Nhà Tôi Ở Đó !” lời cảm ơn !
http://ca6.upanh.com/15.153.19425612.ZhR0/avatar965211.gif (http://www.upanh.com/upanh_avatar9652_1_1_/v/6tu4czcr7sd.htm)

camhuy
25-10-2010, 04:00 PM
Úi trời bác Thịnh thì nói làm gì nữa, có hôm tới mua hàng bác ấy còn giao mình coi nguyên cái nhà một chút để đi đón con nữa kìa.......:13:
Anh Thịnh rất dễ chịu và vui tính khi giao tiếp với khách hàng.

dang_khoi81
25-10-2010, 04:03 PM
Trước giờ e toàn mua đồ ở chỗ a Thịnh nói chung là rất hài lòng

11002
25-10-2010, 04:48 PM
Bác Thịnh là một người bạn rất tốt, vui tính, rất nghệ sỹ, và chơi hết lòng vì bạn.
Chỉ 1 từ Cám ơn, mặc đầu em chưa mua bất cứ món gì từ bác Thịnh.

tori
25-10-2010, 05:28 PM
anh T ..ae khoái a nhiều quá kìa..phải có gì hồi âm lại chứ...hee ( 333...nha)

Ky Ky
25-10-2010, 05:35 PM
Địa chỉ shop của bác đó ở đau vậy các bro

camhuy
25-10-2010, 08:39 PM
Địa chỉ shop của bác đó ở đau vậy các bro
Đây nè:
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=26599

samuelphilong
25-10-2010, 11:02 PM
Mình cũng có lần vào tìm mua ít món đồ (theo giới thiệu của cậu em cũng hay mua đồ ở đó), tuy lúc đó chưa mua được do hết hàng, nhưng cảm nhận "người bán" rất thoải mái, dễ chịu, mua bán có vẽ rất "không khí" giao lưu ... không phải kiểu "bán lấy được" (hoặc kiểu khinh khỉnh khi thấy mình mua món ít tiền).

Rất giỏi! Lấy lòng mọi người bằng cái tâm thì ai cũng sẽ quí mến.

Nhim Bien Hoa
25-10-2010, 11:22 PM
Cón cái hay hơn nưa là vừa nhìn máy ảnh các loại vừa được nghe đàn violon và piano do chính nhạc công Thịnh trình bày.

tuangia
26-10-2010, 08:31 AM
Mình cũng có ghé GDD 1 lần và mua 1 món đồ có thể nói là giá trị rất thấp, chả đáng là bao, nhưng cảm thấy bác T cũng được, vui vẻ chứ ko như 1 số nơi khác:), vote cho bác T 1 vé, lần sau cần gì là cứ chạy qua bác thôi :D

hoanx
26-10-2010, 08:35 AM
có PR quá ko vậy, ko phủ nhận bác T nhiệt tình, nhưng làm quản lý mà ko quản được nhân viên thì vứt. GDD khen nhiều mà chê cũng ko ít đâu, các bác mua hàng nên tìm hiểu kĩ thêm chứ có 1 topic thế này ko nói lên đc tất cả đâu.

_3M_
26-10-2010, 08:40 AM
Ối anh Thịnh được ủng hộ quá kìa, kỳ này chắc phải làm cái hội nghị khách hàng quá anh Thịnh ơi (nếu có nhớ rủ em nữa nhé ^^)

condaohailuoi
26-10-2010, 09:01 AM
có PR quá ko vậy, ko phủ nhận bác T nhiệt tình, nhưng làm quản lý mà ko quản được nhân viên thì vứt. GDD khen nhiều mà chê cũng ko ít đâu, các bác mua hàng nên tìm hiểu kĩ thêm chứ có 1 topic thế này ko nói lên đc tất cả đâu.

bác có đọc kĩ topic ko vậy hay vô comment đại, đang định câu bài cho đủ số 50 ?

bác Thịnh GDD là ở SÀI GÒN , ko có nhân viên hay đệ tử nào hết.

còn mấy vụ lùm xùm là của GDD Hà nội !


em cũng mua của bác Thịnh vài món lặt vặt ko đáng bao nhiêu tiền (mount , khăn da cừu, đồ thổi , filter....) nhưng lần nào đến bác Thịnh cũng vui vẻ hướng dẫn , niềm nở. Chỗ nào cũng như bác thì tốt cho anh em quá !

st0ne
26-10-2010, 10:05 AM
Em cũng giống bác condaohailuoi ,qua mua mấy thứ lặt vặt mà được bác T chăm sóc rất chu đáo.GDD-Sg rất chu đáo và tận tình.

baolinh
26-10-2010, 10:18 AM
có PR quá ko vậy, ko phủ nhận bác T nhiệt tình, nhưng làm quản lý mà ko quản được nhân viên thì vứt. GDD khen nhiều mà chê cũng ko ít đâu, các bác mua hàng nên tìm hiểu kĩ thêm chứ có 1 topic thế này ko nói lên đc tất cả đâu.

Bác này đáng ra chỉ dựa cột mà nghe chứ không nên thưa thốt. Bác T không có nhân viên và phong cách phục vụ thì không chê vào đâu được, vui vẻ, nhiệt tình, chu đáo và công tâm khi giới thiệu hàng hoá với người mua, em nghĩ điều đó không dễ có ở những người bán khác. Vote một phiếu cho bác.

ktphong
26-10-2010, 10:59 AM
anh Thịnh thì khỏi nói rồi, có điều a Thịnh lấy hàng của GDD hà nội nên bán cao giá hơn chút xíu, hehe. anh Thịnh làm riêng là anh em ủng hộ hết mình liền.

trungcartina
26-10-2010, 11:21 AM
Cón cái hay hơn nưa là vừa nhìn máy ảnh các loại vừa được nghe đàn violon và piano do chính nhạc công Thịnh trình bày.

Vậy nữa à? Em thì ghé bác Thịnh nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ được nghe bác ý chơi violin hay piano gì cả. Bác thật có duyên với bác Thịnh đấy !

Pencil_Tube
26-10-2010, 11:39 AM
Em thấy giá cả của bác Thịnh nhiều món hơi cao so với một số chỗ khác nên chưa ghé mua lần nào.
Tuy nhiên nếu service tốt thì cũng bù qua sớt lại ^^"

lightmage
26-10-2010, 12:10 PM
Nói 1 cách công tâm thì..mình có ghé qua bác Thinh 2 lần.. Phong cách phục vụ, hướng dẫn tận tình..ok.. nhưng giá cả thì hơi chat so với giá thị trường như KL..hay.... nên mình ko có mua món mắc tiền..chỉ mua lặt vặt như hood, v,v.v
Tư vấn và phục vụ rất tốt ạ... vote cho bác Thịnh

Dee
26-10-2010, 01:33 PM
Nói gì thì nói, mình không tiếc chi mấy chục ngàn hết, vấn đề là phục vụ thật ngon lành thì mình vẫn cứ tới thường, mình chưa bao giờ mua ở chỗ của A Thịnh hết, mà chắc củng chả bao giờ mua đâu nhưng mà nghe mọi người nói làm mình cảm thấy củng vui theo. Hy vọng là A Thịnh đừng để xảy ra chuyện gì không hay, hết lòng ủng hộ những người làm ăn có cái Tâm trong đó.

a_phung15
26-10-2010, 01:55 PM
Anh Thịnh vào đây chắc nổ tung cái lỗ mũi.kekeke.Đúng là mua hàng chỗ a Thịnh đáng đồng tiền, phần lớn đồ chơi của em cũng từ đây mà ra.

kevin_vo
26-10-2010, 02:11 PM
đc khen quá thì giảm giá cho bà con nhờ chút đê :D

quang vinh lif
26-10-2010, 05:13 PM
đc khen quá thì giảm giá cho bà con nhờ chút đê :D

bác nói đúng ý em wa :D bác Thịnh cho giá cả cạnh tranh với các cửa hàng khác như zshop , hk-digital thì quá xá con gà mái. Em nghĩ ai cũng thích mua của người bán hàng nhiệt tình và uy tín cả,vấn đề duy chỉ là giá cả ,dù biết anh em sẵn sàng mua cao hơn so voi giá thị trường để có đc sự hài lòng và thoải mái.
Nhắc đến vụ này thì lại cay vụ Bonnevn , chẳng hiểu hồi ngu sao mà chui đầu vào đó 1 lần , ko mua đc lại fai ruoc them bực mình

Lamborghini
26-10-2010, 06:44 PM
Đúng là bác Thịnh được khen nhiều thật nhưng ít ra thì cũng đúng với những gì bác ấy đã làm. Gieo hạt nào nhận quả nấy mà.
Em có mua của bác Thịnh có 1 pin Pisen, 1 hood cho 18-55 với 1 UV Kenko hết có 600k nhưng bác T rất vui vẻ, nhiệt tình. Ba em chỉ hỏi về hộp chống ẩm (không định mua) thôi nhưng bác ấy cũng sẵn sàng mở thùng ra lấy hộp rồi chỉ cho xem kĩ càng.
Nói chung là vote + cho GDD SG.

caotrung0418
26-10-2010, 07:03 PM
Lần nào đến mua đồ phụ kiện nhà bác Thịnh cũng đều được tận tình chỉ dẫn và còn được tặng đồ nữa chứ !
hàng phụ kiện máy ảnh nhà bác Thịnh giá hơi cao hơn các hàng khác nhưng được niềm tin, hy vọng tương lai bác mở rộng hơn chút chứ cái ngõ hẻm nhỏ quá, lần nào em đi vào cũng quẹt tường hết =)

phongtranvn
26-10-2010, 08:22 PM
Hôm trước em & đứa bạn có đến đây mua tripod, em cần tripod theo tiêu chí: gọn nhẹ, ball head & giá cả hợp lý. :D

Ở dưới nhà bác ấy có cái Victory 3010B thì thỏa mãn được 2 tiêu chí sau. Em có hỏi có cái nào nhẹ hơn hay ko, bác ấy liền đi lấy con BENRO350EX cho em... Em đã đồng ý mua con này, lúc ngồi nói chuyện chơi thì bác ấy biết em xài Entry level nên khuyên em đừng lấy con BENRO350EX chi cho tốn tiền... sau đó bác ấy nhớ ra là con Victory 3001 thỏa mãn nhu cầu của em, thế là cho 2 đứa em ngồi canh cửa hàng, bác chạy qua nhà gần đó để lấy con Victory 3001 cho em... Tiết kiệm được 1tr4 =)).
Bác ấy còn nói, khi nào cái tripod bị hư cái ngàm của ball head thì mang đến đây thay miễn phí nữa... :)

nnk
26-10-2010, 08:50 PM
he he he , anh Thịnh thì vui vẽ thoải mái rồi, có mua đồ mấy lần, nhưng nản nhất là thỉnh thoảng ko có nhà, lỡ ghé lên thì chỉ có bó tay.

Nhim Bien Hoa
26-10-2010, 09:05 PM
Lần nào đến mua đồ phụ kiện nhà bác Thịnh cũng đều được tận tình chỉ dẫn và còn được tặng đồ nữa chứ !
hàng phụ kiện máy ảnh nhà bác Thịnh giá hơi cao hơn các hàng khác nhưng được niềm tin, hy vọng tương lai bác mở rộng hơn chút chứ cái ngõ hẻm nhỏ quá, lần nào em đi vào cũng quẹt tường hết =)
hehehe vậy Em mới vẽ bản đồ cho Các Bác theo kiều này cho dễ tìm Ngõ Nhỏ Phố Nhỏ Nhà Anh Thịnh Ở Đó.

lightmage
26-10-2010, 11:45 PM
bác Thịnh được khen quá chời luôn..vậy anh Thịnh giảm giá cho bà con nhờ.. ít ra thì cũng bằng Zshop hay v.v. mình bảo đảm khách ra vô nườm nợp :)

nambun
27-10-2010, 12:07 AM
Em ném đá tí: sao có topic dìm bonnevn (khá nhiều ý kiến phàn nàn, mình cũng thấy đúng) rồi lại xuất hiện topic PR cửa hàng khác???

sinara
27-10-2010, 12:47 AM
em cảm kích anh Thịnh ở chổ rất chịu chơi và rất nghệ sĩ,lúc em tập tững vào chơi ảnh ọt mua của bác lần đầu tiên,em mê cái ống 55-200 VR mà k đủ tiền mua bác Thịnh sẳn sàng cho em mượn 1 tháng về xài với giá cho " thuê " 200k,em ngại nên chả dám lấy hí hửng mua con 1000D về sáng mua chiều trả bác thịnh lấy 200k tiền thôi,nói chung là hài lòng nhưng em bị 1 con 450D serie trong máy và serie trên thân máy k trùng nhau chổ gắn đèn bị móp và từ đó về sau em chẳng mua ở bác Thịnh nửa,có lẽ số em xui,nói chung em vẩn rất cảm kích tính chịu chơi của bác ấy :)

Giangduydat_SG
27-10-2010, 12:19 PM
Xí hổ quá vì em bị "bêu" tên lên đây à. :-) "Nhím" làm anh thẹn rồi nha.

Thưa các bác!

Lời đầu cho em xin cảm ơn tình cảm và những động viên quí báu của anh em dành cho em cũng như GDĐ. Qua đây em cũng thay mặt Camera Giang Duy Đạt cảm ơn sự ủng hộ, động viên, chia sẻ của mọi người. Chính nhờ sự ủng hộ quí báu đó mà chúng em thêm nguồn lực để thư giãn trong công việc và cố gắng hơn để phục vụ anh em, đáp lại những tình cảm và những ưu ái mọi người dành cho.

Thấm thoắt Giang Duy Đạt_SG ra đời được tròn 2 năm, nhân dịp này cho em thay mặt Camera Giang Duy Đạt gửi tới toàn thể anh chị em, bạn hữu, khách hàng của chúng em trên khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam lời chúc sức khỏe và thành công cùng lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Làm dịch vụ ắt hẳn không tránh khỏi những sai sót, dù lớn hay nhỏ cũng mong được đóng góp, chia sẻ kịp thời để chúng em phục vụ ngày càng tốt hơn.
Hi vọng nhận được sự đóng góp ý kiến dưới góc nhìn tích cực nhất để những thiếu sót dù nhỏ ngày càng ít hơn đi, những sai lỗi được giải quyết triệt để - kịp thời - thấu đáo mới mong thỏa mãn được mọi người.

Cũng nhân dịp này xin được chia sẻ cùng các bác và ra mắt một chương trình khuyến mãi nhỏ:
" Khuyến mãi mừng đại diện Giang Duy Đạt tại SG tròn 2 tuổi".
Thông tin xin tham khảo thêm tại website chúng em:

http://giangduydat.vn/trangchu.asp?trang=noidung&tintucID=233

Chương trình nhỏ, ngẫu hứng nên sẽ hoàn chỉnh trong 1-2 ngày tới mong các bác thứ lỗi.
Hi vọng tiếp tục được phục vụ và giao lưu cùng các bác mem'r VNPhoto.net nói riêng và anh chị em yêu nhiếp ảnh nói chung.

Trân trọng

Nhật Thịnh.

xiwen
27-10-2010, 12:31 PM
Có KM rồi, tranh thủ cuối tuần chạy sang lụm cục pin nào, cảm ơn Th trc nha! hí hí

halogen
27-10-2010, 04:19 PM
hồi đó đang kiếm mua DSLR đã ghé anh Thịnh được anh khuyên nhiều điều :-)
tối nay anh Thịnh có nhà ko? em ghé coi mấy cái túi :-)

Lamborghini
27-10-2010, 09:51 PM
Em ném đá tí: sao có topic dìm bonnevn (khá nhiều ý kiến phàn nàn, mình cũng thấy đúng) rồi lại xuất hiện topic PR cửa hàng khác???

Nói chung là.... ăn ở tốt thì được người đời khen ngợi... còn ăn ở xấu thì bị chửi bới...

thodung
28-10-2010, 12:41 AM
Em cũng thỉnh thoảng ghé bác Thịnh mua đồ lặt vặt, trước khi đến alo cái cho chắc ăn, vậy mà bác ấy nhớ tên luôn.

Quan Tran
28-10-2010, 09:20 AM
Tháng trước khi đi Tây Bắc về, em có ghé shop của bác Thịnh. Sau khi điện thoại mà tìm không ra địa chỉ trong khi vác cái balo máy ảnh và cái túi hành lý nặng trịch, đi vào chợ vừa đi vừa gọi bác thì thấy bác xuất hiện và hỏi: "Quân phải không?". Sau đó bác xách hộ cái túi hành lý vào nhà, pha một ly atiso lạnh ra mời và bảo chờ một chút bác lấy các món mình cần mua là cái ND8. Ngồi chơi nói chuyện với bác và được cho xem các ảnh macro do bác Thịnh chụp. Phải công nhận rất ấn tượng nhưng thể loại này không phải fav của em. Sau đó em lấy thêm 2 cái multi-coat UV filter và cái chân Benro nhỏ gọn. Phải công nhận cái chân làm em vừa ý nhất, để thay thế cái Manfrotto nặng nề mà chắc chỉ mang theo khi đi oto chứ xe máy thì bất tiện lắm. Ngồi một tí rồi em đứng lên chào bác nói phải chạy ra bến tàu cánh ngầm đề về VT cho kịp thì bác đã gửi nhà lại cho một người khách như em trông hộ để bác chở em từ Đakao ra bến Bạch Đằng. Tiện có cái thới này, em viết vài dòng trên để chia sẻ với mọi người và gửi một lời cảm ơn đến anh Thịnh.

khoa_tran
28-10-2010, 09:51 AM
Em thì chưa bao giờ khen hay chê một người bán hàng nào bao giờ vì em đã làm cái nghề bán hàng điện tử từ năm 1990 nên em thấm thía cái vụ "làm dâu trăm họ" này lắm. Em chỉ ngơ ngác vào 1 buổi chiều khi em lần đầu đến cửa hàng mua cái tủ chống ẩm 30L thì đc bác Thịnh cho đi cái 40L. Hehehe. Vui quá em làm thêm túi Computrek + hắt sáng thì đc tặng cái viết chùi lens thì phải. Riêng cái 550EX + handcrap thì hình như quên chưa lấy khuyến mãi. Mấy đứa bạn em sau khi em giới thiệu thì đứa nào cũng thích. Chúc anh luôn khỏe.

gaume
28-10-2010, 09:53 AM
he he he , anh Thịnh thì vui vẽ thoải mái rồi, có mua đồ mấy lần, nhưng nản nhất là thỉnh thoảng ko có nhà, lỡ ghé lên thì chỉ có bó tay.

Nói chung bác Thịnh vui vẻ ,đến mua hàng còn được mời cafe . Một mình bán hàng cung có cái hay là không có nhân viên gây bức bối cho khách như mấy cửa hàng khác , nhưng khổ một nôi~ có khi đến phải alo đợi 1 hồi bác ấy chạy về ,gặp khi kẹt đường thì Ala

caterpillars
28-10-2010, 11:04 AM
em chỉ ghét nhất cái hẻm vô nhà anh Thịnh!

john234
28-10-2010, 08:36 PM
vote 1 vé cho anh Thịnh về mặt nhiệt tình, vui tính.

hienmtd
28-10-2010, 08:58 PM
Em không khen đâu... chỉ chờ anh Thịnh mời beer em thôi.... Đúng là quen anh 4 năm... chưa được nhậu chung lần nào. Tức ghê.

tran thao
28-10-2010, 10:18 PM
bác Thịnh có nick hay mail gì không? cho e xin để hỏi thêm về chụp ảnh a

lethanh
28-10-2010, 11:38 PM
ko bit GDĐ bán hàng có mắc ko? thấy em 1000D bác ấy bán tới 488usd mà là hàng 2nd, trong khi ở xuan son chỉ có 430 new 100%. Các bác cho ý kiến với

D.N
29-10-2010, 02:00 AM
em thích anh Thịnh ở chỗ hồi lâu mua hộ thằng em cái fix 50 của canon, mua cho nó chụp chứ e ko chụp nên ko bđể ý nhiều, sau đó khoảng 1 tháng xem hình nó chụp thì thấy toàn soft với out, hỏi nó thì nó bảo ko biết vẫn chụp bình thường. em test lens thì thấy nó soft ở khẩu lớn thật, nên đem lại anh Thịnh để xem BH sao, a Thịnh đổi luôn cho em 1 cái mới mặc dù đã mua dc cả tháng rồi. rất vui vì cách làm việc nhanh gọn lẹ của anh :)

giangduydat
29-10-2010, 03:07 PM
Thay mặt bác Thịnh em xin gửi lời cảm ơn tới các bác đã dành nhiều tình cảm và ủng hộ chúng em suốt thời gian qua.

Xin chia sẻ cùng các bác một kỉ niệm của cá nhân em và bác Thịnh và cho đến giờ, chuyện này không ai trong số chúng em quên được...

Số là hồi 2005-2006 khi mà ở mấy diễn đàn nhiếp ảnh online, cả em và bác Thịnh đều là newbie, khi đó có một lần vì những lí do rất "trẻ con" mà em phản ứng với bác Thịnh cũng rất....con trẻ. Tuy nhiên, thay vì chấp lẻ ba chuyện con con, bác Thịnh lại bỏ qua.
Bẵng đi, sau đó chừng 1 năm, một hôm đẹp trời em nhận được một sms hỏi mua máy Nikon D200...Sau khi sms qua lại lúc bác ấy nhắn địa chỉ để chuyển hàng em thấy: "Nguyễn Nhật Thịnh, lab LÂM THỊNH, 679 Trần Hưng Đạo, Q1..." thì mắt em như hoa lên, em không tin ở mắt mình...
Dần dà, qua lại, tình cảm nảy nở...Em trân trọng một anh bạn "già" nhưng tính tình cực kì thẳng thắn, chân tình và rất.....hay :))
Ngày qua, tháng lại trôi qua....như các bác thấy, bây giờ chúng em như đã là anh em một nhà...


Em không khen đâu... chỉ chờ anh Thịnh mời beer em thôi.... Đúng là quen anh 4 năm... chưa được nhậu chung lần nào. Tức ghê.
Hi ku,
Đầu tháng 11 anh có công chuyện ghé SG, khi đó cho kưng tắm Beer nhá!!!


ko bit GDĐ bán hàng có mắc ko? thấy em 1000D bác ấy bán tới 488usd mà là hàng 2nd, trong khi ở xuan son chỉ có 430 new 100%. Các bác cho ý kiến với
Bác ơi,
Hàng EOS1000d đã ngưng SX lâu lâu, giá chúng em cập nhật cũng lâu. Tuy nhiên mức giá chung thị trường thì em nghĩ là không thể có giá 430$ mới. Bên Xuanson nếu có giá 430$ lại mới thì em cũng hơi ngạc nhiên. Bác tự tham khảo thêm nhé! Em ủng hộ việc bác mua nơi có hàng tốt lại giá rẻ ạ.


em cảm kích anh Thịnh ở chổ rất chịu chơi và rất nghệ sĩ, lúc em tập tững vào chơi ảnh ọt mua của bác lần đầu tiên, em mê cái ống 55-200 VR mà k đủ tiền mua bác Thịnh sẳn sàng cho em mượn 1 tháng về xài với giá cho " thuê " 200k,em ngại nên chả dám lấy hí hửng mua con 1000D về sáng mua chiều trả bác thịnh lấy 200k tiền thôi,nói chung là hài lòng nhưng em bị 1 con 450D serie trong máy và serie trên thân máy k trùng nhau chổ gắn đèn bị móp và từ đó về sau em chẳng mua ở bác Thịnh nửa,có lẽ số em xui,nói chung em vẩn rất cảm kích tính chịu chơi của bác ấy :)
Chuyện bác kể cũng là một việc mà chúng em cần rút kinh nghiệm.
Khi nhập hàng từ "bển" cũng không thể check được từng chiếc với hàng second hand. Tuy nhiên nguồn nhập hàng chúng em cũng đã chọn lựa nơi uy tín.
Có thể trường hợp này nằm ở shop đổi máy cho anh em, mặc dù cái này chúng em hay ưu tiên đổi hàng xuất xứ từ GDĐ.


em chỉ ghét nhất cái hẻm vô nhà anh Thịnh!
Vâng,
Cái này chúng em cũng thể cố gắng được, "rừng sâu gỗ quí", đành nghĩ thế an ủi bác nhé :-).
Khi nào điều kiện cho phép chúng em sẽ mở shop ngoài phố, đặng phục vụ được anh em thuận tiện hơn.
Cảm ơn bác đã ủng hộ.


em thích anh Thịnh ở chỗ hồi lâu mua hộ thằng em cái fix 50 của canon, mua cho nó chụp chứ e ko chụp nên ko bđể ý nhiều, sau đó khoảng 1 tháng xem hình nó chụp thì thấy toàn soft với out, hỏi nó thì nó bảo ko biết vẫn chụp bình thường. em test lens thì thấy nó soft ở khẩu lớn thật, nên đem lại anh Thịnh để xem BH sao, a Thịnh đổi luôn cho em 1 cái mới mặc dù đã mua dc cả tháng rồi. rất vui vì cách làm việc nhanh gọn lẹ của anh :)
Bác Thịnh cứ tốt quá với anh em SG là cuối cùng .....chít em đóa bác ôi ...:))

Wanni_Shot
29-10-2010, 04:41 PM
Có ghé shop của anh Thịnh vài lần,phong cách phục vụ thân thiện nhưng chưa co dịp mua hàng ở đây, lí do là vì mắc hơn mấy nơi khác khỏang trên dưới 10$/món. Hi vọng 1 ngày không xa giá cả bình ổn, để được ủng hộ a.Thịnh.

Tonyle91
29-10-2010, 05:41 PM
tới mua flash đc bác Thịnh làm model cho test :D.. nói chung e vote cho 1 phiếu

lethanh
29-10-2010, 06:46 PM
Bác ơi,
Hàng EOS1000d đã ngưng SX lâu lâu, giá chúng em cập nhật cũng lâu. Tuy nhiên mức giá chung thị trường thì em nghĩ là không thể có giá 430$ mới. Bên Xuanson nếu có giá 430$ lại mới thì em cũng hơi ngạc nhiên. Bác tự tham khảo thêm nhé! Em ủng hộ việc bác mua nơi có hàng tốt lại giá rẻ ạ.

Bác không tin thì ghé qua đây 1 tí nhé. Em cũng thấy lạ đó. Fullbox 100% 430usd

http://www.xuansoncamera.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage&product_id=296&category_id=21&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26

lightmage
29-10-2010, 08:33 PM
Nói chung phong cách làm việc của bác Thịnh rất ok ạ... ai ko mua..nhưng đến hỏi đáp, thắc mắc..bác Thinh đều vui vẻ tư vấn ạ.. nhưng nếu đến 3-4 lần mà ko mua..thì ai cũng bực mình á..keke
hì hì..nhưng bên đó bán mắc hơn thị trường đúng là 10-20$ tuỳ món..nên em toàn mua lặt vặt bên đó ko ạ... :) bác fix giá bằng với thị trường đi bác... cho anh em nhờ..kakaka

hienmtd
30-10-2010, 11:51 AM
Từ giờ đến đầu tháng 11 em nhịn không nhậu bia bọt... chờ bác Huân đấy nhé.

TUAN_DOAN
30-10-2010, 11:54 AM
Em cũng ghé bác Thịnh 1 lần, dù khong mua được nhưng thật su rất thích các tiếp đón của bác Thịnh, có dịp sẽ ghetie6p11.

TUAN_DOAN
30-10-2010, 11:56 AM
Em cũng ghé bác Thịnh 1 lần, dù không mua được nhưng thật su rất thích các tiếp đón của bác Thịnh, có dịp sẽ ghe tiếp!

xcabvn
30-10-2010, 12:41 PM
chưa mua hàng lần nào,nhưng nghe cũng thấy mát lòng, có dịp sẽ ghé ủng hộ, up cho a Thịnh

tori
30-10-2010, 06:01 PM
Cũng nhân dịp này xin được chia sẻ cùng các bác và ra mắt một chương trình khuyến mãi nhỏ:
" Khuyến mãi mừng đại diện Giang Duy Đạt tại SG tròn 2 tuổi".
Thông tin xin tham khảo thêm tại website chúng em:

http://giangduydat.vn/trangchu.asp?trang=noidung&tintucID=233

Chương trình nhỏ, ngẫu hứng nên sẽ hoàn chỉnh trong 1-2 ngày tới mong các bác thứ lỗi.
Hi vọng tiếp tục được phục vụ và giao lưu cùng các bác mem'r VNPhoto.net nói riêng và anh chị em yêu nhiếp ảnh nói chung.

Trân trọng

Nhật Thịnh.

em hông mua đồ khuyến mãi...nhưng qua nhậu được hông a.T....kakakak

Gen NT
31-10-2010, 12:38 AM
Tôi chưa biết bác Thịnh là ai, chưa biết cửa hàng bác ở đâu, song nghe nói về cung cách và thái độ của bác tôi thực sự mến mộ. Thời đại ngày nay, không như thời bao cấp, hàng hóa từ quốc doanh chính phủ, ban phát đến tay người dân như kiểu bố thí thì nhân viên bán hàng đa số là hét, quát nạt người mua như con. Thời đại thay đổi, dần dần mọi người hiểu ra rằng cửa hàng kinh doanh có sống, tồn tại được là do khách hàng nuôi sống họ và cả gia đình họ. Cho nên cửa hàng, người bán hàng phải chìu chuộng, ưu ái khách hàng là phải lẽ.
Tôi xin được gửi đến các bác thông điệp của Mahatma Gandhi về khách hàng dành cho những nhà kinh doanh, thương mại, một người được xem như danh nhân của nhân dân Ấn Độ và thế giới
"A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so"

easyshot
31-10-2010, 07:17 PM
Chính xác luôn cho em ủng hộ NSND Thịnh với!

pen
31-10-2010, 07:54 PM
GDĐ Sài Gòn, nói giọng Nam nên là phải friendly hơn GDĐ ngoài kia, co thể do bất đồng ngôn ngữ.

rebel2007
01-11-2010, 09:07 AM
em cũng có vài lần ghé qua bác Thịnh làm vài món, lần nào cũng được bác ấy tiếp đón chu đáo... vote 1 phiếu cho bác Thịnh... đang chờ tủ chống ẩm của bác ấy nè...

implosion
01-11-2010, 12:26 PM
Em cũng có ghé mua 1 cái tripod ở đây, cảm giác cũng thoải mái. Tuy nhiên em thắc mắc về giá cả sản phẩm của GDD sao có vẻ mắc hơn những nơi khác
VD: 15-85 ở GDD đang bán 685, còn ở shop khác cũng vnphoto đang bán 635-640. Em không rõ có sự khác biệt về chất lượng không vì đều là hàng mới. Góp ý này mong anh Thịnh cập nhật giá chính xác để anh em dễ dàng chọn lựa cửa hàng.

sinara
01-11-2010, 12:37 PM
giá GDD thì luôn cao hơn mặt bằng chung mà bác :))

Lamborghini
01-11-2010, 12:53 PM
em thích anh Thịnh ở chỗ hồi lâu mua hộ thằng em cái fix 50 của canon, mua cho nó chụp chứ e ko chụp nên ko bđể ý nhiều, sau đó khoảng 1 tháng xem hình nó chụp thì thấy toàn soft với out, hỏi nó thì nó bảo ko biết vẫn chụp bình thường. em test lens thì thấy nó soft ở khẩu lớn thật, nên đem lại anh Thịnh để xem BH sao, a Thịnh đổi luôn cho em 1 cái mới mặc dù đã mua dc cả tháng rồi. rất vui vì cách làm việc nhanh gọn lẹ của anh :)

Đây, bán mắc hơn mặt bằng chung là để bù lỗ cái này nè :))

khoisnap
01-11-2010, 12:59 PM
GDD cũng có nghe xấu nghe tốt...
Nhiều lần e rao mua hàng trên mạng đều thấy tin nhắn giới thiệu của bác ( em có lưu số GDD-Saigon để cần thì gọi tham khảo ) . Thấy giá hơi cao nên e k wan tâm lắm ..
Rồi hôm nọ cần mua mấy thứ phụ kiện lặt vặt tham khảo trên web thì thấy rất cạnh tranh với S-Lab nên ghé thử căn nhà nghệ sĩ ở " hẽm chợ ngõ nhỏ " nhà của bác Thịnh , cảnh tượng đâu tiên khi vào nhà bác là cái LCD to đùng với cây đàn piano . Ghé chỉ mua mấy thứ phụ kiện lăt vặt thôi nhưng bác nói chuyện rất chậm rãi , thử đồ tại chỗ , tư vấn nhiệt tình . Phân tích cái lợi cái hại từng món giúp mình quyết định tốt hơn...Mặc dù dự định lấy món cơ bản nhưng nghe bác tư vấn " thuyết phục " quá nên em chả đắn đo múc luôn ( đáng đồng tiền :16: ) . Hơn nữa chắc thấy em nhỏ tuổi nên bác "chiều chuộng " lắm ^^
Lần sau ghé thì bác lại đi đón con để mấy ae khách hàng ngồi chờ trước nhà , ko có nhiều thời gian nên rời đi.
Hẹn bác 1 dịp mua món đắt tiền nào đó quyết " dụ " bác tặng quà .hehehehe

caotrung0418
01-11-2010, 01:23 PM
Tôi chưa biết bác Thịnh là ai, chưa biết cửa hàng bác ở đâu, song nghe nói về cung cách và thái độ của bác tôi thực sự mến mộ. Thời đại ngày nay, không như thời bao cấp, hàng hóa từ quốc doanh chính phủ, ban phát đến tay người dân như kiểu bố thí thì nhân viên bán hàng đa số là hét, quát nạt người mua như con. Thời đại thay đổi, dần dần mọi người hiểu ra rằng cửa hàng kinh doanh có sống, tồn tại được là do khách hàng nuôi sống họ và cả gia đình họ. Cho nên cửa hàng, người bán hàng phải chìu chuộng, ưu ái khách hàng là phải lẽ.
Tôi xin được gửi đến các bác thông điệp của Mahatma Gandhi về khách hàng dành cho những nhà kinh doanh, thương mại, một người được xem như danh nhân của nhân dân Ấn Độ và thế giới
"A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so"

Cái câu này trong phòng làm việc của bọn em in to tướng rồi dán lên, nói thì dễ làm mới thấy khó bác ạ !!!
Bác Thịnh bán hàng được lòng mọi người không hẳn vì muốn lôi kéo đông khách hàng mà vì chính tính cách của người miền nam phóng khoáng không tính toán chi ly "so lọ nước mắm đếm củ dưa hành", anh em qua mua đồ xong còn ở lại tán dóc rồi cà phê cà pháo bình thường, lại còn nhiều món hàng chẳng đáng bao nhiêu bác đem tặng luôn nữa, cảm ơn anh Thịnh vì cuốn sách HDSD D90 có bản quyền tác giả Đức Thiện nhé ! ( mai mốt em qua lấy 1 cuốn nữa nha hé hé :banana: )

Thanhnghia.mba
18-11-2010, 08:16 AM
mình cũng là newbie, hôm trước có đến nhà a Thịnh mua balo, nhưng ko có hàng. e hỏi con lens 55-200, a Thịnh lấy con 2nd cho e dùng thử luôn. e mới mua máy nên chưa biết gì hết. Nói túm lại, cách đối xử với KH của a Thịnh rất tốt. Hướng dẫn cụ thể, tận tình mặc dù hôm đó e ko mua gì hết. (tại balo ko có hàng chứ hok fai tại e ko mua) hehehe.

VOTE cho A Thịnh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

gaume
18-11-2010, 09:02 AM
Tôi lần đầu ghé nhà A. T để mua tủ chống ẩm . Cảm tưởng là thoải mái , không phải giao dịch giua người mua kẻ bán mà là giao tiếp giua hai người bạn thân tình , vui vẻ thoải mái như ở nhà

mephoto
18-11-2010, 12:56 PM
Đọc hết 7 trang của tất cả các quý bác về ; Chủ đề: Cảm nhận của dân mới vào nghề về “Bác Thịnh” GiangDuyDat. Khiến tôi ganh tị với các bác quá đi ! Tôi đã có mua hàng của bác Thịnh và chỉ được nghe giọng của bác ấy thôi ! Mà chưa một lần gặp mặt vì tôi ở xa - tỉnh lẻ miền Trung . Mong ước được gặp bác ấy , để nghe đàn Piano và......và...

alexa
18-11-2010, 05:49 PM
Hồi em lần đầu chụp máy film, mua đc con N50 với giá rẻ, thế là đến bác T kiếm cái túi nhái nova để đựng máy, thấy em thích chụp film, bác T khoe con F5 mới cứng rất hào hứng. Khổ nỗi khi đó em chưa biết con nào với con nào nên cứ bình thường k tỏ vẻ hí hửng gì hết(chắc làm bác T cụt hứng lắm :)) ). Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy bùn cười. ^^

duc_giang
18-11-2010, 06:08 PM
các bác ơi!thế còn GDD ở HN thì sao?e nghe có người nói cửa hàng ở HN nhân viên cùng bà chủ khó tính lắm.mắng khách hàng..

bong_gon
18-11-2010, 11:49 PM
E cũng đến mua hàng của bác Thịnh mấy lần.
_ Còn nhớ lần đầu đến thì đc gặp luôn của bác Blacksmith, lần đó ghé mua cái automatic Estension Tube Set DG để chụp Macro, được bác Thịnh lẫn bác Blacksmith trò chuyện rất vui vẻ, hướng dẫn luôn cả cách chụp, thử cho e hết Fillter close up đến Tube. Bác Thịnh biết e chưa từng dùng qua Canon 100 macro nên lấy luôn cả ống 100 ra hướng dẫn, so sánh giữa Tube và OK 100. Còn bác Blacksmith khuyên e cách giao tiếp trong VNPT vì sáng đó e mới bị band nick vĩnh viễn. Bác Thịnh còn nhớ luôn là tối hôm trc đó e có gọi đt hỏi gần 11g, sau đó bác lưu sđt của e, từ sau đó trở đi nhiều khi e ko đến mua đồ của bác mà chỉ gọi nhờ bác tư vấn thôi nhưng bác rất nhiệt tình chỉ dẫn. Lần đó e mua Tube thiếu 200k, thế là bác cho e thiếu, chiều e ghé trả bác Thịnh luôn
_ Lần thứ 2 đến là để mua Fillter close up cũng đc bác ấy đón tiếp rất niềm nở, còn đc bác giảm giá
_ Lần thứ 3 mua chân máy Vitory 3001 thì đc bác hướng dẫn tận tình mặc dù bác đang có mấy bác khách khác lớn hơn e rất nhiều.
Nói chung bác Thịnh rất vui vẻ, hết lòng với khách hàng. E rất thích mua đồ ờ bác Thịnh vì ko những có đc móng hàng ưng ý mà còn đc hướng dẫn tận tình, nhiều khi còn đc học hỏi thêm rất nhiều thứ.
Duy chỉ có 1 điều e góp ý với bác Thịnh là là để cửa nẻo lỏng lẻo quá, có mấy lần e đến thấy dưới nhà ko ai coi nhà. Đứng 1 hồi mới thấy bác Thịnh xuống. Bác Thịnh cần cẩn trọng kẻo thôi bị kẻ gian lừa lấy hết đồ đó!

kieukhoa
19-11-2010, 10:17 AM
hehehe, a thịnh được lòng khách ghê, mong rằng sẽ có thật nhiều "a thịnh" như thế này để anh em vnphoto được nhờ......

quoc.giang
19-11-2010, 10:46 AM
Tình hình là anh Thịnh có nhiều người khen quá =)). Biết là giá ở GDĐ hơi cao hơn chỗ khác nhưng em vẫn thích mua ở đây, mua hàng vui vẻ thoải mái, hơn nữa em mua hàng máy chụp hình chủ yếu là trốn gấu nhà, về nói giá khác nên nhiều khi phải lấy quỹ đen bù lỗ, mà quỹ đen thì thường thiếu trước hụt sau, anh Thịnh rất sẵn sàng cho mua thiếu. Hôm thứ 4 mới qua anh Thịnh lấy cái D90 + 18-105, còn thiếu 3tr1 đến giờ vẫn chưa có đạn trả =))

laktrui
19-11-2010, 12:16 PM
Anh Thịnh thì em có một vài lần gặp, riêng khoản vui tính tốt bụng thì số một rồi hehe thanks anh Thịnh nhé.
Tuy nhiên em có một ý này :) các phần từ không tốt giờ ngày càng để ý đến dân nhiếp ảnh, và vnphoto.net có thể là một kênh thông tin để khai thác; Vì thế khi biết được tính anh Thịnh rất dễ giải có thể kẻ không tốt sẽ dựa vào các thông tin trên đây và làm một mẻ đấy. Mong anh Thịnh hãy cẩn thận hơn.
Chúc anh và gia đình vui vẽ.

langduca
20-11-2010, 01:45 PM
hẻm nhà pak Thinh nhỏ nên em toàn đi bộ không cho nó chắc :P , giá ở đây hơi cao nhưng lúc nào ghiền quá thì em mua đồ ở đây cho an toàn , đỡ phải lăn tăn đi kiếm người đi coi đồ dùm , vì em gà mờ lắm :P

Aimazi
22-03-2011, 02:30 PM
bác Thịnh rất nhiệt tình và vui vẻ, rất biết cách để lại ấn tượng cho mọi người cho dù chỉ là tư vấn bán hàng qua điện thoại!

phong_tran
23-03-2011, 02:55 PM
Cảm giác của em là bác Thịnh hết sức bất cẩn . Hôm em và bạn tới mua đồ , lần đầu chả quen biết gì thế mà bác dẫn em vô nhà , bảo em ngồi đợi nhân tiện coi nhà giúp bác , bác ấy chạy đi một lúc lâu mới quay về . Để em và một tủ đồ toàn những thứ đắt tiền . Giả sử em mà là kẻ gian thì ..... Lần sau bác nên cẩn thận hơn mới được , Em vừa thoát khỏi một cú lừa ngoạn mục nên bây giờ sợ lắm

quocphuong
23-03-2011, 06:36 PM
Từ giờ trở đi, nghiêm cấm bác Thịnh giao nhà cho khách để đi đón con.Nếu cần, bác hãy...nhờ khách đi đón con! :9:

Nhà em gần bác Thịnh, nếu kẻ gian đọc được thông tin này cũng tởn: con hẻm cụt có 3 lớp cửa song sắt sập treo trên cao, cách đều 5 m/cái được điều khiển tự động từ 3 cameras trong cửa hàng. Không tin, khi vô hẻm, các bác thử ngước nhìn lên kỹ kỹ sẽ thấy !:17:

CR7_Real
23-03-2011, 07:05 PM
Bực cái giá mắc quá, bù lại cái nhiệt tình...hên hên còn dc tư vấn những món đỡ tốn tiền....xui xui hôm nào vô mua đồ ngay lúc bác ấy đang bực mình là coi như lỗ cái vui vẻ ..kakaka

Tien Duong
23-03-2011, 07:20 PM
Bực cái giá mắc quá, bù lại cái nhiệt tình...hên hên còn dc tư vấn những món đỡ tốn tiền....xui xui hôm nào vô mua đồ ngay lúc bác ấy đang bực mình là coi như lỗ cái vui vẻ ..kakaka

mình thấy D3 bên bác Thịnh giá cũng hợp lý mà.sau này có Bác là sẽ qua ủng hộ bác ấy liền. trước giờ thấy toàn qua này kia nọ mua đồ thì ít mà này kia nọ thì nhiều.....raynox,cab body,pin.....ặc ặc mắc cở quá!

hcòi !
24-03-2011, 01:44 AM
Pác Thịnh này, khỏi phải nói ! QUÁ NHIỆT TÌNH lun !

hcòi !
24-03-2011, 01:47 AM
Có điều, đường vào nhà pác Thịnh nhỏ quá ! Có lẽ, pác muốn luyện vững tay lái cho anh em đây ==> shoots hình đẹp ???

kalahari
27-03-2011, 08:13 PM
bác hcòi nói đúng, đường vào nhà bác T hẹp quá. e vào mấy lần, nghĩ đến cảnh 114 mà hãi :D. Bác T thì e ủng hộ hết mình. chân tình, không lừa ae cái gì sất, mua món đồ 100k và 100 USD đều được bác đối đãi như nhau. vote cho a T 2 vé vì e có 2 cha con đi cùng he he

sv_ngheo
28-03-2011, 02:46 PM
Em ở HN vào SG đi chơi, nửa đêm có vụ order sáng hôm sau chụp, không còn thẻ nhớ backup liền alo cho bác ý, bác ý hẹn sáng hôm sau 7h có mặt rồi lấy thẻ liền, rất nhiệt tình.

Đường vào nhà cũng ko khó tìm lắm, sao nhiều bác kêu thế nhỉ ?

Colour-Blind
29-03-2011, 12:07 AM
Em thì thấy hên xui thôi. Lần đầu tiên ghé bác Thịnh để xem con 15-85 thì chắc bữa đó bác mới bị gấu cào hay sao mà mặt quạu đeo, làm em có thắc mắc mà ko dám hỏi nên ngậm ngùi ra về. Lần sau ghé lấy cái filter B+W 77m thì lại ok, bác lại vui vẻ. Nói chung là con người thì đôi khi cũng có mưa nắng 1 chút e cũng ko dám trách, nhưng mà cũng mong bác vui vẻ hoài cho anh em nhờ :).

truonghbao
29-03-2011, 07:03 PM
Rất ủng hộ ý kiến của Vikhoa và pro-K. Các bạn nên thông báo sớm lịch học để anh em có thể sắp xếp tham gia. Có thể học gói gọn trong 2 tuần không? Lúc này mình đi công tác liên tục. Cứ 2 tuần đi công tác xa, 2 tuần về SN nghỉ, thời gian rất sít sao.

Colour-Blind
30-03-2011, 01:21 PM
Rất ủng hộ ý kiến của Vikhoa và pro-K. Các bạn nên thông báo sớm lịch học để anh em có thể sắp xếp tham gia. Có thể học gói gọn trong 2 tuần không? Lúc này mình đi công tác liên tục. Cứ 2 tuần đi công tác xa, 2 tuần về SN nghỉ, thời gian rất sít sao.

Bác này post lộn chuồng rồi, topic này là về GDD mà bác :D.

quocphuong
31-03-2011, 06:24 PM
Em thì thấy hên xui thôi. Lần đầu tiên ghé bác Thịnh để xem con 15-85 thì chắc bữa đó bác mới bị gấu cào hay sao mà mặt quạu đeo, làm em có thắc mắc mà ko dám hỏi nên ngậm ngùi ra về. Lần sau ghé lấy cái filter B+W 77m thì lại ok, bác lại vui vẻ. Nói chung là con người thì đôi khi cũng có mưa nắng 1 chút e cũng ko dám trách, nhưng mà cũng mong bác vui vẻ hoài cho anh em nhờ :).

Nghệ Sỹ mà bác! Tấm này đẹp, tấm sau...xấu oắc, nhưng túm lại, bác Thịnh vẫn là...người nổi tiếng !

ngocvy
02-04-2011, 08:33 AM
E cũng có mua vài món của Bác Thịnh . Bác rất nhiệt tình và vui ve . Tư vấn tậm tình , mua cũng được và k mua cũng được .

da vinci
02-04-2011, 09:21 AM
Em có mua 1 món bên anh Thịnh và được chỉ dẫn kỹ càng dù món đồ đó không lớn.

camap2001
02-04-2011, 11:41 AM
Em chỉ giao dịch với bác Thịnh có 2 lần, nhưng cả 2 lần đều để lại ấn tượng tốt trong em: nhiệt tình, vui vẻ, tư vấn tận tâm, cho test thoải mái khi nào ưng ý thì trả tiền chứ không thúc ép. Thích cái không khí gia đình trong nhà ấm cúng của bác Thịnh, chứ không phải ngoài cửa hàng như những nơi khác. Sắp tới em sẽ ghé bác mua vài món nữa.

IamAmater
03-04-2011, 02:08 PM
Bác Thịnh bán hàng tốt, ân cần, sau này em sẽ ủng hộ bác ^^

xeon
13-04-2011, 02:06 AM
+ Anh Thịnh tính vui vẻ, hiền lành, nhiệt tình
Có lần đt hỏi anh chỗ rửa hình cho thằng em, lúc đó chưa biết a có Lab, a hỏi có cần chất lượng khắt khe không, nếu ko thì ra đ/c lab của anh ( lúc đó a không nói là lab của anh, đến khi ra mới biết)
Trước khi đi a còn dặn là ra lab thì nói là gặp chị a bcd, sẽ được giảm giá, đúng thiệt là rẻ 500d/ tấm, lúc đó giá vẫn còn là 2000d, bây giờ là 1500.
Buôn bán thì em chỉ mua ít thứ linh tinh và mấy cái ống rẻ tiền, nhưng a rất tận tâm chỉ dẫn, được cái là tối khuya gì cứ alo cho anh là anh chờ ở nhà. Cái hẻm nhà a thì đến mua đồ sẵn ăn uống lặt vặt luôn, các bác đến ban đêm nhớ nháy pha trước, đề phòng trẻ con hay người từ trong đi ra, khi vào hẻm cẩn thận rà chân, xe nào bự nên giữ tay lái vững tránh va chạm

+ GDD Hà nội thì 2 lần em đi công tác ra mua hàng, 2 lần đó đều không vui với thái độ nhân viên bán hàng

tuanndt
13-04-2011, 04:24 PM
Cái hẻm nhà a thì đến mua đồ sẵn ăn uống lặt vặt luôn, các bác đến ban đêm nhớ nháy pha trước, đề phòng trẻ con hay người từ trong đi ra, khi vào hẻm cẩn thận rà chân, xe nào bự nên giữ tay lái vững tránh va chạm
Hehe lần đầu em tới nơi không dám chạy xe vào hẻm, phải gởi ở ngoài vì không chắc xe mình có qua lọt hay không :-)

kiendinh
13-04-2011, 08:59 PM
Anh Thịnh là người nhiệt tình nhất từ trước đến giờ mà em gặp (trong mua bán máy ảnh)
Hôm CN tuần rồi, em có đến chỗ ảnh để mua cái wide angle X0.45, mặc dù sau khi cho xem, rồi thử đã đời, em phân vân cuối ko mua đi về...vậy mà ảnh vẫn vui vẻ.
Đến hôm nay, lấy lens ra lau thì ko thấy cái filter đâu cả, em ngồi suy luận 1 hồi rồi nghĩ chắc là để quên ở chỗ anh Thịnh rồi ( sau khi em loại trừ tất cả nhưng nơi em đi trong 2 ngày). Rồi em gọi điện hỏi xem thử có không, thì ảnh nói: nếu em để quên thì em cứ đến lấy, còn nếu tìm không thấy thì anh "đền" cho cái khác.
nói đến đây tự nhiên thấy ấy náy qua, không biết là mình có để quên ở đó thật không nữa, mà lở tìm ko có thì chắc cũng không dám nhận cái filter mới đâu.
Nhưng thật may mắn là tìm thấy nó ở chỗ ảnh thật, mình mừng quá cám ơn rối rít luôn, còn anh Thịnh thì chỉ cười cười...
Vậy là mình ủng hộ ảnh 1 cái star filter 4 ...thật là ưng ý... hihihi
Dù sao thì cũng cám ơn anh Thịnh nhiều...
Vài dòng chia sẽ...