PDA

View Full Version : Wedding: Cần chụp đà nẵng hoang sơ và quyến rũ



8xmvn
19-10-2010, 04:34 PM
Chào các bác mình ở saigon lúc trước có ra Đà Nẵng chơi và có đi lung tung chụp ảnh mình rất thích phong cảnh 1 bên núi 1 bên biển hoang sơ của Đà Nẵng, nói chung là mình cũng không rành đường lắm lần đó thuê 1 chiếc honda đi lung tung hình như là qua cầu Thuận Phước cái chạy hoài rồi ra tới đường cặp bờ biển sau nì mới biết là đường Sơn Trà Điện Ngọc thì phải cứ thế mình quẹo trái và chạy thẳng ^.^ rồi chạy lên đường núi gì gì đó. Cho nên trong tháng 11 tới mình định trở lại Đà Nẵng và thực hiện 1 album cưới ở ngoài đó (ở địa điểm mình đề cập ở trên + Hội An + biển) :D. Phong cách của mình và bà xã rất thích sự hoang sơ của khung cảnh không biết có bác nào biết ai hay chỗ nào chụp được và giá cả phải chăng không thì tư vấn cho mình với?

Cám Ơn!

ArTuan
19-10-2010, 08:07 PM
Bạn liên hệ www.nuweddings.com nhé ! Gặp Tuấn85 : 0905.446888
Mong bạn được bộ hình như ý !

8xmvn
09-11-2010, 03:59 PM
mình đã liên hệ hy vọng hợp tác tốt để có 1 album cưới ưng ý ^.^

neneros16
09-11-2010, 06:11 PM
Chào các bác mình ở saigon lúc trước có ra Đà Nẵng chơi và có đi lung tung chụp ảnh mình rất thích phong cảnh 1 bên núi 1 bên biển hoang sơ của Đà Nẵng, nói chung là mình cũng không rành đường lắm lần đó thuê 1 chiếc honda đi lung tung hình như là qua cầu Thuận Phước cái chạy hoài rồi ra tới đường cặp bờ biển sau nì mới biết là đường Sơn Trà Điện Ngọc thì phải cứ thế mình quẹo trái và chạy thẳng ^.^ rồi chạy lên đường núi gì gì đó. Cho nên trong tháng 11 tới mình định trở lại Đà Nẵng và thực hiện 1 album cưới ở ngoài đó (ở địa điểm mình đề cập ở trên + Hội An + biển) :D. Phong cách của mình và bà xã rất thích sự hoang sơ của khung cảnh không biết có bác nào biết ai hay chỗ nào chụp được và giá cả phải chăng không thì tư vấn cho mình với?

Cám Ơn!

Đó là đường qua Bãi Bụt. Hiện nay đoạn bên trong đã xây dựng nhiều. Nhưng phiá trên đoạn dốc cao nhất nhìn về biển Phạm Văn Đồng vẫn còn đẹp lắm.
Mình có một số ý kiến sau, mong đóng góp để bạn có những tấm hình đẹp:

1. Nên kết hợp chụp ở Hội An nữa. Ngày đầu tiên ở Hội An, có cảnh phổ cổ, ruộng luá xanh rì. Trên đường về ghé Non Nước hay bãi biển nào đó chụp hoàng hôn. Vì ở đây có ưu thế là bãi cát rất dài.
2. Ngày thứ hai, ban ngày bạn loanh quanh một số quán cafe ở Đà Nẵng. Có những không gian rất hay (Trúc Lâm Viên chẳng hạn, hỏi thêm người điạ phương, hoặc Bưu điện, Thư viện TP). Chừng 3h bắt đầu đi xe qua Bãi Bụt. Xong trên đường về, có thể chụp cảnh câù Thuận Phước (phơi sáng) và cuối cùng là con đường đi bộ dọc bên bờ sông Hàn, ban đêm tuyệt đẹp.
3. Nên chọn thời điểm thích hợp, vào dịp tháng 1,2 sẽ mưa nhiều, có khi mưa dầm cả ngày. Tháng 7,8 thì nắng quá gắt và nóng nực lắm. Cỡ thang 11,12 hoặc tháng 3,4 là vưà phải.

Chúc bạn có những tấm ảnh ưng ý và nhiều kỉ niệm đẹp ở Đà Nẵng (khởi đầu cho đời sống gia đình)

Thân

8xmvn
10-11-2010, 04:10 PM
Đó là đường qua Bãi Bụt. Hiện nay đoạn bên trong đã xây dựng nhiều. Nhưng phiá trên đoạn dốc cao nhất nhìn về biển Phạm Văn Đồng vẫn còn đẹp lắm.
Mình có một số ý kiến sau, mong đóng góp để bạn có những tấm hình đẹp:

1. Nên kết hợp chụp ở Hội An nữa. Ngày đầu tiên ở Hội An, có cảnh phổ cổ, ruộng luá xanh rì. Trên đường về ghé Non Nước hay bãi biển nào đó chụp hoàng hôn. Vì ở đây có ưu thế là bãi cát rất dài.
2. Ngày thứ hai, ban ngày bạn loanh quanh một số quán cafe ở Đà Nẵng. Có những không gian rất hay (Trúc Lâm Viên chẳng hạn, hỏi thêm người điạ phương, hoặc Bưu điện, Thư viện TP). Chừng 3h bắt đầu đi xe qua Bãi Bụt. Xong trên đường về, có thể chụp cảnh câù Thuận Phước (phơi sáng) và cuối cùng là con đường đi bộ dọc bên bờ sông Hàn, ban đêm tuyệt đẹp.
3. Nên chọn thời điểm thích hợp, vào dịp tháng 1,2 sẽ mưa nhiều, có khi mưa dầm cả ngày. Tháng 7,8 thì nắng quá gắt và nóng nực lắm. Cỡ thang 11,12 hoặc tháng 3,4 là vưà phải.

Chúc bạn có những tấm ảnh ưng ý và nhiều kỉ niệm đẹp ở Đà Nẵng (khởi đầu cho đời sống gia đình)

Thân

Cám Ơn bạn đã cho ý kiến rất hay ^.^ mà đang mưa bão quá hok dám fly ra Đà Nẵng nữa hix. hix.
Các bạn có thể cho mình bik tình hình thời tiết tại Đà Nẵng không. Thanks.

nhocquaypro
11-11-2010, 12:07 PM
em làm 1 tour ra đó mới dc :D

neneros16
11-11-2010, 01:11 PM
Cám Ơn bạn đã cho ý kiến rất hay ^.^ mà đang mưa bão quá hok dám fly ra Đà Nẵng nữa hix. hix.
Các bạn có thể cho mình bik tình hình thời tiết tại Đà Nẵng không. Thanks.

Hi,

Thì mình đã viết trên đây là nên đi tháng nào đó. Tết âm lịch nếu bạn có thời gian, có thể ngao du một chuyển để điều nghiên trước vị trí, hỏi thăm khách sạn, phương tiện đi lại. v.v..
Mình đang ở Singapore nên hỏng biết thời tiết giờ ra sao luôn.
Nếu bạn muốn chi phí rẻ hơn và hình cũng lạ và đẹp, có thể xem xét Đà Lạt.

Thân

8xmvn
11-11-2010, 01:36 PM
Hi,

Thì mình đã viết trên đây là nên đi tháng nào đó. Tết âm lịch nếu bạn có thời gian, có thể ngao du một chuyển để điều nghiên trước vị trí, hỏi thăm khách sạn, phương tiện đi lại. v.v..
Mình đang ở Singapore nên hỏng biết thời tiết giờ ra sao luôn.
Nếu bạn muốn chi phí rẻ hơn và hình cũng lạ và đẹp, có thể xem xét Đà Lạt.

Thân

Dear.
2 tháng nữa mình đám cưới gòi nên phải đi chụp trong tháng 11 thui hiihii :D
mình hem thik Đà Lạt lắm vì có xem 1 số album cưới rồi đám nào cũng na ná nhau nên hem thik lắm, Đà Lạt dành cho đi chơi thì thik hơn ^.^
chi phí thì mình đang tham khảo :P, thanks bạn đã chia sẻ ^.^ mình cũng mới điện thoại ra chi nhánh của chỗ làm ở ngoài Đà Nẵng thì được bik mí hum ni ngoài đó mưa quá nên có thể mình sẽ dời sang 2 tuần nữa sẽ có mặt ở Đà Nẵng :P

Thanks.

8xmvn
15-11-2010, 10:30 AM
Đà Nẵng 14/11/2010:

Vì bà xã ham chụp tuần nì quá mặc dù mình đã nói là trời sẽ mưa ^.^ nên thoai kệ chiều í bà xã nên cũng book vé máy bay ra Đà Nẵng chuyến nữa :D. Trên máy bay nhìn ra cữa sổ 1 biển mây là mây mà toàn mây đen ack. ack. ngoài cửa kính thì có hơi nước "MƯA" ừ mưa ack. đáp máy bay xuống thì trời mưa tầm tã hic. book ks xong thì move qua tiệm thử áo ^.^ àh quên do bà xã nghe người bạn ngoài Đà Nẵng 4 vấn tiệm Cát Tường chụp cũng okie giá cũng chấp nhận được nên 2 đứa quyết định chọn tiệm nì mà nhìn chung tiệm nì có nhiều áo đẹp nhân viên dễ thương tư vấn cũng nhiệt tình lắm :D. Bà xã thử được 5 cái áo còn mình thì do có mang theo bộ vest của mình nên chỉ cần thêm 1 cái vest màu kem dới 1 cái áo sơmi màu nữa :D, thử đồ xong thì move qua quán Trần mỗi đứa làm 1 phần thịt luộc cuốn ack. ack. ban đầu dự định qua Trần xong gòi đi ăn chè cung đình nữa mà dô Trần xong thì ăn hết nổi nên dìa ks ngủ sớm lí sức cho ngày mai đi chụp hình hiihii :P

6h giờ sáng 2 đứa thức chuẩn bị ăn uống để chuẩn bị đi ngoài trời thì vẫn mưa cũng khá lớn hic. hic. thoai kệ bắt taxi qua tiệm coi sao xem thợ có chịu chụp hok ^.^ qua tới tiệm thì nghe kinh nghiệm của thợ thì mưa nì không thể chụp được ack. ack. 2 đứa quyết định ngồi chờ ông trời ổng bớt mưa ^.^, một lúc sau cái ổng bớt mưa thiệt ^.^ thế là cho bà xã dô make up liền :D sau khoảng 1 tiếng make up thì ekip chụp hình cũng đã đến hum ni thì ekip có 7 người ^.^ hình như vì ở xa cộng thời tiết mưa gió nên được ưu ái or sao á mà đông dữ hiihii :P thợ chính cũng được mình iu cầu luôn mà nghe bà xã nói là tên Kim or Chim gì đóa haha (cũng do người bạn giới thiệu thợ này chụp good lắm) sau 1 hồi trò chuyện được bik anh thợ đồng hương dới mình nữa ^.^. Ngoài trời mặc dù bớt mưa nhưng anh thợ cho bik là theo kinh nghiệm là chụp hình lên sẽ không đẹp hic. hic. buồn 5p :(, nhưng ekip vẫn lên xe đi chụp đi tới đâu binh tới đó theo thời tiết khikhikhi :P, theo hợp đồng thì mình sẽ chụp cầu Thuận Phước, Biển Đông resort, Hội An ^^, xe chạy tới cầu Thuận Phước chời mưa nhỏ mà gió quá ack. ack. hok thể chụp được :( và theo iu cầu của mình ekip di chuyển qua bãi lau :D qua tới bãi lau gió còn dữ hơn cỏ lau nằm rạp hết cô dâu chú rể thử đi ra ngoài thì ôi thôi mưa ướt áo quần gió thổi bung đầu tóc bù xù hết ack. ack. thế là thêm 1 điểm nữa ko thể chụp huhu hok bik binh đường nào thoai di chiển qua Biển Đông thử coi sao ^.^ qua tới Biển Đông thì Biển Đông te tua hic. hic. biển động dữ dội cây cầu bắt ra biển (hồi trước để chụp hình) bị đánh xập á a a a, gòi xong mí cái địa điểm ở nội thành te tua hết xe lại vòng về tiệm chờ thời tiết lắng dịu và make up lại đầu tóc cho cô dâu hix.

Trong thời gian chờ đợi ngồi nhâm nhi cafe nói chiện cùng anh thợ ^.^ theo kinh nghiệm của anh thợ thì thời tiết như thế này khó có thể chụp vì chụp lên hình nhìn sẽ không đẹp, nhưng 2 đứa lại bỏ công từ sgon ra lại đồng hương miền tây dới anh thợ nên ảnh sẽ ráng chụp cho 2 đứa ^.^, vậy là kế hoạch sẽ ko có phần chụp ở nội thành vì thời tiết mà dời ra Hội An hehe, trên đường ra Hội An trời vẫn mưa :(, thế là cả ekip dô Victoria resort chụp :D ở đó cũng có những frame đẹp, ekip bắt đầu tác nghiệp 1 anh thợ chính 1 thợ phụ bấm máy lia lịa hiihii thế là an tâm được phần nào vì chả lẻ bỏ công ra ni ko chụp được keke :P, chụp trong nhà đã trời cũng bớt mưa cả ekip đội mưa ra chụp cảnh biển 2 thợ được trang bị dù đầy đủ còn 2 cô dâu chú rể thì hok có gì hic. trời mưa mà kiu lội xuống hồ bơi khoát nước ack. ack. lạnh gần chik thoai kệ vì những tấm ảnh đẹp chịu lạnh chút dị ^.^ xuống nước 1 hồi làm như ko sợ ướt nữa or sao á hiihii mà hay đứa chạy thẳng ra biển diễn làm 2 anh thợ chạy theo hụt hơi kakaka :P, một hồi chạy chơi chán chê 2 đứa run như cầy xấy vì lạnh, ekip lại lên xe thẳng tiến ra phố cổ :D. Ra tới phố cổ trời vẫn ko tạnh mưa cả ekip che dù đi chụp loanh quanh phố cổ luôn mừ ở phố cổ chụp lên hình nhìn đẹp ghia ^.^ hết chụp những hàng quán những ngôi nhà cổ, xe đạp và cuối cùng ấn tượng nhất là con đường nước ngập khikhi cô dâu chú rể lội hẳn ra con đường nước ngập chụp hình hehehe :P. Sau một buổi chụp hình mệt nhoài cả ekip đến quán ăn thịt nướng, nem nướng ở quán của anh thợ giới thiệu, cả ekip ăn khí thế luôn chắc ai cũng đói và mệt hiihii ^.^

Chuyến đi chụp ngoại cảnh thiệt là dui và ấn tượng, mình đã có 1 một album cưới mà chắc là sẽ ấn tượng nhất hiihii, cám ơn tất cả ekip chụp hình ai cũng dui vẻ và nhiệt tình hết :D, nhất là anh thợ chính đã chăm sóc khách hàng rất tốt ^.^. Khi nào có hình mình sẽ up lên cho mọi người xem :D wait me...........:cool2:

neneros16
15-11-2010, 07:14 PM
Nghe bạn kể vậy là bạn rất hài lòng. Chúc bạn mau có một album cưới vưà ý.
Điều tốt nhất là qua việc vưà rồi, hai bạn rất "đồng vợ đồng chồng", không sợ gì tát biển đông sau này.
8xmvn cũng chiều chuộng vợ ghớm.
@Bạn đang làm ở công ty mvn ?

canonpro
15-11-2010, 08:45 PM
Các bác cho e hỏi,studio o Nha trang chổ nào chụp đẹp nhất , e đinh làm 1 cái album ở resort nè!

8xmvn
16-11-2010, 12:49 PM
Nghe bạn kể vậy là bạn rất hài lòng. Chúc bạn mau có một album cưới vưà ý.
Điều tốt nhất là qua việc vưà rồi, hai bạn rất "đồng vợ đồng chồng", không sợ gì tát biển đông sau này.
8xmvn cũng chiều chuộng vợ ghớm.
@Bạn đang làm ở công ty mvn ?

Cám Ơn bạn nha ^.^ àh mình làm bên bank chứ hem phải ở mvn tên nick chỉ trùng hợp thôi :D

8xmvn
17-11-2010, 09:07 AM
Các bác cho e hỏi,studio o Nha trang chổ nào chụp đẹp nhất , e đinh làm 1 cái album ở resort nè!

hix. mình ở Sài Gòn nên ở Nha Trang ko bik tiệm nào cả, chờ bác nào biết dô trả lời bạn dị ^.^

VinhTranphoto
01-02-2011, 11:57 AM
hehehe......nhớ lại bữa đó quá ^^...chúc anh chị hạnh phúc.....coi như đó là 1 kỉ niệm đáng nhớ trong tình iu của anh chi :X :X

chimap
01-02-2011, 12:05 PM
tớ tên Chim mập đệ tử là Vinh Trần... Cảm ơn hai người vẫn còn nhớ người bạn đồng hương này trong những ngày mưa gió nhé. Hình đẹp lắm coi chưa... hay tui post lên lun nhé hiii