PDA

View Full Version : ISRAEL - Chuyến đi về miền đất hứa



Pages : [1] 2

Scampi
03-07-2010, 11:44 PM
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/BaibienTelAviv.jpg
Toàn cảnh bãi biển Tel Aviv bên bờ Địa Trung Hải

Cách đây trên 30 năm, tôi được đọc quyển sách Exodus - Về miền đất hứa, của tác giả Leon Uris, nói về chiến dịch và quá trình trở về quê hương của người Do Thái sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Exodus là tên 1 con tàu do những người tổ chức chiến dịch đặt.
Vậy Exodus là gì ? Theo Kinh thánh, sách xuất Ê-díp-tô ký, dân Do Thái thời cổ bị bắt làm nô lệ ở Ai Cập. Nhờ có thánh Moise tranh đấu và hướng dẫn, dân Do Thái đã lên đường di cư về cố hương. Chuyến di tản gọi là Exodus hay Exode (pháp ngữ) trong kinh Cựu ước.

Kể từ đó, tôi đã có ước mơ một lần được đến vùng đến Thánh (Holy Land) này, nơi xuất phát của 3 Tôn giáo lớn trên thế giới: Jerusalem là thành phố linh thiêng nhất của đạo Do Thái, và có ý nghĩa đặc biệt với đạo Cơ-đốc và đạo Hồi.

Cuối tháng 6 vừa qua, tôi có dịp đến thăm vùng đất này. Chuyến đi trong vòng 1 tuần, rất ngắn ngủi nhưng tôi cũng được đi hầu hết các địa danh tại Israel như Tel Aviv, Jaffa, Jejuralem, Dead Sea, Tiberias, Hồ nước ngọt Galillee , Cao Nguyên Golan v.v...

Chuyến đi được tổ chức bởi Hiệp Hội An Toàn Thông tin VNISA phía Nam. Mời các thành viên trong đoàn VNISA cùng tham gia post ảnh và bình luận trong topic này.

Tôi chân thành cảm ơn bạn Đức Lexus_ldn, tùy viên Đại Sứ Quán Việt Nam tại Israel, đã tận tình cung cấp thông tin cho chuyến đi và đón tiếp rất tình cảm tại Tel Aviv. Mời bạn cùng tham gia post ảnh và giải thích thêm trong topic này.

Trong Topic này, để cung cấp thêm thông tin về các địa danh, các sự kiện v.v..., tôi có sử dụng các tài liệu trích dẫn từ các nguồn trên internet, phần này được in nghiêng và có màu xanh. Độ chính xác của các tài liệu được trích dẫn này thì tôi không thể kiểm chứng. Các phần giới thiệu khác, tôi cũng chỉ viết lại từ lời giới thiệu của hướng dẫn viên hoặc nghe kể từ nhiều nguồn khác nhau và độ chính xác tôi cũng chưa thể kiểm chứng nốt. Vì thế các thông tin này các bạn đọc để tham khảo thôi nhé. Rất mong các bạn nếu có thông tin, nguồn trích dẫn khác chính xác và đầy đủ hơn thì góp ý để bài viết này thêm sinh động.

Các ảnh post ở đây là do chính bản thân chụp nên độ chính xác là 100%. Một số ảnh lưu niệm cả đoàn thì do hướng dẫn viên của đoàn chụp dùm, cám ơn Sơn đã vất vả đeo cả đống máy ảnh trên người để chụp tập thể cho đoàn chúng tôi.

Các địa điểm chính của đất nước Israel sẽ được lần lượt giới thiệu ở các phần như sau:

1. Ảnh chụp một phần đất nước Israel từ máy bay (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=66329&page=2)
2. Thăm biển Chết, lỗ rốn của quả đất (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=66329&page=3)
3. Thăm Thành phố Jerusalem, nơi xuất phát của 3 tôn giáo trên thế giới (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=66329&page=4)
4. Thăm thành phố Bethlehem, nơi Chúa giáng sinh (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=66329&page=12)
5. Thăm pháo đài cổ Masada và Công viên quốc gia Qumran (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=66329&p=1164397#post1164397)
6. Thăm thành phố Tiberias và hồ Galilee (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=66329&p=1177134#post1177134)
7. Thăm thành phố cảng Haifa (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=66329&p=1324940#post1324940)
8. Thăm Tel Aviv, thành phố trẻ trung bên bờ Địa Trung Hải (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=66329&p=1351153#post1351153)
9. VNPhoto và tình bạn trên toàn thế giới

daubac
04-07-2010, 12:07 AM
Hấp dẫn quá, đang chờ bộ ảnh lý thú của anh.

Scampi
04-07-2010, 01:18 AM
Vài nét về đất nước Israel:
Israel là một quốc gia theo chế độ cộng hòa ở vùng Trung Đông bên cạnh Địa Trung Hải. Tên "Israel" có nghĩa là "người đã đấu với Thiên Chúa", và tên đó bắt nguồn từ đoạn Sáng thế ký 32:28 của Kinh Thánh, trong đó Jacob được đổi tên là Israel sau khi đấu với một người tấn công thần bí vô danh.

Cái tên "Israel" bắt nguồn từ trong Kinh thánh Hebrew, Jacob, tổ phụ của dân tộc Do Thái, đã được đổi tên thành Israel sau khi chiến đấu với một đối thủ thần bí. Đất nước theo kinh thánh này của Jacob sau đó được gọi là "những đứa con của Israel" hay "Israelites". Các công dân của nước Israel hiện đại ngày nay, theo tiếng Anh, được gọi là "Israelis".

Sau khi vua Solomon (973 - 937 TCN) (còn nhiều tranh cãi về niên đại chính xác) mất, nước Israel bị chia đôi: Israel ở miền bắc và Juda ở miền nam. Danh từ Juda được phiên âm sang tiếng Hán thành "Do Thái". Xứ Israel có thủ đô là Samaria, tồn tại đến năm 721 TCN thì bị đế quốc Assyria (nay ở miền bắc Irak) tiêu diệt. Xứ Juda có thủ đô là Jerusalem, tồn tại đến năm 587 TCN thì bị đế quốc Tân Babylon (nay ở miền nam Irak) tiêu diệt.

Các nguồn gốc lịch sử
Dân tộc Do Thái bắt đầu định cư ở vùng đất Israel ngày nay từ khoảng 1800 năm TCN, sau đó di cư sang Ai Cập trong 1 thời gian. Đến khoảng 1255 TCN, nhà tiên tri Moses dẫn dắt dân tộc Do Thái trở về đất nước Israel. Trong thời gian sau đó, người Israel liên tục phải chiến đấu chống lại quân du mục Philistine (tổ tiên của người Palestine ngày nay) khi bộ tộc này bị đuổi khỏi quê hương của họ là đảo Crete.

Cái tên Israel có lẽ lúc ban đầu được nhắc tới để chỉ một nhóm dân tộc chứ không phải một địa điểm, nhóm dân đó là người Merneptah Stele Ai Cập từ khoảng năm 1210 TCN. Trong hơn 3.000 năm, người Do Thái đã coi Vùng đất Israel là quê hương của họ, nó vừa là Đất thánh và là miền Đất hứa. Vùng đất Israel là vùng đất thiêng liêng đối với người Do Thái, gồm chứa những vị trí quan trọng nhất của Do Thái giáo - gồm cả những phần còn sót lại của Đền thứ nhất và Đền thứ hai, cũng như những nghi thức liên quan tới các đền đó. Bắt đầu từ khoảng năm 1200, một loạt vương quốc và quốc gia Do Thái đã tồn tại liên tục trong vùng trong hơn một thiên niên kỷ. Vào năm 1028 TCN, Saoul, một quý tộc quân sự được các bộ tộc Hebrew tôn làm vua. Triều vua David (1012 - 972 TCN).

Dưới thời cai trị của Babylonia, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Byzantine và (một thời gian ngắn) Sassanid, sự hiện diện của người Do Thái trong vùng bị thu hẹp vì các đế chế này đã trục xuất người Do Thái hàng loạt. Đặc biệt, thất bại của cuộc khởi nghĩa Bar Kochba chống lại Đế chế La Mã đã dẫn tới sự trục xuất hàng loạt người Do Thái ở quy mô lớn. Chính trong giai đoạn này, người La Mã đã đặt tên Syria Palaestina cho mảnh đất này để cố gắng xoá bỏ các mối liên hệ của người Do Thái với nó. Mishnah và Jerusalem Talmud, hai bản kinh tôn giáo quý giá nhất của Do Thái giáo, đã được viết ra ở vùng này và cũng trong giai đoạn này. Những người Hồi giáo chinh phục vùng đất từ tay Đế chế Byzantine năm 638. Vùng này nằm dưới sự cai trị của nhiều quốc gia Hồi giáo (chỉ bị ngắt quãng ở thời Thập tự chinh) trước khi trở thành một phần của Đế chế Ottoman năm 1517.

Bản đồ Israel:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/IsraelCia-is-map.gif

Một số địa điểm của Israel đoàn chúng tôi đã ghé thăm
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel-map.jpg

Lộ trình khép kín của chuyến đi, bắt đầu từ thủ đô Tel Aviv
https://farm6.staticflickr.com/5544/14207658980_649670971d_b.jpg

bow
04-07-2010, 01:26 AM
nãy giờ em ngồi bấm F5

Scampi
04-07-2010, 01:38 AM
Bay từ Bankok đi Tel Aviv mất hơn 11 tiếng đồng hồ. Để lên được máy bay của hàng không EL Al của Israel thì phải qua 1 cuộc "sát hạch" về an ninh rất mệt mỏi, chủ yếu là các câu hỏi liên quan đến hàng hoá.

Máy bay vào địa phận Israel thì trời vừa sáng nên tôi tranh thủ chụp được mấy bức ảnh từ trên cao. Cảm nhận đầu tiên là phần lớn lãnh thổ Israel hầu hết là sa mạc

#01
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-Tel01.jpg

#02
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-Tel02.jpg

#03
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-Tel03.jpg

#04
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel04.jpg

#05
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel05.jpg

#06
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel06.jpg

pat
04-07-2010, 05:52 AM
Mãi hôm nay mới thấy bác tường thuật về chuyến đi - Đón xem các ảnh đẹp của bác

Scampi
04-07-2010, 08:21 AM
nãy giờ em ngồi bấm F5

@Bow: cảm ơn bạn đã ghé xem, tuy nhiên mình post chậm lắm, không có tốc độ nhanh như bạn đâu.
@pat: vừa đi về lại phải đi công tác tiếp, nay mới về lại SG có thời gian rảnh để post. Chờ xem tiếp nhé

TREX_DS
04-07-2010, 08:49 AM
bài hay wá bác. còn nhiều hình ko ạh?

Scampi
04-07-2010, 09:35 AM
#07
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel07.jpg

#08
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel08.jpg

#09
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-Tel09.jpg

#10
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel10.jpg

#11
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel11.jpg

vooanhan
04-07-2010, 09:41 AM
Tiếp đi bác ơi:arabia:

Scampi
04-07-2010, 09:49 AM
#12
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel12.jpg

#13
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel13.jpg

#14
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel14.jpg

#15
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel15.jpg

#16
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel16.jpg

Scampi
04-07-2010, 06:39 PM
#17:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel19.jpg

#18
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel20.jpg

#19
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel21.jpg

#20
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel22.jpg

#21
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel23.jpg

apham
04-07-2010, 10:23 PM
Trình độ chụp ảnh qua cửa sổ máy bay và xử lý ảnh đẹp long lanh của bác scampi thuộc loại siêu đẳng rồi. Em đang hóng câu chuyện này tiếp đây... :)

Scampi
05-07-2010, 12:15 AM
#22: chập trùng những ngọn đồi thấp với nhà cửa và cây cối bên trên
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel24.jpg

#23
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel25-1.jpg

#24
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel26.jpg

#25
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel18.jpg

##26
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel27.jpg

Scampi
05-07-2010, 12:22 AM
#27
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel28.jpg

#28
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel29.jpg

#29
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel30.jpg

#30
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel31.jpg

#31
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel32.jpg

Gen NT
05-07-2010, 12:38 AM
oh bác HT có dịp đi du lịch vào chổ hiểm ghê nhỉ.

Scampi
05-07-2010, 08:33 PM
oh bác HT có dịp đi du lịch vào chổ hiểm ghê nhỉ.
@GenNT: cảm ơn bác đã ghé thăm topic, tuy nhiên bác cũng như rất nhiều người bị nhầm là hiện nay Israel là chỗ rất hiểm nguy, chắc vì suốt ngày trên TV người ta đều chiếu cảnh "oánh nhau" ở dải Gaza, Bờ Tây (West Bank) nên mới nghĩ như vậy. Tuy nhiên có đến tận nơi "mục sở thị" thì mới thấy rằng đây là 1 đất nước rất thanh bình, cuộc sống cực kỳ nhộn nhịp. Thậm chí khi chúng tôi đi qua bức tường ngăn cách Israel và Palestin thì cuộc sống cũng náo nhiệt không kém, không hề thấy cảnh "oánh nhau" gì cả. Ở Israel có lẽ nơi lộn xộn nhất là ở Dải Gaza, tuy nhiên nơi này cách Tel Aviv trên 70km và chúng tôi cũng không có chương trình đi đến đây nên cũng không cảm nhận được không khí chiến tranh.

Scampi
05-07-2010, 08:37 PM
#32
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel33.jpg

#33
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel34.jpg

#34
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel35.jpg

#35
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel36.jpg

#36
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel37.jpg

Scampi
05-07-2010, 08:40 PM
#37
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel38.jpg

#38
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel39.jpg

#39
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel40.jpg

#40
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel41.jpg

#41
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel42.jpg

Scampi
05-07-2010, 11:48 PM
#42
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel44.jpg

#43
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel46.jpg

#44
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-tel47.jpg

pat
06-07-2010, 12:16 AM
Cái bác này chụp từ cửa sổ máy bay ác liệt quá - Chắc lại bị tiếp viên cảnh cáo vì cứ nhổm lên chụp ảnh mà không thắt seat bell như hồi đi Grand Canyon phải không

hieuthien
06-07-2010, 09:49 AM
Mãi mà máy bay chưa chịu hạ cánh nhỉ. Cũng đến 3 trang rồi. Có cảm giác như mình đang ngồi trên máy bay vậy. Ô dưng mà em rất thích các loạt ảnh của Bác Scampi, đặc biệt là mục thông tin liên quan đến địa danh mà Bác đã viết. Mừng Bác Scampi có một chuyến đi mới nữa, anh em chắc cũng sẽ được chuyến đi theo tay (máy) của Bác. Chúc Bác luôn sức khỏe để có những chuyến đi dài dài như vậy.

Scampi
06-07-2010, 10:28 PM
Mãi mà máy bay chưa chịu hạ cánh nhỉ. Cũng đến 3 trang rồi. Có cảm giác như mình đang ngồi trên máy bay vậy. Ô dưng mà em rất thích các loạt ảnh của Bác Scampi, đặc biệt là mục thông tin liên quan đến địa danh mà Bác đã viết. Mừng Bác Scampi có một chuyến đi mới nữa, anh em chắc cũng sẽ được chuyến đi theo tay (máy) của Bác. Chúc Bác luôn sức khỏe để có những chuyến đi dài dài như vậy.

@hieuthien: Bay tới trên 11 tiếng đồng hồ kia mà, nên mãi vẫn còn trên trời. Cảm ơn bạn đã ghé xem và động viên.
@Pat: đây là máy bay lớn, chụp thoải mái, không ai nhắc nhở gì cả

Scampi
06-07-2010, 10:45 PM
#45
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-Tel-AvivCoast01.jpg

#46
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-Tel-AvivCoast02jpg.jpg

#47
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-Tel-AvivCoast.jpg

im_h2c
06-07-2010, 10:59 PM
Ảnh đẹp quá bác ơi. Mà sao trên trời hoài vậy bác. Khi nào mới xuống đất thế ạ. Bác thông cảm em hơi tò mò :P

Scampi
06-07-2010, 11:14 PM
#48
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel51.jpg

#49
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel52.jpg

#50
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel54.jpg

Scampi
06-07-2010, 11:17 PM
#51
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel61.jpg

#52
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel59.jpg

#53
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-tel60.jpg

Scampi
06-07-2010, 11:47 PM
Các bạn nóng lòng yêu cầu tôi hạ cánh, nay cho các bạn xuông thăm Biển Chết (Dead sea) nhé. Từ độ cao vài ngàn mét (so với mực nước biển) xuống độ cao -400 mét cho đã.

Hình ảnh về Biển Chết, bạn Lexus_ldn đã post ở 1 topic trước đây tại địa chỉ http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=59541&highlight= , tôi sẽ không nói nhiều nữa. Nay kể chuyện tôi có sự kinh ngạc và bất ngờ như thế nào khii "mục sở thị" 1 hiện tượng ở biển Chết

Trước đây, khi nghe đến Biển Chết, trong đầu tôi luôn nghĩ:
- Biển Chết tức là biển đã ... gần chết, theo đúng nghĩa đen. Có nghĩa biển này càng này càng cạn đi, không có trao đổi, lưu thông với các nguồn nước khác, mà chi có bốc hơi cho đến khi cạn hẳn, tức là chết hẳn. Theo nghĩa này thì có thể gọi biển này là biển Hấp hối, hic
- Biển Chết tức là sinh vật gì thả xuống ở đây đều phải chết ngắc, vì mặn quá (độ mặn tới 38% cơ mà !), chịu sao nổi. Có mấy con cá lóc bỏ xuống đây ngâm 1 hôm mang lên phơi đảm bảo thành món khô mang đi nhậu ngon lành. Nói đùa vậy thôi, chứ nước biển ở đây mặn chát, đắng ngắt không chịu nổi, ăn con cá khô đó vào chết là cái chắc. Chắc ngoài NaCl còn có vô vàn các khoáng chất khác, chứ không như chỉ có muối như ở nước biển bình thường.

Cứ nghĩ như vậy là bình thường, tuy nhiên khi đến đây rồi thì ô hô, NGHĨ VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY đâu nhé.

Xin xem hồi sau sẽ rõ ......

Scampi
07-07-2010, 12:32 AM
Chúng tôi đi về nghỉ tại Biển Chết. Trên đường đi, đoàn chúng tôi dứng lại chụp 1 ảnh lưu niệm tại mốc -300m (dưới mực nước biển - Sea Level)

#54
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-vnisa01.jpg

Biển Chết ở độ sâu là -400m so với mực nước biển, được ví như là cái rốn của quả đất, nhưng chúng tôi không tìm thấy biển báo nào chỉ -400m như cái biển báo -300m kia cả. Do vậy chỉ có 1 bức ảnh tại mốc -300m để trình diện mọi người.

Khi gần đến khu nghỉ mát, điều KINH NGẠC ngay ven đường, và chúng tôi để nghị xe dừng lại để chụp ảnh. Ngay mép nước của biển Chết, 2 đám cỏ tốt ngút trời, trong đó 1 nửa của các đám cỏ ngập trong nước biển mặn.

#55
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-ds01.jpg

#56
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-ds02.jpg

Các ngọn cỏ rất mập và mạnh mẽ vươn dài trên cát và muối

#57
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds03.jpg

#58
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds04.jpg

#59
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds05.jpg

#60
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-ds11.jpg

Thực sự chúng tôi không hiểu tại sao loài thực vật này có thể sống được trong điều kiện khắc nghiệt đến như vậy, xin các nhà thực vật học giải thích giúp.

pat
07-07-2010, 10:54 AM
Các bạn nóng lòng yêu cầu tôi hạ cánh, nay cho các bạn xuông thăm Biển Chết (Dead sea) nhé. Từ độ cao vài ngàn mét (so với mực nước biển) xuống độ cao -400 mét cho đã.

Hình ảnh về Biển Chết, bạn Lexus_ldn đã post ở 1 topic trước đây tại địa chỉ http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=59541&highlight= , tôi sẽ không nói nhiều nữa. Nay kể chuyện tôi có sự kinh ngạc và bất ngờ như thế nào khii "mục sở thị" 1 hiện tượng ở biển Chết

Trước đây, khi nghe đến Biển Chết, trong đầu tôi luôn nghĩ:
- Biển Chết tức là biển đã ... gần chết, theo đúng nghĩa đen. Có nghĩa biển này càng này càng cạn đi, không có trao đổi, lưu thông với các nguồn nước khác, mà chi có bốc hơi cho đến khi cạn hẳn, tức là chết hẳn. Theo nghĩa này thì có thể gọi biển này là biển Hấp hối, hic
- Biển Chết tức là sinh vật gì thả xuống ở đây đều phải chết ngắc, vì mặn quá (độ mặn tới 38% cơ mà !), chịu sao nổi. Có mấy con cá lóc bỏ xuống đây ngâm 1 hôm mang lên phơi đảm bảo thành món khô mang đi nhậu ngon lành. Nói đùa vậy thôi, chứ nước biển ở đây mặn chát, đắng ngắt không chịu nổi, ăn con cá khô đó vào chết là cái chắc. Chắc ngoài NaCl còn có vô vàn các khoáng chất khác, chứ không như chỉ có muối như ở nước biển bình thường.

Cứ nghĩ như vậy là bình thường, tuy nhiên khi đến đây rồi thì ô hô, NGHĨ VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY đâu nhé.

Xin xem hồi sau sẽ rõ ......

Chết thật em cũng nghĩ y như bác - xem ảnh mới thấy thú vị quá

Bác có lặn xuống under water chụp được con cá nào không mau đưa lên cho em thưởng thức cái :11:

hieuthien
07-07-2010, 11:27 AM
Đúng là cỏ thật, chỗ mô cũng mọc được cả. Nếu chỉ coi hình, không ai biết đó là biển chết, mới ngó giống mấy cái hồ ở quê em (miền trung du). Hì hì.
Hôm nào cũng đợi xem ảnh và bài của Bác đó.

GNP
07-07-2010, 12:41 PM
hì Bác tường thuật quá chi tiết nhưng rất sống động... nhanh lên Bác ơi..., Bác có đến Bethlehem kg !

Scampi
08-07-2010, 12:10 AM
Đúng là cỏ thật, chỗ mô cũng mọc được cả. Nếu chỉ coi hình, không ai biết đó là biển chết, mới ngó giống mấy cái hồ ở quê em (miền trung du). Hì hì.
Hôm nào cũng đợi xem ảnh và bài của Bác đó.

Đúng là nhìn qua thì thấy như cái hồ bình thường với cỏ mọc ven bờ, tuy nhiên xem muối đọng lại như ri chắc là ở biển Chết mới có thôi hỉ:

#61: Muối đọng thành tảng ven bờ

http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-ds06.jpg

#62: Muối đóng cục trên tảng đá nhô trên mặt nước

http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds07.jpg

#63: Muối đóng trắng quang vũng nước trên bờ
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds08.jpg

#64
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds09.jpg

#65
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-ds10.jpg

Scampi
09-07-2010, 10:38 PM
Như trên tôi đã nói, Deadd Sea đượcc ví như lỗ rốn của quả đất với độ sâu hơn 400m so với mực nước biển, do vậy đường đi từ Jerrusalem đến đây toàn xuống dốc như thế này:

#66
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-ds14.jpg

#67: CHỗ này có độ cao 1000m so với mực nước biển
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds18.jpg

#68: Hai bên đường toàn là sa mạc với các đồi cát nhấp nhô:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds19.jpg

#69:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds15.jpg

#70: Thỉnh thoàng có những con lạc đà đứng ngóng xe qua lại
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-ds20.jpg

#71:
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-ds21.jpg

Scampi
09-07-2010, 10:47 PM
Chúng tôi nghỉ 1 đêm tại Dead Sea.

#72: Đây là phần biển Chết nhìn từ khách sạn:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds24.jpg

#73: Cảnh bình minh trên biển Chết:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds26.jpg

#74
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds25.jpg

#75: Các cô gái Nga tung tẩy ra tắm biển
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds12.jpg

#76
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds13.jpg

#77: Làm duyên làm dáng khi tôi đề nghị chụp ảnh chân dung
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Tanya01.jpg

#78
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Natalia01.jpg

#79: Người phụ nữ Hồi giáo này chắc không phải ra đây để tắm biển
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds29.jpg

Scampi
09-07-2010, 11:25 PM
Biển Chết thực sự là nơi lý tưởng để an dưỡng và chữa bệnh. Theo tài liệu thì Hàm lượng khoáng chất trong nước của biển Chết là khác đáng kể so với nước của các đại dương, nó chứa khoảng 53% clorua magiê, 37% clorua kali và 8% clorua natri (muối ăn) với phần còn lại (khoảng 2%) là dấu vết của các nguyên tố khác.

Nồng độ các ion SO4 là rất thấp, và nồng độ các ion brôm là cao nhất so với các nguồn nước khác trên Trái Đất. Các ion clorua trung hòa phần lớn các ion canxi trong biển Chết và xung quanh nó. Trong khi tại các khu vực biển khác và trong đại dương thì NaCl chiếm khoảng 97% thành phần khoáng chất, còn tại biển Chết thì lượng NaCl chỉ chiếm khoảng 12–18%. Nhiệt độ nước tăng từ 19 °C (tháng Hai) tới 31 °C (tháng Tám).

Nước biển Chết chứa khoảng 21 khoáng chất, bao gồm magiê, canxi, brôm và kali. Mười hai trong số các khoáng chất này không tìm thấy trong các biển khác/đại dương, và một số trong chúng được ghi nhận là có ảnh hưởng tới cảm giác thư giãn, bổ dưỡng da, hoạt động của hệ tuần hoàn và làm giảm nhẹ bệnh thấp khớp cũng như các rối loạn trao đổi chất. So sánh thành phần hóa học của biển Chết với các hồ/đại dương khác chỉ ra rằng nồng độ muối của biển Chết là 31,5% (có dao động). Do độ cao bất thường về độ mặn của nó nên người ta có thể nổi trong biển Chết khá dễ dàng nhờ tác dụng của sức nổi. Trong ngữ cảnh này thì biển Chết là tương tự như Hồ Muối Lớn (Great Salt Lake) ở Utah, Hoa Kỳ.

Nước biển Chết gây ra cảm giác trơn nhờn. Nước này tạo ra cảm giác cay và có thể gây ra thương tích khi lọt vào mắt.

Một trong các thuộc tính bất thường của biển Chết là sự tiết ra nhựa đường. Từ các độ sâu, biển Chết liên tục phun ra các cục hỏ chất màu đen này. Sau các trận động đất, các tảng nhựa đường to như các ngôi nhà có thể được tạo ra.

Khu vực biển Chết đã trở thành một trung tâm nghiên cứu sức khỏe và điều trị lớn vì một số lý do. Hàm lượng khoáng chất của nước, tỷ lệ rất thấp của các loại phấn hoa và các chất gây dị ứng khác trong không khí, tỷ lệ bức xạ tia cực tím thấp trong ánh nắng Mặt Trời và áp suất khí quyển cao ở độ sâu lớn này có các tác động đặc biệt tới sức khỏe. Ví dụ những người bị suy giảm các chức năng thuộc hệ hô hấp do các loại bệnh như xơ hóa u nang dường như thu được lợi ích nhờ áp suất khí quyển cao.
(Wikipedia)

Vì thế những người già yếu hoặc bị những bệnh như nói ở trên đều mong được đến đây để được chữa bệnh.

#80: Ví dụ như ông già này là một trong nhiều người bệnh đang ngâm mình trong nước biển để mong chữa khỏi bệnh:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds30.jpg

Người Do Thái có câu: "Đến Israel mà không đi tắm ờ Biển Chết, coi như chưa tới Israel", vì thế tôi cũng phải xuống nằm ngửa trên mặt nước như thế này

#81
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds32.jpg

Phải nói rằng, nước biển Chết nhớt không thể tả, nước ngập đến đâu thì bề mặt da cơ thể ở đó bỗng có một lớp bọt nhỏ nhầy, trơn như được đổ dầu nhớt xuất hiện. Tôi thử cố gắng lặn xuống thử nhưng hoàn toàn không được. Đặc biệt không thể bơi như ở biển bình thường.

Bùn biển Chết cũng có tác dụng hữu hiệu cho làn da, đặc biệt nó tẩy những tế bào da đã chết đi một cách hoàn toàn và phục hồi các tế bào da bị thương tổn. Các cô gái này cũng đua nhau xoa bùn trên cơ thể, nhưng chắc rằng chả có tý da chết nào để mà tẩy đâu nhỉ, trông cứ mơn mởn lên thế kia cơ mà

#82
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-ds31.jpg

Đi biển Chết về, ai cũng mua các loại mỹ phẩm chế biến từ khoàng chất của biển Chết và bùn về để làm quà.

Scampi
09-07-2010, 11:55 PM
Thăm thành cổ Jerusalem là nội dung quan trọng nhất của chuyến đi Israel. CHúng tôi từ Tel Aviv khởi hành đi Jerusalem trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khi đến đây trờ gần tối, đứng trên Núi Cây Dầu (Mount of Olive), chúng tôi ngắm nhìn hoàng hôn đang xuống dần sau thành cổ, nơi Thánh địa của 3 loại tôn giáo của thế giới.

#83
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR001.jpg

Vài nét về Jerusalem
Jerusalem có lịch sử lâu dài, Theo thần thoại và truyền thuyết Do thái, Jerusalem được xây dựng bởi Shen và Ever, tổ tiên của thánh tổ Abraham. Theo những đồ vật khảo cổ học đã được tìm thấy, sự định cư tại Jerusalem bắt đầu tồn tại từ 3 nghìn năm trước Công Nguyên. Theo những nguồn tin tức lịch sử, thành phố được nhắc đến lần đầu tiên vào những năm 2 nghìn trước Công Nguyên. Lúc đầu, thành phố được xây dựng và sáng lập nên bởi người Canaanite (có thể, nhưng cũng không nhất thiết phải là người Jebusite, người đã chiếm giữ thành phố cuối thời kỳ đồng thiếc) và trở thành thủ đô những vương quốc Do Thái: Israel, Judah và Judea trong thời kỳ Ngôi đền Thứ nhất và thời kỳ Ngôi đền Thứ hai. Thành phố tiếp tục giữ vai trò quan trọng là Đất Thánh trong thời kỳ thống trị của người Hồi Giáo. Jerusalem là thành phố linh thiêng nhất của đạo Do Thái, và có ý nghĩa đặc biệt với đạo Cơ-đốc và đạo Hồi.

Từ năm 1948 đến 1967, phần phía Tây của Jerusalem được quản lý bởi Israel như thủ đô của đất nước, trong khi phía Đông Jerusalem được quản lý bởi Jordan. Thành phố hợp nhất lại bởi thắng lợi của Israel trong Chiến tranh sáu ngày, mặc dù địa vị của thành phố vẫn bị tranh chấp. Luật của Israel từ năm 1980 tuyên bố Jerusalem như thủ đô 'vĩnh viễn, không bị chia cách' của Israel, trong khi Đông Jerusalem lại được cho là thủ đô đang được chờ đợi của đất nước Palestina sau này. Địa vị của những nơi linh thiêng trong thành phố cũng đang bị tranh cãi.

Với số dân 704.900 (từ ngày 31 tháng 12 năm 2004), Jerusalem là thành phố không đồng nhất, tiêu biểu cho nhiều loại dân tộc, tôn giáo và những nhóm kinh tế xã hội. Khu vực được gọi là "Thành phố cổ" được bao vây bởi những bức tường và bao gồm bốn khu: Khu Armenia, Cơ Đốc, Do Thái và Hồi giáo. Thị trưởng hiện giờ của Jerusalem là Uri Lupolianski, người Haredi đầu tiên được giữ chức nhiệm này.

pat
10-07-2010, 08:19 AM
Thú vị quá bác ạ - chờ bác tiếp đây

daubac
10-07-2010, 12:01 PM
Tuy mào đầu bay lòng vòng trên trời hơi lâu, nhưng chịu khó theo dõi tới đây thì quá hấp dẫn. Khà khà...

kedajkho
10-07-2010, 02:54 PM
xem xong mới biết là TG này ko giống như những gì ta luôn nghĩ! Muốn dc đi như bác quá. TFS

Scampi
10-07-2010, 05:56 PM
Đứng trên đỉnh núi Cây Dầu, địa điểm đầu tiên đến thành cổ (Tôi cũng không hiểu sao các hướng dẫn viên người Việt gọi như vậy, thực ra nó có tên là Núi Cây Ô liu, dịch từ Mount of Olive, chắc cây Ô liu ép ra dầu Ô liu nên người ta mới gọi là cây dầu cho gọn. Cũng như địa danh Bethlehem người Việt mình gọi quen là Bê-lem), du khách có dịp được nhìn bao quát toàn cảnh Jerusalem

#84: Tại địa điểm dừng chân, cha con người đàn ông này đang nhiệt tình mời du khách cưỡi lạc đà để chụp ảnh
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr002.jpg

#85: Đây là nơi người ta bố trí cho du khách đứng nhìn toàn cảnh thành phố cổ và dàn hàng chụp ảnh lưu niệm theo đoàn:
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR008.jpg

#86
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR009.jpg

#87: Ngay dưới nơi du khách đứng là nghĩa trang của người Do Thái. Những ngôi mộ hình hộp, nổi trên mặt đất san sát nhau.
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR003.jpg

#88
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR004.jpg

#89
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR005.jpg

#90: Nhà thờ Chính Thống giáo Hy lạp với chóp hình củ tỏi dát vàng nổi bật trên nền xanh của cây cối. Nhà thờ này tôi sẽ giới thiệu lần nữa với góc chụp gần hơn, ngay ở con đường phía dưới.

#91
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR006.jpg

#92
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr007.jpg

Scampi
10-07-2010, 06:39 PM
#93: Nhà cửa san sát bên dưới thành cổ
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR010.jpg

#94
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR010.jpg

Đền thờ Hồi giáo chìm dần trong ánh mặt trời hoàng hôn đang dần lặn xuống bên dưới thành phố cổ. Ngay dưới bức tường của Đền thờ Hồi giáo là khu nghĩa địa của người Hồi giáo. Người hướng dẫn viên nói rằng, sau khi xây bức tường ngăn cách, người Hồi giáo cho làm nghĩa địa của mình ngay dưới chân bức tường để không cho người Do Thái giáo đi lên khu vực Đền của người Hồi giáo

#95
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR012.jpg

#96
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR013.jpg

Scampi
10-07-2010, 11:20 PM
#97
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR015.jpg

Trong thành cổ Jerusalem, trên đỉnh Núi Đền thờ (The Temple Mount), tâm điểm của Jerusalem, là ngôi đền Hồi giáo Golden Dome với cái mái vòm giát vàng nổi bật trên nền trời và nổi tiếng với sự tích nhà Tiên tri Mohamed cưỡi ngựa bay lên trời từ một tảng đá nay nằm bên trong đền thờ, do vậy nó còn có tên là đền thờ Dome of the Rock. Còn người Do Thái thì lại tin rằng trên tảng đá đó tổ phụ Abraham của họ đã trói và đặt con trai mình là Isaac để sẵn sàng giết và hiến tế cho Thượng đế của họ. Đền thờ được xây dựng vào năm 709 sau CN bởi một quốc vương Hồi giáo trên chính cái nền của ngôi đền thờ thiêng liêng và là biểu tượng của Do Thái giáo và nhà nước Do Thái cổ. Ngôi đền này hai lần được xây dựng rồi bị phá hủy, đầu tiên do vua Solomon, một minh quân kế tục vua David, cho xây dựng vào thế kỷ thứ X trước CN và bị đế quốc Babylone phá hủy vào năm 586 trước CN. Ngôi đền thứ hai được những người Do Thái trở về từ nơi lưu đày ở Babylone xây dựng cũng tại vị trí cũ vào năm 516 trước CN để rồi lại bị đế quốc La Mã san bằng vào năm 70 sau CN. Ngày nay, những gì còn lại của đền thờ Jerusalem của người Do Thái chỉ là một bức tường nằm dười chân Núi Đền thờ mà du khách thường đi đến đó sau khi đi qua giáo đường Hồi giáo Dome of the Rock. Đó chính là Bức tường phía Tây hay Bức tường Than khóc (Wailing Wall) mà người theo Do Thái giáo xem là nơi thiêng liêng nhất và là nơi họ đến để than khóc cho ngôi đền thờ bị phá hủy, cho sự mất nước và lưu đày, cũng như để cầu xin cả những lợi lộc vật chất cho cuộc sống trần gian của họ. Tường bằng đá trắng hơi ngà, hơn nửa chiều cao bức tường kể cả 17 tầng đá phía dưới mặt đường có tuổi từ thời Ngôi Ðền Thứ Nhì được xây vào khoảng năm 19 Trước Công Nguyên (TCN) bởi vua Herod.

Ảnh dưới là toàn cảnh khu vực Bức Tường Than khóc, bên trái những chiếc dù là đàn ông con trai được vào, còn phụ nữ thì đứng bên ngoài, phía phải chiếc dù, không được vào khu vực bên trong. Đàn ông vào đây phải đội mũ, nếu không có mũ thì có thể lấy 1 cái mũ chỏm tròn (gọi là Kippah) ở lối vào để đội lên. Anh nào đầu trọc thì không thể đội cái mũ này vì gió sẽ bay, do cái mũ có thêm cái kẹp để đính vào tóc cho dính. Vì thế bạn nào đầu trọc thì nhớ mang theo miếng băng keo 2 mặt để sẵn sàng đội mũ Kippah nhé

#98
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR016.jpg

Scampi
10-07-2010, 11:56 PM
Đoàn chúng tôi vào khu vực Đền Hồi giáo, căng băng rôn để chụp 1 bức ảnh cả đoàn làm kỷ niệm. Vừa nhờ hướng dẫn viên chụp xong được mấy bức thì 1 ông, chắc là ông "Từ Đền", chạy đến nói xí xa xi xô 1 hồi. Thì ra không ai được lấy cảnh nền là cái Đền Hồi giáo này để phục vụ cho quảng cáo, quảng bá sản phẩm v.v... Sau đó ông ta thu luôn cái Băng rôn. Anh em chúng tôi đùa với nhau, cái băng rôn của Hội thế mà lại được ở lại Đất Thánh

Các anh em VNPhoto có đến đây thì nhớ mang Băng rôn theo để chụp lưu niệm như mấy lần đi offline nhé, đảm bảo chụp xong băng rôn đó cũng sẽ được ở lại Đất Thánh. CHỉ lưu ý là setup và chụp cho thiệt nhanh là được

#97
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR018.jpg

#98
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR20.jpg

huynhicq
11-07-2010, 09:38 PM
đẹp thế, visa qua đấy có khó ko? được bao lâu?

Scampi
11-07-2010, 10:38 PM
#99: Đền được dát vàng với những miếng rất lớn
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-JR030.jpg

#100
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR029.jpg

#101
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/W-JR024.jpg

#192
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR028.jpg

#103
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR031.jpg

Scampi
11-07-2010, 10:41 PM
#104: Xung quang Đền là khoảng sân rất rộng, với các cổng ra vào
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/W-JR027.jpg

#105
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR026.jpg

#106
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr025.jpg

#107: Bên ngoài bức tường phía xa là Nhà thờ CHính thống Giáo với chóp hình củ tỏi dát vàng
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR23.jpg

Scampi
12-07-2010, 11:38 PM
Rời khu vực Đền thờ Hồi giáo, chúng tôi đi xuống khu vực Bức tường phía Tây, hay còn gọi là bức tường Than Khóc.

Sở dĩ bức tường này có tên là Than Khóc là vì nơi đây chính là nơi mà người Do Thái thường tới cầu nguyện và than khóc cho thân phận lạc loài, lưu vong mất nước của họ từ cả ngàn năm về trước. Dân tộc Do Thái phải chịu kiếp lưu đày lang thang, không nhà , không tổ quốc và thỉnh thoảng họ phải chịu nhiều tai biến, nhất là trong thời Trung Cổ và sau cùng là tai vạ Holocaust khi 6 triệu người Do thái bị Hitler bỏ vào các lò thiêu xác.. Bức tường Western Wall dài 57 mét tọa lạc tại khu vực Temple Mount và phần còn lại thì bị vùi lấp bởi các di tích khác. Bức tường bằng đá vôi cao 20 thước và gồm có 45 phiến đá rất lớn, trung bình mỗi phiến nặng từ 2 đến 3 tấn và có phiến lớn nhất nặng hàng trăm tấn. Cho đến nay các nhà khảo cổ vẫn chưa tìm ra được kỹ thuật của người xưa làm thế nào để di chuyển những phiến đá đó và ráp thành những bức tường tại ngôi đền thờ.

#108: Lối cầu thang dẫn xuống khu vực Bức có bức tường Than khóc
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR50.jpg

#109: Những người DO Thái đang đứng cầu nguyện trước bức tường
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR48.jpg

#110: Người đàn ông Do thái chính thống này liên tục gật gù khi đọc quyển kinh thánh
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR49.jpg

#111: Một người Do Thái Chính thống (Orthodox) đang giúp 1 tín đồ Do thái quấn dây quanh tay trái
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR47.jpg

#112: Hai người đàn ông này đang cố sức phùng mang trợn má thổi chiếc kèn bằng sừng dê
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-JR052.jpg

Scampi
12-07-2010, 11:42 PM
Theo tục lệ, những người có điều gì khao khát ước muốn nhất sẽ viết một bức thư rồi gắn vào một kẽ trong bức tường thì sẽ được toại nguyện vì được Thượng Đế cứu xét. Hàng ngày có hàng ngàn người tới viết “ thỉnh nguyện thư " lên Thượng Đế tại bức tường này, sau đó thì các lá thư đó đều được thu góp lại và đem đi chôn cất tại núi Cây Dầu. Theo phép tắc tại đây thì không ai được quyền xem những thỉnh nguyện thứ đó vì sẽ làm mất đi sự “hiệu nghiệm”

#113
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR45.jpg

#114
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/W-JR46.jpg

#115: Không hiểu cái tủ này đặt đây để làm gì
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR40.jpg

#116: Cậu bé này sau 1 lễ gì đó thì đứng dựa tay vào tường để cho các nhiếp ảnh gia của mình dẫn theo chụp ảnh và quay phim
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR44.jpg

caravan
12-07-2010, 11:59 PM
Xin gởi lời cảm ơn bác chủ với loạt ảnh quá ấn tượng ...
Trong thời gian gần đây, trên truyền hình thường phát những tin tức về Israel không yên lặng, tuy nhiên loạt ảnh của bác chủ thì lại rất khác ... trước giờ em không nghĩ rằng đất nước Israel lại có 1 hệ thống giao thông quá ấn tượng và quy hoạch độ thị rất tốt như vậy ... Thanks bác nhiều.!

vietnam360
13-07-2010, 12:45 AM
Ảnh đẹp quá. Xem xong cứ nghĩ rằng chuyến đi của mình. Sắp tới làm chuyến đi Nam Cực bác nhé.

thanhthien
13-07-2010, 02:41 AM
thế giới khi đưa tin thì họ phải nhằm vào những sự kiện gây sức hút thì mới có người xem. nếu mà suốt ngày cứ đưa cái tin về đường xá hay bức tường này nọ thì làm gì có ai coi, cái đó thích hợp cho các chương trình tham quan du lịch qua màn ảnh thì hợp hơn. ngay cả bên irắc bây giờ một số nơi cũng an bình và nhộn nhịp chứ đâu phải chỗ nào cũng có bom nổ đâu.

lexus_ldn
13-07-2010, 02:33 PM
Em chào bác Scampi, nhìn ảnh bác chụp pro quá, xem xong bộ ảnh này em thấy thèm 24-70mm Nano quá bác ạ. hì hì nhưng trình còi (hay Nho còn xanh) nên chưa dám rinh. Khi nào rảnh, em sẽ ủng hộ bằng các hình em có để topic này thêm xôm, và để mọi người được chiêm ngưỡng và hiểu thêm về miền đất đặc biệt này.

Cảm ơn bác Scampi!

Scampi
13-07-2010, 08:08 PM
Em chào bác Scampi, nhìn ảnh bác chụp pro quá, xem xong bộ ảnh này em thấy thèm 24-70mm Nano quá bác ạ. hì hì nhưng trình còi (hay Nho còn xanh) nên chưa dám rinh. Khi nào rảnh, em sẽ ủng hộ bằng các hình em có để topic này thêm xôm, và để mọi người được chiêm ngưỡng và hiểu thêm về miền đất đặc biệt này.

Cảm ơn bác Scampi!
Hi Đức: cảm ơn em đã ghé xem ảnh. Em tham gia post ảnh và bình luận, giaair thích thêm về các địa danh, di tích luôn nhé. Có 1 số phần đi nhanh quá nên anh không nhớ hết.

Kiên quyết làm quả Nano đi, Nho chín mọng rồi còn gì. Với lại mua ở Israel về VN đang còn được Refund ở sân bay nữa, rẻ chán. Lưu ý nhớ đến sân bay sớm để làm thủ tục anh ninh cho kịp thì mới có thời gian làm thủ tục hoàn thuế nhé. Đoàn anh có nhiều người làm xong thủ tục an ninh và check in là đã nghe "last call" rồi, đành phải tặng thuế VAT lại để góp phần xây dứng đất nước của người Do thái

Scampi
13-07-2010, 08:30 PM
thế giới khi đưa tin thì họ phải nhằm vào những sự kiện gây sức hút thì mới có người xem. nếu mà suốt ngày cứ đưa cái tin về đường xá hay bức tường này nọ thì làm gì có ai coi, cái đó thích hợp cho các chương trình tham quan du lịch qua màn ảnh thì hợp hơn. ngay cả bên Irắc bây giờ một số nơi cũng an bình và nhộn nhịp chứ đâu phải chỗ nào cũng có bom nổ đâu.

@thanhthien: Không thể so sánh an ninh của Iraq với Israel được vì ở Iraq, chính quyền sở tại không đủ sức ngăn chặn các nhóm Hồi giáo cự đoan luôn gây ra các vụ đánh bom liều chết nhằm vào lính Mỹ và dân thường. Ông Tổng Giám đốc Vinatea trước đây qua Iraq cũng bị gài mìn nổ tan cả xe trên đường tới Bát đa. Ngược lại, ở Israel, các biện pháp an ninh được siết chặt mọi lúc mọi nơi. Khi chúng tôi vào 1 khu trung tâm thương mại, ngay cửa vào cũng có người soát các loại túi xách. Đặc biệt các nơi nhạy cảm, vd như vào khu thánh địa chẳng hạn, đều phải qua máy soi an ninh như ở các sân bay. Khắp nơi đều có cảnh sát cầm súng dài, người đeo đầy các thiết bị hỗ trợ canh gác như thế này:

#117
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR063.jpg

#118
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR062.jpg

Đây là ảnh của bác Minh chụp mấy người cảnh sát với trang bị tận răng
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Jerusalem/w-Minh001.jpg

http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Jerusalem/w-Minh002.jpg

#119: Hoặc chạy Mô tô trên đường như thế này:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr086.jpg

Scampi
13-07-2010, 08:34 PM
#120: Một đám rước hộp đựng Kinh thánh đến làm lễ ở chân bức tường
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR058.jpg

#121: Sau đó kéo nhau rước về, dẫn đầu là 1 người Do thái CHính thống
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR057.jpg

#122: Một góc khác của bức tường Than khóc
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR053.jpg

#123: Khu vực này để cho các tín đồ quấn dây quanh tay và choàng khăn trắng quanh người. Tôi cũng không hiểu cậu bé này quấn dây quanh tay để làm gì
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR054.jpg

#124
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR056.jpg

Scampi
13-07-2010, 08:43 PM
#125: Những người phụ nữ thì phải đứng bên ngoài, không được vào khu vực trước bức tường
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr064.jpg

#126
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR065.jpg

#127
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR067.jpg

#128
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR066.jpg

#129
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR055.jpg

#130: Cô gái nhai kẹo cao su này chắc đang chờ người thân ở trong khu vực bức tường
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR056.jpg

#131
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR035.jpg

Scampi
13-07-2010, 09:32 PM
Sân phía ngoài khu vực bức tường Than Khóc, ở đây có các vòi nước để tín đồ và du khách rửa tay
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR060.jpg

Một nữ tín đồ Do thái đi qua, các anh Việt Nam ai cũng ngước nhìn theo đắm đuối cho đến khi cô ta khuất hẳn phía cuối sân

#132
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr068.jpg

#133
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr069.jpg

#134
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr070.jpg

#135
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr071.jpg

PX150E
13-07-2010, 09:50 PM
Bác chủ có chuyến đi hoành tráng quá. Chẳng biết bao giờ thì đất nước này với Palestin có hòa bình nhỉ....

nguyen binh
13-07-2010, 10:08 PM
Cám ơn bác chủ cho anh em đi du lịch ké bằng loạt hình quá đã.

Scampi
14-07-2010, 09:38 PM
#136: Mấy anh chàng hoạt náo viên thổi kèn Shofar cho 1 đoàn khách ngay lối ra của khu vực Bức Tường Than khóc
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR73.jpg

#137
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr072.jpg

#138: Xong việc, anh ta quay ra để đón đoàn khách khác
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR74.jpg

#139: Người đàn ông này đang chìa tay xin tiền người qua lại
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR75.jpg

#140: Anh chàng hoạt náo viên dừng lại móc bóp lấy tiền
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR073.jpg

#141: Và trao tiền cho người đàn ông, coi như lá rách ít đùm lấy lá rách nhiều
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR76.jpg

Scampi
14-07-2010, 09:50 PM
Taxi ở Israel toàn loại xe rất xịn, hầu hết là Mercedes, do chính phủ Israel khuyến khích doanh nghiệp taxi bằng cách không đánh thuế nhập khẩu xe mua về làm taxi, vì thế người ta toàn mua xe xịn để chạy taxi:

#142
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR074.jpg

#143
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR075.jpg

belfoto_camera
14-07-2010, 10:06 PM
Ước mơ của em được đặt chân đến đây! Sao đất ở đây cằn cỗi thế mà người Dao Thái họ thông minh thế nhỉ.

alina
15-07-2010, 11:00 AM
1 chuyến đi đẹp với rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm :) Đọc 1 mạch và cảm thấy như miền đất này ở rất gần và có thể chạm tay tới đc :D Thanks những thông tin lý thú và những hình ảnh rất đẹp của bác :)

Scampi
15-07-2010, 11:01 PM
Một số hình ảnh chụp ở nơi chúng tôi đứng chờ xe nơi tại cửa ra vào thành cổ

Các em bé Do Thái:

#144
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr085.jpg

#145
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr084.jpg

#146
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr083.jpg

#147
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr087.jpg

Scampi
15-07-2010, 11:24 PM
Một đoàn khách với tiếng trống rất rộn ràng của anh chàng hoạt náo viên lúc nãy đi qua chỗ chúng tôi đứng. Một vài thành viên đoàn chúng tôi cũng tham gia nhảy múa với họ, rất là vui vẻ. Hầu như mọi người quên hẳn cảnh "oánh nhau" rầm rầm suốt ngày được đưa trong phần tin thời sự quốc tế trên Tivi

#148: Anh chàng đánh trông tiếp tục "tóm" được đoàn khách này
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr082.jpg

#149
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR089.jpg

#150
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR088.jpg

#151
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr090.jpg

#152
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr091.jpg'

#153
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr092.jpg

#154
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr081.jpg

#155: Cô gái đó mang đôi guốc chắc gót phải cao đến 20 phân
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr83.jpg

mauvang
15-07-2010, 11:59 PM
Ai chà, anh Thanh tỉ mỉ quá, xem hình như được đi du lịch luôn ấy, chú thích rất rõ ràng.

cocotuti
16-07-2010, 03:20 PM
Một dân tộc kỳ lạ , một đất nước nhỏ bé với hơn 6 triệu dân nằm trong vòng vây của hàng trăm triệu người Arabian , vậy mà vẫn phát triển, đã lâu muôn đến thăm đất nước này mà chưa có dịp, cám ơn bác đã cho dạo qua một vòng!!!

lexus_ldn
17-07-2010, 01:48 PM
Trời, em bái phục bộ ảnh của bác. Kiểu này em phải học hỏi dài dài thì mới dám lên bon chen với bác. hí hí nho còn xanh lắm lắm.

Scampi
17-07-2010, 04:07 PM
Trời, em bái phục bộ ảnh của bác. Kiểu này em phải học hỏi dài dài thì mới dám lên bon chen với bác. hí hí nho còn xanh lắm lắm.
Hi Đức Ngọc: em tham gia post ảnh vào cùng anh với nhé. Nho xanh thì cũng chén tới đi cho đỡ thèm, cái 24-70 hôm nay giảm giá nhiều rồi, chắc nho chưa chín những cũng hơi ương ương rồi đó

dngt
18-07-2010, 12:14 AM
Quá hấp dẫn, cám ơn bác Scampi rất nhiều...............

2tnt
18-07-2010, 12:48 AM
Từ lâu Isarel đã được coi là một tộc người thông minh, công nghệ cao của Isarel phát triển mọi mặt và mạnh mẽ.
Nhưng qua cách đối xử của họ đối với dân tộc Palestin e thật sự không có thiện cảm với họ, theo như thông tin bác chủ cung cấp thì bản thân họ cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, nỗi đau mất nước, họ có được sự ổn định ở mảnh đất này ngày hôm nay là nhờ Liên Hợp Quốc can thiệp, vậy mà giờ họ o ép, đối xử với dân tộc Palestin như vậy, chèn ép các nước láng giềng, coi thường luôn cả LHQ.
Nói vậy thôi chứ e vẫn muốn theo dõi bài viết của bác chủ đấy ạ ;D

duclm
18-07-2010, 01:00 AM
Từ lâu Isarel đã được coi là một tộc người thông minh, công nghệ cao của Isarel phát triển mọi mặt và mạnh mẽ.
Nhưng qua cách đối xử của họ đối với dân tộc Palestin e thật sự không có thiện cảm với họ, theo như thông tin bác chủ cung cấp thì bản thân họ cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, nỗi đau mất nước, họ có được sự ổn định ở mảnh đất này ngày hôm nay là nhờ Liên Hợp Quốc can thiệp, vậy mà giờ họ o ép, đối xử với dân tộc Palestin như vậy, chèn ép các nước láng giềng, coi thường luôn cả LHQ.
Nói vậy thôi chứ e vẫn muốn theo dõi bài viết của bác chủ đấy ạ ;D

Tôi thì cứ ai choảng bọn hồi giáo thì yêu mếm cả. Cái thằng Bin Laden khốn khiếp làm tổn hại bao nhiêu thứ!

fantomaskl
19-07-2010, 01:44 PM
ảnh đẹp ảnh đẹp hehe

sky0809
19-07-2010, 07:39 PM
Ảnh của bác không chỉ đẹp mà lời thuyết trình còn có giá trị tham khảo rất cao, xem cứ như được đi du lịch tận nơi vậy. chĩ mới một vùng đất thôi mà có biết bao điều để khám phá!

Scampi
19-07-2010, 09:25 PM
Từ lâu Isarel đã được coi là một tộc người thông minh, công nghệ cao của Isarel phát triển mọi mặt và mạnh mẽ.
Nhưng qua cách đối xử của họ đối với dân tộc Palestin e thật sự không có thiện cảm với họ, theo như thông tin bác chủ cung cấp thì bản thân họ cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, nỗi đau mất nước, họ có được sự ổn định ở mảnh đất này ngày hôm nay là nhờ Liên Hợp Quốc can thiệp, vậy mà giờ họ o ép, đối xử với dân tộc Palestin như vậy, chèn ép các nước láng giềng, coi thường luôn cả LHQ.
Nói vậy thôi chứ e vẫn muốn theo dõi bài viết của bác chủ đấy ạ ;D
@2tnt: Quan trọng là bạn nghe thông tin theo chiều nào thôi, nếu bạn nghe thông tin theo nhiều chiều thì suy nghĩ của bạn chắc cũng sẽ thay đổi. Việt Nam thì ủng hộ Palestine tuyệt đối, còn với Israel mặc dù đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1993 nhưng mãi đến 2009 mới thành lập Đại Sứ Quán tại Tel Aviv đó bạn nhé. Thực ra các nước ở vùng Trung Đông cũng chỉ là nạn nhân của khối tài sản dưới đất của mình mà thôi, nước nào lớn tý là cũng nhào dô gây ảnh hưởng để kiếm chút ... dầu, cũng giống như con tê giác bị săn đến tuyệt chủng chỉ vì có cái sừng quá quý mà thôi.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm tại sao người Do Thái phải đấu tranh để về quê hương sau Thế Chiến thứ mà các nước lớn cố tình ngăn cản, bạn nên xem quyển sách Exodus, cũng là chủ đề của Topic này tại đây nhé http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344381

Thôi mà đây là diễn đàn nhiếp ảnh, chúng ta nói chính trị ít thôi nhé

Scampi
19-07-2010, 09:42 PM
Buổi trưa, 1 đám quân nhân đang đi rất hồ hởi (chắc đi ăn trưa), tất cả còn rất trẻ. Ở Israel, hầu như toàn bộ thanh niên (cả nam lẫn nữ) sau khi tốt nghiệp phổ thông đều phải vào quân đội, giống như ở ta là đi nghĩa vụ quân sự. Nam thì nghĩa vụ 3 năm, nữ là 2 năm. Sau khi "tốt nghiệp" quân ngũ thì các thanh niên này có giấy chứng nhận để có thể đi học tiếp (đại học, trung cấp v.v..) hoặc đi làm. Những người đã tốt nghiệp quân ngũ đều có chế độ ưu tiên hơn các thành phần còn lại, vì thế hầu như gần hết thanh niên nam nữ của Israel đều tòng quân. Chính chế độ quân sự hoá thanh niên như vậy nên quân đội Israel là một trong những lực lượng thiện chiến nhất thế giới. Nhớ năm 1967, chiến tranh 6 ngày với các nước láng giềng Ả Rập: Ai Cập, Jordan, và Syria (Các quốc gia Iraq, Ả Rập Saudi, Kuwait, và Algérie cũng đóng góp quân và vũ khí cho các lực lượng Ả Rập), Israel đã chiếm được Dải Gaza, bán đảo Sinai, vùng Bờ Tây sông Jordan (bao gồm cả Đông Jerusalem), và cao nguyên Golan. Tổng thể, lãnh thổ Israel rộng ra gấp ba, bao gồm cả một triệu người A Rập nay bị đặt dưới quyền kiểm soát của Israel trong các lãnh thổ mới chiếm được, mặc dù các quốc gia Ả Rập là bên khởi xướng chiến tranh trước.

#156
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR84.jpg

Scampi
19-07-2010, 10:03 PM
Buổi trưa, trên đường hầu như rất ít xe chạy, không như ở SG sáng trưa chiều tối lúc nào cũng tất bật xe cộ:

#157
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr86.jpg

#158
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR85.jpg

Scampi
19-07-2010, 10:04 PM
Xe đưa chúng tôi vào Trung tâm chế tác Kim Cương để ăn trưa. Ở đây có nhà ăn phục vụ du khách, sau khi ăn uống no say rồi thì vào nghe thuyết trình công nghệ và quá trình chế tác kim cương của người Do Thái, và cuối cùng là công đoạn quan trọng nhất: giới thiệu các loại kim cương chất lượng cho các khách sộp sẵn sàng bỏ vài nghìn Đô ra để mua về làm quà tặng cho bà xã hoặc bồ nhí

#160
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr093.jpg

#161: Một cây Chà là đang ra hoa ngay dưới sân vườn của Trung tâm Caprice
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr094.jpg

#162: Ngay cạnh đó là 1 ngôi nhà với nhiều móc phơi đồ hơi lạ (giống như các ghế xếp của Liên xô trước đây), tuy nhiên chắc là ban ngày nên thấy rất ít "Cờ liên hợp quốc"
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr095.jpg

#163: Đây là hàng Chà là dọc con đường nội bộ của Trung tâm. Phải nói ở Israel, 2 loại cây phổ biến nhất được trồng làm bóng mát và cây kiểng là cây Chà là và cây Olive
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr096.jpg

Scampi
19-07-2010, 10:17 PM
Chà là, một loại quả đặc sản rất quý của đất nước Israel. Nếu các bạn có dịp đi Israel hoặc các nước Trung Đông, Bắc Phi thì nên mua thật nhiều Chà là về làm quà, vừa ngon vừa rẻ và lạ, chứ không mắc như Kim cương đâu nhé, hic

#164
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr097.jpg

#165
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-jr098.jpg

kyanh2007
20-07-2010, 10:17 AM
Chuyến đi của anh Thanh thú vị và nhiều điều mới mẻ, đã được nghe nhiều nhưng hôm nay mới được nhìn thấy nhiều hình ảnh về vùng đất hứa này như thế, cái nôi của 3 đạo giáo lớn của thế giới , thật là tuyệt! Cám ơn anh đã chia sẽ !

Scampi
20-07-2010, 11:10 PM
Tôi thì cứ ai choảng bọn hồi giáo thì yêu mếm cả. Cái thằng Bin Laden khốn khiếp làm tổn hại bao nhiêu thứ!

@duclm: Người Hồi Giáo không phải ai cũng xấu cả, chỉ có 1 số ít Hồi Giáo cực đoan thì mới đáng phê phán thôi. Bạn vơ đũa cả nắm như thế thì đúng là không công bằng đâu ạ.

Scampi
26-07-2010, 09:36 PM
Cơm trưa và mua Kim cương hột xoàn xong, xe lại đưa chúng tôi tham quan 1 số địa điểm còn lại của Jerrusalem. Đây là cảnh trên đường với bức tường thành Jerrusalem

#166
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr099.jpg

#167
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR100.jpg

#168
http://i749.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-JR101.jpg

#169
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR102.jpg

#170
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR103.jpg

luckyday2910
27-07-2010, 10:59 AM
Mình cũng vừa đi du lịch ở Israel về xong ... nhưng là qua ảnh của bác chủ đây. Đẹp quá ! Cám ơn bác nhiều.

Scampi
27-07-2010, 10:32 PM
Vẫn là những hình ảnh chụp trên đường Jerrusalem.

#171: Quàng khăn kiểu này chắc là người Hồi Giáo
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr104.jpg

#172: Đây là 1 trong những cổng thành:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr105.jpg

Scampi
27-07-2010, 10:33 PM
#173
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr106.jpg

#174
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr108.jpg

#175
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr107.jpg

#176
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr107.jpg

Scampi
27-07-2010, 10:52 PM
#177: Cờ của Palestine
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr110.jpg

#178: Thấp thoáng nhà thờ Chính thống Giáo với chóp vàng rực rỡ lên trong ánh hoàng hôn
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr111.jpg

#179: Nghĩa trang người Do Thái cùng những cây Olive ngay chân núi cây Dầu
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr113.jpg

#180
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr112.jpg

#181
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr114.jpg

alina
28-07-2010, 01:49 PM
anh ơi, 1 loạt ảnh của a hem xem được rùi T_T ... hiz hiz

T20
28-07-2010, 03:08 PM
Scampi ơi, chuyện gì xảy ra? Hình biến mất hết, chỉ còn logo Photobucket

Scampi
28-07-2010, 08:32 PM
anh ơi, 1 loạt ảnh của a hem xem được rùi T_T ... hiz hiz


Scampi ơi, chuyện gì xảy ra? Hình biến mất hết, chỉ còn logo Photobucket

Lỗi Bandwidth Limit Exceeded các bạn ơi, do mình chủ quan cứ post lên Photobucket liên tục nên hết băng thông, hic. Free nên nó thế thôi. Để chuyển qua host khác là ok ngay

vonfram
28-07-2010, 10:14 PM
Ảnh của bác đẹp quá bác chủ ạ! Em xem 1 mạch không nghỉ được luôn đó.

Cuopbien
29-07-2010, 09:32 AM
Ôi bây giờ em mới thấy topic của bác Thanh. Hấp dẫn quá nhưng em chỉ xem được ảnh trang đầu và trang cuối. Bác có cách nào hồi phục cho anh em thưởng thức một hai tí với.

Scampi
29-07-2010, 09:41 PM
Lưng chừng núi cây Dầu là Nhà thờ Các Dân Tộc (Church of All Nations) là nơi Chúa Jesus cầu nguyện cùng các môn đồ trong đêm trước khi người chịu nạn. Theo Thánh kinh Tân Ước ở chương 14: Một người trong 12 môn đệ của Chúa Jesus là Judas dẫn theo sau là cả một đám đông mang gươm dao gậy gộc được các thượng tế sai đến. Trong khi đi Judas nói với họ rằng: “Tôi hôn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy!” Khi đến vườn Olives là nơi Chúa đang cầu nguyện, Judas hôn Chúa Jesus, đám đông tiến đến, tra tay bắt ngài. Một trong những kẻ theo Chúa Jesus liền vung tay tuốt gươm ra và chém đứt tai người bắt Chúa. Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết!
Nhà thờ được xây theo kiểu Tân Byzantine do kiến trúc sư người Ý Antonio Barluzzi thiết kế, ông này cũng là người xây nhà thờ Chúa Khóc (Dominus Flevit) gần đó mà buổi sáng đoàn hành hương đã dự Thánh lễ. Mặt trước nhà thờ nhìn về phía Tây có 3 cửa chính được chống bằng 4 hàng cột, phía trên hình tam giác với bức tranh to lớn cẩn bằng những miếng men sứ màu (Mosaic) diễn tả mối dây liên kết giữa nhân loại và Thiên Chúa. Bên trên mái nhà thờ là 12 vòm bán cầu gọi là “cupolas,” phía trong nhà thờ được lát vàng trên 12 vòm mái này với dấu hiệu tượng trưng cho 12 nước đã đóng góp để xây nhà thờ.


#182: Hôm chúng tôi ghé lại thì đúng lúc Nhà thờ đóng cửa nên chỉ đứng ngoài chụp lưu niệm
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR115.jpg

#183
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR116.jpg

#184
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR121.jpg

Scampi
29-07-2010, 09:52 PM
#185: Nhà thờ Chính Thống giáo Nga ngay phía sau nhà thờ Dân tộc
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR117.jpg

#186
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR120.jpg

#187
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr119.jpg

#188: Ảnh này của bác Ngọc Minh chụp bằng ống 70-300 nên zoom được vào chóp của Nhà thờ:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR136.jpg

#189: Vì không vào được khuôn viên bên trong nên chúng tôi cũng không được đến sờ tận tay các cây Olive cổ thụ trên 2000 năm tuổi ngay sát nhà thờ các Dân tộc mà đứng ngoài chỉ chụp được ngọn của chúng mà thôi
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR118.jpg

wasabi2
29-07-2010, 10:00 PM
Ké bác tấm hình chụp ở biển chết ^_^

http://farm3.static.flickr.com/2598/3817381062_b92a71345a_o.jpg

Scampi
29-07-2010, 10:18 PM
Một địa điểm rất quan trọng không thể thiếu của chuyến viếng thăm Jerrusalem là thăm nhà thờ Mộ Chúa.

Nhà Thờ Mộ Chúa (Church of the Holy Sepulchre) được hoàng đế La Mã Constantine cho xây vào khoảng năm 326 trên ngọn đồi trong cổ thành Jerusalem nơi các tín đồ Thiên Chúa Giáo tin rằng đó là ngọn đồi Golgotha theo Thánh Kinh Tân Ước là nơi Chúa Jesus chịu nạn trên cây thánh giá. Người ta cũng tin tại nơi đây là nhà mộ an táng xác Chúa Jesus. Cả ngàn năm nay Nhà Thờ Mộ Chúa được nhiều giáo phái Chính Thống (Orthodox) tranh giành quyền quản lý và cũng là địa điểm hành hương quan trọng nhất ở thánh địa Jerusalem nay do Israel kiểm soát.

#190: Chúng tôi đi vào khu thành cổ qua cửa chính ở hướng Tây là cửa thành Jaffa.
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR126.jpg

#191
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr127.jpg

Chúng tôi đi bộ trên đoạn đường Chúa Chịu Nạn mà người Công giáo gọi là Đàng Thánh Giá gồm có 14 chặng và điểm cuối cùng là Nhà Thờ Mộ Chúa được xây ở địa điểm của 4 chặng cuối cùng. Nhà Thờ Mộ Chúa tọa lạc trong khu Thiên Chúa Giáo trong thành cổ Jerusalem, là điểm hành hương nổi tiếng nhất ở đây. Nhà thờ Mộ Chúa không đứng một mình trong sân rộng mà nằm chen chúc với những kiến trúc khác, nhiều nhà thờ bằng đá xây xung quanh che kín nhà thờ. Nhà Thờ Mộ Chúa xây lần đầu vào thời La Mã cai trị khoảng năm 326, sau đó bị hỏa hoạn, chiến tranh tàn phá nhiều lần và nhà thờ hiện nay được xây dưới thời đế quốc Thập Tự Chinh (Crusaders) vào năm 1099 và được tôn tạo lần cuối năm 1808. Cửa chính ra vào hiện nay ở hướng Nam và rất khó thấy vì hai bên là những vách tường của các nhà thờ khác che khuất chỉ chừa một khoảng sân hẹp trước cửa vào nhà thờ. Nhìn kỹ nhà thờ có 2 cửa nhưng cửa bên phải bị bít kín bằng đá là do người Hồi xây bít sau năm 1187 sau khi đánh bại Thập Tự Chinh và giành quyền sở hữu Jerusalem.

#192
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR122.jpg

Nhà thờ theo kiểu Chính Thống giáo nhưng cửa ra vào nhà thờ lại do người Hồi giáo kiểm soát và giữ chìa khóa, đó là truyền thống mấy trăm năm nay vì các giáo phái Chính Thống tranh giành nhà thờ chưa phân định rõ ràng nên họ thỏa thuận để…Hồi giáo giữ chìa khóa nhà thờ cho công bằng. Nhà thờ lớn nhưng chỉ có một cửa hẹp ra vào nên rất nguy hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn như đã từng xảy ra làm thiệt mạng nhiều tín đồ hành hương. Người ta dự định làm thêm một cửa ra vào nữa nhưng đến nay vì còn tranh chấp nên chưa thực hiện được. Hiện nay cai quản nhà thờ được chia cho 3 tôn giáo: Chính Thống Hy Lạp, đạo Armenian Apostolic và Công Giáo La Mã và còn 5 giáo phái Chính Thống khác chia nhau lịch trình làm lễ trong nhà thờ.

Scampi
29-07-2010, 10:22 PM
#193: Bên trong Nhà Thờ có rất nhiều tranh vẽ trên tường, trên mái vòm:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR125.jpg

#194: Tượng Chúa bị đóng đinh trên cây thánh giá
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR124.jpg

#195: Hình ảnh chúa được đỡ xuống từ cây Thánh Giá và khi chuẩn bị liệm
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr128.jpg

#196
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR123.jpg

Scampi
29-07-2010, 10:57 PM
Bệ Đá xức dầu (The Stone of the Unction) là 1 Thánh vật quan trọng trong Nhà thờ Mộ Chúa. Gian phòng đầu tiên gần cửa ra vào nhà thờ là một phiến đá màu đỏ với một hàng đèn dầu treo phía trên. Đây chính là Bệ đá xức dầu, nơi cơ thể của Chúa Giêsu được đặt lên sau khi được gỡ bỏ khỏi cây thánh giá và chuẩn bị liệm trước khi an táng. Ngài được xức dầu và được quấn trong tấm vải liệm là phong tục người Do Thái chuẩn bị chôn cất người chết của họ vào lúc đó.

Để ý trên mặt đá có vài đường nứt theo chiều dọc, nhiều người cho rằng do động đất xảy ra sau khi Chúa trút hơi thở cuối cùng trên cây thánh giá. Theo thánh kinh ghi lại khi ấy trời đất bổng sầm u tối, mây đen vần vũ và mặt đất rung chuyển khiến những người lính La Mã đang canh xác phải bỏ chạy và họ tin rằng người bị giết trên thánh giá chính thật là con của Chúa Trời mà trước đây họ không tin cho là lộng ngôn, phạm thượng!

Nhiều khách hành hương hôn lên bệ đá hoặc chà nó với dầu và sau đó xoa lên đó bằng một miếng vải

#197
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-JR130.jpg

Phía trên tường của gian phòng đặt bệ đá xức dầu là một bức tranh cẩn đá màu (mosaic) diễn tả cảnh Đức Mẹ và các môn đệ chuẩn bị tẩm liệm Chúa
#198
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-Jr129.jpg

le.binh
29-07-2010, 11:24 PM
Cảm ơn bạn Scampi đã viết bài rất chi tiết. Ảnh đẹp và đầy đủ nội dung.

JhaPen
30-07-2010, 03:35 AM
Ảnh đẹp với nhiều góc chụp khó và hay. Vùng đất của chiến tranh và chết chóc nhưng cũng rất kỳ bí.

Scampi
30-07-2010, 07:42 AM
Ké bác tấm hình chụp ở biển chết ^_^

http://farm3.static.flickr.com/2598/3817381062_b92a71345a_o.jpg

@Wasabi2: Cảm ơn bạn đã tham gia. Có ảnh ở Israel nữa thi post tiếp cho xôm tụ nhé

Scampi
30-07-2010, 11:23 PM
#199: Trong nhà thờ có 1 nơi để người hành hương thắp nến:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr131.jpg

#200: Mái vòm cũng được vẽ các bức tranh thánh rất đẹp
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr133.jpg

#201: Hoặc trang trí bằng những tấm kim loại như thế này
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr135.jpg

#202: Có nhiều các cột bằng đá rất to chống đỡ:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr132.jpg

#203
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr134.jpg

Scampi
01-08-2010, 10:04 AM
Ảnh đẹp với nhiều góc chụp khó và hay. Vùng đất của chiến tranh và chết chóc nhưng cũng rất kỳ bí.

@JhaPen: Như tôi đã có dịp nói trước đây, thực sự Israel là 1 đất nước rất thanh bình, hoàn toàn không có không khí chiến tranh gì cả. Mọi sinh hoạt của người dân từ Tel Aviv đến Jerusalem hay xa hơn là Dead Sea, Tiberias, Haiffa, và ngay cả ở Bê-lem của bên lãnh thổ Palestine đều diễn ra rất bình thường và náo nhiệt. Chiến tranh chúng ta thường xem trên TV có thể xảy ra ở quanh khu vực dải Gaza do Hamas kiểm soát, tuy nhiên ở đó cũng chỉ ném đá vào binh lính Israel mà thôi, không có chuyện phiến quân Hamas mang bom oánh cảm tử trên lãnh thổ Israel như ở Iraq đâu, vì an ninh ở trong lãnh thổ Israel được kiểm soat cực kỳ nghiêm ngặt

Scampi
01-08-2010, 06:05 PM
Chính giữa nhà thờ Mộ Chúa là Ngôi mộ trống của Chúa Giêsu. Ngôi mộ nằm chính giữa gian có mái vòm lớn nhất, xây bằng đá. Xung quanh ngôi mộ, người ta ràng lại bằng những thanh sắt, tôi đoán có lẽ để giữ vững ngôi mộ đã có nhiều năm tuổi. Không có ống kính góc rộng và không có điều kiên leo lên trên nên tôi không chụp được toàn cảnh ngôi mộ này, đây thật là 1 điều đáng tiếc. Tôi mượn 1 bức ảnh trên 1 trang web của Hội đồng Giám mục Việt nam để làm minh hoạ:

http://www.ubgmgiadinh.org/uploads/pictures/News/image006_36.jpg

#204: Để được vào bên trong ngôi mộ, du khách và người hành hương phải xếp hàng với thời gian từ 30-60'
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr138.jpg

#205: Mặt trước của ngôi mộ:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr137.jpg

#206: Nhìn gần hơn:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr139.jpg

Ng@Diep
01-08-2010, 06:36 PM
@Mấy tấm đầu bác chụp giống như "không ảnh" vậy ha. Nhìn thấy địa hình sa mạc mà có vẻ như dạng nùi đá xếp chồng lên nhau ...đẹp thật. Tấm số 9 và 11 thấy giữa sa mạc mà có những công trình gì vậy mấy bác?

Scampi
01-08-2010, 07:09 PM
#207: Bên trong nhà nguyện Thiên Thần
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr140.jpg

#208: Bàn thờ ngay trên Mộ Chúa - Nơi thắp nến đánh dấu hướng đầu của Chúa
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr141.jpg

#209
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr145.jpg

#210
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr143.jpg

#211: Dàn đèn ngay trong mộ Chúa
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr144.jpg

Hiện nay, người ta chỉ xác định chỉ có một ngôi mộ duy nhất này thôi. Sau khi chết 3 ngày, Chúa sống lại và sống đời đời. Sau khi Phục Sinh, Chúa ở lại thế gian 40 ngày rồi sau đó Người thăng thiên (về trời).
Giêsu không phải phàm nhân mà là Đức Chúa Trời hạ sinh. Sự Phục Sinh của Giêsu hoàn toàn không phải là sự phục hồi cơ thể một cách vật lý, mà là sự sống lại thể thiêng liêng, không còn chịu sự chi phối của thời gian (không già đi theo năm tháng để rồi một ngày lại chết vì tuổi già).

Scampi
01-08-2010, 07:48 PM
Rời nhà thờ Mộ Chúa, chúng rôi đi bộ ra xe. Vài hình ảnh chụp trên đường ra xe:

#212: COn đường len giữa các bức tường của các nhà thờ khác, có cho cả xe ô tô chạy
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr147.jpg

#213
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr148.jpg

#214
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr149.jpg

#215
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr146.jpg

Scampi
01-08-2010, 07:49 PM
Một đám đông nữ sinh đang tụ tập dưới bóng cây
#216
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr151.jpg

#217
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr150.jpg

Scampi
01-08-2010, 07:50 PM
#218: Mỗi công trình xây dựng là mỗi tuyệt tác nghệ thuật
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr152.jpg

#219
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr153.jpg

Scampi
01-08-2010, 07:53 PM
@220: Những hình ảnh cuối cùng trước khi rời Thành phố Jerrusalem để đi biển Chết
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr154.jpg

#221
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr157.jpg

#223: Không hiểu bọn dê và cừu này gặm cái gì trên cái đồi trọc toàn sỏi với đá ?
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr155.jpg

#224
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-jr156.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:16 PM
Rời Jerrusalem, chúng tôi lên xe để chạy qua Palestine để tham quan thành cổ Bethlehem, là nơi Chúa Jesu được sinh ra.

Vài nét về Bethlehem:
Bethlehem, nghĩa đen: "Nhà thịt cừu non"; là một thành phố của Palestine ở miền trung Bờ Tây, phía nam thành phố Jerusalem khoảng 10 km. Bethlehem có khoảng 30.000 cư dân và là thủ phủ của Nha thủ hiến Bethlehem (Bethlehem Governorate) thuộc Chính quyền quốc gia Palestine (Palestinian National Authority), đồng thời cũng là một trung tâm văn hóa và du lịch của Palestine.

Bethlehem nằm ở độ cao 775 mét trên mực nước biển, 30 mét cao hơn thành phố lân cận Jerusalem. Bethlehem nằm ở phần phía nam của dãy núi Judea, cách 73 ki-lô-mét phía đông bắc dải Gaza và Địa Trung Hải, 75 ki-lô-mét phía tây của thành phố Amman, Jordan, 59 ki-lô-mét đông bắc của thành phố Tel Aviv, Israel và 10 ki-lô-mét phía nam Jerusalem. Các thành phố gần đó là Beit Safafa và Jerusalem ở phía bắc, Beit Jala phía tây bắc, Husan phía tây, al-Khadr và Artas ở phía tây nam cùng Beit Sahour ở phía đông. Beit Jala và Beit Sahour làm thành vùng đô thị Bethlehem. Hai trại di cư Aida và Azza nằm trong ranh giới của thành phố.

Thành cổ nằm ở trung tâm Bethlehem, gồm 8 khu phố bố trí theo lối ghép khảm, tạo thành khu vực quanh quảng trường Manger. Các khu phố gồm al-Najajreh, al-Farahiyeh, al-Anatreh, al-Tarajmeh, al-Qawawsa và Hreizat của các người Kitô giáo cùng khu phố al-Fawaghreh — khu phố duy nhất của người Hồi giáo. Phần lớn các khu phố Kitô giáo đặt tên theo các thị tộc Ả Rập Ghassanid đã định cư ở đây. Khu phố Al-Qawawsa do các người Kitô giáo gốc Ả Rập nhập cư từ thành phố Tuqu' gần đó lập ra trong thế kỷ thứ 18. Cũng có khu phố nói tiếng Syria cổ ở bên ngoài khu thành cổ mà cư dân gốc từ vùng Midyat ở Kurdistan. Tổng số dân của khu thành cổ khoảng 5.000 người. Xem thêm ở địa chỉ http://vi.wikipedia.org/wiki/Bethlehem

Bản đồ chỉ vị trí của Bethlehem
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Bethlehem_Location.png

Scampi
01-08-2010, 08:19 PM
#221: Hai bên đường người ta trong các loại cây có hoa đủ loại, đủ màu từ đỏ, vàng đến trắng
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-BLH002.jpg

#222
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh005.jpg

#223: Một loại cây phổ biến trồng dọc 2 bên đường là cây Olive
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh007.jpg

#224: Một cô gái Hồi giáo đang chờ xe bus
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-BLH001.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:22 PM
#225: Các khu định cư với những ngôi nhà xây hình hộp
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh003.jpg

#226
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh004.jpg

#227
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh006.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:25 PM
Sau khi trả lại vùng Bờ Tây cho Palestine, Israel đã bắt đầu xây dựng Bức tường ngăn cách từ năm 2002, cho đây là bức tường thành bảo vệ trước các vụ đánh bom liều chết của Palestine nhằm vào người Do Thái.

Cho tới nay, Bức tường đã xây dựng được gần 2/3, chạy dài hơn 400 km qua Bờ Tây và Đông Jerusalem, những vùng lãnh thổ mà người Palestine tuyên bố sẽ làm nhà nước trong tương lai. Sau khi hoàn thành, Bức tường sẽ lấy về phía Israel 9,4% diện tích Bờ Tây, trong đó có Jerusalem, cùng với 85% trong số nửa triệu người định cư Do Thái.

Bức tường làm bằng các tấm Bê tông cốt thép, tôi ước lượng cao khoảng 5-6 mét được ghép khớp vào với nhau, màu xám xịt. Nếu nhìn tổng thể thì Bức tường này vô hình trung đã biến Palestine thành 1 nhà tù khổng lồ, người Palestine muốn qua Israel phải xuất trình giấy tờ. Nếu bên Israel không muốn người Palesstine qua nước mình thì chỉ cần đóng các cửa dọc theo bức tường, coi như người Palesstine bị "nhốt" ở trong vùng đất của minh

#228: Bức tường chụp khi từ Jerrusalem qua Bê-lem
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh008.jpg

#229
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh009.jpg

#230: Bức tường chụp khi từ Bê-lem khi trở về lại Jerusalem
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh010.jpg

Cổng gác để ra vào Bê-lem (lúc vào chúng tôi không dám chụp ảnh vì an ninh không cho phép, lúc ra đợi sau 1 hàng xe dài nên "liều" chụp), mọi người qua lại phải trình giấy tờ. Việt nam là 1 trong số ít nước trên thế giới được miễn thị thực khi vào đất nước Palestine, lính canh chỉ lên xe ngó qua khi nghe nói là xe của đoàn khách Việt nam

#231
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh011.jpg

#232: Bức tường ở phía xa khi chúng tôi trở về lại Jerusalem
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh012.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:30 PM
Sau khi trao trả vùng bờ Tây cho Palestine, Issrael chuyển giao hầu hết các cơ sở được xây dựng lại cho nước Palestine

#233
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh015.jpg

#234
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh016.jpg

#235
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh017.jpg

#236
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh018.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:31 PM
#237:
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh019.jpg

#238
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh014.jpg

#239
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh013.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:33 PM
Tọa lạc cách thành phố Jerusalem 8 km về hướng Nam, nhà thờ Giáng Sinh ở Bêlem là một trong những nhà thờ cổ nhất trên thế giới có sinh hoạt liên tục từ lúc xây dựng vào thế kỷ thứ tư đến nay. Nhà thờ được xây cất ngay trên hang đá Bê lem. Chứng cứ đầu tiên về hang Bê lem được tìm thấy trong quyển sách của ông Justin Martyr viết vào khoảng năm 160. Năm 327 thánh nữ Helène, mẹ của hoàng đế Constantin I cho xây cất nhà thờ Giáng Sinh. Năm 529 nhà thờ bị đốt cháy trong chiến tranh. Năm 565 hoàng đế Justinian I cho xây dựng lại và tồn tại đến nay. Khi Bê lem bị người Ba Tư xâm chiếm vào năm 614, viên chỉ huy Shahrbaraz đã không ra lệnh tiêu hủy nhà thờ này vì nhìn thấy hình ba vị Vua phương Đông với trang phục của dân Ba Tư. Trong các lần chiến tranh với Hồi giáo, nhà thờ đã ngụy trang bằng cách làm cổng vào nhỏ lại và mặt tiền không có vẻ là nhà thờ.

Đó là lý do tại sao ngày nay nhà thờ Giáng Sinh không có chút gì uy nghi cao cả. Có lẽ nhờ thế, nhà thờ Giáng Sinh đã giữ được tinh thần đơn sơ khó nghèo như lúc Chúa sinh ra cách nay 2000 năm !

#240: Quảng trường máng Cỏ đối diện nhà thờ Chúa Giáng Sinh
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh022.jpg

#241: Bên trong Nhà thờ ánh sáng rất yếu, chủ yếu là ánh sáng rọi từ mái xuống
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh024.jpg

#242: Chánh điện của nhà thờ
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh028.jpg

#243: Một dãy ngôi sao David trước lối đi xuống hang đá nới Chúa ra đời
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh033.jpg

#244
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh032.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:34 PM
#245: Các bức hoạ vẽ trên tường này có từ cách đây hàng nghìn năm
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-BLH040.jpg

#246
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh025.jpg

#247: Rất nhiều ảnh của Đức Mẹ và chúa Hài đồng
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh023.jpg

#248
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh034.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:36 PM
Rất nhiều các bình đèn kiểu CHính Thống Giáo treo trong nhà thờ, dây điện giăng mắc tùm lum và có gắn cả các đèn điện màu bên trong thay cho nến (đèn màu này trên 90% chắc là Made in China !!!). Thế mới thấy, không chỉ các chùa chiền ở ta mới gắn các đèn điện xanh đỏ tím vàng nhấp nháy thay cho nến mà ở nhà thờ rất cổ này cũng làm như vậy.

#249
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh027.jpg

#250
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh031.jpg

#251
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh026.jpg

#252
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh030.jpg

#253
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh029.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:37 PM
Nơi quan trong nhất ở trong Nhà thờ Chúa Giáng chính là Hang Bê-lem

#254: Ai cũng muốn ghi lại thật nhiều hình ảnh của nơi Chúa được sinh ra.
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh035.jpg

#255: Ai cũng cố gắng sờ tay vào tận nơi để xem cảm giác có gì khác không ?
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh036.jpg

Ngôi sao này chắc mới làm sau này, vì tôi thấy có các ốc vít bắt ngôi sao xuống sàn. Các chữ vòng quanh bên trong ngôi sao: Hicde Virgine Maria Jesus Christus Natus Est - Có nghĩa là: Nơi đây Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Đức Giêsu Kitô

#256
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh037.jpg

#257: Có ai đó đã ngồi sát vào trong hang để chụp ảnh lưu niệm và làm quên chai Xì dầu này
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh039.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:38 PM
Tọa lạc kế bên Nhà thờ Giáng Sinh (Church of Nativity) là nhà thờ Thánh Catherine (Church of St Catherine), là nhà thờ thuộc Công Giáo do dòng Phanxicô cai quản – hằng năm có cử hành thánh lễ Giáng Sinh lúc nữa đêm và được truyền hình trực tiếp trên thế giới. Chính vì thế mà có một số người lẫn lộn giữa nhà thờ Giáng Sinh và nhà thờ Thánh Catherine.

Thánh Giêrôme (c. 347-420) từ năm 385 sống tại Bêlem và đã bỏ ra 20 năm dịch Kinh Thánh từ tiếng Hebrew sang Latin. Trên bàn làm việc của Thánh nhân luôn có sọ người để nhắc nhở rằng con người rồi sẽ phải chết.

#258
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-blh043.jpg

#259
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-blh042.jpg

#260
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-blh044.jpg

#261
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-BLH041.jpg

#262: Tượng thánh Catherine
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-blh055.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:42 PM
Bên trong nhà thờ Thánh Catherine

#263
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-blh051.jpg

#264
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-blh050.jpg

#265: Khung hình Giáng Sinh trên cung thánh
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-blh045.jpg

#266
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-blh046.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:43 PM
Dưới hầm nhà thờ thánh Catherine này có nhiều hang động, trong đó có hang nơi thánh Jerome (Hêrônimô) đã từng sống, dịch Thánh Kinh từ tiếng Do Thái sang tiếng La Tinh.

#267: Tượng Thánh Giêrôme tại ngôi mộ của ông bên dưới hầm nhà thờ Thánh Catherine
http://i212.photobucket.com/albums/cc229/scampi_photo/w-BLH048.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:44 PM
Vài hình ảnh khác chụp ở dưới hầm của Nhà thờ

#268
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh049.jpg

#269
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh054.jpg

#270
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh052.jpg

#271
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh053.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:45 PM
Biểu tượng của Chính Thống Giáo

#272: Trên cửa Nhà thờ
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh056.jpg

#273: Trên nóc nhà
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh058.jpg

#274: Trên lá cờ
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh057.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:46 PM
Chúng tôi rời khu vực nhà thờ Giáng Sinh để chuẩn bị quay về Jerrusalem

#275: Ảnh chụp từ Quảng Trường Máng Cỏ (Manger Square)
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh060.jpg

#276: Người đàn ông này cầm 1 đống đồ lưu niệm để bán cho du khách, giống y chang ở Việt Nam. Tuy nhiên có khác là ông ta không có chèo kéo như quân ta mà thôi
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh061.jpg

#277: Tháp chuông, ngay bên trái quảng trường Máng cỏ
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-BLH069.jpg

#278
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-BLH070.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:46 PM
Ảnh chụp trên đường phố Bê-lem trước khi quay về Jerusalem

#279: Đọc được bảng này chết liền:
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh064.jpg

#280: Nhà hàng
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh063.jpg

#281: Nhà cửa, đường phố
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-BLH067.jpg

#282
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-BLH066.jpg

Scampi
01-08-2010, 08:55 PM
#283
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh065.jpg

#284
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh071.jpg

#285
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh062.jpg

#286
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-BLH068.jpg

#287
http://i212.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh072.jpg

Scampi
01-08-2010, 09:15 PM
@Mấy tấm đầu bác chụp giống như "không ảnh" vậy ha. Nhìn thấy địa hình sa mạc mà có vẻ như dạng nùi đá xếp chồng lên nhau ...đẹp thật. Tấm số 9 và 11 thấy giữa sa mạc mà có những công trình gì vậy mấy bác?

@Ng@Điệp: Tít của các bức ảnh đó là "Ảnh chụp từ máy bay", nên chắc chắn là "không ảnh" rồi. Còn các công trình trong ảnh là gì thì ai ở trên máy bay mà biết được chắc là chết liền nha bác

Scampi
01-08-2010, 09:39 PM
#288
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh073.jpg

#289
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-blh074.jpg

Scampi
01-08-2010, 10:00 PM
#290
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-msd001.jpg

Một di tích cổ của đất nước Israel không thể bỏ qua là pháo đài Masada.
Masada nguyên là một pháo đài của người Do Thái nằm trong nước Israel, về phía tây nam của Biển Chết. Pháo đài này phần lớn là do vua Herod Đại đế (Herod I) xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 40 TCN đến 30 TCN trên một pháo đài nhỏ hơn đã có trước đó nhiều thập niên. Thời đấy pháo đài được xem là bất khả xâm phạm. Nằm trên một vùng đất cao có vách đá thẳng đứng, pháo đài chỉ có 3 con đường mòn để đi lên. Về phía đông pháo đài nằm ở độ cao 400 mét so với Biển Chết, về phía tây dốc có độ cao là 100 mét.

http://w12.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9D/AB/17/masada2.jpg
(ảnh trên VnExpress)

Chỉ nhờ vào vị trí và tầm nhìn bao quát, mảnh đất rộng 300 m × 600 m có hình thoi này đã có thể được phòng thủ rất tốt. Vua Herod I cho xây dựng hòn núi này thành một pháo đài: bao bọc lấy vùng đất cao này là một đường hầm công sự chắc chắn với đến gần 40 tháp. Bên trong bức tường thành là nhiều công trình xây dựng như nhà kho, chuồng ngựa, nhà ở và lâu đài, trong đó có Cung điện Bắc có nhiều bậc được xây bằng cách khoét vào vách núi.

Ngoài ra, để có thể phòng thủ được lâu dài trong trường hợp bị vây hãm, trong pháo đài có nhiều kho dự trữ lương thực và 12 bể nước có thể chứa hằng chục ngàn mét khối nước mưa.

Thời gian từ năm 70 đến 73, sau khi đền thờ tại Jerusalem bị phá hủy, 973 người của phong trào Zelot đã chống cự lại lực lượng hùng mạnh 15.000 người lính La Mã dưới sự chỉ huy của Flavius Silva trong pháo đài Masada. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng này những người bị vây hãm đã quyết định chết như những người tự do chứ không chịu để người La Mã bắt giữ. Khi quân lính Lã Mã xông vào thành họ chỉ còn tìm thấy hai người phụ nữ và năm trẻ em còn sống. Tất cả những người khác trong pháo đài đã chọn con đường tự sát. Nhờ vào truyền thuyết này Masada đã trở thành biểu tượng cho lòng mong muốn tự do của người Do Thái.

Scampi
01-08-2010, 10:02 PM
Với độ cao gần 400m so với Biển Chết, tôi ước lượng từ nơi xe dừng ở chân pháo đài là trạm đón tiếp du khách lên đến đỉnh chắc khoảng 250-300m. Để lên được pháo đài, du khách có thể đi bằng cáp treo (loại to tướng, có thể chứa khoảng trên 50-70 người):

#291
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-msd002.jpg

#292
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-msd003.jpg

Hoặc nếu muốn thử độ dẻo dai của sức khoẻ thì du khách cũng có thể đi "xe của Bộ" theo con đường cheo leo, ngoằn ngoèo và rất dài, gọi là lối đi con rắn (Snake Path)

#293
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd015.jpg

#294
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd016.jpg

#295
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-msd004.jpg

Scampi
01-08-2010, 10:03 PM
#296
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-msd005.jpg

#297
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd010.jpg

#298
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd017.jpg

#299
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd018.jpg

#300
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd014.jpg

BlackTSB
02-08-2010, 11:19 AM
Ảnh của bác Scampi đẹp quá, chỉ có điều xem ảnh của bác em gặp toàn người quen, nào a.Đồng, a.Linh, a.Tuấn SBD, rồi lại có 1 anh Tuấn khác mà tuyệt nhiên ko xuất hiện trong các bức ảnh chụp chung, chỉ có 1 tấm duy nhất ở Biển Chết :D

Về an ninh ở Israel, em có 1 ông bạn (ông này chắc nhiều người trong đoàn các anh cũng biết tên) mỗi năm sang Israel khoảng 2 tuần để làm việc, ông ý có kể lại là mình cứ nghĩ Israel nguy hiểm, toàn đánh bom với khủng bố, nhưng kỳ thực số người chết vì đánh nhau ở Israel 1 năm còn ít hơn nhiều so với số người chết vì tai nạn giao thông ở VN.

Scampi
02-08-2010, 09:20 PM
Một số ảnh chụp từ trạm dừng đón khách của pháo đài:

#301: Lồi lõm sa mạc, xa xa là biển Chết:
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-msd006.jpg

#302
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-msd008.jpg

#303
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-msd009.jpg

#304: Khu này họ trồng cây chà là trên sa mạc, xanh um.
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/w-msd007.jpg

Scampi
02-08-2010, 09:36 PM
Một số thông tin về pháo đài Masada trên các bảng chỉ dẫn:

#305
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd019.jpg

#306
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd020.jpg

#307
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd021.jpg

Scampi
02-08-2010, 10:01 PM
Những bức tường thành được phục chế. Các bạn để ý ở các bức tường, có vệt sơn màu đen: phần bên dưới là tường thành nguyên thuỷ có từ gần 2000 năm, phần phía trên vệt sơn là mới phục chế. Thực sự tôi nhìn vào thì thấy cả trên và dưới đều như nhau, không khác gì hết, chứng tỏ công tác phục chế thật tuyệt vời

#308
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd029.jpg

#309
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd027.jpg

#310
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd028.jpg

Scampi
02-08-2010, 10:03 PM
#311
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd023.jpg

#312
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd025.jpg

#313
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd022.jpg

Scampi
02-08-2010, 10:59 PM
Buồng tắm xa hoa cách đây gần 2000 năm: Ở pháo đài Masada, mặc dù là nơi heo hút ở độ cao 400m so bới mặt biển chết trong những điều kiện vật chất cực kỳ khó khăn, nhưng người ta cũng đã cho xây dựng các tiện nghi dành cho nhà vua, bao gồm cả bể tắm, phòng xông hơi v.v...

#314
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd032.jpg

#315
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd030.jpg

#316
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd031.jpg

#317: Những viên gạch phòng tắm còn sót lại
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd033.jpg

#318
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd036.jpg

Scampi
02-08-2010, 11:12 PM
Phòng xông hơi với vách được lót gạch và các đường dẫn hơi nước bằng gốm:

#319
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd034.jpg

#320
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd035.jpg

#321
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd037.jpg

Scampi
05-08-2010, 04:05 PM
#322: Đạn dùng cho súng bắn đá ở pháo đài để chống lại quân La mã
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd040.jpg

#323: Địa hình cheo leo của pháo đài
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd038.jpg

#324: Mô hình chỉ dẫn phương pháp tích trữ nước mưa của pháo đài
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd039.jpg

Centerweight
06-08-2010, 04:03 PM
Chào bác, xem loạt ảnh của bác, em lại nhớ chuyến đi của em sang đấy sau khi khói súng vừa tan sau cuộc giao tranh giữa quân đội Nhà nước Do Thái và phiến quân Hizbullah (Lebanon) cuối tháng 8-2006. Bài của em up lên ngày trước đây:
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=6107

n_thaomy
06-08-2010, 09:33 PM
bộ ảnh of bác thú vị thiệt.mà sao nhà bên ấy xây toàn = đá o nhỉ!?

Scampi
07-08-2010, 08:55 AM
bộ ảnh of bác thú vị thiệt.mà sao nhà bên ấy xây toàn = đá o nhỉ!?

@n_thaomy: cảm ơn bạn đã ghé thăm. Về câu hỏi của bạn, đúng ra tôi sẽ có 1 bài nói về chủ đề này bao gồm cả ảnh chi tiết , tuy nhiên cũng nói trước là họ xây dựng thì cũng bình thường, chủ yếu cũng là bê tông, xi măng, gạch và đá. Nhưng điều đặc biệt là thay vì xây xong, tô vữa ra bên ngoài sau đó quét sơn lên thì họ lại ốp đá ra bên ngoài. Loại áa họ ốp có tên là đá Jerusalem, rất đẹp, chống thấm, chống rêu mốc. Hầu như tất cả các căn nhà đều được ốp bằng loại đá này. Điều này cũng nói lên việc các hãng sơn xây dựng không có đất sống ở đất nước Israel, hic

lexus_ldn
07-08-2010, 12:45 PM
Xem ảnh của bác có những chỗ em còn chưa đến bao giờ, mặc dù em ở đây hơn 1 năm rồi. Mà càng nhìn ảnh em lại càng thấy yêu 24-70mm Nano thế cơ chứ. Mỗi tội............................................. nho vẫn chưa đến mùa thu hoạch. hì hì

sate_cay10
07-08-2010, 12:54 PM
mấy cái ảnh sa mạc quá tuyệt

Scampi
07-08-2010, 09:43 PM
Chào bác, xem loạt ảnh của bác, em lại nhớ chuyến đi của em sang đấy sau khi khói súng vừa tan sau cuộc giao tranh giữa quân đội Nhà nước Do Thái và phiến quân Hizbullah (Lebanon) cuối tháng 8-2006. Bài của em up lên ngày trước đây:
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=6107
@Centerweight: Bạn có chuyến đi ngay sau trân Israel oánh nhau với Herbollah thật là tuyệt, chắc cảm giác khó tả lắm nhỉ. Còn nhớ chuyến đó có Nason đi qua tận Lebanon nữa kia. Rất tiếc không biết bạn đã đi Israel để hỏi thêm vài kinh nghiệm

Centerweight
08-08-2010, 12:58 PM
Vâng, em sang sau Nason gần 1 tháng. Lúc đứng ở làng Adamit giáp ranh Lebanon, cảm giác vẫn rất "mạnh" vì tiếng pháo bắn vẫn đôi lúc đì đùng. Dù sao, có mặt ở nhiều địa điểm nhạy cảm như thế vào lúc đó là điều thú vị mà không mấy ai có thể có được. Cảm ơn bài viết của anh, chi tiết và giàu cảm xúc!

yaibakt
08-08-2010, 01:21 PM
đẹp wá ^^

Scampi
08-08-2010, 06:55 PM
#325: Quân La Mã đã tấn công pháo đài thành công từ khu vực này
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd041.jpg

#326
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd44.jpg

#327
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd045.jpg

Scampi
08-08-2010, 11:51 PM
Xem ảnh của bác có những chỗ em còn chưa đến bao giờ, mặc dù em ở đây hơn 1 năm rồi. Mà càng nhìn ảnh em lại càng thấy yêu 24-70mm Nano thế cơ chứ. Mỗi tội............................................. nho vẫn chưa đến mùa thu hoạch. hì hì

@lexus_ldn: Có ảnh post thêm vào cho xôm đi em. Còn quả 24-70 thì "xơi" luôn đi, chờ nho chín biết đến bao giờ ?

Scampi
09-08-2010, 12:12 AM
Vài hình ảnh khác ở pháo đài Masada

#328
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd046.jpg

#329
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd047.jpg

#330
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd048.jpg

#331
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd050.jpg

#332
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd049.jpg

Scampi
09-08-2010, 12:21 AM
Gần Biển Chết ngoài pháo đài Massada còn có khu khảo cổ khác là Qumran. Qumran là một làng của người Do Thái nơi người ta khám phá gần 900 cuộn Thánh Kinh cổ có niên đại trước Công Nguyên.

Trong công viên ngoài các bãi đất được khai quật lộ ra các bức tường đá nhà cửa thời xưa. Qumran không có nhà dân, nằm trên một vùng đất cao cách Biển Chết khoảng 2km, đây là nơi người Do Thái đã sinh sống dưới thờ Vua John Hyrcanus (134-104 TCN) cho đến khi bị đế quốc La Mã xâm chiếm và tàn phá năm 70 cùng thời với thành Jerusalem.

Các nhà khảo cổ đã khai quật các hang động từ 1947 đến 1956 và đã tìm thấy gần 900 cuộn giấy có viết chữ làm bằng da thú như dê, lừa. Ðồng thời họ cũng đào và khám phá ra khu định cư thời xưa với hồ chứa nước, nhà tắm của người Do Thái, những nghĩa địa với hàng ngàn bộ xương, những phòng họp, thư phòng nơi viết chữ trên da thú, lò gốm làm bình chứa nước, nồi niêu dùng để nấu ăn.

Một nghĩa địa lớn được tìm thấy ở phía Ðông mà hầu hết các ngôi mộ chôn những xác đàn ông, một ít mộ phụ nữ cũng tìm thấy, các nhà khảo cổ xác định là chôn vào thời Trung Cổ.

Gần 900 cuộn da thú viết chữ được tìm thấy trong 11 hang động, nhiều học giả cho các động là thư viện của tu viện vì còn dấu vết như những kệ lưu trữ những cuộn da. Những cuộn da này viết vào thời Ngôi Ðền Thứ Hai bằng chữ cổ phải đem về Jerusalem đến nhờ các nhà cổ ngữ dịch lại. Nhiều đoạn văn đọc được cho thấy họ tin những tín điều của Do Thái Giáo và thờ phượng, cầu nguyện theo cung cách của tôn giáo này. Có những đoạn văn chứng tỏ họ là người Essenes hoặc giáo phái Zadokites chống lại vua chúa và các thầy tu dưới triều Hasmonean. Hầu hết những cuộn da đều viết về thánh kinh Cựu Ước, không có cuộn nào ghi về Tân Ước mà Cựu Ước chính là nền tảng của Do Thái Giáo trong khi Tân Ước do các thánh ghi chép lại những lời Chúa Jesus dạy là nền tảng của Thiên Chúa Giáo (Công Giáo, Chính Thống, Tin Lành v.v...)

#333
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd051.jpg
Các hang động ở Qumran

khoisnap
09-08-2010, 12:30 AM
Rất đẹp , rất đẳng cấp

Scampi
09-08-2010, 12:31 AM
#334: Các bản Kinh Thánh viết trên da trên 2000 năm
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd053.jpg

#335: Những bình gốm đã khai quật được
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd052.jpg

Chinnyplus
09-08-2010, 12:59 AM
Bài viết rất công phu về cả chất ảnh lẫn lời bình. Cảm ơn bác rất nhiều.

Scampi
10-08-2010, 07:50 PM
Rất đẹp , rất đẳng cấp


Bài viết rất công phu về cả chất ảnh lẫn lời bình. Cảm ơn bác rất nhiều.

Cảm ơn các bác đã xem và động viên

Scampi
10-08-2010, 07:53 PM
#336
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd054.jpg

#337
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd058.jpg

Scampi
10-08-2010, 07:54 PM
#338
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd058.jpg

#339
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd059.jpg

Scampi
10-08-2010, 07:58 PM
Chúng tôi lên xe rời Qumran để đi Tiberias. Sau đây là 1 số ảnh khi rời khỏi Qumran

#340: Lối vào Qumran
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd055.jpg

#341: Sân bay cạnh Qumran, gần ngay biển Chết
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd057.jpg

#342: Một khu vườn người ta trồng Chà là, cũng ngay gần sát biển Chết. Nhìn khu vườn này, mới thấy người Do Thái thật giỏi: họ muốn cây mọc ở đâu là tùy ý, dù nơi đó ngay sát biển Chết đi nữa
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd060.jpg

#343: 1 đụn cát bên đường
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-msd061.jpg

Scampi
10-08-2010, 11:00 PM
#344
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-tbr002.jpg
Thánh Đường Truyền Tin - Nazareth

Rời Qumran, chúng tôi lên xe tiếp tục đi đến thành phố Tiberias, một địa danh quan trọng trong hành trình tham quan đất nước Israel. Tiberias cách Jerusalem 150 Km về phía Bắc Israel, - giữa Địa Trung Hải và Hồ Galilê

TIBERIAS - Tên gọi này vừa có thể dùng để chỉ khu vực biển hồ, vừa chỉ thành phố Tiberias xinh đẹp nằm trên bờ phía tây nam, trong miền Galilê.

Thành phố Tiberias xinh đẹp và quan trọng này là do vua Herod Antipas xây trong thời Chúa Giêsu. Thành phố này được đặt theo tên của Hoàng Ðế Tiberius. Nó là một thành phố Rôma, và được gián tiếp đề cập đến trong Tân Ước (cf. Ga 21,1). Tuy nhiên, đối với người Do Thái thì đây là một di tích lịch sử quan trọng, vì nó đã cưu mang những học giả Do Thái Giáo trong thời chiến tranh khi thành thánh Jerusalem bị tàn phá vào năm 70 sau công nguyên. Chính tại nơi đây mà truyền thống chú giải Thánh Kinh Talmud ra đời. Sau đó nhiều học giả Do Thái Giáo đã đến đây sinh sống và cuối cùng được an táng tại thành phố này. Thành phố hiện đại ngày nay nằm về phía bắc của thành phố cổ được coi là nơi nghỉ mát lý tưởng bên cạnh biển hồ thơ mộng. Trong khu vực thị tứ của thành phố có một nhà thờ Công Giáo mang tên Nhà Thờ Thánh Phêrô. Nhà thờ này thường xuyên đóng cửa vì có ít giáo dân. Tuy nhiên, bên cạnh nhà thờ có Casa Nova là một nhà khách của Dòng Phanxicô, điều hành từ Nazareth, để tiếp đón khách hành hương đến trọ. Nhà dòng tuy nhỏ bé, nhưng nằm ở vị trí khá xinh đẹp mà những khách sạn lộng lẫy ở chung quanh cũng phải ganh tỵ. Nhiều khách hành hương đã dừng chân ở nhà khách này để làm nơi nghỉ ngơi sau khi thăm viếng những di tích chung quanh biển hồ cũng như khắp khu vực Galilê.

Scampi
13-08-2010, 11:05 PM
Cảnh vật trên đường từ biển Chết đi Tiberias thay đổi từ từ theo hướng trù phú màu mớ dần lên. Ban đầu là toàn sa mạc đất đai cằn cỗi mà với trình độ canh tác của người Do Thái "muốn cây mọc ở đâu thì cây mọc tươi tốt ở đó" nhưng chi phí bỏ ra chắc cũng tốn kém bộn, sau đó là các cánh đồng lúa mỳ, dưa và các loại cây khác trên các cánh đồng có vẻ màu mỡ hơn

#345: Một làng bán gốm ven đường, cũng giống như khi ta đi qua khu Bàu Trúc ở Ninh Thuận cũng thấy cảnh này
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr003.jpg

#346
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr004.jpg

#347: Cây trồng vungd sa mạc gần biển chết chủ yếu là Chà là
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr005.jpg

#348
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr006.jpg

Scampi
13-08-2010, 11:12 PM
#349: Hệ thống kênh thuỷ lợ bằng Bê tông ngay sát ven quốc lộ
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr008.jpg

#350: Hệ thống tưới phun trên cao. Loại này có bánh xe để chạy dọc các luống đất
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr007.jpg

#351
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr009.jpg

#352: Hệ thống ống tưới nhỏ giọt được rải đều trên ruộng. Với hệ thống này, toàn bộ quá trình tưới cho cây trồng được lập trình sẵn bằng máy tình, vì thế hầu như quá trình sinh trưởng của cây trồng đầu đwojc tính toán sẵn. Người nông dân biết cây của mình sau bao nhiêu ngày thì cao bao nhiêu, khi nào thì ra hoa kết trái và khi nào thì thu hoạch
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr011.jpg

Scampi
14-08-2010, 05:33 PM
#353: Ruộng dưa gần thu hoạch
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr010.jpg

#354 - Đóng gói rạ sau khi thu hoạch: Rạ được đóng thành kiện vuông vức có thể cất trữ gọn gàng trong kho. Nhìn công nghệ này mới thấy tiếc cho nông nghiệp VN, vì sau khi thu hoạch, nông dân không biết sử dụng rạ làm gì, cứ thế chất lên đốt khói um cả cánh đồng và hun luôn cả Thủ đô mỗi khi mùa thu hoạch lúa tới. Các bạn xem thêm thông tin ở đây: http://www.vtc.vn/2-217147/xa-hoi/giai-ma-nguyen-nhan-khoi-mu-dot-kich-thu-do-ha-noi.htm

http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr012.jpg

#355
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr013.jpg

quangbusy
15-08-2010, 12:20 AM
Cám ơn bác Scampi đã cho mọi người thưởng thức một cuộc hành trình thật tuyệt vời, xem loạt ảnh của bác xong như mới vừa đi du lịch về vậy, những hình ảnh mà em mơ dài cổ cũng không biết chừng nào mới có dịp chứng kiến tận mắt. Thật khâm phục bác đã có một bài viết thật tường tận và chi tiếc !

cv70
15-08-2010, 01:35 PM
hôm nay em mới xem hết bài này . hình ảnh chuyến đi của bác scampi thật chi tiết .trước nay cứ nói đến israel thì chỉ biết xung đột liên miên kg có hồi kết . bây giờ mới biết cũng có một israel thanh bình . cảm ơn bác

Scampi
16-08-2010, 10:00 PM
Công nghệ về thủy lợi và tưới nước nhỏ giọt của Israel như tôi đã có lần đề cập, là hiện đại nhất thế giới. Việt nam cũng có nhiều người qua đây để học tập và mua công nghệ về để áp dụng, nhưng cuối cùng đành phải bỏ cuộc, không phải vì công nghệ quá cao siêu mà lý do cũng cực kỳ đơn giản như vốn có của nó, đó là lắp đặt hệ thống này hôm trước thì hôm sau bị mất trộm sạch. Sau nhiều lần mất trộm thì bất kỳ ai kiên nhẫn đến mấy cũng phải nói lời "goodbye" với công nghệ mới.

Hệ thống thủy lợi của họ chủ yếu là máng và ống, nước hoàn toàn không bị thất thoát mấy
#356: mương bê tông và ống gang dẫn nước
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr016.jpg

#357: Ống nhựa quấn thành cuộn chuẩn bị rải trên cánh đồng
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr027.jpg

#358: hệ thống ống điều phối nước khắp cánh đồng
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr017.jpg

Scampi
16-08-2010, 10:03 PM
#359: Bất cứ gốc cây nào dù nhỏ hay lớn, dù trên mặt đât hay trong chậu cảnh đều có ống dẫn nước đến
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr024.jpg

#360
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr020.jpg

#361
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr021.jpg

#362
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr026.jpg

Scampi
16-08-2010, 10:07 PM
Thành quả của các công trình thủy lợi dử dụng ống nước nhỏ giọt thật ấn tượng: năng suất cây trồng ở Israel cao gấp nhiều lần các nước khác, cho dù họ trồng cây ở cao nguyên màu mỡ hay ở sa mạc cằn cỗi "chó ăn đá, gà ăn sỏi"

#363
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr022.jpg

#364
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr023.jpg

#365
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr025.jpg

phan van son
17-08-2010, 10:06 AM
bác chủ có chuyến đi thú vị quá . phóng sự ảnh thật chi tiết . bác có loạt ảnh nào về sinh hoạt bình thường của một gia đình người israel kg ạ. em chờ xem tiếp đây . cảm ơn bác

nguyennid
17-08-2010, 12:44 PM
những hình ảnh rất hay về một miền đất xa xôi và đầy biến cố lịch sử... tks bạn đã giúp mở rộng tầm nhìn

Scampi
18-08-2010, 08:29 PM
Càng đi dần lên cao nguyên, cây cối hoa màu càng thêm xanh tươi và trù phú

#366: Đây là ngọn núi Ta-bo -rê. nơi Chúa Jêus đã hiển dung, cho biết Người là Thiên Chúa, hay còn gọi là Chúa Biến Hình. Thời điểm Chúa Giêsu biến hình trên đỉnh núi: Đó là 6 ngày, sau khi Chúa tiên-báo cho các môn đệ việc Ngài sẽ chịu khổ-nạn, chịu các trưởng-tế và kỳ-lão bắt, đánh đòn, và tử nạn, nhưng sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại...

Mục đích của việc Chúa biến hình: là để nói cho các môn đệ biết, Ngài thực là Thiên Chúa vinh quang tuyệt đối, thân xác của Ngài, khi còn tại thế là như bức màn che giấu bản-tính Thiên Chúa, để nhân lọai không thấy được, mà chỉ thấy bề ngoài của Chúa giống y như mọi người khác, nhưng lúc Chúa biến hình, thì 3 môn đệ thân tín nhất của Chúa, trong chốc lát, thấy được vinh quang nội tại của bản tính Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu xuất-phát ra, để sau này, khi các ông, ít lâu sau chứng-kiến Chúa bị hành-hình và chịu tử-nạn, không mất niềm tin nơi Ngài... Một điểm nữa: Khi các ông chứng kiến quang cảnh uy nghi, vinh hiển của Chúa thì các ông sẽ hiểu được: Việc Chúa chịu khổ nạn là điều hoàn toàn do ý muốn, do tự-ý của Chúa Giêsu, chứ không phải là một bíến-cố ngoài dự tính của Ngài. Do đó, cuộc khổ nạn, hay phép Rửa Bằng Máu mà Chúa Giêsu có lần nói tới là điều chính Chúa đã lựa chọn từ đời đời để nói lên Tình Yêu Vô Cùng của một Thượng Đế đã yêu chúng ta, và Mạng Sống và Bảo Huyết vô cùng trân quý của Chúa là cái giá Chúa Giêsu muốn trả để cứu-độ hết thảy những ai sẽ tin kính, yêu mến Ngài!

Chúa biến hình như thế nào? Chúa biến đổi hoàn toàn, trở nên vinh quang, chói lọi. Tin Mừng Thánh Matthêô tường thuật: Mặt Chúa sáng láng như mặt trời còn Thánh Marcô tường thuật: “Áo Ngài trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ giặt nào ở trần gian có thể giặt được trắng như thế” (Mc 9: 2+3)

http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr029.jpg

#367
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr033.jpg

#368
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr031.jpg

#369
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr032.jpg

#370
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr030.jpg

Park Jun Kim
19-08-2010, 05:16 AM
Bác ơi em vẫn chưa hiểu thủ đô của Israel là Tel Aviv hay là Jerusalem ạ, hay là Tel Aviv nằm trong Jerusalem??

Scampi
19-08-2010, 07:47 AM
Bác ơi em vẫn chưa hiểu thủ đô của Israel là Tel Aviv hay là Jerusalem ạ, hay là Tel Aviv nằm trong Jerusalem??

Tel Aviv nằm cách Jerujalem khoảng 2 giờ xe nên 2 địa danh này nằm ở 2 nơi khác nhau, 1 ở phía Đông, 1 ở phía Tây. Còn thủ đô của Israel là thành phố nào thì bạn xem thông tin trên Wiki như sau:

Jerusalem là thủ đô chính thức và là vị trí của chỗ ở tổng thống, các trụ sở chính phủ, và Nghị viện Israel (Knesset). Năm 1980, Nghị viện tuyên bố địa vị của Jerusalem là "thủ đô đời đời không thể chia" của quốc gia khi thông qua Đạo luận Cơ bản: Jerusalem — Thủ đô Israel. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc không công nhận vậy. Phần lớn của cộng đồng quốc tế cho rằng thành phố này vẫn còn đang là một "vật thể ly thân" (Latinh: corpus separatum) quốc tế và cho rằng vấn đề Jerusalem sẽ được giải quyết trong các đàm phán Israel-Palestine vào tương lai. Phần nhiều quốc gia đặt tòa đại sứ (trong đó có Việt Nam) ở Tel Aviv.

Scampi
21-08-2010, 11:03 PM
Chuẩn bị vào thành phố Nazareth

#371
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr034.jpg

#372
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr036.jpg

#373
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr035.jpg

Scampi
21-08-2010, 11:41 PM
Nazareth xưa kia là một ngôi làng hẻo lánh, đây là nơi Chúa đã trải qua thời niên thiếu. Ngày nay, Nazareth là trung tâm hành hương lớn nhất và là thị trấn sầm uất nhất miền Bắc Israel.
Theo phúc âm Luke, Nazareth là quê hương của Giuse cùng Maria, và là nơi thiên thần Truyền tin (sứ thần Gabriel báo tin cho Maria biết bà sẽ thụ thai chúa Giêsu). Trong phúc âm Matthew, Giuse và Maria tái định cư ở Nazareth sau khi chạy trốn sang Ai Cập từ quê nhà ở Bethlehem (Mt.1:18-2:23). Các khác biệt và có thể là mâu thuẫn giữa 2 trình thuật trên về việc sinh chúa Giêsu là một phần của vấn đề Phúc âm nhất lãm. Nazareth cũng được cho là nơi Giêsu lớn lên từ vài điểm ở thời niên thiếu. Tuy nhiên, một số học giả hiện đại biện luận rằng Nazareth cũng là nơi sinh của chúa Giêsu. Ở Thành phố này, người ta đã cho xây dựng Vương cung thánh đường Truyền Tin (Basilica of Annunciation), đây là nhà thờ Kitô giáo lớn nhất ở Trung Đông. Theo truyền thống Công giáo La Mã, nhà thờ này đánh dấu nơi tổng thiên thần Gabriel loan báo cho bà Maria tin bà thụ thai chúa Giêsu (phúc âm Luke 1:26-31).

#373
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr037.jpg

Scampi
24-08-2010, 11:19 PM
#374: Vương Cung Thánh Đường nhìn từ phía xa:

http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr038.jpg

#375: Mặt tiền Vương cung Thánh Đường
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr039.jpg

#376
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr040.jpg

#377
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr041.jpg

Trạm trổ trên tường
#378
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr043.jpg

duamngayxua
24-08-2010, 11:24 PM
chời ơi đẹp quá T__T

Scampi
24-08-2010, 11:28 PM
#379: Tháp chuông bên ngoài của Thánh Đường
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr044.jpg

Cửa vào của Thánh Đường làm bằng đồng với những hình trạm trổ rất tinh xảo, mô tả về những ngày của Chúa Jê su ở tại khu vực này
#380
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr042.jpg

#381
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr045.jpg

#382
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr046.jpg

Mèo lười
27-08-2010, 05:00 AM
Em là một người Công giáo chính gốc,rất cảm ơn tác giả của những loạt hình ảnh nói trên đã cho em được tận mắt đi du lịch bằng hình ảnh đến những địa danh quen thuộc trong Kinh Thánh,mà bất kì một người Công giáo nào cũng có ước mơ được đặt chân tới một lần trong đời:chinese:

3 địa danh linh thiêng mà em đặt mục tiêu phải hành hương tới được,đó là Tòa thánh Vatican tại Roma,Đức Mẹ Fatima tại Bồ Đào Nha,và nơi thứ 3 là đây,đất nước Israel....Em đã hoàn tất được 2 giấc mơ đầu tiên rồi,hy vọng giấc mơ thứ 3,trong tương lai em cũng sẽ thực hiện được như bác chủ thớt đây:angel_not::angel_not:

Scampi
28-08-2010, 05:09 PM
Em là một người Công giáo chính gốc,rất cảm ơn tác giả của những loạt hình ảnh nói trên đã cho em được tận mắt đi du lịch bằng hình ảnh đến những địa danh quen thuộc trong Kinh Thánh,mà bất kì một người Công giáo nào cũng có ước mơ được đặt chân tới một lần trong đời:chinese:



3 địa danh linh thiêng mà em đặt mục tiêu phải hành hương tới được,đó là Tòa thánh Vatican tại Roma, Đức Mẹ Fatima tại Bồ Đào Nha,và nơi thứ 3 là đây,đất nước Israel....Em đã hoàn tất được 2 giấc mơ đầu tiên rồi,hy vọng giấc mơ thứ 3, trong tương lai em cũng sẽ thực hiện được như bác chủ thớt đây:angel_not::angel_not:

@Mèo Lười: Cảm ơn bạn đã ghé xem, rất ngưỡng mộ ước mơ của bạn. Mình chúc bạn sớm thực điẹn được ước mơ thứ 3. Nếu cần tham khảo thêm tour Hành Hương về miền đất hứa, bạn nên alo cho anh Sơn (0933856788), người thuộc như cháo các địa danh, sự tích, sự kiện v.v... ở Đất Thánh.

spacecowboy
30-08-2010, 06:52 PM
Ảnh đẹp bác à :).
Nhưng e lại có thắc mắc chữ ký của bác, câu "Cogito ergo sum" của Decartes dịch sang t.Anh phải là "I think, therefore I am" chứ bác :D. dù nghĩa là exist, nhưng e thấy đã là quote thì mình nên giữ nguyên vẫn hơn.

Scampi
30-08-2010, 07:25 PM
Ảnh đẹp bác à :).
Nhưng e lại có thắc mắc chữ ký của bác, câu "Cogito ergo sum" của Decartes dịch sang t.Anh phải là "I think, therefore I am" chứ bác :D. dù nghĩa là exist, nhưng e thấy đã là quote thì mình nên giữ nguyên vẫn hơn.

@Spacecowboy: Cảm ơn bạn đã vào xem và comment. Còn về chữ ký thì mình giải thích như sau: Khi học môn triết học Duy vật Biện chứng, mình rất thích câu "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại" của nhà triết học Đề - Các. Mặc dù được "chê" là mang tính duy tâm (vì quan điểm của Đề Các "Ý thức có trước, vật chất có sau", hoàn toàn ngược với quan điểm của Duy vật biện chứng là "Vật chất có trước, ý thức có sau"), tuy nhiên tôi lại thực sự thấy rằng, khi chỉ có tư duy thì mới nhận thức được sự tồn tại của mình. Trong vũ trụ, biết bao vật chất đang tồn tại nhưng tự bản thân vật chất đó không tự nhận ra sự tồn tại của mình, vì 1 điều đơn giản là chúng không có tư duy !.

Còn bạn góp ý về câu tiếng Anh không chính xác, vì thực ra câu tiếng Anh "I think, therefore I am" đâu có phải là nguyên bản mà chỉ là câu dịch lại mà thôi, mà câu nguyên bản là "Cogito ergo sum" bằng tiếng Latin. Vì thế người dịch có thể dùng nhiều cách đeer thể hiện ra ngôn ngữ của mình, miễn sao phản ánh được nội dung của câu nguyên bản. Tôi cũng là người rất cẩn thận, khi "quote" câu tiếng Anh ở chữ ký, tôi cũng đã tra đi searrch lại trên Interrnet chán chê rồi mới đưa câu "I think, therefore I exist" vào thay vì câu "I think, therefore I am" như trích dẫn của Wikipedia tại http://en.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum . Tuy nhiên, ở phần nói về René Descartes http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes, người ta lại "quote" như sau:

Descartes was a major figure in 17th-century continental rationalism, later advocated by Baruch Spinoza and Gottfried Leibniz, and opposed by the empiricist school of thought consisting of Hobbes, Locke, Berkeley, Jean-Jacques Rousseau, and Hume. Leibniz, Spinoza and Descartes were all well versed in mathematics as well as philosophy, and Descartes and Leibniz contributed greatly to science as well. As the inventor of the Cartesian coordinate system, Descartes founded analytic geometry, the bridge between algebra and geometry, crucial to the discovery of infinitesimal calculus and analysis. He is best known for the philosophical statement "Cogito ergo sum" (French: Je pense, donc je suis; English: I think, therefore I am; or I am thinking, therefore I exist), found in part IV of Discourse on the Method (1637 - written in French but with inclusion of "Cogito ergo sum") and §7 of part I of Principles of Philosophy (1644 - written in Latin).

Vì chỉ là câu dịch, không phải là câu nguyên bản bằng chữ Latin nên tôi quyết định sử dụng chữ ký như đã "quote" cho gần giống với câu mọi người đã biết trước bằng tiếng Việt là "Tôi tư duy nên tôi tồn tại"

thanhcong67
30-08-2010, 08:09 PM
Anh Thanh có chuyến đi thú vị quá. Hình ảnh đẹp và rất nhiều thông tin.

Cám ơn anh đã cho em được mở rộng tầm mắt. Bữa nào cafe kể thêm nhé anh.

Scampi
02-09-2010, 03:54 PM
Anh Thanh có chuyến đi thú vị quá. Hình ảnh đẹp và rất nhiều thông tin.

Cám ơn anh đã cho em được mở rộng tầm mắt. Bữa nào cafe kể thêm nhé anh.

@Tiến: lâu nay khỏe không em ? Dạo này thấy ít post ảnh trên VNPhoto. net thế ? Hôm nào rảnh alo cafe nhé.

Scampi
02-09-2010, 04:53 PM
Phía bên ngoài chánh điện của Thánh Đường có 1 bức tường treo rất nhiều bức tranh vẽ Đức Mẹ Maria được gửi từ các nước, trong đó có "Nữ Vương Việt Nam"

#383
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr050.jpg

Tây Ban Nha có tới 2 bức:
#384
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr049.jpg

#385
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr051.jpg

#386
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr047.jpg

#387
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr048.jpg

Scampi
02-09-2010, 05:13 PM
#388
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr053.jpg

#389
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr055.jpg

#390
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr052.jpg

#391
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr054.jpg

tuannm
02-09-2010, 10:05 PM
Em đọc từ đầu topic này xong liền order một cuốn Exodus từ Amazon :D

Chuyện kể và hình ảnh tuyệt lắm anh Thanh. Cám ơn anh đã chia sẻ.

Scampi
03-09-2010, 10:56 PM
Em đọc từ đầu topic này xong liền order một cuốn Exodus từ Amazon :D

Chuyện kể và hình ảnh tuyệt lắm anh Thanh. Cám ơn anh đã chia sẻ.

@Tuannm: Cuốn Exodus mua trên mạng có bản tiếng Việt không em ?

tuannm
04-09-2010, 02:23 AM
@Tuannm: Cuốn Exodus mua trên mạng có bản tiếng Việt không em ?
Dạ không anh. Em không thấy bản tiếng Việt nên em mua bản tiếng Anh.

Scampi
08-09-2010, 10:16 PM
Trong Thánh Đường, người ta đang làm lễ, không khí rất trang nghiêm

#392
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr057.jpg

#393
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr056.jpg

Scampi
12-09-2010, 09:10 PM
Trước cửa Thánh đường Truyền tin là mấy cây Chà Là
#394
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr058.jpg

#395
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr059.jpg

Phố xá ngay trước cửa Thánh Đường
#396
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr060.jpg

Bên dưới khoảng 200m là các bảng ghi Kinh Qur'aan
#397
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr062.jpg

Và các cửa hàng bán đồ lưu niệm
#398
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr061.jpg

vonfram
12-09-2010, 09:16 PM
Chưa có điều kiện đi đến tận nơi. Nhưng được du lịch tại chỗ qua ảnh thế này đã sướng lắm rồi! Cảm ơn các bác.

Scampi
13-09-2010, 09:22 PM
Rời Vương Cung Thánh Dường Truyền Tin, chúng tôi lên xe để đi về Thành phố Tiberias cạnh Hồ Galilee. Sau đây là các hình ảnh chụp được trên đường đi

#399: Những người Hồi giáo ngồi chờ xe bus
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr063.jpg

#340
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr065.jpg

#341
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr064.jpg

#342
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr066.jpg

#343: Bệnh Viện Galilee
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr067.jpg

Scampi
14-09-2010, 10:46 PM
Đến khu vực này, chúng tôi nhận thấy người Hồi giáo hiện diện nhiều hơn với các nhà thờ có mái vòm, kèm theo 1 tháp nhọn (giốngy như trải hỏa tiễn chĩa thẳng lên trời). Nghe nói lại là đến trưa là giờ đọc kinh, những cái loa to gắn trên cái tháp này hú lên để mọi người ngưng tất cả các công việc để cùng nhau cầu kinh
#344
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr068.jpg

#345
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr069.jpg

#346
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr070.jpg

#347
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr071.jpg

#348
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr072.jpg

Những cái loa gắn trên "hỏa tiễn", y như các HTX ở ta có các cột tre gắn 1 chùm loa của đài truyền thanh xã
#349
http://i749.photobucket.com/albums/xx137/Polyvitamin-abcde/Israel/w-tbr073.jpg

Mèo lười
15-09-2010, 04:37 AM
Mèo lười có anh bạn thân học chung nhóm người Israel,nhà của anh ta tại thành phố Nazareth,đang có ý định mời Mèo lười mùa Đông này ghé thăm đất nước của anh ấy:arabia:

Chỉ đang lo thủ tục xin Visa sẽ khó khăn,vì tình hình chính trị tại khu vực này ko được ổn định cho lắm:buck:Mà nghe mấy bạn học chung nhóm người NaUy,Thụy Điển(công dân những nước này qua Israel ko cần phải xin Visa) đi về rồi kể nghe mê quá:4:Nhất định phải ráng vài tháng nữa làm được một chuyến như anh Scampi đây,dù sao có thổ địa tại đó cũng đỡ lắm rồi:cheers:

Scampi
15-09-2010, 09:08 PM
Mèo lười có anh bạn thân học chung nhóm người Israel,nhà của anh ta tại thành phố Nazareth,đang có ý định mời Mèo lười mùa Đông này ghé thăm đất nước của anh ấy:arabia:

Chỉ đang lo thủ tục xin Visa sẽ khó khăn,vì tình hình chính trị tại khu vực này ko được ổn định cho lắm:buck:Mà nghe mấy bạn học chung nhóm người NaUy,Thụy Điển(công dân những nước này qua Israel ko cần phải xin Visa) đi về rồi kể nghe mê quá:4:Nhất định phải ráng vài tháng nữa làm được một chuyến như anh Scampi đây,dù sao có thổ địa tại đó cũng đỡ lắm rồi:cheers:

@Mèo Lười: Thực sự Visa vào Israel không khó lắm đâu, bạn có thể nhờ 1 công ty Du lịch làm hộ được. Chỉ lưu ý các khoản kiểm tra an ninh của hãng hàng không AL EL là cực kỳ khó chịu thôi. CHúc bạn sớm được đến miền đất hứa

Scampi
18-09-2010, 05:50 PM
Đồng hồ mặt trời, một trong những loại đồng hồ cổ xưa của nhân loại, cũng hiện diện ở vùng đất này. Tuy nhiên tôi tự hỏi đây chỉ là mô hình trang trí cho vui hay nó có thể được điều chỉnh theo mùa hay không (vì mỗi mùa mặt trời chuyển hướng nên mặt phẳng nhận bóng của cây kim sẽ chuyển dịch theo không đúng như thời gian thực)
#350
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr074.jpg

#351
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr075.jpg

Scampi
18-09-2010, 06:38 PM
Lại một tháp "Hỏa Tiễn" với 1 chùm các Hauparleur (Ô-pạc-lơ) rất to
#352
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr078.jpg

#353
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr077.jpg

AEIOU
19-09-2010, 06:10 PM
Đi tận nơi có khi không kỹ được bằng được bác dẫn đi thế này. Cảm ơn bác!

Scampi
19-09-2010, 10:25 PM
Vẫn là các ảnh phong cảnh trên đường đi đến hồ Galilee
#354
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr079.jpg

#355
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr081.jpg

#356
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr082.jpg

#357
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr080.jpg

Scampi
21-09-2010, 09:09 PM
Cuối cùng thi xe cũng đưa chúng tôi đến thành phố Tiberias. Phía trước mặt chúng tôi, Hồ Galilee hiện ra trong nắng chiều.

Vài thông tin về Hồ Galilee:
Biển hồ Galilee, cũng gọi là Biển hồ Genneseret, Hồ Kinneret hoặc Hồ Tiberias (tiếng Do Thái: ים כנרת), là một hồ nước ngọt lớn nhất ở Israel. Hồ có chu vi khoảng 53 km (33 dặm), chiều dài khoảng 21 km (13 dặm), chiều rộng khoảng 13 km (8 dặm), với diện tích tổng cộng là 166 km². Hồ có chiều sâu tối đa là 43 m. Hồ nằm ở độ sâu 209 mét dưới mực nước biển, là hồ nước ngọt thấp nhất trên Trái Đất và hồ thấp thứ nhì trên trái đất (sau Biển Chết, 1 biển hồ nước mặn).
Biển hồ Galilee nằm sâu trong Thung lũng tách giãn Lớn Jordan (Great Rift Valley), do sự tách biệt giữa Mảng châu Phi và Mảng Ả Rập, và được cung cấp nước một phần bởi các suối ngầm trong lòng đất, dù rằng nguồn nước chính của nó là sông Jordan, chảy qua đó từ bắc xuống nam. Bởi vậy, khu vực này thường bị động đất, và - trong quá khứ - có các hoạt động núi lửa. Bằng chứng là vùng này có nhiều đá basalt và các đá do lửa tạo thành khác.

#358
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr083.jpg

#359
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr084.jpg

Bruce Willis chỉ thích rượu Vodka thôi !!!
#360
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr085.jpg

alina
22-09-2010, 08:36 AM
Ngất ngây với những cung đường ở đây anh Scampi ah :D mà em thấy dây điện ở đây cũng loằng ngoằng nhưng không nhằng nhịt như ở VN mình anh nhỉ ^^ Còn xa nữa không thì tới hồ Galilee hả anh??

Scampi
25-09-2010, 10:11 PM
Ngất ngây với những cung đường ở đây anh Scampi ah :D mà em thấy dây điện ở đây cũng loằng ngoằng nhưng không nhằng nhịt như ở VN mình anh nhỉ ^^ Còn xa nữa không thì tới hồ Galilee hả anh??
@Alina: Tới hồ rồi đó em, ráng chạy thêm chút xíu nữa thôi !!!

Vài cảnh hồ Galilee chụp từ khách sạn
#361
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr086.jpg

#362
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr087.jpg

#363
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr088.jpg

Người ta chạy xe xuống tận bờ hồ để tắm. Nghe nói vào 1 ngày nhất định nào đó, người dân Israel phải đến hồ Galilee tắm gội để rửa sạch bụi đời, hic
#364
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr089.jpg

kuxiden
26-09-2010, 10:28 PM
Vừa xem xong 1 bộ phim về Israel, xem bộ ảnh này của bác thấy khác hoàn toàn trong phim, đổi mới hoàn toàn thì phải... ảnh đẹp bác ạ, 1 miền đất thú vị

hungxetank
27-09-2010, 03:40 AM
Bác thật đáng nể,ảnh đẹp thật đấy,em cũng đang công tác tại ISRAEL và cũng mới chơi máy ảnh nên có gì nhờ sư phụ chỉ cho vài đường cơ bản nhé,thanks bác nhiều

Scampi
27-09-2010, 10:26 PM
Bác thật đáng nể,ảnh đẹp thật đấy,em cũng đang công tác tại ISRAEL và cũng mới chơi máy ảnh nên có gì nhờ sư phụ chỉ cho vài đường cơ bản nhé,thanks bác nhiều
@Hungxetank: cảm ơn bạn đã ghé xem và động viên. Hiện nay có bạn Đức Lexus_ldn, tùy viên Đại sứ quán VN tại Israel cũng là thành viên của VNPhoto. Bạn có thể liên lạc với Đức để trao đổi về nhiếp ảnh và đi offline với nhau cho vui.
Bạn xem qua topic của lexus_ldn về Dead Sea ở đây: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=59541&highlight=

Scampi
01-10-2010, 09:10 PM
Vừa xem xong 1 bộ phim về Israel, xem bộ ảnh này của bác thấy khác hoàn toàn trong phim, đổi mới hoàn toàn thì phải... ảnh đẹp bác ạ, 1 miền đất thú vị

@kuxiden: cảm ơn bạn đã ghé xem và động viên. Có đi thực tế mới thấy rằng những gì xem trên phim ảnh và thời sự hàng ngày trên TV khác hẳn những gì đang diễn ra hàng ngày ở đây

Scampi
01-10-2010, 09:22 PM
Chúng tôi được mời lên thuyền để đi 1 vòng trên hồ Galilee. Galilee, nơi Chúa đi bộ trên mặt nước (Mác 6:45) và khiến cơn bão dữ lặng yên (Mác 4:39). Tại sao một cái hồ nhỏ như thế mà cũng có gió bão nguy hiểm đánh đắm được tàu bè? Hướng dẫn viên du lịch giải thích: Các rặng núi cao hai bờ Ðông và Tây chận hai bên. Hồ lại thấp hơn mặt biển 210 mét, tạo điều kiện tất nhiên cho bão dữ khi một khối gió mát từ núi cao đẩy mạnh xuống các sườn núi.

Hồ Galilee là nơi đánh cá của những tay chài lưới lão luyện: Phi-e-rơ, Anh-rê, Giăng và Gia-cơ. Can trường như họ mà cũng hoảng sợ khi bão ập đến trên thuyền. Bão tố thiên tai đến qua nhiều hình thức khác nhau. Khi gió bão đau thương đến, bạn sợ hãi cuống cuồng hay chạy đến ôm chân Chúa Jesus? Ði thuyền trên Hồ Galilee có thể nhắc đưa bạn vào sự bình an với Chúa giữa giông bão của cuộc đời. Mời bạn bước vào thuyền của Chúa và cứ ở trong đó. Chúa sẽ làm lòng bạn lắng đọng, bình an - nếu bạn cầu xin Ngài.

Bên cạnh bài học và thức ăn tâm linh, Hồ Galilee còn cho thế giới một món quà thực dụng: cá! Cá là sản phẩm chính của Hồ Galilee. Không phải là một, hai loại cá nhưng là 22 loại khác nhau. Người Galilee và du khách được thưởng thức cá tươi từ hồ mỗi ngày, đặc biệt Cá Phi-e-rơ – Peter’s Fish – để nhắc nhở lời Chúa kêu gọi, “Hãy theo Ta. Ta sẽ khiến con nên tay đánh lưới người!”

Chúa trong cơn bão ở Hồ Galilee, sơn dầu trên vải bạt, 1633
http://files.myopera.com/Jenny_Trang/albums/439124/Ch%C3%BAa%20trong%20c%C6%A1n%20b%C3%A3o%20%E1%BB%9 F%20H%E1%BB%93%20Galilee%2C%20s%C6%A1n%20d%E1%BA%A 7u%20tr%C3%AAn%20v%E1%BA%A3i%20b%E1%BA%A1t%2C%2016 33.jpg

#365: Một đám cỏ lau trên bờ hồ Galilee
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr015.jpg

Scampi
02-10-2010, 05:25 PM
Trên bờ hồ Galilee
#366
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr091.jpg

#367
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr092.jpg

#368
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr090a.jpg

vinnyng
04-10-2010, 03:18 PM
Cám ơn bác Scampi đã cho "ăn" một bữa tiệc ngon về hình ảnh và thông tin.

huuloc_OG
04-10-2010, 11:14 PM
Thú vị thật, được bác cho thưởng lãm hình ảnh đẹp, thông tin chính xác, câu chuyện lôi quấn....em đọc 1 lèo cũng như ôn lại Kinh Thánh. Cám ơn bác rất nhiều.

Scampi
06-10-2010, 10:45 PM
@vinnyng,Huuloc_OG: Cảm ơn các bạn đã ghé xem

Trên mặt hồ Galilee

#369
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr095.jpg

#370
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr097.jpg

#371
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr096.jpg

Mèo lười
07-10-2010, 03:51 AM
Chúng tôi được mời lên thuyền để đi 1 vòng trên hồ Galilee. Galilee, nơi Chúa đi bộ trên mặt nước (Mác 6:45) và khiến cơn bão dữ lặng yên (Mác 4:39). Tại sao một cái hồ nhỏ như thế mà cũng có gió bão nguy hiểm đánh đắm được tàu bè? Hướng dẫn viên du lịch giải thích: Các rặng núi cao hai bờ Ðông và Tây chận hai bên. Hồ lại thấp hơn mặt biển 210 mét, tạo điều kiện tất nhiên cho bão dữ khi một khối gió mát từ núi cao đẩy mạnh xuống các sườn núi.

Hồ Galilee là nơi đánh cá của những tay chài lưới lão luyện: Phi-e-rơ, Anh-rê, Giăng và Gia-cơ. Can trường như họ mà cũng hoảng sợ khi bão ập đến trên thuyền. Bão tố thiên tai đến qua nhiều hình thức khác nhau. Khi gió bão đau thương đến, bạn sợ hãi cuống cuồng hay chạy đến ôm chân Chúa Jesus? Ði thuyền trên Hồ Galilee có thể nhắc đưa bạn vào sự bình an với Chúa giữa giông bão của cuộc đời. Mời bạn bước vào thuyền của Chúa và cứ ở trong đó. Chúa sẽ làm lòng bạn lắng đọng, bình an - nếu bạn cầu xin Ngài.

Bên cạnh bài học và thức ăn tâm linh, Hồ Galilee còn cho thế giới một món quà thực dụng: cá! Cá là sản phẩm chính của Hồ Galilee. Không phải là một, hai loại cá nhưng là 22 loại khác nhau. Người Galilee và du khách được thưởng thức cá tươi từ hồ mỗi ngày, đặc biệt Cá Phi-e-rơ – Peter’s Fish – để nhắc nhở lời Chúa kêu gọi, “Hãy theo Ta. Ta sẽ khiến con nên tay đánh lưới người!”

Chúa trong cơn bão ở Hồ Galilee, sơn dầu trên vải bạt, 1633
http://files.myopera.com/Jenny_Trang/albums/439124/Ch%C3%BAa%20trong%20c%C6%A1n%20b%C3%A3o%20%E1%BB%9 F%20H%E1%BB%93%20Galilee%2C%20s%C6%A1n%20d%E1%BA%A 7u%20tr%C3%AAn%20v%E1%BA%A3i%20b%E1%BA%A1t%2C%2016 33.jpg



Cảm ơn anh vì những thông tin và hình ảnh nói trên cho bạn đọc! :)

Scampi
10-10-2010, 03:40 PM
Loạt ảnh này do các anh trong đoàn chụp, tôi thay mặt post lên đây cho mọi người xem cho đúng mạch câu chuyện

#372: Cầu cảng nơi neo thuyền chở du khách.
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/HB003.jpg

#373: Con thuyền chở đoàn chúng tôi
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/HB001.jpg

#374: Con thuyền cũ kỹ được đóng từ năm 1967, nếu ở Việt nam chả biết có được kiểm định hàng năm hay không ????
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/HB002.jpg

#375
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-TBR098.jpg

#376
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/VD001.jpg

Scampi
10-10-2010, 03:56 PM
#377: bản đồ kể các chuyện về các phép màu của chúa Jesus ở hồ Galilee
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/VD003.jpg

#378: Chụp ảnh lưu niệm trên hồ Galilee
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/VD004.jpg

#379: Chuẩn bi biểu diễn tung chài bắt cá trên hồ Galilee
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/VD002.jpg

Scampi
11-10-2010, 10:58 PM
#380: Quăng chài
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr099.jpg

#381: Chài căng phồng, nhưng không chụp được người
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr100.jpg

Scampi
13-10-2010, 09:40 PM
Mây lang thang trên hồ Galilee

#382
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr102.jpg

#383
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr101.jpg

#384
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr108.jpg

Scampi
16-10-2010, 05:51 PM
Lướt ván buồm (Windsurf) trên hồ Galilee

#385
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr104.jpg

#386
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr106.jpg

#387
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr105.jpg

Scampi
18-10-2010, 11:54 PM
#388
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr111.jpg

#389
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr107.jpg

Scampi
23-10-2010, 08:08 AM
Chúng tôi vào tham quan Bảo tàng Yigal Allon trước khi xuống thuyền đi 1 vòng quang hồ Galilee. Sở dĩ tôi post ảnh hồ Galilee trước sau đó mới nói đến Bảo tàng này, vì tầm quan trong của cổ vật trưng bày ở trong: đó là Con thuyền đánh cá của Chúa Giê-su.
Yigal Allon Center là một nhà bảo tàng để tưởng nhớ Yigal Allon (1918-1980), nhà chính trị Do Thái từng tham gia lập kế hoạch trong cuộc chiến 6 ngày 1967, ông từng giữ chức Thủ Tướng Israel vào năm 1969. Nhà bảo tàng Yigal Allon nằm cạnh bờ hồ Galilee bên trong có trưng bày “Chiếc Thuyền Chúa Giêsu.” Nguyên vào ngày 24 tháng 1, 1986 mực nước hồ Galilee cạn nhất, hai anh em ngư phủ Yuval và Moshe Lufan khám phá thấy một xác thuyền cổ nằm gần bờ hồ. Lúc ấy trên bầu trời Galilee một lúc có hai cầu vòng (rainbow) nằm vắt ngang như là dấu hiệu từ Thiên Chúa. Hai anh em đi báo chính quyền và sau đó một ủy ban được thành lập gồm các nhà khoa học, khảo cổ để trục vớt, bảo tồn và xác định niên đại. Bằng phương pháp Carbon-14 các nhà khoa học cho rằng đây là chiếc thuyền gần 2,000 năm cùng thời với Chúa Giêsu đi đánh cá với các môn đệ trên hồ Galilee nên người ta đặt tên chiếc thuyền là “Jesus Boat”.

Quá trình khai quật con thuyền của Chúa Geie-su, tôi trích dẫn bài viết "Tìm Được Thuyền Đánh Cá Của Chúa Giêsu Trên Hồ galilee" tại địa chỉ http://ninhmy.conggiao.net/caugiay/showthread.php?t=35 cho các bạn xem qua luôn cho chi tiết

Tìm Được Thuyền Đánh Cá Của Chúa Giêsu Trên Hồ galilee
Những di dân Do Thái sau khi trở về lập nghiệp tại Israel sau 2000 năm xa vắng đều hết sức yêu mến ngành khảo cổ và gần như người nào cũng có “máu” đi săn đồ cổ nên sau khi thấy có dấu hiệu một con thuyền ở dưới bãi cát thì hai anh em Lufan bèn báo động với Bộ Khảo cổ tại Tel Aviv và tin này đã làm chấn động tất cả mọi người và GS Shelley Wachsman và Kurt Raveh, chuyên về khảo cổ dưới biển ( marine archeologist ) bèn đến tận nơi gặp 2 người và được cho biết là chiếc thuyền nằm ở dưới một bãi cát ở trên bờ khiến làm cho hai vị này hết sức kinh ngạc và thích thú vì đây là cơ hội đầu tiên duy nhất giúp tìm ra được con thuyền được đóng vào thời Chúa Jesus đi truyền đạo và rất có thể đúng là con thuyền mà Chúa Jesus đã làm những phép lạ..
Sau khi xem xét các mảnh ván gỗ thì hai nhà khảo cổ xác nhận là quả thật chiếc thuyền này rất cổ kính và TS Orna Cohen, một chuyên viên về bảo trì các tàu cổ chìm dưới biển được mời đến để tham khảo. Một số thành viên của kibbutz Genosar cũng tình nguyện giúp việc đào xới.

Nhưng ngay từ đầu TS Cohen khuyên mọi người phải hết sức thận trọng vì một con tàu được chôn vùi dưới cát tại một hồ nước ngọt thì nếu đem lên mặt đất thì chắc chắn sẽ tan thành tro bụi và sẽ không còn cơ hội một lần thứ hai nữa. Sau khi xem xét hình dạng của chiếc thuyền vẫn còn nằm dưới cát bằng kỹ thuật siêu âm của Hải Quân Israel thì các chuyên viên chưa có thể xác định được thời điểm chiếc thuyền được đóng và bởi những người nào.

Gần kibbutz Genosar có một ngôi làng tên là Migdal và tại đây có di tích một vài ngôi đền cổ được các linh mục Franciscan mua lại và làm một vài cuộc đào xới riêng cho Giáo Hội. Sau khi kiểm chứng thì các linh mục đã xác định được tuổi của các ngôi đền này là vào thời kỳ quân La Mã chiếm đóng Đất Thánh và sau đó có một nhà thờ được xây dựng dưới thời Byzantine. Tại một tấm mosaic các linh mục đã tìm thấy hình một chiếc thuyền đánh cá và sau khi so sánh với hình thù của chiếc thuyền vẫn còn nằm ở dưới bãi cát thì thấy là giống hệt nhau. Nhờ thế nhóm đào xới tin chắc chiếc thuyền được đóng dưới thời Chúa Jesus truyền đạo.

Công việc đào xới hết sức khó khăn , vất vả vì không ai muốn chiếc thuyền bị tan thành tro bụi. TS Orna Cohen để nghị dùng chất nhựa polyurethane để bao bọc chiếc thuyền hòng không bị khí trời làm hư nát. Khi Đại Sứ Mỹ Thomas Pickering nghe tin về chiếc thuyền và ông đích thân đến tận nơi quan sát thì ông bèn mới TS Richard Steffy của Đại Học Texas A&M, một chuyên viên về các tàu bè cổ, đến nghiên cứu và sau khi xem xét, khảo sát cặn kẽ thì TS Steffy phán rằng “ đây là một chiếc thuyền được chế tạo để đánh cá và đi xa trên hồ Galilee. Ngoài ra chiếc thuyền này được đóng bởi một người chủ nhân có nhiều tiền vì dùng một loại gỗ quý mua từ Lebanon là loại gỗ Cedar of Lebanon ( ngày nay là biểu tượng của nước Lebanon ). Nhưng sau đó chiếc thuyền được nhường lại cho một người chủ thứ hai ( second hand ) được sửa chữa lại sơ sài hơn bằng một vài loại gỗ rẻ tiền. TS Steffy nói “ đây là một trong những khám phá quan trọng nhất trong lịch sử khảo cổ tại Đất Thánh và tôi xin có lời chia mừng cùng quý vị..” Ông cũng xác nhận chiếc thuyền được đóng đúng vào thời điểm Chúa Jesus đi truyền đạo sau khi tuổi của các mảnh ván được xác định bởi kỹ thuật phóng xạ đồng vị Carbon 14. Ông cũng cho biết là người chủ nhân thứ hai của chiếc thuyền là một người thợ mộc rất lành nghề vì các mộng , mối của chiếc thuyền được đẽo gọt rất tinh vi và chính xác..

Sau khi chiếc tàu được bọc bằng polyurethane thì việc thứ hai quan trọng hơn là làm thế nào để đem về nơi bảo trì và tái thiết lại như trước. Bộ Khảo cổ và cơ quan thủy lợi ( Sea of Galilee authority ) được tin tìm thấy tàu mà họ gọi là chiếc thuyền “ Jesus Boat” gửi tới giúp một toán chuyên viên đem một xe cần trục to lớn tới trục chiếc thuyền và đem thả xuống hồ để được kéo về bến tàu của kibbutz Genosar. Một hồ nước đặc biệt được xây để “ đón tiếp “ chiếc thuyền quý giá “ trong khi chờ đợi công tác bóc lớp polyurethane và khôi phục lại chiếc thuyền như xưa. Vì chiếc thuyền đã nằm dưới cát từ trên 2000 năm nên các tấm ván đều thấm nước hồ tới 90 % khiến nếu không cẩn thận khi đem phơi khô thì chiếc thuyền sẽ tan thành tro bụi..

Nhờ sự can thiệp của Đại Sứ Pickering công ty Dow Chemical tặng cho kibbutz Genosar 60 tấn hóa chất polyethylene glycol để ngâm chiếc thuyền trong hồ nước. Công tác này kéo dài hơn 4 năm để cho hóa chất từ từ thấm vào bên trong các mảnh ván thay thể nước được thải ra ngoài. Công việc hết sức khó khăn nhiều công phu do những toán tình nguyện làm việc 24/24.. Thời gian đi qua rất chậm chạp nhưng chắc chắn và lần hồi các hóa chất thấm vào bên trong thay thế nước và làm cho các tấm ván cứng lại như đá.

Sau khi hoàn tất thì chiếc thuyền lại được trục lên đem về một nơi dùng làm viện bảo tàng thuộc về Trung Tâm khảo cứu Yigal Allon, tên của một chính trị gia Do Thái xuất thân từ kibbutz Genosar.

Ngày nay chiếc thuyền “ Jesus Boat “ được trưng bày tại một căn phòng riêng trong một lồng kính có điều hòa không khí tại một nơi có đày đủ hình ảnh, phim ảnh ghi lại công trình trục vớt và tu bổ lại chiêc thuyền , thời kéo kéo dài gần 12 năm trời do những chuyên viên tình nguyện làm một công trình có một không hai trong lịch sử Israel.

Những giả thuyết..

Câu hỏi chính là ai là chủ nhân chiếc thuyền này ? Có phải là chiếc thuyền mà Chúa Jesus hoặc các tông đồ mua lại second hand của một người nhà giàu – hay thu thuế - chăng ? Vì xuất thân trong một gia đình thợ mộc ( Joseph ) nên rất có thể Chúa Jesus đã tân trang lại chiếc thuyền này chăng ? Không ai có thể phủ nhận hay xác nhận điều này. Nhưng chiếc thuyền này chứng tỏ là công việc truyền đạo, làm phép mầu cứu chữa các người mù lòa tàn tật của Chúa Jesus tại những ngồi làng ngày nay vẫn còn mang tên như Capharnaum, Choraizin,Bethsaida, Cana, Genosar là có cơ sở xác thực. Chúa Jesus đã dùng thuyền để đi giảng đạo ( giống như một số linh mục Việt Nam trên Biển Hồ Tonle Sap ở Cao Miên hiện nay ).

Sự việc tìm lại được chiếc thuyền được đóng cách đây 2000 năm và được khôi phục lại nguyên vẹn như cũ thì quả là một phép mầu giống như trong hàng trăm, hàng ngàn ngàn phép mầu Chúa Jesus đã làm trước đây.

Bảo tàng Yigal Allon
#390: Ảnh của bạn Hải Bình chụp
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr117.jpg

#391
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr112.jpg

#392: Con thuyền của Chúa Giê-su trưng bày trong bảo tàng
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr113.jpg

Scampi
23-10-2010, 09:29 PM
Mô hình chiếc tàu được bọc kín bằng polyurethane được trưng bày trong bảo tàng. Sau khi bọc kín bằng chất Polyurethane chiếc tàu nổi hẳn trên mặt nước, người ta kéo nó về bến tàu của kibbutz Genosa
#393
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr114.jpg

#394
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr115.jpg

#395: Mô hình chiếc thuyền đóng mới theo thiết kế của chiếc thuyền Chúa Giê-su
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr116.jpg

saigonson
23-10-2010, 10:59 PM
hay quá xem qua mới sự công phu của bác chủ topic, xin cám ơn.

Scampi
25-10-2010, 10:40 PM
Rời khỏi Bảo tàng Yigal Allon cạnh hồ Galilee, xe đưa chúng tôi tới tham qua 1 nhà thờ Chính thống giáo Hy lạp

Phong cảnh trên đường đến nhà thờ Chính thồng giáo Hy lạp
#396
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr118.jpg

#397
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr119.jpg

#398: bảng chỉ dẫn đến Capernaum, một ngôi làng chài cổ ven hồ Galilee và bảng chỉ dẫn đến nhà thờ Chính thống giáo
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr120.jpg

Scampi
26-10-2010, 08:15 PM
Nhà thời Chính thống giáo Hy lạp với những mái vòm màu hồng với các cây thánh giá bên trên thấp thoáng ở bên hồ Galilee
#399
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr121.jpg

Và khuất sau 1 cây có tán rất dày, người ra có thể ngồi hóng mát bên dưới. Lá của cái cây này giống y như lá dâu tằm ăn, nhưng không biết là cây tên gì
#400
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr122.jpg

#401
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr123.jpg

#402
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr124.jpg

Scampi
27-10-2010, 08:47 PM
Thông tin thêm về nhà thờ Chính thống giao Hy lạp chúng tôi đã viếng thăm

Nhà thờ Chính thống giáo này nằm ở phía đông của ngôi làng Capernaum, thị trấn quê hương của Chúa Giêsu

Khu vực làng Capernaum nằm ở góc phía bắc của biển Galilee, ở mặt bên của đường cổ xưa từ Tiberias về phía đông của biển Galilee: Golan, Gamla và Jordan

Capernaum là trung tâm hoạt động của Chúa Giêsu tại vùng hồ Galilee và thị trấn của mình trong thời gian đó. Chúa Giêsu đã dạy trong giáo đường Do Thái tại địa phương. Nó cũng là nơi ở của các tông đồ Peter, James, Andrew và John và người thu thuế Matthew

Nhà thờ Chính thống giáo được xây dựng ngay tại đống đổ nát của ngôi làng La Mã cổ đại của Kfar-Nahum (Capernaum). Xung quanh nhà thờ còn lại của làng chưa được khai quật, không giống như các giáo đường Do thái của Capernaum và các tòa nhà xung quanh nó. Các khu vực dưới sự kiểm soát của nhà thờ Chính thống giáo là 1/3 của toàn bộ di tích, trong đó bao gồm khoảng 60 dunams (6 ha).

Ngôi làng được hình thành trong thời kỳ Hy Lạp. Làng phát đạt trong thời kỳ La Mã và Byzantine. Nó đã bị phá hủy trong cuộc chinh phục của người Ba Tư trong thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên



#404: Mái vòm nhà thờ
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr125.jpg

#405: Nho còn xanh lắm (vì cao quá, hic)
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr126.jpg

#406: 1 tín đồ đang cầu nguyện
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr127.jpg

#407: Tranh vẽ trên mái vòm nhà thờ
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr128.jpg

Scampi
30-10-2010, 05:39 PM
Các hình ảnh trang trí trong nhà thờ
#407:
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr130.jpg

$408
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr129.jpg

xcabvn
30-10-2010, 07:31 PM
Du lịch qua hình ảnh của anh thật là thú vị, tiếp tục theo dõi ^^

Scampi
31-10-2010, 11:12 PM
Những bức tranh thánh thực sự là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt tác

#409
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr133.jpg

#410
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr132.jpg

Scampi
31-10-2010, 11:14 PM
#411
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr133.jpg

#412
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr134.jpg

Scampi
31-10-2010, 11:27 PM
#413
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr135.jpg

#414
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr136.jpg

Scampi
31-10-2010, 11:28 PM
#415
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr138.jpg

#416
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr137.jpg

Scampi
31-10-2010, 11:35 PM
Các góc nhìn khác của mái vòm nhà thờ
#417
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr140.jpg

#418
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr139.jpg

#419
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr142.jpg

Scampi
02-11-2010, 03:05 AM
Những chùm nho mọng nước trên giàn trông thật hấp dẫn, chúng tôi nói đùa với nhau: nho còn xanh lắm

#421
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr141.jpg

#422
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr146.jpg

Scampi
02-11-2010, 03:18 AM
#423
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr145.jpg

#424
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr144.jpg

Scampi
02-11-2010, 03:32 AM
Một vài hình ảnh cuối cùng ở nhà thờ Chính thống giáo

Vẫn rất thich cái cây "dâu" cổ thụ với cái tán rất mát
#425
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr147.jpg

và cây xương rồng với gai chi chít
#426
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr148.jpg

Scampi
02-11-2010, 08:54 PM
Rời khu nhà thờ Chính thống giáo Hy lạp cũng vừa buổi trưa, xe đưa đoàn chúng tôi đến 1 Kibbutz để dùng bữa. Trên xe hướng dẫn viên giải thích sơ qua về mô hình kinh tế mang tên gọi là Kibbutz, nếu xét về cách thức tổ chức và thực hiện thì cũng không khác xa với mô hình kinh tế Xã hội chủ nghĩa để tiến đến xã hội lý tưởng là Cộng sản chủ nghĩa theo nguyên tắc "làm theo năng lwjc, hưởng theo nhu cầu"

Về nhà có thời gian, tôi có tra cứu trên mạng và thêm được nhiều thông tin về Kibbutz, nhân đây tôi "quote" lại bài của phóng viên báo Tiền phong viết về mô hình này để các bạn tham khảo. Loạt bài đầy đủ về đất nước Israel, các bạn có thể xem ở link http://vietbao.vn/tp/Ba-tuan-trong-vung-khung-bo/700728/ . Riêng trong phần về Kibbutz, tôi đưa toàn bộ bài để các bạn xem ngay cho tiện


Đã có lần được nghe nói về Kibbutz - một mô hình kinh tế nông thôn độc đáo và kỳ lạ của Israel, trong chuyến đi này tôi dành nhiều thời gian về tận các vùng nông thôn Israel để tìm hiểu về mô hình nói trên.

Và thật ngạc nhiên, câu chuyện “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” đang được các Kibbutz ở quốc gia Trung Đông nhiều chuyện lạ này cố gắng thực hiện...

Ăn ở như tại… khách sạn

“Kibbutz” theo tiếng Do Thái có nghĩa là “tổ hợp” – một hình thức tổ chức kinh tế nông – công nghiệp nông thôn độc nhất vô nhị trên thế giới đang tồn tại ở Israel.

Nhờ sự giúp đỡ của các bạn Israel, tôi đến thăm Kibbutz Mashabbe Sade ở vùng Nagev miền Nam và Kibbutz Dalia ở miền Bắc nước này. Giáo sư Yeahoshua từng là xã viên của Kibbutz Mashabbe Sade cho biết, hiện nay trên toàn quốc có khoảng 270 Kibbutz.

Trung bình mỗi Kibbutz này có trên dưới 300 xã viên, hoạt động tương tự như nhau, sở hữu những cánh đồng trồng cây nông nghiệp, trại chăn nuôi gia súc, các nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp nhẹ như sản xuất bột giặt, đồng hồ đo nước xuất khẩu, van và khớp nối ống nước,v.v.

Về kinh tế, Kibbutz tổ chức hoàn toàn theo kinh tế thị trường. Mô hình kinh tế Kibbuz được hình thành từ năm 1960 cho đến nay, phát triển tốt và đang thực hiện ở một mức độ nhất định phương châm “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” đối với các xã viên của mình.

Bà Yael Ziv, 45 tuổi phụ trách công tác tình nguyện của Kibbutz Mashabbe Sade cho biết, mọi thành viên thuộc gia đình các xã viên Kibbutz được ăn miễn phí hàng ngày hai bữa sáng và trưa tại một bếp ăn tập thể ở giữa làng tổ chức theo hình thức phục vụ món ăn tự chọn.

Riêng bữa tối, các gia đình tổ chức ăn ở nhà để cho gắn bó tình cảm giữa các thành viên trong gia đình mình. Tôi đã chứng kiến tại Kibbutz Mashabbe Sade, buổi sáng các xã viên và trẻ em trong làng lũ lượt kéo đến nhà ăn tập thể dùng bữa sáng.

Nhà ăn được tổ chức hiện đại và sang trọng với đầy đủ các món ăn cao cấp không khác mấy so với các phòng ăn ở khách sạn 5 sao. Sau khi ăn xong, mỗi người tự mang bát đĩa, khay, thìa, dĩa đến những chỗ qui định để cho “tổ bếp núc” rửa.

Sau đó trẻ em thì đến trường, người lớn đến nơi làm việc. Khoảng 12 giờ 30 trưa, trẻ em đi thẳng từ trường học tới nhà ăn, cùng người lớn dùng bữa trưa. Các gia đình không nhất thiết ngồi ăn cùng bàn mà do phục vụ món ăn tự chọn, các thành viên tuỳ thích chọn chỗ ngồi và lấy món ăn không hạn chế số lượng, hoàn toàn theo nhu cầu.

Trong tất cả các Kibbutz, việc giặt quần áo cho gia đình các xã viên được tổ chức thành một tổ chuyên phục vụ giặt giũ. Tất nhiên, công việc này được làm bằng máy từ khâu giặt đến sấy khô. Chỉ mỗi khâu phân loại là phải do công nhân thực hiện bằng tay.

Tại Kibbutz Mashabbe Sade, mỗi gia đình đăng ký một số thứ tự. Số này sẽ in lên phía trong quần áo của các thành viên gia đình mình. Các gia đình chỉ việc bỏ quần áo bẩn vào một thùng đựng quần áo có đánh số của gia đình.

Tổ giặt giũ của Kibbutz sẽ có trách nhiệm thu gom chúng vào các ngày Chủ nhật, Thứ hai và Thứ ba. Sau khi phân loại các loại quần áo được giặt riêng theo màu sắc, chất liệu nhằm tránh hư hỏng rồi đưa sang máy sấy khô. Tiếp theo, quần áo của gia đình nào được trả về số thùng quần áo sạch dành cho gia đình đó vào các ngày còn lại trong tuần.

Các xã viên Kibbutz không cần phải mua xe ôtô riêng. Mỗi Kibbutz đã mua khoảng 60 ôtô con các loại để tại một bãi xe có người trông coi. Nếu xã viên nào cần dùng xe, chỉ việc vào website của Kibbutz rồi tìm chọn những xe nào còn rỗi thì cứ việc tới bãi xe lấy chìa khoá ôtô mình cần để dùng thoải mái theo nhu cầu.

Xăng, sửa chữa và các chi phí khác cho xe do Kibbutz chịu trách nhiệm. Trường hợp cần xe lớn hơn những chiếc xe có sẵn, xã viên có thể yêu cầu ban quản lý xe đi thuê theo yêu cầu của mình, Kibbutz sẽ thanh toán cho tiền thuê đó.

Kibbutz xây dựng và cấp miễn phí nhà ở cho các gia đình xã viên. Khi cần xây dựng mở rộng và cải tạo theo ý mình, chủ nhà trao đổi với ban quản trị sẽ có đội xây dựng đến thực hiện theo yêu cầu của chủ nhà, Kibbutz thanh toán chi phí. Kibbutz cấp miễn phí hoặc trả toàn bộ tiền điện, nước, gas cho các gia đình xã viên. Mỗi căn nhà này ở Mashabbe Sade là một biệt thự cao cấp, đầy đủ tiện nghi.

Bộ trưởng, giáo sư cũng là xã viên

Con em xã viên được Kibbutz cấp học bổng toàn phần cho thời gian học 12 năm phổ thông và đại học trong nước. Khi các xã viên và con cái họ ốm đau, Kibbutz chịu trách nhiệm thanh toán hoàn toàn mọi chi phí về y tế căn cứ vào thực tế chữa bệnh theo nhu cầu.

Xã viên Kibbutz được nghỉ hưu theo qui định chung của Nhà nước ở tuổi 69 đối với nam giới, 67 đối với nữ giới. Nhưng ở Kibbutz nếu muốn, xã viên có thể tiếp tục làm việc trong thời gian tuỳ thích.

Khi tuổi già, sức yếu hoặc bệnh tật, xã viên được đến trại dưỡng lão miễn phí hoặc được Kibbutz thuê người lao động nước ngoài đến chăm sóc tại gia đình.

Tại Kibbutz Mashabbe Sade, ngoài các hưởng thụ theo nhu cầu do Kibbutz chi phí, mỗi xã viên được nhận phụ cấp 1.300 shekol (350 USD)/tháng để chi phí cá nhân. Mức phụ cấp này bằng nhau đối với tất cả mọi người, không phân biệt vị trí công tác của xã viên dù là giám đốc, chủ nhiệm hay người quét rác, trông trẻ.

Do nhu cầu của cá nhân và xã hội, xã viên có thể làm những công việc không thuộc địa bàn Kibbutz mình như giáo sư đại học, bộ trưởng, chuyên gia vệ tinh,… Nhưng toàn bộ tiền lương của người đó phải nộp về cho ngân quĩ của Kibbutz.

Tại Mashabbe Sade, từng có những xã viên làm bộ trưởng, nghị sĩ Quốc hội, giáo sư đại học nhưng lương nhà nước trả cho họ phải nộp cho Kibbutz.

Bà Kantor Dafna, bạn tôi hiện là Tổng vụ trưởng Viện nghiên cứu nguồn nhân lực làm việc ở Tel Aviv nhưng phải nộp toàn bộ thu nhập từ lương về cho Kibbutz Dalia của bà. Các Kibbutz đều cung cấp toàn bộ những nhu cầu cá nhân như quần áo, xe hơi,v.v. để phù hợp với vị trí công tác cho các vị nói trên.

Với những người lười biếng nhất thời, ban lãnh đạo Kibbutz cho rằng đó là nhu cầu cần nghỉ ngơi của con người nên cứ để họ nghỉ. Nếu lười nhác kéo dài, ban lãnh đạo Kibbutz sẽ đến thuyết phục để họ nhận ra sự ăn bám người khác là điều xấu. Dư luận cộng đồng khinh bỉ có sức răn đe mạnh hơn cả pháp luật khiến người lười nhác phải thay đổi.

Bà Kantor Dafana xã viên Kibbutz Dalia cho biết, nếu người lười vẫn không chuyển, Kibbutz có cơ chế đuổi ra khỏi cộng đồng. Nhưng đến nay hình phạt này chưa bao giờ phải sử dụng. Động cơ để người lao động cống hiến hết mình là danh dự, sự tuyên dương, động viên kịp thời của ban lãnh đạo Kibbutz và sự tôn vinh của cộng đồng. Tên và thành tích của người có công được công bố kịp thời và công khai trên bản tin địa phương.

Để tránh tham nhũng, mọi khoản thu nhập và chi phí của Kibbutz được công khai dán trên bảng thông tin của cộng đồng. Ban lãnh đạo được đại hội xã viên bầu ra, chịu trách nhiệm giám sát của một cơ chế công khai hoàn toàn mọi quyết định và chính sách của Kibbutz.

Nguyễn Đại Phượng - Báo Tiền Phong

Chả hiểu mô hình kinh tế này có tồn tại được nhiều năm nữa hay không, "hãy đợi đấy".

#427: Một góc Kibbutz ôm lấy hồ galilee
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr151.jpg

#428: Bảng chỉ dẫn vào nhà hàng của Kibbutz
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr149.jpg

#429: Chả hiểu đây là biểu tượng gì, chắc là nghệ thuật trừu tượng, ai muốn hiểu sao thì hiểu, hic
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr150.jpg

Nhà hàng dọn "nhất món", mỗi người chỉ được phục vụ 1 con cá bự, hình thù thì giống con tai tượng, tuy nhiên thịt của nó mềm hơn. Người ta nói cá này được đánh bắt ở hồ Galilee lên. Món salat ăn dặm thì cho toàn củ dền vào trông đỏ choét. Đoàn chúng tôi có 1 chai Sâm banh, định nhờ khui ra để cùng uống nhưng hướng đãn viên ngăn lại, vì "Xã hội chủ nghĩa" đang còn thời kỳ khó khăn, nên đoàn phải mua ủng hộ rượu và bia của Kibbutz, giá thì trên trời dưới đất, hic

#430
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr152.jpg

Scampi
02-11-2010, 09:08 PM
Ăn trưa xong, chúng tôi tham quan và mua sắm ở cửa hàng của "Hợp tác xã". Không biết có ai trong đoàn chúng tôi mua cái áo này về VN hay không ?

#431
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr153.jpg

angle1088
10-11-2010, 05:17 PM
khô cằn thế này mà đánh nhau quài có quái gì để dành nhỉ

huynhanhsport
11-11-2010, 09:49 AM
Thành phố thì đẹp thật nhưng đơn điệu quá. Nhà nào cũng giống nhà nào.

zinzin1288
12-11-2010, 10:49 PM
thành phố j mà sạch sẽ quá ko biết. nhìn đâu đâu nhà cửa toàn màu trắng

NguyenLam85
13-11-2010, 09:13 AM
hình rất đẹp và nghệ thuật

Scampi
14-11-2010, 11:43 AM
Rời Kibbuz, chúng tôi lên xe đi thăm hải cảng Haifa. Vài hình ảnh trên đường đi:

#432: bảng chỉ dẫn đi Tiberias
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr154.jpg

#433: Chả hiểu bảng này nói cái gì. Chắc đây là câu đố cho tài xế để tỉnh ngủ: đố mày bên trái có cái gì ?
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr155.jpg

#434: Chuẩn bị đến sông Jorrdan
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr156.jpg

Scampi
14-11-2010, 01:08 PM
Một địa danh quan trọng trong chuyến tham quan vùng Tiberias là sông Jordan. Sông Jordan từng có thời là một con sông rất lớn và là nơi mà người công giáo tin là Chúa Giê-su đã được rửa tội để trở thành một tín đồ bình thường như những tín đồ khác..

Sông Jordan là một sông ở Tây Nam Á, chảy từ chân núi Hermon vào biển Chết. Sông này được coi là một trong các sông thiêng liêng nhất thế giới.[3] Sông dài 251 km

Sông này chảy nhanh trong đoạn dài 75 km vào hồ Hula lầy lội, rồi dòng chảy hơi thấp hơn mực nước biển khoảng 25 km tới Biển hồ Galilee. Đoạn chót dòng chảy ít dốc hơn, và sông bắt đầu uốn khúc trước khi chảy vào biển Chết, nơi thấp hơn mực nước biển khoảng 400 mét và không có lối thoát ra. Hai chi lưu lớn chảy từ phía đông vào sông Jordan ở đoạn cuối là sông Yarmouk và sông Jabbok.

Đoạn ở phía bắc Biển hồ Galilee nằm trong biên giới của Israel, đồng thời tạo thành ranh giới phía tây của Cao nguyên Golan. Phía nam của Biển hồ Galilee, sông Jordan tạo thành biên giới giữa Jordan (ở phía đông) và Israel cùng Bờ Tây (ở phía tây).

Sông Jordan có nhiều chỗ nông có thể lội qua, một trong số đó là nơi nổi tiếng có nhiều người bộ tộc Ephraim bị phán quan Jephthah giết (Sách Thẩm phán 12:5-6). Dường như đó là chỗ nông có thể lội qua ở gần Beth-barah, nơi Gideon chờ đánh những người Midian . Trên đồng bằng Jordan, giữa Succoth và Zarthan, có khu đất sét nơi vua Solomon dựng các xưởng đúc đồng thau .

Trong lịch sử Kinh Thánh, sông Jordan là nơi diễn ra nhiều phép mầu, trong đó phép mầu thứ nhất là người Israelit dưới sự lãnh đạo của Joshua vượt qua sông Jordan, ở khúc gần thành Jericho . Sau đó 2 bộ tộc và nửa bộ tộc định cư ở phía đông sông Jordan đã xây một bàn thờ lớn trên bờ đông như sự làm chứng giữa họ với các bộ tộc khác . Các nhà tiên tri Elijah và Elisha cũng qua sông Jordan ở các chỗ khô cạn . Elisha đã tạo ra 2 phép mầu khác trên sông này: lần thứ nhất ông chữa lành viên tướng Naaman bằng cách cho ông này tắm 7 lần ở sông này; lần thứ hai Elisha quăng 1 khúc cây xuống sông khiến cho lưỡi rìu của 1 người dân đốn cây bị rớt xuống sông nổi lên .

Judas Maccabeus và người em Jonathan Maccabaeus cũng qua sông này trong cuộc chiến tranh với người Nabatæan. Sau đó ít lâu, sông Jordan là chiến trường giữa Jonathan Maccabaeus và tướng Bacchides, trong đó tướng Bacchides bị đánh bại .

Yardenit nơi làm phép rửa trên sông Jordan

Yardenit tọa lạc ở phía Nam phần cuối của biển hồ Galilee tại nơi dòng nước vừa rời khỏi biển hồ đổ vào sông Jordan trên đường chảy xuống hướng Nam đem nước vào Biển Chết cách hơn 100 km. “Yardenit” có nghĩa là “Jordan nhỏ”, “Baptism” (Rửa Tội) từ chữ “Baptizo” tiếng Hy Lạp có nghĩa là “dìm xuống nước.” Rửa tội xuất xứ từ Thánh kinh Cựu Ước là nghi thức tắm rửa và cũng là phong tục của Do Thái Giáo. Yardenit là nơi mà người ta tin rằng Chúa Jesus đã được Thánh Gioan Tẩy Giả (John the Baptist) rửa tội, theo thánh kinh Tân Ước:

“Hồi ấy, Ðức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: ‘Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.’ (Mark 1, 9-11)”

Đoạn sông chúng tôi đi qua hiện nay như dòng suối, rất cạn. Các tín đồ Thiên chúa giáo luôn mong ước được tắm gội ở dòng sông linh thiêng này.

Đây là các ảnh do anh Tuấn Hùng trong đoàn chụp được, do anh này ngồi phía bên trái của xe nên chụp rõ các đoạn có sông Jordan xuất hiện

#435
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/TuanHung001.jpg

#436
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/TuanHung002.jpg

#437
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/TuanHung003.jpg

0939458999
14-11-2010, 09:21 PM
Chúc mừng pác đã có chuyến đi thật thú vị và bổ ích.
Em có thắc nho nhỏ là xem loạt ảnh kg thấy chụp 1 số cảnh về đêm nhỉ?

Scampi
14-11-2010, 10:41 PM
Chúc mừng pác đã có chuyến đi thật thú vị và bổ ích.
Em có thắc nho nhỏ là xem loạt ảnh kg thấy chụp 1 số cảnh về đêm nhỉ?

@0939458999: Cảm ơn bạn đã ghé xem. Thực ra tôi cũng có chụp 1 số cảnh về đêm nhưng chuyến đi Israel của tôi hầu như chưa có cảnh nào ban đêm thật đặc sắc nên tôi không post lên. Gửi bạn vài bức chụp đêm:

#438: Cảnh ở Biển Chết, chụp từ phòng khách sạn xuống bãi biển
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-tbr157.jpg

#439: Tòa nhà đối diện Quảng trường Yitzhak Rabin ở Tel Aviv
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Masada/w-tbr158.jpg

canonpro
15-11-2010, 09:10 PM
mấy bác toàn đi nước ngoài chụp phong cảnh, em bái phục

Scampi
21-11-2010, 12:12 AM
Chà là và Olive cũng là 2 loại cây rất phổ biến ở vùng này, chúng được trồng 2 bên đường như là loại cây làm tươi mát thêm cho cảnh quan. Thực sự với những cây trồng làm kiểng như thế này, người ta không có ý định để thu hoạch trái của nó

#440
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr160.jpg

#441
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr159.jpg

#442
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr161.jpg

Scampi
21-11-2010, 12:19 AM
Những hình ảnh cuối cùng ở vùnng Tiberias

#443
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr165.jpg

#444
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr164.jpg

Scampi
21-11-2010, 12:22 AM
Cố thêm mấy hình ảnh về nền nông nghiệp tiên tiến bậc nhất thế giới của Israel, đó là các kiện rơm ra sau thu hoạch đươc đóng nén thành các khối hình chữ nhật mà có lần tôi đã giới thiệu. Rơm rạ này dùng để làm thwsc ăn cho gia súc hoặc phủ lên gốc các cây cối trong mùa lạnh. Ở ta thì cứ đến mùa gặp lúa thì y như rằng nông dân đốt hết rạ ngay tại cánh đồng. Thủ đô Hà nội cũng đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi khói đốt rơm rạ của nhân dân ta trong mùa thu hoạch.

#445
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr166.jpg

#446
http://i965.photobucket.com/albums/ae139/Tomcangnhungdam/Tiberias/w-tbr167.jpg