PDA

View Full Version : Nọng trong ngừi!



e63d90
08-07-2010, 10:17 PM
Mấy hôm nay trời nọng quá! Nghĩ vác máy ảnh ra ngoài đường đi chụp với bạn bè mà thấy oải quá! Em toàn để máy ở nhà. Còn các bác thì sao?

asazy
08-07-2010, 10:24 PM
nắng vỡ mặt, chiều chả có gợn mây

Máy em để tủ chống ẩm phải được 1 tuần rồi :(

nnk
08-07-2010, 10:40 PM
he he he em thì chiều nay vừa lôi máy + đèn ra test thử "sờ cho biết" trong phòg ngủ với mẫu là gối ôm, đang chụp vài phát thì nghe bụp, tiêu mất cái đèn tàu ( cháy SCR trước cuộn kích cao áp ), mà quả thật thời tiết thế này thì chỉ muốn ở nhà chứ chả đi đâu

e63d90
08-07-2010, 10:46 PM
Nikon nói " operating environment" là từ 0-40 độ mà cả tuần nay luôn trên 40. Kô hiểu máy móc có bị ảnh hưởng gì kô các bác nhỉ?

thanhquan911
08-07-2010, 11:22 PM
cho vào tủ lạnh sẽ tốt hơn trong lúc trời nắng nóng, hehehe

e63d90
08-07-2010, 11:37 PM
Sound good! khi nào cần uống nước lạnh thì lấy máy ra thả vào bình nước. Một công đôi việc. hihi

cho vào tủ lạnh sẽ tốt hơn trong lúc trời nắng nóng, hehehe

Lamborghini
09-07-2010, 08:06 AM
Chắc các bác ở HN nhỉ, em ở Tp.HCM thấy mát rười rượi.
Hê hê

gaume
09-07-2010, 08:21 AM
he he he em thì chiều nay vừa lôi máy + đèn ra test thử "sờ cho biết" trong phòg ngủ với mẫu là gối ôm, đang chụp vài phát thì nghe bụp, tiêu mất cái đèn tàu ( cháy SCR trước cuộn kích cao áp ), mà quả thật thời tiết thế này thì chỉ muốn ở nhà chứ chả đi đâu

SCR rẻ lắm bác ,bác có thể lấy 1 ẻm trong cục CDI của xe máy hư thay vào cung dc ( Hầu hết CDI hư là do bị đánh thủng tụ lọc chứ SCR còn tốt lắm )

huylinh
09-07-2010, 09:33 AM
Trời này chụp bầu trời xanh ngắt, mây trắng như bông, đẹp mà các bác :D

crazyboy_t2
09-07-2010, 10:27 AM
trời nóng thế này vác máy ra đường chắc mình chết trc máy :gathering: chiều chiều em toàn vác máy lên sân thượng rình rình xem có mây mưa, chim chóc, hoàng hôn hay j j chụp mà toàn thấy trời cao trong xanh ::gathering:

thaimoc
09-07-2010, 10:29 AM
Mấy hum nóng trên 40o, zời HN blue trong vắt mà các bác ko dẫn mẫu ra sáng tác, phí của thế. Lần đầu tiên e thấy HN có màu zời xanh đẹp như rứa đó ah :banana:

gollum
09-07-2010, 05:19 PM
HN nóng thật nhỉ, em ở HCM, mua suốt...
đc cái mỗi lần mưa xong trời trong, mây đẹp, cứ cầm máy chỉa lên trời là bắn tốt :D

ananova03
09-07-2010, 05:23 PM
Trong vòng gần 10 ngày e nghe 3 tin người thân quen + quen biết bị giật mất 3 bộ máy xịn+ lens làm em mất hứng vác máy ra ngoài đường chụp phong cảnh hay công viên chụp macro luôn.
Loạn!

Canhdong_battan
09-07-2010, 05:37 PM
Nóng mấy em cũng chịu đc,
Em chỉ chịu là mình ko có thời gian để chụp thôi - Để cả tháng rồi chưa cầm lại cái máy nữa :((

BinhInfocus
09-07-2010, 05:53 PM
Trong vòng gần 10 ngày e nghe 3 tin người thân quen + quen biết bị giật mất 3 bộ máy xịn+ lens làm em mất hứng vác máy ra ngoài đường chụp phong cảnh hay công viên chụp macro luôn.
Loạn!

Em chứng kiến 1 vụ kinh hoàng, cho đến hôm nay vẫn chưa ổn định tinh thần được. Nản lòng ghê luôn. Có lúc muốn bán hết đồ chơi.

PX150E
09-07-2010, 06:18 PM
Trời nóng mang máy theo người cho đỡ phải chống ẩm.. he he.

tayngang
09-07-2010, 07:27 PM
Trong vòng gần 10 ngày e nghe 3 tin người thân quen + quen biết bị giật mất 3 bộ máy xịn+ lens làm em mất hứng vác máy ra ngoài đường chụp phong cảnh hay công viên chụp macro luôn.
Loạn!
Bác cho chúng em biết thêm thông tin, cụ thể như là thời gian, địa điểm của bọn gây án để chúng em có phương án phòng tránh...:1: . Xin cảm ơn cụ trước.

ananova03
09-07-2010, 11:52 PM
Bác cho chúng em biết thêm thông tin, cụ thể như là thời gian, địa điểm của bọn gây án để chúng em có phương án phòng tránh...:1: . Xin cảm ơn cụ trước.

3 vụ đều xảy ra trong SG bác ợ.Nếu em nhớ không lầm bác tayngang ở Hà Nội :)

blu3wings
10-07-2010, 12:18 AM
3 vụ đều xảy ra trong SG bác ợ.Nếu em nhớ không lầm bác tayngang ở Hà Nội :)
trời đất bắc tả kỹ xem nào nói SG mà em giật mình , em toàn vác máy đi lông nhông thôi quả này nguy hiểm thật :-ss

e63d90
10-07-2010, 09:09 AM
Chẳng nói đâu xa, ngay trước cửa chợ Đồng xuân Hà nội, một ông Tây đang giương máy D80 lên chụp thì 2 chú đi xe máy vọt qua bẻ nghéo một cái. Ông kia giữ lens chắc quá nên chúng nó bẻ đc body còn lens ( 18-135 mm) ở lại. Ông kia cứ ngệt mặt ra ko tin đc vì sự việc xảy ra quá nhanh! Tại sao em biết rõ lens như vậy đơn giản vì ông ấy là khách hàng của em! Thế là lại phải lóc cóc ra CA phường Đồng Xuân trình báo để về nước đòi bảo hiểm.
Hết nọng trong ngừi vì thời tiêt, bây giờ lại nọng vì tệ nạn. Chán!