PDA

View Full Version : Tôi đã nói dối vợ như thế nào !



caotrung0418
18-09-2010, 01:17 PM
1. Em ơi cho anh đổi cái máy đi, anh hứa lần này là lần cuối ( thứ xxx :banghead: )
2. Em ơi cái ống này anh không xài, bán đi lấy tiền mua cái tivi mới nhé ( bán xong mua ống mới :6: )

3. Nhật ký chụp gái :
Chủ nhật - 7h sáng : _ em ơi, anh đi đây chút, em cứ về nhà mẹ trước rồi trưa anh sang . ( đi chụp mẫu chứ công chuyện dzề !!!! )
11h --> _ Anh đâu rồi, sao nói trưa về mà .
_ Xíu nữa anh về. ( Vẫn đang chụp khí thế ! )
14h --->_ Sắp về tới chưa anh .
_ Đang trên đường về, xe lủng bánh em ơi ! ( Vẫn đang nhìn vào viewfinder :evil:)

18h về tới nhà : _ Khai mau, anh đi đâu giờ mới về ?
_ Hì, anh có mấy hình đẹp lắm , chút nữa cho xem.
_ Lại mấy con mắt xanh mỏ đỏ chứ gì ! ( Vợ mình là bạch tuộc hay sao mà đoán trúng phóc vậy ta :13: )

23h khuya : _ Anh không ngủ đi còn làm gì vậy ? Mai còn đi làm đó !
_ Anh chỉnh mấy ảnh này xong ngủ liền ?
24h ---> _ Có đi ngủ không thì bảo , mai vứt hết đống máy ra đường bây giờ !
_ Rồi, rồi ngủ liền, con mèo bé nhỏ của anh ( Cọp cái bự của anh :24: )



Nhấn Ctrl + A rồi đọc nhé các bác :beer_smile:

samuelphilong
18-09-2010, 02:07 PM
Tình hình của mình cũng giống y của bác.
Chỉ khác là mình nói thật chứ không nói dối.
(Tất nhiên là hậu quả thường rất thê thảm!)

maithaohuan
18-09-2010, 02:20 PM
Khà ! Khà !

Các bác đừng quá bi quan như thế ! Ta không có lậm vào chuyện gái gú, chẳng vướng bận bia ôm ( đôi khi bạn cũng có rủ đi chút chút ) thì chẳng việc gì phải sợ cả.
Cái thú nhiếp ảnh là thú vui lành mạnh, các bác cứ làm tốt công việc nhà như : lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, rước con,.....rồi mạnh dạn lên xe phóng đi chụp hình. Nhưng nhớ tối phải ......đó nghen !!!!!!!! Nàng sẽ cười như Liên Xô thôi mà !

npd113
18-09-2010, 02:47 PM
Khà ! Khà !

Các bác đừng quá bi quan như thế ! Ta không có lậm vào chuyện gái gú, chẳng vướng bận bia ôm ( đôi khi bạn cũng có rủ đi chút chút ) thì chẳng việc gì phải sợ cả.


Bác nói đúng, lâu lâu vẫn bị cằn nhằn nhưng em hỏi thắng thích em vướng vào thứ này hay là .... Thế là đồng ý ngay. :))

HoacKhaTuLe
20-09-2010, 12:59 PM
Haha, đọc bài của anh caotrung thấy giống tâm trạng của em quá. Nhưng anh ơi, ngựa mà ko có người cầm cương thì nó quậy dữ lắm anh ơi.

sonlt126
20-09-2010, 01:18 PM
Sao mà giống mình thế không biết , bác này chỉ dc cái nói đúng hehe

maxdown
20-09-2010, 01:35 PM
ôi,tâm trạng của người đã có gấu nó thế đấy

trongdinhld123
22-09-2010, 02:56 PM
ôi sao giống nhau thế nhỉ ac...ac..

tuanhlqn
22-09-2010, 04:38 PM
về hoàn cảnh và sự việc sao đọc xong thấy gai gai sống lưng, giốmg quá cơ, chỉ khác mỗi lời thôi, ihihi

nnk
22-09-2010, 09:42 PM
sao em cũng có gấu mà ko giống nhỉ, đi of thì bảo " anh đi chụp gái, em ở nhà chơi 1 mình nhé" Chụp xong về retouch vợ còn ngồi kế bên bình lựng khen chê đủ thứ ( mà nói chung chê nhiều hơn khen ), có mỗi vấn đề mua ống iếc gì thì ko có thôi vì em ít khi mua bán lens lủng lắm ạ ( do thóc trong bồ không được nhiều cho lắm )

gaudesign
22-09-2010, 09:49 PM
"Máy này xịn quá em ơi.. lần này để xài luôn.."
Tính cho đến giờ chỉ có câu đó là "để xài luôn" chớ máy thì không biết đổi bao nhiêu cái, cái nào cũng khen xịn.. để xài luôn... ha ha...

AndyTran
23-09-2010, 12:38 AM
chính xác nhất là câu 1 , em nói câu này với gấu e chắc củng tầm 6-7 lần rồi 1 lần body 2 lần balo 5 lần len :D

trongdinhld123
24-09-2010, 10:39 AM
vụ này mới hài: em nói với gấu 5d max II (rinh về rồi ) rẻ hơn em 50D (đã bán) vì số 50 to hơn nên đắt hơn, gấu cúng ậm ừ " phải không đấy? " rồi gọi điện cho thằng bạn cùng chỗ làm của Gấu ( rất rành về đồ nghề ) khổ tên này em không quen và hắn cũng chẳng biết tình cảnh của em...sau 2 phút điện thoại nhìn gương mặt gấu từ đỏ qua tím em biết phen này chết chắc...nhưng ơ hơ nhìn gấu thấy là lạ, mặt tươi tỉnh còn cười duyên nữa mới chết em chứ " anh àh tội nghiệp ox vậy hết tiền nên phải bán máy, đổi máy rẻ hơn à, thôi gần đến sn ox em mua lại cho ox cái 500D số TO chắc xịn hơn cả 50D anh nhỉ, cái 5D max II này em nhờ bạn bán hộ nhé, 50D 1000$, cái này chắc cũng phải được 7 or 8 trăm đấy nhỉ.???hic...thế mới biết gấu bà dễ có mấy tay.

hochoi
24-09-2010, 11:24 AM
cũng vui sao giống giống....
Ngày đầu
1/ Em ơi mua cho ANH cái máy chụp hình lớn lớn đi. Công ty ai làm thiết kế cũng có, phù hợp với công việc Anh
2/ Mua cho Anh cái đèn đi chụp tối quá (máy có đèn không mở đèn cóc lên chụp)
3/ Mua cho Anh ống kính đi (ống này chụp được rồi, xịn lắm rồi "ống KIT")
3/ Em ơi đổi máy cho Anh đi máy này chụp xấu quá, không bự ko PRO (không bao giờ, tốn tiền)

đòi đến cái gì thì (sao Anh đam mê không giới hạn gì hết vậy, hết món này đến món khác).
4/ Cái túi này bạn Anh tặng, cái đèn kia bạn bán giảm 50%, lén giấu quá trời lộ ra thì (cái lens này mượn)....

nbaotoan
24-09-2010, 12:10 PM
Em đề nghị close topic này đi ạ, để vầy "lộ" hết !!! :lol:

T-130
24-09-2010, 01:06 PM
Đam mê sinh ra tính hay tính sinh ra đam mê, các bác ?
May mà GẤU nhà mình ko hề quan tâm gì tới, ko cần biết mình có cái gì và bao nhiêu cái ...
Khoảng '' tracking & delivery '' mình canh ngày giờ khá kỷ, tới nay chưa lộ hehe.
Nhưng anh vợ hỏi thì trả lời hết cở láo ( ko thật ) ... :9:

kieukhoa
26-09-2010, 06:21 AM
đúng là vì nghệ thuật vì mấy em xinh tươi mà anh em mình cũng gặp ko ít khó khăn anh em nhỉ, nhưng điều đó cũng rất thú vị....

condaohailuoi
26-09-2010, 09:09 AM
đáng buồn cho các bác , phải nói dối , hehe

em thì ngay cả chụp nude cũng ngồi chỉnh ảnh , gấu ngồi kế bên bình luận vô tư :)

điều quan trọng là các bác phải làm sao gấu hiểu dc niềm đam mê này :)

songtinhsi
27-09-2010, 02:18 PM
đáng buồn cho các bác , phải nói dối , hehe

em thì ngay cả chụp nude cũng ngồi chỉnh ảnh , gấu ngồi kế bên bình luận vô tư :)

điều quan trọng là các bác phải làm sao gấu hiểu dc niềm đam mê này :)
Nhìn chữ ký và lời Bac nói em thấy nghi quá!!!
Các Bac cho em xách dép chạy trước!!!
Keke, đùa chút Bác đừng giận nhé!
Giọt Lẹ ...

e63d90
28-09-2010, 02:21 PM
Đọc sơ qua thì em thấy đa số các bác kô thể 100% thỏa mãn với cái đam mê của mình chỉ vì cứ phải lo ngay ngáy có ngày Gấu mẹ vĩ đại thức giấc ngủ đông phát hiện ra các bác mắc bệnh nói dối! Em thì ngược lại! Đôi khi vẫn đang lăn tăn kô biết có nên mua hay kô thì Gấu nhà em khuyến khích " Đời là mấy tí, không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại". Vd: Hơn một năm trước, em đang dùng G10 và cứ suốt ngày nghĩ có nên mua D90 hay kô thì Gấu nói : Sao cứ phải lăn tăn thế nhỉ, ra Vũ nhật em mua cho ! Em thề, em hứa, em bảo đảm sự thật 100% đấy các bác ợ! Bây giờ đang lăn tăn cái 35mm f 1.8 để chụp low light mà vẫn chưa biết có nên mua hay kô đây! Lại phải nhờ Gấu quyết định hộ thôi!!! :-D

Sunq
28-09-2010, 03:01 PM
Cái bác e63d90 là ok nhất .

Thienlang
28-09-2010, 03:50 PM
Thời nay có mạng ảo sướng thật, khỏi phải đi nhà thờ xưng tội. Vào đây thú nhận vài câu, xong là lương tâm lại thanh thản như tội lỗi vừa được rửa sạch. Cứ đà này thì số post của các box offline và box mua bán tỉ lệ thuận với box xưng tội.

Nhưng đến lúc mà các Gấu phát hiện ra chỗ này thì ...!

kodomo
29-09-2010, 11:08 PM
... Nhưng anh ơi, ngựa mà ko có người cầm cương thì nó quậy dữ lắm anh ơi.

Câu này chuẩn không cần chỉnh.

2tnt
29-09-2010, 11:41 PM
e tham gia với, cũng nói dối vợ nhiều lắm may mà vợ không để ý với mấy vụ máy móc này nên dễ qua mặt.

Đầu tiên thì dở bài máy đi mượn, của thằng này thằng kia (vợ biết nó và có nói trước với nó)

Sau đến là Máy rẻ tiền, có cậu bán thanh lý nên đổi ngang (nhiều lúc còn dư, cắn răng rút lương đưa lại cho vợ một ít). Có lần vợ xem tạp chí TGVT thấy có cái trang báo giá, lôi ra so thấy giá cao gấp đôi giá e khai thì thắc mắc, hic, phải nói bọn này nó lấy giá công ty nên đắt (cũng đúng một phần). Lại có lần đi cùng vợ đi chơi với mấy ông bạn, cũng chơi ảnh nên cứ xuýt xoa khen máy xịn, máy đắt, tức lộn ruột chỉ muốn đá cho mấy phát để im đi mà không được đành tìm cách đánh trống lảng hichic, may mà vợ không để ý chứ khôgn thì toi ngay từ lúc đó rồi.

Còn vụ đi chụp thì chủ yếu là trốn cơ quan, hoặc kêu đi cafe với mấy đứa bạn, hoặc cũng có hôm bảo đi chụp nhưng về đến đầu ngõ dừng lại dở máy ra tìm những cái ảnh nào có mẫu đẹp, cái nào tý tởn tạo dáng cùng mẫu thì Hide nó đi (Nikon hay vậy đó, không rõ Canon thế nào hihihi), giữ lại toàn ảnh phong cảnh, ảnh chụp linh tinh hoặc chụp xấu, về đến nhà vợ hỏi ảnh là lôi ngay ra cho xem luôn, xem được mấy cái thấy xấu hết kiên nhẫn là không thèm xem nữa trả máy liền, vậy là thoát ;D

Còn vụ touch thì đợi vợ ngủ hoặc là đem lên cq thôi, không có phòng lv riêng nên chịu

Nói chung là a e đều giống nhau, tùy mức độ nặng nhẹ mà thôi hehheeh

VolcanoLeather
29-09-2010, 11:55 PM
haha, đọc xong cười nôn ruột. Bạn này nói dối tài thật. Mà nhiều khi k nói dối vợ lại k được, mà nói thật thì......chết chắc

songtinhsi
30-09-2010, 09:11 AM
em chưa có vợ, mới có người yêu nên được cho qua.
Hehe. Nhưng tội cái sự thật phơi bày hết không biết mai mốt thành gấu nhà thì sao đây.
Thôi cứ vui trước đã còn lại ...... để mai tính.

lethuan
02-10-2010, 09:42 AM
- Em ơi ! Trên vnphoto.net có rao cái 40D giá tốt quá, anh chưa đủ 50 posts nên không vào box mua bán được, giờ gần 12h khuya rồi, gọi người ta sợ phiền. Ơ... mà có người ở Đà Nẵng tranh mua kìa, làm sao giờ em ?

- Thì nhắn tin cho người ta đi, nếu trả lời thì gọi điện mua hàng chứ gì !

tinker
25-10-2010, 04:25 PM
Em thì : "em ơi, đưa a 13 tr, mua cai kis x3 nhé" -> thôi, cái sx20 được rồi. Hĩ, lén muợn tiền ông anh mua. Xong, chia lại cho ổng cái sx 20. Hiện tại, ổng lấy sx 20, vợ ổn :" lấy máy thằng N làm gì thế......" "Anh muợn cầm chơi". Còn kis x3 thì.....hu hu hu ko dám cho nó xuất hiện cùng lúc sx 20, sợ bị phát hiện. Cũng may 2 cái máy to to như nhau. nên gấu hỏi, nói bừa là....nó đó, có khác gì đâu. heheeh

Love macro
08-12-2010, 01:25 PM
Em thì không dấu được với gấu nhà, giá cả và tính năng súng ống thì gấu em rành lắm. Nên đành dụ gấu làm luôn một bộ, hai người hai súng cùng nhau chiến, vui phết. heheheeh, nhưng sợ cùng nhau chạy đua vũ trang thì chắc treo xoong.

Gấu con
08-12-2010, 01:55 PM
Còn em thì:

1. Em ơi cho anh đổi cái máy đi, Cái này ko chụp được con mình, nó chạy nhanh như điện, ko kịp lấy nét gì cả, bán đi thì lỗ, thôi mua 1 cái chụp con còn cái này chụp em cho nó nghệ thuật:)

2. Em ơi cái ống này anh thấy chụp ko đẹp, em thấy ko chụp em ko sắc nét gì hết, bán đi bù thêm tí tiền mua cái ống khác nhé ( tí tiền = gấp đôi cái ống cũ )

3. Nhật ký chụp gái :
Chủ nhật - 7h sáng : _ em ơi, anh đi chụp với đám bạn 1 tí, em cứ về nhà mẹ trước rồi lát anh sang, chắc cũng chụp nhanh như mấy lần trước ( mấy lần trước đi ăn nhậu chứ có chụp gì đâu, lần này mới chụp)
11h --> _ Anh về chưa, sao nói đi có 1 tí mà .
_ Xíu nữa anh về. ( Vẫn đang chụp khí thế ! )
14h --->_ Sắp về tới chưa anh .
_ Đang trên đường về, phải đưa 1 ông về Đền Lừ! ( Vẫn đang nhìn vào viewfinder )

:D

condaohailuoi
08-12-2010, 02:01 PM
Đọc sơ qua thì em thấy đa số các bác kô thể 100% thỏa mãn với cái đam mê của mình chỉ vì cứ phải lo ngay ngáy có ngày Gấu mẹ vĩ đại thức giấc ngủ đông phát hiện ra các bác mắc bệnh nói dối! Em thì ngược lại! Đôi khi vẫn đang lăn tăn kô biết có nên mua hay kô thì Gấu nhà em khuyến khích " Đời là mấy tí, không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại". Vd: Hơn một năm trước, em đang dùng G10 và cứ suốt ngày nghĩ có nên mua D90 hay kô thì Gấu nói : Sao cứ phải lăn tăn thế nhỉ, ra Vũ nhật em mua cho ! Em thề, em hứa, em bảo đảm sự thật 100% đấy các bác ợ! Bây giờ đang lăn tăn cái 35mm f 1.8 để chụp low light mà vẫn chưa biết có nên mua hay kô đây! Lại phải nhờ Gấu quyết định hộ thôi!!! :-D

mấy bác kia hãy học hỏi bác này nhé :)

ldnhat
08-12-2010, 02:45 PM
Đọc sơ qua thì em thấy đa số các bác kô thể 100% thỏa mãn với cái đam mê của mình chỉ vì cứ phải lo ngay ngáy có ngày Gấu mẹ vĩ đại thức giấc ngủ đông phát hiện ra các bác mắc bệnh nói dối! Em thì ngược lại! Đôi khi vẫn đang lăn tăn kô biết có nên mua hay kô thì Gấu nhà em khuyến khích " Đời là mấy tí, không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại". Vd: Hơn một năm trước, em đang dùng G10 và cứ suốt ngày nghĩ có nên mua D90 hay kô thì Gấu nói : Sao cứ phải lăn tăn thế nhỉ, ra Vũ nhật em mua cho ! Em thề, em hứa, em bảo đảm sự thật 100% đấy các bác ợ! Bây giờ đang lăn tăn cái 35mm f 1.8 để chụp low light mà vẫn chưa biết có nên mua hay kô đây! Lại phải nhờ Gấu quyết định hộ thôi!!! :-D

Bác k phải có gấu mà là có nàng tiên trong nhà. chúc mừng bác

thietbianh_mduc
11-12-2010, 10:28 AM
hihihi... hahaha...vui nhỉ... mà nhờ thế cuộc sống mới thú vị chứ...

ratbeo
11-12-2010, 02:20 PM
Body nào mà chả cần phải nâng cấp :D

Rottenmushroom
11-12-2010, 04:53 PM
ôi vui thật, làm em nghĩ sau này lấy vợ có bị rơi vào trường hợp của các bác không

thuytram_dep
13-12-2010, 10:39 PM
Dạo này công việc bận quá nên chả có ảnh ọt gì hết, gấu nhà lại đâm ra thắc mắc ...
Thật ra mấy gấu nhà giờ cũng biết hết rồi, chỉ trừ những gấu không có điều kiện và thời gian tiếp xúc với internet thôi, cái chính là mình không làm gì sai (lợi dụng chụp ảnh để ... abcdgh...); hoặc lấy tiền thay vì nộp quỹ thì nộp cho KL,... thì mấy gấu nhà để yên chứ bằng không thì có mà chết nhá...
Thôi em chuồn đi ngủ đây...

timhuynh
14-12-2010, 01:38 PM
Mô Phật em còn trẻ lắm thấy các bác thế chắc em từ chuyen có vợ lun quá...

condaohailuoi
14-12-2010, 02:41 PM
Dạo này công việc bận quá nên chả có ảnh ọt gì hết, gấu nhà lại đâm ra thắc mắc ...
Thật ra mấy gấu nhà giờ cũng biết hết rồi, chỉ trừ những gấu không có điều kiện và thời gian tiếp xúc với internet thôi, cái chính là mình không làm gì sai (lợi dụng chụp ảnh để ... abcdgh...); hoặc lấy tiền thay vì nộp quỹ thì nộp cho KL,... thì mấy gấu nhà để yên chứ bằng không thì có mà chết nhá...
Thôi em chuồn đi ngủ đây...

bác này cùng nick bên suvn.net phải ko nhỉ ?

nikon 5700
15-12-2010, 09:07 AM
sao em cũng có gấu mà ko giống nhỉ, đi of thì bảo " anh đi chụp gái, em ở nhà chơi 1 mình nhé" Chụp xong về retouch vợ còn ngồi kế bên bình lựng khen chê đủ thứ ( mà nói chung chê nhiều hơn khen ), có mỗi vấn đề mua ống iếc gì thì ko có thôi vì em ít khi mua bán lens lủng lắm ạ ( do thóc trong bồ không được nhiều cho lắm )

Bác giỏi thật, lần đầu tiên em thấy lại có gấu như vậy. Bác truyền kinh nghiệm dậy gấu cho anh em với

thuytram_dep
15-12-2010, 02:25 PM
Dạ không anh ơi, em trình độ đồ hoạ kém lắm nên chưa có tên trên đó đâu ạh... he...

lod9287
15-12-2010, 02:52 PM
Hehe có gấu roài nhiều cái phải nghĩ nhỉ :D Cũng hên em chưa có gấu nên tung hoành dc thêm vài năm nữa :) Chia sẻ cùng các bác :)

Sup
15-12-2010, 03:00 PM
Em thì vợ chẳng bao giờ quan tâm là chồng mua gì, chỉ quan tâm cái chồng mua để chơi vào việc gì thôi. :D

Được cái cuối tháng nộp lương đủ 100% cho vợ (vợ mà ko tin, cho xem quyết định lương luôn). :D