PDA

View Full Version : RWANDA:Hành trình đi xem đười ươi



NguyenLang
17-07-2010, 05:46 PM
Từ Nairobi vợ chồng tôi đón máy bay Kenya airline đi Kigali,mục đích của chuyến đi Rwanda là đi xem
đười ươi (gorilla trekking) ở công viên quốc gia Volcan.Rwanda.Công viên này nằm giữa biên giới của ba quốc gia Uganda,Republic of Congo and Rwanda.Từ thủ đô Kigali của Rwanda chúng tôi đón xe bus
đi Musanze (còn gọi là Ruhengeti) sau đó đón xe ôm hoặc taxi đi đến 1 thành phố nhỏ ,nằm ngay bên cạnh Volcano NP tên gọi là Kinigi.

Đến phi trường quốc tế Kigali, phi trường nhỏ máy bay đậu ngoài sân du khách phải đi bộ ngoài trời vào nhà.Ấn tượng đầu tiên về xứ sở này là trật tự ,an toàn tuy ra còn rất nghèo.Đến Rwanda không cần visa cho những người có thông hành Candian như chúng tôi.

http://www.vnphoto.net/cache/600x399-310_dsc_5750vn_4892.jpg

Tại trung tâm thành phố Kigali, loay hoay mãi,hỏi thăm vài ba người đi đường mới tìm được văn phòng
ORTPN (Tourist& National parks of Rwanda) để lấy giấy đi xem đười ươi (gorilla tracking permit).Tờ giấy này phải xin cách đây 6 tháng trước khi đi, vậy mà hết chổ ngày 25/6 phải chọn ngày 26/6

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p19/310_dsc_5759vn_112.jpg

Tình cờ gặp người bạn tốt bụng làm bảo vệ cho một chợ supermarket dắt đi mới đến được bến xe đò
Virunga express nằm trong 1 góc phố rất khó tìm

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p22/310_dsc_5764vn_2274.jpg

http://www.vnphoto.net/cache/600x399-310_dsc_5769vn_4642.jpg

Phong cảnh thiên nhiên Rwanda thật là trù phú , quốc gia này mệnh danh là xứ sở của ngàn đồi , hình chụp trên đường từ Kigali đi Musanze

http://www.vnphoto.net/cache/600x407-310_dsc_5777vn_9411.jpg

namlee
17-07-2010, 07:59 PM
Đang tò mò xem con đười ươi nó thế nào................hehee

Kacap
17-07-2010, 09:41 PM
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p21/388_dsc_5786_3954.jpg

Kacap
17-07-2010, 10:13 PM
Một vài hình ãnh về country Rwanda, rồi từ từ sẽ load hình đười ươi.
Khí hậu ban ngày thì ấm và trưa thì nóng, nhưng đến khoãng chiều 6 giờ thì lạnh lắm.
http://www.vnphoto.net/cache/600x399-388_dsc_5781_2521.jpg

Kacap
17-07-2010, 10:33 PM
Kinigi Guest House.
Đây là nơi chúng tôi ở. Bên ngoài phong cảnh thì đẹp nhưng khí hậu ẩm nên trong phòng lúc nào cũng ẩm thấp. Hotel này gần Gorilla trekking office, đi bộ khoảng 5 phút.


http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p18/388_dsc_5894_491.jpg

Kacap
17-07-2010, 10:54 PM
Trước cổng chính của office.
Đây chỉ là hình quảng cáo thôi.
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p21/388_dsc_5845vnn_754.jpg

MrTuyen
18-07-2010, 01:09 AM
chưa thấy đười ươi bác

NguyenLang
18-07-2010, 01:38 AM
Đang tò mò xem con đười ươi nó thế nào................hehee

Hi namlee: từ từ rồi sẽ load hình đười ươi cho namlee xem,tụi này chờ cã năm mới đi xem đươi ươi đó namlee ạ...:-)

Vài điều tìm hiểu về giống đười ươi này: giống đười ươi này được gọi là mountain gorilla , để phân biệt với giống lowland gorilla sống ở vùng đất thấp Uganda và Republic of Congo.Mountain gorilla chỉ còn lại chừng 200 con ngoài hoang dã và chỉ tìm thấy tại Volcano NP và Mgahinga forest of Uganda.

Công viên quốc gia Volcano (parc national des Volcans) nằm ở tây bắc nước Rwanda,giáp ranh giới phía bắc với Virunga NP của nước cộng hòa Congo và Mgahinga NP của Uganda, ba công viên này hợp thành 1 dãy núi cao Virunga gồm có năm ngọn núi lữa còn đang hoạt động (Kirisimbi,Bisoke,Mahubura,Gahinga &Sabyinyo) núi được bao phủ bởi những rừng nhiệt đới và rừng tre.

Volcans NP được thế giới biết đến vì nơi đây là trại nghiên cứu của Dian Fossey , chuyên nghiên cứu về giống đười ươi núi (mountain gorilla). Dian Fossey là 1 nhà thiên nhiên học người Mỹ , bà đã đến đây vào năm 1967 , mở 1 trung tâm nghiên cứu nằm giữa hai rặng núi Karisimbi & Bisoke . Bà đã tập trung trọn đời mình trong việc nghiên cứu , bảo vệ và cứu giống đười ươi núi này , bằng cách kêu gọi con người ngừng tiêu diệt giống đười ươi thoát khỏi diệt chủng. Cuối cùng thì bà Dian Fossey đã bị giết bởi những tên phá hoại rừng ( poacher) vào năm 1985

Khoảng chừng 60 con đười ươi rừng thuộc quyền kiểm soát của Rwanda ,gồm có tám nhóm lớn nhỏ khác nhau : Susa group,Sabinyo group,group thirteen,Amahoro group,Umubano ... những nhóm này đóng đô trải đều về phía nam những dãy núi lữa này. Tùy theo sức khỏe của bạn , có đủ sức leo những ngọn núi cao như Karisimbi 4500 m ,để tìm đười ươi thì hảy đăng ký tham gia nhóm khó khăn nhất Susan group.

Trước tiên đăng ký với ORTPM (Rwanda Tourism Board) trả tiền gorilla tracking permit.Lệ phí cho permit là 500USD/người.ORTPM chỉ cấp khoảng 56 permits cho tám nhóm đười ươi này.Permit chỉ bao gồm vào công viên , người hứng dẫn và bảo vệ ,ngoài ra mình phải tự tìm lấy phương tiện đến
công viên Volcans NP. Bạn sẽ có đúng 1 tiếng bên cạnh

NguyenLang
18-07-2010, 09:52 PM
Một ngày trước khi đi trekking,chúng tôi theo chân dân làng Kinigi đi lấy nước,nguồn nước cách nơi tạm trú khoảng 20 phút đi bộ.Đa số các em trẻ cũng đều nói được tiếng Anh, mỗi lần đến gặp chúng tôi đều nghe các em hỏi what is your name ? Tôi nhận thấy đây là một điểm rất lịch sự và hòa nhả về người Rwadans. Sau khi trả lời tên mình, tôi hay hỏi lại what's yours? và thường được nghe những tên rất là đẹp nào là Patrick,John,Olivier....
Nhờ thủ sẳn 1 bao kẹo mang đi từ Canada , cho mấy cháu nhỏ làm quà để xin chụp hình ,mấy cháu nhỏ rất thích đứng cho Kacap chụp hình , và được xem hình mình trên camera.

Đi theo dân làng lấy nước

http://www.vnphoto.net/cache/600x402-310__dsc001500074vn_8857.jpg

Kacap tha hồ chụp hình chân dung , dân làng rất là tự nhiên đứng yên cho chụp hình.

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p20/310__dsc018100240vn_2387.jpg

Người đẹp Kinigi rất là lẳng lơ

http://www.vnphoto.net/cache/600x559-310__dsc001300072vn_9018.jpg


Trẻ em làng Kinigi

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p17/310__dsc020300262vn_1844.jpg

khuông mặt người dân Rwandan

http://www.vnphoto.net/cache/600x402-310__dsc019700256vn_4236.jpg

Kacap
18-07-2010, 10:23 PM
http://www.vnphoto.net/cache/600x414-388_dsc_5870vnn_8946.jpg

Kacap
18-07-2010, 10:34 PM
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p17/388_dsc_5964vnn_5003.jpg

jun_cato
18-07-2010, 10:46 PM
Tiếp đi 2 bác. Ánh sáng, khoảnh khắc, con người, góc nhìn, câu chuyện v.v... hay quá!

Kacap
18-07-2010, 11:03 PM
Trekking Day.
Chúng tôi có mặt tại Trekking office là 7g sáng. Tụi này quyết định chọn Amahoro trekking group ,theo thứ tự thì đây là nhóm khó thứ nhì ( trekking khoảng 4,5 hrs)
Susa group là nhóm khó khăn thứ nhất (trekking can take longer than 4hrs).Vì phải đi sâu vô rừng và đi lên núi cao hơn.

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p19/388_dsc_5904_7106.jpg

ốc tiêu
18-07-2010, 11:35 PM
mong dc xem đười ươi của bác wa!, hình chụp rất đẹp, nét trong và sắc sảo lắm.

Kacap
18-07-2010, 11:43 PM
Mọi người đang chờ the leaders( guide) chia từng nhóm , tùy theo sức khỏe sức chịu đựng, để đi trekking lâu hay là chỉ có 1hr đồng hồ mà thôi.
Ngoài sức khỏe ra, điều rất cần thiết nửa là nước uống, phải mang nhiều để không bị khát ( or dehydrated ).

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p22/388_dsc_5907_425.jpg

NguyenLang
19-07-2010, 06:08 PM
Cuộc hành trình bắt đầu,nhóm chúng tôi gồm 7 người thẳng tiến về hứng Bisoke volcano , nơi mà nhóm đười ươi Amahoro đang sống

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p16/310_dsc_6170vn_9689.jpg

Những đứa trẻ chạy theo xe mời mua hình đười ươi mà chúng vẽ, rầt tội nghiệp vì du khách không được quyền mua hoặc cho bất cứ thứ gì cho dân chúng
Tôi có đầy kẹo trong người mà cũng đành chịu thôi

http://www.vnphoto.net/cache/600x399-310_dsc_6188vn_7285.jpg

Tana
19-07-2010, 09:34 PM
Những đứa trẻ chạy theo xe mời mua hình đười ươi mà chúng vẽ, rầt tội nghiệp vì du khách không được quyền mua hoặc cho bất cứ thứ gì cho dân chúng
Tôi có đầy kẹo trong người mà cũng đành chịu thôi


Xin lỗi vì nhảy ngan vào topic của anh mà không nói tí gì về ảnh... Có điều khi đọc tới dòng này em thấy sao ở xứ sở xa xôi kia lại nhìn xa được đến như vậy. Em vốn đã từng là dân eco-tour nên cảnh này gặp nhiều. Gần như là đa phần, ở các điểm du lịch ở VN, khu người kinh thì bán hàng rong chèo kéo. Khu dân tộc thì có thêm nạn ăn xin... Nói nhiều thêm đau lòng, nhưng căn nguyên cũng bởi chính những người với lòng tốt đặc không đúng chổ làm "hư" cho người địa phương...
Một câu chuyện nhỏ xảy ra cách đây gần chục năm hồi em còn đưa khách đi trecking lòng vòng Đà Lạt. Có bữa chiều đó sau khi đổ bộ từ trên núi xuống một buôn khá xa đường lộ, trên đường đi cặp đôi vợ chồng du khách rất nhiều lần đưa máy chụp hình lên định chụp mấy đứa nhóc trong buôn chơi đùa, cõng em. Nhưng mỗi lần muốn chụp là mấy đứa nhỏ đưa tay lên che mặt. Nhưng che không phải vì mắc cở mà là: "cho tiền đi rồi chụp". Thì ra trước đó, có nhiều người chơi ảnh vào buôn chụp hình rồi, để canh được khoản khắc, thời điểm khó quá thì thôi, ta dùng tiền tạo cho nó nhanh. Không chừng trong số ảnh đó, có tấm dám đạt giải thưởng này nọ... Và vậy đó!

Tien Duong
21-07-2010, 11:09 PM
wow! chuyến đi ắt hẳn phải rất tuyệt.qua topic 2 cô chú nên giờ cháu cũng mong muốn có 1 lần được đến Châu Phi. rất cảm ơn về những hình ảnh rất thú vị.cảm ơn!

Kacap
23-07-2010, 07:07 AM
"Porters" Những người bưng đồ , nếu ai cần thì thuê họ, ai mà mang nhiều đồ thì thuê họ cùng đi trekking với mình.

http://www.vnphoto.net/cache/600x383-388_dsc_6218vn_8244.jpg

Kacap
23-07-2010, 07:20 AM
Chuẩn bị đi vô rừng, mổi người một cây gậy để chống, nếu không cần thì khỏi.
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p21/388_dsc_6223vn_1617.jpg

Kacap
23-07-2010, 07:28 AM
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p19/388_dsc_6234vn_5427.jpg

Kacap
23-07-2010, 07:42 AM
Lúc này đang đi sâu vô rừng, đi được khoãng 45 phút rồi. Trong rừng thì mát hơn.
Có nhiều đoạn đi qua rừng tre rậm rạp hoặc qua những lùm cây thấp thì phải cúi người xuống.
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p16/388_dsc_6278vn_5973.jpg

Kacap
23-07-2010, 08:01 AM
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p21/388_dsc_6292vn_9347.jpg

Kacap
24-07-2010, 06:23 PM
Tạm nghỉ chân vài phút, lúc này đã đi được khoãng hơn 1g đồng hồ,có nhiều đoạn đi lên dốc rất là mệt,the leader đang giãi thích những điều cần thiết phải theo . Như là không nên đến gần quá, và củng đừng ồn ào...vì củng sắp đến nơi rồi.

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p16/388_dsc_6266vn_7787.jpg

Kacap
24-07-2010, 06:43 PM
Bây giờ đang rất là gần , chỉ còn vài mét. Họ kêu mình chuẫn bị lấy máy hình , hoặc muốn ăn uống thì ăn, sau đó sẽ gặp đười ươi.
Vì chỉ có 1g đồng hồ im lặng quan sát và chụp hình cho nên phải chuẫn bị cho đầy đủ .Big time!!

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p21/388_dsc_6307vn_8015.jpg

Kacap
24-07-2010, 06:56 PM
http://www.vnphoto.net/cache/600x399-388_dsc_6313vnn_2157.jpg

Kacap
26-07-2010, 04:37 AM
Sau khi chuẩn bị xong xuôi , mọi người tiến gần .

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p23/388_dsc_6320vn_9494.jpg

Kacap
26-07-2010, 04:50 AM
Đây là "Silver Back" male gorilla, the big boss của nhóm đười ươi.
cách chúng tôi khoảng 8 mét.
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p18/388_dsc_6329vn_8705.jpg

Kacap
26-07-2010, 05:01 AM
Đang chờ sự xuất hiện thêm, theo như tài liệu thì có tất cả là 17 con đười ươi gồm cả lớn bé.
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p18/388_dsc_6332vn_3455.jpg

Kacap
26-07-2010, 05:24 AM
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p20/388__dsc030902872vn_3538.jpg

NguyenLang
26-07-2010, 06:05 AM
Đười ươi nè

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p20/310_dsc_0467vn_8554.jpg

NguyenLang
26-07-2010, 06:07 AM
thêm hình đười ươi

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p20/310_dsc_0464vn_8448.jpg

chimse77
26-07-2010, 10:15 AM
Cám ơn anh chị Lang Vân post bài và hình lên cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Em thích hình chị Vân chụp chân dung của những người dân làng, những đôi mắt nhìn rất biểu cảm và có nhiều sâu.

Cho em hỏi là tại sao người ta lại săn bằt trộm những con đười ươi? Họ dùng những con này để làm gì anh chị có biết không? Anh chị tả thêm kích thước, đời sống của đười ươi cho em biết với, chẳng hạn như nó ăn gì, nó có tấn công con vật khác không, sống bao lâu, đẻ nhiều không, v.v... em tò mò quá. Kể thêm cho em học hỏi với.

À, chắc anh chị đã về Canada bình an rồi? Em rất cảm mến anh chị.

tonnghia
26-07-2010, 11:11 AM
HÌnh quá đã , thanks bác NguyenLang nhiều ạ

NguyenLang
26-07-2010, 06:36 PM
Mấy con dười ươi nay đen quá , nhiều khi cũng khó đo sáng và autofocus , cũng may ngày tôi đi trời tương đối đẹp.Có người đi xem đười ươi về vào lúc mưa,trời lại tối không chụp được tấm nào ưng ý.

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p19/310__dsc033200392vn_713.jpg

NguyenLang
26-07-2010, 06:52 PM
Con chúa tể có lông trắng sau lưng gọi là silverback Amahoro, có nghĩa là hiền và dể đến gần,tuy nhiên sau khi khi bọn tôi trình diện con đười ươi chúa này xong thì nó cũng đi vào bụi tre,rừng rậm và quá tối, thành ra không chụp được đành phải bỏ đi tìm con khác.Thời gian quá it ỏi, vỏn vẹn chỉ có 1 tiếng anh nào hết pin & memory coi như đứng xem,không trở lại bao lấy thêm được.

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p22/310__dsc027100331vn_1793.jpg

NguyenLang
26-07-2010, 06:59 PM
Chú đười ươi con

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p16/310__dsc026200322vn_9690.jpg

Ben2003
26-07-2010, 07:20 PM
http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p20/388__dsc030902872vn_3538.jpg
Em thích tấm này nhất. Ánh sáng chếch, không gắt. Nhưng anh ơi, sao em thấy ánh mắt nó đượm buồn???

Kacap
27-07-2010, 03:21 AM
Cám ơn anh chị Lang Vân post bài và hình lên cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Em thích hình chị Vân chụp chân dung của những người dân làng, những đôi mắt nhìn rất biểu cảm và có nhiều sâu.

Cho em hỏi là tại sao người ta lại săn bằt trộm những con đười ươi? Họ dùng những con này để làm gì anh chị có biết không? Anh chị tả thêm kích thước, đời sống của đười ươi cho em biết với, chẳng hạn như nó ăn gì, nó có tấn công con vật khác không, sống bao lâu, đẻ nhiều không, v.v... em tò mò quá. Kể thêm cho em học hỏi với.

À, chắc anh chị đã về Canada bình an rồi? Em rất cảm mến anh chị.

Hello Vân,
Cám ơn Vân nhiều, thật sự chị củng không biết nhiều lắm. Chị nhớ sơ sơ là họ săn để lấy lông làm áo, hoặc ăn thịt...
Nhưng chị biết là big gorilla nặng khoảng 130kg-220kg, sống từ 35- 50yrs. Nó chỉ ăn cây lá, thường thường nó không attack con người.
Còn Vân hè này đi travel ở đâu? Chị thấy em hay lắm! nghỉa là rất ư kiến thức, travel và học hỏi nhiều.

NguyenLang
27-07-2010, 05:12 PM
Dưới những lùm tre , điều kiện ánh sáng rất tệ ISO1250, f2.8 , 1/20s đười ươi ngồi làm dáng đẹp lắm mà không chụp được ,tức thật.Chụp vài tấm mà đều mờ xịt.

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p20/310__dsc040900469vn_315.jpg

NguyenLang
27-07-2010, 05:36 PM
Đi một vòng trở lại rừng tre thì thấy chú đười ươi silverback Amahoro ngồi dựa vào cây tre rất đẹp.Đúng như ban Ben2003 nhận xét,tôi cũng có cảm nhận như bạn khi lần đầu thấy chú đười ươi chúa này, cặp mắt rất là buồn. Tôi nghĩ có lẽ bị con người phá rầy nhiều quá, ngày nào cũng bị con người chặt cây, để thấy mặt đười ươi cho du khách xem , quấy rầy quá nhiều bởi con người mà chúng không làm gì được thành ra buồn lòng hiện trên đôi mắt chăng ?

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p22/310__dsc051700577_5965.jpg

ISO1600 f2.8 1/160s

NguyenLang
27-07-2010, 05:57 PM
Ngoài sáng thì ánh nắng giữa trưa chói quá , contrast quá cao không phải là điều kiện tốt để chụp hình , nhưng hôm đó trời nắng là hên lắm rồi, Rwanda thuộc vùng nhiệt đới ôn hòa mưa nhiều.

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p22/310__dsc050700567vn_1331.jpg

Nadal4ver
29-07-2010, 12:56 AM
phóng sự ảnh của bác hay quá, bác post thêm hình về đất nước và con người Rwanda đi ạ :)

NguyenLang
29-07-2010, 07:00 AM
Đời sống dân Rwandan vẫn con rất nghèo , thiên nhiên khá ưu đãi nhưng con người vương lên thoát khỏi cảnh nghèo, đâu đâu vẫn còn nhà tranh, điện nước nhiều nơi vẫn chưa thấy có. Trên đường trekking trở về ,những em bé này chạy theo rất tội (bị cấm không được vòi vỉnh du khách) , mình cũng không làm gì được.

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p21/310_dsc_6426vn_2140.jpg

NguyenLang
29-07-2010, 07:13 AM
Ngọn núi lữa Bisoke nơi mà nhóm đười ươi Amahoro cư trú bên sừng núi này mà chúng tôi vừa mới đi qua.Mặt kia của núi là Democratic Republic of Congo
Bạn để ý thấy rẳng vườn của dân đã chiếm tới chân núi rồi, phần núi thuộc về Rwanda cho đười ươi chỉ còn tí xíu.

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p17/310_dsc_6433vn_2374.jpg

NguyenLang
29-07-2010, 07:27 AM
Nhiều nhà vẫn còn làm bằng đất. Tình người thì rất tốt và thật thà.Trong bốn nước phi châu mà tôi có dịp đi qua hè này.Kenya,Tanzania,Rwanda & South Africa. Rwanda là nước tôi có cảm tình nhất ,từ đất nước và con người đều tuyệt đẹp.

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p21/310_dsc_6449vn_6931.jpg

NguyenLang
29-07-2010, 07:49 AM
Trên đường trở về , đường này xe cũng không vô được thành ra phải đi bộ. xa xa là 2 ngọn núi lữa Karissimbi bên trái & Sabyinyo bên phải. Karissimbi là ngọn núi mà nhóm đười ươi Susan cư trú. Nhóm đười ươi này khi xưa Dian Fossey nghiên cứu. nhóm khó tìm nhất cần nhiều sức khỏe để tham gia.

http://www.vnphoto.net/resizer.php?max_width=600&max_height=1200&imgfile=data/p20/310_dsc_6446vn_2459.jpg

Cuopbien
29-07-2010, 09:38 AM
Cảm ơn bác, lần đầu tiên em được xem những hình ảnh sống động về Ruwanda như vậy. Trước đây nghe đền Đười ươi là sợ phát khiếp, nghe nói còn ăn hiếp phụ nữ... Nhưng xem ra chúng cũng hiền nhỉ, có vẻ đẹp giai nữa.