PDA

View Full Version : Mùa lúa chín



Mr Le
19-09-2010, 08:29 AM
Mùa lúa chín

Giang và Lý cùng sinh ra và lớn lên trong một xóm nhỏ tại một miền quê thanh bình
Cũng như bao bạn bè khác cùng trang lứa, họ vẫn hằng ngày cắp sách tới trường. Họ vẫn cùng nhau dạo bộ trên những con đường quê quen thuộc, qua cánh đồng lúa chín. Những ánh mắt bất chợt, những câu nói vô tư mà lại làm hai con tim bồi hồi xao xuyến. Tình yêu đến tự lúc nào mà họ cũng không hay, chỉ khi xa nhau mới thấy vấn vương hình bóng.
Hai người cùng đi xa, nhưng cuối tuần lại tìm về với cánh đồng quen thuộc, có những con đường, những bông lúa vàng óng trĩu nặng. Họ đi bên nhau nhưng không còn vô tư như trước, lặng thầm trao nhau những ánh mắt thẹn thùng e lệ.
Rồi một mùa thu cũng vào mùa lúa chin, họ đã trao nhau nụ hôn đầu đời. Vẫn chẳng ai nói với ai, chỉ có ánh mắt trao nhau bỏng cháy. Họ lại cùng nhau đi trên con đường thân quen đầy nắng, thay chiếc áo đến trường ngày nào bằng áo cưới cô dâu.
Tay trong tay hạnh phúc ngập tràn.

http://farm5.static.flickr.com/4130/5002337717_acd643ed37_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4091/5002337723_d63501dec3_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4089/5002337729_ebbe0b89d2_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4086/5002337731_c4561d970d_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4148/5002337733_4663daa841_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4088/5002337743_8a2102fff3_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4104/5002949428_2dbb761c58_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4091/5002949436_2701f6c6d9_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4130/5002949438_e7e7b927c3_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4078/5002949442_189e323d38_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4124/5002949448_108b24c569_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4149/5002949454_1ed054f91f_z.jpg

Lần đầu tiên em đi chụp ảnh cưới lại đúng hôm nắng gắt gần chết. Các bác chặt chém giúp để em tiến bộ ạ
Cảm ơn các bác đã xem

lucasDuy
21-09-2010, 11:03 AM
em thấy bộ này hông đẹp a ah. Từ góc chụp đến ý tưởng hầu như không có.

Mr Le
22-09-2010, 02:43 PM
Cảm ơn bác đã góp ý. Đúng là từ trước đến giờ em chỉ quen kiểu " thích gì chụp nấy" bắn phá bừa bãi nên cái gì cần sự đầu tư về kỹ năng và phong cách thì quả là quá tệ.
Em sẽ cố gắng nhiều ở những lần sau. Mong rằng sẽ không có CD-CR nào phát sợ khi xem qua bộ này