xirom
21-07-2010, 11:35 AM
bộ hình này em chụp từ hồi tết đến nay lục lại nên mới úp lên .....
lần đầu làm theo kiểu ký sự có gì sai sót hay lời văn không hay mjong các bác bỏ wa dùm em heheheheeh em bắt đầu nhé
----kết thúc một năm làm việc mệt mỏi ....tôi lại được về nhà vào những dịp tết đến,cái cảm giác dc về lại quê huơng ôi thạt là tuyệt...daclac chình là nơi tôi sinh ra và lớn lên ...nhưng sự nghiệp của tôi thị lại o sài gòn .nên tôi rất it khi dc về.
ăn tết ơ quê mới cảm giác biết bao ....cái lành lạnh của mùa xuân ...cái mùi huơng gì đó rất lạ đã làm tôi nhớ mãi không thể nào quên dc....(hơi sến tí hahahh)
và sau đây là ký sự của em
vào lúc rạng sáng ngày mùng 2 têt....sau một đêm di săn chim trên rừng mệt mỏi (cũng bắn dc vài con kuku )tôi và thằng bạn thân trở về nhà...mới nảy ra một ý định đi kiếm cái gì đó đẻ nhậu...và đi đến quyết định là mua một con thỏ về làm thịt rủ đám ban đến ăn nhậu chơi
7h30 có mặt tại một chuồng thỏ đẻ lựa chọn
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/1.jpg
ôi trời gì mà nhiều thỏ thế .wa trời wa đất...nhưng mùng 2 tết nhà chủ không chịu bán cũng may thằng bạn mình là thổ địa nên nói một hồi người ta cũng chịu bán cho một con hehehe
giá rất rẻ các bác ah..chỉ có 120 ngàn thôi
tiếp tục 2 thằng mang nó về nhà và bắt đầu công việc hic..em thì chả biết mẹ gì vvef làm thịt thỏ nên chỉ chụp hình thôi hahhahahhah..cọn lại toàn thănngf bạn em nó làm ,,,
tiếp theo là cắt tiết,lột da cạo lông
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/2.jpg
ôi cái phần cắt tiết nhịn con thỏ em sợ thật tội nghiệp nó wa đi mất hic hic
tiếp sau là phần đi kiếm củi để thui cho lông thỏ cháy đi giống như thui chó vậy (củi thì khỏi phải đi kiếm gì chứ thứ này trên nhà em đi đâu cũng có hết )chạy ra sau ôm một đóng vào
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/3.jpg
VÀ NỔI LỬA LÊN EM
công đoạn thui nhìn rất hấp dẫn
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/4.jpg
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/5.jpg
sau khi thui xong ôi nhìn là đã muốn nhậu rôi kekekekeke
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/6.jpg
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/7.jpg
và phần tiếp theo là ướp gia vị....phần này là khâu quan trọng nó giúp cho thịt thỏ thơm và ngon hơn..em rất yên tâm về khoản này vì thằng bạn em là chuyên gia săn bắn mà ăn thịt rừng liên tuc..súng ống 3,4 khẩu t5rong nhà (súng hơi.súng thể thao.súng kíp ôi trời )mang ra nhìn giống khủng bố lắm
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/8.jpg
cái thằng mà cầm con thỏ là em đó các bác heheheh
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/9.jpg
sau khi đã ướp xong bon em chia con thỏ ra làm đôi những phần ngon thì đẻ dành nướng còn phần nào xuơng thì nấu dã cầy an cho nó ngon hehehhe
và một bếp than hồng rực lủa đã được đốt lên
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/10.jpg
ăn nhậu bắt đầu thôi kêu đòng bọn đến hehehehh
khuyến mãi thêm màn cắt bánh chưng trền thống cho nó có không khí tí ấy mà
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/11.jpg
và 1.2.3. ZOOOZOOOOOZOOOOOO
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/12.jpg
VÀ ĐÂY LÀ CHÂN DUNG CỦA EM HEHEHEHEH
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/_DSC0815.jpg
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/_DSC0816.jpg
lần đầu làm theo kiểu ký sự có gì sai sót hay lời văn không hay mjong các bác bỏ wa dùm em heheheheeh em bắt đầu nhé
----kết thúc một năm làm việc mệt mỏi ....tôi lại được về nhà vào những dịp tết đến,cái cảm giác dc về lại quê huơng ôi thạt là tuyệt...daclac chình là nơi tôi sinh ra và lớn lên ...nhưng sự nghiệp của tôi thị lại o sài gòn .nên tôi rất it khi dc về.
ăn tết ơ quê mới cảm giác biết bao ....cái lành lạnh của mùa xuân ...cái mùi huơng gì đó rất lạ đã làm tôi nhớ mãi không thể nào quên dc....(hơi sến tí hahahh)
và sau đây là ký sự của em
vào lúc rạng sáng ngày mùng 2 têt....sau một đêm di săn chim trên rừng mệt mỏi (cũng bắn dc vài con kuku )tôi và thằng bạn thân trở về nhà...mới nảy ra một ý định đi kiếm cái gì đó đẻ nhậu...và đi đến quyết định là mua một con thỏ về làm thịt rủ đám ban đến ăn nhậu chơi
7h30 có mặt tại một chuồng thỏ đẻ lựa chọn
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/1.jpg
ôi trời gì mà nhiều thỏ thế .wa trời wa đất...nhưng mùng 2 tết nhà chủ không chịu bán cũng may thằng bạn mình là thổ địa nên nói một hồi người ta cũng chịu bán cho một con hehehe
giá rất rẻ các bác ah..chỉ có 120 ngàn thôi
tiếp tục 2 thằng mang nó về nhà và bắt đầu công việc hic..em thì chả biết mẹ gì vvef làm thịt thỏ nên chỉ chụp hình thôi hahhahahhah..cọn lại toàn thănngf bạn em nó làm ,,,
tiếp theo là cắt tiết,lột da cạo lông
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/2.jpg
ôi cái phần cắt tiết nhịn con thỏ em sợ thật tội nghiệp nó wa đi mất hic hic
tiếp sau là phần đi kiếm củi để thui cho lông thỏ cháy đi giống như thui chó vậy (củi thì khỏi phải đi kiếm gì chứ thứ này trên nhà em đi đâu cũng có hết )chạy ra sau ôm một đóng vào
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/3.jpg
VÀ NỔI LỬA LÊN EM
công đoạn thui nhìn rất hấp dẫn
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/4.jpg
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/5.jpg
sau khi thui xong ôi nhìn là đã muốn nhậu rôi kekekekeke
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/6.jpg
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/7.jpg
và phần tiếp theo là ướp gia vị....phần này là khâu quan trọng nó giúp cho thịt thỏ thơm và ngon hơn..em rất yên tâm về khoản này vì thằng bạn em là chuyên gia săn bắn mà ăn thịt rừng liên tuc..súng ống 3,4 khẩu t5rong nhà (súng hơi.súng thể thao.súng kíp ôi trời )mang ra nhìn giống khủng bố lắm
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/8.jpg
cái thằng mà cầm con thỏ là em đó các bác heheheh
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/9.jpg
sau khi đã ướp xong bon em chia con thỏ ra làm đôi những phần ngon thì đẻ dành nướng còn phần nào xuơng thì nấu dã cầy an cho nó ngon hehehhe
và một bếp than hồng rực lủa đã được đốt lên
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/10.jpg
ăn nhậu bắt đầu thôi kêu đòng bọn đến hehehehh
khuyến mãi thêm màn cắt bánh chưng trền thống cho nó có không khí tí ấy mà
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/11.jpg
và 1.2.3. ZOOOZOOOOOZOOOOOO
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/12.jpg
VÀ ĐÂY LÀ CHÂN DUNG CỦA EM HEHEHEHEH
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/_DSC0815.jpg
http://i695.photobucket.com/albums/vv313/phuctruong_music/THIT%20THO/_DSC0816.jpg