PDA

View Full Version : Những bức ảnh mà tôi tâm đắt nhất..



nan-nguyen
19-09-2010, 05:19 AM
Kể từ khi cầm máy, đi khắp các nẻo đường, tôi có dịp ghi lại được nhiều cảnh vật. Tuy nhiên có một vài khoảng khắc mãi in đậm trong kí ức tôi. Nay xin up lên một vài tấm in dấu ấn nhiều nhất và xuyên suốt thời gian tôi bấm máy.
Xin các bác xem và góp ý ah!

1. Rừng đen của Đức, được mệnh danh "Lá phổi của nước Đừc":

http://farm5.static.flickr.com/4121/4901650251_ff6ef88b3d.jpg


2.Khu đầm lầy Đỏ của Hessen:

http://farm5.static.flickr.com/4120/4809795694_b30ef349f9.jpg


3.Trung tâm tài chính Frankfurt, nơi qui tụ những nhà Bank lớn nhất Châu Âu:

http://farm5.static.flickr.com/4075/4817385809_31755e8525.jpg


4.Wasserkuppe- bãi đáp của diều lượn và phi cơ nhỏ:

http://farm5.static.flickr.com/4079/4804092159_2562cc3b7e.jpg


5.Nữ nhiếp ảnh gia Enny, trên cao nguyên Hessen:

http://farm5.static.flickr.com/4120/4804424901_d8669e619e.jpg


6.Miền Trung, Việt Nam quê hương ta ^^:

http://farm4.static.flickr.com/3023/4558054522_a998f4c8a3.jpg


7.Đồi cát trắng của Phan Thiết:

http://farm5.static.flickr.com/4003/4546388678_c42e19df57.jpg

....Phần tiếp theo sẽ up sau, mong các bác ủng hộ .

lovea7cva
19-09-2010, 10:45 AM
Tiếp đi bác,những bức ảnh rất đẹp và sống động

alina
19-09-2010, 11:16 AM
Những nơi Nan đã đi qua và những hình ảnh được Nan ghi lại rất đẹp :) chỉ hơi tiếc tấm miền Trung của Nan, do trí tưởng tượng của mình quá kém :D nên k thể nhìn ra được là 1 hay 2 con ngựa :D hị hị :-p

le.binh
19-09-2010, 12:25 PM
Chào bạn nan-nguyen. Chúc mừng bạn có những bức ảnh đẹp, tâm đắc.
Tiếc rằng hôm gặp bạn không có nhiều thời gian, nên không cùng đi chụp ảnh, dạo chơi ở cái xứ thần tiên đó được. Hẹn ngày nào đó nhỉ?

Tấm Franfurt bạn chụp rất hợp với thời đại đấy. Một bức tranh ảm đạm của nền kinh tế châu Âu. Mong sao bạn chụp thêm nhiều bức ảnh tươi sáng cho tương lai của nó!

nan-nguyen
19-09-2010, 04:15 PM
Chào bạn nan-nguyen. Chúc mừng bạn có những bức ảnh đẹp, tâm đắc.
Tiếc rằng hôm gặp bạn không có nhiều thời gian, nên không cùng đi chụp ảnh, dạo chơi ở cái xứ thần tiên đó được. Hẹn ngày nào đó nhỉ?

Tấm Franfurt bạn chụp rất hợp với thời đại đấy. Một bức tranh ảm đạm của nền kinh tế châu Âu. Mong sao bạn chụp thêm nhiều bức ảnh tươi sáng cho tương lai của nó!

dạ, cháu cảm ơn bác, bức ảnh FFM khi edit cháu cũng có cảm xúc đó ạh! Tiếc quá ko đi được cùng bác ở Âu Châu, cháu hẹn gặp bác và cùng đi chụp ảnh ở VN vậy!


Những nơi Nan đã đi qua và những hình ảnh được Nan ghi lại rất đẹp :) chỉ hơi tiếc tấm miền Trung của Nan, do trí tưởng tượng của mình quá kém :D nên k thể nhìn ra được là 1 hay 2 con ngựa :D hị hị :-p

hì hì, chỉ có một con ngựa thui, nhưng cái mông nó hướng về phía ống kính, cái đầu phía sau.


Tiếp đi bác,những bức ảnh rất đẹp và sống động
cảm ơn bác đã động viên, em sẽ up tiếp ngay.