View Full Version : Đạo ảnh kí
Daotiq
09-09-2010, 11:34 PM
4/7/2010,
Trên vnphoto xuất hiện một bài viết than phiền về việc nick tranhuyphu sử dụng bức ảnh bên dưới khi tham gia cuộc thi Canon Gogreen:
http://member.vnexpress.net/sohoaphoto/Files/Tchip86/2010/06/30/700x0__20100630125848uCdb____IMG_0203.copy.JPG
Ảnh tại Canon Gogreen đã bị xóa
8/9/2010,
Trên vnphoto có bài viết của bạn #undef về việc bạn tranhuyphu đã sử dụng ảnh Lo Lắng do bạn ấy chụp để dự thi Canon Gogreen và đoạt giải đặc biệt.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs615.snc4/59544_435883768849_323856878849_4983730_4932197_n. jpg
Topic nói về cả hai sự kiện trên:
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=66341&goto=newpost#post1222161
9/9/2010,
1. Cách đây 3-4 tháng có cuộc thi Siemens Photo Contest. Cuộc thi chọn ra 5 bạn vào chung kết, sau đó mỗi bạn thuyết trình về ảnh của mình và chọn ra bạn đoạt giải cao nhất. Trong cuộc thi này có bức ảnh bên dưới (của bạn tranhuyphu) đoạt giải khuyến khích:
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs150.snc4/36864_140847185930606_125059910842667_448184_44413 45_n.jpg
Link: http://www.facebook.com/photo.php?pid=448184&id=125059910842667&ref=fbx_album
Bức ảnh trên cũng có thể được tìm thấy tại: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=46343&page=1
2. Có một số nguồn ảnh ở đây do bạn đã nêu trên tham gia cuộc thi Khoảnh Khắc Thăng Long:
http://www.khoanhkhacthanglong.vn/home/index.php?view=detail&id=564&option=com_joomgallery&Itemid=68
http://www.khoanhkhacthanglong.vn/home/index.php?view=detail&id=719&option=com_joomgallery&Itemid=68
http://www.khoanhkhacthanglong.vn/home/index.php?view=detail&id=718&option=com_joomgallery&Itemid=68
Hàng rong:
http://www.khoanhkhacthanglong.vn/home/index.php?view=detail&id=566&option=com_joomgallery&Itemid=68
Mọi người có thể đối chiếu tấm "hàng rong" tại đây:
http://www.flickriver.com/photos/stanleyswat/popular-interesting/
Xin được phép không bàn luận thêm về các ảnh còn lại, chỉ là đưa ra để mọi người tham khảo, nếu ai thấy là ảnh của mình thì vào nhận nhé.
Thay lời kết: cả hai cuộc thi Canon Gogreen và Siemens Photo Contest em đều có tham gia nên hiểu chút nội tình. Bài viết này em viết trong 1 ngày rảnh rỗi, tất nhiên rồi, và hơi quởn, nhưng viết xong (cùng với 1 người bạn tìm thông tin) nghĩ lại cảm thấy thật chán vì dù sao đây cũng là một cuộc chơi, chơi sao để cảm thấy vui, còn chơi không đẹp thế này thì thật sự làm em cảm thấy mất hứng chơi ảnh ít nhiều...
Daotiq
apham
09-09-2010, 11:48 PM
Theo apham thấy các cuộc thi trên đều có các hãng với tên tuổi lớn tài trợ mà theo em biết thì họ sẵn sàng làm sáng tỏ việc đạo ảnh này. Nếu quả thật các bức ảnh trên bị đạo thì tác giả có thể gửi thư khiếu nại lên cho BTC, hy vọng sẽ được xử lý nhanh chóng. Với những tên tuổi lớn họ sẵn sàng bỏ thêm chi phí để cho cuộc chơi được công bằng. Chúc may mắn :)
maycatang
09-09-2010, 11:56 PM
Bó chiếu .com
Chẳng biết nói gì ......................................... luôn !!!
Rùa Hay Xỉn
10-09-2010, 12:29 AM
Vấn đề là khi trao giải đặc biệt, BTC ko đối chiếu với ảnh gốc à??? Sao lại để chuyện này xảy ra nhỉ?
kyanh2007
10-09-2010, 12:43 AM
Xem xong bài này quả là bó tay, em có xem các link của bác chủ, chắc là mấy cái hình đó cũng đi chôm của người ta. À, mà thấy cả thông tin, địa chỉ , số CMND của bác Phú này, cái này có thể nhờ cơ quan C.A can thiệp không nhỉ? chứ kiểu này cứ đi lừa gạt suốt như thế!
longtu
10-09-2010, 02:01 AM
Thanks bác Daotiq. Thiệt là bó tay.
vnitmaster
10-09-2010, 08:43 AM
Phải như các cuộc thi VNPHOTO nhà mình tổ chức, trước khi trao giải thì mời tác giả đưa ảnh gốc ra, có mà móm!
Xem xong bài này quả là bó tay, em có xem các link của bác chủ, chắc là mấy cái hình đó cũng đi chôm của người ta. À, mà thấy cả thông tin, địa chỉ , số CMND của bác Phú này, cái này có thể nhờ cơ quan C.A can thiệp không nhỉ? chứ kiểu này cứ đi lừa gạt suốt như thế!
Hên quá... trong link có họ tên đây bác:
Họ tên: Trần Huy Phú Ngày sinh: 29/08/1990 Địa chỉ: 911/12/3A đường kha vạn cân kp1 linh tây thủ đức HCMC
CMND: 312033882 ĐT: 0973458318
hensynki
10-09-2010, 08:57 AM
Hên quá... trong link có họ tên đây bác:
Họ tên: Trần Huy Phú Ngày sinh: 29/08/1990 Địa chỉ: 911/12/3A đường kha vạn cân kp1 linh tây thủ đức HCMC
CMND: 312033882 ĐT: 0973458318
Ax, thằng bé này liều quá....
asahinguyen
10-09-2010, 09:15 AM
Tìm được tấm hình này không biết có phải của thằng bé này không? Sinh viên đại học ngân hàng.
http://vaio.sony.com.vn/static/uploads/avatar/1283504340_YZ6d85.jpg
Transformer
10-09-2010, 09:16 AM
4/7/2010,
Hàng rong:[/I]
http://www.khoanhkhacthanglong.vn/home/index.php?view=detail&id=566&option=com_joomgallery&Itemid=68
Mọi người có thể đối chiếu tấm "hàng rong" tại đây:
http://www.flickriver.com/photos/stanleyswat/popular-interesting/
Xin được phép không bàn luận thêm về các ảnh còn lại, chỉ là đưa ra để mọi người tham khảo, nếu ai thấy là ảnh của mình thì vào nhận nhé.
Daotiq
Em xin báo cáo, tấm này là của em, chú này đã khéo léo xóa chữ Thanh Tùng ở góc dưới bên phải. Botay.com. Em nghĩ cu này nên rút kinh nghiệm, đã chôm thì chôm khéo khéo như kiểu Trần Tiến ấy, chứ ai lại đạo lô như Bảo Chấn thì có mà toi :))
Cám ơn bác chủ thớt đã moi ra cu ăn trộm này :)
zin-foto
10-09-2010, 09:22 AM
Ku này chắc teo rui, e nghĩ các bác nào bị đạo ảnh nên thực hiện ngay công tác khiếu kiện.
traurung
10-09-2010, 09:24 AM
phải gió thật ! khi có những "hiếp ảnh gia" như thế này ...cho anh chàng nay treo cột điện là vừa rồi...bó tay luôn
cannew
10-09-2010, 09:28 AM
Bộ mắt thật của hắn đây:
http://www.vapa.org.vn/vie/modules.php?name=News&file=article&sid=6177
apham
10-09-2010, 09:30 AM
Em nghĩ các tác giả gửi thư kiện cho BTC đi, em nghĩ xác xuất làm rõ công lý rất cao. Nếu cần em hỗ trợ làm việc với Canon cho. Còn Siemen thì cũng dễ thôi...
Transformer
10-09-2010, 09:31 AM
Em nghĩ các tác giả gửi thư kiện cho BTC đi, em nghĩ xác xuất làm rõ công lý rất cao. Nếu cần em hỗ trợ làm việc với Canon cho. Còn Siemen thì cũng dễ thôi...
Em đã gửi email cho BTC cuộc thi Khoảnh khắc Thăng Long rồi, đang chờ hồi âm :)
traurung
10-09-2010, 09:32 AM
"bác chủ ảnh" có thể gửi thư phản ánh lên hội nghệ sỹ nhiếp ảnh cũng có thể giải quyết được mà
Transformer
10-09-2010, 09:38 AM
"bác chủ ảnh" có thể gửi thư phản ánh lên hội nghệ sỹ nhiếp ảnh cũng có thể giải quyết được mà
Bác ơi, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh thì liên quan gì ạ? Em chỉ gửi cho BTC cuộc thi Khoảnh khắc Thăng Long thôi, họ ở ngoài Hà Nội đấy ạ, chả hiểu hội nghệ sĩ nhiếp ảnh thì có quản lý họ không nhể?
traurung
10-09-2010, 09:47 AM
Bác ơi, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh thì liên quan gì ạ? Em chỉ gửi cho BTC cuộc thi Khoảnh khắc Thăng Long thôi, họ ở ngoài Hà Nội đấy ạ, chả hiểu hội nghệ sĩ nhiếp ảnh thì có quản lý họ không nhể?
chắc sẽ có liên quan ít nhiều - 01 vì thi ảnh thì phải có xin phép bên HNSNA chứ bác - 02 quản lý "nhiếp ảnh gia" chắc chắn họ sẽ làm thôi - chứ HNSNA mà không quản lý được thì bó tay luôn.... Ah2 mà hay bác lấy mấy cây súng của bác "phơ" nó nhỉ...hihi quá chán bác nhỉ...đời dễ có mấy tay
maycatang
10-09-2010, 09:49 AM
Bác nầy chụp kinh quá trên Flickr có 3026 ảnh ..... kính nể luôn !
gaume
10-09-2010, 09:59 AM
Ku cậu đứt dây thần kinh tự trọng rui nên ghi gì ra chẳng được
lecanh
10-09-2010, 10:03 AM
Sự đời cũng lắm bất ngờ
trungnguyen
10-09-2010, 10:03 AM
Xã hội này tồn tại thằng ăn cắp..đời coi như vứt
KhoanTuong
10-09-2010, 10:05 AM
cái này có khép vô khung hình sự được hem nhỉ, hehehe ,,,em thì em nghĩ cũng gần gần giống vậy, đâu khác gì xài thẻ chùa, anh Canonnian ui,,,
Mắt Toét
10-09-2010, 10:07 AM
Bọn nhỏ này hỏng hết rồi.
KissX_KissMe
10-09-2010, 10:33 AM
Thiệt là pó tay, phạm pháp nhiều lần, có tổ chức :10: >>>> cần xử lý hình sự hoặc làm rõ để giữ bản quyền cho các nhiếp ảnh giai nói chung và anh em vnp nói riêng
laktrui
10-09-2010, 10:34 AM
Mình nghĩ kiện tụng cũng không giải quyết được chuyện gì mà chuốc bực mình thêm, có số điện thoại cứ gọi bé đấy ra nói chuyện góp ý cho bé đấy hiểu thôi .. Nếu thái độ không thể 'giáo dục' được lúc đấy hãy liên hệ với BTC của các cuộc thi, hội NSNA và Cục Bản Quyền (link web (http://www.cov.gov.vn/Vietnam/home.asp)).
Nhảm tí: Nếu chuẩn bị đi dự thi ảnh, chắc mình sẽ gửi hình cho "em nó" thẩm định trước, em nó mà gục đầu thì chắc chắn đoạt giải :)
hieprom
10-09-2010, 10:40 AM
haha,nó còn giữ nguyên tên ảnh là Hàng Rong của anh Transformer mới dzui chứ!hohoho
Duyhtb
10-09-2010, 10:48 AM
các bác có ảnh bị em này chôm làm khiếu nại để cho em này lên dĩa đi. Làm guơng cho những người đạo ảnh khác. Thật là hết biết...
redmax
10-09-2010, 10:50 AM
Thằng này ăn vụng mà không biết chùi mép !!???
bluesky85
10-09-2010, 10:50 AM
Thằng nhóc này học ngành ngân hàng, có khi lôi vụ ăn cắp ảnh ọt ra cảnh tỉnh nó ngay bây giờ thì sau này xã hội bớt một thằng tội phạm tiền tệ!!! Em thấy các bác có ảnh bị chôm nên làm tới vụ này!!!
hensynki
10-09-2010, 11:02 AM
Có số đt của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nằm ngay dưới góc.
Không biết tác giả ảnh hay có bác nào gọi điện thông báo đính chính chưa nhỉ...
Để hắn vọt qua Singapor rồi thì ức lắm.. :D
Tóc rối
10-09-2010, 11:08 AM
Hình như ảnh nào nó chôm cũng đoạt giải hết. Thằng nhóc này cạn suy quá haizzz
Jim-Toanstrong
10-09-2010, 11:08 AM
Điểm môn TTCK được 7, ác nhỉ? Ngưỡng mộ em nó quá. FB thấy mặt em này ở mọi nơi, hahaha.
xichlo
10-09-2010, 11:17 AM
Chán nhỉ, con đường từ Nhiếp ảnh gia xuống Đạo ảnh gia quá ngắn :(
tyart
10-09-2010, 11:23 AM
mới đt cho em nó! em nó nghe chôm hình cúp máy cái rụp.
bluesky85
10-09-2010, 11:27 AM
Cả hội nhà FB và vnphoto cứ đăng quảng cáo cho em nó vài ngày thì đi ra đường nó phải trùm mền mà đi. Có khi nhân cơ hội này trốn sang Sing ở luôn không chừng, chịu sao thấu với giới "truyền thông mạng", hehehe... Thiệt là nhục!!!
rockmaninhell
10-09-2010, 11:31 AM
gương mặt của anh ấy
http://www.vapa.org.vn/vie/images/content/Ban%20Tran%20Huy%20Phu%20doat%20giai%20dac%20biet% 20cua%20cuoc%20thi.JPG
phongtranvn
10-09-2010, 11:40 AM
Em đang thắc mắc, nếu với hình chia sẻ bình thường trên web (~1200x800), nó có thể in ra bức hình to như nó cầm trên tay ko mấy bác...
Có khi nào bác #undef đưa hình gốc lên đâu rồi nên nó có cơ hội gửi ảnh dự thi...
Em ko biết BTC khi trao giải có yêu cầu hình gốc hay ko? Với lý do quảng cáo, triển lãm, yêu cầu hình tối thiểu cỡ 6Mp (3000x2000) thì lòi ra mặt chuột ngay...
Công nhận 1 điều là mặt bác ấy hơi bị dày... Nộp mấy tấm dự thi Canon Green, bị phát hiện ra đạo ảnh (của bác tchip) rồi mà vẫn còn có can đảm lên khoe mặt nhận giải đặc biệt & 3...
Thật là vô đối =))
HuyDzũ
10-09-2010, 11:42 AM
gương mặt của anh ấy
http://www.vapa.org.vn/vie/images/content/Ban%20Tran%20Huy%20Phu%20doat%20giai%20dac%20biet% 20cua%20cuoc%20thi.JPG
tự nhiên thấy tội nghiệp ông aseo quá.
Những anh bị chôm hình nên làm cho ra ngô ra khoai, em cũng sẽ theo dõi diễn tiến của vụ này. Quá thất vọng cho một người trẻ, ăn cắp cái gì thì cũng là ăn cắp thôi, đây lại là quá nhiều lần.
em sẽ bưng link bên forum mình về FB post lên cho bà con thấy!!!
Rùa Hay Xỉn
10-09-2010, 11:47 AM
Em đang thắc mắc, nếu với hình chia sẻ bình thường trên web (~1200x800), nó có thể in ra bức hình to như nó cầm trên tay ko mấy bác...
Có khi nào bác #undef đưa hình gốc lên đâu rồi nên nó có cơ hội gửi ảnh dự thi...
Em ko biết BTC khi trao giải có yêu cầu hình gốc hay ko? Với lý do quảng cáo, triển lãm, yêu cầu hình tối thiểu cỡ 6Mp (3000x2000) thì lòi ra mặt chuột ngay...
Hình post lên flick có thể để đến kích cỡ 1920x1280 350dpi, E nghĩ có thể rửa lớn hơn thế Anh àh... Nếu yêu cầu ảnh tối thiểu 6Mp, vậy những ai chụp 3Mp thì sao? File đó vẫn là file gốc mà Anh
Transformer
10-09-2010, 11:48 AM
gương mặt của anh ấy
http://www.vapa.org.vn/vie/images/content/Ban%20Tran%20Huy%20Phu%20doat%20giai%20dac%20biet% 20cua%20cuoc%20thi.JPG
Rồi, nhớ mặt thằng ku này rồi, em thì em chả cần gọi điện nói chi cho tốn tiền điện thoại, ra đường mà gặp là em bum vô mặt nó luôn cho nó bớt bị vẩu. Em thì chụp xấu, nhưng được cái nhớ dai và hay thù vặt, ha ha ha.
À, em hỏi cái này, thế cái số tiền $1200 mà BTC đã lỡ đưa cho nó rồi, bây giờ thế nào nhể? Hay là cái ông gì đấy trong hình sẽ kêu công ty đòi nợ mướn đi gặp nó nhỉ, địa chỉ nó ghi rành rành ra đấy mà.
TheAmateur
10-09-2010, 11:58 AM
Cần làm thêm 1 giải "chai mặt" tặng em này ... tương chao tàu hủ của đất nước :boxing::boxing::boxing:
teppi80
10-09-2010, 12:05 PM
Cái này sự tình thế này...ku em thấy ảnh xấu quá gửi đi dự thi đinh ninh là không đoạt giải...ai ngờ trình độ của ban tổ chức và ban giám khảo í ẹ quá nên rinh luôn giải đặc biệt...chứ thật ra ku em cũng không muốn thế đâu..=))..
Có sdt, có số nhà: tìm đến tận nơi cho mấy phát 400 F4L vào đầu nó các bác nhỉ....
laktrui
10-09-2010, 12:08 PM
Không biết hình này em nó "tỉa" của bác nào nữa :)
http://www.khoanhkhacthanglong.vn/home/index.php?view=image&format=raw&type=img&id=564&option=com_joomgallery&Itemid=68 (http://www.khoanhkhacthanglong.vn/home/index.php?view=detail&id=564&option=com_joomgallery&Itemid=68)
lecanh
10-09-2010, 12:11 PM
gương mặt của anh ấy
http://www.vapa.org.vn/vie/images/content/Ban%20Tran%20Huy%20Phu%20doat%20giai%20dac%20biet% 20cua%20cuoc%20thi.JPG
Cười tươi vãi nhái , yêu thê
haha
trungnguyen
10-09-2010, 12:32 PM
Mới tìm được link này
http://sinhviennganhang.com/diendan/showthread.php?p=321512#post321512
thanhlam380
10-09-2010, 12:32 PM
cho nó 1 quả lựu đạn đi mấy anh.
Mới tìm được link này
http://sinhviennganhang.com/diendan/showthread.php?p=321512#post321512
Có người nói em này còn là thành viên BQT diễn đàn bên đấy kìa bác :-O, đẹp mặt rồi, ack.
Roman
10-09-2010, 12:38 PM
Cái này sự tình thế này...ku em thấy ảnh xấu quá gửi đi dự thi đinh ninh là không đoạt giải...ai ngờ trình độ của ban tổ chức và ban giám khảo í ẹ quá nên rinh luôn giải đặc biệt...chứ thật ra ku em cũng không muốn thế đâu..=))..
Có sdt, có số nhà: tìm đến tận nơi cho mấy phát 400 F4L vào đầu nó các bác nhỉ....
Đã thi thì phải muốn có giải chứ bác, mà cúng có khi nó hên thiệt ;))
xiwen
10-09-2010, 12:44 PM
Em đang thắc mắc, nếu với hình chia sẻ bình thường trên web (~1200x800), nó có thể in ra bức hình to như nó cầm trên tay ko mấy bác...
Tấm đó cỡ A4, in tốt bác ah.
apollon
10-09-2010, 12:45 PM
Em chả hiểu các bác Ban tổ chức làm thế nào mà để em này lọt lưới ngon ơ, bất cẩn quá. Theo em thì các bác bị đạo ảnh cứ liên lạc với ban tổ chức cuộc thi, Canon có lẽ họ sẽ làm ra ngô ra khoai vụ này đấy nhỉ.
Sau này các bác có muốn đem hình đi dự thì cứ gửi nhờ em này nộp, không khéo lại có giải như chơi đấy, hơ hơ
vietktv90
10-09-2010, 12:46 PM
bác nào nhà gần đó ,dạy cho nó một bài học đi..,ngứa mắt quá
T-130
10-09-2010, 12:53 PM
Mấy vụ nầy có khi nào chìm xuồng ko các bác ? Sợ BTC nhìn thấy rằng lổi một phần tại họ, giám khảo, chấm thi hời hợt, quá ẹ.
dukesg
10-09-2010, 12:54 PM
Nhục!!!
Thằng này mà tốt nghiệp Trường Ngân Hàng, nó đảo mỏ mấy ngân hàng VN chắc sập tiệm luôn.
apollon
10-09-2010, 12:57 PM
Mấy vụ nầy có khi nào chìm xuồng ko các bác ? Sợ BTC nhìn thấy rằng lổi một phần tại họ, giám khảo, chấm thi hời hợt, quá ẹ.
BTC cũng có thể để xảy ra sai sót chứ bác, em không nghĩ họ sợ mất uy tín mà để im đâu. Vì việc để nó chìm xuống còn gây mất uy tín nhiều hơn nữa về chất lượng cuộc thi, như vậy sau này họ có tổ chức thi nữa thì ai tham gia
quanhuutrinhxa
10-09-2010, 12:59 PM
Để em mách mấy thầy bên đại học ngân hàng coi hehehe! Cho đẹp cái mặt luôn!!!!
phongtranvn
10-09-2010, 01:00 PM
Tấm đó cỡ A4, in tốt bác ah.
Thanks bác, em chưa in >= size à bao giờ nên em ko biết
Hình post lên flick có thể để đến kích cỡ 1920x1280 350dpi, E nghĩ có thể rửa lớn hơn thế Anh àh... Nếu yêu cầu ảnh tối thiểu 6Mp, vậy những ai chụp 3Mp thì sao? File đó vẫn là file gốc mà Anh
Đúng rồi rùa, vấn đề là khi share hình trên web, mọi người chỉ share 900x600 72dpi hoặc thấp hơn...
Nếu BTC yêu cầu file gốc thì cũng ko hiểu file gốc là file chưa chỉnh sửa hay là file đã chỉnh sửa nhưng có kích thước lớn nhất có thể...
T-130
10-09-2010, 01:18 PM
BTC cũng có thể để xảy ra sai sót chứ bác, em không nghĩ họ sợ mất uy tín mà để im đâu. Vì việc để nó chìm xuống còn gây mất uy tín nhiều hơn nữa về chất lượng cuộc thi, như vậy sau này họ có tổ chức thi nữa thì ai tham gia
Đường nào họ cũng đã mấy uy, chỉ sợ họ lo cho thân phận của họ rồi đánh cà lấp luôn. Em nghĩ vậy.
vnitmaster
10-09-2010, 01:24 PM
Thành ra em có quán triệt, dù ảnh của em xấu xí đến đâu thì em cũng vẫn ký vào trong ảnh, vào giữa ảnh (ở những vị trí hợp lý) chứ ký ngoài viền thì nó clone vài phát là mất chữ ký ah;
chebuxi
10-09-2010, 01:27 PM
"Ăn cắp quen tay", thằng này sau này vô làm ngân hàng không biết ra sao đây.......
nldquy
10-09-2010, 01:37 PM
:-) Đến với ảnh là để cho đầu óc thảnh thơi và thư thả. Nghĩ sao mà có thể làm như vậy được nhỉ....
lecanh
10-09-2010, 01:44 PM
:-) Đến với ảnh là để cho đầu óc thảnh thơi và thư thả. Nghĩ sao mà có thể làm như vậy được nhỉ....
Giải thưởng lên tới tiền nghìn mỹ kim cơ mà bác
prussia
10-09-2010, 01:56 PM
Ku này bên diễn đàn sv ĐHNH tên acc là justintran_banking, làm mod, sv hệ cao đẳng chứ ứ phải ĐH.
Đó là thông tin thằng em học NH cung cấp!
Kénpy
10-09-2010, 02:13 PM
Em thật sự hết biết "thằng nhóc" này, liều thế nhỉ. Các chủ nhân bức ảnh nên làm ra khô, ra khoai, không thì "ngựa quen đường cũ" đấy ạ. Quả là tuổi trẻ tài ..."ăn cắp vặt" cao.
quang vinh lif
10-09-2010, 02:35 PM
đọc topic này mà em thấy bức xúc thay cho các bác bị thằng này lấy ảnh quá ... chẳng lẽ các bác bị mất ko ai dám đứng lên đòi lại công bằng sao ? có thể bức ảnh đó đối với các bác nó ko đáng gì ,và cũng sợ ảnh hưởng đến công việc mà đành nhắm mắt làm ngơ , nhưng chính nhiều cái ko đáng ấy gộp lại thì lại thành cái rất đáng.
Người vn mình thường có tính nhẫn nhịn , ko thích dây vào pháp luật, kiện tụng nhưng trong trường hợp này , thằng đó ko phải vi phạm 1 lần mà là rất nhiều lần.
Bác Apham đã lên tiếng chịu giúp đỡ liên lạc với bên Canon rùi , vậy còn các cuộc thi khác ? rùi cả số tiền thằng này đã "ăn bẩn" thì xử thế nào ? mới sn 90 mà lòng tự trọng đã như thế thì chẳng biet lớn lên thế nào!
trungnguyen
10-09-2010, 02:38 PM
Những chuyện như vậy mới thấy anh em vnphoto đoàn kết.,,,,
tyart
10-09-2010, 02:42 PM
bên kia mos xóa bài rùi hí hí ( http://sinhviennganhang.com/diendan/...512#post321512 )
binbibush
10-09-2010, 02:43 PM
Em cũng rất là bức xúc !!
Hôm đi nhận , thấy xướng tên " Trần Huy Phú " , lên là em hết hồn , vì bik cha này đạo ảnh kinh dị
Lúc lên phát biểu , ổng còn khoe với mọi người là mới đoạt giải khuýên khích gì gì đó..... nghe mà bức xúc , nhưng chả bik làm gì
Hình ông Phú nàh ( Ngoài cùng bên Trái - em thì ngoài cùng bên phải , kế Khởi Mi ^^ )
http://farm5.static.flickr.com/4087/4976398966_47b229c1ca_z.jpg
Nguyen My Hanh
10-09-2010, 02:44 PM
Chào các anh/chị trên diễn đàn,
Em thì không phải là dân chuyên về nhiếp ảnh, nhưng thông tin về việc này em cũng biết khá tưởng tận.
Hiện nay, Canon cũng đã nắm được thông tin phản hồi của các anh/chị qua facebook, qua các forum, email và cả qua các cuộc điện thoại của anh/chị.
Nạn vi phạm bản quyền hay gian lận đặc biệt trong các cuộc thi luôn đáng bị lên án và phải ngăn chặn triệt để. Về thể lệ tham dự, phía Canon cũng nói rõ ràng: “Nếu các bức ảnh đoạt giải vi phạm luật bản quyền hay các điều luật liên quan, giải thưởng sẽ bị tước bỏ ngay lập tức.”
Trong cuộc thi, Canon cũng đã dùng một số biện pháp ngăn chặn việc vi phạm bản quyền như yêu cầu cung cấp thông tin Exif. Nhưng như anh/ chị cũng biết, với một số phần mềm hiện nay, người ta có thể tạo dựng thông tin này hay nâng độ phân giải của ảnh copy rất tinh vi và khó phát hiện.
Thực hư còn chưa rõ, tuy nhiên Canon chắc chắn sẽ vào cuộc để đảm bảo kết quả trung thực nhất cho “Canon – Lăng kính xanh” cuộc thi tôn vinh thiên nhiên, môi trường Việt Nam, góp phần vào xây dựng nhận thức bảo vệ môi trường. Việc này, cần có thời gian và cả những hỗ trợ, hợp tác, cung cấp bằng chứng… từ phía các anh/chị nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm. Rất mong anh/chị kiên nhẫn chờ đợi để nhận hướng giải quyết xác đáng từ phía Ban tổ chức, các anh/chị nhé!
Trên thực tế, Giải thưởng chung cuộc, một chuyến đi Singapore 3 ngày dành cho 2 người vẫn chưa được tiến hành do Ban tổ chức nhận được những thắc mắc trên đây.
Trân trọng,
Tham khảo: http://www.canon.com.vn/gogreen/anh-moi-truong/thong-tin-ve-canon/the-le-cuoc-thi
diablo_b
10-09-2010, 02:48 PM
Ít nhiều gì anh ấy cũng có con mắt chọn ảnh... :)
trungnguyen
10-09-2010, 02:51 PM
theo nguồn tin mới điều tra,,,,,,,,,,,,,thì bác nào có ở Tiền Giang ghé qua nhà ku này nhe
Số Nhà 187 ấp Bình Hạnh Xã Long Bình Điền Huyện Chợ Gạo Tỉnh Tiền Giang
traurung
10-09-2010, 02:52 PM
lúc nãy có bạn nhắn tin cho mình bên này cũng đang lùm xùm nhưng link này bị chặn rồi....
http://sinhviennganhang.com/diendan/showthread.php?t=44979
vậy các bác coi cái khác nhe..
http://sinhviennganhang.com/diendan/showthread.php?p=321602#post321602
binbibush
10-09-2010, 02:52 PM
Ít nhiều gì anh ấy cũng có con mắt chọn ảnh... :)
Bác chỉ đc cái nói đúng :))
traurung
10-09-2010, 02:53 PM
theo nguồn tin mới điều tra,,,,,,,,,,,,,thì bác nào có ở Tiền Giang ghé qua nhà ku này nhe
Số Nhà 187 ấp Bình Hạnh Xã Long Bình Điền Huyện Chợ Gạo Tỉnh Tiền Giang
bái phục - bái phục em luôn nhe....
cugon
10-09-2010, 02:57 PM
her biết thế em chả mua máy chi cho tốn kém, cứ lên đây rinh hình của các bác đi dự giải =))
phan_vinh_nguyen
10-09-2010, 02:57 PM
Em ngưỡng mộ anh ấy quá, học tài chính, ngân hàng mà mặt dày như vầy mai mốt làm sale bảo đảm có thể bán được đá bào cho dân Eskimo. Bác nào biết anh ấy qua Sing ngày nào thì báo em, em canh chụp anh ấy giống như cái hình con nai đó.
trungnguyen
10-09-2010, 03:03 PM
bái phục - bái phục em luôn nhe....
Em còn có facebook của ku này haha
Comput
10-09-2010, 03:10 PM
Em còn có facebook của ku này haha
bác cho luôn cái đường link để em vào em cho nó một trận. :boxing::boxing::boxing:
trungnguyen
10-09-2010, 03:11 PM
Đây hình đoạt giải 3..trong cuộc thi của Canon...vậy em đặt tên cho bác này là Bác Ba phú(nóilái)
http://www.canon.com.vn/gogreen/trang-chinh/thong-tin-ve-canon-lang-kinh-xanh/danh-sach-thi-sinh-doat-giai
http://i608.photobucket.com/albums/tt165/Trungnguyenphoto/Ba-Jun.jpg
bluesky85
10-09-2010, 03:12 PM
Trời, cùng quê với em - Tiền Giang! Hix.... người miền Tây... láu cá... :((
trungnguyen
10-09-2010, 03:13 PM
bác cho luôn cái đường link để em vào em cho nó một trận. :boxing::boxing::boxing:
yahoo của bác baphú nè..coppy rồi vô facebook tìm là có
kiki_haha0@yahoo.com
Transformer
10-09-2010, 03:17 PM
yahoo của bác baphú nè..coppy rồi vô facebook tìm là có
kiki_haha0@yahoo.com
Đã tìm ra nó trên facebook, nhưnng hông lẽ lại đi add friend nó rồi chửi nó à? ha ha ha. Vẫn đang chờ hồi em của BTC cuộc thi Khoảnh Khăc Thăng Long.
Koma Satomi
10-09-2010, 03:18 PM
bác cho luôn cái đường link để em vào em cho nó một trận. :boxing::boxing::boxing:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000137816309
traurung
10-09-2010, 03:26 PM
Em còn có facebook của ku này haha
cái này tì anh cũng có...hihi
ananova03
10-09-2010, 03:32 PM
Đã tìm ra nó trên facebook, nhưnng hông lẽ lại đi add friend nó rồi chửi nó à? ha ha ha. Vẫn đang chờ hồi em của BTC cuộc thi Khoảnh Khăc Thăng Long.
Chửi nó,nó xóa cái rẹt rồi ignore luôn.Hì
forzet
10-09-2010, 03:35 PM
Có cả Mutual Friend với mình trên FB. Còn đồng chí MF đó ở đâu ra thì mình cũng chả biết nữa =))
Nhìn mặt trên facebook thấy cũng ok mà . Đúng là không sao đoán được .
cannew
10-09-2010, 03:42 PM
Em có cái này của nó nè
http://www.cyworld.vn/v2/myhome/cy/acc/id/12000964988
tyart
10-09-2010, 03:49 PM
bên kia mos sợ members đọc nên Close tiếp tục!Mos bên đó thật hài quá!
nubong
10-09-2010, 03:54 PM
Chán thật, thế này thì còn gì là thú vui chụp ảnh nữa.
condaohailuoi
10-09-2010, 04:20 PM
Xem xong bài này quả là bó tay, em có xem các link của bác chủ, chắc là mấy cái hình đó cũng đi chôm của người ta. À, mà thấy cả thông tin, địa chỉ , số CMND của bác Phú này, cái này có thể nhờ cơ quan C.A can thiệp không nhỉ? chứ kiểu này cứ đi lừa gạt suốt như thế!
nên vậy bác ạ, thằng bé này mới tí tuổi đầu đã lừa đảo chuyên nghiệp, ko ngăn chặn sớm thì sau này nó trở thành tội phạm nguy hiểm, em nó học ngân hàng, tức là cũng loại thông minh đấy...
Alpha&Beta
10-09-2010, 04:31 PM
Chắc chắn Agribank không tiếp nhận chú này rồi !
zhangspievolgen
10-09-2010, 04:41 PM
lượn 1 vòng google thấy còn có đầu mối liên hệ khác nữa :D
Tên: Trần Huy Phú
Lớp :CD22NH01
Thời gian rảnh: CN
ĐT 0973458318
Địa chỉ: 56 hoàng diệu 2 quận thủ đức
YM: kiki_haha0@yahoo.com
Email: tranhuyphu@gmail.com
nguồn (http://sinhviennganhang.org/diendan/showthread.php?p=265340)
bên kia mos sợ members đọc nên Close tiếp tục!Mos bên đó thật hài quá!
Em thấy cũng toàn lớp nhỏ thôi bác ơi, lúng túng ứng xử, hài là đúng rồi, hì hì
Em nó là SV , mấy cái địa chỉ trên chắc là nhà trọ thuê thôi các bác ah. Sau vụ này em nghĩ em nó cũng thay đổi địa chỉ thôi! Phải có cơ quan chức năng nhúng tay vào không thì mọi việc cũng chìm xuồng thôi.
Daotiq
10-09-2010, 04:56 PM
Chào mọi người,
Topic này em post tối hôm qua thì bây giờ lên đã thấy nó lên đến những 10 trang với hàng ngàn lượt xem và gần 100 reply. Em cảm thấy vừa vui vừa ngại ạ.
Vui vì sự đồng lòng của mọi người trong việc tẩy chay nạn đạo ảnh, sử dụng công sức của người khác để đem lại lợi ích cho bản thân; nhưng cũng ngại thật sự cho bạn Phú vì dù sao bạn ấy cũng là sinh viên, còn cả một quãng đời phía trước.
Sai phạm ở tuổi này sẽ trở thành bài học kinh nghiệm của bạn ấy nếu được mọi người tha thứ, bỏ qua và chỉ bảo thêm, nhưng sai phạm đó cũng có thể trở thành hố sâu chôn vùi toàn bộ sự nghiệp của một con người nếu như ta quá chăm vào phần xấu của bạn ấy mà quên mất đi sự vị tha.
Em gặp bạn này hai lần trong cả hai cuộc thi bạn ấy đoạt giải. Đánh giá về con người qua hai lần gặp quả thật là khó, nhưng em có thể thấy được là bạn ấy vẫn bình thường và thân thiện như mọi người khác. Động cơ sử dụng ảnh người khác (thật sự việc này phải chờ ý kiến chính thức từ phía các BTC) để dự thi có lẽ chỉ là một phut bồng bột, có lẽ sau cuộc thi Siemens vô tình đoạt giải nên bạn ấy tiếp tục tham gia các cuộc thi khác chăng?
Dù gì, nói tóm lại, điều em muốn chia sẻ với các bác là chúng ta chỉ nên bàn về vấn đề các bức ảnh có phải là của bạn ấy hay không, nếu không thì ấy từ nguồn nào, ai là chủ ảnh thì vào nhận,... chứ không nên đi quá sâu vào đời tư của bạn ấy, đưa thông tin cá nhân bạn ấy lên diễn đàn,... Em hi vọng cách xử sự như thế sẽ giúp cộng đồng nhiếp ảnh chúng ta xử lí vụ này tốt hơn.
Trên đây là mấy quan điểm của em. Chúc các bức ảnh của bạn Phú sử dụng tìm ra được chủ của nó.
maycatang
10-09-2010, 05:05 PM
Chào mọi người,
Topic này em post tối hôm qua thì bây giờ lên đã thấy nó lên đến những 10 trang với hàng ngàn lượt xem và gần 100 reply. Em cảm thấy vừa vui vừa ngại ạ.
Vui vì sự đồng lòng của mọi người trong việc tẩy chay nạn đạo ảnh, sử dụng công sức của người khác để đem lại lợi ích cho bản thân; nhưng cũng ngại thật sự cho bạn Phú vì dù sao bạn ấy cũng là sinh viên, còn cả một quãng đời phía trước.
Sai phạm ở tuổi này sẽ trở thành bài học kinh nghiệm của bạn ấy nếu được mọi người tha thứ, bỏ qua và chỉ bảo thêm, nhưng sai phạm đó cũng có thể trở thành hố sâu chôn vùi toàn bộ sự nghiệp của một con người nếu như ta quá chăm vào phần xấu của bạn ấy mà quên mất đi sự vị tha.
Em gặp bạn này hai lần trong cả hai cuộc thi bạn ấy đoạt giải. Đánh giá về con người qua hai lần gặp quả thật là khó, nhưng em có thể thấy được là bạn ấy vẫn bình thường và thân thiện như mọi người khác. Động cơ sử dụng ảnh người khác (thật sự việc này phải chờ ý kiến chính thức từ phía các BTC) để dự thi có lẽ chỉ là một phut bồng bột, có lẽ sau cuộc thi Siemens vô tình đoạt giải nên bạn ấy tiếp tục tham gia các cuộc thi khác chăng?
Dù gì, nói tóm lại, điều em muốn chia sẻ với các bác là chúng ta chỉ nên bàn về vấn đề các bức ảnh có phải là của bạn ấy hay không, nếu không thì ấy từ nguồn nào, ai là chủ ảnh thì vào nhận,... chứ không nên đi quá sâu vào đời tư của bạn ấy, đưa thông tin cá nhân bạn ấy lên diễn đàn,... Em hi vọng cách xử sự như thế sẽ giúp cộng đồng nhiếp ảnh chúng ta xử lí vụ này tốt hơn.
Trên đây là mấy quan điểm của em. Chúc các bức ảnh của bạn Phú sử dụng tìm ra được chủ của nó.
Không biết Bạn được bao nhiêu cái xuân xanh.
Nhưng cách nhìn nhận vấn đề của Bạn tinh tuý lắm.
Mình rất nể phục bạn, dù chưa biết bạn là ai.
KhoanTuong
10-09-2010, 05:13 PM
em thì chả cần biết em có vị tha hay tinh túy không , nhưng hên xui, em chưa thấy người ta chạy lại, mà cái việc chôm 1 đống ảnh là nó đã là hành vi lặp lại, rồi còn mang đi thi , thì, nói chung, nói riêng, nói túa xua, cũng chẳng có gì để tội nghiệp bây h cả ,
Em thì nể ai làm thôi, chứ mà nói vài câu cũng đi nể thì nên suy nghĩ lại, mình có dễ nể quá không
Ben2003
10-09-2010, 05:19 PM
Chào mọi người,
Topic này em post tối hôm qua thì bây giờ lên đã thấy nó lên đến những 10 trang với hàng ngàn lượt xem và gần 100 reply. Em cảm thấy vừa vui vừa ngại ạ.
.......Chúc các bức ảnh của bạn Phú sử dụng tìm ra được chủ của nó.
Không biết Bạn được bao nhiêu cái xuân xanh.
Nhưng cách nhìn nhận vấn đề của Bạn tinh tuý lắm.
Mình rất nể phục bạn, dù chưa biết bạn là ai.
Em cũng đồng quan điểm với hai bác. Chỉ là phú giây bồng bột của tuổi trẻ... Với những comment, công bố đời tư.... sẽ dẫn đến những hệ lụy mà chúng ta có thể sẽ không ngờ tới
phan_vinh_nguyen
10-09-2010, 05:28 PM
Em cũng tự nhận mình chả phải tinh túy gì. Em chỉ nghĩ làm việc gì cũng cầu hiệu quả. Bây giờ đè chú này ra đập một trận thì không được rồi, phạm pháp. Cơ quan chức năng hiện nay chưa làm gì, mà có làm thì cũng như bắt cóc bỏ dĩa. Ban tổ chức các giải thì không thể làm gì hơn là tước bỏ giải thưởng. Hàng năm một người có thể tham dự đến vài chục giải thưởng, trên mạng thì có hàng triệu tấm ảnh đẹp có sẵn. Nếu chỉ bỏ giải này thì chú ấy lại đi ăn cắp tham gia giải khác, làm gì được nhau. Công khai thông tin của chú ấy để mọi người đề phòng, nhận rõ bộ mặt một con ... (đang suy nghĩ coi nên gọi là con gì).
Bác chủ nghĩ sao mà qua 2-3 lần nói chuyện mà nghĩ là người ta cũng "bình thường và thân thiện". Cách ăn nói chỉ là biểu hiện bề ngoài, rất dễ giả, còn hành động ăn cắp lặp đi lặp lại mới thể hiện rõ bản chất của người này. Nếu quá nhẹ tay, quá nhân đạo với những cá nhân như vậy, thì ai sẽ nhân đạo với các cá nhân/tổ chức mà người này xâm phạm, lừa gạt? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi môi trường sáng tác bị vẩn đục? Ai sẽ chịu trách nhiệm trước những nguy hiểm mà một con người gian trá có thể gây ra cho xã hội? Hay những thứ đó quá to tát, quá chung chung nên coi như "cha chung không ai khóc"?
diablo_b
10-09-2010, 05:32 PM
Bây giờ làm sai cái jì cũng đổ lỗi cho tuổi trẻ, hài thật. Người thì hiền wá, kẻ lại gian tà. Cúi cùng thì đứa gian vẫn đi lừa gạt để nhận được sự vị tha của người hiền. Em vẫn theo wan điểm: đấm vỡ mồm nó ra cho bít tội. Trẻ gì nữa mà trẻ. Bố người ta còn được nữa là...
vietktv90
10-09-2010, 05:35 PM
tôi đã lập 1 topic chất vấn về việc đạo ảnh bên diễn đàn sinhviennganhang.(TRần huy phú làm admin bên này).bác nào bị đạo ảnh thì qua bên đó chất vấn và nói chuyện trức tiếp với admin bên đó.(cần chuẩn bị sẵn hình ảnh để chứng minh)bởi vì tay admin bên đó nói chuyện rất lằng nhằng có ý bao che cho nhau
http://sinhviennganhang.com/diendan/showthread.php?t=44997
Comput
10-09-2010, 05:41 PM
Mỗi người đếu có mỗi quan điểm riêng. Nhưng một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành một thói quen và dần dần sẽ trở thành tính cách của người đó. Trong trường hợp này, Phú đã sử dụng hình ảnh của người khác để dự thi, không phải chỉ mới lần đầu.
Vì vậy, ít nhiều thì tính cách của Phú cũng đã được hình thành một cách có điều kiện và điều này đã ảnh hưởng đến vận mệnh của Phú.
Suy nghĩ --> Hành vi --> Thói quen --> Tính cách --> Vận mệnh.
Liệu Phú có "ngộ" được điều mà mình đã làm hay không hay lại tiếp tục đi theo con đường cũ? Mời các bác đón xem tiếp phần 2 của "Đạo ảnh kí" sẽ rõ. :D
Corner_chan
10-09-2010, 05:42 PM
Đã tìm ra nó trên facebook, nhưnng hông lẽ lại đi add friend nó rồi chửi nó à? ha ha ha. Vẫn đang chờ hồi em của BTC cuộc thi Khoảnh Khăc Thăng Long.
Thế cái nút rì pọt ở góc bên trái phía dưới có tác dụng gì vậy bác :O?
Chỉ cần chục cái đó là page cậu ấy biến thành bụi.
tôi đã lập 1 topic chất vấn về việc đạo ảnh bên diễn đàn sinhviennganhang.(TRần huy phú làm admin bên này).bác nào bị đạo ảnh thì qua bên đó chất vấn và nói chuyện trức tiếp với admin bên đó.(cần chuẩn bị sẵn hình ảnh để chứng minh)bởi vì tay admin bên đó nói chuyện rất lằng nhằng có ý bao che cho nhau
Muốn an toàn nhất là tìm trong cái diễn đàn đó số điện thoại của người có trách nhiệm như hiệu trưởng hiệu phó chứ cho dù admin cũng có thể chỉ là 1 đứa cựu sinh viên cũ nào đó lập ra, quyền hạn tối đa làm chắc cũng chỉ banned là cùng.
Đó là 2 ý kiến của em thôi, em bức xúc vụ này lắm.
Ti_Max
10-09-2010, 05:50 PM
em là 1 người bạn của tác giả bức ảnh mà bạn TrầnHuyPhú đem đi dự thi...nói thật khi biết việc này em rất bức xúc. muốn làm sáng tỏ vụ việc...còn tác giả thì lại muốn bỏ qua, em thuyết phục mãi anh ấy mới chịu lên 65 Lê Lợi để đem ảnh gốc lên BTC cuộc thi xác nhận mình là tác giả của bức ảnh đó. theo em tại sao BTC lại không xác định rõ nguồn gốc của bức ảnh thật kỹ trước khi ra quyết định trao giải chứ..??
Còn bạn Phú, sự việc bây giờ sáng tỏ vậy rồi. mà 1 lời Đính Chính với Mọi người cũng không được hay sao
clav2
10-09-2010, 05:57 PM
Dù thấy bác chủ suy nghĩ rất có tâm nhưng em vẫn phải nói việc liên tục đạo ảnh của người khác đem đi dự thi có lẽ ko phải hành động bồng bột mà là sự sai lệch trong nhận thức của ku này, bây giờ mình làm căng thật ra cũng sẽ chỉ tốt cho em nó thôi, bài học này mới chỉ trả giá ít thôi (có thể bị Canon tước giải thưởng, bạn bè xung quanh bớt tin tưởng - em nghĩ đến vậy là cùng), nhưng nếu em nó ko học kỹ bài này, sau này ra đi làm vẫn cái nhận thức có thể lấy cái của người ta làm cái của mình để mà kiếm chác thì ko biết hậu quả sẽ như thế nào. Em này đã 20 tuổi, lại là sinh viên thì quá đủ trưởng thành để học 1 bài học nghiêm khắc rồi.
kimura
10-09-2010, 06:06 PM
gương mặt của anh ấy
http://www.vapa.org.vn/vie/images/content/Ban%20Tran%20Huy%20Phu%20doat%20giai%20dac%20biet% 20cua%20cuoc%20thi.JPG
Đúng là chuyện ở đời nhiều khi khi hiểu nổi!Nó ăn cắp hình của người Ta ,rồi đem dự thi,rồi đoạt giải.
Lên nhận giải,và cầm tấm hình mà mình đã ăn cắp của Người khác mà cười toe toét!!!
Em thấy là Bác nào chủ của những tấm hình nầy nên làm cho tới nơi,tới chốn!ko phải vì cái gì.........nhưng ít ra ,cũng phải làm cho xã hội bớt đi những thằng như vầy vì sợ.
Nguyen My Hanh
10-09-2010, 06:12 PM
Chào các anh/chị trên diễn đàn,
Em thì không phải là dân chuyên về nhiếp ảnh, nhưng thông tin về việc này em cũng biết khá tưởng tận.
Hiện nay, Canon cũng đã nắm được thông tin phản hồi của các anh/chị qua facebook, qua các forum, email và cả qua các cuộc điện thoại của anh/chị.
Nạn vi phạm bản quyền hay gian lận đặc biệt trong các cuộc thi luôn đáng bị lên án và phải ngăn chặn triệt để. Về thể lệ tham dự, phía Canon cũng nói rõ ràng: “Nếu các bức ảnh đoạt giải vi phạm luật bản quyền hay các điều luật liên quan, giải thưởng sẽ bị tước bỏ ngay lập tức.”
Trong cuộc thi, Canon cũng đã dùng một số biện pháp ngăn chặn việc vi phạm bản quyền như yêu cầu cung cấp thông tin Exif. Nhưng như anh/ chị cũng biết, với một số phần mềm hiện nay, người ta có thể tạo dựng thông tin này hay nâng độ phân giải của ảnh copy rất tinh vi và khó phát hiện.
Thực hư còn chưa rõ, tuy nhiên Canon chắc chắn sẽ vào cuộc để đảm bảo kết quả trung thực nhất cho “Canon – Lăng kính xanh” cuộc thi tôn vinh thiên nhiên, môi trường Việt Nam, góp phần vào xây dựng nhận thức bảo vệ môi trường. Việc này, cần có thời gian và cả những hỗ trợ, hợp tác, cung cấp bằng chứng… từ phía các anh/chị nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm. Rất mong anh/chị kiên nhẫn chờ đợi để nhận hướng giải quyết xác đáng từ phía Ban tổ chức, các anh/chị nhé!
Trên thực tế, Giải thưởng chung cuộc, một chuyến đi Singapore 3 ngày dành cho 2 người vẫn chưa được tiến hành do Ban tổ chức nhận được những thắc mắc trên đây.
Trân trọng,
Tham khảo: http://www.canon.com.vn/gogreen/anh-moi-truong/thong-tin-ve-canon/the-le-cuoc-thi
Hy vọng sẽ sớm có câu trả lời thoả đáng...
#undef
10-09-2010, 06:20 PM
Cám ơn các bác đã quan tâm và chia sẽ quan điểm.
Phía bên Canon đã liên lạc với em và đã đưa ra hướng giải quyết.
Em cũng chỉ nghĩ đến chuyện BTC thu hồi giải thôi chứ không có ý kiện cáo gì về mặt pháp luật cho rối rắm :).
Các thông tin cá nhân của Phú em cũng có nhưng nói thiệt em nghĩ cũng không nên công khai như vậy.
Cám ơn bác vietktv90 đã nhiệt tình vì chuyện của em nhưng em thấy mình qua đấy tranh luận thì cũng được cái chi đâu anh ?
Nếu Phú bị thôi học em cũng không muốn. Hệ lụy từ chuyện hôm nay em nghĩ cũng không nhỏ đủ cho Phú một bài học sau này rồi.
Kính,
#undef
@Ti_Max : Đi về nhóc, nhiều chuyện :|.
binbibush
10-09-2010, 06:42 PM
Cám ơn các bác đã quan tâm và chia sẽ quan điểm.
Phía bên Canon đã liên lạc với em và đã đưa ra hướng giải quyết.
Em cũng chỉ nghĩ đến chuyện BTC thu hồi giải thôi chứ không có ý kiện cáo gì về mặt pháp luật cho rối rắm :).
Các thông tin cá nhân của Phú em cũng có nhưng nói thiệt em nghĩ cũng không nên công khai như vậy.
Cám ơn bác vietktv90 đã nhiệt tình vì chuyện của em nhưng em thấy mình qua đấy tranh luận thì cũng được cái chi đâu anh ?
Nếu Phú bị thôi học em cũng không muốn. Hệ lụy từ chuyện hôm nay em nghĩ cũng không nhỏ đủ cho Phú một bài học sau này rồi.
Kính,
#undef
@Ti_Max : Đi về nhóc, nhiều chuyện :|.
Bác chủ thớt nói đúng nàh
Anh Chuong
10-09-2010, 06:56 PM
Em thik cách hành xử của Bác ghê!
kemda
10-09-2010, 06:58 PM
các bác như vậy là dễ dãi quá , bất cứ ai có tâm huyết yêu thích nhiếp ảnh thật sự thì hành động đạo ảnh là không thể chấp nhận được , bản thân bạn phú là một sinh viên đại học đàng hoàng , có trình độ ,có nhận thức ( và cũng có đôi chút mắt nhìn nữa ) . cho nên không thể vin vào mất chuyện tuổi trẻ , bồng bột này nọ đc.
Mong các bạn làm cho tới cùng để làm gương cho kẻ khác , cho những cuộc thi ảnh sau này được trong sạch và minh bạch hơn ,em xin cảm ơn
Tonyle91
10-09-2010, 06:58 PM
Nhà em ở gần nhà nó nè các bác... có bác nào muốn em xử dùm không .. thật sự là em rất bức xúc
tôi đã lập 1 topic chất vấn về việc đạo ảnh bên diễn đàn sinhviennganhang.(TRần huy phú làm admin bên này).bác nào bị đạo ảnh thì qua bên đó chất vấn và nói chuyện trức tiếp với admin bên đó.(cần chuẩn bị sẵn hình ảnh để chứng minh)bởi vì tay admin bên đó nói chuyện rất lằng nhằng có ý bao che cho nhau
http://sinhviennganhang.com/diendan/showthread.php?t=44997
Thay mặt BQT diễn đàn sinhviennganhang tôi có vài ý như sau:
1. Diễn đàn chỉ có 1 admin duy nhất là dothanhtrung. Trần Huy Phú không phải là admin cũng không phải là mod mà chỉ là mod tập sự, PhongLuu chỉ là smod, người close topic, chứ không phải là admin.
2. Mọi topic khiếu nại, tố cáo chúng tôi không muốn để member bình luận trước khi có kết luận chính thức, chính vì thế chúng tôi buộc lòng phải close topic đến khi có kết luận chính thức. Chúng tôi không bao giờ bao che cho bất kì ai.
3. Diễn đàn của chúng tôi hoạt động độc lập và không có bất kì sự liên quan nào đền nhà trường ĐH Ngân hàng. Các bạn làm việc với BGH hoàn toàn độc lập với BQT chúng tôi.
4. Cuối cùng, ngay tại topic chúng tôi cũng có thể hiện sự hợp tác với các bạn đấy: http://sinhviennganhang.com/diendan/showpost.php?p=321608&postcount=2
Trân trọng.
asazy
10-09-2010, 08:41 PM
Nói gì thì nói.
Đây là hành động ăn cắp trắng trợn.
Mà không phải ăn cắp của 1 người, 1 lần.
Vi phạm tư cách đạo đức tối thiểu của "con người", lợi dụng, chiếm đoạt tài sản người khác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một công ty
Em là em không đồng ý tha. Tội này là tội không nhỏ
Nó học đại học dồi, qua 18 tuổi rồi, đủ tuổi để chịu trác nhiệm rồi, có gan làm có gan chịu. Thế thôi
Bác chủ đừng nghĩ nó trẻ người non dạ.
papakilo
10-09-2010, 08:54 PM
Em cũng rất là bức xúc !!
Hôm đi nhận , thấy xướng tên " Trần Huy Phú " , lên là em hết hồn , vì bik cha này đạo ảnh kinh dị
Lúc lên phát biểu , ổng còn khoe với mọi người là mới đoạt giải khuýên khích gì gì đó..... nghe mà bức xúc , nhưng chả bik làm gì
Hình ông Phú nàh ( Ngoài cùng bên Trái - em thì ngoài cùng bên phải , kế Khởi Mi ^^ )
http://farm5.static.flickr.com/4087/4976398966_47b229c1ca_z.jpg
Cái loại này không biết nhục nhã. Trần huy phú - xin lỗi tên loại này không đáng viết hoa). Mà tại sao các bác trong BTC không làm được gì?
cannew
10-09-2010, 09:06 PM
Không biết hắn đã nhận 1.200usd chưa, xài hết bao nhiêu rồi? Chắc phải nhanh chân trả lại khắc phục hậu quả chứ không thì gặm bánh mì như chơi
sayyouwill
10-09-2010, 09:57 PM
Mình cũng là một cựu sinh viên Ngân hàng. Thật sự lo lắng cho em nó, không sớm sửa đổi thì sau này ra trường đi làm việc sao mà tránh được cám dỗ đây.
Transformer
10-09-2010, 10:05 PM
Thế cái nút rì pọt ở góc bên trái phía dưới có tác dụng gì vậy bác :O?
Chỉ cần chục cái đó là page cậu ấy biến thành bụi.
Dạ thưa bác, em đâu có lạ gì cái nút Rì Pọt ấy, nhưng Rì Pọt gì ạ? Rì pọt cho facebook rồi nó lại bẩu "chuyện vớ vẩn của bọn mày đi mà tự giải quyết", thế có phải bị hớ không. Giả dụ như nó có delete account của thằng ăn cắp kia thì cũng có giải quyết được gì đâu nhể, nó lại đăng ký nick khác dễ òm ấy mà.
Em thì em dek nghĩ theo cái kiểu tâm Phật như bác chủ thớt, thằng này nó là ăn cắp quen tay, bản chất nó vậy, hơi đâu mà còn cứ phải trượng nghĩa với cái loại bị ghẻ não ấy. Em thì cứ mà em gặp nó ngoại đường là em cho nó lỗ mũi ăn trầu ngay.
Còn nếu xét về mặt pháp lý, nó đúng là hành vi lừa đảo vì nó đã đạo ảnh đi thi, rồi nhận tiền thưởng, nhận chuyến du lịch cho 2 người. Truy ra thì nó phiền chắc luôn. Kể cả bây giờ nó có đi ói lại tiền cho ban tổ chức thì nó vẫn là tội lừa đảo. Còn việc xử nó thế nào thì cứ để mấy bác bên Canon họ xử, họ là người mất tiền, mất uy tín, mất đủ thứ, họ không xử thì thôi chứ mây bác có chửi um lên cũng thế.
Còn em thì em thích xử theo kiểu của em, he he he. Có nhiều món em mua chưa có dịp thử tác dụng của nó.
tyart
10-09-2010, 10:14 PM
@Transformer: tính em máu nóng! em là em kết cách của bác, mới tí tuổi đã đi lừa từa lưa, nếu ra làm ngân hàng bố ai chịu nỗi thằng nhóc này!
quang vinh lif
10-09-2010, 10:17 PM
Chào mọi người,
Topic này em post tối hôm qua thì bây giờ lên đã thấy nó lên đến những 10 trang với hàng ngàn lượt xem và gần 100 reply. Em cảm thấy vừa vui vừa ngại ạ.
Vui vì sự đồng lòng của mọi người trong việc tẩy chay nạn đạo ảnh, sử dụng công sức của người khác để đem lại lợi ích cho bản thân; nhưng cũng ngại thật sự cho bạn Phú vì dù sao bạn ấy cũng là sinh viên, còn cả một quãng đời phía trước.
Sai phạm ở tuổi này sẽ trở thành bài học kinh nghiệm của bạn ấy nếu được mọi người tha thứ, bỏ qua và chỉ bảo thêm, nhưng sai phạm đó cũng có thể trở thành hố sâu chôn vùi toàn bộ sự nghiệp của một con người nếu như ta quá chăm vào phần xấu của bạn ấy mà quên mất đi sự vị tha.
Em gặp bạn này hai lần trong cả hai cuộc thi bạn ấy đoạt giải. Đánh giá về con người qua hai lần gặp quả thật là khó, nhưng em có thể thấy được là bạn ấy vẫn bình thường và thân thiện như mọi người khác. Động cơ sử dụng ảnh người khác (thật sự việc này phải chờ ý kiến chính thức từ phía các BTC) để dự thi có lẽ chỉ là một phut bồng bột, có lẽ sau cuộc thi Siemens vô tình đoạt giải nên bạn ấy tiếp tục tham gia các cuộc thi khác chăng?
Dù gì, nói tóm lại, điều em muốn chia sẻ với các bác là chúng ta chỉ nên bàn về vấn đề các bức ảnh có phải là của bạn ấy hay không, nếu không thì ấy từ nguồn nào, ai là chủ ảnh thì vào nhận,... chứ không nên đi quá sâu vào đời tư của bạn ấy, đưa thông tin cá nhân bạn ấy lên diễn đàn,... Em hi vọng cách xử sự như thế sẽ giúp cộng đồng nhiếp ảnh chúng ta xử lí vụ này tốt hơn.
Trên đây là mấy quan điểm của em. Chúc các bức ảnh của bạn Phú sử dụng tìm ra được chủ của nó.
Nếu như chỉ 1 phút bồng bột thì em nghĩ mọi người sẵn sàng bỏ qua , nhưng ở đây vi phạm ko chỉ 1 lần , mà là cả 1 chuỗi hành động ăn cắp từ cuộc thi sang cuộc thi khác . Hơn nữa , khi ăn cắp Phú đã rất tinh vi xóa đi cả tên của tác giả ( trong ảnh Gánh hàng rong) . Như thế đâu thể gọi là bồng bột mà theo em là động cơ có suy nghĩ và tính toán chủ đích rất khôn khéo.
Nếu chúng ta giải quyết trong êm thấm ,vậy khi những người mà đang nhen nhóm ý định xấu như anh ta nhìn vào, thì liệu sau Phú sẽ còn có thêm ai khác nữa đây ?
Dù gì đi nữa , em ủng hộ việc Phú phải chịu trách nhiệm trước pháp luật , dù nặng dù nhẹ cũng là cái giá để cảnh tỉnh cho những sai phạm của Phú đã làm và cả cho những người có ý định như anh ta.
cannew
10-09-2010, 10:23 PM
E sẽ truy số điện thoại quý phụ huynh và cho họ biết rằng hắn đang bị rắc rối vì chôm ảnh dự thi lấy tiền...cần giáo dục thêm!
duyhald
10-09-2010, 10:50 PM
Cậu này trưng ra cái profile mà tỉnh như sáo. Em hết biết nói gì luôn. [:D]
Topic này đúng là siêu hot! [:D]
There are currently 87 users browsing this thread. (25 members and 62 guests)
1. duyhald
2. GiangDT
3. hienmtd
4. CaymanS
5. Comput
6. thechinhcdt
7. MtxCK75
8. kyanh2007
9. rain_man
10. diablo_b
11. pag
12. nicholas_sam
13. atuan
14. AmazoneTaiga
15. eye_tech
16. kaching
17. harry pham
18. camchuongdo
19. nambkhn
20. cannew
21. cuong.nguyen
hienmtd
10-09-2010, 10:56 PM
Hôm nay đi đâu cũng thấy rầm rì vụ này!
Tiếc cho chủ nhân thực sự của những tấm ảnh.
Buồn thay cho 1 chú sinh viên ngân hàng.
Cười vu vơ cho Canon! (ko dám đâm) vì em sắp tham gia Canon Marathon... ko biết lần này có bị thêm vụ nào vui vui ko!
MtxCK75
10-09-2010, 11:00 PM
Sự việc như vầy đúng là không thể đỡ nổi, tại sao lại có thể chườn cái mặt không biết trơ trẽn của mình ra mà nhận giải, lại còn ôm cả cái ảnh chôm của người khác nữa chứ. Thiện tai thiện tai.
bocvacthue
10-09-2010, 11:05 PM
Dạ thưa bác, em đâu có lạ gì cái nút Rì Pọt ấy, nhưng Rì Pọt gì ạ? Rì pọt cho facebook rồi nó lại bẩu "chuyện vớ vẩn của bọn mày đi mà tự giải quyết", thế có phải bị hớ không. Giả dụ như nó có delete account của thằng ăn cắp kia thì cũng có giải quyết được gì đâu nhể, nó lại đăng ký nick khác dễ òm ấy mà.
Em thì em dek nghĩ theo cái kiểu tâm Phật như bác chủ thớt, thằng này nó là ăn cắp quen tay, bản chất nó vậy, hơi đâu mà còn cứ phải trượng nghĩa với cái loại bị ghẻ não ấy. Em thì cứ mà em gặp nó ngoại đường là em cho nó lỗ mũi ăn trầu ngay.
Còn nếu xét về mặt pháp lý, nó đúng là hành vi lừa đảo vì nó đã đạo ảnh đi thi, rồi nhận tiền thưởng, nhận chuyến du lịch cho 2 người. Truy ra thì nó phiền chắc luôn. Kể cả bây giờ nó có đi ói lại tiền cho ban tổ chức thì nó vẫn là tội lừa đảo. Còn việc xử nó thế nào thì cứ để mấy bác bên Canon họ xử, họ là người mất tiền, mất uy tín, mất đủ thứ, họ không xử thì thôi chứ mây bác có chửi um lên cũng thế.
Còn em thì em thích xử theo kiểu của em, he he he. Có nhiều món em mua chưa có dịp thử tác dụng của nó.
em cũng đồng ý với ý kiến của bác, chờ review của bác
GiangDT
10-09-2010, 11:11 PM
Thông qua các diễn đàn em nghĩ bạn Phú này cũng dư sức biết bà con đang phẫn nộ như thế nào với những hành động của mình. Cũng như các bác, đối với em đạo ảnh là 1 việc làm không thể chấp nhận được. Tuy nhiên theo em các tác giả có ảnh bị chôm cần bình tĩnh và nên giải quyết chuyện này theo chiều hướng ôn hòa, hợp tình hợp lý bởi vì bạn ấy còn quá trẻ. Theo em, chúng ta nên chờ thêm 1-2 ngày nữa xem thái độ của bạn ấy về chuyện này như thế nào, nếu vẫn ngoan cố thì khi đó dùng những biện pháp mạnh với bạn này vẫn chưa muộn.
phamtu1088
10-09-2010, 11:18 PM
vnphoto có bác nào làm bên báo chí không nhỉ, đồng chí Phú này muốn nổi tiếng thì mấy bác làm báo lănxe dùm cho mọi người biết tiếng ... thơm ?!?!
vietnam123
10-09-2010, 11:19 PM
Mai em sẽ đem vấn đề này chất vấn bên Canon tại Canon Marathon.
Tonyle91
10-09-2010, 11:21 PM
There are currently 121 users browsing this thread. (27 members and 94 guests)
Tonyle91 trongnd_itvn Transformer dong1974 Rhinovn LeNgocBao longpvt agodesign keitipi Comput ck2m vietmoment chummy ButBi haikeu duyhald newtointernet MeoLinh AmazoneTaiga nicholas_sam ohmyes xyz lamthanh
Khuya mà chủ đề vẫn hot
dong1974
10-09-2010, 11:28 PM
đề nghị vnphoto cấp cho chú này 1 giải trái cóc xanh, vì đã tạo ra thêm 1 từ mới "ảnh tặc" :D mình nghĩ chú này thì phải dùng từ này đúng hơn là "đạo ảnh".
pó tay thật, 1990 >> 20t tư tưởng lớn quá, xã hội văn minh, internet phát triển càng ngày càng sinh nhiều tặc
mà cũng khó hiểu nhỉ tham dự cuộc thi thường phải nộp cả ảnh gốc mà
otoben
10-09-2010, 11:45 PM
chú em 9X này quả là 1 đạo sĩ đã tu luyện đắc đạo...xin chúc mừng
pro-k
10-09-2010, 11:55 PM
@SVNH : bạn ơi, nói ko phải bạn cũng dc để bụng, cái diễn đàn bé tí của bạn mà để cái câu "phải đăng kí mới thấy dc link", trông rất khó chịu, các link của sự việc thật khiến ng ta khó theo dõi, tôi nghĩ có lẽ để dễ dàng hơn và đỡ tốn tài nguyên cho các bạn thì các bạn nên sửa lại chức năng đó, để mọi ng trong thời điểm này dễ theo dõi và sau này những chia sẽ của các bạn sẽ hứu ích hơn là "ép buộc đăng kí để đọc"
ngoài ra tôi phải nói rằng, nếu bạn Huyphu là 1 thành viên bình thường thì ko nói gì, ở đây cậu ấy đã là MOD, thậm chí MOD tập sự thì cũng tham gia vào tổ chức quản lí của các bạn, bản thân các bạn là 1 tổ chức đoàn thể, thì việc chúng tôi hoặc cá nhân hoặc bất kì thành viên nào thông báo đến các bạn về việc có 1 cá nhân trong các bạn đang phạm pháp là hoàn toàn chính xác, các bạn tự phải đi xác minh chuyện đó, chứ ko phải nói chuyện theo kiểu "yêu cầu này nọ" như trong topic của bạn nhá, hơn nữa những con người ở diễn đàn này, đang theo dõi sự việc này đáng tuổi cha chú của bạn đấy
tôi cũng nói cho bạn rõ rằng, các bạn là những sinh viên ngân hàng thì việc lập diễn đàn của các bạn có ít nhiều liên quan đến trường các bạn học, nếu nó gây ảnh hưởng xấu đến trường thì việc nhà trường có quyền can thiệp vào việc yêu cầu thay đổi hoặc giải tán diễn đàn là việc hoàn toàn dễ dàng, trong trường hợp xảy ra đối đầu thì trường là ng giữ quyền hạn "buộc SV thôi học" chứ bạn ko thể buộc nhà trường "thôi bất cứ thừ gì cả".
có gan tự về trường của mình thì hãy giải quyết nó bằng chính tên tuổi của mình, bạn muốn ng ta nói về các bạn thế nào, gặp chuyện thì "đoàn kết" hay "chia rẽ"
bạn cũng nên biết rằng mọi cá nhân khi phạm pháp thì đều dc thông báo rộng rãi đến chính quyền địa phương cũng như nơi công tác để mọi ng có phương hướng giải quyết, ở đây tôi ko thậy các bạn có biểu hiện nào tích cực cho việc đón nhận thông tin ấy cả
Dustize
10-09-2010, 11:59 PM
Em có tham gia cuộc thi này, bữa trao giải em cũng có đi. Không có chú em này tích cực đi chôm ảnh người khác mà không biết ngượng :|
Các bác có ảnh của mình thì đi kiện đi thôi! Chơi ảnh mà bị vậy thì :|
TEQUILA1122
11-09-2010, 12:07 AM
Em chân thành và nhiệt liệt mời bác huyphu ra Tp. HUẾ du lịch, em sẽ bao trọn 1200usd cho bạn chơi bời thoải mái tưng bừng ở HUẾ trong 1 tuần.
Nhưng có điều kiện là bác huyphu phải mang ảnh của em đi dự thi ở giải CANON Marathone 2010 nhé! Chắc chắn là sẽ được giải ngay! He he he...
Messi1
11-09-2010, 12:27 AM
tôi đã lập 1 topic chất vấn về việc đạo ảnh bên diễn đàn sinhviennganhang.(TRần huy phú làm admin bên này).bác nào bị đạo ảnh thì qua bên đó chất vấn và nói chuyện trức tiếp với admin bên đó.(cần chuẩn bị sẵn hình ảnh để chứng minh)bởi vì tay admin bên đó nói chuyện rất lằng nhằng có ý bao che cho nhau
http://sinhviennganhang.com/diendan/showthread.php?t=44997
Mình có thấy topic cua bạn bên SVNH, mình có vài điều cần góp ý với bạn và vấn đề nầy,:
1- Minh đã qua lâu rồi thoi SV, nhưng công bằng mà nói SVNH là 1 diễn đàn tốt, bạn không nên quơ đủa cả nắm trong vấn đề nầy ( theo những diến tiến của 2 bên 4r, THP là 1 mod tập sự của SVNH, hiện đang là sv hệ CD cua truong NH, diến đàn phân cấp cho các mod quản lý chuyên mục, khó có thể nắm bắt được nhân thân của người ấy - bạn cũng thấy có khi diễn đàn bên Tây, mà mod ở bên Đông,, điều nầy chỉa mủi dùi vào cả diển đàn là ko phải...)
- giả dụ như ThP là Mod, hay S-Mod cua diễn đàn, thì đây cũng là vấn đề của cậu ây,,( Cậu ấy sai,,- Mình nghĩ là ko cần bàn cải, vì cậu ấy bị oan, có lẽ cậu ấy đã lên tiếng rồi.... -) Nhưng đây là việc riêng tư- ko quy chụp lên cả 1 diễn đàn.
... Bạn cũng thấy, SV Ngoại thương đã phạm tội giết người,,, Giảng viên ĐH Thai nguyen cũng đi tù vì giết vợ,,, hay vụ đạo giáo trình của cô Giang viên gì ở Đại học CN TPHCM,,, tất cả dều sai, sai ở đâu, tới mức nào hãy để công lý xét,,,,Đâu phải cơ quan chủ quản của tất cả các người đó đều xấu...)
- Mình nhận thấy bên SVNH close topic vì thật ra họ cũng ko giải quyết đc gì,,, họ ko muốn các member bàn luận gì về 1 sự việc chẳng hay ho gì,,,,,
Cho nên, mình chỉ góp ý thôi, cứ để cho các bên có trách nhiệm,quyền lợi và nghĩa vụ làm việc với nhau,,, không giải quyết ôn hòa thì nhờ công lý,,,
- Có điều thấy ngộ ngộ,(vì mình là dân ngoại đạo về photo),, Canon làn ăn cái kiểu gì mà tổ chức, trao giải 1 giải thưởng tương đối như vậy mà không hề kiểm tra các tác phẩm đoạt giải nhỉ?... po tay ông Canon,,,, may mà ko phải Nobel hay Fields...
nokiano258vn
11-09-2010, 01:10 AM
Hức, khổ thân thằng trộm tối qua ở làng em, nó ăn cắp có mấy cái lặt vặt trị giá chưa đến 100k mà bị đánh què chân + 3 cái răng. Thằng này chơi được cả hơn ngàn tiền Mỹ mà vẫn không bị gãy cái răng nào. Tội thật
prussia
11-09-2010, 01:20 AM
@SVNH : bạn ơi, nói ko phải bạn cũng dc để bụng, cái diễn đàn bé tí của bạn mà để cái câu "phải đăng kí mới thấy dc link", trông rất khó chịu, các link của sự việc thật khiến ng ta khó theo dõi, tôi nghĩ có lẽ để dễ dàng hơn và đỡ tốn tài nguyên cho các bạn thì các bạn nên sửa lại chức năng đó, để mọi ng trong thời điểm này dễ theo dõi và sau này những chia sẽ của các bạn sẽ hứu ích hơn là "ép buộc đăng kí để đọc"
ngoài ra tôi phải nói rằng, nếu bạn Huyphu là 1 thành viên bình thường thì ko nói gì, ở đây cậu ấy đã là MOD, thậm chí MOD tập sự thì cũng tham gia vào tổ chức quản lí của các bạn, bản thân các bạn là 1 tổ chức đoàn thể, thì việc chúng tôi hoặc cá nhân hoặc bất kì thành viên nào thông báo đến các bạn về việc có 1 cá nhân trong các bạn đang phạm pháp là hoàn toàn chính xác, các bạn tự phải đi xác minh chuyện đó, chứ ko phải nói chuyện theo kiểu "yêu cầu này nọ" như trong topic của bạn nhá, hơn nữa những con người ở diễn đàn này, đang theo dõi sự việc này đáng tuổi cha chú của bạn đấy
tôi cũng nói cho bạn rõ rằng, các bạn là những sinh viên ngân hàng thì việc lập diễn đàn của các bạn có ít nhiều liên quan đến trường các bạn học, nếu nó gây ảnh hưởng xấu đến trường thì việc nhà trường có quyền can thiệp vào việc yêu cầu thay đổi hoặc giải tán diễn đàn là việc hoàn toàn dễ dàng, trong trường hợp xảy ra đối đầu thì trường là ng giữ quyền hạn "buộc SV thôi học" chứ bạn ko thể buộc nhà trường "thôi bất cứ thừ gì cả".
có gan tự về trường của mình thì hãy giải quyết nó bằng chính tên tuổi của mình, bạn muốn ng ta nói về các bạn thế nào, gặp chuyện thì "đoàn kết" hay "chia rẽ"
bạn cũng nên biết rằng mọi cá nhân khi phạm pháp thì đều dc thông báo rộng rãi đến chính quyền địa phương cũng như nơi công tác để mọi ng có phương hướng giải quyết, ở đây tôi ko thậy các bạn có biểu hiện nào tích cực cho việc đón nhận thông tin ấy cả
Tôi thấy bác cũng chẳng nên chỉ trích cả cái diễn đàn của sinh viên như vậy. Những điều tôi suy nghĩ thì bạn Messi1 đó đã nói ra rồi. Mod bị tố thì bqt diễn đàn và các thành viên làm được gì đâu? Có chăng chỉ mời khỏi bqt (nếu kết luận cuối cùng là cậu ta sai)
Mr DL
11-09-2010, 01:25 AM
Nói chung trách thì trách em nó trách gia đình không giáo dục chứ không thể trách các thành viên bên 4rum SVNH được đâu các bác. Anh em mình chửi thì ôm mình em nó chửi thôi chứ lôi cả trường và cả 4rum em nó vào em thấy không ổn tẹo nào cả ^^
Còn bác nào nói em nó bồng bột thì em không chịu đâu, cái này phải nói là muốn chảnh với đời mà lực bất tòng tâm nên bần cùng sinh đạo tặc. Em nó nhận bao nhiêu giải, bao nhiêu tiền rồi. Lúc lên nhận giải của Canon em nó có biết nhục không hay là vẫn tươi cười hớn hở và đi khoe tùm lum. Em thấy trong 4rum SVNH thì có người vào hỏi han vụ đi Sing của em nó thì chắc ăn em nó về con khoe cái "TÀI CHỤP HÌNH" của mình cho người khác mà.
Nếu có làm lớn thì em nghĩ cách tốt nhất là chỉ mình em nó chịu tiếng thôi chứ không nên mang cả nhà trường ra ^^
HoangBaoVien
11-09-2010, 02:47 AM
Rồi, nhớ mặt thằng ku này rồi, em thì em chả cần gọi điện nói chi cho tốn tiền điện thoại, ra đường mà gặp là em bum vô mặt nó luôn cho nó bớt bị vẩu. Em thì chụp xấu, nhưng được cái nhớ dai và hay thù vặt, ha ha ha.
À, em hỏi cái này, thế cái số tiền $1200 mà BTC đã lỡ đưa cho nó rồi, bây giờ thế nào nhể? Hay là cái ông gì đấy trong hình sẽ kêu công ty đòi nợ mướn đi gặp nó nhỉ, địa chỉ nó ghi rành rành ra đấy mà.
Anh, ĐH Ngân Hàng gần nhà em. Anh có bức xúc xuống kiếm nó thì anh pm em 1 phát, em tình nguyện làm xe ôm chở anh đi xử cái thằng ăn cắp này. Cái thể loại này ko thể để tồn tại được! X( X( X(
HoangBaoVien
11-09-2010, 03:04 AM
Em cũng đồng quan điểm với hai bác. Chỉ là phú giây bồng bột của tuổi trẻ... Với những comment, công bố đời tư.... sẽ dẫn đến những hệ lụy mà chúng ta có thể sẽ không ngờ tới
Em không đồng ý với cái ý kiến của bác. Rõ ràng đây là hành động ăn cắp có hệ thống và rất tinh vi, thậm chí cả danh dự cá nhân và lòng tự trọng cũng đã bị dẹp bỏ để đạt được mục đích, đó là tiền. Nếu là 1 con người có tự trọng, có học thức thì khi ăn cắp ảnh của người khác, được xướng tên lên nhận giải, chụp ảnh lưu niệm thì con người đó sẽ nghĩ như thế nào, cảm thấy như thế nào, có dám lên ko? Em xin khẳng định là ko các bác ạ. Em mà gặp thằng này lang thang ở Thủ Đức thì đừng nói sao em ác. Em hứa danh dự!
@P/s: Trung Quốc cứ tham nhũng là triệt ngay, án ao nhất là tử hình, hoàn trả lại tài sản tham nhũng cũng chỉ giảm án xuống chung thân. VN mình khi nào áp dụng 1 bộ luật nghiêm khắc như thế cho những "kẻ ăn cắp" của dân!? Quá bức xúc!
Daotiq
11-09-2010, 07:11 AM
Em xin phép không bàn thêm, chỉ nói rõ lại ý kiến của em trong bài post trước:
Em hoàn toàn ủng hộ việc bạn Phú này phải chịu trách nhiệm với những hành vi mình làm, điều đó là không thể chối bỏ ạ. Em là người tìm hiểu thông tin này và post lên diễn đàn nên em cũng mong mỏi được xem kết quả của sự việc!
Nhưng trách nhiệm này phải được xử lí trước pháp luật hoặc trước BTC cuộc thi, cơ quan quản lí bạn ấy như Đoàn trường, Nhà trường,....
Ý kiến cá nhân của em đơn giản là: ở Mỹ có luật cấm chụp ảnh trong tòa xử; ở VN gần đây báo chí cũng đưa tin việc chụp ảnh, đưa thông tin gia đình, đời tư của người phạm tội lên mặt báo quá nhiều vô tình làm ảnh hưởng đến cả những người không có tội, liên đời khó đoán sau này. Nên em nghĩ dù có bực bạn này, thì nhà mình cũng không nên kéo ra cả chuyện trường bạn ấy, forum bạn ấy làm mod, các thông tin cá nhân khác,... ra để phán xét.
Dù sao, chúc mọi người thảo luận vui vẻ, hi vọng Đạo Ảnh Kí sẽ làm cuối tuần của anh em vnphoto nhà mình thêm sinh động :D
ariko
11-09-2010, 07:44 AM
Trước giờ em có đọc topic về bản quyền ảnh
http://www.vnphoto.net/article_details.php?id=369
http://www.vnphoto.net/article_details.php?id=368
nhưng chưa thấy có sự kiện để áp dụng, vì vậy mình mong lần này các thành viên trong VNPT có thể đoàn kết cùng nhau làm rõ trắng đen sự việc này. Có câu "ăn cắp quen tay", nếu không làm rõ đến cùng, kẻ phạm pháp phải chịu sự trừng phạt thì sẽ chẳng còn ai chụp ảnh, các cuộc thi ảnh cũng chẳng tổ chức làm gì cả. THP sinh năm 90, nghĩa là đã 20 tuổi, hoàn toàn có khả năng nhận thức cho hành vi của mình, không phải trẻ người non dạ mà là lòng tham vô đáy.
Mr DL
11-09-2010, 08:34 AM
Em xin phép không bàn thêm, chỉ nói rõ lại ý kiến của em trong bài post trước:
Em hoàn toàn ủng hộ việc bạn Phú này phải chịu trách nhiệm với những hành vi mình làm, điều đó là không thể chối bỏ ạ. Em là người tìm hiểu thông tin này và post lên diễn đàn nên em cũng mong mỏi được xem kết quả của sự việc!
Nhưng trách nhiệm này phải được xử lí trước pháp luật hoặc trước BTC cuộc thi, cơ quan quản lí bạn ấy như Đoàn trường, Nhà trường,....
Ý kiến cá nhân của em đơn giản là: ở Mỹ có luật cấm chụp ảnh trong tòa xử; ở VN gần đây báo chí cũng đưa tin việc chụp ảnh, đưa thông tin gia đình, đời tư của người phạm tội lên mặt báo quá nhiều vô tình làm ảnh hưởng đến cả những người không có tội, liên đời khó đoán sau này. Nên em nghĩ dù có bực bạn này, thì nhà mình cũng không nên kéo ra cả chuyện trường bạn ấy, forum bạn ấy làm mod, các thông tin cá nhân khác,... ra để phán xét.
Dù sao, chúc mọi người thảo luận vui vẻ, hi vọng Đạo Ảnh Kí sẽ làm cuối tuần của anh em vnphoto nhà mình thêm sinh động :D
Em cùng ý kiến với bác, bản chất nhà trường và 4rum ko xúi em nó làm nên các bác cũng ko nên lôi cả ra hết mà chửi nhiều khi mang tiếng oan cho người khác các bác nhỉ
Còn về vấn đề em nó thì em nghĩ nếu đã đủ can đảm ăn cắp và nhận giải thì em nó nên tự động lên Canon và vào đây xin lỗi mọi người trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cứ trốn mãi thì bắt buộc mọi người phải tìm cách phơi bày ra như đưa lên báo hay đi các 4rum cộng đồng cảnh báo chứ ko là em nó ngoài chúng ta và 1 số ít sinh viên ngân hàng trong 4rum ngân hàng biết thì còn lại vô số người cho em nó nổ banh nhà trời là mình là "NHIẾP ẢNH GIA" bằng cách lấy hình của người khác ra khoe. Ngựa quen đường cũ thôi các bác ạ, dù ko mang ảnh đi thi thì cũng mang ảnh của ng khác ra nói của mình lấy tiếng
Mong em nó mau có những động thái tích cực để dập lửa của anh em :)
Trước giờ em có đọc topic về bản quyền ảnh
http://www.vnphoto.net/article_details.php?id=369
http://www.vnphoto.net/article_details.php?id=368
nhưng chưa thấy có sự kiện để áp dụng, vì vậy mình mong lần này các thành viên trong VNPT có thể đoàn kết cùng nhau làm rõ trắng đen sự việc này. Có câu "ăn cắp quen tay", nếu không làm rõ đến cùng, kẻ phạm pháp phải chịu sự trừng phạt thì sẽ chẳng còn ai chụp ảnh, các cuộc thi ảnh cũng chẳng tổ chức làm gì cả. THP sinh năm 90, nghĩa là đã 20 tuổi, hoàn toàn có khả năng nhận thức cho hành vi của mình, không phải trẻ người non dạ mà là lòng tham vô đáy.
Theo thiển ý cá nhân: nên phải có một tiền lệ cho những vụ như thế này: xử lý thật mạnh. Lý do: để các bạn trẻ nhà ta sau này khi có ý định ăn cắp ảnh sau này nhìn vào tấm gương mà chừa, chứ nếu không nhiếp ảnh VN sẽ nổi tiếng không chỉ tại Việt Nam mà còn đi ăn cắp cả nước ngoài đó chứ.
Còn việc bạn này đã làm: có gan làm phải chấp nhận những hình phạt thích đáng, không nên nương nhẹ.
chebuxi
11-09-2010, 09:48 AM
Đọc bài này, nghĩ đến bài " trộm chó ..." trên báo Tuổi trẻ tự nhiên thấy rùng mình.
Mong các bác xử lý đúng pháp luật, !!!!
longkonica
11-09-2010, 10:07 AM
em xin chút ý kiến, về việc đạo ảnh quá rõ ràng và có hệ thống. Em không đồng ý với một số ý kiến cho là bồng bột tuổi trẻ được, nếu là đạo ảnh chỉ để được POW,CS hay là phi lợi nhuận thì có thể bỏ qua nhưng còn chuyện này là đạo ảnh để đem đi dự thi và lĩnh giải ( kiếm tiền ) là khác, việc này nếu không giải quyết rõ ràng và ổn thỏa sẽ ảnh hưởng đến nhưng chú bác, anh chị em đam mê chụp ảnh của chúng ta, ảnh hưởng đến uy tín của mọi người. Ở các nước khác vần đề bản quyền rất căng và rõ ràng, nếu chúng ta không giải quyết ổn thỏa sao hội nhập với các nước khác đây. Em xin góp vài ý kiến
Kénpy
11-09-2010, 10:08 AM
Em đang tự hỏi, khi lên nhận giải BTC hỏi : "em có thể miêu tả em chụp bức ảnh này trong trường hợp nào không?". Không biết cu cậu trả lời sao nhỉ?!
tuangia
11-09-2010, 10:23 AM
Đề nghị bác nào bị chôm ảnh phải làm mạnh vụ này mới được, ko nên xuê xoa bỏ qua
Mr DL
11-09-2010, 10:49 AM
Em đang tự hỏi, khi lên nhận giải BTC hỏi : "em có thể miêu tả em chụp bức ảnh này trong trường hợp nào không?". Không biết cu cậu trả lời sao nhỉ?!
Ôi em nghĩ ku cậu đã tính trước rồi, chắc sẽ là tình cờ trong 1 chuyến du lịch gì đó em bắt gặp dc và chụp thôi
kaching
11-09-2010, 10:58 AM
Trước mắt ku này sau khi ra trường sẽ ko dc nhận vào ít nhất 3 ngân hàng: BIDV, Sacombank, Agribank...Em thề...
vuphong
11-09-2010, 10:59 AM
Mấy bữa nay hình ảnh của bạn này tràn ngập các diễn đàn, facebook...
Không hiểu trước khi chôm ảnh người khác đi thi bạn này có nghĩ đến tình huống này không!
Thật xấu hổ! giờ thì không biết ăn nói với gia đình, bạn bè, người yêu sao đây?
Một sự trả giá quá đắt!
longkonica
11-09-2010, 11:11 AM
hi hi hi em nghĩ là ban đầu bạn ấy cũng thik được ảnh của mình tràn ngập các diễn đàn và FB đấy chứ nếu như không bị phanh phui ra, ôi em chẳng dám nghĩ bạn ấy sẽ thế nào, chắc bạn ấy nên đi ghép tim đá và thần kinh sắt mới chịu nổi nhỉ
Thú thiệt em không biết bên kia có khả năng về tin học như thế nào. Nhưng nếu có người dám tới trước cửa nhà em chửi đổng thì em cũng vác dao ra rượt.
Em thách bên dám làm vnphoto ngưng hoạt động một tháng đó.
Mr DL
11-09-2010, 11:33 AM
Thôi các bác việc chính là người cần kiếm chứ không phải 4rum hay trường của người ta vì cả trường và 4rum đều không xúi hắn làm và cũng không biết gì cả, anh em nhà mình cứ lôi vào nên cũng nóng mặt mà la làng thôi mà ^^
ĐỪNG LÔI 4RUM CON NGƯỜI TA VÀ TRƯỜNG NÀO NỮA CÁC BÁC ƠI
xichlo
11-09-2010, 11:35 AM
XL muốn các bạn nên ngừng việc mang chuyện của diễn đàn SVNH vào đây nói, chuyện là của người ăn cắp ảnh, tác giả thật và các hãng tổ chức cuộc thi, không liên quan gì đến Diễn đàn SVNH . Ngoài ra xin nói rõ là BQT VNPHOTO không cử ai sang nói chuyện với BQT SVNH với danh nghĩa đại diện VNPHOTO cả, tất cả các việc của BQT diễn đàn SVNH trao đổi với ai là việc của họ và cá nhân kia.
coxanhsg
11-09-2010, 11:38 AM
Em là em rất ư là bức xúc. Và e thấy các tác giả những bức ảnh trên chưa thực sự tâm huyét với những tấm ảnh mình chụp. Ảnh mình chụp tâm huyết thì thằng nào lỡ lấy post lên 4rum khoe mình chụp cũng điên tiết lên mà cốc đầu cho em nó vài caí chứ huống chi đây là lấy đi thi roi62 cả nhận giaỉ. EM là em ko khoan dung dc như thế rồi :D
Có 1 vài ý kiến mong dc khoan dung, nhưng các bác cần xem xét thaí độ của bị caó, chắc chắn bị caó đã biết dc những thông tin này và vẫn âm thầm đem ảnh dự thi. ko có 1 lời xin lỗi xác đáng thì ko đáng để khoan dung.Cơ bản 2 từ khoan dung ko nên áp dụng trong trường hợp này. Không công bố thông tin cá nhân e thấy ko hợp lí, giống như ăn cướp bị phán 20 năm tù còn gia đình bị caó và chính quyền thông baó em nó đi di cư 20 nămmới quay về vậy.
Mong là trường hợp này ra ngô ra khoai không như cái kiểu bác Văn Quyến bán cả tổ quốc nhận 1 đống tiền rồi giờ lại quay về đại diện cho Việt Nam. Nêú giaỉ quyết êm thấm thì mai sau chẳng trách dc những thế hệ trẻ chấp nhận caí giá quá rẽ để làm đạo tặc thế này.
Đôi khi noí vui ko biết bác này sau này có dạy con caí kiểu " bố ko có tiền cho con đóng tiền học, con nên bắt chước bố ngày xưa, dạo 1 vòng mạng thấy hình nào đẹp mang đi thi dc khối tiền con ạ, lỡ có phát hiện thay vài cái sim, chuyển chỗ khác trọ là xong "
lonesome
11-09-2010, 12:01 PM
em xin chút ý kiến, về việc đạo ảnh quá rõ ràng và có hệ thống. Em không đồng ý với một số ý kiến cho là bồng bột tuổi trẻ được, nếu là đạo ảnh chỉ để được POW,CS hay là phi lợi nhuận thì có thể bỏ qua nhưng còn chuyện này là đạo ảnh để đem đi dự thi và lĩnh giải ( kiếm tiền ) là khác, việc này nếu không giải quyết rõ ràng và ổn thỏa sẽ ảnh hưởng đến nhưng chú bác, anh chị em đam mê chụp ảnh của chúng ta, ảnh hưởng đến uy tín của mọi người. Ở các nước khác vần đề bản quyền rất căng và rõ ràng, nếu chúng ta không giải quyết ổn thỏa sao hội nhập với các nước khác đây. Em xin góp vài ý kiến
Mình đồng ý với bạn. Khi post và chia sẻ ảnh trên mạng tức là chúng ta cũng đã chấp nhận phần nào chuyện ai cũng có thể copy về dùng với mục đích riêng như sưu tầm, trang trí blog riêng, để ngắm ... - tóm lại là phi lợi nhuận, vô thưởng vô phạt. Đằng này việc cậu chàng liên tục đạo ảnh với mục đích kiếm tiền thì không thể xuê xoa được.
Theo dõi hết comment của các bác, mình tự hỏi liệu các bác sẽ đưa câu chuyện này đến đâu? Bác chủ ảnh có khi bảo "Em nó xin lỗi và hứa không tái phạm là được" vì bác không thích lôi thôi pháp lý nhưng bác có sure cái chú ăn cắp quen tay này sẽ bỏ nghề không? Chẳng nhẽ chỉ cần 1 lời xin lỗi là có thể bỏ qua chuyện cố tình đạo ảnh?
aplsong1212
11-09-2010, 12:04 PM
Em thấy các bác bình đông vui quá nên cũng xin góp tí ý kiến cá nhân ạ :)
1. Câu chuyện ở đây là chuyện của bác chủ ảnh với lại bác đạo ảnh và BQT Canon VN. Nhưng theo tớ thấy thì bác chủ ảnh có vẻ không mặn mà giải quyết sự việc, hoặc bác muốn "dĩ hòa vi quý" không muốn làm to chuyện. Nhưng sự việc bây h đã làm các chú các bác trong VNPhoto bất bình, nên tớ e là nếu bác chủ ảnh muốn làm êm chuyện này thì cũng khó lòng làm "dịu cái đầu nóng" của các anh em VNPhoto được. Thế thì bây h bác chủ ảnh cứ liên hệ với em đạo ảnh lên VNPhoto công khai xin lỗi 1 câu rõ ràng, giải thưởng thì cứ để bên BQT Canon VN giải quyết. Chuyện này ví như bác cất cái bánh mà bị người ta ăn vụng, bác chỉ cần nhận được một câu xin lỗi chân thành chứ chẳng cần phải mua lại cái bánh mới phải ko ạ :)
2. Có rất nhiều anh em VNPhoto bày tỏ thái độ bất bình với em đạo ảnh, nếu xử theo cách gọi nôm na là "giang hồ" thì dễ quá rồi. Nhưng vấn đề là nếu các bác xử theo cách đó thì các bác lại vi pham pháp luật mất rồi :)
3. Các anh em VNPhoto cũng như BQT của forum SVNH đang bức xúc lẫn nhau thì tớ nghĩ cũng do lúc này các bác đang nóng quá thôi ạ :) Lúc nóng giận thì khó kiểm soát :) mong các bác sớm giải quyết được vụ việc.
Em nói nhiều quá rồi, em zọt theo dõi tiếp đây :D
Transformer
11-09-2010, 12:27 PM
Mấy bữa nay hình ảnh của bạn này tràn ngập các diễn đàn, facebook...
Không hiểu trước khi chôm ảnh người khác đi thi bạn này có nghĩ đến tình huống này không!
Thật xấu hổ! giờ thì không biết ăn nói với gia đình, bạn bè, người yêu sao đây?
Một sự trả giá quá đắt!
Đâu đâu, bác cho bọn em xin mấy cái link đi. Em khoái mấy cái vụ này lắm.
vikhoa
11-09-2010, 12:38 PM
Các bác chủ ảnh bị ăn cắp nếu tự thấy phiền phức và không muốn hoặc không có thời gian xử lý, các bác viết cho em 1 tờ giấy ủy quyền, em sẽ đi lo vụ này cho xong thì thôi, không để chìm xuồng được.
Hiện em cũng đang "rảnh", lại rất "máu me" mấy vụ này, đọc mà thấy rất bức xúc, nhất là cái hành động ăn cắp nhiều lần, lặp đi lặp lại như vậy. Cậu ta cũng 20 tuổi rồi, không phải còn "bé nhỏ" gì nữa mà một số bác cứ bảo là "tuổi trẻ bồng bột".
Các bác chỉ cần gọi cho em, cho em biết địa chỉ các bác, em đến tận nơi nhận giấy ủy quyền, mọi chi phí kiện tụng nếu có em sẽ tự lo. Nếu có "thu hồi" được cái gì thì các bác có thể nhận, còn không nhận thì góp vào quỹ VNPhoto làm từ thiện. Em hoàn toàn không thể chấp nhận việc các bác "xí xóa" bỏ qua dễ dàng như vậy được, làm thế thì lần sau, những kẻ khác cũng đạo ảnh của anh em sẽ chẳng thấy ngại ngùng vì có bị xử lý cái gì đâu, cùng lắm im lặng rồi cũng sẽ được "bỏ qua" mà thôi.
vietktv90
11-09-2010, 12:49 PM
Các bác chủ ảnh bị ăn cắp nếu tự thấy phiền phức và không muốn hoặc không có thời gian xử lý, các bác viết cho em 1 tờ giấy ủy quyền, em sẽ đi lo vụ này cho xong thì thôi, không để chìm xuồng được.
Hiện em cũng đang "rảnh", lại rất "máu me" mấy vụ này, đọc mà thấy rất bức xúc, nhất là cái hành động ăn cắp nhiều lần, lặp đi lặp lại như vậy. Cậu ta cũng 20 tuổi rồi, không phải còn "bé nhỏ" gì nữa mà một số bác cứ bảo là "tuổi trẻ bồng bột".
Các bác chỉ cần gọi cho em, cho em biết địa chỉ các bác, em đến tận nơi nhận giấy ủy quyền, mọi chi phí kiện tụng nếu có em sẽ tự lo. Nếu có "thu hồi" được cái gì thì các bác có thể nhận, còn không nhận thì góp vào quỹ VNPhoto làm từ thiện. Em hoàn toàn không thể chấp nhận việc các bác "xí xóa" bỏ qua dễ dàng như vậy được, làm thế thì lần sau, những kẻ khác cũng đạo ảnh của anh em sẽ chẳng thấy ngại ngùng vì có bị xử lý cái gì đâu, cùng lắm im lặng rồi cũng sẽ được "bỏ qua" mà thôi.
ủng hộ bác vikhoa hết mình
claymore
11-09-2010, 12:51 PM
ý kiến của Claymore là ngoài việc thông báo và yên cầu can thiệp từ ban tổ chức Canon, Siemens
ban quản trị nên khóa nick, gởi thông báo ( không phải tư cách vnphoto) cho học viện ngân hàng để cảnh cáo và ngăn chặn tên này.
Mr DL
11-09-2010, 12:54 PM
Các bác chủ ảnh bị ăn cắp nếu tự thấy phiền phức và không muốn hoặc không có thời gian xử lý, các bác viết cho em 1 tờ giấy ủy quyền, em sẽ đi lo vụ này cho xong thì thôi, không để chìm xuồng được.
Hiện em cũng đang "rảnh", lại rất "máu me" mấy vụ này, đọc mà thấy rất bức xúc, nhất là cái hành động ăn cắp nhiều lần, lặp đi lặp lại như vậy. Cậu ta cũng 20 tuổi rồi, không phải còn "bé nhỏ" gì nữa mà một số bác cứ bảo là "tuổi trẻ bồng bột".
Các bác chỉ cần gọi cho em, cho em biết địa chỉ các bác, em đến tận nơi nhận giấy ủy quyền, mọi chi phí kiện tụng nếu có em sẽ tự lo. Nếu có "thu hồi" được cái gì thì các bác có thể nhận, còn không nhận thì góp vào quỹ VNPhoto làm từ thiện. Em hoàn toàn không thể chấp nhận việc các bác "xí xóa" bỏ qua dễ dàng như vậy được, làm thế thì lần sau, những kẻ khác cũng đạo ảnh của anh em sẽ chẳng thấy ngại ngùng vì có bị xử lý cái gì đâu, cùng lắm im lặng rồi cũng sẽ được "bỏ qua" mà thôi.
Bác vikhoa nhà ta thật là máu lửa, ủng hộ bác hết mình
KhoanTuong
11-09-2010, 01:12 PM
http://www.facebook.com/pages/Canon-Vi-mot-Viet-Nam-xanh/323856878849?v=wall
mình qua đây chơi đi ,,
cannew
11-09-2010, 01:14 PM
Vote cho bac Vikhoa!!!!:19::19::19::19::19::19::19::19:
TheFroG
11-09-2010, 01:21 PM
Canon - Vì một Việt Nam xanh:
Cám ơn các bạn đã quan tâm đến cuộc thi và phản ánh cho chúng tôi những thông tin trên kịp thời. Hiện giờ BTC đang làm việc lại với bạn Huy Phú và xác định rõ nguồn gốc của tấm ảnh đoạt giải. Tại thời điểm hiện tại BTC chưa đưa ra bất kỳ k...ết luận nào nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không để vấn đề gian lận xẩy ra, và sẽ đảm bảo công bằng cho các thí sinh dự thi. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông báo trên website chính thức của Canon Vì một VN xanh trong thời gian sớm nhất các bạn nhé.
Cám ơn tất cả các bạn
Mình thong thả đợi kết luận thôi mấy bác.
.
.
.
Ai ko đợi được nhớ rủ em đi với.
Katsuji_MK
11-09-2010, 02:09 PM
Em thấy vụ này phải làm cho ra môn ra khoai , 20t đầu chứ đâu phải trẻ lên 3 đâu ..bỏ qua 1 lần -= vi phạm 10 lần .thế thì ảnh ọt cúa mọi người sẻ bị trôm ào ào .
duyht86
11-09-2010, 02:13 PM
Chà vụ này hot ghê nhá. Mấy hôm nay theo dỏi trên phone h mới có điều kiện để bày tỏ ý kiến của mình.
Bản thân cũng đã tham gia và đạt được giải trong cuộc thi Lăng Kính Xanh này.Lúc đầu khi xem các bức ảnh dự thi e cũng rất để ý tới ổng này. Ảnh rất đẹp. Mãi sau này mới biết lộ ra cái ảnh Uốn Lượn của bác TchipRồi hôm mở danh sách đoạt giải thấy 3 từ Trần Huy Phú ......e té ghế luôn. Bất ngờ quá lại còn 2 giải nữa.
Thật k biết thằng Phú ( e ít tuổi hơn nhưng xin phép gọi thế ạ )này nghĩ sao mà lại đem ảnh của ng ta đi thi. Rồi còn lên phát biết, chụp ảnh cười toe toét thế chứ :P ghê quá à. Canon mà k xử đẹp vụ này là k xong roài, theo tới cùng các bác ạ.
Thứ 2 là rất k đồng ý với ý kiến của bác chủ thớt. Nhẹ là thế nào ạ, tuổi trẻ bồng bột cái gì, thằng này có biết đến cái lòng phật tổ của bác đâu, rõ là và chôm ảnh có hệ thống lại còn rất tinh vi nữa chứ. nó sag bên trung quốc, kiên lên C.A thì nó chết chắc
Thứ 3 là e ủng hộ bác vikhoa ghê nhá :)))
Thôi a e mình h cũng chưa nói dc gì ngoài sự phẩn nộ. Kiên nhẩn chờ thông tin xem sao
Trên facebook đại diện của canon cũng lên tiếng về vụ này rồi đó !
"Cám ơn các bạn đã quan tâm đến cuộc thi và phản ánh cho chúng tôi những thông tin trên kịp thời. Hiện giờ BTC đang làm việc lại với bạn Huy Phú và xác định rõ nguồn gốc của tấm ảnh đoạt giải. Tại thời điểm hiện tại BTC chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không để vấn đề gian lận xẩy ra, và sẽ đảm bảo công bằng cho các thí sinh dự thi. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông báo trên website chính thức của Canon Vì một VN xanh trong thời gian sớm nhất các bạn nhé. "
lonesome
11-09-2010, 02:21 PM
Các bác chủ ảnh bị ăn cắp nếu tự thấy phiền phức và không muốn hoặc không có thời gian xử lý, các bác viết cho em 1 tờ giấy ủy quyền, em sẽ đi lo vụ này cho xong thì thôi, không để chìm xuồng được.
Hiện em cũng đang "rảnh", lại rất "máu me" mấy vụ này, đọc mà thấy rất bức xúc, nhất là cái hành động ăn cắp nhiều lần, lặp đi lặp lại như vậy. Cậu ta cũng 20 tuổi rồi, không phải còn "bé nhỏ" gì nữa mà một số bác cứ bảo là "tuổi trẻ bồng bột".
Các bác chỉ cần gọi cho em, cho em biết địa chỉ các bác, em đến tận nơi nhận giấy ủy quyền, mọi chi phí kiện tụng nếu có em sẽ tự lo. Nếu có "thu hồi" được cái gì thì các bác có thể nhận, còn không nhận thì góp vào quỹ VNPhoto làm từ thiện. Em hoàn toàn không thể chấp nhận việc các bác "xí xóa" bỏ qua dễ dàng như vậy được, làm thế thì lần sau, những kẻ khác cũng đạo ảnh của anh em sẽ chẳng thấy ngại ngùng vì có bị xử lý cái gì đâu, cùng lắm im lặng rồi cũng sẽ được "bỏ qua" mà thôi.
Đúng đấy bác. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen thói. Không dụng tới luật pháp để trị thì những kẻ đạo ảnh thế này sẽ còn đất sống dài dài
vikhoa
11-09-2010, 02:36 PM
Chẳng phải em "dư hơi" hay thích "chơi nổi" mà em "xung phong" như vậy đâu. Các bác cứ đếm thử xem riêng trên VNPhoto này, số lần than phiền vì bị "đạo ảnh" của các anh em là bao nhiêu, em cam đoan con số không dưới 20 lần. Thế rồi 20 lần đó kết quả như thế nào, kẻ đạo ảnh bị xử lý gì? Không ai biết, không ai hay và có thể nói là "huề cả làng".
Đó là chưa kể những tác giả không biết tác phẩm của mình bị lấy, rồi những người không thích lên tiếng. Nếu mọi người cứ im lặng rồi bỏ qua như vậy, không làm mạnh lên, không xử lý những trường hợp điển hình làm gương thì sao những kẻ khác sợ được.
Ăn cắp ảnh đem dự thi, bị phát hiện thì cùng lắm trả lại giải, không bị phát hiện thì cứ ung dung nhận giải, vậy thì còn ai dám tham dự các cuộc thi, còn ai dám show hình ảnh của mình trên mạng?
Chưa kể những kẻ đạo ảnh, không đạo ảnh trong nước mà đạo ảnh nước ngoài, các tác giả biết đâu mà kiện với cáo? Vậy thì dân "đạo ảnh" sẽ càng lộng hành hơn và sẽ chẳng kiêng dè gì nữa hết.
Như có bác nào đó nói, cái này có thể khép vào tội lừa đảo hoặc chiếm dụng tài sản công dân (ảnh cũng là tài sản cá nhân mà). Em sẽ nhờ luật sư tư vấn xem trường hợp này có thể khép vào tội nào không để tố cáo ra cơ quan chức năng. Nhưng em không thể tự dưng đứng ra làm được nếu không có sự hỗ trợ từ chính các tác giả có tác phẩm bị ăn cắp.
ariko
11-09-2010, 02:42 PM
Chẳng phải em "dư hơi" hay thích "chơi nổi" mà em "xung phong" như vậy đâu. Các bác cứ đếm thử xem riêng trên VNPhoto này, số lần than phiền vì bị "đạo ảnh" của các anh em là bao nhiêu, em cam đoan con số không dưới 20 lần. Thế rồi 20 lần đó kết quả như thế nào, kẻ đạo ảnh bị xử lý gì? Không ai biết, không ai hay và có thể nói là "huề cả làng".
Đó là chưa kể những tác giả không biết tác phẩm của mình bị lấy, rồi những người không thích lên tiếng. Nếu mọi người cứ im lặng rồi bỏ qua như vậy, không làm mạnh lên, không xử lý những trường hợp điển hình làm gương thì sao những kẻ khác sợ được.
Ăn cắp ảnh đem dự thi, bị phát hiện thì cùng lắm trả lại giải, không bị phát hiện thì cứ ung dung nhận giải, vậy thì còn ai dám tham dự các cuộc thi, còn ai dám show hình ảnh của mình trên mạng?
Chưa kể những kẻ đạo ảnh, không đạo ảnh trong nước mà đạo ảnh nước ngoài, các tác giả biết đâu mà kiện với cáo? Vậy thì dân "đạo ảnh" sẽ càng lộng hành hơn và sẽ chẳng kiêng dè gì nữa hết.
Như có bác nào đó nói, cái này có thể khép vào tội lừa đảo hoặc chiếm dụng tài sản công dân (ảnh cũng là tài sản cá nhân mà). Em sẽ nhờ luật sư tư vấn xem trường hợp này có thể khép vào tội nào không để tố cáo ra cơ quan chức năng. Nhưng em không thể tự dưng đứng ra làm được nếu không có sự hỗ trợ từ chính các tác giả có tác phẩm bị ăn cắp.
Em ủng hộ bác vikhoa hết mình. Mọi hành vi gian dối phải bị vạch mặt.
pvnguyen
11-09-2010, 02:44 PM
VTC chôm hình ghẻ của em ..phát sóng TM thì có kiện đc không bác Vikhoa
http://lh6.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/TIsYIjqcYeI/AAAAAAAAPRc/yCrbpV-Dh5A/s720/E72_685.jpg
http://www.pbase.com/pvnguyen/image/56568006
nghutien
11-09-2010, 02:45 PM
Chào mọi người,
Topic này em post tối hôm qua thì bây giờ lên đã thấy nó lên đến những 10 trang với hàng ngàn lượt xem và gần 100 reply. Em cảm thấy vừa vui vừa ngại ạ.
Vui vì sự đồng lòng của mọi người trong việc tẩy chay nạn đạo ảnh, sử dụng công sức của người khác để đem lại lợi ích cho bản thân; nhưng cũng ngại thật sự cho bạn Phú vì dù sao bạn ấy cũng là sinh viên, còn cả một quãng đời phía trước.
Sai phạm ở tuổi này sẽ trở thành bài học kinh nghiệm của bạn ấy nếu được mọi người tha thứ, bỏ qua và chỉ bảo thêm, nhưng sai phạm đó cũng có thể trở thành hố sâu chôn vùi toàn bộ sự nghiệp của một con người nếu như ta quá chăm vào phần xấu của bạn ấy mà quên mất đi sự vị tha.
Em gặp bạn này hai lần trong cả hai cuộc thi bạn ấy đoạt giải. Đánh giá về con người qua hai lần gặp quả thật là khó, nhưng em có thể thấy được là bạn ấy vẫn bình thường và thân thiện như mọi người khác. Động cơ sử dụng ảnh người khác (thật sự việc này phải chờ ý kiến chính thức từ phía các BTC) để dự thi có lẽ chỉ là một phut bồng bột, có lẽ sau cuộc thi Siemens vô tình đoạt giải nên bạn ấy tiếp tục tham gia các cuộc thi khác chăng?
Dù gì, nói tóm lại, điều em muốn chia sẻ với các bác là chúng ta chỉ nên bàn về vấn đề các bức ảnh có phải là của bạn ấy hay không, nếu không thì ấy từ nguồn nào, ai là chủ ảnh thì vào nhận,... chứ không nên đi quá sâu vào đời tư của bạn ấy, đưa thông tin cá nhân bạn ấy lên diễn đàn,... Em hi vọng cách xử sự như thế sẽ giúp cộng đồng nhiếp ảnh chúng ta xử lí vụ này tốt hơn.
Trên đây là mấy quan điểm của em. Chúc các bức ảnh của bạn Phú sử dụng tìm ra được chủ của nó.
Đó là cái giá phải trả của cậu này bác à...ít nhiều cậu ta cũng được nhiều người biết đến....còn chuyện thông tin đời tư thì phải trách bác Gú-gồ...
vikhoa
11-09-2010, 02:47 PM
VTC chôm hình ghẻ của em ..phát sóng TM thì có kiện đc không bác Vikhoa
http://lh6.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/TIsYIjqcYeI/AAAAAAAAPRc/yCrbpV-Dh5A/s720/E72_685.jpg
http://www.pbase.com/pvnguyen/image/56568006
Tùy bác muốn làm việc với VTC như thế nào nữa :) Hình trên TV không nguyên bản, lại khó so sánh trực tiếp với hình gốc của bác vì bác cũng chỉ có screenshot của VTC mà thôi.
darionnguyen
11-09-2010, 02:48 PM
Hành động chôm chỉa nhiều lần -> hành động có chủ đích và hệ thống, làm lợi cho mình từ công sức, thành quả lao động của người khác.
Nên làm tới cùng, nếu cứ bỏ qua mãi thì rồi sẽ chẳng ai dám up hình lên web nữa vì sẽ xuất hiện thêm nhiều em Phú nữa. Em ủng hộ bác Khoa.
Mr DL
11-09-2010, 03:01 PM
http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/09/3BA20165/
lên tới vnexpress rồi đó các bác, em này máu lửa quá :))
lonesome
11-09-2010, 03:09 PM
Chẳng phải em "dư hơi" hay thích "chơi nổi" mà em "xung phong" như vậy đâu. Các bác cứ đếm thử xem riêng trên VNPhoto này, số lần than phiền vì bị "đạo ảnh" của các anh em là bao nhiêu, em cam đoan con số không dưới 20 lần. Thế rồi 20 lần đó kết quả như thế nào, kẻ đạo ảnh bị xử lý gì? Không ai biết, không ai hay và có thể nói là "huề cả làng".
Đó là chưa kể những tác giả không biết tác phẩm của mình bị lấy, rồi những người không thích lên tiếng. Nếu mọi người cứ im lặng rồi bỏ qua như vậy, không làm mạnh lên, không xử lý những trường hợp điển hình làm gương thì sao những kẻ khác sợ được.
Ăn cắp ảnh đem dự thi, bị phát hiện thì cùng lắm trả lại giải, không bị phát hiện thì cứ ung dung nhận giải, vậy thì còn ai dám tham dự các cuộc thi, còn ai dám show hình ảnh của mình trên mạng?
Chưa kể những kẻ đạo ảnh, không đạo ảnh trong nước mà đạo ảnh nước ngoài, các tác giả biết đâu mà kiện với cáo? Vậy thì dân "đạo ảnh" sẽ càng lộng hành hơn và sẽ chẳng kiêng dè gì nữa hết.
Như có bác nào đó nói, cái này có thể khép vào tội lừa đảo hoặc chiếm dụng tài sản công dân (ảnh cũng là tài sản cá nhân mà). Em sẽ nhờ luật sư tư vấn xem trường hợp này có thể khép vào tội nào không để tố cáo ra cơ quan chức năng. Nhưng em không thể tự dưng đứng ra làm được nếu không có sự hỗ trợ từ chính các tác giả có tác phẩm bị ăn cắp.
Bác nói đúng, cái tâm lí "Dĩ hòa vi quý" và tư tưởng "Chỉ cần nó xin lỗi là xong" khiến cho các tác giả không thích làm lớn chuyện. Kẻ cắp nắm được thóp đấy + suy nghĩ "chắc gì đã bị phát hiện mà phát hiện có khi cũng chỉ cần xin lỗi là xong" nên cứ vô tư chôm chĩa. Có vụ lừa đảo khác bên TTVNOL (I_Hate_love) khi bị phát hiện nó còn mặt dầy không thèm nhận lỗi với nạn nhân nữa kìa bác.
Alpha&Beta
11-09-2010, 03:11 PM
Chào chú Phú!
"Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại"
Qua bao nhiêu ngày mọi người cũng nhau đưa ra ý kiến của mình , mà chung qui cũng là vạch cái tội của chú, mà chú hình như chưa chạy lại, tôi chắc chắn một điều chú cũng đang có mặt trên diễn đàn này và đang đọc cái topic này.
Mong chú hãy gạt bỏ hết mọi cái ưu tư lo lắng (ko biết có hay không), để nói ra sự thật. Hy vọng mọi người sẽ bỏ qua cho chú, thực sự tương lai chú còn rất dài, việc học hành vẫn còn phía trước.
Ở quê, một đứa con lên thành phố học cũng là một vinh dự cho cha mẹ ở quê nhà, mong chú hiểu. Hãy quay lại khi còn chưa muộn, thực sự mọi người ở đây đều căm ghét chú cả rồi (kể cả tôi), nhưng chưa ai ghét đến nỗi phải không cho chú cơ hội.
Còn chuyện kiện cáo, thì tôi nghĩ các member trên diễn đàn này phần lớn đều có khả năng hơn chú, mà để liên quan đến pháp luật thì đã không tốt rồi, còn cái sai trái của chú thì quá rõ ràng ai cũng thấy, chú không nên ôm mãi cái sai này mà chạy trốn với tương lai của mình.
Chúc chú có một tương lai đẹp đẽ và sạch sẽ sau sự cố này.
P/S: Tôi cũng là một người làm về Ngân hàng, mà Ngân hàng điều cấm kỵ đầu tiên cho người cán bộ là hành vi gian lận, hy vọng chú không chọn sai ngành học.
Username
11-09-2010, 03:26 PM
chân dung nó đây ạ, bên tay trái và ông đại diện Canon bên tay phải :))
http://www.ictnews.vn/Home/tin-tuc/Canon-trao-giai-Cuoc-thi-anh-Lang-kinh-xanh/2010/09/2CMSV2931188/ImageView.aspx?PublishedFileID=46745
Bài viết đầy đủ đây: http://www.ictnews.vn/Home/tin-tuc/Canon-trao-giai-Cuoc-thi-anh-Lang-kinh-xanh/2010/09/2CMSV2931188/View.htm
Transformer
11-09-2010, 03:33 PM
Các bác chủ ảnh bị ăn cắp nếu tự thấy phiền phức và không muốn hoặc không có thời gian xử lý, các bác viết cho em 1 tờ giấy ủy quyền, em sẽ đi lo vụ này cho xong thì thôi, không để chìm xuồng được.
Hiện em cũng đang "rảnh", lại rất "máu me" mấy vụ này, đọc mà thấy rất bức xúc, nhất là cái hành động ăn cắp nhiều lần, lặp đi lặp lại như vậy. Cậu ta cũng 20 tuổi rồi, không phải còn "bé nhỏ" gì nữa mà một số bác cứ bảo là "tuổi trẻ bồng bột".
Các bác chỉ cần gọi cho em, cho em biết địa chỉ các bác, em đến tận nơi nhận giấy ủy quyền, mọi chi phí kiện tụng nếu có em sẽ tự lo. Nếu có "thu hồi" được cái gì thì các bác có thể nhận, còn không nhận thì góp vào quỹ VNPhoto làm từ thiện. Em hoàn toàn không thể chấp nhận việc các bác "xí xóa" bỏ qua dễ dàng như vậy được, làm thế thì lần sau, những kẻ khác cũng đạo ảnh của anh em sẽ chẳng thấy ngại ngùng vì có bị xử lý cái gì đâu, cùng lắm im lặng rồi cũng sẽ được "bỏ qua" mà thôi.
Ok bác, nếu bác nói nghiêm chỉnh thì em sẽ viết ủy quyền cho bác. Vấn đề là cái hình của em bị nó ăn cắp thì chỉ mới đăng ký thi thôi chứ chưa có giải gì hết ạ. Cái hình Hàng Rong í. Nên chả biết có kiện được nó cái gì không, nên hiện tại em đành phải chọn cách gặp nó rồi cho nó ăn đòn 1 trận, lỡ bị công an bắt thì em bảo "nhìn mặt thấy ghét nên đánh chơi vậy đó".
ducdenthui
11-09-2010, 03:38 PM
Ok bác, nếu bác nói nghiêm chỉnh thì em sẽ viết ủy quyền cho bác. Vấn đề là cái hình của em bị nó ăn cắp thì chỉ mới đăng ký thi thôi chứ chưa có giải gì hết ạ. Cái hình Hàng Rong í. Nên chả biết có kiện được nó cái gì không, nên hiện tại em đành phải chọn cách gặp nó rồi cho nó ăn đòn 1 trận, lỡ bị công an bắt thì em bảo "nhìn mặt thấy ghét nên đánh chơi vậy đó".
Lấy mấy cây airsoft ra chơi nó nhen bạn mình he he he, zậy nó mới tè trong quần kekekke
Bỏ thời gian đọc 16 trang của các bác thì thấy người mình vẫn còn tình nhiều hơn lý. Các bác luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình âu cũng là do truyền thống của VN từ trước đến nay. Em chỉ mong mọi việc sẽ có kết quả công bằng người có tội nhận đúng tội
C.warehouse
11-09-2010, 04:49 PM
thích con ốc sên qua đi...
hienmtd
11-09-2010, 04:55 PM
Giờ nhìn mặt bác Á Sáo tếu ghê... thiệt là tội quá đi! Mấy bác có đi giao lưu với bạn kia cho em theo làm cái phóng sự với nhá!
nvsp18
11-09-2010, 07:44 PM
Tại các bác post ảnh có độ phân giải nên em ý mới có thể trộm được. Hihi đùa thôi chứ em ghét nhất các kiểu này. Em nghĩ nên giải quyết đến nơi đến chốn chứ ko thể để tình trạng này tùm lum. :angry:
songbe
11-09-2010, 08:33 PM
Nhìn cái mẹt hớn hở...chai lì..lúc nhận giải...không nổi điên k được...huhmmmm
Nikon.D90
11-09-2010, 08:43 PM
Bài bị xóa vì ngôn ngữ không phù hợp.
đọc đúi quá, đúng là chiện xấu đồn xa thiệt, dụ này mà đồn kiểu dzầy nữa chắc dzài hum sai em nó nghĩ quẫn.....cái tụi mình mang tội chít qué
Em vốn dĩ ít ý kiến với cách hành văn của người khác, nhưng bác làm ơn viết làm sao cho người đọc cảm thấy dễ chịu hơn.
topic này kinh khủng thật, mới có hơn 2 ngày mà đã lên tới 20 trang. Quả là một topic nóng. Có thể nói nó phá nhiều kỷ lục về mức độ 8.
tourane
11-09-2010, 10:45 PM
Lâu quá mới vào lại mục Tán gấu. Đọc topic này cảm thấy tội nghiệp cho mấy thằng đạo ảnh!
Các bác vào đây để "tâm sự" với Trần Huy Phú nè:
http://www.cyworld.vn/v2/myhome/cy/acc/id/12000964988
Bao Nguyen
11-09-2010, 10:45 PM
Không biết Canon nó trao giải bao nhiêu % tiền mặt và bao nhiêu % cho vé đi du lịch nhỉ?.
Em nghĩ ku này trước khi gửi ảnh dự thi chắc có ghi lại exif các bức ảnh ăn trộm vào một cuốn sổ, ngộ nhỡ có ai hỏi thì còn đường mà biết nói về khẩu, tốc, iso, tiêu cự... này nọ nhỉ? =)).
Các bác chụp phim hết đi, khỏi lo bị đạo.
Comput
12-09-2010, 12:23 AM
http://www.ictnews.vn/Home/tin-tuc/Canon-trao-giai-Cuoc-thi-anh-Lang-kinh-xanh/2010/09/2CMSV2931188/ImageView.aspx?PublishedFileID=46745
Trần Huy Phú đạo ảnh đi thi
Lo chi hậu quả, miệng cười khì
Mấy khi chôm được vài ảnh quý
Vểnh mặt, nhe răng, cười hi hi.
Giải trao, hắn nhận, tiền hắn cất
Xót chi tác giả nhọc bỏ công
Vài lần đạo ảnh chẳng ai biết
Nhận giải đem về chạy khoe công.
Ba mẹ mừng thầm khen hắn giỏi
Nào biết đâu rằng, ảnh hắn chôm
Lừa ban giám khảo và nói láo:
"Ảnh này em chụp, hồi bữa hôm."
k.nguyen
12-09-2010, 12:56 AM
Gom hết tiền danh dụm được đi mua lens khủng thì có nguy cơ bị... ăn cháo.
Òn ỉ xin bà xã nâng cấp body thì có nguy cơ bị... ăn đạp.
Ôm máy ra đường đi vòng vòng chụp street life thì có nguy cơ bị... ăn cướp.
Đăng hình lên mạng để chia sẽ cùng bạn bè thì có nguy cơ bị... ăn cắp.
Ngẫm lại, cái đam mê này thật là nguy hiểm cho bản thân.
HieuLee
12-09-2010, 04:43 AM
Sinh Viên Ngân Hàng! Trời ơi làm gì thì làm, chứ đi ăn trộm như vầy mà là SV ngân hàng, học nghành ngân hàng làm gì, học quản lý tiền bạc làm sao?
Còn là sinh viên, còn đi học mà có suy nghỉ trộm cắp thì làm gì nửa đây khi ra trường và làm việc cho ngân hàng ở việt nam. Tôi nghỉ là nhửng người có trách nhiệm nên cân nhắc kỷ hơn về đạo đức của người sinh viên ngân hàng như vậy. Chuyện đã phơi bày ra như thế nầy thì không thể chấp nhận được nửa rồi. Dám đứng trước ống kính của quần chúng mà làm đạo ảnh lảnh tiền trúng thưởng thì quả là quá coi thường và bấc chấp hình phạt ( anh chàng này đang thực tập nhửng thói quen tật xấu, phạm pháp-ăn cắp, và trơ trơ cái mặt dầy đây!). Tôi nghỉ nên đem chuyện này trình bày tới trường học ngân hàng của sv này đang theo học. Thà mất một sinh viên không có đạo đức tốt trong ngành ngân hàng còn hơn là tốn kém thời gian rắc rối sau này khi anh chàng này quen thói đạo tà như hiện nay. Tại sao Việt nam không đào tạo được con người mới tốt đẹp hơn, tương lai sẽ ra làm sao! Chúng ta nên suy nghỉ cho tương lai lâu dài của Việt nam chúng ta kìa. Vào trong forum này tôi nghỉ là ai củng muốn học hỏi, trao dồn kiến thức, học tập đạo đức tốt. Không hiểu sao lên đến trình độ sinh viên đại học mà còn có nhửng tư tưởng tà đạo như thế này. Tôi thấy nhiều người nổi giận về hành động của chàng sv này củng đúng thôi. Tôi không nghỉ là nhưng ngưới đó ganh tỵ với anh chàng sv đó đâu, mà họ đang nói lên sự thật cần được sửa sai đó mà thôi. Xin lổi các bác, nấu tôi có gì sai , xin được chỉ bảo ạ. Thân mến.
tý cận
12-09-2010, 07:37 AM
Được đào tạo chuyên nghành về "tiền" mà có tác phong như vậy là luôn luôn tiềm ẩn nguy hiểm cho xã hội
keitipi
12-09-2010, 08:08 AM
Chú Phú, chú làm ăn theo kiểu đạo chích thế thì bậy quá. Sau khi chú làm bậy mà chú còn ko dám nhận lỗi.
Anh cho rằng chú có tài nhưng đạo đức và bản lĩnh còn thiếu nhiều quá.
Chú xuất hiện đi, chú sẽ có cơ hội rèn luyện bản lĩnh cho chú. Có tài và có bản lĩnh và đạo đức thì chú hoàn toàn có thể phát triển được và xóa đi các vết đen của quá khứ. Bây giờ chú phải lựa chọn con đường cho chú thôi, sửa sai và làm lại hay là trốn chui trốn nhủi suốt cuộc đời?
Còn nếu chú là thằng hèn thì anh chẳng còn lời nào cho chú cả, đời chú coi như bỏ đi rồi.
binbibush
12-09-2010, 08:50 AM
http://www.ictnews.vn/Home/tin-tuc/Canon-trao-giai-Cuoc-thi-anh-Lang-kinh-xanh/2010/09/2CMSV2931188/ImageView.aspx?PublishedFileID=46745
Trần Huy Phú đạo ảnh đi thi
Lo chi hậu quả, miệng cười khì
Mấy khi chôm được vài ảnh quý
Vểnh mặt, nhe răng, cười hi hi.
Giải trao, hắn nhận, tiền hắn cất
Xót chi tác giả nhọc bỏ công
Vài lần đạo ảnh chẳng ai biết
Nhận giải đem về chạy khoe công.
Ba mẹ mừng thầm khen hắn giỏi
Nào biết đâu rằng, ảnh hắn chôm
Lừa ban giám khảo và nói láo:
"Ảnh này em chụp, hồi bữa hôm."
Bác này làm thơ hay wá :D
nguyenbang65208
12-09-2010, 09:11 AM
Tội nghiệp cho thằng em!
Kiếm được có hơn ngàn usd mà bị táng cho bầm dập. Còn trẻ quá mà đã làm mất hết cả danh dự và tư cách.
Trước hết là trách nhiệm của BTC vì không có tiêu chí và chế tài chặt chẽ trước khi trao giải.
Thứ hai là cá nhân cậu Phú này. Đây là hành vi vi phạm có hệ thống nhiều lần về đạo chích ảnh, vi phạm trắng trợn về đạo đức và lối sống của con người.
Chụp ảnh là nghề lao động nghệ thuật, lao tâm khổ tứ, chiêm nghiệm kết hợp với may mắn trong khoảng khắc nhất định. Đây là nghề tao nhã, lịch thiệp nhưng rất vất vả. Chính vì vậy việc Phú chôm hình người khác mang đi thi là chiếm đoạt sức lao động của người khác. Không thể tha thứ được.
Giải quyết triệt để vấn đề này thì phải là chính tác giả bức ảnh chứ riêng anh em mình chỉ là tham mưu cho tác giả thôi.
Mỗi người cũng nhìn thấy sự việc để rút kinh nghiệm cho mình về sau. Buồn thật!
cannew
12-09-2010, 09:12 AM
Lâu quá mới vào lại mục Tán gấu. Đọc topic này cảm thấy tội nghiệp cho mấy thằng đạo ảnh!
Các bác vào đây để "tâm sự" với Trần Huy Phú nè:
http://www.cyworld.vn/v2/myhome/cy/acc/id/12000964988
Chú này vẫn cố đấm ăn xôi, vẫn muốn làm biểu tượng CUXI gì đó. Đã xóa hết bài, link về tội của hắn bên đó. Xóa luôn avata để mọi người không nhận ra mình! Thật bó tay với chú này...
duyht86
12-09-2010, 09:18 AM
http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/09/3BA20165/
lên tới vnexpress rồi đó các bác, em này máu lửa quá :))
lâu rồi bác ơi :-ss từ cái hôm trao giải
vikhoa
12-09-2010, 09:25 AM
Chú này vẫn cố đấm ăn xôi, vẫn muốn làm biểu tượng CUXI gì đó. Đã xóa hết bài, link về tội của hắn bên đó. Xóa luôn avata để mọi người không nhận ra mình! Thật bó tay với chú này...
Đến đây mà bác nào còn bênh được thì em nghĩ các bác cũng nên tự xem lại mình 1 cái.
duyht86
12-09-2010, 09:36 AM
Chào chú Phú!
"Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại"
Qua bao nhiêu ngày mọi người cũng nhau đưa ra ý kiến của mình , mà chung qui cũng là vạch cái tội của chú, mà chú hình như chưa chạy lại, tôi chắc chắn một điều chú cũng đang có mặt trên diễn đàn này và đang đọc cái topic này.
Mong chú hãy gạt bỏ hết mọi cái ưu tư lo lắng (ko biết có hay không), để nói ra sự thật. Hy vọng mọi người sẽ bỏ qua cho chú, thực sự tương lai chú còn rất dài, việc học hành vẫn còn phía trước.
Ở quê, một đứa con lên thành phố học cũng là một vinh dự cho cha mẹ ở quê nhà, mong chú hiểu. Hãy quay lại khi còn chưa muộn, thực sự mọi người ở đây đều căm ghét chú cả rồi (kể cả tôi), nhưng chưa ai ghét đến nỗi phải không cho chú cơ hội.
Còn chuyện kiện cáo, thì tôi nghĩ các member trên diễn đàn này phần lớn đều có khả năng hơn chú, mà để liên quan đến pháp luật thì đã không tốt rồi, còn cái sai trái của chú thì quá rõ ràng ai cũng thấy, chú không nên ôm mãi cái sai này mà chạy trốn với tương lai của mình.
Chúc chú có một tương lai đẹp đẽ và sạch sẽ sau sự cố này.
P/S: Tôi cũng là một người làm về Ngân hàng, mà Ngân hàng điều cấm kỵ đầu tiên cho người cán bộ là hành vi gian lận, hy vọng chú không chọn sai ngành học.
E rất đồng ý với lời nhắn nhủ này. Rất hay. Mong Phú sẽ nhận ra dc và lên tiếng !
vikhoa
12-09-2010, 09:53 AM
E rất đồng ý với lời nhắn nhủ này. Rất hay. Mong Phú sẽ nhận ra dc và lên tiếng !
Em nghĩ là Phú đã biết được và cũng đọc được hết rồi, vì rõ ràng là trên facebook cũng có mấy bác add friend và nói chuyện này với Phú. Nhưng hành động delete comment, ignore friend cũng đủ thấy rằng cậu ta đang "chạy trốn", và cố tình tránh né.
Chưa kể như bác ở trên có nói, em ấy lại còn đang định dự thi biểu tượng Cuxi của Yahama, đâu có cần nghĩ đến những gì đang diễn ra ở đây.
ducala_nguyen
12-09-2010, 09:54 AM
Báo chí lên tiếng
Giải đặc biệt cuộc thi ảnh Canon là ảnh “đạo”?
http://www.ictnews.vn/Home/May-anh-so/Giai-dac-biet-cuoc-thi-anh-Canon-la-anh-dao/2010/09/2VCMS8031438/View.htm
Các bạn đón xem, còn tiếp loạt điều tra tại trường Ngân Hàng....
Từ đây đến ngày 18/9... thông tin sẽ lên đều đặn.
forzet
12-09-2010, 10:25 AM
Ôi mẹ ơi, giờ ngồi đọc lại cái Post 1, hoá ra thằng này nó ăn cắp một đống ảnh chứ ko phải chỉ vài tấm. Em nói thật, em mà là 1 trong những bác bị chôm thì em sẽ cho nó 1 trận răng ko ra răng mà môi ko còn giọt máu nào luôn ấy.
Hành động này cần được giải quyết bằng Pháp luật chứ ko chỉ đơn thuần là doạ nạt lung tung.
Mr DL
12-09-2010, 10:56 AM
Báo chí lên tiếng
Giải đặc biệt cuộc thi ảnh Canon là ảnh “đạo”?
http://www.ictnews.vn/Home/May-anh-so/Giai-dac-biet-cuoc-thi-anh-Canon-la-anh-dao/2010/09/2VCMS8031438/View.htm
Các bạn đón xem, còn tiếp loạt điều tra tại trường Ngân Hàng....
Từ đây đến ngày 18/9... thông tin sẽ lên đều đặn.
Tới đây có lẽ em nó bắt đầu nổi tiếng rồi đây ^^, lên tới báo đài rồi :D
darionnguyen
12-09-2010, 11:01 AM
Xoá bài, ignore contact, im lặng là hành động không hề biết hối cải. Bịnh em này khó chữa rồi, còn trẻ mà tham lam, gian lận vầy thì làm sao khá nổi.
Transformer
12-09-2010, 11:34 AM
Đến bữa nay mà cái mail em gửi cho BTC cuộc thi ảnh Khoảnh Khắc Thăng Long về cái vụ ăn cắp hình, vẫn chưa thấy hồi âm gì hết. BTC dek gì mà trả lời lâu thía nhỉ?
Chú em này bây giờ chỉ còn có nước đội cái quần lên đầu thôi, nổi tiếng cũng có nhiều kiểu, nổi kiểu này là nổi lềnh bềnh như kiểu shit nó nổi ấy. Dơ mặt thật.
ducala_nguyen
12-09-2010, 11:38 AM
Đến bữa nay mà cái mail em gửi cho BTC cuộc thi ảnh Khoảnh Khắc Thăng Long về cái vụ ăn cắp hình, vẫn chưa thấy hồi âm gì hết. BTC dek gì mà trả lời lâu thía nhỉ?
Chú em này bây giờ chỉ còn có nước đội cái quần lên đầu thôi, nổi tiếng cũng có nhiều kiểu, nổi kiểu này là nổi lềnh bềnh như kiểu shit nó nổi ấy. Dơ mặt thật.
Bác cho em số điện thoại liên lạc, anh em báo đài đang làm loạt bài "Đằng sau những cuộc thi ảnh có mùi...", nên cần phỏng vấn người thật, việc thật.
longkonica
12-09-2010, 12:04 PM
Bác cho em số điện thoại liên lạc, anh em báo đài đang làm loạt bài "Đằng sau những cuộc thi ảnh có mùi...", nên cần phỏng vấn người thật, việc thật.
thiệt là hoành tráng quá, em ủng hộ các bác nhưng dù gì cũng phải công nhận là ngoài sai lầm của chú Đạo chích này còn 1 khẻ hở rất lớn của BTC cũng như BGK của các cuộc thi và đó chính là "sự tiếp tay" cho các hành động "bẩn" của những người có ý xấu. Mong các báo đài nhìn nhận dưới mọi góc cạnh, không nên đổ hết tội lỗi lên chú em này. hic hic hic mà khổ nổi là mấy cái chuyện như thế này hình như hơi ít ở các nước khác ( nhất là những nước đặt nặng vấn đề bản quyền ) nên họ cũng không chú ý đến vấn đề này lắm thì phải. Âu cũng là 1 kinh nghiệm giúp BTC các cuộc thi sau chú ý để tránh lặp lại.
#undef
12-09-2010, 12:22 PM
Kính chào các anh, các chú,
Sáng nay em và Phú có vài trao đổi, dưới đây là 2 nội dung email Phú gởi cho em. Em nó có nói cũng đăng kí trên diễn đàn nhưng không đăng bài được, nhờ em gởi giúp đến các anh chị.
Thư xin lỗi đến vnphoto cùng các anh chị
Em tên là Trần Huy Phú sinh năm 1990 tỉnh : Tiền Giang
Hôm nay em viết thư này là nhờ vào sự tư vấn của anh Hoàng Anh em xin chân thành cảm ơn anh vì anh đã không trách em mà còn tư vấn cho em . Thật sự em rất hoang mang và lo lắng rất nhiều . Có lẽ suốt cuộc đời này em không thể quên được .
Em chân thành xin lỗi đến ban quản trị diễn đàn cùng anh Hoàng Anh và các anh chị trên vnphoto . Mấy ngày nay thật sự em đã đắn đo rất nhiều có lẽ em đang trốn tránh mọi thứ và có thể em sẽ tìm đến cái chết . Em không nghĩ được gì ngoài cái chết mới có thể làm xoa dịu nỗi bức xúc của các anh chị vì những điều em làm . Nhưng em nhận được điện thoại của gia đình ở dưới quê : “ Mẹ của em đang bệnh” Em phải về quê chăm sóc cho Mẹ . Gia đình em cũng rất khó khăn . Cha em mất trong một tai nạn giao thông . Mẹ em cũng đã lớn tuổi . Anh chị của em đều có gia đình ở xa không thể chăm sóc cho Mẹ .Mấy ngày nay Mẹ em cũng bớt bệnh . Mẹ em dành dụm những đồng tiền kiếm được cho em lên thành phố để học .
Đầu tiên em xin gởi lời xin lỗi đến anh Hoàng và các anh chị mà em đã lấy những bức ảnh của các anh chị để dự thi. Em chỉ nghĩ đem ảnh đẹp đi dự thi em không ngờ sự việc lại như thế này . Tâm hồn của đứa trẻ mới lớn không biết phải làm sao để cho các anh chị tha thứ cho em . Không biết nói bao nhiêu lời xin lỗi của em mới có thể làm dịu đi nỗi tức giận của các anh chị. Em xin nhận tất cả những lỗi lầm của em mong các anh chị tha thứ bỏ qua cho em. Em cũng muốn tìm đến cái chết để cho xong mọi thứ , mấy ngày qua em không dám lên mạng , cũng không dám đọc email và em rất sợ những cuộc gọi của các anh chị . Nhưng Mẹ của em đã già rồi nếu em chết đi ai sẽ chăm sóc cho Mẹ và công lao sinh thành dưỡng dục của Mẹ em không thể làm thế . Tình cờ em nhận được email của anh Hoàng Anh thật sự em không ngờ anh đã không trách mắng gì em mà còn khuyên em và giúp đỡ cho em rất nhiều. Em xin nhận tất cả những phần lỗi về mình và mong các anh chị tha thứ cho em . Các anh chị có nói gì em cũng nghe. Mấy ngày qua em không lên tiếng vì em sợ nhiều thứ lắm .
Em rất thương Mẹ . Mẹ em ở nhà mà biết được em như thế này chắc Mẹ em sẽ chết mất. Em là niềm hy vọng của Mẹ những ngày tháng qua nếu mà em bị trường kỷ luật hay bị kiện thì chắc Mẹ em không sống nổi quá . Mà nhà em hiện đang rất khó khăn anh chị của em đều có gia đình hết. Em đi học là nhờ vào đồng tiền ít ỏi của Mẹ làm ra . Em sợ Mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này . Em chỉ nghĩ đơn giản là tham gia cuộc thi ảnh để dự thi và lấy những bức ảnh đẹp để dự thi . Em không nghĩ mức độ nghiêm trọng của nó đến thế này . Mong các anh chị trong vnphoto , ban quản trị hãy tha thứ cho em . Em biết dù có chết đi em cũng không thể nào làm xoa đi cơn giận của các anh chị trong những ngày qua .! Thật sự em khóc rất nhiều không ăn uống gì được . Khi nghĩ đến em lại sợ đối mặt
Mẹ em đang trong chờ vào em . Nếu em có làm sao chắc Mẹ em sẽ chết theo em quá . Vì đứa con trai của Mẹ đã sai !
Mong các anh chị hãy thương cho Mẹ em . Em không mong anh chị thương em . Vì em đã làm rất nhiều điều có lỗi với các anh chị . Mong anh chị hãy tha thứ cho em . Chắc có lẽ em chưa đủ lớn để suy nghĩ hết vấn đề của cuộc sống này . Em không mong gì ngoài tình thương các anh chị. Bây giờ chỉ có anh chị diễn đàn mới có thể giúp được cho em.Chắc có lẽ đây là 1 bài học cho em trong cuộc đời. Em mong anh chị hãy tha cho lỗi của em . Em xin nhận nơi em hết tất cả lỗi vi phạm ảnh về tác giả . Em xin cám ơn anh Hoàng Anh đã tha thứ cho em . Em cám ơn anh rất nhiều . Anh đã thương mà tha thứ cho em . Nhưng em đã làm các anh chị giận rất nhiều . Hãy tha thứ cho sự hiểu biết còn nông cạn của 1 cậu thanh niên mới bước vào tuồi hai mươi.
Em không thể lường trước những sự việc mình đã gây ra nó nghiêm trọng đến thế này
Mong các anh chị ban quản trị và anh chị trong diễn đàn vnphoto hãy tha lỗi cho em . Cũng như hay nghĩ cho Mẹ em cho tương lai của em . Em không dám xin tình thương của anh chị vì tội lỗi em gây ra quá nặng nề . Chắc từ hôm nay trở đi em không dám đối diện với mọi người nữa . Đi đến đâu cũng bị mọi người xa lánh giống như 1 kẻ nhiễm HIV bị mọi người ruồng bỏ. Các anh chị ơi em có thể từ bỏ tất cả để chết đi cho xong mọi chuyện nhưng còn Mẹ em . Em muốn được đi học bình thường trở lại mong anh chị hãy cho em 1 cơ hội làm lại cuộc đời mình nha ! Em hứa sẽ không bao giờ làm chuyện này 1 lần nữa . Em đã biết được rất nhiều . Mong các anh chị hãy cho em 1 cơ hội . Hãy tha thứ cho em .
Ký tên
Phú
Trần Huy Phú
Anh chị ơi em có đăng ký nick trên diễn đàn mà em post bài không được . Nên em đã nhờ anh Hoàng Anh giúp em post thư xin lỗi đến anh chị . Mong anh chị đừng nghĩ em đang trốn tránh mà hãy tha thứ cho em .
Link ảnh chụp từ email : http://img34.imageshack.us/f/thuxinloi.jpg/
#undef
12-09-2010, 12:33 PM
Thực ra thì sáng nay em có nhắn tin cho Phú nội dung hỏi tại sao đến nay em vẫn im lặng.
Về nhà em kiểm tra hộp thư thấy Phú có gởi email cho em, so thời gian thì gởi trước khi em nhắn tin.Nội dung email Phú gởi riêng cho em nhưng em thấy cũng nên chia sẽ với mọi người:
"That su may hom nay em khong the nao an uong hay ngu duoc . Len mang luc nao cung thay dao anh roi an cap , du thu .
Em viet thu gui cho anh hom nay khong phai de mong anh tha thu hay muc dich la se thoa thuan gi ca .
Hom di nhan giai that su em khong nho ro em da lam gi nua . Ban to chuc noi se bi mat . Em khong ngo buc anh duoc giai nhat la 1 buc anh khac .
Em that su met moi va khong the nao hoc duoc . Gio anh muon em lam gi anh moi chiu buong tha cho em day . That su thi em chua lanh so tien gi ca va cung khong muon di sing lam gi .
Gia dinh em hien tai rat kho khan . Ba em mat som trong 1 tai nan giao thong . Me em cung da gia roi . Em la niem hi vong cua ca gia dinh . Em thi co chet cung duoc . nhung Me em se khong chiu noi cu soc nay duoc . Bay gio em co noi gi cung chang ai tin . Ra duong cung chang dam nhin ai . Len mang cung khong muon . Em khong muon minh noi tieng them 1 lan nua . Chac hom ay em se khong di duoc . Du canon quyet dinh the nao em cung dong y . Nhung tuong lai em dang o phia truoc . That su em chua lam duoc gi cho Me em ca . Em chi mong som ra truong de lo cho me em thoi . Mong anh hay nghi cho Gia dinh em . Em lo dai . May bua nay em khong len mang duoc vi em phai ve que cham soc cho Me em bi benh . Em so Me em se dau long khi biet em ... Mong anh nghi ma thuong . Em khong muon len mang giai thich gi ca . Em gui tin nhan nay cho anh . Va neu anh khong tha thu chac em se ... Nhung loi noi cua cac ban tren mang noi ve em that su em khong dam doc .
Nhan tin cho em (xin phép ẩn) neu anh tha thu . hay nhan tin cho em vi em khong co so dt de goi cho anh . Nhan tin cho em . Em se goi lai cho anh . Em khong dam nghe 1 so la goi toi.
Su that em khong nhan duoc so tien nao hay gi ca . Em mong minh som ra truong va di 1 noi nao do that xa cai the gioi ao nay . Em so qua roi . Em chi nghi don gian la anh dep . May hom nay em met moi neu tinh trang nay keo dai chac em khong biet minh co the tiep tuc hoc duoc nua khong . Hien gia dinh em dang rat kho khan . Anh chi em deu co gia dinh het roi . Me em da gia khong du suc de lo cho em nua . Neu em chet di ma giai quyet duoc van de em cung se chet . Nhung cong suc me da sinh thanh duong duc nen em khong the lam the duoc ."
Em giữ nguyên văn vậy mong BQT bỏ qua giúp chuyện gõ không dấu :).
ducdenthui
12-09-2010, 12:44 PM
Đọc nguyên bức thư thì thấy lời lẽ đúng là của dân có học, khúc chiết, mạch lạc lắm.
Em í nói là : Em chỉ nghĩ đơn giản là tham gia cuộc thi ảnh để dự thi và lấy những bức ảnh đẹp để dự thi . Em không nghĩ mức độ nghiêm trọng của nó đến thế này
Đọc xong cái đoạn này tự nhiên có ý nghĩ là nếu đúng như suy nghĩ nông cạn nhất thời của một người có tự trọng thì chắc hẳn khi được Canon thông báo trúng giải thì chú em hẳn đã không chường mặt ra nhận giải và cười toe toét như thế. Bởi vì khi ảnh của chú em đi chôm chỉa lại đoạt giải thì câu chuyện đã tới mức nghiêm trọng không còn đơn giản như chú em vừa trần tình, nếu là một người có liêm sỹ hẳn người ta đã dừng ngay hành động nông cạn nhất thời.
Hông dám lên mạng mà cứ ngồi Fb , blog của mình để canh me delete mấy câu "nhắn gửi" của dân cư mạng thì nghe cũng buồn cười nhỉ.
Trong thư chú em có nhắc tới mẹ của chú đang bệnh rồi cầu xin mọi người ta thứ , anh cũng mong những điều chú nói là sự thật chứ đừng làm thêm 1 điều dại dột dối trá thêm nhé ( quá dễ để kiểm tra sự thật mà, nhà cửa, điện thoại dưới quê của chú giang hồ đã up ầm ầm lên mạng).
Chợt nhớ chuyện cũ ngày xưa có cái nick Babo chôm ảnh trên flickr của 1 tay người Ý, rồi tìm cách " câu giờ" gửi mail xin hỏi mua ảnh gốc của tay người Ý đó nhằm bịt miệng dư luận. Ngay trong vnphoto này cũng có nhiều nick thương tình "khóc mướn" tới hồi có người lôi nội dung email đối đáp qua lại của Babo và anh chàng kia thì mới hay là mình đi khóc thương cho kẻ ác .....
Kể lại chuyện này anh muốn nói với chú Phú là anh mong 1 sự hối cải thật sự của chú, điều mà anh chưa có dám tin ngay lúc này.
KhoanTuong
12-09-2010, 12:48 PM
uh, thì chắc chắn anh em cũng hết nóng rồi
nhưng đúng là chú bé còn non quá ,
Nhận lỗi, xin lỗi , done ,
đem hoàn cảnh gia đình vào thì hay bị phản tác dụng lắm , hic .
Thứ 7 đi thi Canon marathon thôi anh em ui ,,,yeah yeah
ducala_nguyen
12-09-2010, 12:51 PM
Tất cả thông tin cậu Phú tường trình sẽ được xác minh lại. Ko đơn giản chỉ vài dòng mail mà câu chuyện chìm xuồng...
Nội dung từ câu chữ có tí mùi... và vẫn còn tỉnh táo lắm đấy, hihhi
ducdenthui
12-09-2010, 12:54 PM
Tất cả thông tin cậu Phú tường trình sẽ được xác minh lại. Ko đơn giản chỉ vài dòng mail mà câu chuyện chìm xuồng...
Nội dung từ câu chữ có tí mùi... và vẫn còn tỉnh táo lắm đấy, hihhi
Tôi đồng ý với bác, thế nên ở trên tôi mới nhắn cho em nó như thế hihi
KhoanTuong
12-09-2010, 12:54 PM
anh ui, có làm bài cũng nên thay đổi tên NV chính nhen , mình nên có tâm tí ,,
ducdenthui
12-09-2010, 01:04 PM
Chú em Phú này xem ra còn tỉnh táo lắm, chỉ email xin lỗi tác giả của cái hình lỡ trúng 1,200USD thôi vì bị giang hồ phản ứng quá dữ.
Còn hai hình em nó chôm của Transformer và Longtu đem thi sao không nhân tiện xin lỗi luôn thể ???
Hình giải ba em nó thắng bên lăng kính xanh của em nó chụp hay chôm của ai cũng đâu thấy nhắc tới ???
virusnhoc
12-09-2010, 01:04 PM
Nói thật là em vẫn ko thấy tí hối hận nào từ cái email này cả. Từ trên xuống dưới thấy toàn lôi mẹ cậu ấy ra làm bình phong. Cứ như " chúng mày chém tao thì mẹ tao chết " vậy. Nếu là một thằng đàn ông biết nhận lỗi và thực sự hoàn cảnh của cậu ấy đúng như trên thì nên "nhận mọi hình phạt và mong các anh chị đừng cho mẹ em biết " đó mới là 1 thằng đàn ông dám làm dám chịu.
Viết thư xin lỗi mà cũng chả buồn gõ dấu điều đó chứng tỏ bác ấy chả tôn trọng người khác gì sấc
Hơn nữa từng câu từng chữ thể hiện sự ranh ma của 1 kẻ có đầu óc đang tĩnh táo. Không ai "muốn chết" mà tĩnh táo rành mạch như thế. Hơn nữa đây cũng ko phải là giọng văn của " đứa trẻ mới lớn " 20t. Từ mà bác ấy tự nhận như thế về mình
aplsong1212
12-09-2010, 01:04 PM
Bức thư có mùi ghê thế nhỉ >"<
nó online suốt có về quê chăm sóc bà già gì đâu, mới tối qua còn xóa cái mặt mẹc của nó trên avarta của cyworld mà! shit!
Tungma
12-09-2010, 01:29 PM
Tôi có vài lời góp ý với P.
1. Chúc mẹ P. sớm khỏe.
2. Đề nghị P. trực tiếp liên hệ với BTC của các cuộc thi mà P. đã gửi tác phẩm ko phải của mình, đính chính lại tên tác giả. Sau đó liên hệ lại với tác giả.
3. Hy vọng P. có thể bỏ được những lý do dài dằng dặc mà P. đã dùng làm bình phong để bao biện cho lỗi của mình. Cái thư ở trên nên để lại 1 câu thôi: "Mong các anh chị hãy cho em 1 cơ hội . Hãy tha thứ cho em."
4. Muốn có tác phẩm đẹp thì phải có tâm hồn đẹp.
Lamborghini
12-09-2010, 01:39 PM
Chú Phú, nếu chú là tác giả bức thư thì chú nghe em nói này:
Chú đừng kêu chú là "Tâm hồn của đứa trẻ mới lớn", nghe lợm giọng lắm. Chú đã 20 tuổi đầu rồi, không phải là con nít lên 3 đâu. Chuyện chú làm chú chịu, chú đừng lôi mẹ chú vào, tội nghiệp mẹ chú lắm. Còn nếu chuyện mẹ chú biết được rồi làm sao đó thì là do chú chứ không phải do anh em VNPT. Chắc chắn khi chú làm chú đã suy tính rất kĩ, rất tinh vi, và làm rất nhiều lần. Chú kêu là chú "sợ nhiều cái", chú sợ trả thù à? Ăn cắp còn sợ phạm luật nữa sao? Người ta có câu "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại", như chú thế này là chú đã chạy vô ngõ cụt rồi nên mới đưa mẹ chú ra làm bình phong, chân vẫn dợm bước xoay 180 độ để leo tường chạy tiếp.
Chú viết có đoạn rất mùi mẫn "Em cũng muốn tìm đến cái chết để cho xong mọi thứ , mấy ngày qua em không dám lên mạng , cũng không dám đọc email và em rất sợ những cuộc gọi của các anh chị . Nhưng Mẹ của em đã già rồi nếu em chết đi ai sẽ chăm sóc cho Mẹ và công lao sinh thành dưỡng dục của Mẹ em không thể làm thế....
Em rất thương Mẹ . Mẹ em ở nhà mà biết được em như thế này chắc Mẹ em sẽ chết mất. Em là niềm hy vọng của Mẹ những ngày tháng qua nếu mà em bị trường kỷ luật hay bị kiện thì chắc Mẹ em không sống nổi quá . Mà nhà em hiện đang rất khó khăn anh chị của em đều có gia đình hết. Em đi học là nhờ vào đồng tiền ít ỏi của Mẹ làm ra . Em sợ Mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này . Em chỉ nghĩ đơn giản là tham gia cuộc thi ảnh để dự thi và lấy những bức ảnh đẹp để dự thi . Em không nghĩ mức độ nghiêm trọng của nó đến thế này . Mong các anh chị trong vnphoto , ban quản trị hãy tha thứ cho em . Em biết dù có chết đi em cũng không thể nào làm xoa đi cơn giận của các anh chị trong những ngày qua .! Thật sự em khóc rất nhiều không ăn uống gì được . Khi nghĩ đến em lại sợ đối mặt" Chú định kiếm cái chết để trốn tránh trách nhiệm à? Rồi chú lại thương mẹ chú nên mới quay lại sao? Chú biết cái "công lao sinh thành dưỡng dục" thì tại sao chú vẫn cố ý làm thế để ra tới nông nỗi này? Cái "thương mẹ" của chú là đi ăn cắp rồi về biến thành chiến công để khoe cho mẹ chú vui à?
Rồi còn đoạn này: "Hãy tha thứ cho sự hiểu biết còn nông cạn của 1 cậu thanh niên mới bước vào tuồi hai mươi." Hê, phải nói là sự hiểu biết của chú quá "nông cạn" để biết cắt chữ kí ra để đi dự thi đấy, đã thế lại còn thanh minh thanh nga "Em chỉ nghĩ đem ảnh đẹp đi dự thi em không ngờ sự việc lại như thế này".
Rồi tiếp nữa: "Mong các anh chị ban quản trị và anh chị trong diễn đàn vnphoto hãy tha lỗi cho em . Cũng như hay nghĩ cho Mẹ em cho tương lai của em . Em không dám xin tình thương của anh chị vì tội lỗi em gây ra quá nặng nề . Chắc từ hôm nay trở đi em không dám đối diện với mọi người nữa . Đi đến đâu cũng bị mọi người xa lánh giống như 1 kẻ nhiễm HIV bị mọi người ruồng bỏ. Các anh chị ơi em có thể từ bỏ tất cả để chết đi cho xong mọi chuyện nhưng còn Mẹ em . Em muốn được đi học bình thường trở lại mong anh chị hãy cho em 1 cơ hội làm lại cuộc đời mình nha ! Em hứa sẽ không bao giờ làm chuyện này 1 lần nữa . Em đã biết được rất nhiều . Mong các anh chị hãy cho em 1 cơ hội . Hãy tha thứ cho em." Tại sao chú không tự nghĩ đến Mẹ chú cho tương lai của chú? Chú kêu là chú "không dám đối diện với mọi người nữa . Đi đến đâu cũng bị mọi người xa lánh giống như 1 kẻ nhiễm HIV bị mọi người ruồng bỏ" nhưng trên các trang mạng của chú vẫn còn nhan nhản những hình chú nắm tay bạn chú dung dăng dung dẻ đi chơi cơ đấy, thế thì ai xa lánh chú nhỉ?
Nói thế thôi. Chú nên nhớ chú là chàng trai 20 tuổi rồi. Chú đừng làm cái kiểu con nít lên 3 rồi giả nai như thế. Chú phạm lỗi, chú lấy hết những thành quả của người chụp, chú trốn tránh, rồi rốt cuộc chú ló đầu ra kèm theo 1 lời xin lỗi? Chú nên gửi lời xin lỗi tới tất cả các chủ ảnh mà chú đạo, xin lỗi công khai trên báo đài và hoàn trả lại tất cả những giải gì mà chú đã lấy của người ta. Qua việc này mong chú sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Nên nhớ: "lưới trời lồng lộng, thưa nhưng mà kín". Anh em VNPT có mặt trên toàn lãnh thổ VN, nước ngoài cũng có, chú đừng có cái tư tưởng chạy trốn để rồi làm "Họa mi mắt nâu" nhé.
rockmaninhell
12-09-2010, 02:00 PM
Cái thư quá xàm...chả có chút gì đáng tin..Tâm hồn của một thằng ăn cắp...Ông bà xưa dạy hay lắm, ăn cắp quen tay - ngủ ngày quen mắt, chôm được 1 hình, thì chôm được 2 hình, rồi 3 hình, 10 hình...
Căn bản là cứ đưa thằng này ra công an.. Cho nó chừa 1 lần tới già...và cũng răn đe mấy ku khác mon men ăn cắp hình anh em..
Chết thật, âu củng vì bác này xui mà gặp phải cả nhà VNPHOTO mình, biết bao nhiêu người bị ăn cắp ảnh rồi mà chả làm được gì, bây giờ có cơ hội lao vào đâm chém xối xả, tôi là người đứng ngoài chuyện này nên củng chả dám có ý kiến gì. Chỉ có vài điều muốn nhắn nhủ cho bác Phú nên như bác có vào đọc được những lời này.
Thứ nhất: bác lấy ảnh của người khác (hay còn gọi là ăn cắp) đi thi, trong thư bác có viết chỉ vì đăng kí cho vui thôi, thế mà tới lúc nhận giải bác củng dám gan cùng mình lên nhận. Đó là cái LÁO thứ nhất.
Thứ hai: ở trên có bác nói rồi tôi xin được lập lai, bác có lòng muốn xin lỗi thì chí ít củng có chút thiện cảm, bác gửi thư chả thèm ghi dấu, điều này không những chứng tỏ bác chả có chút thiện cảm nào mà lại còn thể hiện bác là một con người chả có ăn học con mịa gì cả. Đó là cái LÁO thứ 2
Thứ ba: bác là con người có ăn học và thông qua cái vẻ bề ngoài của bác tôi chắc củng hiểu được phần nào con người bác, tôi là người cục kỳ trân trọng những con người như bác. Bác có nói mẹ của bác bị bịnh, tôi không biết có thiệt hay không nhưng tôi nghĩ bác là đàn ông thì hãy giải quyết theo kiểu của đàn ông, tôi lại xin được nhắc lại câu comment của bác virusnhoc ở trên "u là một thằng đàn ông biết nhận lỗi và thực sự hoàn cảnh của cậu ấy đúng như trên thì nên "nhận mọi hình phạt và mong các anh chị đừng cho mẹ em biết " đó mới là 1 thằng đàn ông dám làm dám chịu.", bác nói bác thương mẹ bác nhưng việc bác đem mẹ của bác ra để làm bình phong như vậy thì tôi nghĩ bác chẳng khác nào thằng con bất hiếu, mẹ bác mà biết bác đem mình ra để van nan người ta chắc củng không vui vẻ gì đâu. Bất hiếu là cái láo thứ 3
Thứ tư: chuyện này bây giờ đã tới mức này, tôi một lần nữa nhắc lại, bác chạy trời không khỏi nắng đâu, bác càng yên lặng thì người ta càng làm tới. Chỉ khi nào bác ra mặt công chúng gửi lời xin lỗi tới mọi người lúc đó người ta mới chịu tha cho bác, tôi nghĩ không chừng không chịu nữa là đằng khác. Người VN mình có tinh thần yêu thương lẫn nhau từ lúc mới đẻ ra rồi, suy cho cùng thì "Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại", và thôi thì luôn như vậy.
Tóm lại, bác nên xét lại mình, tuổi bác còn trẻ, sự nông nổi thì ai củng có thể hiểu được đừng tìm đến cái chết, bác chết đi rồi thì mọi việc củng chẳng đi tới đâu, nhiều khi nó còn dẫn đến kết quả xấu hơn, CHẾT CHƯA PHẢI LÀ HẾT CHUYỆN, bác nên nhớ điều đó. Bác có dủng cảm làm, thì hãy dủng cảm chịu, mọi chuyện sẽ theo như ý bác muốn nếu như bác còn có chút thành ý, bây giờ củng chưa phải là muộn lắm. Còn nếu không thì cả đời này bác chả bao giờ ngóc cái đầu lên được đâu, xã hội này nó khốc liệt lắm bác ah.
PS: Một vài lời nhắn nhủ tới bác, tôi biết thế nào bác củng vào đây đọc, tôi chỉ xin nhắc lại một lần nữa, hãy dủng cảm đứng ra dư luận nhận lỗi, mọi chuyện rồi sẽ quá đừng để nó đi quá xa tới lúc bác muốn hối mà không kịp.
pro-k
12-09-2010, 02:06 PM
anh ui, có làm bài cũng nên thay đổi tên NV chính nhen , mình nên có tâm tí ,,
Cái này còn tùy viết bài gì, bài bình luận xã hội thi đổi tên dc, con bài PR thì phải giữ tên để PR chứ, quan trọng là nv chính có muốn mua bài Pr ko hay thôi, mà theo tình hình thì chắc là có, vấn đề típ theo là ảnh minh họa do " nhân vật cung cấp" hay mình phải "set up chụp lại" đây, và cử ai đi "chụp hình minh họa" nhỉ, "suất đi có hạn mà người đăng kí lại đông"
cuocsong_tsc
12-09-2010, 02:11 PM
Nghe giọng chú em này văn vở quá.
Đã làm thằng đàn ông nếu trót có lẫm lỡ,chấp nhận sửa sai chịu nhận hết lỗi về mình và sớm khắc phục hậu quả mình đã gây ra thì anh em trên diễn đàn còn tha thứ .
Đằng này còn lôi hoàn cảnh gia đình,bố mất mẹ ốm nặng.....nhà quá khó khăn...chú tưởng ở cái xã hội này mình nhà chú khó khăn à.
Thế những người có hoàn cảnh khó khăn như nhà chú đều đi ăn căp hết à.
Làm thằng đàn ông hơi tý lai dọa em sẽ tìm đến cái chết(chú có muốn chết thật không)anh gửi cho liều thuốc chuột.
Trên đời này anh ghét nhất là thằng nào hơi một tý mở mồm dọa tự tử,vùa ngu si vừa dốt nát,làm đau lòng những bậc sinh thành,là một đứa con vô cùng bất hiếu đấy chú có biết không.
Mong sao qua sự việc này chú nên tỉnh ngộ,chấp nhận sửa sai đi.
Đừng để nó xé nát tương lai của chú.
HoangBaoVien
12-09-2010, 02:15 PM
Nói chung là vẫn có cái gì đó rất giả tạo từ cái lá thư xin lỗi này. Đơn giản là nếu cắn rứt lương tâm hay gì gì thì lúc BTC thông báo đi nhận giải đừng có chường cái mặt ra, ăn mặc gọn gàng lịch sự, cười toe toét thế kia mà bảo là cắn rứt, hối hận, nông nổi, bồng bột ah. Láo và rất láo!
Em ko thích phải nói nhiều với cái loại người này, lôi cả mẹ mình ra mà làm bình phong, đoạn văn thì lập lại, xoáy mạnh vào "tự tử và mẹ em bị bệnh nặng, có gì mẹ em chết". Hèn và rất hèn!
Vừa hèn vừa láo => gian manh, lọc lõi chứ chả phải mà "1 thằng nhóc 20t bồng bột, nông nổi" đem ảnh người khác đi dự thi cho vui.
Em đề nghị các bác có ảnh bị ăn cắp ko được nhẹ tay với loại người như thế này. Giá trị của giải thưởng hơn 1.000USD đủ để đem ra giải quyết hình sự rồi. SV ngân hàng mà như thế này, có ngày nó lấy hàng tỷ, hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ bạc của đất nước thì sao?!
Transformer
12-09-2010, 02:20 PM
anh ui, có làm bài cũng nên thay đổi tên NV chính nhen , mình nên có tâm tí ,,
Em botay với bác này, đến giờ này mà vẫn còn bênh cái thằng ku này. Xin bác ạ, thông thường nạn nhân họ mới để tên khác, còn thủ phạm thì mắc quái gì cứ phải đổi tên cho nó chứ.
Bác sau này dứt khoát thành Thánh chứ chả phải thường.
kimnamjup
12-09-2010, 02:22 PM
Có ai khó chịu khi em nói ntn em cũng phải nói, em rất ghét những kẻ gây ra vụ việc rồi lại vin vào 1 lý do nào đấy, nhất là lại lôi bố mẹ ra :)
Bạn 20 tuổi rồi thì dám làm dám chịu chứ, thực sự mình đọc 5-6 dòng trong cái " Thư xin lỗi" của bạn xong mình không buồn đọc tiếp luôn, chắc bạn tự hiểu vì sao đấy.
Đàn ông con trai dám làm dám chịu đi, thú thực nhìn cái bản mặt nhơn nhơn của bạn khi nhận giải mình chỉ muốn lao vào đánh nhau luôn thôi, thật đấy :)
Đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại, thiết nghĩ luật pháp Việt Nam nên add thêm hình phạt thật thích đáng cho cái tội đạo - nghệ - thuật
KhoanTuong
12-09-2010, 02:33 PM
Em botay với bác này, đến giờ này mà vẫn còn bênh cái thằng ku này. Xin bác ạ, thông thường nạn nhân họ mới để tên khác, còn thủ phạm thì mắc quái gì cứ phải đổi tên cho nó chứ.
Bác sau này dứt khoát thành Thánh chứ chả phải thường.
ùhm , em nói chuyện người thường hok hiểu đâu ,,
Transformer
12-09-2010, 02:39 PM
Có ai khó chịu khi em nói ntn em cũng phải nói, em rất ghét những kẻ gây ra vụ việc rồi lại vin vào 1 lý do nào đấy, nhất là lại lôi bố mẹ ra :)
Bạn 20 tuổi rồi thì dám làm dám chịu chứ, thực sự mình đọc 5-6 dòng trong cái " Thư xin lỗi" của bạn xong mình không buồn đọc tiếp luôn, chắc bạn tự hiểu vì sao đấy.
Đàn ông con trai dám làm dám chịu đi, thú thực nhìn cái bản mặt nhơn nhơn của bạn khi nhận giải mình chỉ muốn lao vào đánh nhau luôn thôi, thật đấy :)
Đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại, thiết nghĩ luật pháp Việt Nam nên add thêm hình phạt thật thích đáng cho cái tội đạo - nghệ - thuật
Em là người bị chôm hình nên đầu tiên là em cực kỳ chim cú với cái kiểu đó. Nhưng khi thấy cái hình nó cười nhăn nhở lên nhận giải thì con chim cú trong em nó phình lên gấp đôi, bây giờ đọc thêm cái mail của nó nữa thì con cú đó đã thành con Thần điêu Đại Hiệp rồi. Túm lại chỉ 1 câu nhận xét với bức mail đó là HÈN. Văn học là nhân học, đọc văn phong cũng thấy rõ chú em này hèn rồi, lôi mẹ ra nữa thì đại hèn, rồi dọa chết thì càng siêu hèn.''
Đến giờ này thì cái hình Hàng Rong đã bị gỡ bỏ trên diễn đàn của cuộc thi Khoảnh Khắc Thăng Long. nhưng em vẫn chả nhận được hồi âm gì cả, ít ra cũng vài lời chứ nhể, bất nịch sự thế :)
Ben2003
12-09-2010, 02:47 PM
ùhm , em nói chuyện người thường hok hiểu đâu ,,
Xác nhận, xác nhận :26:
Vậy ai hiểu được, chết liền hoặc:
- Là người cõi âm
- Là người cõi trên
:gathering:
duyht86
12-09-2010, 02:47 PM
Phải nói là thư xin lỗi k có chút gì gọi là hối hận cả.
Con trai gì đâu mà chưa gì đã khóc, đã k ăn uống rồi còn lôi cả mẹ ra nữa chứ. Có hiếu cái nổi gì !
Vã lại cái giải 3 Màu xanh cuộc sống đấy là sao nữa đây, của ai ?
E phản đối kịch liệt ý kiến của bác chủ thớt, có 1 p đạo ảnh của mình bác đâu mà nói thế. làm đến cùng bác ạ !
pvnguyen
12-09-2010, 02:56 PM
Bộ luật Hình sự có quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tại điều 12 như sau:
1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
:cool2::cool2::cool2:
tyart
12-09-2010, 03:00 PM
Tội cho mẹ chú khi chú ăn cắp rồi để bà làm bình phong, dưới tuổi 18 người ta cũng có trường giáo dưỡng chú có biết kg? Chú đã đủ tuổi chịu trách nhiệm mình làm kg nên để mẹ là bình phong như vậy chú em à! chú ăn cắp hình đi dự bao nhiêu cuộc thi và nhận bao nhiêu giải thưởng chú có đem về cho mẹ chú kg? nếu mẹ chú cầm được $ mà chú ăn cắp thủ hỏi bà có vui kg? Nếu lần này anh em trên VN kg phát hiện và làm lớn chuyện, thì có chắc chú kg còn ăn cắp ảnh nữa kg? tôi mà là người bị chú ăn cắp hình tôi gặp chú ngoài đường là chú vêu mồm:angry:
MrSystem
12-09-2010, 03:01 PM
Theo Luật SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 50/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005, điều 211 và 212 có nói đến vi phạm sẽ bị xử lý hành chánh hoặc xử lý hình sự.
Theo Bộ Luật hình sự CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM có bổ sung năm 2009, Chương XIV, mục 1 điều 138 quy định về tội trộm cắp tài sản có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng, như sau :
"Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm."
Nếu phạm tội có tính chất nhiều lần hoặc tái phạm thì có thể xem xét áp dụng hình phạt mục 2 điều 138 Chương XIV, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm!
Điển hình Bác Hải sinh viên năm cuối này chỉ mang tính bốc đồng giật giỏ xách trêu 1 em gái mà bị phạt 36 tháng tù đây:
http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/09/3BA1FF24/
Tóm lại anh em mình đã làm điều gì thì hãy suy nghĩ trước đến hậu quả của nó! Sống trên đời đừng nên làm điều gì xấu, có lợi cho bản thân mà đêm nằm ngủ không ngon giấc
qdngoc
12-09-2010, 04:19 PM
thực sự em Phú mà tự tử thì mình sẽ ân hận cả đời, nhưng em Phú mà không làm cái gì thì cả đời mình cũng không bỏ qua được chuyện này. Tâm trạng em giờ đang rất giằng xé :((
ducala_nguyen
12-09-2010, 04:29 PM
thực sự em Phú mà tự tử thì mình sẽ ân hận cả đời, nhưng em Phú mà không làm cái gì thì cả đời mình cũng không bỏ qua được chuyện này. Tâm trạng em giờ đang rất giằng xé :((
Tự tử à? Chắc ko?
Nếu thế có thêm nhuận bút viết bài, hehehe
Tonyle91
12-09-2010, 05:08 PM
haiz... em cực kì chúa ghét cái hạng đem cụ nhân sinh mình ra làm bình phong
Em muốn vụ việc này nhờ pháp luật xử lý để làm tiền đề răng đe cho những người có ý định ... VN dở cái luật bản quyền vẫn chưa phổ biến .
Vụ việc nêu trong cái mail đấy chắc vẫn cần người xác minh lại ạ, em thấy cũng không đáng tin; nhưng mọi người bớt nóng lại tí, kẻo em nó dại dột thật thì lại ngặt. Chuyện trắng đen đã rõ, và vnphoto chúng ta đâu có quyền hạn gì trong việc xử phạt, nên em nó mail thế này cũng bằng thừa, anh tác giả ảnh có nương đi thì nhà trường vẫn kỉ luật, thế thôi.
condaohailuoi
12-09-2010, 05:32 PM
em đề nghị vụ này phải làm tới bến , ko thể nhân nhượng.
gia đình em có nhiều người làm giám thị trại giam T17 , em cũng hay vào đó đem đồ cho ng nhà, và em sẽ rất vui mừng khi 1 ngày nào đó gặp cái thằng PHÚ ở trong trại, mặc đồ kẻ sọc, ngày đêm cắt cỏ , khiêng gạch , để ăn năn hối lỗi về những hành động đê tiện của nó gây ra !
nếu em là bác bị chôm ảnh, em sẽ:
1/ viết thư ngay cho trường DH Ngân hàng đề nghị có hình thức kỉ luật thích đáng (theo em đoán thì ko đuổi học thì cũng đình chỉ học 1-2 năm)
2/ liên hệ ngay với 1 văn phòng luật sư nhờ tư vấn thủ tục khiếu kiện
3/ và: ko việc gì phải liên hệ với hạng người đó , hãy để pháp luật làm việc.
bức thư sặc mùi giả dối, hèn nhát, 1 con người như vậy, thử hỏi sau này làm trong ngành ngân hàng thì còn gây ra các tội ác tày trời gì nữa ? phải ngăn chặn sớm 1 mối nguy hiểm cho xã hội !
Tonyle91
12-09-2010, 05:36 PM
em đề nghị vụ này phải làm tới bến , ko thể nhân nhượng.
gia đình em có nhiều người làm giám thị trại giam T17 , em cũng hay vào đó đem đồ cho ng nhà, và em sẽ rất vui mừng khi 1 ngày nào đó gặp cái thằng PHÚ ở trong trại, mặc đồ kẻ sọc, ngày đêm cắt cỏ , khiêng gạch , để ăn năn hối lỗi về những hành động đê tiện của nó gây ra !
nếu em là bác bị chôm ảnh, em sẽ:
1/ viết thư ngay cho trường DH Ngân hàng đề nghị có hình thức kỉ luật thích đáng (theo em đoán thì ko đuổi học thì cũng đình chỉ học 1-2 năm)
2/ liên hệ ngay với 1 văn phòng luật sư nhờ tư vấn thủ tục khiếu kiện
3/ và: ko việc gì phải liên hệ với hạng người đó , hãy để pháp luật làm việc.
bức thư sặc mùi giả dối, hèn nhát, 1 con người như vậy, thử hỏi sau này làm trong ngành ngân hàng thì còn gây ra các tội ác tày trời gì nữa ? phải ngăn chặn sớm 1 mối nguy hiểm cho xã hội !
Vào ngân hàng chắc biển thủ ngân quỷ quá bác
lonesome
12-09-2010, 06:06 PM
Đọc nguyên bức thư thì thấy lời lẽ đúng là của dân có học, khúc chiết, mạch lạc lắm.
Em í nói là : Em chỉ nghĩ đơn giản là tham gia cuộc thi ảnh để dự thi và lấy những bức ảnh đẹp để dự thi . Em không nghĩ mức độ nghiêm trọng của nó đến thế này
Đọc xong cái đoạn này tự nhiên có ý nghĩ là nếu đúng như suy nghĩ nông cạn nhất thời của một người có tự trọng thì chắc hẳn khi được Canon thông báo trúng giải thì chú em hẳn đã không chường mặt ra nhận giải và cười toe toét như thế. Bởi vì khi ảnh của chú em đi chôm chỉa lại đoạt giải thì câu chuyện đã tới mức nghiêm trọng không còn đơn giản như chú em vừa trần tình, nếu là một người có liêm sỹ hẳn người ta đã dừng ngay hành động nông cạn nhất thời.
Hông dám lên mạng mà cứ ngồi Fb , blog của mình để canh me delete mấy câu "nhắn gửi" của dân cư mạng thì nghe cũng buồn cười nhỉ.
Trong thư chú em có nhắc tới mẹ của chú đang bệnh rồi cầu xin mọi người ta thứ , anh cũng mong những điều chú nói là sự thật chứ đừng làm thêm 1 điều dại dột dối trá thêm nhé ( quá dễ để kiểm tra sự thật mà, nhà cửa, điện thoại dưới quê của chú giang hồ đã up ầm ầm lên mạng).
Chợt nhớ chuyện cũ ngày xưa có cái nick Babo chôm ảnh trên flickr của 1 tay người Ý, rồi tìm cách " câu giờ" gửi mail xin hỏi mua ảnh gốc của tay người Ý đó nhằm bịt miệng dư luận. Ngay trong vnphoto này cũng có nhiều nick thương tình "khóc mướn" tới hồi có người lôi nội dung email đối đáp qua lại của Babo và anh chàng kia thì mới hay là mình đi khóc thương cho kẻ ác .....
Kể lại chuyện này anh muốn nói với chú Phú là anh mong 1 sự hối cải thật sự của chú, điều mà anh chưa có dám tin ngay lúc này.
Em Phú này làm em nhớ lại em I_Hate_Love khi bị phát hiện là RockGirls13. Giọng văn này y hệt 1 tay em quen, nghiện cá độ đá banh đến mức thích là cá không cần biết trong túi có tiền không. Thắng thì không sao mà thua thì chạy về nhà khóc lóc van vỉ anh em họ hàng, đẽo từ đồng tiền chữa bệnh của Dì đem đi cá. Bài ca thì giống chú Phú này: Em thề em hứa em đảm bảo đây là lần cuối cùng em cá độ, giang hồ nó dí em dữ quá, mọi người không cứu em thì em chết ... họ hàng thì thương vì tay này Mẹ mất sớm nên xúm vào cứu mấy lần - tổng tiền cứu cũng tới 2 - 3 trăm triệu chứ không ít - nhưng cuối cùng cũng chịu không xiết với cái kiểu "lần cuối" này. Tay này về sau lừa xe người ta đem bán, bị bắt và giờ đang bóc lịch trên Bố Lá.
Chú em Phú: Anh thấy chú chẳng có tí hối hận nào cả. Đừng diễn kịch nữa, để cho Mẹ chú được yên đi.
kyanh2007
12-09-2010, 06:19 PM
Em search trên Google mới biết bác này còn có tài viết văn nữa đấy, đoạt giải" Người có phần thu âm chia sẻ hay được bình chọn nhiều nhất" của cuộc thi do Coca-Cola tồ chức hồi đầu năm, hèn gì bức thư viết nghe xúc động quá
http://www.tinmoi.vn/14-giai-thang-tu-Coca-Cola-dau-nam-da-co-chu-01114772.html
haobui
12-09-2010, 06:46 PM
E lại thấy lạ:
cu Phú này chọn ảnh đi thi toàn đoại giải .
Tính ra cu Phú này có con mắt chọn ảnh hơn chụp ảnh .
Sau này ai có thi ảnh thì nhờ cu này chọn giúp lại hay .
Nhờ cu này mà mấy nhiếp ảnh nhà ta mới biết mình chụp ảnh đạot giải .
Mà sao mấy nhiếp ảnh nhà mình ko dự thi nhỉ ? Hay dự thi lại ko chọn đc những tấm như cu kia ???
Vấn đề lẩn quẩn nhức đầu thiệt .
KhoanTuong
12-09-2010, 07:07 PM
chôm 300 hình gửi đi, dễ hơn chụp 30 hình gửi đi, h em cho anh cái chủ đề, anh google với anh đi chụp , cái nào nhiều cơ hội hơn ,,
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.