PDA

View Full Version : Du lịch Thái Lan 6 ngày 5 đêm qua ảnh



manhtrung321
17-08-2010, 09:54 PM
Tuần rồi mình được nghỉ vài ngày nên có làm chuyến du lịch sang Thái lan có vài hình chụp xin góp vui cùng mọi người, cùng vài dòng kể về Thái Lan cũng như kể về hành trình của mình :blushing:
Trong bài viết có rất nhiều hình mình chụp qua cửa kính và xe đang chạy, nên hình ảnh ko đẹp mong anh em bỏ qua
Trước khi Post hình , mình xin nói qua về đất nước Thái Lan
Lịch sử : Thái Lan đã trả qua 9 đời qua, đời vua hiện nay chính là đời vua Rama IX
Thái Lan là một quốc gia nằm ở vùng Đông Nam Á, phía Bắc giáp Lào và Myanma, phía Đông giáp Lào và Campuchia, phía Nam giáp vịnh Thái Lan và Malaysia, phía Tây giáp Myanma và biển Andaman. Lãnh hải Thái Lan phía Đông Nam giáp với lãnh hải Việt Nam ở vịnh Thái Lan, phía Tây Nam giáp với lãnh hải Indonesia và Ấn Độ ở biển Andaman.
Văn hóa Thái Lan luôn chịu ảnh hưởng từ Ấn Độ và Trung Quốc cũng như từ những nước láng giềng Đông Nam Á khác.
Thái Lan được chia làm 76 tỉnh, trong đó có 2 thành phố trực thuộc trung ương: Bangkok và Pattaya. Do có phân cấp hành chính tương đương cấp tỉnh, Bangkok thường được xem là tỉnh thứ 76 của Thái Lan.
Với diện tích 514.000 km² (tương đương diện tích Việt Nam cộng với Lào), Thái Lan xếp thứ 49 trên thế giới về diện tích, rộng thứ ba tại Đông Nam Á, sau Indonesia và Myanma.
Khí hậu nhiệt đới gió mùa. Thời tiết nóng, mưa nhiều. Từ giữa tháng 5 cho tới tháng 9, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Từ tháng 10 đến giữa tháng 3 chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc khô, lạnh. Eo đất phía Nam luôn luôn nóng, ẩm.
Ở Thái Lan bao gồm 3 mùa : Mùa nắng, mùa mưa và mùa mát
Nói sơ về Thái Lan như vậy chắc cũng đã đủ. Bây giờ chúng ta chuẩn bị hàng trang, balo lên đường nhé
Trước khi bắt đầu hành trình mời các bạn xem qua một số phương tiện giao thông các bạn có thể sử dụng ở Thái nhé
http://farm5.static.flickr.com/4142/4901504238_78fb5f6529_z.jpg
Hành trình kéo dài 6 ngày 5 đêm bắt đầu từ ngày 08/08/2010 đến 13/08/2010
Ngày 1 : Tp.HCM - Bangkok
Đúng 7h đoàn chúng tôi đã có mặt tại Tầng 2 Ga Quốc Tế, Sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất Tp.HCM
http://farm5.static.flickr.com/4099/4900916119_2bf82ac36b_z.jpg
8h15 chúng tôi đã có mặt tại phòng chờ ( vì đoàn đi chuyến bay VN Airline VN851, giờ bay 9h20)
Sau khi làm thủ tục chúng tôi dạo một vòng quanh các gian hàng Free Duty tại Sân Bay Tân Sơn Nhất(TSN)
Đây là gian hàng bán rượu miễn thuế
http://farm5.static.flickr.com/4076/4901505390_12a9fc9030.jpg
Còn đây là gian hàng Mont Blanc
http://farm5.static.flickr.com/4120/4901505184_67855538e9.jpg
Cũng đã gần đến giờ lên máy bay chúng tôi đang ra Gate 19 để đáp chuyến bay VN851 đi Bangkok
http://farm5.static.flickr.com/4143/4901505098_6c290f0466_z.jpg
Ngồi không trên máy bay không biết làm gì thế là lại lôi súng ra bắn tiếp, có vài bức bán qua cửa kính máy bay chia sẻ cùng các bác
Lúc này máy bay đã bay ngang mây rùi nhìn khá đẹp nên bắn ngay
http://farm5.static.flickr.com/4078/4900916551_04f79ddf73_z.jpg
Sau > 1h cuối cùng chúng tôi cũng đã thấy thấp thoáng hình ảnh đất nước Thái Lan
http://farm5.static.flickr.com/4138/4901505644_44757e7d4b_z.jpg
Gần hơn tí nữa, từ trên cao chúng ta có thể thấy rõ giao thông ở Thái khá hiện đại
http://farm5.static.flickr.com/4122/4900916861_d92edc1bcf_z.jpg
11h30 máy bay đã đáp xuống Sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok)
Ngay khi xuống máy bay, chúng tôi phải đi trên 1 dãy thang kéo khá dài để có thể đến được nơi làm thủ tục Nhập Cảnh
http://farm5.static.flickr.com/4094/4901506014_f224e2b290_z.jpg
Sau khi làm thủ tục Nhập cảnh và nhận hành lý, đoàn chúng tôi đi thang kéo xuống tầng dưới để đợi xe và HDV Thái Lan đến đón đoàn ( Xin các bạn lưu ý tại sân bay Suvarnabhumi để đón Taxi các bạn chịu khó xuống tầng dưới để đón Taxi nhé vì đón ở tầng trên đa số là Khách VIP và doanh nhân nên Price khá là đắt sau với tầng dưới)
Taxi ở Thái Lan đa phần là của tư nhân và khá là nhiều màu sắc
http://farm5.static.flickr.com/4120/4901506236_6a6283a0f3.jpg
Tại sân bay trước khi quý khách lên xe thường có 2 người Thái, họ sẽ tặng hoa và xin chụp hình với chung ta các bạn cứ vui vẻ chụp nhé vì Free ( Chụp Free nhưng khoảng 1,2 ngày sau họ sẽ mang đến khách sạn cho khách xem nếu đẹp thì lấy với giá 100baht ( khoảng 60k) , còn không lấy cũng ko sao, họ vẫn vui vẻ xin chào)
http://farm5.static.flickr.com/4135/4901612842_f58d15b78c.jpg
Sau khi tập trung và lên xe thì cũng đã >12h nên đoàn chúng tôi sẽ dùng bữa tại Royal Dragon Restaurant ( một nhà hàng khá nổi tiếng ở Thái Lan , vì sao nổi tiếng xin mời các bạn xem phần sau sẽ rõ)
Đây chính là Royal Dragon Restaurant
http://farm5.static.flickr.com/4115/4900917949_2e03951055.jpg
Nhà hàng này đã công nhận vào sách guiness
http://farm5.static.flickr.com/4138/4901506634_d0f951c613.jpg
Ngay cổng vào là 1 bức tranh với hình vua, hoàng hậu, Thái tử, công chúa cùng các quan khách đến từ các nước
http://farm5.static.flickr.com/4117/4900917769_0319d0b489_z.jpg
Toàn bộ nhân viên tại nhà hàng này đều mặc đồ của Hoàng Cung và đi partin chứ không đi bộ nhé, nhìn họ cầm cái lẩu đang bốc khói mà chạy partin sợ khiếp
http://farm5.static.flickr.com/4074/4900917519_8a23c39346_z.jpg
Cuối cùng bàn ăn cũng đã dọn xong, tranh thủ chụp cái rùi mâm thui, đói quá rùi
http://farm5.static.flickr.com/4073/4901506438_7b1353dc2f_z.jpg
Sau khi dùng bữa trưa, đoàn chúng tôi sẽ lên đường ghé thăm Zoo và Crocodile Farm
Trên đường đi bắt gặp tượng Voi 3 đầu ( Voi được xem là biểu tượng của đất nước Thái Lan)
http://farm5.static.flickr.com/4117/4900918133_78186d233e_z.jpg

battrangtea
17-08-2010, 10:33 PM
Bác bay tới bangkok chưa? đang chờ xem tiếp nè.....!

manhtrung321
17-08-2010, 11:02 PM
Đã đến trại cá sấu và sở thú
Đây là cổng vào :
http://farm5.static.flickr.com/4123/4901508754_c9cfafc77f_z.jpg
Đến đây các bạn không thể nào bỏ qua Crocodile Show ( Biểu diễn cá sấu)
Một màn biểu diễn thò đầu vào miệng cá sấu khiến khán giả thót tim
http://farm5.static.flickr.com/4121/4900918463_8a8a5e010a_z.jpg
Trước khi biểu diện họ thường cầu nguyện trước khi thực hiện
http://farm5.static.flickr.com/4098/4900918389_6160685bcf_z.jpg
Và đây cận cảnh hơn nè
http://farm5.static.flickr.com/4076/4901507508_aa0a36c0bd.jpg
Sau khi show kết thúc nếu du khách có nhã ý muốn chụp hình với các chú sấu đó thi giá là 350 baht (210k)
Kết thúc show các bạn còn có thể đùa giỡn với các chú sấu bằng trò chơi câu cá sấu ( hay cho cá sấu ăn) với giá 50baht (30k)
http://farm5.static.flickr.com/4074/4901507738_8c0cee0ca0.jpg
Phía ngoài gần cổng vào các bạn có thể chụp hình với các chú cá sấu nhỏ, khỉ, voi.... với giá 100baht(60k)
http://farm5.static.flickr.com/4102/4900919005_36750b1ae8_z.jpg
Nếu không thích chụp với cá sấu,khỉ,voi các bạn có thể thay đổi không khí chụp với vẹt, két.... (các bạn có thể cầm chúng trên tay nhé với giá 250 baht (150k)
Một vài hình ảnh các chú chim đây :
http://farm5.static.flickr.com/4095/4900919089_0c3802c98d_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4143/4900919325_c3213bca74_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4142/4901508380_4af879602d_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4098/4900919585_a9ff50bb73_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4119/4901508176_bb41a9a4be_z.jpg
Sau khi tham quan sở thú và cá sấu, đoàn chúng tôi lên đường về nhận Khách sạn
Đoàn chúng tôi sẽ nghỉ tại Twin Tower Hotel (4sao)
Sau hơn 50p ngồi xe đoàn chúng tôi đã đến KS
http://farm5.static.flickr.com/4077/4900920051_8e21be7870_z.jpg
Do mình chụp ISO 1600 nên hình không đẹp cho lắm các bác thông cảm
http://farm5.static.flickr.com/4082/4901509348_164b297d05_z.jpg
Vài hình chụp đại sảnh của KS
http://farm5.static.flickr.com/4097/4901504666_0e1d0dcaf9_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4122/4900915679_5de392e988_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4136/4900915517_7eafbb9659_z.jpg
Vài tấm lặt vặt hình trong phòng để các bác tham khảo
http://farm5.static.flickr.com/4099/4900923737_6a71cf4baf_z.jpg
Một điểm khá đặc biệt tại TháiLan là toàn bộ hệ thống KS ở Thái không có sẵn bàn chải đánh răng, kem đánh răng, và dép mang trong phòng ( vì từ dịch Sars 2003 các vật dụng cá nhân sẽ không được cung cấp)
http://farm5.static.flickr.com/4099/4900923737_6a71cf4baf_z.jpg
Điểm thứ 2 là mỗi ngày ở KS họ sẽ cung cấp free cho các bạn 2 chai nước ( không phải nc suối như Vn mình nhé ) mà là 2 chai nước đựng trong lọ thủy tinh được đóng năp đàng hoàng, nhưng các bạn phải trả lại chai nhé hih, mất chai 60 baht (36k)
http://farm5.static.flickr.com/4134/4901702558_2f0d587f47_z.jpg
Sau khi nhận phòng, chúng tôi thay ngay đồ bơi và xuống tầng 5 để bơi tại KS
http://farm5.static.flickr.com/4073/4901509166_c667b42efe_z.jpg
7h chúng tôi lên xe để đến điểm dùng cơm tối đó là Restaurant tại Bangkok Centre Hotel
Vỉ đói quá nên mâm liền đến lúc nhớ lại chưa chụp hình chỉ còn dc cái ly hehe
http://farm5.static.flickr.com/4098/4900920909_1bf2f4e6cb_z.jpg
Sau khi dùng cơm tối chúng tôi tham quan chợ đêm ( Đến Thái các bạn không đi chợ đêm như chưa đi Thái nhé các bác )
Trong chợ có rất nhiều gian hàng bán trái cây ép, có cả món cỏ ép hihi
http://farm5.static.flickr.com/4075/4901510122_fc1b577c39_z.jpg
Tại chợ này có 1 món ăn khá đặc biệt đó là món Bánh chuối Socola
Vì ăn xong mới nhớ chưa chụp hình nên ko có hình cho các bác rùi hix.
Thôi thì miêu tả sơ qua cho các bác tưởng tượng vậy
Bột bánh họ cán mỏng ra, sau đó sẽ cho chuối cắt lát vào, cuộn lại và chiên lên , trộn thêm trứng gà vào, sau khi chiên chín, họ sẽ cắt nhỏ ra và phết socola vào ( Nhắc mà chảy nc miếng hehe)
Ở thái bằng cấp giả dc bán công khai như một món quà lưu niệm , nhưng có 1 loại bằng cấp mà họ không dc bán đó là bằng đi Tu ( Thanh Niên Thái hầu như ai cũng phải trải qua 1 thời gian tu hành,có thể dài có thể ngắn thời gian)
http://farm5.static.flickr.com/4076/4900921339_6ee8711778_z.jpg
Và sau đây là một món ăn là cả đoàn không ai dám ăn ngoại trừ mình hix
Đó chính là .............. trùng ... ( cực ngon),chỉ với 30baht (18k) các bạn sẽ dc 1 bịch thập cẩm bự tầm bàn tay
http://farm5.static.flickr.com/4135/4901510522_836ecbec7d_z.jpg
Đúng 10h30 đoàn lên đường trở về khách sạn.kết thúc ngày đầu tiên tại Bangkok
Các bạn hãy nghỉ ngơi sớm để chúng ta còn tiếp tục hành trình của ngày thừ 2 nhé
Ngủ ngon :evil:

Ngày thứ 2 nằm ở trang 2

intotherainbow
18-08-2010, 04:23 AM
kit canon mà ra ảnh tốt quá! ảnh đẹp lắm bác ạ :)

nguyennid
18-08-2010, 05:41 AM
Thái Lan nhiều sắc màu... có điều kiện chắc làm tour này... :) ... ảnh rẩt đẹp... tks bạn

vnitmaster
18-08-2010, 08:15 AM
Thèm quá mất rồi, bỏ làm đi Thái thôi. Hix!

Duyhtb
18-08-2010, 10:06 AM
đợi hình tiếp theo của bạn

binthao
18-08-2010, 11:36 AM
hình bác sinh động quá!bác chụp bằng máy j thế ạ!thái lan nghe nói taxi nó tính theo phút phải ko bạn!

manhtrung321
18-08-2010, 10:26 PM
kit canon mà ra ảnh tốt quá! ảnh đẹp lắm bác ạ :)
Vâng những hình trên mình chụp bằng Tam 17-50 with 450D.Thank bác


Thái Lan nhiều sắc màu... có điều kiện chắc làm tour này... :) ... ảnh rẩt đẹp... tks bạn
Làm 1 tour đi bác sẽ không uống phí đâu,Chúc vui


Thèm quá mất rồi, bỏ làm đi Thái thôi. Hix!
Làm 1 chuyến đi vui lém bác , còn nhiều điều hấp dẫn khác nữa hehe

hình bác sinh động quá!bác chụp bằng máy j thế ạ!thái lan nghe nói taxi nó tính theo phút phải ko bạn!
Taxi bên Thái vừa tính km vừa tính thời gian
Ví dụ : chạy bình thường tính km , kẹt xe không chạy được tính thời gian hehe
Ngoài ra bên Thái do Taxi đa phần của tư nhân nên họ có quyền ra giá và mình cũng có quyền trả giá chứ không nhất thiết bắt buộc họ chạy theo meter
Họ có quyền từ chối chở khách nếu họ muốn hix

đợi hình tiếp theo của bạn
Sẽ có gắng up hình sớm nhất có thể

manhtrung321
18-08-2010, 11:16 PM
Mời các bác trớ lại ngày thứ 2 du lịch Thái lan
Ngày thứ 2 : Bangkok (09/08/2010)
Sau đêm trời lại sáng keke, 6h30 chúng tôi phải báo thức để dậy
Dậy tranh thủ chụp 1 phát phong cảnh Bangkok vào sáng sớm
http://farm5.static.flickr.com/4139/4901510618_a3eae594b2_z.jpg
Sau đó đoàn chúng tôi dùng Buffet sáng tại tầng trệt của KS Twin Tower
http://farm5.static.flickr.com/4073/4904857564_4a1494141c_z.jpg
Đúng 8h Đoàn lên xe đi tham quan Hoàng Cung, trên đường chúng tôi lại bắt gặp hình tượng voi 4 mặt ( voi chính là biểu tượng của Thái Lan)
http://farm5.static.flickr.com/4094/4901510718_2e194956c0.jpg
Tất cả các ngày trong năm ở đất nước Thái Lan, họ đều treo Quốc Kì Thái cùng lá cờ màu vàng, nhưng trên đường đi của chúng ta trong những ngày qua có thể dễ dàng lại nhìn thấy Quốc Kỷ của Thái lan và treo bên cạnh là lá cờ màu xanh dương ( Vì lá cờ màu xanh dương sẽ được treo vào 2 ngày trong năm :
1.Sinh nhật của Hoàng Hậu Thái Lan ( Ngày 12 tháng 08)
2.Sinh nhật của Đức Vua ( Ngày 5 tháng 12)
Và vào ngày sinh nhật của Đức Vua cũng như Hoàng Hậu hầu như các cửa hàng đều giảm giá khá mạnh
http://farm5.static.flickr.com/4117/4901510914_71a25ee213.jpg
Hoàng Cung đây là điểm tham quan nổi tiếng nhất tại Bangkok và là biểu tượng kiến trúc chính của Hoàng Gia Thái, được xây dựng vào năm 1782 nổi bật với các công trình kiến trúc lộng lẫy,
Cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đã đến Hoàng Cung & Chùa Phật Ngọc (Wat Phra Kaew)
Xin lưu ý khi các bạn tham quan Hoàng cung và chùa chiền :
Nữ : không được mặc quần bó sát (Nữ), váy phải qua đầu gối, không mặc áo sát nách, 2 dây....
Nam : Phải mặc đồ lịch sự, không mặc quần short, quần jean rách.....
Nếu không quý khách có thể thuê những chiếc quần rộng(Nam) và Xà rông(Nữ) để mặc vào tham quan
Đây là Xả Rông
http://farm5.static.flickr.com/4122/4904945232_aefd07fc28.jpg
Đây là quần ống rộng ( gọi thế cho dễ hiểu vì mình không biết gọi là gì) hehe
http://farm5.static.flickr.com/4082/4904356053_ee928e7ab3.jpg
Nếu các bạn đi theo Cty Du Lịch, họ sẽ chụp cho các bạn 1 tấm hình lưu niệm toàn đoàn tại đây ( Free nhé vì Cty trả, và minh dc biết hình như giá là 100baht/khách)
http://farm5.static.flickr.com/4078/4900922169_2a9d0d59b3_z.jpg
Vào ngay cổng chúng ta sẽ nhìn thấy ngay Tượng thần Yak - vị thần bảo vệ bên ngoài Wat Phra Keaw
http://farm5.static.flickr.com/4102/4901511230_f605ac5f45.jpg
Tiếp theo là 3 ngôi tháp với 3 hình dáng khác nhau
Nếu mình nhớ không lầm thì đây là ngọn tháp lưu giữ kinh phật ( hay còn gọi là Tàng Kinh Các)
http://farm5.static.flickr.com/4116/4900922455_f4e6bb1e0d.jpg
Còn đây là nơi lưu giữ 1 phần xá lợi của Thích Ca Mô Ni
http://farm5.static.flickr.com/4122/4904894310_708f9c7fdc.jpg
Là ngôi tháp cuối cùng chính là nơi lưu giữ tượng của các vị vua
Các vị vua sau khi mất đi sẽ được tạc tượng và lưu giử tại đây
Hiện trong ngôi tháp này có 8 bức tượng của 8 vị Vua Rama
http://farm5.static.flickr.com/4140/4904894022_ec9fae14c7.jpg

Tạm thời đoàn mình nghỉ ngơi tí nhé , em đi ngủ mai còn đi làm nữa,

Còn tiếp ............

manhtrung321
19-08-2010, 08:49 AM
ảnh đẹp quá , có chỉnh pts tone màu lại ko vậy bạn

Chủ yếu chỉnh sáng tối thôi bạn, còn màu sắc thì chắc do chụp bằng Tam nên màu hơi rực
Mình gần như mù PTS hihi

foot-print
20-08-2010, 01:44 PM
Đi tiếp đi bác , sao nghĩ lâu quá vậy .

manhtrung321
20-08-2010, 02:31 PM
Tiếp theo

Bây giờ mời mọi người chúng ta cùng vào tham quan Chùa Phật Ngọc
Chùa Ngọc Phật còn gọi là chùa Hộ Quốc, chùa Thủ Hộ của Vương triều Chakri, Chùa xây cất vào năm 1784, là nơi thờ cúng Phật Ngọc và tổ chức các nghi thức Tôn giáo của Vương tộc Thái Lan, nổi tiếng khắp vùng Đông Nam Á, là một ngôi chùa duy nhất không có Hòa thượng cư trú, cũng là một bộ phận của Đại Vương Cung Thái Lan, diện tích chiếm khoảng 1/4 Đại Vương Cung. Tượng Phật Ngọc chùa này cùng với Phật nằm, Phật vàng Bangkok được liệt vào ba đại quốc bảo của Thái Lan.
Điện chính của chùa Eméral thờ bức tượng Phật ngọc. Dù bức tượng này có kích thước nhỏ nhưng đây lại là tượng thánh quan trọng nhất đối với người Thái Lan. Các truyền thuyết cho rằng bức tượng này xứ từ Ấn Độ, nhưng tượng đã xuất hiện lần đầu ở Vương quốc Campuchia chư hầu và được tặng cho vua của vương quốc Thái vào thế kỷ 15. Bức tượng đã biến mất khi quân Miến Điện chiếm đánh Thái Lan. Một thế kỷ sau, tượng Phật ngọc lại xuất hiện ở Chiang Saen, Thái Lan, sau một trận mưa dông đã xói lớp đất phủ xung quanh tượng. Năm 1552, tượng Phật ngọc bị đem sang Lào bởi hoàng tử Chaichetha, phò mã của vua Thái thời bấy giờ. Đến năm 1778, vua Rama I, khi đó còn là còn là tướng trong quân đội Thái đã tấn công Viêntiane và mang tượng Phật về Thái Lan. Khi lên ngôi và xây dựng Hoàng cung Vua Rama I đã mang tượng về Bangkok vào ngày 22/3/1784. Do có lịch sử như vậy nên ngày nay Ngày nay được nhiều người Campuchia xem là nơi bức tượng phải ở đúng chỗ xuất hiện của nó còn người Lào lại cho rằng Viêng Chăn mới là địa điểm đúng của bức tượng.
http://farm5.static.flickr.com/4134/4901511602_aa65a72de4_z.jpg
Vua Rama I làm 2 bộ quần áo mùa hè và mùa mưa cho tượng Phật. Đến thời vua Rama 3 bức tượng có thêm một bộ mùa rét (mùa mát). Các bộ lễ phục đó đều được may bằng vàng. Lễ thay áo cho Phật diễn ra 3 lần trong năm và chỉ duy nhất Vua được thay áo cho tượng Phật, nhưng hiện nay do ngài đã ngoài 80 tuổi nên Hoàng Tử sẽ là người thay thế cho Vua Rama IX để thay áo cho tượng Phật Ngọc. Ngày xưa trong ngày lễ này, nhà Vua chỉ vẩy nước Thánh cho Hoàng tử và các đại thần trong sảnh, bây giờ Vua Rama IX đã để nước Thánh bên ngoài cho tất cả mọi người, đó là một truyền thống mới. Khách du lịch khi đến thăm khu quần thể Eméral sẽ được chiêm ngưỡng tượng Phật ngọc qúy hiếm này nhưng không được quay phim chụp ảnh
Vỉ không được chụp hình nên mình mượn tạm hình trên mạng để cho mọi người có thế thấy rõ tượng Phật Ngọc
http://farm4.static.flickr.com/3176/2578894836_75ba1a540f.jpg
Pho tượng Phật Emeral bề ngang 48,3 cm chiều cao 66cm kể cả bệ. Tượng ngồi xếp bằng chân phải để lên chân trái. Mặc khác tượng ngồi trong tư thế thiền rất giống như tượng Phật ở nam ấn độ và Srilanca, nhất ra những bức tượng được làm cùng kiểu. Tư thế thiền không phải là tư thế phổ biến trong các tượng Phật Thái lan. Có thể nguồn gốc của Phật Emeral là một trong những tượng đa quốc gia.
Sau khi vào cúng bái phật Ngọc, ra ngay cửa các bạn có thề dùng nước thánh để phẩy lên đầu với hy vọng những cầu nguyện của mình sẽ thành hiện thực :evil:
http://farm5.static.flickr.com/4135/4901512252_50aa9d6790_z.jpg
Tiếp theo đoàn chúng tôi vào sâu bên trong để tham quan nền kiến trúc đặt trựng của Thái, vào đây có lẽ các bạn sẽ hoa mắt đấy vì đến đâu cũng toàn bằng vàng
http://farm5.static.flickr.com/4101/4901512150_23094bc53b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4094/4900923047_b4d3d32157_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4142/4900923521_823486ed1f_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4093/4904383013_9beb419eee_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4100/4904382797_e4b86574aa_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4081/4904971296_0a2f2b3c4e.jpg

Còn đây chính là nơi đặt ngai vàng cùa vua, nhưng hiện nay Vua đang sống ở nơi khác cách Thủ đô Bangkok >1000km
http://farm5.static.flickr.com/4096/4904971484_5b521ca689_z.jpg
Vào bên trong thì có đặt ngai vàng của Vua, nhưng khu vực bên trong cấm chụp hình nên mình mượn tạm tấm hình trên mạng
Trong tấm hình các bạn có thể thấy cây dù với 9 tầng ( thể hiện 9 tầng lớp trong xã hội Thái Lan)
http://www.desco6.com/images/pic/thailan2.jpg
Sau khi tham quan xong các bạn ra đi qua 1 cánh cửa lớn và đi ngang 1 quảng trường lớn
http://farm5.static.flickr.com/4098/4904383169_b06a93b550_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4080/4904383383_b1e0663e27_z.jpg
Trước khi ra về thấy có 1 đoàn hoc sinh vào tham quan dễ thương quá chụp luôn hehe
http://farm5.static.flickr.com/4140/4904383541_431b097cf9_z.jpg
Sau khi tham quan Hoàng Cung và Chùa Phật Ngọc , tiếp theo đoàn chúng ta sẽ tham quan Safari World
Trong khi chời đợi xe đến đón đoàn, Đoàn chúng ta nên dùng thử dừa ở Thái Lan khá là đặt biệt, có lẽ không nơi nào có ngoài Thái Lan
Dừa sẽ dc học nướng lên, sau khi dủng nước xong, các bạn chỉ cần dùng ngón tay xoay 1 vòng giữa lớp cùi và vỏ là có thề lấy được lớp vỏ ra mâm mâm liền, lớp cùi cực thơm, bùi và giòn ngọt

2voltage
21-08-2010, 11:01 AM
Màu sắc đẹp,chờ xem tiếp phóng sự của bác.xem làm e nhớ đợt đi thái với bx wa.cũng ở ngay cái twin tower hotel như bác.

manhtrung321
21-08-2010, 10:04 PM
Xin mời đoàn chúng ta tham quan tiếp
Tiếp theo xin mời đoàn ghé thăm Safari World
Ngay lối vào Safari World các bạn có thể thấy rất nhiều loài vẹt với cá màu sắc sặc sỡ
http://farm5.static.flickr.com/4102/4904972462_c9b106acc7_z.jpg
Vì đoàn đến Safari World chưa đến giờ biểu diễn show , nên đoàn chúng tôi dùng cơm trưa tại Junglr Cuise Restaurant trước
http://farm5.static.flickr.com/4117/4904972712_507d33faea_z.jpg
Tại đây các bạn có thể dùng Buffet với khá nhiều món giống với Việt Nam chúng ta như hủ tiếu, bún gạo........
Khuông viên nhà hàng khá rộng gồm 2 room A và B, đoàn chúng ta dùng trưa tại room A
http://farm5.static.flickr.com/4139/4904972594_f11536c7af_z.jpg
Sau khi dùng cơm trưa và nghỉ ngơi 1 tí thì cũng đã đến giờ vào xem show
Đúng 1h30 đoàn chúng tôi đã yên vị để xem biễu diễn show cá heo (Dolphin Show)
Khi đến xem show này các bạn sẽ khá bất ngờ vị sự thông minh của các chú cá heo
http://farm5.static.flickr.com/4117/4904973568_912a6bc1a2_z.jpg
Mời các bạn xem biễu diễn show nào, lúc này khán đài đã chật kín
http://farm5.static.flickr.com/4076/4904973044_7198d784cd.jpg
Bắt tay cái nào
http://farm5.static.flickr.com/4143/4904384455_756bcfaafb_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4115/4904973196_5345b5d531_z.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4117/4904973432_7ec66f39ea_z.jpg

Sau khi xem xong Dolphin Show , chúng ta sẽ đi bộ tầm 15p sẽ đến sân khấu biểu diễn Show Điệp Viên 007
Lưu ý : Anh em nào bệnh tim không nên tham gia show này âm thanh rất to, vì rất to nên rất hấp dẫn
Ánh sáng, âm thanh, khói lửa,..... được đầu tư rất ư là tốt
Trên đường vào xem Show 007, bắt gặp 1 đoàn học sinh đi ngang, vừa giơ máy lên là em học sinh tạo dáng ngay (rất đẹp trai)
http://farm5.static.flickr.com/4078/4904384857_54f7b457a9.jpg
Toàn cảnh sân khấu Show 007 đây
http://farm5.static.flickr.com/4082/4904385179_be4993d202.jpg
Màn đu dây khiến du khách giật mình khi lực lượng SWAT xuất hiện từ trên xuống
http://farm5.static.flickr.com/4134/4904385309_085bb5d341.jpg
Du khách khi xem show người nóng rực vì lửa phà phà kèm theo tiếng nổ đinh óc
http://farm5.static.flickr.com/4101/4904385425_0dafa2c39a.jpg
Sau khi xem xong Show 007 đoàn chúng tôi đi bộ tầm 20p đế ra cổng tập trung lên xe để đến thăm vườn thứ
Trên đường ra tôi phát hiện 1 con đười ươi rất bự, vào luôn phải có người bảo vệ đứng kế bên
http://farm5.static.flickr.com/4114/4904973850_5d7e5a2db6_z.jpg
Thái lan rất biết kinh doanh, trong khuôn viên có 1 hồ lớn với rất nhiều cá chép, để cho cá chép ăn các bạn có thể mua 1 gói thức ăn cho cá chép với giá là 50baht
http://farm5.static.flickr.com/4096/4904384951_07f2ea16c4.jpg
Bây giờ mời đoàn ghé thăm vườn thứ mở
Gọi là vườn thú mở vì ở đây thú không được nhốt vào chuồn riêng biệt như các sở thú khác, khi đoàn tham quan chúng ta chỉ cần ngồi ngay trên xe và chạy vòng quanh để tham quan, ở đây các loài thú chung sống với nhau trong thiên nhiên hoang dã, các loài chim ở đây không cần phải có lưới phía trên và cũng ko sợ chúng bay đi vì chúng biết hằng ngay chúng đều được cung cấp 1 lượng thức ăn đầy đủ
http://farm5.static.flickr.com/4101/4904385605_ac22e59805.jpg
Còn đây là ngựa vằn
http://farm5.static.flickr.com/4135/4904974332_2920a55a7a_z.jpg
Còn đây là khu vực hươu, nai, cỏ để cung cấp cho các loài thú ăn,cũng được trồng ngay trong khuôn viên vườn thú
http://farm5.static.flickr.com/4143/4904974616_75052ecbd8_z.jpg
Mời đoàn vao ghé thăm khu vực của các loài thú nguy hiểm nhé
Đầu tiên là sư tử :
http://farm5.static.flickr.com/4096/4904974896_7ed48bdfc7.jpg
Tiếp theo là cọp :
http://farm5.static.flickr.com/4143/4904386245_c02197c5a1.jpg
Còn đây là gấu :
http://farm5.static.flickr.com/4080/4904975194_f9c6f79729.jpg
Khi đoàn chúng tôi rời vườn thú, trời cũng đã xế chiều ( khoảng 5h15)
http://farm5.static.flickr.com/4093/4904385873_9de4a87a6e.jpg
Trên đường trở về khách sạn, tranh thủ chụp vài tấm đường phố Thái Lan
http://farm5.static.flickr.com/4117/4904386589_5fe72d8a5b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4099/4904386461_9e96b79205.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4116/4904386693_bc82176838.jpg
Ở Thái có khác nhiều cửa hàng bán đồ độ xe máy và nón bảo hiểm thế này
http://farm5.static.flickr.com/4119/4904975642_1669e1a44e.jpg

manhtrung321
21-08-2010, 10:16 PM
Sau khi về khách sạn, tắm và nghỉ ngơi , đoàn chúng tôi dủng tối tại tầng 3 KS Twin Towers
Dùng tối tại nhà hàng Ten Ten Suki ( Món lẩu Suki nổi tiếng của Thái)
http://farm5.static.flickr.com/4120/4904387061_146196ff96.jpg
Còn đây chính là nước chấm đặc trưng của lẩu Suki ( Tiếng Thái ghi sao mình ko nhớ, chỉ nhấm tiếng Việt gọi là : Nám Chim)
http://farm5.static.flickr.com/4074/4904975716_2cfd446ffe.jpg
Sau khi dùng bửa , đoàn chúng tôi đi chợ đêm BaiYoke Sky
Đây là tòa nhà được xem như cao nhất Thái Lan ( Cao 84 tầng)
http://farm5.static.flickr.com/4143/4904975920_8a11946cf9.jpg
Hôm nay đoàn chúng tôi phải nghĩ sớm để đúng 7h30 ngày hôm sau đoàn chúng tôi phải lên đường đi Pattaya

manhtrung321
21-08-2010, 10:56 PM
chụp 1 tấm Bangkok trước khi lên đường đi Pattaya
http://farm5.static.flickr.com/4123/4904976020_1e7151848f.jpg
Ngày thứ 3 : Bangkok - Pattaya

Hôm nay đoàn chúng ta sẽ lên đường đi Bangkok ( 150km)
Trên đường đi đoàn chúng tôi ghé thăm trại Yến Hoàng gia Thái
http://farm5.static.flickr.com/4135/4904976620_747f35e837.jpg
Tại đây các bạn sẽ được nhân viên trại Yến nói về tổ tiên nghề yến, cách lấy yến,.... mua các sản phẩm làm từ Yến, ăn chè Yến
Các bạn nên ăn thử chè Yến ở đây ngon và cũng khá rẻ khoảng 250 baht
Đoàn tiếp tục lên đường đi Pattya, trước khi đến Pattaya đoàn sẽ ghé mua bánh, mứt, khô làm quà
Trạm dừng chân này tựa như Bò sữa của mình, nhưng tại đây các bạn có thể dùng thử tất cả các món trước khi quyết định mua , và ở đây họ chỉ bán sỉ không bán lẻ
http://farm5.static.flickr.com/4080/4904976754_f5ecea483b.jpg
Trên đường ở Thái các bạn dễ dàng bặt gặp những bàn thờ (tạm gọi vậy vì mình ko biết gọi là gì) thế này trên đường
http://farm5.static.flickr.com/4093/4904977150_86446a22e9.jpg
cuối cùng đoàn cũng đã đến Pattaya
Đoàn chúng tôi sẽ nghỉ tại Siam Pura Resort
1 số hình ảnh nội thất các bạn tham khảo
http://farm5.static.flickr.com/4123/4901504094_1bd08d3ff7.jpg
còn đây là hồ bơi tại Siam Pura
http://farm5.static.flickr.com/4141/4904388475_92da407fb7.jpg
Trong thời gian chờ đợi ăn tối tranh thủ chụp 1 cái cho có hoa lá cành
http://farm5.static.flickr.com/4077/4904388603_08589725b3.jpg
Ở Thái những gia đình khó khăn, ko thể mở tiệm thì có thể hàn ( gắn) thêm chiếc xe vào bên hông để bán dạo thế này ( được cho phép, còn ở VN mình bị CA bắt liền nhé vì thay đổi kết cấu xe)
http://farm5.static.flickr.com/4075/4904388707_669ff145ee.jpg
Ở Thái có rất nhiều cửa hành bán xe hơi cũ thế này với giá rất rẻ
Hầu hết xe hơi ở Thái Lan đều có độ lại ( MOD)
http://farm5.static.flickr.com/4073/4904977582_934d4600f3.jpg
Điểm tham quan đầu tiên của đoàn chúng tôi tại Thái đó là Thai Alangkar
http://farm5.static.flickr.com/4137/4904977654_d337c17c0e.jpg
Đoàn sẽ dùng cơm tối tại Thai Alangkar Restaurant
http://farm5.static.flickr.com/4136/4904977860_5a88e7796b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4122/4904389279_c2b6cbfeb9.jpg
Sau khi dùng cơm tối xong, trong lúc chờ đợi đến giờ biểu diễn show
các bạn có thể tranh thủ chơi phóng phi tiêu tí , 20baht dc 7 phi tiêu, khi phóng 7 phi tiêu bể dc 7 bong bóng, các bạn sẽ dc 1 gấu bôn
http://farm5.static.flickr.com/4096/4904977780_399ec19f62.jpg
Show tại Alangkar sẽ biểu diễn về lịch sử của Thái Lan qua các triều đại
Sân khấu tại Alangkar dc đầu tư > 1 triệu USD , và ông chủ của Alangkar chính là ông chủ của Twin Towers Hotel
Vì ko dc chụp hình nên mình ko có nhiều hình về Show này cho các bạn xem
Chỉ chup lén dc mỗi tấm, vì chụp lén nên hình xấu quá hihi
http://farm5.static.flickr.com/4140/4904389417_cc175a9102.jpg
Sau khi xem Show lịch sử Thái Lan tầm >1h30, đoàn chúng tôi lên đường để xem Tiffany's Show ( Show những người chuyển đổi giới tính)
Quả thật không hổ danh, Pattaya dc mệt danh là thành phố sống về đêm, ban ngày rất nhiều cửa hàng ở Pattaya đóng cửa, nhưng vê đêm thì Pattaya cực kì nhộn nhịp
Đến Pattya không xem show, bar, cafe thì thật sự ko biết làm gì hơn
Còn đây là cổng chào vào Tiffany Show
Khi đến đây các bạn nên mang theo khăn giấy ( Nữ để lau nc mắt vì ganh tị , Nam để lau nước miế......., keke các bác tự hiểu) đùa chút cho đỡ căng thẳng, chứ thật sự họ rất đẹp
http://farm5.static.flickr.com/4114/4904978212_0f0d8e0f94.jpg
Đây là đại sảnh của Tiffany's Show
http://farm5.static.flickr.com/4075/4904978318_9ee052270d.jpg
Còn đây là chiếc vé vào xem Tiffany's Show ( Vé chó Deluxe giá khoảng 700baht, VIP khoảng 850baht)
Với mỗi vé vào xem các bạn sẽ dc miễn phí nc uống
http://farm5.static.flickr.com/4096/4904389635_da401500fd.jpg
Trước giờ biểu diễn tầm 10p , những diễn viên chuyển đổi giới tính sẽ ra ngay vòi phun nước và chụp hình cùng du khách
Chụp hình với mỗi diễn viên là 40baht
http://farm5.static.flickr.com/4123/4904978494_353a5fba03.jpg
Vì show này cấm chụp hình mình ko chụp dc tấm nào hết , mình đành mượn tạm 1 tấm hình trên mạng để các bạn dễ hình dung
http://image02.webshots.com/2/2/53/80/81625380zkBgkC_fs.jpg
Sau khi biễu diễn , quý khách có thể tha hồ chụp hình cùng các diễn viên chuyễn đổi giới tính , với giá 40baht
http://farm5.static.flickr.com/4097/4904978638_043e3ee8b7.jpg
Cuộc sống của họ về đêm
http://farm5.static.flickr.com/4140/4904978726_d44b46cd06.jpg
Sau khi biễu diễn họ lại trở về nhà, đi chơi với bạn trai ,..... họ vẫn có bạn trai như bao người phụ nữ khác nhưng họ không thể đăng ký kết hôn
Sau khi tìm hiểu về những người chuyển đổi giới tính có lẽ các bạn sẽ thông cảm cho họ hơn, và cảm thấy họ đáng thương hơn ( vì họ giải phẫu ko hẳn vì thích, mà vì hoormon nữ trong người họ cao nên buộc họ phải GP)
Các bạn có thể tìm đoạn Phỏng vấn ca sĩ cindy Thái Tài, để hiểu rõ hơn về họ)
Hơi lạc đề rùi , trở lại du lịch tiếp nào các bạn
Sau khi xem xong Tiffany's Show thì cũng đã 23h
Đoàn chúng tôi trở về khách sạn nghỉ sớm , để sáng hôm sau còn lên đường đi biển
Kết thúc ngày thứ 3 ----

manhtrung321
21-08-2010, 11:45 PM
Ngày thứ 4 : Pattaya
Ăn sáng tại khách sạn.
Đoàn lên tàu cao tốc tham quan Đảo San Hô - hòn đảo lớn nhất Pattaya với diện tích khoảng 4 km2 gồm các bãi biển sạch và đẹp, tại đây Quý khách có thể tham gia các hoạt động như đi tàu có đáy bằng kính trong để quan sát các rặng san hô và thế giới dưới nước đầy màu sắc, lặn biển, lướt ván buồm, trượt ván, nhảy dù, bơi lội, snorkeling và tắm nắng trên những bãi cát mịn. Đến nơi, Quý khách tự do tắm biển và tham gia các môn thể thao dưới nước (chi phí tự túc).
Đoàn chúng tôi đã đến đảo San Hô, các bạn có thể bơi trong khu vực phao nổi, vì phía bên ngoài rất nhiều cano qua lại
http://farm5.static.flickr.com/4141/4904978810_fd617366aa.jpg
Trên đường quay về đất liền , tàu ghé vào 1 chiếc xà lan lớn, nơi các bạn có thể tham gia trò chơi nhảy dù với giá 350baht/1vong và 700baht/3vong, khi tham gia các bạn có thể yêu cầu nhúng nước ( cano sẽ dừng lại và bạn sẽ rơi xuống nc,sau đó cano se chạy và sẽ kéo bạn bay lên, rất vui)
http://farm5.static.flickr.com/4079/4904978868_5f9abddf03.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4100/4904390263_e96abfe21e.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4080/4904390317_3b7b489306.jpg
Sau khi tham quan đảo San Hô và tham gia các trò chơi, trên đường trở về khách sạn
http://farm5.static.flickr.com/4079/4904390437_ecd7bdc1f4.jpg
Đoàn ghé thăm NoongNoch Garden và Resort ( Chủ nhân của Resort này là một Nữ Tỷ phú của Thái Lan)
http://farm5.static.flickr.com/4117/4904390903_3efcf40966.jpg
Một vài loài lan trong Vườn
http://farm5.static.flickr.com/4082/4904979158_9ca3d13b24.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4095/4904979256_6e3f01f0c3.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4098/4904390693_72aa6117e9.jpg
Đến đây có lẽ các em bé sẽ rất thích vì có rất nhiều có rất nhiều cảnh để chụp rất dễ thương
http://farm5.static.flickr.com/4077/4904391041_61be15d046.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4079/4904979822_a8fd55649b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4076/4904979924_2f1f5802ae.jpg

Rất nhiều loài xương rồng
http://farm5.static.flickr.com/4078/4904391401_890f69e31e.jpg
Rời vườn NoongNoch chúng ta sẽ đến với Show biểu diễn Voi
Đầu tiên là Voi phóng Phi tiêu (những chú voi sẽ giữ phi tiêu bằng vòi sau đó phóng bể bong bóng)
http://farm5.static.flickr.com/4095/4904391605_59516ccd49.jpg
Voi chạy xe đạp
http://farm5.static.flickr.com/4095/4904391605_59516ccd49.jpg
Voi múa và lắc vòng
http://farm5.static.flickr.com/4099/4904391901_2ac35d82fa.jpg
Lắc vòng
http://farm5.static.flickr.com/4118/4904980776_1744f93453.jpg
Ngoài ra còn có chơi Bowling, đá banh, bòng rổ, vẽ hình .... Nhưng lúc này mình lo quay phim wen chup mat tiêu
Còn đây là Massage VOi
http://farm5.static.flickr.com/4117/4904980862_99e3efeefa.jpg
Khi đến xem Show voi các bạn có thể cho các chú voi ăn chuối ( một nải là 50baht và chụp hình cho voi dùng vòi nhấc lên với giá 50baht)
http://farm5.static.flickr.com/4122/4904392211_63493ac1f5.jpg
Đêm thứ 4 tại Pattaya các bạn có thể tham gia các sexy show ( gồm 4 show với giá tầm 2k8 baht) , và trẻ em có thể tham gia show chú hề (500baht)
Vì hầu hết những show này cầm chụp hình nên mình cũng ko có tấm nào
Các bạn nên lưu ý tuyệt đối ko chụp hình khi tham gia những show này nhé, vì có thể bị đuổi thẳng ra ngoài và .....)

manhtrung321
21-08-2010, 11:46 PM
Ngày thứ 5 : Pattaya - Bangkok
Đoàn lên đường trở về Bangkok, trên đường đi ghé tham quan trung tâm thuộc da lớn nhất Bangkok
Đến đây các bạn có thể mua các vật dụng bằng da như da cá sấu, cá đuối, da voi .............
Những nơi này cấm chụp hình nên mình cũng ko có hình
Đến trung tâm đá quý các bạn sẽ dc tư vấn , tháng sinh cũng mình sẽ phù hợp với loại đá nào, màu nào phù hợp với cung mệnh của mình
Sau đó Đoàn ghé thăm trại rắn
Tại đây các bạn sẽ dc xem biễu diễn với rắn , xem pín rắn, sớ pín rắn ( Theo quan niêm ng Hoa sờ vào bím rắn sẽ rất may mắn)
http://farm5.static.flickr.com/4137/4904981318_e486820e94.jpg
Rắn dc cho là loài vật giao hợp lâu nhất trong các loài vật vì cò đến 2 pím, đây là pím rắn
http://farm5.static.flickr.com/4141/4904981418_3d9dc0d3c9.jpg
Sau khi tham quan trại rắn và dc các bác sỉ tư vấn về bệnh và dùng các loại dược phẩm làm từ rắn , đoàn lên đường chuẩn bị shopping tại Central và Big C
Đây là Central
http://farm5.static.flickr.com/4138/4904393285_2f1bf9a036.jpg
Vào đây mình lo mua sắm nên chụp dc ít hình quá vì đúng ngày sinh nhật Hoàng Hậu nên tất cả đồng loạt giảm 30-50%
Hình ảnh một số gian hàng tại Central
http://farm5.static.flickr.com/4136/4904981570_13988e5a28.jpg
Gian hàng bán mỹ phẩm và tư vấn cho khách
http://farm5.static.flickr.com/4082/4904981784_dc92ec822b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4097/4904392929_913d6c169e.jpg
Còn đây chính là cần vượt dành cho ng đi bộ
http://farm5.static.flickr.com/4141/4904981896_eecd371bd8.jpg
Còn đây chính là Big C ( giống hệ thống Big C ở VN Mình)
http://farm5.static.flickr.com/4099/4904393453_e93a3d08da.jpg
Đoàn tự do mua sắm đến 5h chiều
Sau đó đoàn sẽ về nhận phòng tại KS Twin Towers Hotel
Tối tự do mua sắm

manhtrung321
21-08-2010, 11:52 PM
Ngày thứ 6 : Bangkok - HCM
Đoàn dùng bữa sáng tại KS
Bữa ăn sáng của mình đây
http://farm5.static.flickr.com/4137/4904393847_87f41899d0.jpg
sau khi dủng bữa. đoàn lên đường ghé thăm Chùa Phật Vàng (Golden Buddha) là nơi có bức tượng Phật bằng vàng lớn nhất thế giới.
Người dân Thái Lan nghĩ rằng bức tượng Phật này là biểu tượng cho sự thịnh vượng và thuần khiết cũng như sức mạnh và quyền năng. Tượng Phật Vàng ngồi đúc bằng vàng khối, cao 3m, nặng 5,5 tấn, được làm khoảng thế kỷ 13-15, Triều đại Sukhothai. Chùa Phật Vàng mở cửa đón du khách từ 9h sáng đến 5h chiều với giá vé 20 bath/khách. Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan ngôi chùa là vào buổi sáng, lúc đó vẫn còn ít người, thuận lợi cho việc tham quan và chụp hình.
Đến đây các bạn có thể cúng, và thỉnh tượng phật
Các tượng phật tại đây dc các nhà sư đọc kinh, khai nhãn trong vong 3 tháng
http://farm5.static.flickr.com/4080/4904394385_b14e7108e5.jpg
Sau khi cúng bái , đoàn lên đường ra thẳng sân bay Suvarnabhumim đế đáp chuyến bay về HCM
Sau khi làm các thủ tục , đoàn vào khu vực phòng chờ tại đây có rất nhiều hãng thời trang, .... cho các bạn lựa chon và tất cả đều đồng loạt giảm giá 30-50%
Vì vaò đây mình lo mua sắm nên cũng ko chụp dc nhiều
Đúng 11h30 đoàn có mặt tại Việt Nam
Kết thúc 1 chuyến đi tốt đep
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia Tour

Highway_Black
22-08-2010, 01:43 AM
em cũng từng đi tour thái rồi, nhưng đi cái dù bay và lặn biển đúng là chết tiền, xuống bị nó đánh mà vẫn phải cười "mếu":( ở Nha Trang việt mình đẹp gấp trăm lần mà rẻ hơn nhiều nhiều :D

manhtrung321
23-08-2010, 08:59 PM
em cũng từng đi tour thái rồi, nhưng đi cái dù bay và lặn biển đúng là chết tiền, xuống bị nó đánh mà vẫn phải cười "mếu":( ở Nha Trang việt mình đẹp gấp trăm lần mà rẻ hơn nhiều nhiều :D

Lặn biển thì đắt thật tầm 1k6 baht, còn dù bay mìnht thấy giá cũng ok mà bạn 350 baht

thainguu
28-08-2010, 03:40 AM
bên Thái họ giàu và văn minh hơn mình, ước gì dân mình cũng văn minh như họ

manhtrung321
28-08-2010, 02:05 PM
Bên Thái cách cư xử của họ với khách rất văn minh

duclm
28-08-2010, 10:57 PM
Tour đi Thái của bác giá bao nhiêu vậy?

manhtrung321
29-08-2010, 11:44 AM
Giá tour Thái ( 6 ngày 5 đêm) trung bình tầm 6t3-7t tùy vào thời gian bay và hãng hàng không bạn ơi

chautinh1983
29-08-2010, 12:41 PM
ui thik wá, phải tiết kiệm chi tiêu lai, đi Thái 1 lần cho bít. Thanks Bác nhìu nhé

manhtrung321
06-09-2010, 09:30 PM
Làm 1 chuyến đi bạn. có nhiều cái thú vị lém đó

doan.vnpt
07-09-2010, 01:05 PM
Giá tour Thái ( 6 ngày 5 đêm) trung bình tầm 6t3-7t tùy vào thời gian bay và hãng hàng không bạn ơi
Cho mình hoỉ hơi lạc đề tí , bạn có phaỉ làm ở cty Du Lịch không vâỵ ...hihi ( đùa tí ) bạn giơí thiệu chuyến đi rất hay !!!

thanh.photo
07-09-2010, 10:22 PM
hay quá, mình là hướng dẫn viên. Mới vào trang này. Xem xong quả là hay và bổ ích. Thông tin đầy đủ, hình ảnh sắc nét, sống động. Xin cảm ơn !

pinos
07-09-2010, 10:40 PM
ảnh chụp màu sắc tốt quá. rất trong

manhtrung321
18-11-2010, 09:25 PM
Mình không phải làm ở Cty Du lịch. Thank bạn

toanl
23-11-2010, 03:21 PM
Bạn đi công ti du lỉch nào vây?

Toàn

haifangshi
23-11-2010, 04:05 PM
Mình cũng đi tour Thái như vậy mấy năm trước. Nói chung phong cảnh TL chủ yếu là nhân tạo, không có đẹp tự nhiên như cảnh sắc Việt Nam. Nó hơn mình cái là nó thành Công nghiệp du lịch rồi nên phục vụ chiều, moi tiền khách tinh vi hơn VN mình. Chỉ mong có cơ hội và thời gian đi du lịch các phong cảnh VN.

manhtrung321
27-11-2010, 08:45 AM
Mình đi CTy Viettravel

anhlq
14-04-2016, 12:55 PM
Các bác nào có ý định đi Bangkok chơi có thể xem bài chia sẻ kinh nghiệm mới nhất của em nhé: http://travelpx.net/travel/asia/tat-tan-tat-ve-kinh-nghiem-va-thong-tin-du-lich-bangkok-thai-lan.html

trung_art
14-04-2016, 04:05 PM
Thái Lan đẹp quá bác ! Thấy bác ghi hình lại đầy đủ hết chương trình tour, ai không có dịp đi thì cũng nắm bắt được những điểm du lịch nổi tiếng của Thái rồi ! Cảm ơn bác chia sẻ !

petertruong83
24-06-2018, 01:10 PM
Các bác nào có ý định đi Bangkok chơi có thể xem bài chia sẻ kinh nghiệm mới nhất của em nhé: http://travelpx.net/travel/asia/tat-tan-tat-ve-kinh-nghiem-va-thong-tin-du-lich-bangkok-thai-lan.html

Thanks bác
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thích mấy hình bác chụp tour châu âu lắm !

bongdalu2018
05-07-2018, 04:16 PM
wo, bongdalu có thể xem người thái, xe của thái, nhiều thứ bongdalu thích

tuan_canon79
16-07-2018, 04:34 PM
Không có ảnh các khu ăn chơi hả các bác :) (Sorry, cmt dạo để đủ 5 post)