PDA

View Full Version : [Story] Hôì ức tím - You are the person write continue the story ???



kevin9
10-09-2010, 12:04 PM
Dòng tâm trạng của 1 cô gái trong một buổi chiều cuối thu ... Giờ đây anh không còn nữa sau cơn bệnh hiểm nghèo =))


1

http://farm5.static.flickr.com/4088/4975518659_2d8eaeb78c_z.jpg
2

http://farm5.static.flickr.com/4088/4975502999_e6105c5af8_z.jpg
3

http://farm5.static.flickr.com/4148/4975509393_11007d935a_z.jpg
4

http://farm5.static.flickr.com/4125/4975511297_792cdfb29e_z.jpg
5

http://farm5.static.flickr.com/4117/4975512625_a6264135ca_z.jpg
6

http://farm5.static.flickr.com/4144/4975516445_53563fa120_z.jpg

Daniel.Nguyen
10-09-2010, 12:14 PM
em thấy mẫu diễn tả chưa đạt lắm, ng iu đi mãi mãi mà cứ ngồi cười mỉm mỉm thấy sao sao ý +_+
nếu diễn tả dc thêm chút xót xa và đau đớn trong cái cười đó nữa thì mới đạt !

rookie_sg
10-09-2010, 12:24 PM
Câu tiếng Anh title lủng củng và sai tan nát về ngữ pháp, nếu ngoại ngữ ko tốt thì đừng giật tít kiểu tiếng Bồi thế này bác ạ

Tạm viết lại là "You're the one to complete the story" xuôi hơn (mà cũng chưa hay)

sayyouwill
10-09-2010, 12:39 PM
"You are the one continuing the love story"

Nếu bác không thể diễn tả hết nội dung bằng hình ảnh thì có thể viết vài lời bình cho các bức ảnh cũng được.

Cảm ơn bác đã chia sẻ.

alibaba0076989
10-09-2010, 01:00 PM
đánh giá ảnh đi....... ngoài lề ko à.... ảnh có cột truyện... tốt.. màu đẹp..... chiếc Sờ Hờ mượn của papa đi mà xin phép chưa đó em trai.. hè hè... con bé này tên gì tao quên mất rồi......

sayyouwill
10-09-2010, 01:42 PM
@alibaba0076989: tiêu đề của bức ảnh là ngoài lề hả bác?

alibaba0076989
10-09-2010, 02:03 PM
@alibaba0076989: tiêu đề của bức ảnh là ngoài lề hả bác?

òh vậy là ý anh nói em nói bậy hả ....trời ơi.... có lỗi quá.. ân hận quá.... ăn năng quá....... hớ hớ

kevin9
10-09-2010, 02:40 PM
Cái này ko phải em đặt , giờ muốn sửa cũng ko đc . Thôi bỏ qua cái tiêu đề giúp em :p

Bình ảnh nha các bác

sayyouwill
10-09-2010, 03:02 PM
@alibaba0076989: Chính xác là bác nói bậy. Mình nói thêm với bác thì sẽ thành ngoài lề.

@kevin1990: Bác sắp xếp hình ảnh logic, câu chuyện cũng dễ hiểu.Mình chỉ góp ý tấm số 2 và số 5.

#2: giống như bác Daniel.Nguyen nói, mẫu cười mỉm mỉm nên không thể hiện được đúng cảm xúc.
#5: Bác chủ cắt quá nửa đầu của mẫu nên nhìn hình thấy cụt cụt. Nếu bác cho mẫu đốt hẳn mấy tấm hình đó thì sẽ tạo ấn tượng hơn.

Một lần nữa cảm ơn bác chủ vì đã chia sẻ. Thân

kevin9
10-09-2010, 03:07 PM
Em nhờ bạn viết câu " Bạn là người viết tiếp câu chuyện " nó dịch ra rồi quăng lên vậy thôi
@sayyouwill : tấm 5 , em cố ý crop cả đầu lẫn chân như thế bác . Mục đích focus vào cảm xúc nhân vật , bố cục này chủ quan do muốn tìm cái lạ . Nhưng tùy vào cảm nhận mỗi người

Sói
10-09-2010, 03:09 PM
con SH của tao kìa
kỹ thuật idea của tao kìa
trả tiền tác quyền :-<

kevin9
10-09-2010, 08:12 PM
con SH của tao kìa
kỹ thuật idea của tao kìa
trả tiền tác quyền :-<

Hehe , copy 1 tí thôi

Ciskon
11-09-2010, 11:52 AM
òh vậy là ý anh nói em nói bậy hả ....trời ơi.... có lỗi quá.. ân hận quá.... ăn năng quá....... hớ hớ

một phong cách rất là Sinbad, (vì đeo khăn rằng giống Sinbad ) =))

alibaba0076989
11-09-2010, 12:32 PM
một phong cách rất là Sinbad, (vì đeo khăn rằng giống Sinbad ) =))

chọc quê hả .... ta là Ali33 ko phải Sinbad... nếu Sibad ta thà làm Jack Caribean

_3M_
11-09-2010, 01:29 PM
Mình thấy mẫu cùng xinh, ý tưởng củng hay đó chứ :D

ltrphuc
11-09-2010, 03:13 PM
Ý tưởng với cốt truyện hay bác ạ nhưng đúng là mẫu diễn chưa đạt lắm. Mặt vẫn tươi quá so với cốt truyện :D
Bác có thể chỉ cho em kỹ thuật PS kiểu tàng hình vậy không mê quá mà chưa làm được ^^

kevin9
11-09-2010, 10:19 PM
Đơn giản là chỉ cần giảm Opacity là nó trong suốt thôi :D

Khanhhoai_0524
12-09-2010, 01:26 AM
theo cá nhân em,khi xem tâm trạng trên khuôn mặt mẫu, em nghĩ thay vì lí do "bệnh hiểm nghèo" thì thay bằng " bị bồ đá" thì hay hơn. 2 lí do: mấu cười mỉm kiểu nhếc mép, thứ hai, đốt bức ảnh + vứt bó hoa không hợp với kịch bản mà bác "đạo" và "diễn" !
Nhìn chung điều nên góp í nhất là kịch bản và diễn xuất, đạo diễn và diễn viên bộ ảnh này chưa đạt.
Chúc bạn thành công hơn ở bộ ảnh sau !

kevin9
12-09-2010, 09:08 AM
theo cá nhân em,khi xem tâm trạng trên khuôn mặt mẫu, em nghĩ thay vì lí do "bệnh hiểm nghèo" thì thay bằng " bị bồ đá" thì hay hơn. 2 lí do: mấu cười mỉm kiểu nhếc mép, thứ hai, đốt bức ảnh + vứt bó hoa không hợp với kịch bản mà bác "đạo" và "diễn" !
Nhìn chung điều nên góp í nhất là kịch bản và diễn xuất, đạo diễn và diễn viên bộ ảnh này chưa đạt.
Chúc bạn thành công hơn ở bộ ảnh sau !

" Đạo " , bác này nhiễm mấy cái " đạo " rồi à . Kịch bản này đc áp dụng trong hàng trăm câu chuyện tương tự . Em chỉ lấy nó ra đem vào cái hồn của ảnh . Bộ này còn phần 2 , có lẽ do bác hiểu khác nên nói không hợp lý :D

Còn nữa chẳng có tấm nào cười nhếc mép hết :| Bác đâm kiểu này em chẳng thấy gì hay cả

intotherainbow
12-09-2010, 09:11 AM
Câu tiếng Anh title lủng củng và sai tan nát về ngữ pháp, nếu ngoại ngữ ko tốt thì đừng giật tít kiểu tiếng Bồi thế này bác ạ

Tạm viết lại là "You're the one to complete the story" xuôi hơn (mà cũng chưa hay)

bác viết cũng sai ngữ pháp rồi ạ =)

"You're the one who completed/completes/will complete this story".

chestervn
12-09-2010, 10:55 AM
Tựa đề của bộ ảnh rất quan trọng với một bộ ảnh. Thực sự em chưa hiểu ý của bác chủ trong cái Tít là: Hồi ức tím - Bạn là người viết tiếp câu chuyện? Ý của bác là sao ạ?
Về diễn xuất của mẫu và ý tưởng thì các bác đã bình luận rồi.
em chỉ thêm cái này: theo như câu chuyện, chàng chết vì bệnh hiểm nghèo, chứ có đá nàng đâu, mà sao nàng tàn ác đốt ảnh của chàng?
Tấm hồi ức duy nhất là quảng cáo cho con SH hơn là về kỷ niệm.
Không có gì đặc sắc

Khanhhoai_0524
12-09-2010, 11:14 AM
" Đạo " , bác này nhiễm mấy cái " đạo " rồi à . Kịch bản này đc áp dụng trong hàng trăm câu chuyện tương tự . Em chỉ lấy nó ra đem vào cái hồn của ảnh . Bộ này còn phần 2 , có lẽ do bác hiểu khác nên nói không hợp lý :D

Còn nữa chẳng có tấm nào cười nhếc mép hết :| Bác đâm kiểu này em chẳng thấy gì hay cả
Vâng,xin lỗi bác chủ vì đã đâm bác hơi lòi ruột một tí. Mình nói từ "đạo" vì bạn sử dụng 1 cốt chuyện quen thuộc nhưng lại làm nó không đạt ( kiểu mấy cha nhạc sĩ VN đạo nhạc nước ngoài,dở thì gọi là "đạo", hay thì sẽ ghi, lời: nhạc sĩ A, nhạc: nước ngoài ợ ) :D
Mình nói diễn chưa đạt là có lí do của mình, và nguyên nhân diễn chưa đạt mình quy trách nhiệm cho bạn, lí do chính vì bạn tham vọng thể hiện kịch bản trên với quá ít ảnh.
Nếu như bạn ở Hà Nội, xin mạn phép mời bạn làm lại cùng mình bộ ảnh này. Mình sẽ sửa lại kịch bản là thay thế bệnh hiểm nghèo bằng tai nạn giao thông, đã có kinh nghiệm ôtô đâm bay mẫu :)), và mình xin một cái kết dưới mưa sẽ "súc" động hơn. Kính mời bà con cô bác, các cậu các mợ, các em các cháu có "khiếm nhã" cùng làm với em bộ ảnh này pm vào "thùng" thư !
Xin cảm ơn và thu tiền ! hề hề hề

kevin9
12-09-2010, 12:28 PM
Vâng,xin lỗi bác chủ vì đã đâm bác hơi lòi ruột một tí. Mình nói từ "đạo" vì bạn sử dụng 1 cốt chuyện quen thuộc nhưng lại làm nó không đạt ( kiểu mấy cha nhạc sĩ VN đạo nhạc nước ngoài,dở thì gọi là "đạo", hay thì sẽ ghi, lời: nhạc sĩ A, nhạc: nước ngoài ợ ) :D
Mình nói diễn chưa đạt là có lí do của mình, và nguyên nhân diễn chưa đạt mình quy trách nhiệm cho bạn, lí do chính vì bạn tham vọng thể hiện kịch bản trên với quá ít ảnh.
Nếu như bạn ở Hà Nội, xin mạn phép mời bạn làm lại cùng mình bộ ảnh này. Mình sẽ sửa lại kịch bản là thay thế bệnh hiểm nghèo bằng tai nạn giao thông, đã có kinh nghiệm ôtô đâm bay mẫu :)), và mình xin một cái kết dưới mưa sẽ "súc" động hơn. Kính mời bà con cô bác, các cậu các mợ, các em các cháu có "khiếm nhã" cùng làm với em bộ ảnh này pm vào "thùng" thư !
Xin cảm ơn và thu tiền ! hề hề hề

Em thì coi trọng những người làm đc hơn là chỉ nói . Mong là bác làm cái khác để phát huy loại hình theo truyện . Chứ trình còi của em là không dám làm chung với ai rồi , sợ bị la lắm . Với lại bộ hình này chỉ là intro cho cả một câu chuyện dài , có thể những phần sau sẽ gỡ rối thắc mắc

Hơn nữa là người ta không thích lắm khi bị nói đạo , chưa ai làm đc , mình làm đc , không vui chút nào bác . Dù có dở đến mấy thì công sức tự suy nghĩ , dàn dựng làm ra để rồi bị nói là đạo , mất hứng :-j

kevin9
12-09-2010, 12:30 PM
Tựa đề của bộ ảnh rất quan trọng với một bộ ảnh. Thực sự em chưa hiểu ý của bác chủ trong cái Tít là: Hồi ức tím - Bạn là người viết tiếp câu chuyện? Ý của bác là sao ạ?
Về diễn xuất của mẫu và ý tưởng thì các bác đã bình luận rồi.
em chỉ thêm cái này: theo như câu chuyện, chàng chết vì bệnh hiểm nghèo, chứ có đá nàng đâu, mà sao nàng tàn ác đốt ảnh của chàng?
Tấm hồi ức duy nhất là quảng cáo cho con SH hơn là về kỷ niệm.
Không có gì đặc sắc

Nguyên bờ sông không có cái ghế đá nào , nên em quăng con SH vào , coi ra mất điểm tấm hình đó vì chiếc xe . Còn nữa , vì sao nàng đốt ảnh thì sẽ rõ trong phần tiếp theo :D

rookie_sg
12-09-2010, 02:35 PM
bác viết cũng sai ngữ pháp rồi ạ =)

"You're the one who completed/completes/will complete this story".

=)) =)) =)) Bác này chắc học sinh "chiên Anh" nè, câu của bác thì quá chuẩn rồi, nhưng sách viết thế nào thì bác biết thế nấy còn ngoài ra bác cóc biết gì. Đa số mọi ng học tiếng Anh như thế nên khi giao tiếp cứ như gà mắc thóc (vì lo chia động từ và xếp cho đủ câu "chuẩn"). Câu của em bác đem hỏi thầy bác hoặc đi học thêm vài khóa xem nó có sai ngữ pháp ko nhé..... cheers! :beer_smile:

P/S: Mà thôi, để bác khỏi phí tiền học thêm, em chỉ bác 1 "phép màu" nè, cứ đánh câu ấy vào MS Word rồi "Spelling & Grammar Check" coi sai ko là đc rôi =))

intotherainbow
12-09-2010, 04:49 PM
=)) =)) =)) Bác này chắc học sinh "chiên Anh" nè, câu của bác thì quá chuẩn rồi, nhưng sách viết thế nào thì bác biết thế nấy còn ngoài ra bác cóc biết gì. Đa số mọi ng học tiếng Anh như thế nên khi giao tiếp cứ như gà mắc thóc (vì lo chia động từ và xếp cho đủ câu "chuẩn"). Câu của em bác đem hỏi thầy bác hoặc đi học thêm vài khóa xem nó có sai ngữ pháp ko nhé..... cheers! :beer_smile:

P/S: Mà thôi, để bác khỏi phí tiền học thêm, em chỉ bác 1 "phép màu" nè, cứ đánh câu ấy vào MS Word rồi "Spelling & Grammar Check" coi sai ko là đc rôi =))


trời, bác móc máy em ghê quá, cãi nhau cũng ko để làm gì, nhưng mà em thấy sai thì ko chịu dc, nên em xin thưa là chắc chắn câu "You're the one to complete the story" của bác là sai, từ ngữ pháp đến văn phong nói.
Mà bác dựa vào Spelling + grammar của MS word thì ko dc rồi :)

Em ko học chuyên anh, em là dân toán / tin học, nhưng em ở UK cũng ngót nghét dc 3 năm rồi ạ :). Em chắc chắn là câu đấy của bác sai từ ngữ pháp đến văn phong nói, chắc chắn trên đời này ko ai xài như vậy mà là đúng cả. Văn phong viết của em chắc ko bàn, còn việc ra ngoài, văn phong nói, bác bảo em cóc biết gì, ra ngoài như gà mắc tóc, thì bác thích khi nào cafe cho em thọ giáo với nhé. Người ta nói đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, em đi du mất 3 năm rồi, cũng chả là gì, nhưng cũng hi vọng vốn liêng Anh Văn cũng dc vài chữ gọi là suôn sẻ chứ ko phải gà mắc tóc cóc biết gì như bác bảo, thế thì tốn tiền cha mẹ em quá.


Còn phân tích thêm nữa, thì cấu trúc:

"Somebody/Something is/are the one to do something" là cấu trúc passive, ví dụ:
"You're the one to blame...", tức là, bạn là người để ng ta trách mắng,
hoặc "She is the one to love...", tức là, cô ấy là người để mà yêu...

Còn ở đây, bác muốn dùng cấu trúc active thì ko dùng "to" được, cụ thể:

"You're the one who blames XYZ..", tức là, bạn là người trách mắng XYZ
"She is the one who loves XYZ...", tức là, cô ấy là người yêu XYZ

Trở về câu ở đây, "Bạn là người viết tiếp câu chuyện"
là cấu trúc active, vì thế nên phải dùng "who" chứ ko dùng "to" được, cụ thể là
"You're the one who completed/completes/will complete this story". (chia thì thì tùy chủ ý của bác chủ topic mà chia thôi, quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai tùy bác)

Thế nhé, em xin hết, còn có gì ko phải xin bữa nào mời bác cafe gọi là tạ lỗi.

Khanhhoai_0524
12-09-2010, 05:03 PM
Em thì coi trọng những người làm đc hơn là chỉ nói . Mong là bác làm cái khác để phát huy loại hình theo truyện . Chứ trình còi của em là không dám làm chung với ai rồi , sợ bị la lắm . Với lại bộ hình này chỉ là intro cho cả một câu chuyện dài , có thể những phần sau sẽ gỡ rối thắc mắc

Hơn nữa là người ta không thích lắm khi bị nói đạo , chưa ai làm đc , mình làm đc , không vui chút nào bác . Dù có dở đến mấy thì công sức tự suy nghĩ , dàn dựng làm ra để rồi bị nói là đạo , mất hứng :-j



Hị hị, bác chủ thế là tự ái em rồi, thế giới có mấy tỉ con người, ý tưởng dù vô biên nhưng không thể không trùng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, em thì thích hữu duyên hơn là bị gọi là thằng vô duyên, nên em thích sử dụng những cái ý tưởng đi trước ạ, vì như thế em tránh được không ít thì nhiều sai lầm hoặc thiếu xót của các bậc tiền bối, và người đi sau thì được gọi là "đạo" ạ, nếu xành điệu xài ngoại ngữ để tránh bị hiểu lầm từ "đạo" thì em xin dùng từ "cover" để đỡ mất lòng bác ạ.

Có lẽ do từ "đạo" ở việt nam bị coi là "ăn cắp ý tưởng" nên mọi người dễ dị ứng với từ này, nhưng xin con báo con cáo các bác là từ "đạo hơi bị thâm con nhà bà thúy đấy, "đạo" hoặc "cover" đôi khi làm lu mờ bản gốc đấy ạ. Đến ngay "Truyện Kiều" nhà ta cũng là "đạo" từ "Đoạn trường Tân Thanh" ( hay Kim Vân Kiều truyện ) của tác giả Thanh Tâm Tài Nhân, China sáng tác ạ, bản "đạo" này đã đưa NGuyễn Du lên hàng danh nhân văn hóa thế giới đấy ạ. Em thì không dám loi choi lên cái tầm tên lửa SAM-2 bắn không tới đấy,tất nhiên rồi.

Vậy thôi,chúc bác "cover" kịch bản trên thành công, và mong bác chúc em "đạo" các ý tưởng khác cũng thành công, chúng ta cùng khen nhau vậy ;)) Xin lỗi vì dùng từ "đạo" với bác, thất lễ, thất lễ ạ ! Em xin mạn phép té trước không bác lại thả chó tiễn em :))


Thôi,xin cả nhà,tập trung chuyên môn là vấn đề nhiếp ảnh nào, nhìn chung là bộ ảnh của bác chủ đẹp tuyệt vời từ kĩ thuật đến nội dung, tuy mới chỉ là chương I nhưng đã khiến cho người xem cảm nhận được các phần sau, cao thủ cao thủ. Ánh sáng, bố cục, màu sắc,nội dung diễn xuất.....tất tần tật hoàn hảo, cứ thế phát huy trong các chương tiếp theo, không cần sửa chữa gì nữa ạ.


Em là gà,trình còi, trình độ bác hơn em là cái chắc nên em chỉ nhận xét được thế thôi ạ. Ối ối, áo em rách từ trước rồi, bác xích chó lại cho em với :))

Khanhhoai_0524
12-09-2010, 05:13 PM
.................................................. .......................admin xóa hộ em cái trả lời này với, em gom vào cái trả lời trên rồi.
EM cảm ơn ạ !

rookie_sg
12-09-2010, 06:24 PM
@intotherainbow:

Chán nhất mấy chú cãi rồi lại bảo "thế nhé, xin hết", đã cái thì phải cãi đến cùng chứ

Chú hoàn toàn máy móc vì câu của anh là câu ghép của 2 câu "You're the one" và "you are to complete the story", khi 2 câu này ghép lại thì động từ "to be" bị giản lược. Cách hành văn thế chú đã gặp bao giờ chưa? :P

Mà chú đã đem 3 năm học ở UK ra hù anh thì thì anh có 4 năm ở Úc, 3 năm ở Sing, 1 bằng MBA của Mỹ và làm cty nc ngoài đến nay cũng 10 năm....HÙ! ghê chưa =))

intotherainbow
12-09-2010, 06:28 PM
vâng anh giỏi, em chả biết cóc gì, ra ngoài đời thì như gà mắc tóc. :)
"you are to complete the story" lol

Khanhhoai_0524
12-09-2010, 06:47 PM
Thôi, em xin hai cụ ạ, em là người Việt, bố mẹ em đều là người Việt, ông bà Tổ tiên em đều là người Việt, cả họ nhà em nói tiếng Việt và đồng bào em nói tiếng Việt, có những từ mượn thì em dùng thôi, hoặc những từ kiểu google, check,....thì tùy cảnh mà em dùng thôi. Thế nên chẳng ai chửi hay nói móc em ngu tiếng Anh hay dốt tiếng Anh cả. Còn nếu mà nói tiếng Anh thì em không xen tiếng Việt, có thế thôi. Các anh đi Tây đi Tàu về, là niềm hạnh phúc và tự hào cho đất nước vì có những người con cấp tiến và tiếp cận với văn minh hiện đại. Chứ các anh suốt ngày dùng tiếng nước ngoài em chẳng hiểu gì đâu.Thế nên xin các anh,tốp tốp, đứng đấy mà cãi nhau, chó một đàn kia kìa. Anh em trong VNPTo dĩ hòa vi quý, nên hướng câu chuyện sang nghĩa tích cực, nhà em là hơi bị nhiều gạch và chó đấy, cứ liệu cái thần hồn :D

Hề hề,em té đấy .....!

kevin9
12-09-2010, 08:02 PM
Dừng vụ Tiếng Anh đi mấy bác ,mốt em nhắm tựa đề TA đặt không nổi thì lái sang Tiếng Việt để đỡ thấy chiến tranh :D

@ khanhhoai : Đợi tác phẩm của bác :D

alibaba0076989
12-09-2010, 08:26 PM
òh... đọc nãy giờ học được nhiều điều quá...... 1 anh thì ..... gọi là cái gì nhỉ... "Đạo diễn & Kịch bản & Tạo hình nhân vật & Chỉ đạo nghệ thuật & Chỉ đạo diễn xuất....... v.v...... gê gê... "............ 1 anh thì làm Cty nước ngoài , đi úc mấy năm. đi Xin.... ý nhầm đi Sing mấy năm.. đi Mỹ học bằng gì gì đấy.. úi chà....... toàn là những tài năng....... ngưỡng mộ quá.. biết bao giờ mới được như 2 anh đây.......... híc híc...... em thấy mình nhỏ pé quá đi...... híc híc....... =)) =)) =))....
Còn Kevin bữa sau để tiếng việt đi nge... làm rùm ben topic..... mấy nay cứ nằm trang 1....... Hot quá... Hot hơn cả những topic của anh mày....

Khanhhoai_0524
12-09-2010, 09:14 PM
Sau gạch và chó bắt đầu xuất hiện cướp biển, kevin1990 ( mà hình như nếu năm sinh là 1990 thì kém tuổi mình rồi,hehe) sướng nhá, tha hồ mà chỉ đạo sản xuất, mình làm dân phe vé chẳng mấy mà giàu. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Gạch đâu-ném,chó đâu- cắn, cướp biển đâu- cướp, còn ai muốn lằm quần chúng nữa không =))

@ alibôbô : nhỏ bé là đúng rồi, vai quần chúng mà :D (là cướp biển bạn phải kiểm soát được từng kilomet trên hành trình của bạn ) =)) =)) =))

Cái topic này hài quá, em lại lặn đây, chọc mòn cả gậy rồi mà bánh xe vẫn cứ quay :))

maxdown
12-09-2010, 09:28 PM
thik phong cánh của bác kevin và ali33,2 bác có lẽ là người bị đâm trong box chân dung này nhiều nhưng mà vẫn tiếp tục con đg nghiện ngập và càng có nhiều ảnh đẹp,em thì thấy mẫu có vẻ cũng rưng rưng nc mắt chứ đâu có cười gì,ảnh đẹp

alibaba0076989
12-09-2010, 09:39 PM
Sau gạch và chó bắt đầu xuất hiện cướp biển, kevin1990 ( mà hình như nếu năm sinh là 1990 thì kém tuổi mình rồi,hehe) sướng nhá, tha hồ mà chỉ đạo sản xuất, mình làm dân phe vé chẳng mấy mà giàu. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Gạch đâu-ném,chó đâu- cắn, cướp biển đâu- cướp, còn ai muốn lằm quần chúng nữa không =))

@ alibôbô : nhỏ bé là đúng rồi, vai quần chúng mà :D (là cướp biển bạn phải kiểm soát được từng kilomet trên hành trình của bạn ) =)) =)) =))

Cái topic này hài quá, em lại lặn đây, chọc mòn cả gậy rồi mà bánh xe vẫn cứ quay :))

trời... đang dzui mà... ở lại cho dân chúng chữi lên đầu anh nge chơi...... đang kiểm soát đấy thôi.... alibaba mà cướp biển hả ..... anh là 1 người ko có tuổi thơ.... tuổi thơ bị vùi dập hả.... mà biển thì tính bằng hải lý chứ sao là kilomet...... tào lao..... về đọc truyện lại đi...

alibaba0076989
12-09-2010, 09:40 PM
thik phong cánh của bác kevin và ali33,2 bác có lẽ là người bị đâm trong box chân dung này nhiều nhưng mà vẫn tiếp tục con đg nghiện ngập và càng có nhiều ảnh đẹp,em thì thấy mẫu có vẻ cũng rưng rưng nc mắt chứ đâu có cười gì,ảnh đẹp

Nhiếp ảnh là đam mê... :)..... cảm ơn sư huynh nhìu.. hì hì

Khanhhoai_0524
12-09-2010, 11:32 PM
trời... đang dzui mà... ở lại cho dân chúng chữi lên đầu anh nge chơi...... đang kiểm soát đấy thôi.... alibaba mà cướp biển hả ..... anh là 1 người ko có tuổi thơ.... tuổi thơ bị vùi dập hả.... mà biển thì tính bằng hải lý chứ sao là kilomet...... tào lao..... về đọc truyện lại đi...

:D lặn để rồi lại ngoi lên mặt nước cụ ạ :D em ngoi đây...
alibaba có tuổi thơ cụ ạ,có ai được đẻ ra mà không có tuổi thơ đâu, nếu không có tuổi thơ tức là khi đẻ ra họ đã là người lớn-->bái phục bà mẹ :))))))

Đấy là suy luận bằng khoa học và sinh học tự nhiên. Còn xét về truyện Ali Baba và 40 tên cướp - một truyện được trích từ "Nghìn lẻ một đêm" ,hoàng hậu Scheherajade kể cho vua nghe - thì không có nhắc đến tuổi thơ, vì ngay từ đầu, trong truyện gốc, chỉ nhắc đến Ali Baba mồ côi cha, có người anh là Cassim, và Ali Baba thì có vợ + gia tài là 1 con lừa, thêm nữa nếu như các bác hồi nhỏ được đọc truyện bằng tiếng Anh thì Ali Baba hơi thiên về là một chàng ngốc gặp may mắn, do sống thiện nên chắc được phù hộ, đấy là sơ qua về Ali Baba ạ. Tính em hơi dài dòng các bác thông cảm, vì em đã nói, đã tranh luận là phải nói đúng, còn không em sẽ không nói gì :D

Tiếp, em gọi bác là Alibôbô là có lí do ạ : em không nghĩ bác là chàng ngốc, bác thông minh lắm ạ :) , thế nên em không gọi bác là alibaba vì như thế là vô lễ ạ :D ; thêm nữa em gọi bác là alibooboo là có í của em ạ, aliboboo là nhân vật chính trong clip sau ạ =)) =)) http://www.youtube.com/watch?v=xfYErcuD4pU&feature=related
Thêm nữa là theo là vấn đề "hải lý" ạ, đó là đơn vị chiều dài của dân đi biển ngày xưa, nhưng do "hải lý" có hai loại, "hải lý quốc tế "(International nautical mile) và "hải lý Anh" (Admiralty mile) có độ dài lần lượt là 1852 và 1853,18 km, chính vì thế mà quy ước chuẩn bây giờ là sử dụng kilomet ạ, em đang công tác cho Vinawaco (tổng cty XD đường thủy ) và em là dân thầu xây dựng nên em nắm khá rõ mấy cái này ạ :D
Thêm một cái nữa là em có thấy ai chửi nhau đâu cụ ơi, chửi nhau là của dân vô học thôi, chứ anh em ta có học nên dùng từ tranh luận hợp lý hơn, mà tranh luận thì nên phát ngôn đúng từ câu từng từ một ạ, có học phải khác vô học chứ, cụ nhỉ ;))
THÔI, DĨ HÒA VI QUÝ, EM VỚI CỤ KHÔNG TRANH LUẬN NỮA NHÉ, CỤ THẮNG Ạ !

kevin9
13-09-2010, 12:17 AM
thik phong cánh của bác kevin và ali33,2 bác có lẽ là người bị đâm trong box chân dung này nhiều nhưng mà vẫn tiếp tục con đg nghiện ngập và càng có nhiều ảnh đẹp,em thì thấy mẫu có vẻ cũng rưng rưng nc mắt chứ đâu có cười gì,ảnh đẹp

Mỗi người bị đâm cách khác nhau , mục đích cuối cùng vẫn là hướng tới cái đẹp của một bức ảnh . Em bị đâm nhưng vẫn vui mà , bác khanhhoai với em cuối cùng cũng u đầu rồi bắt tay =))

Khanhhoai_0524
13-09-2010, 12:25 AM
Mỗi người bị đâm cách khác nhau , mục đích cuối cùng vẫn là hướng tới cái đẹp của một bức ảnh . Em bị đâm nhưng vẫn vui mà , bác khanhhoai với em cuối cùng cũng u đầu rồi bắt tay =))

4rums là nơi để mọi người trao đổi, tranh luận, và đả kích lẫn nhau. Qua những cái đó để làm rõ vấn đề, quan điểm và ý kiến,cách nhìn nhận,đánh giá của mỗi cá nhân, và từ cá nhân thành tập thể. Ngoài mục đich cao cả thì một cái lợi lớn nhãn tiền trước mắt là nơi để giải trí và giết thời gian, buôn chuyện các cụ ạ :D
Hôm nay chủ nhật mà, ngày mai lại phải đi làm :(( và tình hình phải đi công tác trong HCM hơn tháng rồi, 2/9 về nhà đc 1 tuần xong lại vào HCM, đang nhớ nhà lắm đây,có ai thích "tranh luận" nữa không :))

snaky_1088
13-09-2010, 12:51 AM
òh vậy là ý anh nói em nói bậy hả ....trời ơi.... có lỗi quá.. ân hận quá.... ăn năng quá....... hớ hớ
đã sai chính tả lại còn hay bắng nhắng !

Sói
13-09-2010, 12:52 AM
thôi mấy bác cho xin fát :))
war j kinh thế
Nói chung là có khen có chê khi đăng 1 tác phẩm
nhưng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
khi mình ghét 1 ai thì mình sẽ đánh mất đi cái nhìn khách wan khi xem tác phẩm của họ, mà đâu ai mún điều đó phải không ? hehe
peace nhé

Khanhhoai_0524
13-09-2010, 12:58 AM
thôi mấy bác cho xin fát :))
war j kinh thế
Nói chung là có khen có chê khi đăng 1 tác phẩm
nhưng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
khi mình ghét 1 ai thì mình sẽ đánh mất đi cái nhìn khách wan khi xem tác phẩm của họ, mà đâu ai mún điều đó phải không ? hehe
peace nhé


Không được đâu "sói" ạ, định dìm mấy anh em để ăn thịt hả, "cừu" là cừu hơi bị thông minh đấy, không mắc mưu của "Sói" đâu hehehe. Với cả"Sói" hiểu lầm rồi, "cừu" với chủ thớt đâu có ghét nhau đâu,nhận xét của "cừu" hơi khó nghe một chút vì từ bé đã ảnh hưởng văn của Nam Cao và Vũ Trọng Phụng, nhưng "cừu" nhận xét thật tâm và thật lòng lắm ạ, cùng một bầy cừu là phải đoàn kết chứ ạ :D không để "sói" chia rẽ đánh lẻ từng con đâu, hehe


đã sai chính tả lại còn hay bắng nhắng !

Cụ đấy không bắng nhắng đâu, cụ ấy đang hi sinh làm chủ đề để em giết thời gian đấy ạ, đang đêm không có gì nghịch kể cũng buồn, hì hì :D Mà bác cũng đừng có gây sự với cụ ấy, cụ ấy có tiền án tiền sự giết 40 tên cướp bằng cách đổ dầu ôliu sôi vào 40 thùng đựng rượu nho- nơi ẩn nấp của 40 tên cướp khi đến nhà định ám sát cụ ấy đấy ạ ( theo trí nhớ của em khi đọc bản tiếng anh thì nó là như thế ) hehehe. 40 thằng cụ ấy còn không ngại nên bác cứ liệu cái thần hồn với cụ :D

intotherainbow
13-09-2010, 04:17 AM
Dừng vụ Tiếng Anh đi mấy bác ,mốt em nhắm tựa đề TA đặt không nổi thì lái sang Tiếng Việt để đỡ thấy chiến tranh :D

@ khanhhoai : Đợi tác phẩm của bác :D

oh sorry bác, em thấy sai nên ngứa mồm sửa thôi, comment hoàn toàn chỉ muốn đóng góp chứ ko hề khiêu khích nhỏ mọn móc máy gây chiến tranh j với ai cả, bác khó chịu thì cho em xin lỗi nhé, bác cứ xem các bài viết từ trc đến h của em thì sẽ hiểu thôi, hơn 900 bài post, nhưng em chưa bao h rảnh rỗi gây chiến xích mích với ai trên vnphoto cả đâu. :)

unstable
13-09-2010, 05:07 AM
Topic vui quá, em không chém tiêu đề nhưng chém lời bình cái. Đoạn "Giờ đây anh không còn nữa sau cơn bệnh hiểm nghèo =))", anh hy sinh bởi bệnh hiểm nghèo mà em lại cười lăn lộn thế, chắc là anh đi để lại cái xe SH nên cô gái đang sướng.

Nhận xét vào việc chính: bác crop bố cục cứ chặt hết đầu, tay chân của mẫu đi thế, đến bó hoa bác cũng chặt nốt.

kevin9
13-09-2010, 07:21 AM
Topic vui quá, em không chém tiêu đề nhưng chém lời bình cái. Đoạn "Giờ đây anh không còn nữa sau cơn bệnh hiểm nghèo =))", anh hy sinh bởi bệnh hiểm nghèo mà em lại cười lăn lộn thế, chắc là anh đi để lại cái xe SH nên cô gái đang sướng.

Nhận xét vào việc chính: bác crop bố cục cứ chặt hết đầu, tay chân của mẫu đi thế, đến bó hoa bác cũng chặt nốt.
Để đầy đủ thì mất hay bác ơi ;))

kevin9
13-09-2010, 07:21 AM
oh sorry bác, em thấy sai nên ngứa mồm sửa thôi, comment hoàn toàn chỉ muốn đóng góp chứ ko hề khiêu khích nhỏ mọn móc máy gây chiến tranh j với ai cả, bác khó chịu thì cho em xin lỗi nhé, bác cứ xem các bài viết từ trc đến h của em thì sẽ hiểu thôi, hơn 900 bài post, nhưng em chưa bao h rảnh rỗi gây chiến xích mích với ai trên vnphoto cả đâu. :)

Em không thấy khó chịu gì hết , chỉ sợ mấy bác mất hòa khí với nhau thôi :D

intotherainbow
13-09-2010, 07:25 AM
hehe thế thôi huề nhé, em cũng đi ngụ đây, 30 tiếng liên tục chưa ngụ rồi :(

snaky_1088
13-09-2010, 08:52 AM
Cụ đấy không bắng nhắng đâu, cụ ấy đang hi sinh làm chủ đề để em giết thời gian đấy ạ, đang đêm không có gì nghịch kể cũng buồn, hì hì :D Mà bác cũng đừng có gây sự với cụ ấy, cụ ấy có tiền án tiền sự giết 40 tên cướp bằng cách đổ dầu ôliu sôi vào 40 thùng đựng rượu nho- nơi ẩn nấp của 40 tên cướp khi đến nhà định ám sát cụ ấy đấy ạ ( theo trí nhớ của em khi đọc bản tiếng anh thì nó là như thế ) hehehe. 40 thằng cụ ấy còn không ngại nên bác cứ liệu cái thần hồn với cụ :D
có phải 1 lần đâu,để ý post của hắn thì thấy sai chính tả rất ngô nghê và hầu như post nào cũng có sai,nhưng đó chỉ là phụ.cái chính là bình ảnh cũng k tới đâu nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm.đọc hết sức khó chịu !

liemhummer
13-09-2010, 01:01 PM
Cốt truyện em ko bàn vì cứ cái nào có cốt truyện đều hay. Em thấy mầu bác làm không đc đều tay ạ, Mỗi tấm 1 sắc độ khác nhau...hihi mạn phép!!!

nhatrang242002
13-09-2010, 03:29 PM
http://www.mediafire.com/?o66v9c3196w7xct

nhatrang242002
13-09-2010, 03:40 PM
http://www.mediafire.com/?o66v9c3196w7xct

kevin9
13-09-2010, 07:07 PM
Cốt truyện em ko bàn vì cứ cái nào có cốt truyện đều hay. Em thấy mầu bác làm không đc đều tay ạ, Mỗi tấm 1 sắc độ khác nhau...hihi mạn phép!!!

Mỗi tấm mỗi tâm trang sắc thái khác nhau mà bác :D

kevin9
13-09-2010, 07:07 PM
http://www.mediafire.com/?o66v9c3196w7xct

Trùi bác PS dùm em luôn :D thanks nhiều

Khanhhoai_0524
14-09-2010, 12:15 AM
có phải 1 lần đâu,để ý post của hắn thì thấy sai chính tả rất ngô nghê và hầu như post nào cũng có sai,nhưng đó chỉ là phụ.cái chính là bình ảnh cũng k tới đâu nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm.đọc hết sức khó chịu !

mỗi người một nhận xét mà bạn, chúng ta đến đây để tìm một sân chơi chung,kết bạn và giao lưu, vui vẻ thôi mà, chín người mười í, ali33 cũng là dân mê nhiếp ảnh như chúng ta mà ....


Em không thấy khó chịu gì hết , chỉ sợ mấy bác mất hòa khí với nhau thôi :D

Để mình cho phát "hòa khí" nhé, bụng đang khó chịu tưg chiều đến giờ, đầy hơi khó chịu quá :))
Này thì "hòa khí" này, "hòa khí" nữa này =))

Andy Vu
14-09-2010, 10:20 AM
nếu vì bệnh hiểm nghèo mà ra đi thì cô gái ko cần phải đốt ảnh như thế. ng ta chỉ đốt ảnh khi bị phụ bạc thôi

nhatrang12345
14-09-2010, 10:15 PM
2,3,4,5 xem lại bố cục nhé bác,ko hiểu sao bác lại để mất đầu tùm lum thế

kevin9
15-09-2010, 07:33 AM
2,3,4,5 xem lại bố cục nhé bác,ko hiểu sao bác lại để mất đầu tùm lum thế

Đặc tả tâm trang không cần phải tuân theo quy tắc bố cục đó đâu bác