View Full Version : Chụp lén hay xin được chụp ???
phuongdaquynh
06-09-2010, 03:16 AM
Em đang tập tễnh chụp ảnh đời thường, và quả thật em đang gặp vấn đề khó khăn trong giao tiếp khi chụp ảnh trên đường phố, trong cuộc sống xung quanh.
- Chụp ít lâu rồi thì em phát hiện ra không phải ai cũng thích được chụp ảnh, cầm cái máy to đùng dí vào mặt người ta là người ta xua tay quầy quậy, mặt mũi khó chịu, có lên hình cũng hẻng có giống ai, huynh nào tướng tá thư sinh dẻo miệng thì may ra còn có của, chứ em giao tiếp thì kém mà lại là con gái, người ta hẻng cho chụp, mà có chụp được thì nó cứ gượng gượng thế nào í. Như hồi sáng này đi đi vô khu chung cư thấy mấy cái sinh hoạt trong í cũng có nhiều cái hay hay mà không sao dám lấy máy ra - sợ hẻng có đường ra luôn.
- Không biết các bác có bí quyết gi zụ này không ? chứ em thấy khó quá ! khó cái vụ hòa mình vào cuộc sống để capture nó qua.
http://farm5.static.flickr.com/4089/4963317447_f49c3fc875.jpg (http://www.flickr.com/photos/52025998@N08/4963317447/)
Help me, thanks
intotherainbow
06-09-2010, 03:18 AM
tốt nhất ngại như em thì 1 là khỏi chụp lun, 2 là mua ống tele tầm 135 - 300mm mà chụp :D
dongbatdao
06-09-2010, 10:53 AM
Nếu chụp đời thường thì kiếm con lens tele bắn từ xa hay mua ff xài với 35mm cho nhỏ gọn. Cá nhân em vẫn thích FF + 35mm để đi chụp ảnh đời thường. Mà bác mặc đồ cũng lèo bèo thôi, chụp đời thường đa số cảnh sinh hoạt bình dân, mặc đồ chỉnh chu quá đôi khi lại khó tiếp cận. "Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần" mà bác.
Crazy Shot
06-09-2010, 11:11 AM
Bác cắm ống tele vào bắn từ xa bố con thằng nào biết.
Bữa nào em vác ống 400mm đi bắn thử rồi về report cho các bác cảnh đời thường.
Thienlang
06-09-2010, 01:29 PM
Theo tôi thì có nhiều cách khác nhau để vượt qua khó khăn khi tiếp cận chụp đời thường. Bản thân mỗi người khi đi chụp đời thường thì mình đã có cái nhìn khá thân thiện với những đối tượng sẽ chụp, vì vậy nên làm sao để biến nó thành lợi thế giao tiếp. Không phải cứ là nam thì có lợi hơn nữ khi chụp đời thường, chính các thợ nữ lại có ưu điểm nhất định khi tiếp cận.
Thường thì người bị chụp hay nhìn mình như là nhà báo, hoặc phóng viên và mình chụp đời thường làm họ nghĩ là mình đi tìm cái xấu, cái tiêu cực để đưa lên báo. Hãy hóa giải điều này trước hoặc ngay sau khi chụp. Chẳng hạn khi vào khu chung cư rất cũ nát, hãy đề cập ngay đến ý tưởng làm sao để cải tạo cái chung cư ấy cho người ta, và giải thích chụp ảnh là đi tìm một phương án cải tạo chung cư. Nói chung là phải chủ động giao tiếp để hóa giải sự lo lắng của đối tượng được chụp. Vì vậy cần phải học cách khéo léo giao tiếp với các đối tượng khác nhau.
Để đối tượng không biết bị chụp một cách lộ liễu thì không chỉ ống tele mà ống wide cũng làm được. Ống góc rộng hơn 90° là đã có thể làm đối tượng lọt vào ống kính mà không hề biết mình bị chụp. Nếu ống không đủ rộng hoặc không đủ dài để che mắt người ta thì có thể ngắm chụp vào đối tượng gần đó, chỉnh thông số phù hợp rồi chọn thời điểm thích hợp bất ngờ quay sang chụp. Ngoài ra có thể học thao tác không cần đưa lên ngắm qua view finder, giống như Nguyễn Thành Luân bắn súng không cần ngắm. Nếu bác dùng máy ngắm từ phía trên (ví dụ như máy Rolleicord) thì đối tượng sẽ ít để ý hơn. Nếu không thì cố gắng học làm chủ góc chụp, setup máy bằng cách ước lượng trước rồi bắn trong tư thế bình thường mà không cần đưa lên ngắm. Có thể treo máy trước ngực, hoặc cầm một tay nếu máy nhỏ gọn và dùng ngón cái để bấm shutter. Khi không ngắm qua viewfinder khả năng bị trượt sẽ cao, nhưng nếu chịu khó luyện tập sẽ thành thạo. Để tập bác có thể dùng cái đèn pin, để đèn quét góc 60° rồi đem ra vườn buổi tối lia các góc để ước lượng góc chụp cho lens có góc mở 60°. Để bắn một tay không cần ngắm thì nên dùng các máy RF nhỏ gọn, Canon 5D mark II chắc chắn là không phù hợp.
Khi chụp đời thường tôi chia làm hai thể loại, có setup và không setup. Không setup là chụp khi người bị chụp không hề biết bị chụp, còn có setup thì người ta ít nhiều có nhận ra đang bị chụp. Cách chụp không setup thì theo các cách nói trên. Còn chụp có setup thì cũng có nhiều mức độ, chẳng hạn chủ động giao tiếp hướng chủ thể vào công việc đang làm dở của họ để họ quan tâm hoặc họ giới thiệu về việc đang làm rồi bất ngờ chụp.
Đã đi chụp đời thường thì rủi ro bị xua đuổi, đe dọa chắc là không tránh khỏi, khi đó cần thiết là đừng có nản trí.
pro-k
06-09-2010, 01:42 PM
chụp đời thường mà chụp tele thì ko thấy đời đâu cả ...................
vấn đề ở chỗ giao tiếp mà thôi, nếu là 1 ng lạ cứ hí hoáy đeo bám thì chả ai thích cả, cho nên nếu chỉ xin chụp hay chụp lén thì đều hỏng.
nếu nhân vật dc chụp là ng "cung cấp 1 dịch vụ" nào đấy thì ta cứ sử dụng dịch vụ của ng ta, thì át hẳn ng ta sẽ cho chụp ấy mà.
bất kì thể loại nào cũng có đặc điểm tác nghiệp của nó, hãy coi đó là cái hấp dẫn của từng thể loại................ chứ nếu cái gì cũng dễ dàng thì ai ai ng ta cũng chụp ảnh rồi (mà giờ đúng là ai ai cũng chụp ảnh thật, chỉ là ko biết họ có nhận ra mình đang chụp cái gì ko)
Vesper
06-09-2010, 01:52 PM
chụp đời thường mà chụp tele thì ko thấy đời đâu cả ...................
E thấy cái này hơi không hợp lý, e mới xem cái clip của bác Jay Maisel (bác này chắc nhiều người biết), đi bộ chụp streetlife, chỉ dùng máy D3 và ống 70-300VR, ảnh của bác ý ra thì khỏi phải nói, rất có hồn. Ko thể nói được là chụp đời thường phải dùng wide hay normal hay tele, cái quan trọng là con mắt của mỗi người, họ nhìn vật thể ntn thì lựa chọn thiết bị phù hợp nhất để tái hiện cái mình nhìn thấy.
KhoanTuong
06-09-2010, 03:09 PM
thì bảo bác ấy về Vn chụp xem , ,,,
nambun
06-09-2010, 03:25 PM
"đời thường" thì nên xài ống từ 28->50mm thôi. Để người xem cảm nhận được mình đang ở khung cảnh đó, người chụp cũng ở không gian, cảm nhận được ko gian <<== đấy là sách nói.
Còn tùy từng trường hợp. Đồ nghề nhỏ gọn, mắt cú vọ, tay sẵn sàng, bám nhẹ nhàng. Hở, có khoảnh khắc, Xoạch................................. phủi đít đi chỗ khác ngay.
nokiano258vn
06-09-2010, 03:25 PM
Thì lúc đấy không phải rất có hồn mà là hết hồn
intotherainbow
06-09-2010, 03:29 PM
chụp đời thường mà chụp tele thì ko thấy đời đâu cả ...................
vấn đề ở chỗ giao tiếp mà thôi, nếu là 1 ng lạ cứ hí hoáy đeo bám thì chả ai thích cả, cho nên nếu chỉ xin chụp hay chụp lén thì đều hỏng.
nếu nhân vật dc chụp là ng "cung cấp 1 dịch vụ" nào đấy thì ta cứ sử dụng dịch vụ của ng ta, thì át hẳn ng ta sẽ cho chụp ấy mà.
bất kì thể loại nào cũng có đặc điểm tác nghiệp của nó, hãy coi đó là cái hấp dẫn của từng thể loại................ chứ nếu cái gì cũng dễ dàng thì ai ai ng ta cũng chụp ảnh rồi (mà giờ đúng là ai ai cũng chụp ảnh thật, chỉ là ko biết họ có nhận ra mình đang chụp cái gì ko)
tao cũng thấy thế, với lại ko hứng thú lắm nên thôi chả chụp làm gì =))
mà mún chụp cũng chả có tele =))
implosion
07-09-2010, 07:25 AM
Chụp chung cư còn đỡ, bữa em "bị" giao đi chụp chợ ở SG mới oải, chụp ảnh mà cứ như đi ăn cắp, chỉ sợ mấy bà hàng thịt phi cho 1 dao thì khổ.
jangnhut
07-09-2010, 10:52 AM
Em thấy bác chủ topic là con gái thì có lợi thế hơn chứ, dễ nói chuyện hơn. Nếu là em thì em có cảm tình với lời mời của nữ hơn nam. :D
Tonyle91
07-09-2010, 01:05 PM
chụp ảnh đời thường nhớ coi chừng chụp nhầm đám nào nó kéo tới kêu làm gì chụp tao cho nó xem nó giứt 1 phát thì khổ :P
Nhiều lúc em dùng Nikon F3 khở cái gù phía trên rồi đeo trước ngực, ngắm vào liveview rồi chụp thôi :D
hnhcuong
08-09-2010, 03:33 PM
Em thấy bài này hay hay, có thể bác chủ chưa đọc:
http://sohoa.vnexpress.net/SH/Camera/2010/08/3B9B2EB6/
dauchua8x
28-02-2013, 08:36 AM
Đợt trước em đi Nha Trang em thấy có 2 cụ cao tuổi ngồi hóng mát ở công viên ven biển, em xin 2 cụ cho chụp một tấm nhưng 2 cụ không cho :|
dragonboy
28-02-2013, 01:30 PM
Topic lâu rồi, nhưng chủ đề cũng hay, em góp 1 giải pháp vậy
Mặc đồ giống giống Tây, hay khách du lịch nước ngoài, tập nói vài câu tiếng Anh, hay nói tiếng Việt lơ lớ, miệng nở nụ cười, như thế có thể sẽ dễ chụp được hơn :D
net86
28-02-2013, 01:42 PM
Đợt trước em đi Nha Trang em thấy có 2 cụ cao tuổi ngồi hóng mát ở công viên ven biển, em xin 2 cụ cho chụp một tấm nhưng 2 cụ không cho :|
- Lúc trước dùng kit 18-55 đi streetlife, Em cũng gặp tình huống "thất bại" như Bác nêu đấy.
- Giờ thì để chắc ăn, em shot trộm bằng cự 200-300mm trước, sau đó mới dám mon men đến làm quen xin phép, chẳng may bị từ chối thì mình cũng đã có chút "vốn" lận lưng...
- http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=132687&p=2349313#post2349313
- "Chụp lén hay xin được chụp" đều hội yếu tố trong cái lens này, tùy biến mình dùng cũng tiện.
giokul
28-02-2013, 01:54 PM
xin chụp mà ng`ta ko cho thì chịu thôi chứ sao giờ, tính e lại thích tôn trọng quyền riêng tư của mình và của người khác, nên nếu gặp ai e mún chụp là e xin chụp, chưa bao giờ chụp lén :P
net86
28-02-2013, 02:06 PM
xin chụp mà ng`ta ko cho thì chịu thôi chứ sao giờ, tính e lại thích tôn trọng quyền riêng tư của mình và của người khác, nên nếu gặp ai e mún chụp là e xin chụp, chưa bao giờ chụp lén :P
- Lúc tập tọe cầm máy, Em cũng nghĩ như Bác đấy...
Conviction
28-02-2013, 05:02 PM
chụp nhiều rồi bác sẽ biết phải làm sao để chụp mà người ta ko khó chịu. Ngày trc em cứ tele zoom đi bắn lén, bây giờ với lens 50mm trên FX em vẫn chụp thoải mái mà người ta ko hề biết hoặc có biết cũng ko gây khó dễ cho mình :D
buituankiet
01-03-2013, 05:44 PM
xinh chụp cho chắc bác ạ
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.