View Full Version : Nhiếp ảnh cần phản ánh cuộc sống - Vnphoto nhà ta lại lên báo.
ananova03
11-08-2010, 08:42 AM
Có một sân chơi nhiếp ảnh khác
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=440168
Các thành viên VNphoto.net trong một buổi đi chụp ảnh tại “hang ma”, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa - Ảnh: Hoài Linh
Mạng Internet và công nghệ kỹ thuật số đã cho ra đời nhiều trang web về nhiếp ảnh giúp dân ghiền nhiếp ảnh có thể tham gia thoải mái mà không cần phải lụy vào bất kể một giám khảo nào.
Có thể nói “nhiếp ảnh mạng” ở VN đã ra đời trước khi Internet vào VN. để thỏa mãn sự tò mò về dùng mạng của giới trẻ, các bạn Công ty Công nghệ thực phẩm (gọi tắt là FPT) triển khai một mạng Intranet dùng trong nội bộ VN, đúng hơn chủ yếu là ở Hà Nội những năm 2002-2003, đặt tên là Trí tuệ VN.
Lúc bấy giờ ai muốn dùng mạng này phải đăng ký với FPT, trả tiền thuê bao hằng tháng, truy cập qua dial-up modem chậm như... rùa bò. Không ngờ thành viên tham gia mạng này phát triển nhanh chóng, dẫn đến tháng 3-2005 các thành viên tách ra lập hai trang web riêng là VNphoto.net và Góc Hà Nội (HaNoicorner.com).
Bắt đầu từ thời kỳ này, trong hai năm 2005-2006, liên tiếp các trang web về nhiếp ảnh ra đời ở các địa chỉ: photo.vn, xomnhiepanh.com, saigonphoto.net, photoworld.com.vn... và số lượng người gửi ảnh, tham gia các diễn đàn nhiếp ảnh tăng nhanh không ngừng.
Điều đặc biệt là những thành viên tham gia các trang web này hầu hết là những người “ngoại đạo” - những bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân và cả học sinh, sinh viên... nhưng có chung một sở thích là yêu thích nhiếp ảnh, mong muốn được học hỏi và chia sẻ niềm đam mê nhiếp ảnh.
Lúc đầu mới tham gia, chất lượng ảnh còn khiêm tốn, nhưng do có điều kiện về cả tài chính lẫn điều kiện tiếp cận nhiều thông tin về nhiếp ảnh trong nước và thế giới, chất lượng ảnh của các tay máy trong những trang web này tiến bộ không ngừng, nhiều bức ảnh thuộc hàng “khủng” bắt đầu xuất hiện.
Có thể kể đến những cái tên kèm nick trên những mạng nhiếp ảnh này như A Phạm (Phạm An Dương), Xích lô (Trần Anh), Duc NC (Nguyễn Chí Đức) của VNphoto.net; Nguyễn Thăng Long, Minh Trí (Sillcin 98) của HaNoicorner.com hay Máy cà tang, Atkinson, Lekima, Thọ Lê, Longpt, Haipiano... Họ là những thành viên nhiệt tình tham gia từ thời kỳ đầu của thế giới “nhiếp ảnh mạng” đến nay.
Một câu nói rất phổ biến trong cư dân mạng nhiếp ảnh là: “Thế giới mạng ảo nhưng lại là nơi nói thật nhất”. Quả thật các thành viên tham gia ảnh trên các mạng này đều thật sự muốn phát triển nhiếp ảnh nên họ đã góp ý với từng bức ảnh của các tác giả với thái độ khen chê rất rõ ràng.
Việc phân chia các đề tài, thể loại nhiếp ảnh cũng rất đa dạng, giúp các thành viên thoải mái chọn lựa để đưa ảnh của mình lên. Con số gần 52.000 thành viên tham gia trên trang web VNphoto.net, hơn 20.000 thành viên của xomnhiepanh.com và hơn 20.000 thành viên của photo.vn đã cho thấy làn sóng nhiếp ảnh trên mạng lớn như thế nào hiện nay.
Không chỉ tạo cho mình một sân chơi nhiếp ảnh, các website còn tự tổ chức quyên góp giúp đỡ bà con những vùng khó khăn, các học sinh nghèo đi thi đại học với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa.
CÔNG ANH
Nguồn Tuổi trẻ (http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/394783/Nhiep-anh-can-phan-anh-cuoc-song.html)
Ben2003
11-08-2010, 08:56 AM
Ananova03 trích dẫn thiếu một phần không kém quan trọng mà em rất "tâm đắc"
"- Tôi thích ý nghĩa xã hội của chương trình Tiếp sức mùa thi do anh em nhiếp ảnh trẻ của diễn đàn www.vnphoto.net tổ chức. Còn nói về xu hướng thì có lẽ đến nay chúng ta vẫn chưa có xu hướng nào rõ ràng ngoài mục đích chụp ảnh để dự thi. Tuy nhiên, vẫn có những anh em trẻ như Phan Quang, Bùi Thế Trung Nam, Ngô Đình Trúc, Trần Thế Phong, Phan Công Thức, Việt Đức... có những dự án độc lập mà tôi đánh giá là rất đương đại."
apham
11-08-2010, 08:59 AM
Nhân có chủ đề này em xin phép quote lại bài viết của 1 bác - không biết tên nhưng bác này hiểu thâm cung bí sử của cái gọi là nhiếp ảnh "mạng" Việt Nam. Hay ra phết, apham quote nguyên văn để các bác rộng đường tham khảo :)
Quote từ http://blog.cinvea.com/post/724530358/lich-su-nhiep-anh-viet-nam-internet-1
Lịch sử nhiếp ảnh “mạng” Việt Nam (p1)
Thời đại kỹ thuật số bùng nổ, bây giờ có hai thứ trở nên rất phổ biến trong cuộc sống, mà giờ người ta không thể tưởng tượng là không có nó thì sẽ như nào đó là internet và chiếc máy ảnh số. Đôi khi cũng như các nhà khảo cổ, phải đào bới lại ký ức lôi chuyện cũ ra phủi bụi để nhớ rằng đã có một thời như thế. Cái thời mà ở Việt Nam khi internet mới ra đời.
Nói không ngoa sự phát triển Internet ở Việt Nam phải gọi là vượt bậc, loanh quanh trong khu vực hay ra một số các nước phát triển việc vào internet cũng chả được dễ dàng như ở Việt Nam. Lắm lúc ngồi vỉa hè trà đá cũng có wifi vào internet vèo vèo. Trong khi đó một thời chưa xa mới độ hơn chục năm về trước, internet với dân Việt còn là một thứ gì đó rất xa xỉ và ghê gớm.
Trước khi Internet vào Việt Nam, để thỏa mãn sự tò mò về dùng mạng của giới trẻ, các bạn Công ty Công nghệ Thực phẩm (gọi tắt là FPT), mới triển khai một mạng Intranet dùng trong nội bộ Việt Nam, đúng hơn chủ yếu là ở Hà Nội, đặt tên là Trí tuệ Việt Nam. Lúc bấy giờ bạn nào muốn dùng mạng này thì phải đăng ký với các bạn FPT, trả tiền thuê bao hàng tháng, truy cập qua dial-up modem chậm như rùa bò. Trong mạng TTVN đó, đại loại cũng sơ khai như một hình thức forum bây giờ. Lần đầu tiên các trí tuệ Việt Nam (hoặc là tự coi như thế) mới được mở mắt biết thế nào là chat, là chửi nhau trên mạng, là đong đưa tán tỉnh nhau… Ngòai ra trong mục sở thích có nhiều box nhỏ cho các giai thanh gái lịch vào chia sẻ như du lịch, câu cá, đọc sách, cắm hoa và dĩ nhiên là nhiếp ảnh.
Khi internet còn sơ khai thì dĩ nhiên máy ảnh số cũng chưa phát triển, đó vẫn là thời đại của máy phim. Để sở hữu một cái máy ảnh semi-pro bán chuyên là cả một vấn đề lúc đó, ngoài ra việc tráng rửa phim ảnh cũng khá tốn kém, nên số lượng người chơi ảnh không nhiều nếu không muốn nói là quá ít ỏi. Nhưng đó cũng là tiền thân của các diễn đàn nhiếp ảnh trên mạng sau này.
Mạng TTVN nói chung tụ tập được khá nhiều tinh túy, niềm tự hào của Bắc Kỳ, hồi đó. Đến khi Internet chính thức vào Việt Nam, các bạn thực phẩm công nghệ thấy nuôi nó như nuôi thằng nghiện, chả mấy người dùng mà khách hàng lại hay kiện cáo bèn khai tử béng cho được việc. Thế là tự dưng các member bị mất chỗ trú ngụ, bơ vơ ra Internet, tứ tán mọi nơi.
Đúng lúc đấy, Thắng béo, Vương Vũ Thắng, thừa lúc rối ren, tranh thủ lập một cái forum đặt tên là Trí Tuệ Việt Nam Online (ttvnol) để câu kéo các cựu thành viên của mạng TTVN. Gặp thời, mạng ttvnol phát triển cực nhanh với sự tham gia đông đảo của giới thanh niên 7x nhưng mà chuyện Thắng béo và mạng ttvnol lại là chuyện khác, không kể ở đây lúc này, chỗ này.
Lại nói tiếp, những người yêu thích chụp ảnh tụ tập tại box Nghệ thuật nhiếp ảnh của mạng ttvnol. Lúc này số thành viên trong box nhiếp ảnh tăng lên nhiều hơn nhưng cũng không đáng là bao so với các forum sau này. Ở phía Bắc nổi lên có IQdesign, langlenoinay… phía nam thì apham, ruavic… ở hải ngoại thì xichlo… nói chung đủ hết tên tuổi của các tay máy danh trấn giang hồ về sau.
Lúc đấy, hầu như mọi người đều mới bập bẹ vào việc chụp ảnh, đa số máy sử dụng là máy nikon bán tự động các đời như F-801, F90x sau này là F4, F5. Có một số ít người sử dụng Canon hình như là Xichlo dùng Canon EOS thì phải. Thế nhưng hầu như mới chỉ qua lớp vỡ lòng về sử dụng máy. Tuy nhiên, hoạt động mang tính nghệ thuật lại bị bóp nghẹt bởi những luật lệ rất vớ vẩn của đội ngũ min, mod của Thắng béo, cùng với việc ttvnol chết lên chết xuống do sự kiểm duyệt và các vụ scandal của Thắng béo. Kết quả là tức nước vỡ bờ, dẫn đến một tình trạng hầu hết các thành viên của box nhiếp ảnh tẩy chay box. Nhân lúc giang hồ vỡ tổ, ở phía bắc IQdesign cùng với Langlenoinay mở ra site nhiếp ảnh riêng www.nghethuatnhiepanh.com. Ở đầu kia, Xichlo, apham… và nhiều thành viên ở hải ngoại và miền Nam mở ra site www.vnphoto.net. Giang hồ chia năm xẻ bảy bắt đầu vào thời kỳ trăm hoa đua nở về các site nhiếp ảnh.
Sau này Longpt, vốn là luật sư mở site www.photo.vn để cạnh tranh hớt váng member tạo thành thế chân vạc, tam quốc chí, phân chia thiên hạ ra làm ba.
Khởi thủy, mỗi site có một đặc trưng của nó, vnphoto ngay ban đầu đã xác định là tiêu chí nhiếp ảnh cho mọi người nên thu hút số thành viên rất đông đảo, cộng với số thành viên ở miền Nam và hải ngoại có cơ hội và điều kiện sắm trang thiết bị thuộc loại hàng khủng, cộng với một số thành viên có cơ hội tiếp xúc với nhiếp ảnh thế giới, hoặc làm nghề nhiếp ảnh và một số thành viên thường xuyên cộng tác với báo chí nên chất lượng ảnh khá cao. Các topic ảnh về hoa lá, cây cỏ, phong cảnh, macro thời kỳ này của vnphoto rất hút khách. Rất nhiều thành viên của vnphoto lúc đầu chỉ là amateur sau này đã trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh, cũng nhờ số lượng thành viên đông đảo mà database của vnphoto to khủng khiếp, nhờ thế mà rất nhiều người đã được hướng dẫn đến với nhiếp ảnh qua các bài viết của vnphoto.
Ngược với tiêu chí của vnphoto, nghethuatnhiepanh.com lại đề cao tính khác biệt và độ nghịch ngợm, dám thử nghiệm những thứ không ai thử nghiệm. Điển hình là topic mắt mờ tay run của langlenoinay từ thưở bên ttvnol. Thành viên của nghethuatnhiepanh (sau này là Xomnhiepanh) không nhiều như vnphoto nhưng tụ tập rất nhiều thành viên quái, như IQdesign, langlenoinay, Atkinson, vndrake, m42, photographer, meomun… Đặc trưng của diễn đàn này là mồm chó vó ngựa, thành viên mới vào thường bị shock, vì sẽ bị trùm chăn đánh phủ đầu. Thường là thành viên mới sẽ tạch sau chỉ vài post nhưng những ai trụ lại được thì về sau đều có số má, máu mặt trên giang hồ cả. Cũng từ xomnhiepanh này rất nhiều phong trào thử nghiệm về ảnh được nghiên cứu ví dụ như chụp ảnh lỗ kim, chụp ảnh bằng phim x-quang, in ảnh trên mo cau, tự tráng bạc lên ly uống rượu để làm ống kính chụp panorama và nhiều trò khác. Nhiều bài văn chửi nhau của xóm đã thành thiên cổ hùng văn về nghệ thuật bỉ ảnh cho đám hậu bối học tập về sau. Đỉnh điểm kinh thiên động địa nhất là trận chiến giữa bò sữa và bò thịt, cuộc thi đấu xem ảnh phim và ảnh số cái nào hơn. Rất tiếc là hiện nay database của xóm đã bị giấu mất chứ trận thi đấu này không kém the clash of titans là bao.
Khác với hai site kể trên, photo.vn chắc do admin Longpt, vốn là dân luật sư quen thắt caravat cổ cồn chụp ảnh nên quy tụ toàn dân văn phòng thích chụp ảnh. Đây là một trong những site có ý thức về bản quyền ảnh sớm nhất, chắc do Longpt chuyên về luật sở hữu trí tuệ, ngòai ra còn có một đặc điểm kỳ quặc là ảnh post lên site phải thông qua đội ngũ min mod duyệt. Chỉ có điều sở thích của đám min mod ngày ấy bên site này thiên về sến và sến, nên ảnh thường hao hao ảnh loại của các nghệ sĩ nhiếp ảnh VAPA. Hồi đấy đám bên xóm thường bỉ là diễn đàn photo.vn dành cho chã. Thế nào là chã thì là chuyện khác không nói ở đây. Quan điểm cá nhân người viết thì thành viên của photo.vn chủ yếu là dân văn phòng thích chụp ảnh, mượn ảnh để hoạt động offline, ăn nhậu cafe là chính. Tuy thế cũng có không ít đóng góp cho phong trào phát triển ảnh mạng nói chung.
Ngoài 3 site nói trên, lúc đó có diễn đàn Hanoi Corner là một dạng diễn đàn tả pí lù nói chung về Hà Nội. Góc ảnh của Hanoi Corner cũng có nhiều thành viên với một số tay máy chụp rất nuột như Loayhoay, Người Thăng Long, Xuân Lâm… chỉ tiếc là diễn đàn này về sau do thiếu tiền nuôi server hay sao nên lăn quay ra chết.
Sinh sau đẻ muộn nhưng rất có chất lượng về ảnh đó là diễn đàn Photoworld.com.vn, khác với thành viên của các diễn đàn nói trên, chủ yếu là amateur, chụp ảnh để giải trí, thành viên photoworld đa phần là những người muốn sống bằng ảnh. Mục đích phấn đấu của các thành viên diễn đàn này là được giải World Press Photo hay Pulitzer. Ảnh phổ biến của diễn đàn này là photo journalism, chuyên chụp đời thường theo phong cách mô phỏng Magnum. Đóng góp to lớn nhất của diễn đàn này cho giới nhiếp ảnh mạng Việt Nam là lăng xê thành công mốt đầu trọc, để tí râu và cổ đeo khăn rằn. Sự liên quan giữa trời nóng 40 độ, khăn rằn quấn cổ và ảnh như thế nào thì hiện nay các nhà khoa học đang nghiên cứu. Chỉ có điều diễn đàn này mặc dù có được database rất nhiều ảnh đẹp và sự tham gia của nhiều tay máy nối tiếng cũng không tránh khỏi bất đắc kỳ tử.
(tiếp)
ananova03
11-08-2010, 09:00 AM
@anh Ben : dạ,em trích còn thiếu.
Nhưng mà sao chương trỉnh tiếp sức mùa thi không tiếp tục trong năm nay nữa các bác nhỉ?
apham
11-08-2010, 09:01 AM
Lịch sử nhiếp ảnh “mạng” Việt Nam (p2)
Tiến lên ta quyết tiến lên
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu thì tiến đi đâu
Đi đâu thì mặc hàng đầu tiến lên.
Như đã nói, thời kỳ đầu của phong trào nhiếp ảnh mạng Việt Nam, máy phim vẫn chiếm đa số, hầu hết các tay máy đều là dân Amateur, số đông là làm các nghề nghiệp như IT, designer, số ít làm liên quan đến báo chí… nhưng tất cả đều có điểm chung là thích chụp ảnh.
Đến thời kỳ máy số xuất hiện, nếu không kể những chiếc máy PnS thì hai chiếc DSLR đình đám lần đầu tiên xuất hiện là Canon 300D và Nikon D70 làm xiêu lòng đám hiếp ảnh gia mạng ở Việt Nam. Những chiếc máy ảnh phim vốn được nâng niu chiều chuộng thì nay bị vứt xó, người người đua nhau bán rẻ máy phim để chuyển sang máy số. Thời kỳ này Nikon làm mưa làm gió với body Nikon D70, chất lượng quá tệ cùng ống kính kit như kit của Canon 300D làm nản lòng người sử dụng. Thế nhưng không phải ai cũng có đủ tiền để chơi DSLR. Các tay máy miền Nam và hải ngoại của vnphoto.vn có ưu thế hơn trong việc mua sắm thiết bị. Ở miền Bắc bên Xóm nhiếp ảnh, có cao thủ TuanHA, chuyên chụp ảnh con, đã làm chấn động giang hồ khi bộ Canon 300D và 1 chiếc lens L của anh bị rơi xuống biển, anh lập tức sắm ngay bộ khác. Nhân lúc giao thời nhuộm nhoạm này, có người tranh thủ mua rẻ máy phim để sưu tập, do BTC không tiện nêu tên nhưng nhiếp ảnh gia này đến nay đã có một bộ sưu tập hoành tráng được mua chủ yếu với giá vừa biếu vừa cho.
Do sự thuận tiện dễ dàng của việc chụp ảnh số và việc các đời máy được bổ sung liên tục nên số lượng thành viên của các diễn đàn tăng lên nhanh chóng. Đến thời điểm đó vnphoto vẫn đứng đầu về số lượng thành viên.
Lượng tăng thì chất giảm, tuân theo quy luật đó, số lượng bài viết ở các diễn đàn tăng nhiều nhưng chất lượng thì không đáng bao nhiêu, điển hình như vnphoto, từ một diễn đàn những bài viết rất giá trị biến thành một đống toàn rác, kiểu như em lần đầu chụp ảnh các bác cho ý kiến, mời các bác vào đâm em… Ở Xóm, do đội ngũ admin và mod vẫn giữ được việc bỉ “Chã” nên số lượng thành viên không tăng là bao nhưng hệ quả ngược lại, đám thành viên cũ khi đã quen thân với nhau thì tăng cường các hoạt động offline như bia rượu, lẩu khiến diễn đàn có khi vài tháng không có thêm cái ảnh mới nào.
Diễn đàn như Hanoi Corner thì gặp trục trặc, server chết lên chết xuống rồi nghẻo hẳn, các thành viên bơ vơ chạy dạt hết về các diễn đàn khác. Photo.vn vẫn duy trì quan điểm hứng thành viên của các diễn đàn khác, một mình một cõi. Photoworld thì chắc do có quá nhiều ngôi sao nhiếp ảnh gia nên lăn quay ra chết, sự tình cụ thể thế nào chắc phải hỏi các nhiếp ảnh gia đầu trọc mới rõ.
Cái gì lên đến đỉnh cao cũng thoái trào, cực khoái không bao giờ kéo dài quá lâu nếu không muốn đi bằng nạng. Các diễn đàn ảnh không nằm ngoài quy luật chung.
Kinh phí để nuôi server lúc đầu còn nhỏ, sau càng ngày càng tốn kém. Trừ photo.vn là thuộc sở hữu của công ty của Longpt, các diễn đàn kia lúc đầu đều là tự phát. Sau này vnphoto là site sớm nhất lập tư cách pháp nhân với đủ mọi ban bệ, từ đấy mới có nguồn thu từ các nguồn như quảng cáo, tài trợ…
Xóm nhiếp ảnh được duy trì bởi tiền túi của IQdesign, sau này các thành viên có ngỏ ý đóng góp nhưng không cần thiết vì so với vnphoto database của Xóm không đáng là bao. Khi thành viên Chã tăng nhiều, Chã theo quan niệm của các thành viên cũ, có sự chuyển hướng trong hoạt động của Xóm, Admin của xóm và một số thành viên khác như SUNF bỏ tiền ra cải tiến Xóm và thành lập pháp nhân. Xóm đổi mới không hoạt động dựa theo hình thức forum nữa mà hoạt động dựa trên gallery, trong đó đỉnh cao muôn trượng là hệ thống nick chia theo mầu, có sao vạch, ảnh càng lắm vote thì càng lắm điểm dễ lên mầu. Lúc này có một cuộc nội chiến trong nội bộ cũ, các thành viên cũ muốn duy trì lối chơi cũ, quý hồ tinh bất quý hồ đa, thẳng tay chửi bới chém giết Chã, không muốn Chã mọc như cỏ dại phá hỏng chất Xóm. Ngược lại, theo những người chủ mới của Xóm, coi Chã là một loại động vật quý hiếm cần được nuôi dưỡng và bảo vệ.
“Tôi đứng về phía nước mắt”, có một câu thơ như thế nhưng nước mắt thường thua thiệt, kết quả là những thành viên cũ đóng gói ra đi nhường chỗ cho Chã. Database của diễn đàn gồm những bài viết tâm huyết của các thành viên cũ bị giấu đi chỉ những thành viên cũ mới được xem. Từ đây Xóm sang trang với tôn chỉ mới hoạt động mới và thành viên mới. Kết quả của sự đổi mới này thế nào thì không phải sự quan tâm của những thành viên cũ nữa, nhưng cũng không tránh khỏi ngậm ngùi khi nghĩ công lao của bao người cuối cùng cũng xuống sông xuống bể.
Vnphoto cũng không tránh khỏi những khó khăn riêng, số lượng thành viên quá đông, bài viết chất lượng hiếm, cộng thêm với việc chia nhóm phân vùng miền quá mạnh, lúc đầu chia theo vùng địa lý, sau thì phân chia theo phong cách chụp, thậm chí chia nhóm theo đời máy. Mỗi nhóm phân vùng xưng bá một phương chui đầu vào rọ tự chơi với nhau theo luật lệ riêng, kết quả là không ai hiểu cái gì đang diễn ra ở đâu. Kết cục là một số nhóm bị khai tử vì còn đòi quyền to hơn cả site owner. Một số thành viên khác ở phía Nam do nguyên nhân gì đó đã tách ra mở riêng saigonphoto.net, thành viên site này đa phần ở phía Nam.
Hiện nay, vnphoto.net đổi sang version 3, đi theo vết xe đổ của Xóm với thiết kế luật lệ gần giống y như Hội ảnh bên Xóm.
Site photo.vn cũng không tránh khỏi ngoại lệ, một số thành viên chán với cách điều hành sở hữu của Longpt đã tách ra lập site nhiepanh.vn.
Việc phát triển của thời đại ảnh số khiến việc chụp ảnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ai cũng có thể trở thành nhiếp ảnh gia nếu bỏ ra mấy trăm đô mua DSLR đeo cổ. Thời bây giờ nghệ sĩ nhiếp ảnh nhièu hơn là cu ly. Chụp vài bộ ảnh cưới, mấy cái ảnh đăng báo mạng đã có thể nghĩ mình có tài, là nhiếp ảnh gia chân chính. Chính vì loạn nhiếp ảnh gia nên giang hồ rơi vào đại loạn, giang hồ không có vua ai cũng tự phong vua cho mình như vua chụp ảnh sân khấu, vua chụp ảnh đời thường, vua chụp ảnh phóng sự xứ Bắc, thậm chí vua viết title cho ảnh. Có điều đa số các vị hoàng đế tự phong ấy đều là hoàng đế cởi truồng, ai cũng nghĩ mình mặc quần áo đầy đủ để nhong nhong ngoài phố.
Cảo thơm lần dở trước đèn
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Blog này hình như của Srono mà bác Apham ?
apham
11-08-2010, 09:09 AM
Cám ơn anh maycatang đã trao đổi và chia sẻ thông tin về nhiếp ảnh mạng cho báo Tuổi Trẻ :)
thanhquan911
11-08-2010, 09:56 AM
đọc cái cái phần trích trên của bác apham từ một blog nào đó mới thấy Bựa (từ này mới học được từ bác Cầy_Tơ và Jun).
maycatang
11-08-2010, 11:47 AM
@anh Ben : dạ,em trích còn thiếu.
Nhưng mà sao chương trỉnh tiếp sức mùa thi không tiếp tục trong năm nay nữa các bác nhỉ?
@ Annova03 : Vì lý do kỷ thuật , năm nay nhà ta đang xây Villa bận rộn từ V2 lên V3. Nên trên Site Vnphoto không làm tiếp sức mùa thi 2010.Nhưng em vẫn làm như mọi năm.
Hy vọng sang năm 2011 ta lại tiếp tục làm nha các bác. Mong các bác nhiệt tình ủng hộ ..................... :-)
apham
11-08-2010, 11:55 AM
Tiếp tục chứ anh Quang, mình có ý tưởng mới hơn triển lãm vừa rồi để dành cho năm sau làm tiếp sức mùa thi. Khi nào giáo dục nhà mình cải tiến thì cái vụ này mới không cần làm nữa, lúc ấy anh em mình ra phố chụp ảnh dạo, hehe
apham
11-08-2010, 11:58 AM
đọc cái cái phần trích trên của bác apham từ một blog nào đó mới thấy Bựa (từ này mới học được từ bác Cầy_Tơ và Jun).
Thật ra nói bựa không đúng đâu, bài viết trên có nhiều điểm chính xác và có một số điểm hơi cực đoan nhưng cái nhìn của 1 người về nhiếp ảnh mạng như vậy là quá ổn rồi :)
Em thích nhất cái vụ so sánh vnphoto chuối như các site khác, điều này làm cho mình cần phải cố gắng hơn, hehe
Ben2003
11-08-2010, 11:58 AM
đọc cái cái phần trích trên của bác apham từ một blog nào đó mới thấy Bựa (từ này mới học được từ bác Cầy_Tơ và Jun).
Không biết ai Bựa nhỉ? Người trích dẫn hay người chủ cái blog kia hay Lịch sử nhiếp ảnh “mạng” Việt Nam
xiwen
11-08-2010, 12:17 PM
Blog này hình như của Srono mà bác Apham ?
Bác chưa đọc phần Giới thiệu (http://blog.cinvea.com/about-us) rồi! :chair:
nguyen huu hanh
11-08-2010, 12:36 PM
Cám ơn anh maycatang đã trao đổi và chia sẻ thông tin về nhiếp ảnh mạng cho báo Tuổi Trẻ :)
Không biết do chiều chập choạng tối hay "mắt mờ tay run", hay do ngồi trao đổi ở tầng cao tiếng gió át tiếng thông tin mà nickname trong bài sai be bét và thông tin thiếu chính xác, hihihi!
maycatang
11-08-2010, 12:41 PM
Không biết do chiều chập choạng tối hay "mắt mờ tay run", hay do ngồi trao đổi ở tầng cao tiếng gió át tiếng thông tin mà nickname trong bài sai be bét và thiếu chính xác, hihihi!
Chắc do cả 2 quá H ơi !:9::9::9::9:
thanhquan911
11-08-2010, 01:02 PM
Không biết ai Bựa nhỉ? Người trích dẫn hay người chủ cái blog kia hay Lịch sử nhiếp ảnh “mạng” Việt Nam
cái vnphoto(chính xác hơn là người tham gia vnphoto), người viết blog đều BỰA, nhưng mà mỗi cái mỗi BỰA gộp lại có khi lại thành cái tốt hơn. Đời có ai hoàn hảo đâu chứ....
Em thấy tác giả có đoạn nói đúng là trong diễn đàn có nhiều thành viên chia theo nhóm, đi off xong về post ảnh lên, ảnh thì như "vịt" mà cứ ngồi "tự sướng" với nhau, người ngoài vào "bình lựng", nếu khen thì "thks bác nhé","mong gặp bác lần off sau", nhưng mà chê thì lao ra "chém" và "đỡ" hội đồng. Và nhiều điều khác nữa, vài lần em cũng là nạn nhân, nên thôi em cạch, cứ thấy ban hội thì lượn cho "nước nó trong". Với lại mình chụp cũng chả đẹp đẽ vì vậy reg nick chủ yếu là spam chứ chả đóng góp được gì cho diễn đàn. Nhưng mà có chỗ đễ sinh hoạt cũng vui.
Còn tác giả viết có nhiều chỗ "nhìn đời còn cực đoan" quá, có phải ai cũng nghĩ cầm DSLR là thành "nhiếp ảnh gia" đâu.
Nhưng phải nói là tác giả có một kiến thức rất tốt từ trong ra ngoài về các diễn đàn ảnh.
sungcui
11-08-2010, 02:46 PM
sorry em nhầm tí ạ, không đủ chữ hay sao mà nó không cho sửa nhỉ
vinaheart
11-08-2010, 03:31 PM
Bác Công Anh nào đó viết cho TT về lịch sử TTVN nói chung và box nhiếp ảnh nói riêng chưa chính xác lắm. Để biết thêm về TTVN mời các bác xem thêm ở đây http://ttvnol.com/forum/f_375/343788/trang-1.ttvn
gaume
11-08-2010, 03:43 PM
Dù gì cung cảm ơn các bác đa có công ngồi viết ra lịch sử mấy site nhiếp ảnh đa hình thành và hiện tồn tại
Hahaha... Lúc chiều mới đọc báo Tuổi Trẻ có nhắc tới VNphoto nên đoán chắc thế nào cũng có người post cái tin này. Không ngờ vào đọc thấy bài sưu tầm của bạn Dương hay quá hay... Có nhiều trang được nhắc tới mà té ra mình điều là thành viên. Hahaha.
Lúc trước có nhớ lần đọc đâu đó về sự hình thành của vnphoto là bắt nguồn từ ttvnol nhưng không được rỏ lắm giờ thì mới biết được chuyện thâm cung bí sử có nhiều điều thú vị.
Nhân tiện cũng thêm tí mắm muối gia vị vào cho món này nó thành tả pí lù luôn....
Duyên nợ đến với forum khi search trên mang để tìm thông tin về điện thoại, lần là thế nào lòi ra trang mobifuns. Từ đó biết thế nào là kiến thức mạng, chia sẽ. Nhớ lúc ấy mod bên trang này kiểm soát nghiêm lắm, mình tham gia nữa năm trời mà chỉ được vài post... Nhưng trang này phát triển thành viên cũng khủng khiếp, hình như năm 2005 đạt được đến con số 1 triệu nhưng sau đó qua thời mê mẩn PDA nên không vào nữa và trang này cũng biến mất.
Sau thời mê PDA rồi đến lục lọi phần mềm, lạng quạn thế nào lại lọt vào ttvnol, rồi chặc thêm vài lần cua nữa chuyển qua các trang tìm bạn. Mãi đến lúc mua được em S3 IS mới bắt đầu gia nhập mấy hội nhiếp ảnh. Ngay khi hỏi nhờ bạn google cái forum nhiếp ảnh là xuất hiện cả 3, nhưng trang đầu tiên lại là photo.vn của bạn Longpt. Toàn bộ cái thuở tìm hiểu tốc khẩu là từ đó mà ra. Sau đó lần quầng tham gia vào xóm để chủ yếu lùng đồ chơi và cuối cùng mới đáp vào vnphoto vì lượng thành viên tham gia nhiều, có khúc mắc gì hỏi tí là có câu trả lời...
Mới đó mà cũng đã thấm thoát hơn 2 năm, hầu như ngày nào cũng mất vài tiếng dạo tới dạo lui đủ các trang. Có lẽ thường xuyên nhất vẫn là chợ, rồi kỷ thuật, tán gẩu... Hehehe. Nghiện mấy cái diễn đàn nhiếp ảnh này mất-pà-nó-cái-con-gấu rồi.
nguyen huu hanh
11-08-2010, 09:43 PM
Khơi lại chuyện thời kỳ sơ khai nhiếp ảnh mạng, bao ký ức chợt ùa về...
"Bây giờ còn nhớ hay không?", hihihi! Sến như hến.
Những nickname nghe xa lạ, nhưng tôi đã thấy họ trong thời kỳ đó: Kakalot (mod box Nghệ thật nhiếp ảnh trang TTVNOL), Nhatlq (cầm đầu SGPB), Ashahinguyen( mod nóng nảy, hehe), Nxan (chụp Tigerlily xinh ơi là xinh), Thaonguyendt (chụp cây cỏ hoa lá), Spt ( tiên phong khoe hình chụp bằng điện thoại), Langlenoinay ( một nickname lắm lời nói nhiều được các thành viên dịch LLNN thành nhiều nickname khác), Gainhaque ( gây sốc diễn đàn, tạo nên Nam Bắc phân tranh), Pvnguyen (mượn thẻ tác nghiệp VTV3 đeo vào chụp hình khoe thiên hạ), Ducnc (bồng Nikon D1X gói trong tả lót em bé), Apham (ấn tượng topic chụp Long Xuyên khi đi công tác miền Tây), Cuti4ever (cây khẩu chiến đanh thép của nhóm miền Nam), ... nhiều kỷ niệm lắm. Cố nhớ nhưng không nhớ nổi nickname một một anh đã tặng mình con ngựa kèm theo lời động viên.
Ben2003
11-08-2010, 09:46 PM
Còn em thì một phát vào luôn vnphoto. Vì lúc đó BQT đang trả lời PV trên VTV2, em thấy hấp dẫn quá vô xem thử ai dè ghiền luôn.
Cũng có lúc lang man đi qua Xóm, Photovn nhưng không hạp khẩu vị lắm nên về nhà vnphoto thôi
apham
11-08-2010, 10:31 PM
Làm chuyến off An Giang cho anh em SGPB đi anh Hạnh ui :)
HoanXtq
12-08-2010, 08:39 AM
Lâu lắm mới có 1 topic hay như thế này, giá mà có ấm trà, cái điếu cày để vừa đọc vừa thưởng lãm :)
pvnguyen
12-08-2010, 05:28 PM
Có chuyến Cần giờ Út Nhung còn chưa xong kìa apham :17:
Làm chuyến off An Giang cho anh em SGPB đi anh Hạnh ui :)
nguyen huu hanh
12-08-2010, 09:39 PM
Làm chuyến off An Giang cho anh em SGPB đi anh Hạnh ui :)
Có chuyến Cần giờ Út Nhung còn chưa xong kìa apham :17:
Tiên off Út Nhung, hậu off mùa nước nổi An Giang, hihihi!
ananova03
12-08-2010, 09:48 PM
Off đi các bác ơi.Lâu lắm rồi vnphoto không đi of xa tập thể như vậy.Hix
Jim-Toanstrong
12-08-2010, 10:26 PM
Thôi vậy thì iem lại mời các bác tối thứ 7 này mình thăm Chị Út, các bác vote cho iem phát.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.